Thưa thầy, tối hôm kia con bắt đầu quán chấm như bình thường. Sau một hồi, con cảm thấy có vật gì đó đang che quất tầm nhìn. Và cái vật này hóa ra là bóng của một vị phật, lạ cái đó là cái bóng này màu nâu đen, rất tối nhưng con có thể thấy hình dáng đang ngồi trên đài sen. Sau đó, con cảm thấy không ổn nên cố gắng đẩy cái hình bóng này qua bên phải. Cuối cùng con đẩy được qua phải 1 đoạn và chấm đỏ lộ ra, bằng nén nhan tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ thấy màu đỏ.
Khi con chìm vào giấc ngủ ấy thì con mơ thấy con được cho cái vé vào một cái nhà chứa, massage gì đấy, miễn phí. Thế là con tìm đến, a con và ba con không cho đi vì lúc đó là tầm 10 giờ đêm. Thế là con đạp xe đạp đi một mình. Cái con đường tới đó như một cái nơi lạ hoắc con chưa thấy bao giờ, 2 bên là hàng rào cây, tối tối. Thế là tới nơi, con định bước lên cầu thang (Giống như lên lầu tìm gái vì đây là cái nhà chứa đó thầy) nhưng mà cầu thang bị gãy, có một người đi trước con lên được nhưng khi con lên thì gãy hết. Rồi ở dưới, con vào từng phòng thì có những cô gái hiện sẵn mời gọi , con cố gắng tưởng tượng họ thật là xấu và ko vào.
Hồi sau con tỉnh dậy thì là 6h30 sáng rồi. Sáng tỉnh dậy thì thấy có tí chất nhày trong quần

>"<!
Mong thầy giải đáp giúp con. Cám ơn thầy!
