Thưa thầy Tibu, HSTD, các nhí! Con không biết bắt đầu làm sao nữa, từ ngày con biết đến Phật thì chính lúc đó con cũng biết là tội lỗi của con nhiều lắm rối, từ việc không thương yêu, chăm sóc mẹ, rồi tùm lum, tá lả.... con lại đọc thấy là những người bất hiếu thì tu niệm không được ( vì đạo hiếu đưa lên làm đầu), con sợ thầy không chấp nhận cho con tu, rồi đầu óc con cứ lung tung cả lên.
Con bây giờ muốn tu tập va xin đề mục được không thầy? Trong lòng con giờ nặng nề quá, con chơi vơi, không biết mình phải thế nào nữa.....
Nhí đã tìm ra rồi, đã đăng ở mục trước. Phương Pháp là Tịnh Độ. Đề Mục là Quán Chấm Đỏ
