Chào bạn, không fải mình xin hàng loạt đâu, nhưng mà mình muốn dọa chơi thật kỹ đã rối hãy xin thầy cũng được, hihiihi... Bạn biết không, tuy minh moi 27t thôi, nhưng cuộc sống của mình đã xảy ra nhiều biến cố lắm bạn ah! Đôi lúc mình bế tắc khinh khủng nhưng có nói ra thì chẳng ai hiếu mính cả, chính vì vậy khi tìm được nguồn sáng trên này mình vui cô cùng luôn, mình chỉ mong mình sơm được giảo thoát nên đôi khi cũng làm nhặng xị cả lên

..... Mình nói thật, đầ óc mình không được thông minh lắm, nên ace cố 1 thì minh fải cố gằng đến 5 mình mới hiểu, bởi thế mình mới mong các ace tu hành đã tinh tấn lượng thứ và chỉ giáo cho mình.
Cảm ơn các anh chị đả góp y' cho mít đặt, để mít đặt có thể tu hành, và biết sống hơn, biết đạo lý hơn......