Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy và cả nhà ơi,...giúp con với  (Đọc 1803 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thanhthoai0905
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhthoai0905
vào lúc: 22-02-2012, 10:53 AM


Chào Thầy và chào cả nhà,

Con xin kể tóm tắt Duyên của con đến với HSTĐ. Con có duyên gặp một người anh, anh ấy hướng dẫn con niệm"Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát" những ngày đầu con niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát con không ngủ được, giấc ngủ không ngon cứ bị giựt mình hoài . Hằng ngày con thường niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát trước khi đi ngủ và con nhớ có 1 ngày con nằm mơ thấy mình bị đi lạc vào một nơi nào đó không có ai hết, con rất sợ con nhớ lúc đó con niệm " Nam Mô A Di Đà Phật" ( Theo thói quen của con ) thì lúc đó xuất hiện 1 con rồng màu vàng bay xung quanh người con và rồng vàng đó bay 1 vòng 2 gì đó rồi con tỉnh giấc. Con có kể giấc mơ này với anh bạn của con sau đó ảnh có hướng dẩn con lên diễn đàn của HSTĐ và con được Nhí cho Đề Mục tính tới thời điểm này là được khoảng 1 tháng.

Trong thời gian hai tuần đầu con tập quán chấm đỏ con thường nằm để tập, nhưng con tập chừng 10 phút là con ngủ mất tiêu ( hic hic...tội lỗi quá...hic hic ) .

Thời gian gần đây con thường ngồi để tập ( tránh tình trạng nằm tập rồi lại ngủ quên ) Smiley

Con thường niệm sám hối trước rồi mới tập quán chấm đỏ.Tối hôm qua khi con niệm sám hối thì nước mắt của con cứ tự nhiên tuông ra,con vẫn tập trung niệm thêm 1 chút rồi hết.Chừng 5 phút sau tự nhiên con cảm giác có 1 luồng ánh sáng trước mặt con sáng đến nổi con bị chói cả mắt ( mặc dù lúc niệm con nhắm mắt , nhưng không hiểu tại sao con lại có cảm giác bị chói mắt như vậy ) .

Sau đó con không niệm sám hối tiếp chuyển sang niệm :
Aaaaaaaaaaaa
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đàààààààààà
Phậttttttttttttt
và quán chấm đỏ

Thành thật khai báo với Thầy và cả nhà là quán chấm đỏ vẫn chưa được hic hic...,dù con đã cố gắng nghĩ và vẽ 1 chấm màu đỏ nhưng vẫn chưa ra...lúc nào trước mặt con cũng là 1 màng hình đen thui....hic hic  :'(  :'(  :'(

Con không biết trong thời gian này con tập như vậy là đã đúng chưa?nếu sai thì con phải tập như thế nào?Vì con là thành viên mới nên còn nhiều điều con không biết nên mong Thầy và cả nhà giúp đỡ và dẩn dắt giúp con .

Chúc Thầy và cả nhà nhiều sức khỏe Smiley

Nam Mô A Di Đà Phật ___/\___

Thanh Thoại
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-02-2012, 07:03 AM

Mới dợt thôi mà! Cứ từ tốn mà dợt. Trong công phu không có vụ làm trước rồi mới trả sau, theo kiểu mượn vốn làm ăn.
Mà nó phải có máu, có đủ hệ thần kinh trong sạch thì nó mới chạy được. Do vậy mà phải có thời gian cho các chuyện bậy bạ nó đi vào quên lãng thì đề mục mới ra được.

Do vậy mà ghen, giận, ghim gút, nói nhiều,... đều là những trở ngại.
Logged
thanhthoai0905
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhthoai0905
Trả lời #2 vào lúc: 23-02-2012, 09:30 AM

Kính gửi Thầy,

Dạ con cám ơn Thầy nhiều vì những lời Thầy đã chỉ dạy cho con... con sẽ cố gắng tinh tấn hơn.

Con chúc Thầy nhiều sức khỏe  Smiley 

Thanh Thoại
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 19 câu truy vấn.