Thầy Tibu . Con xin Thầy giải đáp
trước hai hôm con được BT Nhí cung cấp "đề mục tu"
Hôm thứ 1. Con vừa chợp mắt chuẩn bị vào giấc ngủ sâu thì con nhìn thấy trong lúc nhắm mắt mà hình ảnh rất nét
1con cá vàng to (màu vàng rất đẹp) quẫy đuôi trong một cái soáy nước , xong tiếp đó trong cái xoáy
nước đó con lại thấy con bạch tuộc nhỏ, tiếp đó con lại thấy từng con cá . ........và sau đó là con ngủ mất
ghi chú : các loại cá và bạch tuộc đều màu giống màu con cá vàng. và cái xoáy nước đó xoáy rất hiền hòa
không xoáy xiết
Hôm thứ 2. Con cũng vừa chợp mắt chuẩn bị vào giấc ngủ sâu. Thì con có nghe thấy tiếng 1 người đàn ông ngoài
năm mươi gọi con. mà con nghe rõ họ gọi trong đầu nói cái gì đó. Con đinh thần để nghe thì không thấy
gì cả.
Mà cả hai trường hợp trên lần đầu tiên con nhìn thấy và nghe trong lúc chưa hề vào giấc ngủ
Nó tùm lum, chưa ra đầu ra đủa gì hết. Con lo tu hành cho đàng hoàng.