Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

vocuc tập tu

Bắt đầu bởi Vocuc, Th2 29, 2012, 03:53 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Vocuc

 Con chào Thầy ạ. Tình hình tu tập của con từ hôm 2/2/2012 của con đến giờ là:
Tối qua, khi tập con có thấy 1 chấm sáng loé lên. Vẫn cận định rồi. Cho tới hôm nay con mới thấy rằng mình để xót chuyện cách 1 sải tay. Con thấy mình có cái tâm lý mình chính và chúng nó là tà. Khi dợt thì con vẫn bị những cái ý nghĩ linh tinh xen vào, khi điều thân rồi dợt thì ít hơn nhưng vẫn bị.Con không biết là mình có bị THTT nhập không nữa? nếu có thì chữa thế nào?. Nhất là cái chuyện tham dục thầy ơi, sao mà dứt được đây, con là con trai tuổi thanh niên nên nó mạnh quá đi à.
con hỏi 1 chuyện nữa: chuyện phước báu, người ta cho mình quà, mình dùng món quà thì giảm phước báu vô lậu. Và món quà đó có thể là vật chất có thể là sự giúp đỡ trên đường công danh sự nghiệp  =>để tiến tu thì phải hi sinh không ít thì nhiều cái con đường công danh rồi. Có đúng không thầy? Và những món quà không dùng thì để đâu bây giờ ạ, con đọc trong bài
Trích dẫnKhi nhận từ bà con một cái gì thì phước báu không hề bị gì cả. Vì kết quả chỉ ở lảnh vực nhân duyên của đối tượng này với đối tượng kia mà thôi.

Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
mà chẳng thấm gì cả.
Năm nay con thi đại học, thầy có lời khuyên nào để tu tập không ảnh hưởng đến việc thi cử không thầy? Con mà trượt chắc mắc bất hiếu với ba mẹ quá.

langnghiem

Trích dẫn từ: Vocuc trên Th2 29, 2012, 03:53 AM
Con chào Thầy ạ. Tình hình tu tập của con từ hôm 2/2/2012 của con đến giờ là:
Tối qua, khi tập con có thấy 1 chấm sáng loé lên. Vẫn cận định rồi. Cho tới hôm nay con mới thấy rằng mình để xót chuyện cách 1 sải tay. Con thấy mình có cái tâm lý mình chính và chúng nó là tà. Khi dợt thì con vẫn bị những cái ý nghĩ linh tinh xen vào, khi điều thân rồi dợt thì ít hơn nhưng vẫn bị.Con không biết là mình có bị THTT nhập không nữa? nếu có thì chữa thế nào?. Nhất là cái chuyện tham dục thầy ơi, sao mà dứt được đây, con là con trai tuổi thanh niên nên nó mạnh quá đi à.
con hỏi 1 chuyện nữa: chuyện phước báu, người ta cho mình quà, mình dùng món quà thì giảm phước báu vô lậu. Và món quà đó có thể là vật chất có thể là sự giúp đỡ trên đường công danh sự nghiệp  =>để tiến tu thì phải hi sinh không ít thì nhiều cái con đường công danh rồi. Có đúng không thầy? Và những món quà không dùng thì để đâu bây giờ ạ, con đọc trong bài
Trích dẫnKhi nhận từ bà con một cái gì thì phước báu không hề bị gì cả. Vì kết quả chỉ ở lảnh vực nhân duyên của đối tượng này với đối tượng kia mà thôi.

Khi sử dụng cái vật đó thì lúc này mới ảnh hưởng đến phước báu.
mà chẳng thấm gì cả.
Năm nay con thi đại học, thầy có lời khuyên nào để tu tập không ảnh hưởng đến việc thi cử không thầy? Con mà trượt chắc mắc bất hiếu với ba mẹ quá.


Hello bạn, ln nói xíu.

Chuyện khoảng cách, độ to nhỏ, sắc nét hay mờ nhạt, ra hay không, suy nghĩ lung tung, là những chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải nên bạn đừng lo. Điều quan trọng là bạn tập đều đặn, điều độ, và bằng trái tim thì sớm muộn gì cũng được thuii.

Chuyện bạn bị THTT nhập hay không thì ln không biết, mà có bị nhập thì chỉ có cách ráng tập để vào được Chánh Định mới thoát. Về Tham Dục thì chuyện đó cũng chỉ có Tập mới giải quyết được.

Bạn có thể tùy nghi "chỉnh sửa" làm sao để thời gian học tập không bị ảnh hưởng, mà mình nghĩ, mỗi ngày với 30 phút tập thì chả có ảnh hưởng gì đến việc ôn thi. Chủ yếu là bạn học như thế nào thôi. Nếu bạn ham chơi mà rớt đại học thì... "bất hiếu" thiệt ;D, còn như cố gắng hết sức mà vẫn rớt thì... chịu chứ sao giờ ;D. Nói vui dzị thôi chứ làm gì đến nổi thi rớt đại học mà mang tội bất hiếu chứ :))

Chúc bạn tinh tấn nghe
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Vocuc

Thanks huynh langnghiem nhe, chúc huynh tinh tấn.

Vocuc

 Vocuc con có vấn đề cần có lối thoát quá ạ. Cái vấn đề này thì con phải giải quyết bằng chọn 1 trong 2, thế nó mới nặng óc. Xin Thầy và Các Bạn Đồng Tu bỏ chút thời gian giúp vocuc con với. Khi con đọc đoạn này :
"Tất cả đều dùng dịnh luật cộng hưởng.
Động tác an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM)có tác dụng cực kỳ lạ lùng! Tuy là hình tướng của nó lúc nào cũng nhìn ra ngoài, ngay đằng trước mặt, nhưng kỳ thật, nó là dụng cụ tuyệt vời trong việc: Nhìn vào bên trong với cái nhìn cực kỳ chính xác, và khó chịu!

Gọi là khó chịu là vì hể mà không hội đủ điều kiện thì không cách gì  mà quán cho ra (có nghĩa là nhìn thấy đề mục).
ATCNDTM lại tác dụng y như là một rô bô.
Theo kiểu:
Đúng (hay hội đủ diều kiện) là làm! Không đúng (do điều kiện không thỏa, thiếu, quá thô) là không có gì hết,

và nếu mon men ráng sức làm mà không thèm sửa đổi tính tình, thói quen, cách sống thì nhẹ nhất là đau ê ẩm, nặng hơn là Tha Hóa nó nhập!
ANTCNDTM:
Nó đòi hỏi nhiều điều bắt buộc hành giả phài làm:

Ngắn gọn:
Kiểm soát tư tưởng liên tục.
Giử giới luật
Thiền Định.

Dài dòng, không thể nào nói hết ra được. Đại để là:

Nóng tính, Sân hận, ghen tương, ghim gút, buồn phiền,

Chụp giựt, như:
Khi linh ảnh vừa mới xuất hiện, chưa đủ mạnh [gọi là đủ mạnh khi có phát hào quang và trong lòng hành giả lại vui tới số 10 (với số 0 là không có vui và số 10 là vui tối đa)] mà hành giả đã kêu gào theo kiểu: Ngài ơi! Ngài ơi! Con nè, con nè! Thì linh ảnh không có điều kiện tồn tại, lý do là quá ồn ào, quá thô lổ, quá... chợ trời.

Ích Kỷ:
Không có câu chú hay là thánh thần nào có thể làm cho hành giả hết ích kỷ! Mà chỉ có hành giả tự thay đổi và sống ngon lành hơn mà thôi.

Tại sao?
Là vì đây là cái thấy của Chư Thiên! Mà Chư Thiên không thể nào mà còn và chấp nhận những tánh xấu như trên được."
Thì từ trước tới nay, con cứ nghĩ rằng mình tập mà giữ giới không chọn vẹn cụ thể là vẫn còn nói dối thì cùng lắm là không tiến tu, lúc chết vẫn được Nhí mang đi, thế nhưng đọc cái dòng bôi màu kia thì con mới tá hỏa là: tu mà vẫn nói dối thì dính thtt. không biết con nói thế đúng không? nếu đúng hay sai xin mọi người cho con 1 câu với. Con cảm ơn.

Vocuc

 Thầy ơi, tối qua con có tập lúc trước khi đi ngủ, con sám hối, rồi niệm phật quán chấm đỏ trong khoảng 20 phút. Giữa chừng thì đi wc nhẹ. Cũng chưa ra cái gì cả và không có cảm giác bị hút vào khi tập trung vào đề mục cao độ. cách đây khoảng 3 tuần, con nằm tập, thì thấy hình trắng đen mờ mờ giống 1 con mắt hiệnra bên phải cái tầm nhìn của con=>con mắt trái của người khác nhìn vào mình đúng không ạ. Con đọc về thtt, con hỏi thầy là mình chỉ tránh được các ổng khi mình tập mà không bị cảm giác nóng nóng đằng sautức là tập y như hstd, còn ban ngày thì các ổng vẫn mò ra mình và ảnh hưởng mình đúng không ạ? Vậy khi chưa vào được chánh định, thì có cái cách gì tránh không cho các ổng mò ra mình không ạ? các ông ấy khi mà mình học bài thì có ảnh hưởng tới mình như là đang học mà tự nhiên nản...vì con cũng đang bị vậy. Con không đam mê học toán lý hoá, mà chỉ thích học vẽ thôi. Thế nên từ bé đến giờ con học hành chật vật lắm ạ.

Vocuc

thầy ơi, con vẫn lấn cấn lâu nay: ban đêm tập rồi hồi hướng, xả thiền sau đó đi ngủ thì thtt không mò được? thế ban ngày thì sao, họ vẫn ảnh hưởng mình kể cả lúc mình tỉnh?

Con mới xin đề mục cho ông ngoại con nên giờ con muốn biết cặn kẽ hơn để chỉ cho ông. Thầy giúp con với.

Vocuc

Mấy dòng dời dạc gửi thầy, hiện nay khi nhắm mát điều thân, điều tức thi con hay thấy cái hình mờ mờ, xám xám, như con mắt trái, và trong ngày sinh hoạt bình thường thì có lúc bị giật cơ bắp, ví dụ khi đang viết dòng này thì nó giật dưới vai trái chẳng hạn, con nghi thtt truyền điện vô con rồi. Mấy lần có mơ công phu nhưng chả nhớ để ghi lại rõ ràng, nhưng con vẫn còn tham dục vì mơ thấy trai gái. Có vài lần con thấy hình như con gắp cái cảnh này trong mơ rồi, nhưng cũng chả rõ ràng. Thầy ơi khi nào thầ khỏe thì thầy xem con đã bị thtt làm gì rồi nha thầy?
Mấy hôm nay con xem tv, thì thấy con người toàn chạy theo tiền bạc, nhục dục,..khi xem con cũng bị nó cám dỗ, rồi con lại thấy ghét cái lối sống ích kỷ, tham lam. Con thấy nếu sống mà không biết cho đi thì không thấy vui và cần phải có 1 cái bộ óc linh hoạt để không bị lừa hay cám dỗ.

Vocuc

Thầy ơi, tối hôm qua con tập đề mục thì thấy gáy con nặng như đeo đá, tay phải tê và cũng cảm thấy nặng luôn. Con nghĩ nó là cảm giác cận định nên tập tiếp, và vẫn thấy nặng. Sáng nay con vào hstd thì đọc được : (kỹ thuật để thoát khỏi áp lục của Tha Hóa Tự Tại:

Thực hiện:

1. Con chọn một điểm để mà chú ý (ví dụ như là một viên kẹo)
2. Con mở mắt thịt và nhìn vào mục tiêu này (viên kẹo)
3. Từ từ (khi nói là từ từ, tibu có ý muốn nói là làm thật là chầm chậm) con nhắm mắt lại cho tới khi con chỉ còn hi hí mà thôi.
4. Khi đó, con để ý đến hai sợi gân cổ thì con có thể cảm nhận được hai (2) điều như sau:
41. Có một cảm giác nằng nặng.
42. Không có cảm nhận gì cả.

Giải quyết:

5. Đối với trường hợp (41.) thì con ngưng ngay và không thèm tập tành gì thêm nữa cả. Vì lý do là Tha Hóa Tự Tại nó mon men chui vào con (qua cảm giác nằng nặng đằng sau ót).


TCH

Trong các buổi tập thì TCH cũng thường có cảm giác đằng sau ót,thậm chí còn có cảm giác rõ rệt (cơ đằng sau ót giật giật).

Vocuc

đệ thì bây giờ mới để í cái nặng sau gáy này và biết là phải dừng ngay công phu nếu mà bị. Thì đệ cũng hỏi là: nếu cứ bị như vậy thì phải nghỉ tập sao????? ???

TCH

Trích dẫn từ: Vocuc trên Th5 23, 2012, 01:49 AM
đệ thì bây giờ mới để í cái nặng sau gáy này và biết là phải dừng ngay công phu nếu mà bị. Thì đệ cũng hỏi là: nếu cứ bị như vậy thì phải nghỉ tập sao????? ???
có lẽ là chỉ nghỉ buổi tập đó thôi,hôm sau tập tiếp.nếu mà mình nghỉ tập hẳn thì đúng ý của THTT rồi.cứ tập đều và vẽ ra được đề mục.

Vocuc

Thầy ơi, cách đây 2 hôm, con niệm sám hối adiphat tông cao, nên có cảm giác hơi đau, nặng trên trán. Không biết con tập có bị quá sức và có cần nghỉ không?

Tibu

Trích dẫn từ: Vocuc trên Th5 31, 2012, 04:12 AM
Thầy ơi, cách đây 2 hôm, con niệm sám hối adiphat tông cao, nên có cảm giác hơi đau, nặng trên trán. Không biết con tập có bị quá sức và có cần nghỉ không?
Nghỉ đi, quá sức thì nó ù lỳ luôn, cho nên con nghỉ khỏe vài ngày.

Vocuc

Thầy ơi, sau khi nghe thầy cho nghỉ , con nghỉ 2 hôm, sau đó con lại tập 2 hôm thì có 1 hôm, đang tập quán chấm đỏ, thỉ thấy bên trái lóe lên 1 chấm đỏ bằng viên bi( con biết ngay là không có thơm ngon gì, chấm đỏ thì phải ở giữa chư, và cứ nhè của mình mà làm), tập xong thì thấy nặng, hơi đau trước chán. Con quyết định nghỉ tiếp đến hôm nay được 2 hôm. con định nghỉ thêm 2 hôm nữa. Con hỏi thầy:
1/  nhìn viên lưu ly , dùng tham dục nhân tạo là 2 cách khỏe lên. Vậy con nhìn lưu ly và tác ý hết đừ ajna được không thầy? Con khi niệm phật dược sư thì con tưởng tượng viên lưư ly trong như thủy tinh, có đúng nó là viên lưu ly của con không thầy?
2/ Con đang ôn thi, nên con định ATCNDTM vào 1 điểm, rồi tưởng tương ra bài ôn của mình, như thế thì linh hồn mình học bài cả đêm luôn, thế thì chắc lại phải chờ cho cái ajna mình khỏe lại ạ?

Vocuc

 Thầy ơi, cách đây khỏang 3 hôm, vào buổi trưa khi con nằm tập sám hối, thì thấy vùng từ hàm trên đến trán (con nhớ mang máng thế) có cảm giác nặng như chì. Khi tập có cảm giác người bị nghiêng, nhưng con mặc kệ tiếptục sám hối.