thanhngoc thân mến, đọc bài của bạn tôi hiểu là bạn đang rất buồn ....và lo lắng ,là bạn đồng tu LH chia sẻ với bạn vài vấn đề , nếu thấy có gì chưa đúng thì xin bạn bỏ qua .
LH cũng có một con trai sinh năm 1994 (cùng trang lứa với con bạn, nên tôi rất thông cãm với bạn), đã nhận pháp môn " niệm Phật quán chấm đỏ ", tuy nhận Pháp nhưng Cháu lười không chịu tu tập, và cũng từ đó cháu không ngoan ,lì lợm ,hổn láo, hay làm cho mình và những người xung quanh buồn phiền (trước kia thì ngoan lắm).....
Nhận xét (riêng của LH thôi nha):
*Nhận pháp mà không chịu tu tập , thì nghiệp quả nó gỏ cửa.....
*lứa tuổi này các cháu hay ngang ngang vậy đó.
Vậy thì bây giờ làm sao? mình đã vạch cho con thấy là : con nhận Pháp mà Thầy và Nhí khổ cực tìm cho con, mà con không chịu tu....rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ con..... LH tập trung công phu,Tập trung hết tâm trí mình nghỉ về con , và hồi hướng con....đến nay thì cháu đã ngoan hiền trở lại...
Quay về hoàn cảnh của thanh ngọc: Theo mình thanhngoc nên nhờ chính quyền can thiệp , nơi này chưa giải quyết rốt ráo thì tìm đến nơi cao hơn, vì cái ông T này không làm biện pháp cứng rắn là không được. bằng mọi cách tìm cho gặp con mình,nhẹ nhàn khuyên nhủ , lôi con về cho bằng được , khi nói chuyên với nó , hoặc đối diện với tên T nhớ an trú chánh niệm ( tập trung vào trung tâm jana của mình, cái này là hồi đó Thầy dạy LH khi phải đối đầu với những người Tà Đạo).
Cái quang trọng nhất là : " biến đau thương thành hành động", tập trung công phu , vừa quáng chấm đỏ vừa niệm Phật , vừa tạo một bè thừ hai (nguyện cho con của con quay về với con, quay về với Chánh Pháp, để cùng con tu tập), công phu xong tập trung quáng cho ra , hoặc mườn tượng tới gương mặt của con mình , rồi phóng hồi hướng vào trung tâm jana của con với tất cả tình thương ,và quyết tâm.( Cái này là Thầy đã từng dạy , mình chỉ góp nhặt lời Thầy rồi làm theo thôi).
Bạn đừng sợ mình ở tâm lực cận định là không làm được gì , với tất cã tình thương và quyết tâm , cộng thêm hành theo Pháp niệm Phật quáng chấm đỏ của Thầy mình làm được nhiều việc lắm đó thanh ngọc.
Cố lên Thanh Ngọc.