Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9   Xuống
 
Chủ đề: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!  (Đọc 74083 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #50 vào lúc: 27-04-2012, 11:32 PM

Lại trúng mùa "Thắng Tanh" rầu bà con ơi Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-04-2012, 11:58 PM gửi bởi Đá »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #51 vào lúc: 28-04-2012, 01:48 AM

Con đợi!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #52 vào lúc: 28-04-2012, 07:24 AM

Trích dẫn
Cho con chen vô đây một chút để nói với Tiểu Liên Hoa

Dạ. TLH em có mặt . hì hì

Trích dẫn
Cho chị ôm và cám ơn em-Tiểu Liên Hoa- nhiều lắm lắm

Ôm thì em cũng ôm nè, Ôm thôi , có gì đâu nhỉ, nhưng mà ôm vài cái thôi, chứ nhiều nhiều cái thì em ngạt thở nha chị , hí hí.


Và con cũng đang đợi Thầy viết, hì hì.
Logged
tubitutaibuongxa
Khách
Người gởi: tubitutaibuongxa Khách
Trả lời #53 vào lúc: 29-04-2012, 02:25 AM

e có 1 thắc mắc là chị Tiểu Liên Hoa là ng Việt kiều hay Việt Nam zậy  Grin
chị có ở Đà lạt hok ?  Grin
e hỏi nhằm giải tỏa thắc mắc thui chứ ko có ý gì đâu  Smiley
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #54 vào lúc: 29-04-2012, 06:22 AM

e có 1 thắc mắc là chị Tiểu Liên Hoa là ng Việt kiều hay Việt Nam zậy  Grin
chị có ở Đà lạt hok ?  Grin
e hỏi nhằm giải tỏa thắc mắc thui chứ ko có ý gì đâu  Smiley

Chị TLH hiện tại đang ở Khờ me (Vì độ sinh nhiều nên mệt )nhưng No star where ! không gì phải lo !
Định rũ uống càfe hay ăn càrem sao mà hỏi kỷ vậy đại ca ? Grin Grin Grin

Rn
Logged
tubitutaibuongxa
Khách
Người gởi: tubitutaibuongxa Khách
Trả lời #55 vào lúc: 29-04-2012, 07:02 AM

Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  Grin Cheesy Wink
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #56 vào lúc: 29-04-2012, 08:21 AM

Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  Grin Cheesy Wink
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.


Giờ ráng làm cho ra chấm đỏ đi rồi chú giới thiệu cho Thánh Tăng xịn bằng xương thịt đàng hoàng Grin gần chổ Bạn ở
luôn hỉ.

rn
Logged
tubitutaibuongxa
Khách
Người gởi: tubitutaibuongxa Khách
Trả lời #57 vào lúc: 29-04-2012, 07:28 PM

Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  Grin Cheesy Wink
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.


Giờ ráng làm cho ra chấm đỏ đi rồi chú giới thiệu cho Thánh Tăng xịn bằng xương thịt đàng hoàng Grin gần chổ Bạn ở
luôn hỉ.

rn
Giờ thì đệ có thêm mục tiêu để cố gắng rồi, hihi  Cheesy
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #58 vào lúc: 29-04-2012, 10:03 PM

Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!
[/b]

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:
 
Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! Grin Grin Grin
Nhiệt liệt chúc mừng chị TLT và chị Bờm Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #59 vào lúc: 29-04-2012, 10:18 PM

Chúc mừng ! Chúc mừng  Grin Grin Grin Cheesy Wink
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #60 vào lúc: 29-04-2012, 10:20 PM

Bài về Bờm và TLT hay quá.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #61 vào lúc: 30-04-2012, 12:23 AM

Ăn xôi nè Bờm!Thiếu nó mấy dĩa rồi ta??? Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Đúng là Hoa Thơm Cỏ lạ!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #62 vào lúc: 30-04-2012, 12:58 AM

"Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!"
Mỗi ngày lại có thêm những điều phi thường trên cái chùa kỳ diệu này,
Chúc mừng chị TLT, chúc mừng chị Bờm!
Con mong là sẽ còn nhiều điều phi thường, nhiều nhiều Thánh tăng nữa sẽ còn xuất hiện để với cái chủ đề này Thầy còn được viết tiếp dài dài.. Grin  Grin  Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #63 vào lúc: 30-04-2012, 01:20 AM

 @ Bờm: Grin. Chào Bờm. hì hì.

* Nhóm "lục quái" ngày xửa ngày xưa của Thầy ngày nảy ngày nay trúng vàng đeo rủng rẻng làm thiên hạ muốn chóng mặt theo hết luôn rồi, Bà con cô bác ơi.

Xin chúc mừng, chúc mừng.  Grin.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #64 vào lúc: 30-04-2012, 02:13 AM

Thiệt là những chiện bất khả tư nghì,
dzui hết biết  Kiss Cheesy Grin
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #65 vào lúc: 30-04-2012, 02:54 AM



            Chời  ///   Bó tay.....chấm.. chấm ..chấm...xuống hàng.
           Chúc mừng Bờm,,thoát hiểm trong đường tơ..kẻ tóc.. Grin Grin Grin
           Bờm... bá,,,cháy. Grin Grin Grin,
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #66 vào lúc: 30-04-2012, 04:46 AM

Trích dẫn
Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!
[/b]

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

Bố Già ơi là Bố Già!!  Grin Grin
Cho con lạy vì những lời khen tặng của Chú và tất cả mọi người  
Cho con được copy->paste lời khen tặng tới  Cô Ticen-người phụ nữ suốt đời vì sự tu hành của chồng và chúng sinh tụi con mà sống một cuộc sống đơn giản mộc mạc...mà tụi con phải học tập  
Trích dẫn
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:
 
Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! Grin Grin Grin

Bờm kiên nhẫn dễ sợ và giỏi quá!
Chị chúc mừng Bờm nha

Con cám ơn mọi người đã chung vui với tụi con

Kính
« Sửa lần cuối: 30-04-2012, 05:43 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #67 vào lúc: 30-04-2012, 06:36 AM

Thật xúc động quá. Em xin chúc mừng tất cả anh chị thánh.

Để đạt đc quả vị như vậy, là điều không phải dễ.

Em mong cầu tất cả ace trong chùa mình trong năm nay đều tu hành có chứng đắc.

Vui quá đi mất.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #68 vào lúc: 30-04-2012, 09:06 AM

Trích dẫn
========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:
 
Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! Grin Grin Grin


Chúc mừng Thánh "góp"  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 30-04-2012, 11:42 AM gửi bởi hstd »
Logged
dunghy
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dunghy
Trả lời #69 vào lúc: 30-04-2012, 03:20 PM

Thật vui mừng, chúc mừng tất cảThánh tăng, Cheesy Cheesy Cheesy
mừng chùa hstd ngày càng có nhiều ACE tu thành Thánh tăng;D Grin Grin
Cám ơn Thầy và hstd,
dh xin được cùng chia vui với những thành tựu của các ACE
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #70 vào lúc: 30-04-2012, 06:47 PM

Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:
 
Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! Grin Grin Grin

Chúc Mừng Nhị Vị Thánh Tăng !
Thật là Khâm Phục Đáng Nể !
Logged
daisy
Thành viên


Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: daisy
Trả lời #71 vào lúc: 30-04-2012, 07:47 PM

Xin chúc mừng các Thánh Tăng!
 Kiss Kiss Kiss
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #72 vào lúc: 01-05-2012, 09:10 PM

Ui Thầy ơi bờm đọc bài Thầy viết mà muốn nín thở  Tongue. Sao mà lại ác dzữ vậy nè  Angry

bờm phải xá cái thân của mình một cái vì với cái ác nghiệp này mà nó vẫn chịu tập và nghe theo Thầy và các bạn ... Linh hồn và thể xác đã kết hợp chặc chẽ với nhau để cùng làm rụng gần hết các lá cây trong rừng ... giờ chỉ còn có 7 lá  Grin Grin Grin và sẽ tiếp tục rụng nữa ha Thầy  Grin. Thầy và các Em đã giúp cho bờm nhiều quá  Cheesy bờm chỉ biết tiếp tục cấm đầu cấm cổ thôi ạ  Wink Cheesy Cheesy Cheesy

bờm cám ơn các Anh Chị Em đã chung vui với bờm  Kiss Kiss Kiss

@ ah Chú Tảo ơi nếu bờm đếm không lầm là bốn (4) dĩa xôi rồi á Chú  Grin. Đổi ra thànhTứ Diệu Đế Chú cho bờm ha  Grin Grin Grin. bờm cám ơn Chú.

con bờm.


Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #73 vào lúc: 01-05-2012, 09:25 PM

Chúc mừng chị TLT Cheesy
 Kiss bờm. thương thế Kiss
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #74 vào lúc: 01-05-2012, 09:33 PM

@ hi juicy hihihi, bờm để dành pháo bông cho em đây  Kiss Kiss Kiss
Logged
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.1 seconds với 19 câu truy vấn.