Hoa Sen Trên Đá
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể
Đăng Ký
1 Giờ
1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
Vô hạn
Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Có
người đang nhập cốc!
Trong vòng 24 giờ có:
89
lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để
Nhập Cốc
.
Đạo tràng
Tìm kiếm
Đăng nhập
Đăng ký
Cỡ chữ
:
19
Tăng
Giảm
Reset
Trang Chủ FP
Hoa Sen Trên Đá
►
Đàm Luận Phật Pháp
►
Tịnh Độ
►
Qúa trình tu của Yentinh
Trang: [
1
]
Xuống
Chủ đề: Qúa trình tu của Yentinh (Đọc 1544 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
yentinh
Thành viên
Bài viết: 26
Người gởi:
yentinh
Qúa trình tu của Yentinh
vào lúc:
14-04-2012, 12:38 PM
Xin gửi tới Thầy cùng các ACE lời chúc chân thành nhất!
Hôm nay con xin phép được nhờ Thầy cùng ACE giúp con giải thích chút việc trong lúc con tu tập vs ạ!
Hôm trước khi con đang tu tập theo đề mục Quán chấm đỏ thì con có bị cuốn theo một cảnh như sau ( con cũng mới tu tập theo đề mục này thôi ạ ):
- Khi con đang cố giữ hình tượng chấm đỏ thì bất chợt con bị cuốn sâu vào khoảng ko gian trước mặt. Rổi cảnh tượng trước mặt con hiện ra có một nào đó và khi con cố tập chung nhìn cho kỹ thì nó là một khu rừng nhưng giữa khu rừng đó thì có một cái gì đó nhìn la lá cái kim tự tháp nhưng lại ko phải kim tự tháp, và khi con nhìn qua bên trái thì con lại thấy đức Phật đang ngồi thiền đằng sau là cây bồ đề và cảnh vật là trong rừng. Khi con cố gắng quán cảnh đức Phật thì ko hiểu sao con cứ bị quay xung quanh đức Phật muốn dừng lại nhưng lại ko được. Con ko biết có phải là thật dại dột khi không dừng lại đó lâu mà lại quay ra quán chấm đỏ tiếp, nhưng tiếp đó lại bị cuốn vào cảnh đó. Một lúc sau bất chợt con nghe có tiếng nói giọng cao nhưng lại trầm. Người đó nói như nói ngay bên tai rất vang " CÓ THỊT CHƯA - TA CHO CƠM " thật sự con ko hiểu ý nghĩa của câu này.
Và hnay khi tập con vẫn bị cuốn vào cảnh đó vẫn gặp Phật những vẫn bị quay xung quanh Phật cho dù có cố gắng dừng lại nhưng ko được. Và vẫn là cảnh khu rừng đó và cái nhà mà giống cái Kim tự thấy đấy thưa Thầy và ACE ạ.
Kính mong Thầy và ACE chỉ cho con với ạ!
Logged
yentinh
Thành viên
Bài viết: 26
Người gởi:
yentinh
Re: Qúa trình tu của Yentinh
Trả lời #1 vào lúc:
14-04-2012, 01:34 PM
Cũng đã gần 2 h sáng rồi con cũng chuẩn bị tu tiếp thôi. Nhưng con chợt nhớ lại ngày trước khi có đề mục tu do BTN cho con vẫn thường làm theo cách bên Mật tông Thiên Đình ( MTTĐ ) con xin kể lại cho Thầy cùng ACE trên diễn đàn nghe.
- Một hôm khi chuẩn bị đi đàm phán chút việc liên quan tới chuyện con trả lại cái nơi con từng thuê để mở phòng khám bệnh. Hôm đó trước khi đi đàm phán về chuyện đó con có lên ban thờ nơi thờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và gia tiên nội - ngoại con làm lễ xin được bề trên giúp đỡ cho đàm phán thuận tiện bằng phương pháp trì chú cùng thắt 7 nút trên một đoạn chỉ trắng như trên MTTĐ có chỉ và công nhận khi đi đàm phán dù đã chuẩn bị tất cả các tình huống xấu sẽ xảy ra do các thông tin và sự việc trước kia đưa tới nhưng khi tới nơi thì cứ như có người giúp đỡ bên kia sau khi vừa vào nói chuyện có vài phút họ đã đồng ý ngay những gì mà con dự tính. Sau khi ra về do thời tiết hôm đó tại miền bắc Việt nam có hơi nóng và cũng đúng ngày Thanh minh nên con vào phòng chị gái con và cởi chiếc dây chuyền có buộc chiếc dây chỉ 7 nút đó và treo trên cái cây treo quần áo phòng chị ấy ( và đứa cháu mới sinh chưa đầy tháng ). Đêm hôm đó con quên ko vào lấy chiếc đây chuyền có dây chỉ 7 nút đó và chị con gặp 1 hiện tượng rất là lạ. Chị ấy nói " Chị thấy em vào phòng chị đi cùng e là 1 đứa bé - lúc đó chị cứ nghĩ là đứa bé ( đứa con thứ 2 của con bé cũng chưa đầy tháng tuổi ) và em đững ngay chỗ cây treo quần áo còn đứa bé kia thì chạy ra ngoài chị bảo em là chạy ra giữ nó ko nó ngã nhưng em cứ đứng đấy. Thế là chị hét toáng lên và chạy ra cửa nhưng không thấy bố con e đâu. Chị gọi chồng chị dạy bảo lên ngủ với em ( vì chồng chị ấy phải ngủ dưới do có cháu bé mà ) hình như có ma nó chuê em ấy ( lúc này vẫn là đang mơ ) rồi chị ấy tỉnh lại mọi cảnh vật thực tới không thể tin nổi và chị ấy kéo ông chồng lên ngủ cùng cho tới sáng. Khi ra chỗ cây treo quần áo thì thấy cái sợi dây chuyền của con ở đó. Và ngay sau hôm đó con đã lên làm lễ tháo nút nhưng khi xin đồng âm dương ko tài nào được. Vậy nên con vẫn giữ cái dây 7 nút đó. Và cũng ko giám làm theo cách bên MTTĐ nữa.
Lại nói tới đồng âm dương, ko hiểu sao từ khi con tu theo MTTĐ thì con gieo âm dương khá linh. Những gì con xin nếu như là tư lợi thì cầm có được. nhưng khi đã xin việc gì tốt đẹp thì đều được.
Lại thêm việc nữa con muốn kể cho mọi người nghe về sự linh ứng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm chị con sinh một ca sinh khá khó vì chị con bị vôi hóa nhau thai nên phải đẻ sớm. Và chuyện đẻ sớm này cũng được báo trước do một hôm nhà chỗ chị con ở bị sập ban thờ Thổ công. Khi đó chị con có gọi điện hỏi con để hỏi xem nên làm thế nào thì con có gieo 1 quẻ theo Bát Môn ( ko hiểu sao con gieo quẻ từ hồi niệm pháp danh Ngài QTABT thì rất linh nghiệm ) được biết ngày chị con sẽ sinh và sinh khó nên cần phải mổ. Thì 3 hôm sau chị con đi khám phát hiện ra nhau thai vôi hóa độ 3 và kết luận phải đẻ đúng ngày con dự đoán. Hôm đó gia đình lên sớm do đã chuẩn bị khá kỹ và nhờ người nhưng rồi ko tài nào được mổ mà họ bắt phải đẻ thường. Chị con khá suy sụp vì nằm viện từ chiều hôm trước mà đúng ra phải được mổ vào giờ Thìn ngày hôm sau. Nhưng tới tận giờ Tỵ mà bác sỹ vẫn ko cho mổ cho dù gia đình nhờ tới 3 người bác sỹ - nhưng họ sợ dẵm lên chân nhau lên ko ai chịu mổ cho chị con cả. Tới khoảng giữa giờ Ngọ thì Hộ lý và bác sỹ có vào kiểm tra và bảo là ca này đẻ KHÓ nhưng vẫn CỐ ĐỂ ĐẺ THƯỜNG. Lúc này thì gia đình con chỉ biết ngồi chờ chứ còn biết làm sao nữa vì đã nhờ hết rồi. Con ko biết làm gì hơn là ngồi niệm và xin Phật cùng QTABT thật sự rất lạ lùng là chỉ sau khi con thành tâm trì niệm vài phút bỗng nhiên mẹ con chạy ra mững rỡ nói được mổ rồi " Bác sỹ H phó giám đốc bệnh viện phụ sản hải phòng nhận là người nhà và gọi điện cho phòng chờ để làm ngay hồ sơ và chuyển lên phòng mổ " Thế là chị con được mổ mà lại đúng giờ Ngọ luôn. Sau khi mổ xong chồng chị con có vào gặp bác sỹ H thì được biết là có ai đó gọi cho ổng và nhờ như vậy và ông cũng ko biết đó là ai nhưng lại cắt máy và gọi ngay cho bệnh viện thông báo là người nhà và cho lệnh mổ. Và cũng lạ thay là chị con ko phải do ổng H mổ mà là do 1 ổng bác sỹ giỏi nhất khoa đó mổ nhầm ( vì tưởng là bệnh nhân của ổng ấy nữa ) và nếu chờ ổng H tới thì sẽ ko thể sinh vào giờ Ngọ được. Chỉ tới khi ổng H thay đồ xong vào phòng mổ hỏi về chị con thì ổng bác sỹ kia mới biết mình mổ nhầm còn bệnh nhân ổng vẫn còn đang nằm dưới sảnh chờ đẻ. Tới tận bây giờ cho dù đã hỏi hết những người quen nhưng vẫn ko biết ai đã gọi điện nhờ ổng Bác sỹ H mổ cho chị con.
Thật sự nhiều khi có nhiều chuyện xảy ra mà ta ko thể giải trình nổi!
Thân gửi!
«
Sửa lần cuối: 14-04-2012, 01:39 PM gửi bởi yentinh
»
Logged
Trang: [
1
]
Lên
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
----------------
Thông Báo
----------------
=> Thông Báo Đặc Biệt
=> Thông Báo Đạo Tràng
=> HSTD phần mềm
----------------
Những bài viết...
----------------
=> Những Bài Viết Của Chú Tibu
=> Chú Tibu và vn-buddhism
=> Những Bài Viết của Mun
=> Những Bài Viết của TLH
=> Những Bài Viết của Beatificus
----------------
Đàm Luận Phật Pháp
----------------
=> Như Lai Thiền
=> Tịnh Độ
=> Mật Tông
=> Thiên Chúa Giáo
=> Sám Hối
=> Hoa Thơm Cỏ Lạ
=> Sức Khỏe và Dưỡng Sinh
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Giấc Mơ Công Phu
=> Trồng Cây Nhân Sâm
=> Trò Chuyện On Viber
----------------
Đề Mục Tu
----------------
=> Đề Mục Tu
----------------
Chia Vui
----------------
=> Chia Vui
=> Hộ Phù và Vòng Lưỡng Kim
----------------
Pháp Âm
----------------
=> Pháp Âm
=> Kênh Youtube HoaSenTrenDa
=> Video Pháp Âm
=> Tu Sĩ Gạo Cội
=> Audio Thiền
=> Audio Tịnh Độ
=> Audio Mật Tông
=> Audio Chuyển Âm
=> Audio & Books
----------------
Nhập Cốc
----------------
=> Nhập Cốc
----------------
English Corner
----------------
=> English Corner
=> English Translation
=> Dharma Books and Writings Translation
Loading...