Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:54 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vượt pháp  (Đọc 2735 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
vào lúc: 14-04-2012, 09:16 PM

Kính chào Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD. Tôi mới được tham gia vào diễn đàn, và mới nhận được đề mục tu tập. Đã cố gắng tìm hiểu về HSTD, và các đóng góp trên diễn đàn. Đọc đến phần Vượt pháp, tôi mới giật mình, vội viết mấy dòng này, xin BT TB, BTN và các ACE trên diễn đàn chỉ giáo.
Trước khi biết đến HSTD, tôi đã có tu tập một số môn. Cụ thể:
1)   Nhân điện. Nhân điện tôi tập theo hai hướng:
a)   Do một người tôi quen biết trong quá trình làm ăn khai mở luân xa cho tôi tập. Nhưng rất lạ, những luân xa do người này khai mở lại rất ít hoạt động, mà các luân xa khác lại hoạt động rất mạnh. Tôi đã thôi tập với người này từ hơn chục năm nay, vì thấy không hợp. Hơn nữa gần đây tôi nghe bạn bè nói người này đã chuyển sang thu luyện âm binh. Điều này càng khiến tôi có lý do để không thể đi con đường này.
b)   Học theo nhân điện của một học trò của TS. Lương Minh Đáng. Tôi đã học đến lớp 6, và khi còn học theo môn này, cũng có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện. Tôi không theo tiếp vì thấy nó không giống với Phật đạo. Tôi hỏi những người đi trước thì chỉ thấy họ tập trung vào chữa bệnh thôi. Nó khác xa với đạo giải thoát của nhà Phật. Vậy nên tôi dừng không tiếp tục học nữa. Xin hỏi Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD khi tập theo HSTD thì làm cách nào để bắt các luân xa đó nằm yên khi mình hành thiền?
2)   Tôi tập thiền theo HT Thích Thanh Từ, thiền dừng vọng tưởng. Tôi tìm sách HT TTT viết và tự thực hành theo sách. Kết quả rất yếu. Rất khó dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Tuy tôi có duyên gặp trực tiếp HT TTT, nhưng chưa có duyên quy y với HT TTT.
3)   Tôi đã quy y với HT Thích Trí Quảng, tu Bốn môn Pháp Hoa. Lý do rất đơn giản: Tôi có thời gian được đi chùa Yên Tử cùng với Bà cụ thân sinh ra tôi và nhóm các cụ già ở Tổ dân phố, và các cụ quy y theo pháp môn này thì tôi cũng quy y theo. Tuy nhiên, phương pháp các cụ luyện thì tôi không theo được: Các cụ hay lên chùa tập, cùng đọc phần bổn môn rồi lễ, lạy,.... Tôi còn phải đi làm nên không thể theo các cụ được. Việc gặp và xin chỉ dẫn của HT TTQ là rất khó khăn, do thi thoảng HT mới ra Bắc, và vượt qua được vòng vây của các cụ, một khi HT ra Bắc, quả là khó khăn. Vả lại trong tâm tôi vẫn thích đọc trọn bộ Kinh Pháp Hoa, chứ chỉ đọc phần bổn môn, tự tôi nghĩ nó không đủ. Vậy là, môn tu này tôi cũng bỏ luôn hơn chục năm nay không theo được nữa. Vậy nay tôi theo HSTD vậy có phải là vượt pháp không? Xin Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD cho tôi lời chỉ giáo.
4)   Từ tháng 11 năm 1996, tôi đã tập theo Mật tông, theo cuốn “ Bộ mật tông” của Thượng tọa Thích viên Đức. Đây là do tôi tự đọc sách và tập theo. Tuy có lúc cách quãng, nhưng đây là môn tôi tập lâu nhất. Đọc trên diễn đàn này về THTT tôi mới giật mình, vì dám luyện Mật, khi chưa lập được đàn pháp. Tuy nhiên gần đây, tôi cũng đã dừng tập, vì thấy không tiến bộ.
Do một nhân duyên tôi biết được HSTD. Lên ngôi chùa giữa trời này, tôi học hỏi được nhiều điều mà trước đây không biết hỏi ai. Tiếc rằng biết HSTD muộn quá. Nếu có vượt pháp, xin được xám hối, để cho tôi được tập theo cái gì phù hợp với mình, với cái gì có ích cho mình, theo đúng đạo giải thoát mà Đức Bổn Sư đã truyền dạy.
BL
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #1 vào lúc: 15-04-2012, 01:29 AM

xin chào BL

trong khi chờ Thầy trả lời bài cho BL, nb có vài ý này muốn chia sẽ với  BL, đó là:

1. với một đệ tử thứ thiệt (dạng đất trong móng tay) thì sẽ mang tội vượt pháp nếu và chỉ nếu Ông Thầy mình bỏ là ông Thầy thứ thiệt (với chiêu an trú chánh niệm đằng trước mặt). Còn với ông thầy thứ dzỏm (với chiêu an trú chánh niệm bằng cái miệng) thì chẳng qua là 1-0 hay 1-1 (tức là mình kiếp trước đã xử vậy với người ta và giờ thì tới lượt người ta xỏ lá lại với mình)

2. nb nghỉ BL hãy bình tỉnh trước đã, vì nếu mà vượt pháp thì làm gì BL nhận được đề mục tu một cách thoải mái như vậy, nb nói vậy là vì khi đọc và biết về Chú Hai Lúa thì Chú đã bị "lưu vong" trong vòng 500 năm vì tội bỏ Ông Thầy thứ thiệt ra đi, còn BL thì không ...

chúc BL tinh tấn và bình tỉnh lại ...
Logged
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
Trả lời #2 vào lúc: 15-04-2012, 07:47 PM

Cảm ơn bạn nhabinh đã động viên BL. Tôi vẫn tập đều, kể từ khi nhận được đề mục. Nhưng trước khi nhận đề mục, tôi đã không nêu hết các môn mình đã tập, nên phải nói hết ra. Thực ra tôi còn tập một môn nữa, thời gian khoảng 1 tháng, cũng tựa tựa như nhân điện, nhưng người ta không gọi là nhân điện. Cách tập cũng là mở luân xa, sau đó người hướng dẫn sẽ bơm cho một ít cái gọi là “Điển”, đơn vị họ tính là lít. Người mới tập sẽ thu nhận cái đó rồi tập, khi có đủ điển sẽ trả lại cho người hướng dẫn. Tôi tập cái này khoảng non một tháng thì thôi. Lý do khi tôi hỏi người trưởng phụ trách môn đó: Phật A Di Dà là ai, thì người đó trả lời là: đó chỉ là một câu chào thôi. Vậy là tôi biết họ không phải tu theo Phật. Và tôi đã trả lại cái điển của họ và chia tay họ. Tôi biết đến nhóm này là do cô em dâu (vợ của chú em tôi, nay chú ấy đã khuất núi) là người tu theo môn phái này.
Bà cụ thân sinh tôi trước cũng được nhóm này mở luân xa cho tập. Nhưng cũng ngay sau đó cụ cũng đã ngừng tập theo nhóm này.
Do tập nhiều môn phái khác nhau, nên khi vào HSTD tôi gặp không ít trở ngại. Buổi đầu tiên tập theo HSTD cơ thể nó phán ứng dữ dội, không thể yên được, dù chỉ là nhấp nháy cận định. Thời gian trôi đi, có vẻ yên thấm hơn, nhưng lại mù tịt, chẳng còn thấy gì nữa. Biết rằng, do nghiếp chướng sâu dày, nên mới phải trải qua nhiều bến như vậy, và mỗi lần như vậy, là một sự khắc, hằn, đâu phải một chốc mà xóa được, và trở lực trên đường tu tập còn dài. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Chúc bạn tinh tấn trong tu tập.
BL
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #3 vào lúc: 15-04-2012, 10:48 PM


       
         Thân chào bác BL,
                      Đọc những giòng tâm sự của bác,BTH cũng hơi hơi thông cảm  đôi chút cái nỗi ưu tư của bác .Lo lắng về cái tội Vượt Pháp mà Bác cho là mình mắc phải  khi từ giả những Pháp Môn (mà) Bác  đã trót  đi theo trong  quá khứ (như lời Bác kể)... ,cái  tội này thì hình như trong  chúng ta,không ai là không < dính chấu > ....hè hè hè....thôi thì, cái tội ấy ta sẽ <giã nợ>sau. Bây giờ, để chia sẽ cái nỗi niềm lo lắng ấy,BTH xin thưa với Bác thế này,Bác cứ vui vẻ mà chia tay chúng đi Xin chúc mừng  Bác đến với hstd, Bác  cứ thong thả dạo chơi trong chùa, ,trong này không ít ACE cũng đã từng lo lắng như Bác,nhưng cuối cùng họ <mừng> vì  VƯỢT qua được những cái PHÁP như Bác kể(như bùa chú điển lít âm binh.nhân điện...v.v..) ....Bác có hiểu í của em không? Em nhận thấy Bác có thừa nghị lực  và hiểu biết để  tách khỏi  những pháp môn nguy hiểm,                     còn những trở ngại trong khi  nghiên cứu pp của HSTD cũng là chiện bình thường  ,chúc Bác  tinh tấn  nhiều. Grin Biết đâu với nổ lực của bản thân, có khi Bác lại thành tựu sớm hơn Em nữa đấy,hì hì.
           
               
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #4 vào lúc: 16-04-2012, 04:58 AM

Kính chào Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD. Tôi mới được tham gia vào diễn đàn, và mới nhận được đề mục tu tập. Đã cố gắng tìm hiểu về HSTD, và các đóng góp trên diễn đàn. Đọc đến phần Vượt pháp, tôi mới giật mình, vội viết mấy dòng này, xin BT TB, BTN và các ACE trên diễn đàn chỉ giáo.
Trước khi biết đến HSTD, tôi đã có tu tập một số môn. Cụ thể:
1)   Nhân điện. Nhân điện tôi tập theo hai hướng:
a)   Do một người tôi quen biết trong quá trình làm ăn khai mở luân xa cho tôi tập. Nhưng rất lạ, những luân xa do người này khai mở lại rất ít hoạt động, mà các luân xa khác lại hoạt động rất mạnh. Tôi đã thôi tập với người này từ hơn chục năm nay, vì thấy không hợp. Hơn nữa gần đây tôi nghe bạn bè nói người này đã chuyển sang thu luyện âm binh. Điều này càng khiến tôi có lý do để không thể đi con đường này.
b)   Học theo nhân điện của một học trò của TS. Lương Minh Đáng. Tôi đã học đến lớp 6, và khi còn học theo môn này, cũng có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện. Tôi không theo tiếp vì thấy nó không giống với Phật đạo. Tôi hỏi những người đi trước thì chỉ thấy họ tập trung vào chữa bệnh thôi. Nó khác xa với đạo giải thoát của nhà Phật. Vậy nên tôi dừng không tiếp tục học nữa. Xin hỏi Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD khi tập theo HSTD thì làm cách nào để bắt các luân xa đó nằm yên khi mình hành thiền?
2)   Tôi tập thiền theo HT Thích Thanh Từ, thiền dừng vọng tưởng. Tôi tìm sách HT TTT viết và tự thực hành theo sách. Kết quả rất yếu. Rất khó dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Tuy tôi có duyên gặp trực tiếp HT TTT, nhưng chưa có duyên quy y với HT TTT.
3)   Tôi đã quy y với HT Thích Trí Quảng, tu Bốn môn Pháp Hoa. Lý do rất đơn giản: Tôi có thời gian được đi chùa Yên Tử cùng với Bà cụ thân sinh ra tôi và nhóm các cụ già ở Tổ dân phố, và các cụ quy y theo pháp môn này thì tôi cũng quy y theo. Tuy nhiên, phương pháp các cụ luyện thì tôi không theo được: Các cụ hay lên chùa tập, cùng đọc phần bổn môn rồi lễ, lạy,.... Tôi còn phải đi làm nên không thể theo các cụ được. Việc gặp và xin chỉ dẫn của HT TTQ là rất khó khăn, do thi thoảng HT mới ra Bắc, và vượt qua được vòng vây của các cụ, một khi HT ra Bắc, quả là khó khăn. Vả lại trong tâm tôi vẫn thích đọc trọn bộ Kinh Pháp Hoa, chứ chỉ đọc phần bổn môn, tự tôi nghĩ nó không đủ. Vậy là, môn tu này tôi cũng bỏ luôn hơn chục năm nay không theo được nữa. Vậy nay tôi theo HSTD vậy có phải là vượt pháp không? Xin Bồ tát Tibu, BTN và ACE HSTD cho tôi lời chỉ giáo.
4)   Từ tháng 11 năm 1996, tôi đã tập theo Mật tông, theo cuốn “ Bộ mật tông” của Thượng tọa Thích viên Đức. Đây là do tôi tự đọc sách và tập theo. Tuy có lúc cách quãng, nhưng đây là môn tôi tập lâu nhất. Đọc trên diễn đàn này về THTT tôi mới giật mình, vì dám luyện Mật, khi chưa lập được đàn pháp. Tuy nhiên gần đây, tôi cũng đã dừng tập, vì thấy không tiến bộ.
Do một nhân duyên tôi biết được HSTD. Lên ngôi chùa giữa trời này, tôi học hỏi được nhiều điều mà trước đây không biết hỏi ai. Tiếc rằng biết HSTD muộn quá. Nếu có vượt pháp, xin được xám hối, để cho tôi được tập theo cái gì phù hợp với mình, với cái gì có ích cho mình, theo đúng đạo giải thoát mà Đức Bổn Sư đã truyền dạy.
BL

các phương pháp chú nói ở trên đâu phải Chánh Pháp đâu, bây h chú gặp Chánh Pháp thì chú tập thôi đâu có gì gọi là Vượt Pháp ! cố lên chú ơi.
Logged
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
Trả lời #5 vào lúc: 16-04-2012, 10:17 PM

Cảm ơn các bạn baothoho, lightwest đã động viên BL. Quả thực lên diễn đàn này, đọc tâm sự của các bạn mới thấy, cũng giống như BL, không ít bạn đã phải traỉ qua nhiều môn phái khác nhau trước khi đến được với HSTD. Mà không phải tất cả mọi người đều trụ được khi đến một pháp môn tu nào đó. Chọn cho mình một pháp môn thích hợp để mà tanh hù đâu phải dễ. Có phải ai cũng may mắn đi lần đầu là trúng đích ngay đâu. Vấn đề là anh có can đảm từ biệt nó khi nó không thích hợp với mình hay không? Có dám vượt pháp hay không? Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ: Chuyện liên quan đến người mà tôi quen trong quá trình làm ăn, và đã mở luân xa cho tôi học nhân điện. Tôi không nghĩ người này là thầy, chỉ là người cùng đi chùa, rồi cùng nghiên cứu một trò mới, vậy thôi. Tuy nhiên, người này lại cứ thích làm thày. Khi tôi đã thôi, không dùng món nhân điện này nữa rồi, nhưng người này vẫn cho học trò của người đó đến nhiễu tôi khi tôi tập. Cứ buổi thiền tối của tôi, là người học trò đó xuất hồn đến, ngay trên đầu tôi, nhắc liên tục: thày T, thày T,... ( tên người muốn làm thày đó). Chỉ đến khi tôi có một hành động dứt khoát thì trò chơi này mới kết thúc. Chuyện nhỏ thôi, nhưng để biết rằng, bước chân vào một chốn nào đó, dù nó là không hợp với mình, rút chân ra đâu phải dễ, nhất là với những kẻ thích làm thày mà chẳng phải thày (vì họ còn nguyên cái tôi, cái bản ngã to đùng ra đó). Mình vấp như vậy, nên khi thấy những người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tự nhiên mình thấy cảm thông, và mong sao cho mọi người mau chóng tìm được đúng lối đi cho mình. Chúc các bạn luôn tinh tấn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.074 seconds với 19 câu truy vấn.