Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:15 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Sư Phụ ơi ! cho QM hỏi bài tiếp nha.  (Đọc 3527 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 14-10-2009, 09:15 PM

Chào chú ! chú đã khỏe nhiều chưa ạh, QM lại làm phiền chú tiếp đây,

Chú ơi! vợ con nói là sao mà thời gian gần đây khi con đang ngủ thì hình như là con nín....thở Huh

Lúc trước khi con ngủ thì ngáy như sấm vậy, cả nhà không ai ngủ được hết.

Còn bây giờ thì hể mà con nằm xuống là ngáy liền thôi, nhưng sao đó thì hình như là hết ngáy và hết thở luôn, làm vợ con nó sợ quá trời vậy đó! mỗi đêm thì nằm xuống ngủ là con công phu luôn, khỏang chừng vài phút thì con ngủ khi nào không biết, nhưng con thấy hình như mình chỉ ngủ có chừng vài phút thôi, nhưng thực ra thì cái đồng hồ nó chạy hết 6 tiếng rồi! mỗi đêm con đều giật mình lúc 2 giờ sáng và con lại tiếp tục chơi với cái ngọn lửa tiếp và ngủ lúc nào chẳng hay, đêm nào cũng thế.

Chú ơi ! cái trường hợp hình như nín thở trong khi ngủ đó là gì vậy chú? bị như thế có sao không chú? con sợ một ngày đẹp trời nào đó thì sáng ra con không phải thức dậy luôn quá!

Chú ơi! cái ngọn lửa của con nó chẳng có chịu ra chơi với con gì cả! hi..hi không biết là con có bị sai ở chổ nào không chú?
« Sửa lần cuối: 14-10-2009, 11:43 PM gửi bởi QUANGMINH »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-10-2009, 06:39 AM

Chào chú ! chú đã khỏe nhiều chưa ạh, QM lại làm phiền chú tiếp đây,

Chú ơi! vợ con nói là sao mà thời gian gần đây khi con đang ngủ thì hình như là con nín....thở Huh

Lúc trước khi con ngủ thì ngáy như sấm vậy, cả nhà không ai ngủ được hết.

Còn bây giờ thì hể mà con nằm xuống là ngáy liền thôi, nhưng sao đó thì hình như là hết ngáy và hết thở luôn, làm vợ con nó sợ quá trời vậy đó! mỗi đêm thì nằm xuống ngủ là con công phu luôn, khỏang chừng vài phút thì con ngủ khi nào không biết, nhưng con thấy hình như mình chỉ ngủ có chừng vài phút thôi, nhưng thực ra thì cái đồng hồ nó chạy hết 6 tiếng rồi! mỗi đêm con đều giật mình lúc 2 giờ sáng và con lại tiếp tục chơi với cái ngọn lửa tiếp và ngủ lúc nào chẳng hay, đêm nào cũng thế.

Chú ơi ! cái trường hợp hình như nín thở trong khi ngủ đó là gì vậy chú? bị như thế có sao không chú? con sợ một ngày đẹp trời nào đó thì sáng ra con không phải thức dậy luôn quá!

Chú ơi! cái ngọn lửa của con nó chẳng có chịu ra chơi với con gì cả! hi..hi không biết là con có bị sai ở chổ nào không chú?
Nó có cái bịnh là ngũ hay nín thở. Khi tỉnh dậy thì cứ đừ người, và càng ngũ thì càng đừ! Người thì cứ như là chết rồi. Càng ngày càng yếu. Con mà bị như vậy thì là bị bịnh rồi đó. Còn nếu mà khỏe ra (cho dù coí nín thở như chú đây nữa)  thì chẳng sao!

Cái nhà có 5 thước vuông, nên tập hay ngủ thì chỉ có một chỗ. Hôm đó là chú dùng công phu để tìm ra nguyên tắc bắt mạch Thái Tố (một cách bắt mạch đã thất truyền!), Chú dặn bà xả là đừng có khoáy rầy chú!
Thế là chú nằm một chỗ trong thời gian là hai ngày một đêm, đến ngày cuối cùng thì bà xả lấy chú dậy:
- - Anh ơi! Anh ơi! Anh có sao không vậy!
Thế là chú mở mắt ra, và mới biết là ... mình đã tắt thở, theo bà xả kể lại là khoảng nữa gìơ đồng hồ: Bả thấy mặt chú càng ngày càng xanh lè như xác chết. Và bả lấy bông gòn để lên mũi coi chú có thở không! Vì không thấy chú thở nên Bả mới sợ!

Trở lại chuyện ngủ mà tắt thở: Có khi mình làm cái gì đó trong giấc ngủ nên nó tắt thở. Nếu mà bị bịnh thì người nó nhừ tử lắm! Còn không thì chắc là đang tập cái gì đó.
Hết
« Sửa lần cuối: 15-10-2009, 06:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 15-10-2009, 07:19 PM

Cám ơn chú nhiều lắm ạh, chắc là con không bị làm sao đâu, bởi vì sáng nào khi ngủ dậy con cũng cảm thấy là mình rất khỏe và sảng khóai nữa, con đâu có biết là mình nín thở trong khi ngủ đâu nè! chỉ vì vợ con bảo thế nên con hỏi chú cho chắc ăn hi hi, làm phiền chú hòai àh, ngại quá hi hi hi.. nhưng chắc chắn là con sẽ còn làm phiền chú dài dài đó ha ha ha...
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 19 câu truy vấn.