Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ...mơ...!  (Đọc 1589 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 19-04-2012, 06:52 PM

Thầy ơi...!
Tối hôm kia (ngày 19/4/2012), sau 1 hồi công phu, con không ngủ được cứ nằm lăn qua, lăn lại mơ mơ màng màng... rồi tự nhiên con có cảm giác như bị ai đó đè vật con ra, giống như có người lấy tay đè đầu con chúi mặt về phía bên trái vậy... con hoảng quá... không biết là dzụ gì đây nữa vì đây là cái chỗ trọ con mới dọn tới với ý định là đến để chuyên tâm tu hành mà, không lẽ có ma nó phá, huhu Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Tiếp theo là con bình tĩnh niệm phật phóng niệm về phía trước nhưng được vài niệm cảm thấy không ăn thua, con vùng dậy, nhưng ui trời con bật dậy mà sao nó không ăn nhằm gì với thể xác hết trơn vậy trời, con tiếp tục niệm Phật và bắt ấn Chuẩn Đề (tại cái này lúc trước con có học Grin)... Mệt vật vã ra, không biết mất khoảng bao lâu, cuối cùng con cũng tỉnh lại... được... và cuốn gói chuồn... Shocked Shocked Shocked
(Sau đó 2h đồng hồ, con thấy trên mạng có tin là Nhí đã dọn dẹp cảnh giới dùm con)
Thầy ơi, con gặp ma thiệt hay là do tập mệt quá mà sinh ra ảo giác (bóng đè) Cheesy Cheesy Cheesy
---
Tối hôm qua (20/4/2012), sau khi sinh hoạt rất là đời, thì con cũng có nhắm mắt quán chấm đỏ...
Giấc mơ thứ nhất con thấy mình chuẩn bị thật là rơm rả với đám bạn đi dự một pháp hội rất là linh đình, mà nghe nói trong pháp hội này có cả ngài A Di Đà, và Quan Thế Âm nữa đó (mừng quýnh Shocked).
Nhưng khi pháp hội vừa chuẩn bị bắt đầu thì con lại có chút việc phải đi giải quyết gấp, đó là gặp những người bạn hồi xưa còn học phổ thông, con gái... con không nhớ rõ nội dung... nhưng hình như là con rất là quan tâm đến cuộc sống của các bạn giờ này như thế nào rồi, đặc biệt là sau cái dzụ 1 thằng bạn nó bệnh rất nặng và vừa mới chết :'(!
Sau khi xong việc, con có quay trở lại pháp hội, nhưng tiếc thay 2 ngài ADi Đà và Quán Âm đã đi rồi, con có hỏi thăm bạn bè là các Ngài có dạy gì không thì họ chỉ kể lại là người thì phun ra lửa, người thì phun ra nước... con ngớ người nghĩ gì vậy trời Shocked Huh, Phật và Bồ tát mà sao chỉ có làm được nhiêu đó thôi nhỉ.(Chắc là mấy con rồng, cái suy nghĩ mấy con rồng chắc là khi con tỉnh lại mới nghĩ đến). Roll Eyes
---
Chưa hết sau khi con nằm ngủ trở lại (gần sáng), con lại mơ thấy mình muốn tìm một chỗ để ị, mà lạ kỳ thay tìm hoài mà không có chỗ thích hợp, ngay cả khi tìm đến cái hố xí, cũng bị mắt kẹt luôn mà rõ ràng mới thấy có người sử dụng được mà Huh. kết quả là con ị đại và ị tùm lum, ghớm quá Roll Eyes.

Báo cáo với Thầy và bà con. Hết
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 19-04-2012, 07:08 PM gửi bởi bongsen »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-05-2012, 09:10 PM

Thầy ơi...!
Tối hôm kia (ngày 19/4/2012), sau 1 hồi công phu, con không ngủ được cứ nằm lăn qua, lăn lại mơ mơ màng màng... rồi tự nhiên con có cảm giác như bị ai đó đè vật con ra, giống như có người lấy tay đè đầu con chúi mặt về phía bên trái vậy... con hoảng quá... không biết là dzụ gì đây nữa vì đây là cái chỗ trọ con mới dọn tới với ý định là đến để chuyên tâm tu hành mà, không lẽ có ma nó phá, huhu Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Tiếp theo là con bình tĩnh niệm phật phóng niệm về phía trước nhưng được vài niệm cảm thấy không ăn thua, con vùng dậy, nhưng ui trời con bật dậy mà sao nó không ăn nhằm gì với thể xác hết trơn vậy trời, con tiếp tục niệm Phật và bắt ấn Chuẩn Đề (tại cái này lúc trước con có học Grin)... Mệt vật vã ra, không biết mất khoảng bao lâu, cuối cùng con cũng tỉnh lại... được... và cuốn gói chuồn... Shocked Shocked Shocked
(Sau đó 2h đồng hồ, con thấy trên mạng có tin là Nhí đã dọn dẹp cảnh giới dùm con)
Thầy ơi, con gặp ma thiệt hay là do tập mệt quá mà sinh ra ảo giác (bóng đè) Cheesy Cheesy Cheesy
---
Tối hôm qua (20/4/2012), sau khi sinh hoạt rất là đời, thì con cũng có nhắm mắt quán chấm đỏ...
Giấc mơ thứ nhất con thấy mình chuẩn bị thật là rơm rả với đám bạn đi dự một pháp hội rất là linh đình, mà nghe nói trong pháp hội này có cả ngài A Di Đà, và Quan Thế Âm nữa đó (mừng quýnh Shocked).
Nhưng khi pháp hội vừa chuẩn bị bắt đầu thì con lại có chút việc phải đi giải quyết gấp, đó là gặp những người bạn hồi xưa còn học phổ thông, con gái... con không nhớ rõ nội dung... nhưng hình như là con rất là quan tâm đến cuộc sống của các bạn giờ này như thế nào rồi, đặc biệt là sau cái dzụ 1 thằng bạn nó bệnh rất nặng và vừa mới chết :'(!
Sau khi xong việc, con có quay trở lại pháp hội, nhưng tiếc thay 2 ngài ADi Đà và Quán Âm đã đi rồi, con có hỏi thăm bạn bè là các Ngài có dạy gì không thì họ chỉ kể lại là người thì phun ra lửa, người thì phun ra nước... con ngớ người nghĩ gì vậy trời Shocked Huh, Phật và Bồ tát mà sao chỉ có làm được nhiêu đó thôi nhỉ.(Chắc là mấy con rồng, cái suy nghĩ mấy con rồng chắc là khi con tỉnh lại mới nghĩ đến). Roll Eyes
---
Chưa hết sau khi con nằm ngủ trở lại (gần sáng), con lại mơ thấy mình muốn tìm một chỗ để ị, mà lạ kỳ thay tìm hoài mà không có chỗ thích hợp, ngay cả khi tìm đến cái hố xí, cũng bị mắt kẹt luôn mà rõ ràng mới thấy có người sử dụng được mà Huh. kết quả là con ị đại và ị tùm lum, ghớm quá Roll Eyes.

Báo cáo với Thầy và bà con. Hết
 Grin Grin Grin

Con cố gắng hết sức để có thể nhập vào chánh định. Không nên tập tà tà hay là tập chơi chơi nữa. Nó càng làm cho con lộn xộn hơn mà thôi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 19 câu truy vấn.