vâng ạ, trước giờ thì con dựa vào bố mẹ nên không lo nghĩ mấy; giờ có vợ con rồi nên con phải đảm đương dần việc nhà, và "tính toán" lo cho vợ con. Con cũng buồn khi chăn nuôi một thời gian thì đem bán hoặc thỉnh thoảng thịt 1 - 2 con bồi dưỡng cả nhà. Trồng trọt thì nay phun thuốc sâu, mai cào cuốc đất, ... Nhưng con còn hi vọng là "đủ phúc báu thì chuyển nghề" được.
Thầy ơi, con quán ngọn lửa thì có kết hợp niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh cho các sinh linh này được không ạ?
Cách này của con có phải giả dạng không ạ: con nhìn thấy con gà bị thịt, con nhắm mắt, tưởng rất nhanh bông sen cụp con gà rồi bay đi mất; rất nhanh, không biết bay đi đến chỗ nào nữa vì nhắm mắt thì cứ đen kịt Thầy ạ. Làm thế có phải là lừa dối mình (tự nghĩ là ta quán được) và lừa dối gà (không biết bông hoa bay đi đâu). Con mới làm "kiểu này" được 1 -2 lần gì đấy.
Con cứ tu cho giỏi và bao dàng khía cạnh này "Độ Tử" thì êm! Tuy nhiên, Nhí nhà mình độ cũng dữ dằng lắm đó con.