Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kim tự tháp  (Đọc 3134 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
vào lúc: 09-05-2012, 08:11 PM

Đọc bài:Câu chuyện nhập cốc online của TLH có đoạn viết
Trích dẫn
Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải. Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Cái này có giống cái kim tự tháp trong ngánh nhân điện của Sir. Lương Minh Đáng không vậy? Bởi vì theo BL được biết, thì khi thu năng lượng theo cách của nhân điện, rồi truyền cho người khác thì người thu và phát đó thấy rất an lạc và không hề thấy mệt mỏi. Bên ngành nhân điện, học viên học đến lớp 6, trung cấp, là được tập theo kim tự tháp. Xin gửi kèm đây hình kim tự tháp để tham khảo.

Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #1 vào lúc: 09-05-2012, 08:22 PM

Đọc bài:Câu chuyện nhập cốc online của TLH có đoạn viết
Trích dẫn
Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải. Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Cái này có giống cái kim tự tháp trong ngánh nhân điện của Sir. Lương Minh Đáng không vậy? Bởi vì theo BL được biết, thì khi thu năng lượng theo cách của nhân điện, rồi truyền cho người khác thì người thu và phát đó thấy rất an lạc và không hề thấy mệt mỏi. Bên ngành nhân điện, học viên học đến lớp 6, trung cấp, là được tập theo kim tự tháp. Xin gửi kèm đây hình kim tự tháp để tham khảo.
Thầy có nói về Kim Tự Tháp ở đây nè:

Bài chat về Kim Tự Tháp vào ngày 8-3-2008
Phuoc Nho: chào Thầy
Hi Lua: hêllo
Hi Lua: chưa ngủ à!
Hi Lua: có một anh chàng tên là Lê Văn Sơn tu xuất hồn và bị quỷ nó phá 23 năm nay rồi
Phuoc Nho: Anh chàng dó xuất hồn có giống con ko
Hi Lua: anh chàng hỏi làm cách nào mà thoát được và khi đọc lời nhắn tin thì có vẽ là dân nghiên cưú về chính trị hay sao đó. coi bộ anh chàng sợ qúa mà khùng tới nơi
Hi Lua: không con xuất hồn... có địa chỉ, còn anh chàng là xuất hồn... không có thể điều khiển được, nó muôn đi đâu đó thì nó đi! Do vậy mà nó gặp lung tung thứ, rồi không biết giải quyết làm sao nên nó mới ra nông nổi như vầy
Phuoc Nho: vậy là chết rùi hả thầy, ko điều khiển được là nguy hiểm
Hi Lua: ừ
Hi Lua: xuất hồn theo Lương Sĩ Hằng đó, mấy ông nào đi theo cách này đều rất là cứng đầu, mặc dù là mình bị đủ thứ chuyện, nhưng họ lại không chịu ngưng cách tu tập này!
Phuoc Nho: nhiều lúc con muốn xuất hồn để vào công phu luôn
Hi Lua: xuất hồn vào công phu là Ti nu đó
Phuoc Nho: thầy có thấy con làm theo cách này có tốt và nhanh hơn ko?
Hi Lua: nhanh hơn, nếu mình chỉ ở quanh quẩn trong phòng của chính mình
Phuoc Nho: vậy là con làm thử xem sao, có dc ko?
Hi Lua: được chớ
Hi Lua: nhưng coi chừng là những cõi khác họ đánh hơi ra mình, nên phải thật là cẫn thận khi hộ thân, hộ thân thật là vững cái đã rồi mới công phu. Còn muốn qua Ai Cập vào nhập định trong Kim Tự Tháp chơi cho biết thì phải luyện lại phương pháp hộ thân
Hi Lua: phương pháp như sau: hộ thân bằng cách quán ra hôt vịt và hộ thân cách 1 (cách căn bản của anh em mình hay tập). sau đó xuất hồn, hộ thân lại thêm một lần nữa (cũng bằng cách quán, nhưng lần này bằng linh hồn, kế đó là hột vịt lửa (qua cách quán từ linh hồn). làm tơi đây là mình đừ người rồi, nó nhừ tử như là bỏ đói ba ngày mà còn phải leo núi nừa đó. Tất nhiên là nghỉ mệt
Phuoc Nho: haha hay thật, vậy con có duyên với cách này hả thầy
Hi Lua: nghỉ mệt cho thật khỏe rồi mới tập lại. Tập lại, và cứ nghĩ mệt xen kẻ nhau, cho tới khi mình mạnh hơn hay là quen nên nó khỏe hơn. Sau đó thì mới vào công phu, nó tập lẹ lắm vì không bị cái thể xác chi phối
Phuoc Nho: khi xuất ra hình như nó đi qua huyệt bách hội
Hi Lua: nhưng nên tập ở cái vùng của mình, có nghiã là cái chỗ quen thuộc của mình, đừng có cao hứng mà đi chơi và tập vào những nơi lạ khác.
Hi Lua: theo cách này, nó ra bằng cách nào cũng được hết, bằng chỗ nào cũng được hết.
Phuoc Nho: trong kim tự tháp có cái gi hay và nguy hiểm
Hi Lua: nó lạnh kinh khủng và có nhiều ma quỷ lắm
Phuoc Nho: vậy hả thầy
Hi Lua: coi bộ muốn vô đó chơi hả
Phuoc Nho: như vậy có gì hay mà vào
Hi Lua: nó có những ông thần chuyên môn chửa bệnh bằng giấc mơ, Nhí của mình là cái băng đó đó
Phuoc Nho: con nghe thầy kể thì thấy ớn lạnh nhưng cũng khoái
Hi Lua: hahahah biết ngay mà
Phuoc Nho: có 1 lúc nào đó con sẽ vào, có gì còn có thầy mà
Hi Lua: có một cách khác hay hơn là màn ti vi, dùng nó làm máy quan sát chiến trường trước rồi mới vào thì an toàn hơn
Hi Lua: vì mình có hai cách để né: cách thứ nhất là dùng Chơn Như để nghiên cứu, đó là cách đứng ngoài nhìn vào, hay là dùng màn tivi để coi nó đó.
Hi Lua: cách thứ hai là leo vào màn ti vi để cái linh hồn của mình nó thiền trong đó với sự giám sát của cái Chơn Như. Có nghiã là mình có thể, tuỳ thích, nhìn cái linh hồn nó thiền ở trong đó, hay là mình "là" cái linh hồn và mình đang ở đó mà thiền
Phuoc Nho: thầy nói Nhí ở trong cái băng đó
Hi Lua: ừ, cái băng thầy pháp chửa bệnh bằng giấc mơ!
Hi Lua: Nhí nghê` lắm đó
Phuoc Nho: dạ CON HIỂU RÙI
Phuoc Nho: nhân duyên Nhí là em con, vậy con có vậy ko
Hi Lua: không
Hi Lua: trong đám, có thể nói là nó thương con nhất và muốn đội con lên đầu luôn đó.
Phuoc Nho: dạ nó đội rồi thầy ạ
Hi Lua: hahahah, con thấy sao?
Hi Lua: khi nó đội con thì con thấy sao?
Phuoc Nho: con thấy hơi ngại 1 chút nhưng vì con thuơng nó, nó làm gì mà nó vui là con bằng lòng
Hi Lua: nó không nói con là tại sao nó làm vậy hả! hahahaha, vui quá nin cười không được hahaha
Phuoc Nho: nó nói con là thầy thứ 2 of nó
Hi Lua: cũng đúng 1 phần
Phuoc Nho: vậy là sao, thầy nói rõ cho con biết
Hi Lua: phải xin phép nó cái đã hahahaha, rồi mới nói được hahaha
Hi Lua: khi con biết thì con phải ôm nó và nói: "Không có gì vì lúc đó là Thời Thế Tạo Anh Hùng.
Phuoc Nho: Dạ, con cũng muốn thầy nói cho rồi, sáng mai nó tới con hỏi nó sau
Hi Lua: hahaha không được, phải xin phép nó trước cái đã...
Phuoc Nho: nó chưa coi túc sinh truyện
Hi Lua: ừ
Phuoc Nho: vì nó đang bệnh con ko dám hỏi sợ nó hăng máu và xem thì mệt lắm,
Hi Lua: hiện giờ nó xem không được đâu
Phuoc Nho: con sẽ xin phép Nhí, và thầy phải nói đấy nhé
Hi Lua: không để thầy xin phép nó cái đã, sau đó thì nó cho phép thì mới nói
Phuoc Nho: dạ, đi ngủ hết rồi, chỉ còn lại con mà thôi
Hi Lua: chớ con xin phép nó đâu có được
Phuoc Nho: Nhí là ĐỆ TỬ of Thầy chớ đâu có gì đâu mà phải bắt thầy xin phép
Hi Lua: mà là... chuyện riêng nên phải xin phép nó cho nó đúng phép, thầy mà xin phép thì đâu có gì là kỳ dị đâu? Thầy xin phép người ta hoài đó chớ
Phuoc Nho: thôi con thua luôn, sốt ruột muốn nghe quá mà
Hi Lua: khôg có gì đâu, có khi mình làm theo quán tính, nhưng khi gặp lại thì nó lại thành ra chuyện lớn, chớ lúc đó mình đâu có tính toán gì đâu! chỉ vì hoàn cảnh nó làm mình thành anh hùng... rơm, nên nó sanh ra chuyện như vậy đó .
Phuoc Nho: à, mà thôi cái zụ này, con phải chờ đợi thôi
Hi Lua: ừ, có khi nghe kể lại thì mình lại chẳng có cảm nhận được cái gì cả
Phuoc Nho: nếu được con vào để học hỏi mà thôi???
Hi Lua: dùng màn tivi thì đi đâu cũng đưọc vì mình có lối thoát (mình thoát qua cái Chơn Như), còn xuất hồn thì phải là thật là vững chắc về hộ thân thì mới đi đến đó mà tập được
Phuoc Nho: thật là tuyệt chiêu
Phuoc Nho: trong KTT chắc phải ghê gớm lắm??
Hi Lua: ừ, nó nhiều bùa chú và nhiều điều kỳ dị lắm, nhất là KTT lớn
Phuoc Nho: nó có gì lợi lạc cho nhân loại bên ngoài ko
Hi Lua: có chớ
Phuoc Nho: có ma quỷ mà
Hi Lua: bên này, ngày hôm nay, mình sẽ gặp cái bà Mỹ bị tha hoá nó theo. Bà này là cái băng làm KTT, thuộc loại phù thủy, bả hay mơ về cách nhốt cái mặt trời vào 1 cái núi.
Phuoc Nho: vậy hả thầy
Hi Lua: sau khi mình nhắc bả về KTT thì bả mới vỡ lẻ ra! hòn núi là KTT và mặt trời là năng lực của nó do vậy mà bên mình có bùa bát quái (hình bùa chỉ có hai chiều) còn bên họ, thì KTT cũng là 1 bùa bát quái nhưng ba chiều.
Hi Lua: vào đó thì tâm phải chính lắm thì mới thấy rõ được còn không thì chỉ toàn là ảo giác
Phuoc Nho: sao thầy gặp toàn thứ dử ko vậy?
Hi Lua: tự nó mò tới, do mình thấy rõ được nên KTT vẫn là 1 bài toán hay nhất cho giới thiền định đến đó để đo lường cái... chính của tâm mình
Phuoc Nho: từ lâu thầy có nhân duyên ở đó ko
Hi Lua: là thầy phù thủy ớ đó đó; sau đó là cứu KA mình đó
Phuoc Nho: trời, sao mà ghê vậy
Phuoc Nho: con KA nó làm sao mà 1 ông thầy PT phải cứu
Hi Lua: nó bị chết chìm, cứu xong nó là mình chết luôn
Phuoc Nho: con là đệ tử of thầy, con có phải ông phù thủy ko zậy
Hi Lua: không, con không phải là phù thuỷ
Phuoc Nho: có phải ở trong đó là tà sư ngoại đạo??
Hi Lua: đúng 100%
Hi Lua: nhưng nó giúp nhiều người lắm đó, tất nhiên cũng có người trong băng đó lại chủ trương hại người.
Phuoc Nho: con có nằm trong số đó ko
Hi Lua: không có đâu mà, con đâu có làm phù thủy đâu! Nhí nó là thứ dữ đó nhưng chỉ giúp người mà thôi
Phuoc Nho: vậy là con còn giỏi hơn nó nữa, nó mới để trên đầu. hahhaha
Hi Lua: tất nhiên
Phuoc Nho: thầy có nhiều chuyện và làm những chuyện ko thể tưởng tượng được
Hi Lua: hahaha dân có máu khùng mà!
Hi Lua: con đi ngủ chưa?
Phuoc Nho: chưa! chuyện này hay quá con phải thức
Hi Lua: thức kình hả, KTT mà nói là phải mướn cái thằng Hai Lúa thì mới thấy được 1 phần nào cái hay của nó.
Phuoc Nho: trở lại câu chuyện KTT, thầy kể sơ sơ con nghe trước có được ko thầy
Hi Lua: phải vẽ ra thì mới thấy được, đại khái là cái mà mình thấy thì nó lộ thiên, thì thật ra đó là cái ảo, còn cái thiệt thì nằm chìm ở dưới đất, do vậy mà cái mồ thiệt thì nằm ở dưới đất, còn cái mồ giả thì nằm ở trên cái kim tự tháp mà mình thấy.
Phuoc Nho: còn nguyên vẹn ko hay đã bị đào xới
Hi Lua: đào cha nó hết rồi! KTT cũng la một cái cục pin năng lượng
Phuoc Nho: ho mang đi nghiên cứu hả
Hi Lua: ừ họ đem đi nghiên cứu và trưng bày ở các bảo tàng viện
Hi Lua: nó có công năng hoá giải hết những chấn động không đúng tự nhiên
Phuoc Nho: chấn động ra sao?
Hi Lua: chẳng hạn như một vật còn ướt thì nó làm cho vật đó khô lại tự nhiên và không có bị thúi, hay có mùi thơm thì KTT khử cái mùi thơm đó đi, để đem lại cái tự nhìên của cái vật đó
Phuoc Nho: như vậy cái ktt là quan trọng, chứ đâu phải cái xác?
Hi Lua: do vậy mà mình mà còn lôm côm và chui vào đó thiền thì thấy toàn là ma quỷ không mà thôi
Hi Lua: ừ KTT là cục pin, là cái quan trọng nhất
Phuoc Nho: còn mình ngon lành thì sao?
Hi Lua: thì mình sẽ cảm nhận được cái tính cộng hưởngcủa KTT đối với vũ trụ y như cái radio vậy, mình có thể bắt cái đài. Thì KTT là cái đó
Phuoc Nho: ái cha hay dử vậy ta
Hi Lua: nó là vũ trụ gôm nhỏ lại theo dạng bát quái ma trận, nên không khéo là mình vào cái chiều ảo của nó là mò hoài không bao giờ ra, do vậy chỉ có Tứ Thiền là học hỏi ở đó rất là nhiều
Hi Lua: còn bao nhiêu cái khác (yếu hơn Tứ Thiền) là bị ảo nó chỉ đường hết
Phuoc Nho: nó có liên quan đến mở kundanili ko thầy?
Hi Lua: không, nó không liên quan gì đến đó cả, nhưng nó lạnh lắm, do vậy mà vào đó thì mở Kundalini cũng được lắm
Phuoc Nho: vì sao nó lạnh vậy?
Hi Lua: vì vũ trụ nó nhiều khoảng "Không" quá nên nó chính là lạnh, chớ không phải là nóng như mình tưởng.
Phuoc Nho: hahah hay quá thầy
Hi Lua: hay chớ
Phuoc Nho: con có cảm tưởng như vào đó mình được tẩy uế và thanh lọc
Hi Lua: thanh lọc thì ăn nhằm gì, nghe tiếp đây nè!
Phuoc Nho: dạ
Hi Lua: những hành lang trong đó là những đường sức, nó chuyên chở những âm thanh của vũ trụ hướng về các ngôi sao, nên khi vào đó, mình định tâm vào âm thanh, thì sẽ nghe những chấn động đó nó đi vào não bộ và làm cho mình ... ngon lành hơn
Phuoc Nho: vậy là OM hả thầy???
Hi Lua: cái thằng quỷ sứ này sao nó có linh cảm đúng vậy cà!
Hi Lua: hahha
Phuoc Nho: từ lâu con thích ktt, nhung ko biết vì lý do gì
Hi Lua: nhưng khi nghe nó lên xuống thì mình mới có thể nghe được tiếng thở của vũ trụ, hết đường về đó nghe cha nội.
Phuoc Nho: là sao hả thầy?
Hi Lua: nó thở bằng tiếng OM, mình nghe được cái đó thì mới là hay, mà hay quá là ... hết muốn ra và cũng là hết đường về hahaha
Phuoc Nho: nó có liên quan đến Phật pháp chứ thầy
Hi Lua: vũ trụ mà, Phật từ đó mà ra
Hi Lua: nói trắng ra: ví dụ OM là phật
Hi Lua: nhưng mình tụng Óm hay Òm là trật, chỉ có cách là nghe thì mới bắt chước được mà thôi
Phuoc Nho: như vây dễ sợ quá mà vi diệu nữa
Hi Lua: hahah ưa rồi hớ
Hi Lua: đó là âm thanh, còn màu sắc thì khỏi chê
Phuoc Nho: tu bao lâu có ai nói ra chuyện này
Hi Lua: có, có thằng này nè
Phuoc Nho: ý thầy nói ánh sáng hả
Hi Lua: hôm lâu rồi, anh Sơn mình có ý đồ chui vô thử, và phe ta nói là lạnh lắm.
Phuoc Nho: có dc ko thầy
Hi Lua: thì anh ấy hiểu liền, anh ấy chui vào không được vì thiếu từ bi lực, từ bi là năng lực chính của Vũ Trụ, là sự nâng đở, đưa lên, hướng thượng, mình không dấng thân vào thì nó đẩy mình ra!
Phuoc Nho: cha chả ko thể tưởng tuợng được
Hi Lua: y nhu ngồi hoa sen vậy nó xoay là mình ói liền, nhưng với từ bi lực thì nó càng xoay thì mình càng thấy vui và nhẹ nhàng
Phuoc Nho: như vậy những mandala đều ở trong đó cả
Hi Lua: cái thằng quỷ này! vưà rồi anh Thọ cho ăn nhầm cái gì mà... linh vậy
Phuoc Nho: hihihi con of thầy mà
Hi Lua: đó là phần ánh sáng và màu sắc trong KTT đó, nó là cái trò chơi mà mình xăm soi hoài thôi, y như kính vạn hoa vậy
Phuoc Nho: cho nên thầy giỏi dữ dằn là vậy hahaha
Hi Lua: nghe đã đã thì khi làm lại càng thấy hay, nhưng nhớ cho 1 điều là nên hộ thân cho thiệt là kỹ, không làm là chết ráng chịu, ba bốn lần chết là vì vào đó mà không có ai chỉ cho cả đó
Phuoc Nho: nói gì nữa, con sợ ko có thầy thôi, chớ có thì con ko có sợ đâu
Hi Lua: hhahahah, thì làm cho thật là đúng cách thì an toàn, còn làm biếng thì cũng chết ráng chiụ
Phuoc Nho: mãnh lực nào thầy sống được khi ko có sự chỉ dẫn
Hi Lua: mình phải trở về để nói lại cho thiên hạ nghe, vì chưa có ai biết hết chuyện này, ngay cả người xây ra KTT, và nhất là những thằng bạn của mình! tụi nó đâu có biết hết những chuyện này! thế là sống lại
Phuoc Nho: còn cái đường sức nữa thầy chưa nói há !!!!!!
Hi Lua: nó vang ra cái rung động và âm thanh OM đó, nhưng nó chỉ OM khi mình đúng, còn nó sẽ là hầm bà là xí cấu khi mình vào đó mà "Sai"
Phuoc Nho: làm sao nghe cho đúng cách
Hi Lua: Tứ Thiền hay cao hơn
Phuoc Nho: nghe thầy nói con thấy mà ham nhưng con chưa làm được.
Hi Lua: cách làm cũng dễ: xuất hồn, rồi tập lên số 4 rồi đi coi
Hi Lua: tán dóc như vậy là tới ... tháng sau mới ngủ được đó
Phuoc Nho: làm kích cở như thế nào mà nó có tầm ảnh hưởng như vậy
Hi Lua: nó bị sai số chớ không phải đúng y chang như vậy đâu, nhưng sai số không có bao nhiêu, nó lợi dụng vào từ trường và sự phân cực ánh sáng và đồng thời sự khúc xạ của ánh sáng, nó lợi dụng vào cấu trúc hình khôi toàn hảo
Phuoc Nho: hình dáng kích cở như thế nào, hay con số mới chiêu dụ nhửng ánh sáng và âm thanh
Hi Lua: hình khối toàn hảo là 1 hình khối mà ở mỗi đỉnh của nó đều phóng ra 8 cạnh!
Hi Lua: nói cái này nữa là tới... năm sau mới hết
Hi Lua: KTT là cái lõi của hình khối toàn hảo, hình khối này ở chiều ảo, sở dĩ nó có là vì hình dáng của cái KTT, nó là thật! ăn nói lung tung rồi!
Hi Lua: vậy nè! con cứ tưởng tượng ra cái KTT, từ đỉnh của KTT nó có nhũng đường sức nó phát ra, không phải chỉ ở cái đỉnh cao của nó
Hi Lua: mà các đầu cạnh của cái đáy của nó luôn đó, KTT nó có 5 mũi nhọn, (kể cả cái đáy), nên khi nối lại cái đường sức đó thì mình có một cái hình khối, hình khối này có tên là: hình khối toàn hảo, chính cái hình khôi này nó thu thập cái chấn động của vũ trụ, sau đó nó cô đọng lại ngay vào trung tâm của nó là cái KTT mà mình thấy bằng mắt thịt
Phuoc Nho: một hình khối nằm trong không gian,
Hi Lua: Đúng vậy hình khối nằm vô hình trong không gian 1 phần và dưới đất 1 phần
Phuoc Nho: khi nó vô hình nằm trong không gian thì 3 chiều
Hi Lua: ừ, có 1 lần thầy vẽ ra và bệnh luôn, vì nó lấy hết năng lượng của mình
Phuoc Nho: và khi nó ở dưới đất thì lại 2 chiều?
Hi Lua: cũng ba chiều, hình khối đó khó hình dung lắm
Phuoc Nho: vì đâu có thấy đáy
Hi Lua: nó chui xuống đất, đường sức nó chui xuống mặt đất, và hình thành cái hình khối toàn hảo này, đó là nguyên con cấu trúc của KTT lớn đó, còn những KTT khác thì sai số nhiều quá nên nó không phát huy được
Phuoc Nho: như vậy nó lấy năng luợng cả trên lẩn dưới
Hi Lua: ừ nó lấy cả trên lẫn dưới
Phuoc Nho: nó như cục nam châm rồi thầy há??
Hi Lua: mạnh hơn nhiều, nhưng đại khái là vậy, nam châm không có ... chiều ảo, nhưng KTT lại có cái này, nên nó ăn đứt hết tất cả
Phuoc Nho: bởi vậy mới biết thầy vĩ đại đệ nhất thần thông, trí tuệ thế kỷ 21
Hi Lua: hahah
Hi Lua: già rồi và cũng đừ rôi! nếu mà còn trẻ tý xíu thì vui hơn nữa
Phuoc Nho: con cũng sợ vậy, thôi con đi ngủ chắc thầy cũng mệt rùi, thầy nghỉ 1 chút đi
Hi Lua: đừ lắm vi` nói tới chuyện bí mật mà
Phuoc Nho: bye thầy
Phuoc Nho: con biết mà
Hi Lua: không thấy ... đánh lộn tùm lum sao?
Hi Lua: hahaha
Phuoc Nho: hahaha
Hi Lua: bye con
Phuoc Nho: dạ
Hi Lua: thầy out nghe
Phuoc Nho: da
Hi Lua has signed out. (3/8/2008 3:51 AM)

13-3-08
KIM TỰ THÁP AI CẬP, PHẦN 2
Phuoc Nho: bửa nay thầy mệt hả
Hi Lua: hết rồi
Phuoc Nho: con nghe thầy mệt lắm mà
Hi Lua: lừ nhừ và quên trước quên sau 1 tý rồi nó hết
Phuoc Nho: chắc hôm trước thầy nói chuyện với con hả
Hi Lua: không có đâu... nhưng chắc là vậy đó! hahaha
Phuoc Nho: anh em đọc bài ấy khoái wá trời
Hi Lua: ừ, nó là 1 trong những chià khoá để nhìn ra ngoài vũ trụ đó
Phuoc Nho: chuyện này có nhiều người biết ko?
Hi Lua: không! làm sao mà biết được như vậy được
Phuoc Nho: zậy hả thầy, ko thể tưởng tượng được
Hi Lua: ừ, ai mà nghe cũng ớn lạnh xương sống vì chưa có ai nói như vậy cả, ít ai nghe lắm chớ đừng có nói là... thấy luôn
Phuoc Nho: đúng là đấng đạo sư vĩ đại trong thế kỷ 21 này, con thấy ko lầm được
Phuoc Nho: MÀ CHUYỆN NÀY làm sao thầy phát hiện ra nó, hay là thầy từ trong đó mà ra
Hi Lua: không có trong đó mà ra đâu chỉ là phát hiện ra mà thôi
Phuoc Nho: cái khả năng hay lời nguyền hay sao mà thầy phát hiện ra đúng y bon vậy
Hi Lua: chuyên môn đào ngạch để ăn trộm mà con, nên khi làm thì nhờ vào những lần chết đi sống lại nên thầy làm cũng được
Phuoc Nho: tên ăn trộm này có ích ghê, cần phát huy để cho tui con nhờ
Phuoc Nho: dạ, CÁI CHẾT cũng cần đúng cách mới ra vấn đề
Hi Lua: ừ, nếu không thì chết là... toi công
Phuoc Nho: thầy, chứ các vi tổ họ cũng hy sinh vì đạo pháp vì chúng sanh, nhưng sao họ ko phát hiện ra kho tàng quí báu vậy
Hi Lua: àh, tại vì họ không tìm đó chớ, nếu mà họ tìm thì họ cũng trình bày được vậy
Phuoc Nho: có thể noi đây như 1 kho tàng mà người giỏi không khi nào họ bỏ qua
Hi Lua: không, phải nói lại như vầy, đây là cái buà bát quái ba chiều và nó có khả năng thu hút những cảnh giới trong vũ trụ, nên thay vì đi vào đó thì dùng KTT để khám phá y như là 1 bản đồ, mình có 1 toàn cảnh, nó hay hơn, là đi vào vũ trụ 1 cách mò mẩm
Phuoc Nho: mà từ trước đến giờ chi có thầy là người duy nhất hihi
Hi Lua: haha, cũng vì tò mò nên nó ra và cũng không có dịp nên chưa nói đó chớ
Hi Lua: à mà con nên dưỡng sức 1 tý nghe, đừng vì ham quá mà làm quá sức thì bịnh thêm đó nghe con, 1 thằng bệnh là đưọc rồi
Phuoc Nho: dạ có thể hãnh diện là người độc nhát vô nhị phát minh và phát hiện ra thế giới quan và nhân sinh quan vũ trụ
Hi Lua: con bé của H ruby sắp làm quen được với QTA nũa rồi đó
Hi Lua: ngồi nói chuyện như vậy xong rồi... chết cũng sướng đó là lời nói vừa rồi của 1 ông thần,
Phuoc Nho: là sao hả thầy, ông thần nào vậy
Hi Lua: anh chàng coi ké tụi mình chát nên coi xong là nói lên như vậy
Hi Lua: ở cái cây ngoài sân, cây gần chết rồi, cây bự nhất xóm đó nghe
Phuoc Nho: thầy, có mệt đi nữa khi nghe xong cũng thoả lòng há
Hi Lua: ừ, hắn ta hay coi ké lắm
Phuoc Nho: cái cây cũng thăng thiên luôn hả thầy
Hi Lua: nó có 1 ông thần ở đó lâu rồi, chắc sau này làm người đi tu
link gốc:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5177.25
Logged
BL
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BL
Trả lời #2 vào lúc: 10-05-2012, 07:18 AM

Chào ban tudieude,
Cảmơn bạn đã trích bài chat của hai ông Hai Lúa và Phước con, trong đó họ có trao đổi về kim tự tháp. Đó có thể xem là một sự tham khảo. Trong đó bạn có đánh dấu đỏ cho coi. Tuy nhiên phần đánh dấu đỏ đó lại là nói về Ô. Lương Sỹ Hằng nào đó, không hiểu cha này có dính dáng gì đến nhân điện hay không nữa?! Còn người tôi muốn hỏi là Sir Lương Minh Đáng (chứ không phải Lương Sỹ Hằng). Và cái quan trọng không phải là con người mà là cách nhận và phát năng lượng như vậy (của TLH trong bài nhập cốc), liệu có giống với cách làm bên ngành nhân điện hay không? Câu hỏi là ở đó. Cái này TLH có thể không trả lời (lí do, không biết nhân điện là gì chẳng hạn).  Dù sao cũng cảm ơn bạn đã trích dẫn cho coi phần chát của hai ông Hai Lúa và Phước con. Chúc bạn luôn vui.
BL,
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #3 vào lúc: 18-11-2012, 11:19 PM

Nhân dịp Ngày Nhà Giáo 20-11, demen hồi hướng công đức trì tụng chân ngôn chú pháp đến Thầy Tibu.
Nguyện Thầy luôn khỏe mạnh.

Hôm nay con mới có duyên đọc được bài KTT, trong khi đọc con có hình dung ra được các đường phát ra từ các đỉnh của KTT nhưng
có đoạn Thầy nói bị bệnh vì vẽ ra được hình khối toàn hảo nên con không dám tác ý tưởng tượng ra nữa.

Khi nào Thầy khỏe và đủ nhân duyên Thầy 'bật mí' tiếp về quá trình hình thành cái 'dự án xây dựng KTT' và 'nhân vật' chủ trì và chịu trách nhiệm xây dựng KTT nhé Thầy! (con đoán mò chắc là 1 vị cổ Phật với tâm nguyện rất là lớn).

Chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

A Di Đà Phật.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.512 seconds với 19 câu truy vấn.