Kính chào chú Tibu, các anh chị tiền bối và mọi người, nho trước đây đã xin đề mục và quán chấm đỏ được một ít, nhưng lại ngưng không tập nữa vì chán nản buồn rầu, trách người, trách mình. Sau một thời gian, nho lấy lại tinh thần và hiểu được nhiều chuyện nhờ những bài viết của chú Tibu, của Bé Hạt Tiêu, chị Rắn Con, chị Chuối..., nho bắt đầu tập lại. Trước khi biết đến Hoa Sen Trên Đá, nho đầy tham sân si, bây giờ nho đã thanh thản hơn, hiền lành hơn, siêng năng hơn, quản lý tâm nho kỹ hơn, nho đang từng bước đối mặt với nghiệp của mình và cảm thấy vô cùng may mắn khi vào được ngôi chùa đầy tình thương này, cảm thấy vô cùng may mắn vì có duyên gặp được chú Tibu chỉ cho pháp môn thoát khổ, và đọc được những bài viết, pháp âm thật ý nghĩa của các anh chị và Nhí. Em xin cảm ơn chú Tibu và mọi người rất nhiều. Xin mọi người giúp đỡ và chỉ bảo cho em trên bước đường tu tập. Tuy bây giờ nho chưa quán ra được chấm đỏ, nhưng nho cũng có ước muốn quán được chấm đỏ rồi đi độ tử giống mọi người và tu cho tốt để giúp cha mẹ nho hết khổ.
