Cách đây 3 hôm con nằm mơ thấy mẹ con và con ở trong một gian phòng, con nhìn thấy 2 con rắn quấn tròn trong một vật như là bình hoa bể, chỉ ngóc 2 cái đầu lên mà thôi, một con màu xám sáng và một con mà đen (giống màu hổ mang) khi gặp chúng chực cắn con và mẹ con, con xua đuổi, chúng bỏ đi, con nói với mẹ có rắn mình đi chỗ khác thôi, mẹ con không thèm để ý lời con, cứ lục soạn, khui gợi và lại thấy 2 con rắn, chúng lại vồ cắn, con lại xua chúng đi. Chúng bò đi, mẹ con lại khui, lại kiếm tìm

. Con không biết mẹ con cần kiếm tìm vật gì vì mẹ không nói cho con biết, rụt tay khi thấy rắn nhưng không chịu bỏ đi theo ý kiến con. Chuyện cứ lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi con được đánh thức. Có lúc 2 con rắn nhào lại để cắn, có lúc 2 con vội vã bò đi. Con có chút cảm giác sợ khi đối diện với rắn, không có ý đánh giết, con chỉ muốn tránh đi, và giận, buồn chán với mẹ khi mẹ cứ hành xử như vậy mặc kệ mọi can ngăn của con.
Sau khi tỉnh dậy con có chút so sánh với thực tế, con thấy nó gần giống nhau. Con sống cùng mẹ, dì (mẹ nuôi từ nhỏ) và chồng + con gái nhỏ. Nhưng con cũng muốn hỏi thầy xem giấc mơ có liên quan đến việc tu tập của con không.
Con thường hay nằm mơ, nhưng chỉ nhớ khi mới thức dậy, đến lúc online được thì con không còn nhớ rõ để kể lại mà hỏi thầy. Rắn là con vật con thường xuyên mơ thấy nhất, màu xám sáng, rắn lục, hổ mang con thường thấy, khi thì con rượt nó, lúc thì nó rượt con, khi thì nhìn nhau, khi thì chúng nằm trên nóc mùng con ngủ, khi thì vắt vẻo khắp phòng, có vài lần con mơ thấy con đứng ở trong phòng của con (nhà cũ khi con còn nhỏ mười mấy tuổi, giờ không còn nữa), trong phòng đầy rắn, đủ loại, đủ màu, có cả con rắn chúa, rắn khoang đen, khoang đỏ, đuôi chuông .v.v... cảm giác sợ rất ít, con quan sát chúng, lại gần từng nhóm, chúng dòm con, có vài con rắn độc thì khè khè toan cắn, con tránh và đi xem nhóm khác.
Ngoài ra con cũng mơ thấy hổ nhưng không cắn con, cá trong nước cả đàn lớn nhỏ lội tung tăng, có khi thì cá chết nằm trên bờ, xác chết trôi trên nước, không thấy mặt, máu từ vết thương của người khác (đôi khi là người quen) .v.v... Hôm nào thầy khỏe và rảnh rỗi thầy cho con biết nha thầy!

Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều ạ!
