Mình Pháp danh là Thiện Trí Bình, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. 1m7 51kg hix hix tướng TTB y như cây mía vậy.
TTB ăn chay từ khoảng đầu tháng 9 năm ngoái đến giờ, thích giúp đỡ mọi người tùy theo khả năng của mình, có duyên làm việc thiện trong hội từ thiện do chùa tổ chức từ năm TTB 16 tuổi. Do thường liên hệ công tác từ thiện trong chùa nên cũng có duyên được biết Phật pháp nhiệm màu, muốn tu tập pháp môn thiền. Nay có thêm duyên biết đến trang HSTĐ này, mong các anh chị em cô bác chỉ dẫn cho mình 1 con đường hợp với mình để tu tập.
Lúc tối rãnh ở nhà cũng tập tành ngồi bâng quơ hít thở theo cách sổ tức để lắng tâm xuống nhưng tim lại đập mạnh, nhanh ; vọng tưởng nhiều, mỏi lưng và buồn ngủ nữa. Khi ngồi thì TTB đổ mồ hôi rất nhiều, nhiều như đang đi sauna vậy

, không biết điều đó tốt hay không nữa. Chỉ biết ngồi như vậy khoảng 20p thì dường như bị rơi vào 1 trạng thái giống như là nửa tỉnh nửa buồn ngủ, phê phê, đỉnh đầu quay quay nhột nhột, thấy ánh sáng đèn pin từ bên trái 45 độ chiếu tới, thoáng đến thoáng đi. Hơi thở lúc như mất đi, lúc có thì phồng xẹp rất nhanh. Sau khi chịu đựng buồn ngủ 1 lúc thì đau lưng, lưng cứ bị gù xuống, không thẳng lên được. Muốn thẳng lên phải kềm lưng đâm ra mỏi lưng nhiều, ko tập trung hít thở được.
Vì những chướng duyên đó nên chuyện làm rỗng rang đầu óc cứ đến đó ( khoảng 45p tới 1 giờ từ khi bắt đầu ) là TTB bị chựng lại, cứ như vậy cho tới khi buồn bực vì ko tập trung được và đau lưng mà xả thiền.
Có lúc trong thiền cảm giác tâm vui đến nỗi miệng mỉm cười, có lúc nằm ngủ mơ thấy mình đầu tròn áo vuông ngồi giảng pháp cho các tỳ kheo khác, lúc thấy đang dự pháp hội do chính đức Bổn sư thuyết pháp, thấy rõ ràng TTB trọc đầu, quấn y quỳ bên phía tay trái của Thế Tôn mà nghe Pháp, tỉnh dậy mà cứ tiếc nuối mãi giấc mơ đó. Có lúc lại mơ thấy mình là cô gái ấn độ, lúc lại là một con chó chăn cừu . . .
Vài dòng về bản thân mong anh chị em cô dì chú bác thương tình hướng dẫn thêm cho.