Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Những thắc mắc trong quá trình tu học của con !  (Đọc 3696 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
vào lúc: 07-06-2012, 09:21 PM

Con kính chào thầy và cả nhà, con có 1 chút thắc mắc nhỏ xin nhờ thầy và bà con chỉ dẫn giúp con ạ :
- Về phần Hồi hướng công phu : Thầy có dạy về phần hồi hướng của Mật Tông ( theo phái Kim Cang Thừa ), vậy chúng con tu Tịnh Độ _ Quán chấm đỏ có phải thuộc phái Kim Cang Thừa không ạ, ở phần : Hôm nay , tại đạo tràng: số nhà. . . đường. . . , con tên. . . thuộc dòng pháp Kim-cang.
Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến: Chư Phật, chư Bồ tát 10 phương, tổ pháp Mật tông: Giáo chủ Mật giáo Ðại nhật Như lai, giáo chủ mật giáo Tỳ-lô-giá-na mâu-ni Thế-tôn, tổ thầy Kim-cang sư,
Chư Thiên (sắc giới), Chư Tiên (dục giới) các cỏi các tần trời, Thiên long bát bộ, Hộ chú, Hộ pháp, Hộ đạo tràng, Hộ gia đình, thần tài, thần tiền.

thì Tịnh Độ có đọc câu: tổ pháp Mật tông: Giáo chủ Mật giáo Ðại nhật Như lai, giáo chủ mật giáo Tỳ-lô-giá-na mâu-ni Thế-tôn, tổ thầy Kim-cang sư, ở trên kông ạ.
Với lại ở phần cuối có đọc 21 biến câu chú: Om, sarva tathagata hrdaya mani jvalatê avisthiya, hùm (21 lần), Tịnh Độ bọn con có đọc câu này không thầy.
- Về phần sám hối : Thầy có dạy là với những người tự vệ nhập môn thì nên đọc cuốn Sám Pháp Dược Sư là ngon lành nhất, thầy cho con hỏi là với cỡ tự vệ nhập môn này có dùng cách " mở mắt quán mường tượng Ông phật trước mặt được không ạ", tại vì con đọc 2 cuốn Dược Sư xong thì người đừ luôn thầy ạ, còn dùng cách mường tượng Ông Phật thì tuy  tâm lực yếu quán không ra nhưng mà làm xong thì thấy dễ chịu hơn.
- Về phần công phu : con tập 1 thời gian rùi mà chưa thấy cái gì, hix, nhưng con câu hỏi này, trong phần kĩ thuật niệm Phật thầy có dạy là khi niệm phải gói niềm tin vào câu niệm " tin rằng có 1 đất nước của Ông phật Di Đà với 48 Đại nguyện", vậy khi mình niệm phóng về trước mặt thì có cần tác ý gì không thầy, hay chỉ là mình tin như vậy không thôi.
Con xin hết !
Logged
Quả Nho
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quả Nho
Trả lời #1 vào lúc: 29-06-2012, 11:40 PM

Con kính chào thầy và cả nhà, con có 1 chút thắc mắc nhỏ xin nhờ thầy và bà con chỉ dẫn giúp con ạ :
- Về phần Hồi hướng công phu : Thầy có dạy về phần hồi hướng của Mật Tông ( theo phái Kim Cang Thừa ), vậy chúng con tu Tịnh Độ _ Quán chấm đỏ có phải thuộc phái Kim Cang Thừa không ạ, ở phần : Hôm nay , tại đạo tràng: số nhà. . . đường. . . , con tên. . . thuộc dòng pháp Kim-cang.
Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến: Chư Phật, chư Bồ tát 10 phương, tổ pháp Mật tông: Giáo chủ Mật giáo Ðại nhật Như lai, giáo chủ mật giáo Tỳ-lô-giá-na mâu-ni Thế-tôn, tổ thầy Kim-cang sư,
Chư Thiên (sắc giới), Chư Tiên (dục giới) các cỏi các tần trời, Thiên long bát bộ, Hộ chú, Hộ pháp, Hộ đạo tràng, Hộ gia đình, thần tài, thần tiền.

thì Tịnh Độ có đọc câu: tổ pháp Mật tông: Giáo chủ Mật giáo Ðại nhật Như lai, giáo chủ mật giáo Tỳ-lô-giá-na mâu-ni Thế-tôn, tổ thầy Kim-cang sư, ở trên kông ạ.
Với lại ở phần cuối có đọc 21 biến câu chú: Om, sarva tathagata hrdaya mani jvalatê avisthiya, hùm (21 lần), Tịnh Độ bọn con có đọc câu này không thầy.
- Về phần sám hối : Thầy có dạy là với những người tự vệ nhập môn thì nên đọc cuốn Sám Pháp Dược Sư là ngon lành nhất, thầy cho con hỏi là với cỡ tự vệ nhập môn này có dùng cách " mở mắt quán mường tượng Ông phật trước mặt được không ạ", tại vì con đọc 2 cuốn Dược Sư xong thì người đừ luôn thầy ạ, còn dùng cách mường tượng Ông Phật thì tuy  tâm lực yếu quán không ra nhưng mà làm xong thì thấy dễ chịu hơn.
- Về phần công phu : con tập 1 thời gian rùi mà chưa thấy cái gì, hix, nhưng con câu hỏi này, trong phần kĩ thuật niệm Phật thầy có dạy là khi niệm phải gói niềm tin vào câu niệm " tin rằng có 1 đất nước của Ông phật Di Đà với 48 Đại nguyện", vậy khi mình niệm phóng về trước mặt thì có cần tác ý gì không thầy, hay chỉ là mình tin như vậy không thôi.
Con xin hết !
Hihi, mình cũng đang tập cái này, không thấy chú Tibu trả lời thì mình cũng lanh chanh Grin
- Về phần công phu, mình phóng cái niệm vào một điểm đằng trước mặt, đồng thời cố thay điểm đó bằng chấm đỏ, làm 2 cái đó cũng đủ khó rùi Grin mình nghĩ không cần phải tác ý thêm nữa đâu. Còn về củng cố niềm tin thì ban ngày mình cứ mong được về Tịnh Độ, và nghĩ cứ tập đều đều kiểu này, thế nào cũng có lúc về được đến Nhà, hihi.
- Về phần sám hối, trước khi dợt đề mục mình sám hối bằng cách nằm và nhắm mắt luôn, tác ý sám hối thế này:
Con đã tạo bao điều ác nghiệp
Đều bởi do tánh tham, sân, si
Từ thân miệng ý mà phát sanh
Tất cả nay con sinh sám hối
(thú thật thì mình thấy cuốn Sám Pháp Dược Sư hơi dài so với tính làm biếng của mình, nên mình thấy mấy câu cuối gọn và hợp với mình, nên mình tự Chế, fufufu, mình biết là làm thế là hơi bậy, nếu mình làm như thế là ko đúng thì chú Tibu và mọi người góp ý cho mình sửa liền với nha), còn hôm nào mình làm lỗi điều gì và cắn rức lương tâm thì mình kể lại việc đó và nói trong tâm mình muốn sám hối việc đó.
Rồi mường tượng ra Ông Phật để sám hối,làm như chú Tibu đã chỉ, nhưng mình cũng chỉ mường tượng thôi chứ không có cố ý quán ra vì mình muốn để dành sức mà quán đề mục.
Không biết có phải tác dụng của sám hối không mà dạo này mình thấy vui hẳn.
- Về phần hồi hướng sau mỗi buổi công phu, mình không đọc câu như trên mà mình hồi hướng cho những ai mình muốn hồi hướng,bạn tu,cha mẹ...,vd như: Nguyện hồi hướng công đức tu tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt đến những Chúng sinh mà đệ tử dùng thân mạng của họ để nuôi sống bản thân; những chúng sanh mà đệ tử cố ý giết hại hoặc vô tình giết hại kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, tội chướng, nghiệp chướng kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đều được tiêu trừ và được vãng sanh Tịch Tịnh Thế Giới. Mình nghĩ tùy theo mục đích mình muốn làm gì mà mình làm cái đó, chứ nhiều quá mình không có khả năng thuộc hết công thức để mà đọc, thành ra nó bị loãng, giống như đọc khơi khơi mà ko có tác ý... ::)mình nói lòng vòng quá nhỉ Grin À, còn quán chấm đỏ thuộc dòng pháp gì thì mình cũng ko biết Grin
- Mình thấy bạn Thuongnhan có những thắc mắc cũng giống giống mình, nên mình chia sẻ cách mình tu tập, mình cũng không biết chính mình làm có sai chỗ nào hay không, rất mong Thuongnhan và mọi người chỉ bảo.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 30-06-2012, 12:54 AM

nếu đề mục chấm đỏ thì trước nhất nên tập trung làm cho ra cái chấm đỏ và giữ nó sáng càng lâu càng tốt đã nha bạn. đừng phí sức làm linh tinh mà không ích lợi gì. hơn nữa dân tịnh độ tập chấm đỏ cũng là đang sám hối. cho nên trừ khi Thầy dặn phải làm thêm gì thì mình ráng làm theo đúng phần thực hành của mình là được.
Logged
Quả Nho
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quả Nho
Trả lời #3 vào lúc: 30-06-2012, 09:50 AM

nếu đề mục chấm đỏ thì trước nhất nên tập trung làm cho ra cái chấm đỏ và giữ nó sáng càng lâu càng tốt đã nha bạn. đừng phí sức làm linh tinh mà không ích lợi gì. hơn nữa dân tịnh độ tập chấm đỏ cũng là đang sám hối. cho nên trừ khi Thầy dặn phải làm thêm gì thì mình ráng làm theo đúng phần thực hành của mình là được.
Xin cảm ơn rancon nha!
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #4 vào lúc: 02-07-2012, 08:10 AM

Đệ xin cảm ơn Quả Nho , Rắn con nhé. Thực ra sau khi viết bài hỏi, mặc dù ko được thầy trả lời nhưng đệ đã nhận được câu trả lời rùi,  Grin Grin chỉ còn thắc mắc là có nên đọc 21 biến câu chú trong phần Hồi hướng công phu thôi, nếu các sư huynh, sư tỉ biết thì chỉ dẫn cho đệ với nha
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #5 vào lúc: 17-11-2012, 06:42 AM

thuongnhan kính chào Thầy và các ACE. thuongnhan  có 1 số thắc mắc muốn được xin ý kiến của Thầy và các ACE đây ạ.  Grin  Grin
Trong thời gian này thuongnhan  có lập ra 1 chương trình trò chơi dựa trên phương pháp thực hành của Thầy, thuongnhan  xin nói qua về chương trình đó như sau:
_Trò chơi có tên là : Tìm Đường Giải Thoát - Cứu Độ Chúng Sanh.( Nội dung là nói lên đích cuối cùng của trò chơi lớn này, cũng để xác định vững vàng mục đích sống của bản thân luôn đó ạ.  Cheesy Cheesy . )
_Nội dung Trò chơi: Trò chơi chính là buổi công phu Thiền định.Tưởng tượng mình là người tham gia vào Trò chơi này, , Đích đến là Niết Bàn_  Giải Thoát, muốn làm được điều này, bước đầu là thiền định công phu, nhắm mắt 100% và phải đi tìm 1 chấm điểm màu đỏ (do chính mình tạo ra, thuongnhan  thường tác ý trong tâm đây là " viên thuốc đưa mình đến Giải Thoát, nên hãy cố gắng tìm cho ra nhé.  Grin  Grin  Grin ) và niệm A......Di.......Đà.........Phật.......thật là cao, mạnh, xa vào chấm đỏ đó. khi đã tìm ra rồi thì công việc tiếp theo là giử chấm đỏ đó để được thăng cấp trong trò chơi. có 6 cấp bậc chính cần vượt qua:
+Bậc 1 : tương ứng với Cận đinh
+ Bậc 2: tương ứng với sơ thiền
+ Bậc 3 : tương ứng thị thiền
+ Bậc 4 : tương ứng tam Thiền
+ Bậc 5: tương ứng tứ thiền.
+ Bậc 6 : tương ứng chứng các Quả Thánh.
 Đây là con đường mà người chơi phải đi qua để đạt đến đích cuối cùng.
-Vì là 1 trò chơi nên nó sẽ có :+những cạm bẫy, chướng ngại ( tương ứng ác nghiệp), con thường tưởng tưởng giống như các nhân vật trong các trò chơi nếu vấp phải sẽ bị mất năng lượng hoặc phải chơi lại từ đầu nên hễ gặp chướng ngại vật là con tránh xa liền  Grin Grin
                                          +sự hỗ trợ , giúp đỡ ( tương ứng phước báu ).
_ Những điều hỗ trợ cho trò chơi:
+ Giữ giới : ăn ngay nói thật và có hiếu với ba mẹ.
+ Loại bỏ : Tham, sân, si.
+ Bổ sung : Vui vẻ, khôi hành, hỷ lạc ( cái này con xem nó như là năng lượng cho chính mình trong khi chơi luôn đó ạ .hihi.)
+ Sức khỏe : Vạn Thắng Công, thể dục, ăn uống đầy đủ.
+Sám Hối : ít nhất 1 ngày/ lần , hoắc trước khi vào trò chơi.
+ Kiểm soát tư tưởng: thuongnhan có áp dụng cách này ( những lúc đi đứng nằm ngồi con tập trung nhìn vào không gian trước mắt trong lúc đang mở mắt, cố gắng mường tượng chấm đỏ và phóng A........DI..........Đà......... Phật........... vào vùng không gian đó, và  có kết hợp thêm hơi thở, khi hít vào con làm chấm đỏ mường to ra 1 xí, khi thở ra thì con làm chấm đỏ nhỏ hơn 1 xí, mức trong bình là đầu đũa, thuongnhan  thấy làm như vậy dễ tập trung hơn) nếu cái này sai  thì thuongnhan  xin ý kiến để sữa chữa ạ.
+ Nghị lực phi thường không khuất phục trước mọi hoàn cảnh, giống như Siêu Nhân vậy nè  Grin Grin Grin .Trước khi vào trò chơi( công phu ), thuongnhan  thường tác ý " sử dụng tâm thức "siêu nhân" để đi tìm ( quán) chấm đỏ và niệm Phật . Đây là 1 cách nâng tâm lực do chính thuongnhan ngĩ ra nên rất sợ lạc nên rất cần Thầy và ACE cho con ý kiến để con sữa chữa ạ.Tuy nhiên khi  tác ý vậy thì câu niệm của thuongnhan nó rất là mạnh và có lực để quán chấm đỏ hơn.

thuongnhan lập ra chương trình này coi như lịch tập luôn, chơi hết mình và làm đều đều hàng ngày. Và đến 70% sức lực thì Bấm “pause” và khi vào chơi lại bấm “ Play” và cứ thế trò chơi diễn ra xuyên suốt.
Sau một thời gian  áp dụng và tâm sự với thằng Đệ( linh hồn,thuongnhan tâm sự với Đệ giống như giống như 1 người bạn tri kỉ vậy. hihi ) nhiều hơn,. Mặc dù chưa tìm ra chấm đỏ nhưng sau mỗi lần chơi thuongnhan đều cảm thấy tinh tấn hơn, cảm giác hỷ lạc và hạnh phúc và thấy rất thèm chơi khi bỏ bữa. Hihi. Grin Grin  Grin.

Muốnbon chen 1 chút nữa, là khi học môn Triết Học ở trường thuongnhan nhận ra được 1 số điều sau đây mà theo thuongnhan nó cần thiết cho việc tu hành, xin được chia sẽ với các ACE nào cảm thấy bế tắc trong tu hành.
-Mọi sự vật, sự việc luôn luôn phát triển, nhưng nó phát triển theo hướng Xoáy Ốc chứ không đi theo đường thằng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang tu hành là trên đà phát triển đi đến trên con đường Giải Thoát, nhưng sự phát triển này nó không đi thẳng mà cứ quanh co, nhưng dù sớm dù muộn thì cũng đi lên. vì vậy mà khi bế tắc thì ta nên nhìn rộng ra, đừng để bế tắc đó làm ảnh hưởng nhiều đến mình.
-Quy luật về Lượng và Chất : khi ta tích lũy về lượng( ý nói là trong công phu, nếu ta cứ hằng ngày công phu miệt mài, tích lũy về tâm lực và phước báu) thì đến 1 lúc nào đó khi lượng đã đủ thì sẽ có 1” bước nhảy” làm thay đổi về Chất ( ý nói là tâm lực mạnh lên,   sự xuất hiện hay thay đổi đề mục.), và khi Chất thay đổi thì Lượng cũng phải thay đổi để phù hợp với Chất mới( ý nói là giữ giới nghiêm mật hơn) Caí này giống như câu :” Có công mài sắt có ngày nên kim “vậy.  Grin Grin Grin
Nhờ những lí luận trên mà Thuongnhan mặc dù đề mục chưa ra nhưng cứ ngày ngày công phu tích lũy trong hỷ lạc chánh pháp của Thầy, vì biết rằng dù sớm dù muộn thì cũng tới đích mà thôi.
xin hết bài ạ.!  Grin Grin .( văn chương lũng cũng nên nếu có sai sót gì các ace bỏ qua cho thuongnhan nhé.)

Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 17-11-2012, 11:03 AM

 Thực ra ai cũng có 1 cách nghĩ riêng để giúp mình ham thích tu tập cả, TCH cũng có ý nghĩ tương đồng với bạn về việc   tự nghĩ là quán chấm đỏ này như là 1 trò chơi (nhưng không chi tiết như thuongnhan)  Grin Grin Grin.
 Và trước đây động lực để TCH tập hàng ngày là đối chiếu như là việc tập thể dục hằng ngày, là cứ tập đều đều từng ngày , cứ tập hằng ngày thì trước sau gì...vẫn có lợi cho sức khỏe hơn là không tập,hay là bỏ tập lâu ngày  Smiley.
 Nữa là giúp tập sẽ giúp sản sinh ra các hoocmon giúp ta vui vẻ, sản sinh ra chất kích thích vừa không mất tiền và còn có lợi cho thân và tâm nữa  Grin Grin Grin
 
« Sửa lần cuối: 17-11-2012, 11:10 AM gửi bởi TCH »
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #7 vào lúc: 16-01-2013, 04:56 AM

Con kính chào Thầy và các ACE.!
Thời gian gần đây , 1 loạt các bài pháp của Thầy được tung ra trên diễn đàn làm con rất lên tinh thần, niềm tin vào chánh pháp của Thầy càng vững chắc thêm. Mặc dù con tập đã hơn 1 năm, đề mục chưa thấy lần nào nhưng xác định tu là chuyện cả đời nên ngày ngày con cặm cụi công phu và giữ giới.
Trong quá trình tu học con có 1 khó khăn nó cứ dai dẳng theo con, trước đây thì con cứ để cho qua nhưng hôm nay nó làm con bất an nên con viết bài xin lời khuyên của Thầy ạ.
Trước đây con có học nhân điện( cũng lâu rồi thưa Thầy), học cái này thì các luân xa của con được mở nhưng từ khi gặp chánh pháp của Thầy con đã từ bỏ hoàn toàn. Nhưng những dấu chứng của nó để lại làm con thấy không an toàn Thầy ạ.
Mấy ngày nay con kiểm soát tư tưởng khá tốt, những tu tưởng xấu hầu như con kiểm soát được, nhưng vì việc kiểm soát này mà cái luôn xa 7( huyệt bách hội) nó cứ xoáy cứ như có 1 nguồn năng lượng nào đó đâm xuyên từ trên xuống vào đầu con làm cực kì khó chịu, con cố gắng không để ý vào nó nhưng nó vẫn cứ bị như thế, khi con vừa để ý vào nó là bị lực đâm ở trên xuống càng mạnh hơn, làm con nhức cả đầu.Trong những khó khăn con thấy cái nay đáng ngại nhất.
Con sợ THTT nên con xin ý kiến của Thầy con nên làm gì để vượt qua khó khó khăn này ạ.
Con cám ơn Thầy!
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #8 vào lúc: 16-01-2013, 08:55 AM

Con kính chào Thầy và các ACE.!
Thời gian gần đây , 1 loạt các bài pháp của Thầy được tung ra trên diễn đàn làm con rất lên tinh thần, niềm tin vào chánh pháp của Thầy càng vững chắc thêm. Mặc dù con tập đã hơn 1 năm, đề mục chưa thấy lần nào nhưng xác định tu là chuyện cả đời nên ngày ngày con cặm cụi công phu và giữ giới.
Trong quá trình tu học con có 1 khó khăn nó cứ dai dẳng theo con, trước đây thì con cứ để cho qua nhưng hôm nay nó làm con bất an nên con viết bài xin lời khuyên của Thầy ạ.
Trước đây con có học nhân điện( cũng lâu rồi thưa Thầy), học cái này thì các luân xa của con được mở nhưng từ khi gặp chánh pháp của Thầy con đã từ bỏ hoàn toàn. Nhưng những dấu chứng của nó để lại làm con thấy không an toàn Thầy ạ.
Mấy ngày nay con kiểm soát tư tưởng khá tốt, những tu tưởng xấu hầu như con kiểm soát được, nhưng vì việc kiểm soát này mà cái luôn xa 7( huyệt bách hội) nó cứ xoáy cứ như có 1 nguồn năng lượng nào đó đâm xuyên từ trên xuống vào đầu con làm cực kì khó chịu, con cố gắng không để ý vào nó nhưng nó vẫn cứ bị như thế, khi con vừa để ý vào nó là bị lực đâm ở trên xuống càng mạnh hơn, làm con nhức cả đầu.Trong những khó khăn con thấy cái nay đáng ngại nhất.
Con sợ THTT nên con xin ý kiến của Thầy con nên làm gì để vượt qua khó khó khăn này ạ.
Con cám ơn Thầy!

Vài dòng chia sẻ với Thuongnhan :

1. Kiên quyết từ bỏ hoàn toàn cách tập cũ.
2. Thuongnhan nhờ Nhí kiểm tra và hàn hào quang.
3. Kiểm soát lối sống, lối suy nghĩ . Không riêng gì tư tưởng xấu mà cả tư tưởng gợi lại những gì đã tập trước đây cũng nên được kiểm soát và điều đình , theo kiểu : "Xưa rồi Diễm Grin . ATCNĐTM ngầu đời hơn ".

Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất : công phu niệm Phật quán chấm đỏ đều đặn, kiên trì , dù thời gian ít hay bận rộn cũng không nên bỏ ngày nào hết. Mục đích là để nâng cấp tâm linh liên tục không gián đoạn để vượt ra " ngoài vùng phủ sóng" của THTT  Grin Grin Grin và chú ý cái niềm vui công phu khi mình đã và đang tu đúng Chánh Pháp.

cám ơn Thuongnhan.
Em cám ơn chị Chuối thật nhiều nhé, em đã nhờ Nhí kiểm tra rồi. Em khoái cái câu " Xưa rồi Diễm " này của chị lắm  Grin  Grin . EM sẽ thực hiện tốt những lời khuyên của Chị, mong rằng em sẽ vượt qua rắc rối này sớm. Grin
Chị giúp em mà lại cám ơn em là coi chừng Phước Vô lậu đựng không hết đấy nhé  Grin Grin Grin .

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.345 seconds với 21 câu truy vấn.