Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: OSC mơ  (Đọc 3719 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
vào lúc: 25-06-2012, 08:09 PM

Gửi chú tibu,
Con cũng không biết đây là giấc mơ công phu hay giải điềm. Chỉ biết đêm 24-6, vô tình lạc vào trang này, đọc ngấu nghiến nhiều bài trong đây. Con cảm thấy rất vui. Chưa kể những tuần trước đây, con vốn cũng cảm thấy mình nhẹ nhàng, mát mẻ, vui vẻ; ít sân si với mọi người (trong khi bản tính của con hay cộc cằn lắm).
Đến hơn 1h sáng ngày 25 thì con đi ngủ, tự nhủ thực hành An Trú Chánh Niệm Trước Mặt. Cứ mãi tập thì ngủ thiếp đi luôn. Trong mơ thấy có người mượn con cái bật lửa. Con đưa cái màu đen thì lại muốn mượn cái màu vàng; kế đến lại thấy mình ở 1 trường thi ngày xưa. Có 2 lão đạo sĩ đố con ăn gì thì ít sát sinh nhất và lão thứ nhất cho đáp án là ăn mật ong. Lão thứ 2 đến phút chót bảo là ăn .."cức".

Đến đó thì con tỉnh dậy luôn. Nhưng cũng lẩm nhẩm trong miệng ăn thứ đó cũng chưa đúng, biết đâu có giun thì cũng là sát sinh thôi. Muốn tìm câu trả lời khác đúng hơn mà không ngủ được nữa. Thế là lót tót chui vào đây để register account để hỏi chú. Nhưng còn phải đợi admin active   Grin

Trước đây (lâu lắm rồi) có 1 lần con được 1 anh chuyên buôn trầm hương trong rừng, có tặng con nhang trầm. Con về đốt chơi và thử ngồi thiền, bỗng nhiên tối đó có người dụ dỗ con học các môn gì đó của họ. Gọi là Ma công, cũng chia là bát tầng như là bát thiền (trong khi sau này con hỏi thì biết chỉ có tứ thiền??)
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2012, 08:54 PM

Bạn ơi! bạn đã xin đề mục  chưa bạn?
Phải có đề mục thì mới tập được phương pháp : an trú chánh niệm đằng trước mặt . và tu tập đúng phương pháp thì mới có các giấc mơ công phu thể hiện tiến bộ tâm linh bạn à.
và đọc bài thì đọc thiệt kỹ nha bạn, đừng đọc lớt phớt rồi lôi ra tập thử mà đi lạc đường thì nguy hiểm lắm. Thầy đã dặn rất kỹ kìa : "Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thiệt kỹ thì may ra mới tới đích được."
Mời bạn ra trang chủ diễn đàn và cưỡi ngựa xem hoa nha bạn. rồi suy ngẫm coi mục đích tu tập là chi và hữu duyên thì ta cùng đi tiếp. hì hì  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 25-06-2012, 09:00 PM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #2 vào lúc: 10-10-2012, 11:55 PM

Osc mến cho tui nhiều chuyện một chút xiúnhe, đây là chuyện thật của tui trước đây khi tui mới bắt đầu chuyện tu tập ,hể thấy bất kỳ
ai không tập theo phật giáo là tui nói tà đạo ,và bài xích ,mấy bà bạn đạo của tui tu lung tung theo phật mà còn nhập tới nhập lui cầu điển về bói toán chửa bệnh ,họ cho tui mượn kinh mẫu đọc trong cũng khuyên ngườita ăn chay làm lành lánh dử như kinh phật nên tui
củng coi tới coilui và khi đọc tới đoạn ,cái này bây giờ tui mới nghĩ ra người tu cao không ai ngạo mạn như vậy đâu,chắc có lẻ các đại ca tiểu muội thêm mắm muối sau này ,họ viết mẫu tạo ra phật ,thánh tiên và vạn vật,cái gì tui củng cho qua nhưng khi thấy họ nói tạo
ra phật là tui tẩy chay liền,chống đối bài xích đủ cách ,ác nghiệp lại xúi thêm vào tui và những người trong đạo đó kình chống nhau
họ ứng miệng của một ông say theo môn phái họ nói sẽ theo phá tui tới cùng ,lúc đó tui nghĩ mình tu theo phật ngán gì họ ,và kết quả
gia đình tui tan tành xí lắc quấy ,tơi bời không còn manh giáp ,chỉ còn lại câu phật ơi cứu con ,trong một bài pháp thầy có dạy tu chưa
có lực ,đừng có dại dột quậy các cảnh giới tốt hơn hết nên lơ họ đi , bất đắc dỉ tiếp xúc nên suy nghỉ kính lảo đắc thọvà gài số de dọt lẹ
không thôi họ phun nước miếng vô mặt ráng chịu (cái này thầy nói trong đỉa dvd). trong khi chờ thầy trả lời bạn nên bình tỉnh đừng để
ác nghiệp chen vào xúi dại.....con heo què .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-10-2012, 10:31 PM

Thầy ơi, đêm qua con nằm mơ thấy nhiều việc quá. Nhưng chỉ nhớ có 2 đoạn chính là:

+Chính con trong lúc mơ thì cũng thấy mình dợt, nhưng trong lúc dợt (nghĩa là lúc thằng osc1 nó cũng nhắm mắt luôn) lại hiện ra 1 bảng thông báo trước mặt con, đại khái rằng pháp môn đang tập là sai, là tà ma ngoại đạo. Rồi thằng osc1 tỉnh dậy, không tập nữa.
Đây là lực tinh tấn nó cắt cái Vô Minh một phát quá đúng luôn đó!
Chuyện la hét này thì tibu bị hoài.
 
Tibu bị nó chửi thề và nó hét trong đầu: Tập tiếp là bị điên đó!
Tibu tái da gà luôn nhất là khi không có ai chỉ đẫn! Suy đi tính lại thì đâu có hại ai đâu? Chỉ là chuyện bắt cái tâm của mình nó phải làm theo ý của mình thôi! Thì cái câu chửi thề đó nó phát xuất từ đâu nếu không phải từ phàm tâm?
Trích dẫn
+ Sau đó con lại mơ đến đoạn con biết mình sẽ bị ai đó đâm nên cố ý mặc áo dày hơn chút. Rồi lúc osc1 nằm thiu thiu ngủ thì lại bị 1 thằng bịt mặt đâm ngay bụng 1 nhát, thêm 1 chỗ khác trên thân con. Con với nó vật lộn 1 hồi rồi nó bỏ chạy. Con cũng không để ý mình bị đâm. Lại đi xe đến nhà 2 anh chị kia, ngồi nói chuyện, tình cờ coi lại thì thấy có vết đâm, kéo dài khoảng 1 tấc ở bụng, bên trái. Lạ là nó vừa đủ sâu để thấy mờ mờ đống ruột ở trong (giữa vết thương thấy rõ nhất 1 đoạn ruột đen đen như đĩa trâu) chứ không bị lòi phèo hay xịt máu Thầy ơi. Con nhìn vậy xong thì ớn quá, nằm sấp xuống mà nghỉ ngơi. Nhưng 2 anh chị kia cứ hỏi thăm theo kiểu đưa tay sờ vết thương hoài, làm con đau phát khóc.
Giấc mơ chứng tỏ là tâm của con nó thanh tịnh và nhạy bén hơn xưa rất là nhiều vì con linh tính được chuyện gì xảy ra trong một tương lai gần. Nhưng vẫn còn rất là yếu khi đụng chuyện. Như vậy, để tiến tu thì chỉ còn chuyện là cứ chơi đề mục cho nó ra mà thôi.

Tất nhiên, chi tiết nằm mơ mà còn thấy Trai hay là Gái là chuyện Tham Dục nó vẫn còn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 21-03-2013, 06:50 PM

Cách đây 1 ngày, lúc gần sáng, con thức giấc, thấy tâm vẫn không niệm nhưng cũng còn buồn ngủ nên ngủ tiếp.
Trước khi ngủ thì con niệm và chìm vô ngủ lại, con mơ thấy đi đến 1 nơi vừa là đồi núi, vừa là thung lũng. Nó đều dẫn đến chùa, rồi con đi lạc đến 1 hẽm có nhà cửa, 2 bên lại toàn là cỏ nhân tạo. Sáu đó có 1 con dê lông màu nâu chạy hớt hãi đến chỗ con, cứ như nó bị ai dí. Sau khi con ghìm nó lại thì cứ bâng khuâng, nếu thả nó đi vô cái xóm này thì cũng bị dân giết thịt, mà cỏ tại đây lại là cỏ nhân tạo. Trong khi con cũng sắp đi, chẳng thà con cố sức độ tử cho nó tới đâu thì tới. Nghĩ vậy nên con cứ nhìn vào trán nó mà niệm A Di Đà Phật, hết nhắm mắt rồi mở mắt, đủ kiểu đủ trò nhưng rồi chắc con thuộc dạng ....năng lực có hạn mà thủ đoạn có thừa. Thành ra chả đâu vào đâu, nó cứ phây phây. Chợt chớp mắt 1 cái thì trên tay con chỉ còn lại bộ da dê mà thôi. Da con dê này màu nâu Thầy ơi, con tỉnh giấc luôn, "em" con vẫn niệm A Di Đà Phật.
Ngon lành, Nhất tâm bất loạn, cái này là do xuất thần (gấu rượt) mà làm được đó.
Trích dẫn
Sau đó, tỉnh dậy xong, con được 1 người khuyên là làm đc 1/2 thì làm tiếp đi. Nên rảnh lúc nào trong ngày thì con nhắm mắt nghĩ đến con dê đó và làm tiếp. Đến tối, khoảng 8-9h thì con nhắm mắt nghĩ đến nó, chợt thấy nó ngã lăn ra, con đau đầu, uể oải, nằm vật ra đất mà không dám nằm gối vì có cảm giác máu chạy về đầu không đủ. Chỗ cộng hưởng với THTT thì nó bị con đè xuống đất lúc nằm sấp, cứ nhức âm ỉ suốt....Rồi con làm 1 giấc tới 4h sáng nay luôn ạ.
Không có Tha Hóa Tự Tại, Chỉ là do làm việc quá nhiều mà nó như vậy đó. Ý là đừ quá đó.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 21-03-2013, 07:02 PM

Đêm qua con mơ thấy trước cảnh người ta bị chặt đứt ngón tay, bác sĩ rất khó khăn để nối lại.

Rồi đến phiên con cũng bị chặt đứt lìa 2 đốt ngón tay trái, con liền chạy vào bếp, tìm thau nước đá để thảy ngón tay vào. Vừa thảy xong, con lại gặp mẹ con, nói chuyện xong thì lại thấy mấy bà bạn của mẹ con qua hỏi thăm. Nói chuyện cho đã thì con phát hiện con mất ngón tay rồi, con chợt không giữ bình tĩnh, vừa lục tìm vừa cáu lên. Đến khi tìm được thì 2 đốt ngón tay của con hoá thành xương thuỷ tinh, mất sạch da thịt rồi Thầy!
Coi cà chớn vậy chớ nó hay lắm đó. Xương thủy tinh là của Tha Hóa Tự Tại. THTT có những dạng như sau:
1. Người trong veo như thủy tinh, nhưng vẫn còn biết ai là con trai, con gái
2. Người dạng như là những cô gái trên hộp bánh trung thu (Mắt xếch, da trắng)
3. Người dạng như là cải lương hồ quảng
Trích dẫn
Rồi xẹt qua đến 1 giấc mơ nhỏ khác, con tìm được 2 bé mèo bụi đời, 1 trắng và 1 đen. Và con tắm cho 2 bé ở ngoài đường ạ. Con tắm cho bé trắng trước. Đến lúc xối nước cho sạch xà bông thì bé trắng bị xỉu khi con xối gáo nước thứ 2 hay 3. Con cứ tưởng nó tỉnh, nhưng lấy tay ấn ngực cho tim đập lẫn kê miệng nó vô miệng con để thổi cũng không ăn thua. Đang rầu rĩ mếu máo thì con bỗng thấy ngực nó mở nắp ra, có... 2 nút Power và Restart ! Con bấm nút Restart thì nó sống lại. Đến bé đen được tắm thì bình thường ạ. Tuy có hết nước sạch, con dùng tạm 1 thau nước rửa ly của 1 quán nước luôn.
Chỉ là cái tính còn ưa nghe nói ngọt mà thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 27-03-2013, 04:26 AM

Thầy ơi,

Đêm qua con mệt quá nên chỉ kịp cầm xâu chuỗi trên tay rồi ngủ.
Khi mơ thì con thấy mình lại có dính việc "nghiên cứu", rồi thấy con mất tinh khí (trong mơ), ngay lúc đó con thấy xấu hổ kinh khủng lại mắng thằng em: " Tao tránh ở lúc tỉnh bao nhiêu thì mày lại đổ đốn trong mơ thế này thì cũng như không rồi còn gì!" Đột nhiên con thấy cảnh trước mắt bị tua ngược lại y như xem băng video hồi xưa ạ . Nó trở về lúc đầu luôn. Rồi con tỉnh giấc luôn..

Thầy rảnh, Thầy coi giùm con hen  :'( Angry Huh  Grin Grin Grin
Thua keo này làm keo khác thôi. Tuy nhiên nên nhớ làm vệ sinh không nên cho nó tạo ra cái men và chính cái men đó nó làm cho mình khó chịu.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.761 seconds với 21 câu truy vấn.