Thông thường khi tu hành mà có một tý sự tinh tấn, thì đều có cảnh Chư Thiên bất ngờ tới thăm.
Cảnh tường là:
Tu sĩ đang mở mắt thịt ra thì bất chợt ngay khóe mắt xuất hiện những chấm sáng lóe sáng. Và những chấm này di chuyển rất là lẹ: Xẹt một cái là mất tiêu.
Tu sĩ để ý thì thấy lòng mình vui vui.
Tu sĩ cao cấp hơn (Tứ Thiền Hữu Sắc) thì có trò chơi hay hơn là:
Ngay lúc thấy cái chấm sáng chói đó thì lập tức nhắm mắt lại và quán cái chấm đó thì sẽ thấy nguyên người chủ Chư Thên này.
Tóm lại, thấy được hay không thấy thì hiện tượng này đếu diễn tả một điều:
Tu sĩ đang tinh tấn tu hành, tâm tu sĩ đang trên đường thanh tịnh. Đề mục càng ngày càng xuất hiện lâu hơn, cho dù nhắm hay là mở mắt.
Con tu hay lắm đó nghe
