Con xin chào Thầy các các Nhí!
Hôm nay cũng gần được 1 năm con tìm hiểu và cố gắng hành theo những lời Phật dậy.
Con nhớ không lầm thì con cũng đã từng rẽ qua trang nhà trong quá trình tìm hiểu và download các bài khai thị, các quyển kinh... Bởi con trông cái trang web này quen quen. Nhưng con lại không hề biết đến diễn đàn này.
khoảng 2 hôm trước tự nhiên con thức dậy vào khoảng 00h30, con bật máy tính và làm một số công việc của mình. Và con có rẽ qua trang TGVH và được biết đến diễn đàn này. hì hì, chắc là con cũng có chút nhân duyên gì đây.
Con xin nêu một vài ý về động lực dẫn đến việc tu tập và hoàn cảnh dẫn đến cách tu tập hiện hành của con.
1. Con xin kể về nhân duyên con đến với đạo Phật
- khoảng 1 năm trước thì con có xem trên youtube về clip sư ông bắt ma và các loài vật trả thù người giết nó... Con thấy sợ rùi lấy thấy thương chúng nó. Về nhà con nói với vợ con là con không ăn thịt nữa.
- thời gian tiếp theo con nghiên cứu về đạo Phật. Và Con thấy thương cho những người thân trong gia đình con (Bà nội và bố con), họ vì ít học, vì trí tuệ kém thông minh... mà làm nhiều việc không tốt. Con sợ rằng sau khi họ mất đi sẽ không được về cảnh giới tốt. Lúc đó ai sẽ giúp họ... Và rồi đến tháng 8 năm 2011 thì con chính thức quy y Tam Bảo và con nguyện ăn chay trường và hồi hướng công đức đó cho Bố và Bà con.
2. Hoàn cảnh dẫn đến cách tu tập hiện hành
Lúc đầu con định chọn pháp môn thiền(lúc đó con chưa biết Thiền là rất khó). Nhưng sau đó con thấy việc làm đó không giúp được mọi người nên con chọn pháp môn Tịnh độ để hành trí và hướng dẫn cho gia đình.
Lúc đầu con cũng tinh tấn lắm Thầy ạ, Con thỉnh bản thờ phật: với ảnh Tây Phương Tam Thánh, và tượng Bồ tát Quan Âm thiên thủ thiên nhãn. Hàng ngày, con đều 2 buổi sáng tối: niêm phật, niệm Quan Âm, tụng chú đại bi, tụng kinh Vô Lượng Thọ, phóng sanh... Nhưng giờ thì con bận quá. Chỉ còn lên thắp hương, lễ phật. Còn hàng ngày khi nhớ đến Phật thì con niệm phật. Cũng may là ngày nào con cũng nhớ đến Phật, ít nhất là 1 lần. Hic hic.
3. Nay con xin Thầy và các Nhí cho con đề mục tu phù hợp nhất.
Và con cũng xin thầy phương pháp trị các tật bệnh cố hữu của con(cứ nằm là con ngủ khì, cứ nhìn thấy bông hoa đẹp là con lại ngắm), bởi con nhận thấy khi con ăn chay trường, thi thoảng thấy những món hấp dẫn vẫn thấy thèm, ngay lập tức con nghĩ đó là món thịt người và cũng ngay lập tức con kinh hãi.
Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Thầy và các Nhí có sức khỏe để Thầy và các Nhí trải lòng từ của mình đến khắp hư không.
Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ. Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

. Xin Chia Vui cùng PhucTrung

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065 https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371 https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0 https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253 https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf