Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con xin đề mục tu.  (Đọc 2023 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Hannghi
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hannghi
vào lúc: 07-08-2012, 09:09 PM

Thưa chú Tibu và các Nhí,
Con xin trình bày trường hợp của con như sau: con tu niệm Phật OM AMITABHA HRIH khoảng 3 năm, và con trì chú Đại bi và OM MANI PADME HUM rất nhiều (có khi nhiều hơn là niệm Phật nữa).
Nhưng có vấn đề này: ban đêm khi ngủ, nếu đêm đó con uống cafe và nghĩ thầm sẽ không ngủ được tối nay, vậy tối nay sẽ thức niệm Phật, nhưng khi con niệm Phật mà ngủ quên thì y như rằng sẽ có người vô hình nào đó hoặc đá vô chân con, hoặc kéo ngón chân con ý như kêu con thức niệm Phật tiếp tục vậy. Và những khi con thức trì chú hay niệm Phật, con có cảm giác như có kiến bò lâm râm trên đỉnh đầu và nhiều khi cảm thấy cọng chân tóc nó xoay xoay.
Khoảng nửa tháng nay không hiểu sao con cảm thấy sợ ma kinh khủng, lúc trì chú hay niệm Phật là thấy ớn lạnh, giống như có nhiều người đứng xung quanh, và con còn thấy bóng 1 người thanh niên rất rõ, thấp, đậm người, mặc áo sơ mi tay dài xăn lên (thấy 2 lần luôn, cùng đúng 1 bóng người đó), lúc con sửa soạn trì chú thì chạy vô bàn thờ ông thần tài. Con không biết đó là Vong hay gì, sao lại chạy sụp xuống vô bàn thờ ông thần tài thổ địa đặt ở góc nhà.Huh
Khi con biết được diễn đàn, khi chưa viết thư xin đề mục này, con thử niệm Phật quán chấm đỏ như các bạn trong đây, thì thấy vô số loài thú rất là kinh dị: đại bàng, hùm hay những con vật gì khác mà con không biết gọi nó là con gì vì hình như thế giới mình hiện không có những loài ấy, rất ghê, dữ, đầy nanh nhọn, da cứng gai góc tru tréo, đập cánh quất vào mặt con, nhưng con không sợ. Và khi con cũng thử quán cái hột vịt lộn và cố nhìn vào coi ai ở trong hình đó thì lại thấy một người ốm nhom nhách, da xanh xanh vàng vàng, trần truồng, tay che mặt lại ngồi ở trỏng (hình như còn đang cười con nữa thì phải....hihi), con thấy giống con Quỷ thì đúng hơn... Vậy nghiệp con chắc nặng dữ lắm hả Thầy..? Xin Thầy giải đáp dùm con. Con xin cảm ơn vô cùng.
À, đêm hôm qua con tình cờ coi những link của trưởng lão Thích Trí Lạc, nói không có Phật A DI ĐÀ và thế giới Tây Phương Cực Lạc, vấn đề này theo Thầy thì sao ? Tại sao những người co tiếng nói và trách nhiệm của Phật Giáo VN lại không thấy ai đề cập đến để Pháp giới chúng con khỏi hoang mang vậy Thầy.
Cuối cùng, xin thầy coi trường hợp con và cho con xin đề mục tu ạ. Con xin cảm ơn.

Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #1 vào lúc: 07-08-2012, 09:50 PM

Thưa chú Tibu và các Nhí,
Con xin trình bày trường hợp của con như sau: con tu niệm Phật OM AMITABHA HRIH khoảng 3 năm, và con trì chú Đại bi và OM MANI PADME HUM rất nhiều (có khi nhiều hơn là niệm Phật nữa).
Nhưng có vấn đề này: ban đêm khi ngủ, nếu đêm đó con uống cafe và nghĩ thầm sẽ không ngủ được tối nay, vậy tối nay sẽ thức niệm Phật, nhưng khi con niệm Phật mà ngủ quên thì y như rằng sẽ có người vô hình nào đó hoặc đá vô chân con, hoặc kéo ngón chân con ý như kêu con thức niệm Phật tiếp tục vậy. Và những khi con thức trì chú hay niệm Phật, con có cảm giác như có kiến bò lâm râm trên đỉnh đầu và nhiều khi cảm thấy cọng chân tóc nó xoay xoay.
Khoảng nửa tháng nay không hiểu sao con cảm thấy sợ ma kinh khủng, lúc trì chú hay niệm Phật là thấy ớn lạnh, giống như có nhiều người đứng xung quanh, và con còn thấy bóng 1 người thanh niên rất rõ, thấp, đậm người, mặc áo sơ mi tay dài xăn lên (thấy 2 lần luôn, cùng đúng 1 bóng người đó), lúc con sửa soạn trì chú thì chạy vô bàn thờ ông thần tài. Con không biết đó là Vong hay gì, sao lại chạy sụp xuống vô bàn thờ ông thần tài thổ địa đặt ở góc nhà.Huh
Khi con biết được diễn đàn, khi chưa viết thư xin đề mục này, con thử niệm Phật quán chấm đỏ như các bạn trong đây, thì thấy vô số loài thú rất là kinh dị: đại bàng, hùm hay những con vật gì khác mà con không biết gọi nó là con gì vì hình như thế giới mình hiện không có những loài ấy, rất ghê, dữ, đầy nanh nhọn, da cứng gai góc tru tréo, đập cánh quất vào mặt con, nhưng con không sợ. Và khi con cũng thử quán cái hột vịt lộn và cố nhìn vào coi ai ở trong hình đó thì lại thấy một người ốm nhom nhách, da xanh xanh vàng vàng, trần truồng, tay che mặt lại ngồi ở trỏng (hình như còn đang cười con nữa thì phải....hihi), con thấy giống con Quỷ thì đúng hơn... Vậy nghiệp con chắc nặng dữ lắm hả Thầy..? Xin Thầy giải đáp dùm con. Con xin cảm ơn vô cùng.
À, đêm hôm qua con tình cờ coi những link của trưởng lão Thích Trí Lạc, nói không có Phật A DI ĐÀ và thế giới Tây Phương Cực Lạc, vấn đề này theo Thầy thì sao ? Tại sao những người co tiếng nói và trách nhiệm của Phật Giáo VN lại không thấy ai đề cập đến để Pháp giới chúng con khỏi hoang mang vậy Thầy.
Cuối cùng, xin thầy coi trường hợp con và cho con xin đề mục tu ạ. Con xin cảm ơn.


Là trưởng lão Thích Thông Lạc, vấn đề này Thầy đã từng giải đáp rồi.( biết là rồi cũng có người mới thắc mắc vấn đề này mà  Grin) . Mời Hannghi vào đây tham khảo, xem có thằng TCH nó cũng từng hỏi qua " trưởng lão Thích Thông Lạc, nói không có Phật A DI ĐÀ và thế giới Tây Phương Cực Lạc" đọc lời Thầy giải thích  cái là rõ ngay: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7861.0
 
« Sửa lần cuối: 07-08-2012, 10:06 PM gửi bởi TCH »
Logged
Hannghi
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hannghi
Trả lời #2 vào lúc: 08-08-2012, 01:22 AM

Hihi....Cho con hỏi, có phải có ai vừa đến thăm con không ? Con đang nằm mơ mơ ngủ (con bị cảm, uống thuốc có chất gây ngủ nên đang lim dim giữa ban ngày), sau khi vừa xin đề mục xong thì con nằm định lim dim tý, vừa quán chấm đỏ để niệm Phật (hihi.., cái này là con quán đại trước), thì như có ai đưa hay chỉ hay quăng gì cho con 2-3 chấm đỏ có viền màu trắng vòng ngoài, con nhìn vào đó niệm Phật thì thấy trước mắt con cảnh con đang nằm làm nhiều việc thật là rõ, còn rõ hơn là con đang mở mắt mà nhìn nữa, mặc dù con hoàn toàn nhắm mắt.
Có phải ai vừa ghé qua con phải không ạ ?
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 08-08-2012, 09:50 AM

Thưa chú Tibu và các Nhí,
Con xin trình bày trường hợp của con như sau: con tu niệm Phật OM AMITABHA HRIH khoảng 3 năm, và con trì chú Đại bi và OM MANI PADME HUM rất nhiều (có khi nhiều hơn là niệm Phật nữa).
Nhưng có vấn đề này: ban đêm khi ngủ, nếu đêm đó con uống cafe và nghĩ thầm sẽ không ngủ được tối nay, vậy tối nay sẽ thức niệm Phật, nhưng khi con niệm Phật mà ngủ quên thì y như rằng sẽ có người vô hình nào đó hoặc đá vô chân con, hoặc kéo ngón chân con ý như kêu con thức niệm Phật tiếp tục vậy. Và những khi con thức trì chú hay niệm Phật, con có cảm giác như có kiến bò lâm râm trên đỉnh đầu và nhiều khi cảm thấy cọng chân tóc nó xoay xoay.
Khoảng nửa tháng nay không hiểu sao con cảm thấy sợ ma kinh khủng, lúc trì chú hay niệm Phật là thấy ớn lạnh, giống như có nhiều người đứng xung quanh, và con còn thấy bóng 1 người thanh niên rất rõ, thấp, đậm người, mặc áo sơ mi tay dài xăn lên (thấy 2 lần luôn, cùng đúng 1 bóng người đó), lúc con sửa soạn trì chú thì chạy vô bàn thờ ông thần tài. Con không biết đó là Vong hay gì, sao lại chạy sụp xuống vô bàn thờ ông thần tài thổ địa đặt ở góc nhà.Huh
Khi con biết được diễn đàn, khi chưa viết thư xin đề mục này, con thử niệm Phật quán chấm đỏ như các bạn trong đây, thì thấy vô số loài thú rất là kinh dị: đại bàng, hùm hay những con vật gì khác mà con không biết gọi nó là con gì vì hình như thế giới mình hiện không có những loài ấy, rất ghê, dữ, đầy nanh nhọn, da cứng gai góc tru tréo, đập cánh quất vào mặt con, nhưng con không sợ. Và khi con cũng thử quán cái hột vịt lộn và cố nhìn vào coi ai ở trong hình đó thì lại thấy một người ốm nhom nhách, da xanh xanh vàng vàng, trần truồng, tay che mặt lại ngồi ở trỏng (hình như còn đang cười con nữa thì phải....hihi), con thấy giống con Quỷ thì đúng hơn... Vậy nghiệp con chắc nặng dữ lắm hả Thầy..? Xin Thầy giải đáp dùm con. Con xin cảm ơn vô cùng.
À, đêm hôm qua con tình cờ coi những link của trưởng lão Thích Trí Lạc, nói không có Phật A DI ĐÀ và thế giới Tây Phương Cực Lạc, vấn đề này theo Thầy thì sao ? Tại sao những người co tiếng nói và trách nhiệm của Phật Giáo VN lại không thấy ai đề cập đến để Pháp giới chúng con khỏi hoang mang vậy Thầy.
Cuối cùng, xin thầy coi trường hợp con và cho con xin đề mục tu ạ. Con xin cảm ơn.



Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng hannghi Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
Hannghi
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hannghi
Trả lời #4 vào lúc: 08-08-2012, 05:30 PM

Con xin cảm ơn Nhí nhiều nhiều.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 19 câu truy vấn.