Con lập topic này để tiện ghi chú tình hình công phu và thắc mắc của các cô (hơi đứng tuổi) mà con đang truyền pháp.
30/08/2015- Cô 5 Hùng và cô Thân (tuổi 2 cô trên 50) bắt đầu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
05/09/2015
- Các cô đang dần dần quen lần với các tập.
- Cô Thân tập hơi lố nên hơi nặng trán. Con đã kịp dặn dừng tập đúng lúc. Chưa quen phương pháp.
- Cô 5 Hùng tập bình thường. Có mòi sắp tới đoạn bùi nhùi.
- Con xin hỏi thầy và huynh đệ có kinh nghiệm hướng dẫn người lớn tuổi về:
(1) Kinh Nghiệm Giữ Đề Mục của các cô chú trong những tháng đầu tu tập? Nó có những biểu hiện nào khác không ạ?
(2) Đối với độ tuổi trên 50 thì có hợp với việc tập Vạn Thắng Công hay không? Và những cách nâng cao sức để tập đề mục.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 05, 2015, 06:43 AM
Con lập topic này để tiện ghi chú tình hình công phu và thắc mắc của các cô (hơi đứng tuổi) mà con đang truyền pháp.
30/08/2015
- Cô 5 Hùng và cô Thân (tuổi 2 cô trên 50) bắt đầu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
05/09/2015
- Các cô đang dần dần quen lần với các tập.
- Cô Thân tập hơi lố nên hơi nặng trán. Con đã kịp dặn dừng tập đúng lúc. Chưa quen phương pháp.
- Cô 5 Hùng tập bình thường. Có mòi sắp tới đoạn bùi nhùi.
- Con xin hỏi thầy và huynh đệ có kinh nghiệm hướng dẫn người lớn tuổi về:
(1) Kinh Nghiệm Giữ Đề Mục của các cô chú trong những tháng đầu tu tập? Nó có những biểu hiện nào khác không ạ?
(2) Đối với độ tuổi trên 50 thì có hợp với việc tập Vạn Thắng Công hay không? Và những cách nâng cao sức để tập đề mục.
Lụm khụm hết trơn rồi. Nên thận trọng khi tập Vạn Thắng Công.
1. Nên làm nóng người trước cái đã: (ẹo qua ẹo lại từ chậm đến nhanh dần lên)
2. Vào thế tấn của Vạn Thắng Công: ẹo qua ẹo lại, kèm theo đông đưa cái hông)
3. Tập Vạn Thắng Công với vận tốc chậm và vừa thôi. Không nên tập nhanh quá (mất thăng bằng)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 08, 2015, 07:20 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 05, 2015, 06:43 AM
Con lập topic này để tiện ghi chú tình hình công phu và thắc mắc của các cô (hơi đứng tuổi) mà con đang truyền pháp.
30/08/2015
- Cô 5 Hùng và cô Thân (tuổi 2 cô trên 50) bắt đầu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
05/09/2015
- Các cô đang dần dần quen lần với các tập.
- Cô Thân tập hơi lố nên hơi nặng trán. Con đã kịp dặn dừng tập đúng lúc. Chưa quen phương pháp.
- Cô 5 Hùng tập bình thường. Có mòi sắp tới đoạn bùi nhùi.
- Con xin hỏi thầy và huynh đệ có kinh nghiệm hướng dẫn người lớn tuổi về:
(1) Kinh Nghiệm Giữ Đề Mục của các cô chú trong những tháng đầu tu tập? Nó có những biểu hiện nào khác không ạ?
(2) Đối với độ tuổi trên 50 thì có hợp với việc tập Vạn Thắng Công hay không? Và những cách nâng cao sức để tập đề mục.
Lụm khụm hết trơn rồi. Nên thận trọng khi tập Vạn Thắng Công.
1. Nên làm nóng người trước cái đã: (ẹo qua ẹo lại từ chậm đến nhanh dần lên)
2. Vào thế tấn của Vạn Thắng Công: ẹo qua ẹo lại, kèm theo đông đưa cái hông)
3. Tập Vạn Thắng Công với vận tốc chậm và vừa thôi. Không nên tập nhanh quá (mất thăng bằng)
P nói các cụ coi cái cách mà chàng thanh niên trong clip làm nè.
https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw (https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw)
- Tối nay, con sẽ tải về cái youtube mà CGR*** ***H đăng.
- Cho con hỏi cái vụ này ạ: Hồi giờ thì con thường nằm khi công phu, nên 2 tay tự do dọc theo người. Nhưng khi hướng dẫn cho các cô thì các cô ngại nằm (vì các cô sợ cố lỗi với ông Phật). Mặc dù con có nói là không có lỗi gì cả, nhưng con cảm nhận là các cô chỉ nghe vậy thôi, chứ trong tâm vẫn ngại nằm. Hiện giờ các cô ngồi tập trong công phu chính, với xu hướng bàn tay phải đặt trên tay trái. Con đang thắc mắc là nếu đặt như thế thì nó có vô tình thành Cái Ấn gì gì đó không. Và con nên nói cho các cô phải đặt tay như thế nào, có cần dùng tới ấn kinh cang 2 tay như hướng dẫn 2010 hông ạ.
Con cũng dặn các cô tập khi lên giường (với tư tưởng tập cho đến khi thân tự ngủ) theo kiểu cho linh hồn tiếp tục tập, không rõ là các cô có làm theo không. Con sẽ hỏi trong lần họp mặt tiếp theo.
(9/9/2015)
P à Tp tui trước khi tập VTC hay khởi động bằng dịch cân kinh phất tay từ chậm dần qua nhanh ,xong chuyển thế thứ 1 ,tiếp thế thứ 3 ,khoảng vài mươi cái ngưng hít thở nguyện ,tập tiếp cách nhảy tưng như nhảy dây thầy có chỉ trên dđ khoảng 30 cái ngưng ,nghĩ hít thở phồng xẹp ,tập tiếp khoảng vài mươi cái VTC nghĩ chạy về nhà vì tp tập ở công viên ,khi tập mình bỏ dép để xoay cho dể ....
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 09, 2015, 12:11 AM
- Tối nay, con sẽ tải về cái youtube mà CGR*** ***H đăng.
- Cho con hỏi cái vụ này ạ: Hồi giờ thì con thường nằm khi công phu, nên 2 tay tự do dọc theo người. Nhưng khi hướng dẫn cho các cô thì các cô ngại nằm (vì các cô sợ cố lỗi với ông Phật). Mặc dù con có nói là không có lỗi gì cả, nhưng con cảm nhận là các cô chỉ nghe vậy thôi, chứ trong tâm vẫn ngại nằm. Hiện giờ các cô ngồi tập trong công phu chính, với xu hướng bàn tay phải đặt trên tay trái. Con đang thắc mắc là nếu đặt như thế thì nó có vô tình thành Cái Ấn gì gì đó không. Và con nên nói cho các cô phải đặt tay như thế nào, có cần dùng tới ấn kinh cang 2 tay như hướng dẫn 2010 hông ạ.
Con cũng dặn các cô tập khi lên giường (với tư tưởng tập cho đến khi thân tự ngủ) theo kiểu cho linh hồn tiếp tục tập, không rõ là các cô có làm theo không. Con sẽ hỏi trong lần họp mặt tiếp theo.
(9/9/2015)
Thật ra khi chưa có lực thì hai tay làm gì cũng được! :D :D :D Nhưng khi đã có lực thì lại có vấn đề (vì chuyện Âm Dương= Trái là Dương - là hướng lên; Phải là Âm - là hướng xuống)
Với sự phối trí âm dương như vậy thì hai bàn tay đang để đúng cách rồi đó. Và nó lại rơi vào cái Ân Đại Định.
Ấn Đại Định thì tâm lực của hai cô
chưa đủ để chuyện chở cái tâm lực này. Cho nên nó lại làm cho cả hai bị mất sức khi công phu.
Cũng y như chuyện đem súng cà nông (canon) 105 ly thì nó cồng kềnh, và không hợp lý! Khi tâm lực hai cô mới trong vòng tự vệ mà thôi. Cho nên thay vì vác súng "cà nông" thì nên chuyển sang súng lục cho nó nhẹ và hợp lý hơn.
Súng lục là ấn Kim Cang có trình bày trong Bộ Khế Ấn.
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf)
Nhìn cho kỹ
Và làm theo hai hình A và B
tiện đây cho con hỏi? lúc trước con tập con hay để 2 tay lên ngực nên con bị như rối loạn huyết áp khó chiệu mà đi khám bác sĩ tìm không ra bệnh. sau khi đọc bài nào đó thầy có nói năng lượng phóng ra từ 2 tay dể gây rối loạn gì gì đó con quên rồi ,và xuôi tay theo tư thế xác chết nên con làm theo và không thấy hiện tượng rối loạn nữa. phải chăng năng lượng từ hai tay làm rối loạn cả huyết áp?
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 08, 2015, 08:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 08, 2015, 07:20 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 05, 2015, 06:43 AM
Con lập topic này để tiện ghi chú tình hình công phu và thắc mắc của các cô (hơi đứng tuổi) mà con đang truyền pháp.
30/08/2015
- Cô 5 Hùng và cô Thân (tuổi 2 cô trên 50) bắt đầu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
05/09/2015
- Các cô đang dần dần quen lần với các tập.
- Cô Thân tập hơi lố nên hơi nặng trán. Con đã kịp dặn dừng tập đúng lúc. Chưa quen phương pháp.
- Cô 5 Hùng tập bình thường. Có mòi sắp tới đoạn bùi nhùi.
- Con xin hỏi thầy và huynh đệ có kinh nghiệm hướng dẫn người lớn tuổi về:
(1) Kinh Nghiệm Giữ Đề Mục của các cô chú trong những tháng đầu tu tập? Nó có những biểu hiện nào khác không ạ?
(2) Đối với độ tuổi trên 50 thì có hợp với việc tập Vạn Thắng Công hay không? Và những cách nâng cao sức để tập đề mục.
Lụm khụm hết trơn rồi. Nên thận trọng khi tập Vạn Thắng Công.
1. Nên làm nóng người trước cái đã: (ẹo qua ẹo lại từ chậm đến nhanh dần lên)
2. Vào thế tấn của Vạn Thắng Công: ẹo qua ẹo lại, kèm theo đông đưa cái hông)
3. Tập Vạn Thắng Công với vận tốc chậm và vừa thôi. Không nên tập nhanh quá (mất thăng bằng)
P nói các cụ coi cái cách mà chàng thanh niên trong clip làm nè.
https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw (https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw)
Bà con ai đã xem cái clip này cho hỏi với "Còn có hướng dẫn gì khác sau đoạn 3phút34giây hay không?". Cái điện thoại cà xịch cà đụi của P download được tới khúc ông thầy vừa ngồi trên ghế thôi. Chắc phải tải lại lần nữa vào tối ngày mai.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 09, 2015, 08:32 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th9 08, 2015, 08:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 08, 2015, 07:20 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 05, 2015, 06:43 AM
Con lập topic này để tiện ghi chú tình hình công phu và thắc mắc của các cô (hơi đứng tuổi) mà con đang truyền pháp.
30/08/2015
- Cô 5 Hùng và cô Thân (tuổi 2 cô trên 50) bắt đầu tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ.
05/09/2015
- Các cô đang dần dần quen lần với các tập.
- Cô Thân tập hơi lố nên hơi nặng trán. Con đã kịp dặn dừng tập đúng lúc. Chưa quen phương pháp.
- Cô 5 Hùng tập bình thường. Có mòi sắp tới đoạn bùi nhùi.
- Con xin hỏi thầy và huynh đệ có kinh nghiệm hướng dẫn người lớn tuổi về:
(1) Kinh Nghiệm Giữ Đề Mục của các cô chú trong những tháng đầu tu tập? Nó có những biểu hiện nào khác không ạ?
(2) Đối với độ tuổi trên 50 thì có hợp với việc tập Vạn Thắng Công hay không? Và những cách nâng cao sức để tập đề mục.
Lụm khụm hết trơn rồi. Nên thận trọng khi tập Vạn Thắng Công.
1. Nên làm nóng người trước cái đã: (ẹo qua ẹo lại từ chậm đến nhanh dần lên)
2. Vào thế tấn của Vạn Thắng Công: ẹo qua ẹo lại, kèm theo đông đưa cái hông)
3. Tập Vạn Thắng Công với vận tốc chậm và vừa thôi. Không nên tập nhanh quá (mất thăng bằng)
P nói các cụ coi cái cách mà chàng thanh niên trong clip làm nè.
https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw (https://www.youtube.com/watch?v=pSTZdn0tppw)
Bà con ai đã xem cái clip này cho hỏi với "Còn có hướng dẫn gì khác sau đoạn 3phút34giây hay không?". Cái điện thoại cà xịch cà đụi của P download được tới khúc ông thầy vừa ngồi trên ghế thôi. Chắc phải tải lại lần nữa vào tối ngày mai.
Không còn đâu anh ;D
- Cảm ơn @ltta nha! Vậy là không cần tải lại.
- Con thấy là có mấy giai đoạn: (1) khởi động (chậm) -> (2) vào thế bình thường (chậm) -> (3) vào thế (nhanh dần) -> (4) vào thế nhanh và cúi gập người hết cỡ (phút thứ 2) -> (5) vào thế bình thường trở lại (vẫn còn nhanh) -> (6) vào thế bình thường (từ nhanh sang chậm dần và kết thúc).
==> Với một người bình thường và tập trong khoảng 30phút thì mình phân bổ thời gian như thế nào cho hợp lý ạ?
==> Với video này đã rõ ở chỗ đánh hông. Nhưng lại không rõ chỗ con mắt nhìn lỗ rún khi cúi xuống. Vậy mình vẫn giữ kiểu con mắt nhìn lỗ rún hay là theo đúng như video?
==> Đối với người đứng tuổi thì mình có nên cho họ làm đoạn số (4) không ạ?
- Con hỏi rõ và sẽ cho các cô xem video này, con cũng sẽ tập làm mẫu cho các cô dễ nhìn.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 09, 2015, 05:28 PM
- Cảm ơn @ltta nha! Vậy là không cần tải lại.
- Con thấy là có mấy giai đoạn: (1) khởi động (chậm) -> (2) vào thế bình thường (chậm) -> (3) vào thế (nhanh dần) -> (4) vào thế nhanh và cúi gập người hết cỡ (phút thứ 2) -> (5) vào thế bình thường trở lại (vẫn còn nhanh) -> (6) vào thế bình thường (từ nhanh sang chậm dần và kết thúc).
==> Với một người bình thường và tập trong khoảng 30phút thì mình phân bổ thời gian như thế nào cho hợp lý ạ?
Tuỳ vào thể lực của từng người: yếu thì tập chậm. Khoẻ hơn thì tập nhanh hơn...
Trích dẫn
==> Với video này đã rõ ở chỗ đánh hông. Nhưng lại không rõ chỗ con mắt nhìn lỗ rún khi cúi xuống. Vậy mình vẫn giữ kiểu con mắt nhìn lỗ rún hay là theo đúng như video?
Nhìn thì cứ nhìn theo hướng cái lỗ rún.
Trích dẫn
==> Đối với người đứng tuổi thì mình có nên cho họ làm đoạn số (4) không ạ?
Không nên nếu, thể chất yếu quá.
Trích dẫn
- Con hỏi rõ và sẽ cho các cô xem video này, con cũng sẽ tập làm mẫu cho các cô dễ nhìn.
Một cách tổng quát thì tập chậm và nhắm mắt thì hay nhất cho tuổi già. Tất nhiên, nhắm mắt thì khỏi nhìn rún. Nhưng cũng làm động tác cuối đầu, nhưng... không nhìn rún.
[/quote]
11/9/2015- Chiều nay, con đi lòng vòng thư giản đầu óc. Sẵn tiện đi thăm cô Thân và cô Hùng coi thử các cô tập ra sao.
- Tình hình sơ bộ: cô Thân chưa thấy gì vì tập không đúng, không chịu nhìn ra phía trước mà lại nhìn vào một điểm ở trán. Con đã hướng dẫn lại rồi. Mấy lần trước con cũng nói về cái vụ này mà cô lại quên. Con sẽ theo sát để điều chỉnh đến khi nào cô ấy tập đúng kiểu mới thôi.
- Tình hình sơ bộ: cô Hùng (60 tuổi) đã tập đúng hướng. Có lần nhìn được một hình tròn màu cam ở xa và có cảm giác bị hút về hướng đó và cô rất vui. Nhưng cô đang có thắc mắc là "những ngày huyết áp lên thì có nên tập đề mục không", hiện tại ngày huyết áp lên thì cô không tập. Con không rõ vấn đề này nên hỏi lại thầy cho chắc.
Con tìm thấy bài thầy viết về huyết áp
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/huyet-ap-va-thien-dinh-1142 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/huyet-ap-va-thien-dinh-1142)
Con có thể hướng dẫn cô Hùng theo bài viết của thầy lúc này không ạ?
- Tình hình sơ bộ là như vậy ạ. Vì đây không phải là buổi họp nên con chỉ hỏi sơ qua thôi. Chủ Nhật này họp mặt, thì con mới hỏi chi tiết hơn.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 11, 2015, 05:52 AM
11/9/2015
- Chiều nay, con đi lòng vòng thư giản đầu óc. Sẵn tiện đi thăm cô Thân và cô Hùng coi thử các cô tập ra sao.
- Tình hình sơ bộ: cô Thân chưa thấy gì vì tập không đúng, không chịu nhìn ra phía trước mà lại nhìn vào một điểm ở trán. Con đã hướng dẫn lại rồi. Mấy lần trước con cũng nói về cái vụ này mà cô lại quên. Con sẽ theo sát để điều chỉnh đến khi nào cô ấy tập đúng kiểu mới thôi.
- Tình hình sơ bộ: cô Hùng (60 tuổi) đã tập đúng hướng. Có lần nhìn được một hình tròn màu cam ở xa và có cảm giác bị hút về hướng đó và cô rất vui. Nhưng cô đang có thắc mắc là "những ngày huyết áp lên thì có nên tập đề mục không", hiện tại ngày huyết áp lên thì cô không tập. Con không rõ vấn đề này nên hỏi lại thầy cho chắc.
Con tìm thấy bài thầy viết về huyết áp
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/huyet-ap-va-thien-dinh-1142 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/huyet-ap-va-thien-dinh-1142)
Con có thể hướng dẫn cô Hùng theo bài viết của thầy lúc này không ạ?
- Tình hình sơ bộ là như vậy ạ. Vì đây không phải là buổi họp nên con chỉ hỏi sơ qua thôi. Chủ Nhật này họp mặt, thì con mới hỏi chi tiết hơn.
Tập để điều khiển áp huyết là một hành động tế nhị. Nên để ý liên tục về tình trạng áp huyết (đo áp huyết)
Còn một chiêu nữa là:
Ngồi (trên ghế) đụng hai gót chân lại, nhắm mắt và tập trung tư tưởng về hai gót chân: Áp Huyết sẽ ổn định nhanh hơn.
- Con hỏi thêm cho rõ: Câu (1): Đối với bệnh cao huyết áp, có nên tập Vạn Thắng Công không ạ (lúc huyết áp đã hạ), vì con thấy trong bài viết có đề cập là "không nên" vừa tập thể dục vừa tập chiêu hạ huyết áp.
- Câu (2): Những ngày huyết áp lên thì ngưng tập quán chấm đỏ, đợi khi nào huyết áp bình thường mới tập phải không ạ?
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 11, 2015, 05:04 PM
- Con hỏi thêm cho rõ: Câu (1): Đối với bệnh cao huyết áp, có nên tập Vạn Thắng Công không ạ (lúc huyết áp đã hạ), vì con thấy trong bài viết có đề cập là "không nên" vừa tập thể dục vừa tập chiêu hạ huyết áp.
Vận động tay chân (tập thể dục) thì huyết áp nó tăng là lẻ tự nhiên. Rồi mình dùng kỹ thuật để làm cho áp huyết xuống...
Rồi tập thể dục thì nó lại lên.
Lên lên, xuống xuống như vậy lại không nên khi bị huyết áp cao.
Trích dẫn
- Câu (2): Những ngày huyết áp lên thì ngưng tập quán chấm đỏ, đợi khi nào huyết áp bình thường mới tập phải không ạ?
Những ngày bị áp huyết cao thì chỉ nên chú ý vào hai bàn chân để cho áp huyết nó ổn định (hoặc là uồng thuốc). Uống cây kiến cò cũng có thể làm cho huyết áp giảm rất là lẹ...
Giảm rồi thì nên tập lại một cách thận trọng. Không nên tập năng quá.
Cũng có người lại có phản ứng thuận như: hể tập thì huyết áp giảm.
Nhưng cũng có người lại bị ngược lại: Hể mà khi tập thì huyết áp lại lên (tibu! hihihi)
Dạ! Đã rõ, con sẽ nói cho các cô.
[15/09/2015] – ngày hôm nay, con đi tặng hình cho các cô, bổng nhiên lại nghe các cô kể chuyện tập, chứ con không có tổ chức họp mặt như Chủ Nhật. Nên thời gian gặp gỡ ngắn ngủi thôi ạ.
- Cô Hùng thường hay tập vào ban đêm, vì ban ngày trời sáng quá – nên cô không tập được. Mới đây, có một đêm thì cô công phu như thường lệ, thì vào gần lúc định xả để kết thúc công phu thì cô thấy một cái đề mục to như quả chanh, khoảng cách hơi gần, dạng 2D, xuất hiện mỗi lần 1 giây và được 2 lần như vậy, cô xúc động lắm và tin chắc vào pháp tu này, màu sắc: đỏ gần y như màu của cái hình này:
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fp4.waphall.com%2Fupload%2Fcham-do-hon-bi-do-3D.png&hash=9eb89354367ae29c5d1658392b1b36ec996feeeb)
[Cũng lạ! Là sau ngày hôm cô thấy cái chấm đỏ đó thì con in cái Hình Chấm Đỏ và hình A Di Đà Phật (ảnh gỗ- đứng, ở trang ngoài của HSTD) trên ra khổ A6 màu (10x15cm) và chiều nay con đem tặng mấy cô thì lại nghe cô kể!]
Đề mục lúc bình thường theo sức của cô hiện tại là: khoảng không có chiều sâu (theo ý của cô là "nó sâu! sâu xa luôn đó") và cái niệm bị hút về trước. Con dặn cô Hùng vẽ hình tròn của đề mục và cố gắng giữ lâu cái dạng đó, giữ cho nó rõ rõ hơn một chút.
- Khi nghe cô Hùng kể chuyện tập của cô Hùng thì cô Thân cũng phấn khởi lắm và sức tin vào pháp tu cao hơn một chút, vì con có cảm thấy là cô đã dần buông dần cách tập cũ của cô. Cô Thân vẫn chưa nắm rõ cách thực hành Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, con đã thu âm file mp3 hướng dẫn rất chi tiết y như một buổi tập thực tế của con, lúc thu âm con làm tới đâu thì nói tới đó, và thu âm từ cái đoạn thông báo đạo tràng, sang điều thân, điều tức, quán số điện tử, hồi hướng, xả. Và lúc thu âm thì con vào được dạng bùi nhùi. Và lúc nào con cũng dặn các cô, mấy cái khác thì các cô không cần phải nhớ vội (vì là làm đi làm lại hoài thì cũng tự nhớ) – và chỉ quan tâm cái Đoạn (Quán Chấm Đỏ + Niệm Phật) mà thôi. Cô Thân cũng rất cố gắng!
- Con sẽ cố gắng theo dõi các cô tập trong cái giai đoạn khó khăn đầu tiên này và báo cáo thường xuyên về cho thầy! Vì con biết là cái đoạn đầu này lúc nào cũng rối và khó.
[19/09/2015]Buổi chiều, họp mặt các cô đồng tu, để hướng dẫn chi tiết thêm về phương pháp tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ:
Tình hình tu tập sơ bộ của các cô như sau:
- Cô 5 Hùng: trưa hôm 18/09/2015, khoảng lúc hơn 11g, trong lúc đang công phu (tức là cô tỉnh thức hoàn toàn, không phải ngủ mơ), tại cái vòng tròn mà cô vẽ đường viền, trong vòng tròn đó có cảnh 3 ông thầy mặc áo vàng, đầu trọc (giống giống thầy chùa – tướng nam), 3 người quay lưng đi thẳng về trong vòng tròn đi xa tới vùng ánh sáng chiếu vào 3 người đó, họ nối tiếp nhau đi. Con đã nói là trường hợp này con không giải thích được và sẽ hỏi thầy giùm cho cô, và giờ con đăng bài hỏi thầy. Con có kể trường hợp mẹ của thầy niệm Phật cho các cô.
- [Cô Hùng mơ] Sau khi con đăng tin độ tử cho mẹ cô, thì (đêm 18/9) cô mơ thấy mẹ cô gánh một gánh và dẫn theo một đứa trẻ nhỏ (con gái) đi qua một dòng sông và đi xa thiệt là xa luôn. Khuôn mặt mẹ cô thì trẻ (chứ không già). Cô Hùng thấy là cô đưa cho mẹ cô cái gì đó và cái đó nó đặt trong gánh, và cô Hùng có hỏi còn đứa trẻ thì làm sao thì mẹ cô bảo "Con ở lại và tìm thêm cái đã, rồi con hãy đi, má đi trước.", về đứa nhỏ thì mẹ cô bảo là mẹ dẫn nó đi theo được, và mẹ cô và đứa nhỏ cứ đi xa dần xa dần tít mù, còn lại cái dáng nhỏ xíu xiu đằng xa. GHI CHÚ: cô Hùng nói là đứa nhỏ này thật sự là một đứa nhỏ có thiệt, nhưng chết từ khi nhỏ.
(con có nói là mẹ cô chắc là ngon lành rồi, nhưng con không biết giải thích những giấc mơ, chỉ có thầy con là chuyên gia giải thích những giấc mơ công phu mà thôi và con nói là con sẽ hỏi thầy giùm cô, và giờ con đăng bài lên đây để hỏi thầy)
Sau những sự việc vừa qua, cô 5 Hùng càng tin sâu hơn về phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ này.
- Cô Hùng lại có một giấc mơ khác (sau đoạn mơ về mẹ) về chồng của cô (chồng cô mất năm 2006), cô mơ thấy mình đến một ngôi nhà đẹp, phía trước có một cái cây, cái cây có một cái trái cây (giống giống trái thanh long), cô cũng định hái trái cây ăn nhưng mà có một cô gái khác lại tới hái trái cây đó và đi mất, rồi lại thấy chồng cô tới gần cô ăn mặc rách rới tơi tả, đầu bù xù như ăn xin(chỗ này con hỏi cô là từ khi chồng cô chết, cô có hồi hướng cho ổng không? Thì cô trả lời là ít khi và dường như quên hồi hướng cho ông chồng đã mất). Chồng cô nói là ổng khổ lắm và hỏi xin Tiền của cô, nhưng mà cô không có cho và nói là tui hông có tiền bạc gì và cô bỏ đi.
(con đã đề nghị cô nhờ các nhí độ tử, và con đã đăng bài độ tử giùm cô, con có dặn khi về nhà thì cô hồi hướng cho những người mất mà mình nhờ độ, để cho các nhí dễ làm hơn.)
- Cô Thân: vẫn chưa quen với phương pháp mới. Con đã hướng dẫn chi tiết những chỗ mà cô đang vướng mắc. Cô còn vướng mắc với phương pháp cũ khá nhiều. Con đã nói về cách thức xả tâm cho cô, giờ cô quyết tu theo phương pháp mới và quên phương pháp cũ. Cô niệm ào ào gào hết mức làm cho cô mệt mỏi trong buổi công phu và thấy không an lạc như phương pháp cũ của cô. Và cô quá cứng ngắt trong công phu, lúc tu bị gồng mình, tâm lý chưa thoải mái nên việc tập trở nên rắc rối.
(con đã nói là cô niệm âm cao nhưng cao theo sức chịu đựng của mình, nghĩa là cái độ cao mà lúc tập quán nó nhẹ nhàng, không bị vướng víu nhiều và không mệt nhiều. Và nói cô nhìn sang kia đường, giờ cô phát tiếng gọi người đó, và sau khi phát xong ra lời thì giờ cô lại ngậm miệng lại và cũng gọi người đó nhưng lại ở trong tâm và cô niệm Phật giống như thế, với độ cao hợp với sức chịu đựng của mình. Con đã chia sẽ kinh nghiệm ban đầu của con cho cô nghe, và dặn cô tập từ tốn để dần dần lắng nghe cái cảm giác của cả cơ thể và của con tâm của mình và phải cảm nhận được cái tính nhẹ nhàng, vui vẻ sau công phu thì mới đúng hướng)
- Cô Sáu: mức độ công phu trước khi tập theo phương pháp mới, tâm đã tự niệm Phật khá tốt nhất là những lúc như leo lên xe, hoặc những lúc làm việc gì đó thì đôi lúc vẫn nhớ câu A Di Đà Phật, tâm tư không có nghĩ chuyện tùm lum trong tương lai, mới ngủ dậy có thấy niệm A Di Đà Phật. Giờ cô công phu theo phương pháp mới, cô còn hơi bỡ ngỡ ở những chỗ nhắm mắt mà mắt cứ như nhìn phía trước, là giật giật mi mắt giống như mở mắt nhìn vậy. Và hơi vướng cái hơi thở.
(con nói với cô là cứ nhìn phía trước, và nên tập trong tối một chút cho đỡ bị chói ánh sáng, và sau một thời gian thì cô mới quen với cách nhìn mới, và sau này thì tự mình sẽ biết là mình đang nhìn từ một chỗ khác – chứ không phải từ con mắt)
- Con đã nói thêm về niềm vui trong công phu, tu hành bằng con tim, kể chuyện về những nhí, hướng dẫn Vạn Thắng Công (con dặn các cô chỉ tập thử 5 phút một ngày và phải lắng nghe cái cơ thể). Nói thêm về cách niệm Phật lúc nằm trên giường cho đến khi ngủ luôn, và dặn các cô không bao giờ được chê mình "tại sao mà lại ngủ".). Con cũng giải thích thêm về sự khác nhau của "việc ngủ vì mệt" và "ngủ vì tâm si". Con đã nói thêm về tính uyển chuyển, mềm dẻo khi công phu sao cho nó nhẹ nhàng, buông xả và an lạc. Và không được tự so sánh này so sánh nọ với người cùng tu khác, và tự chính mình nên nhận ra là điểm đứng của mình đang ở đâu trong trình độ công phu.
Con xin đăng bài này lên cho thầy, để thầy xem qua, nếu có sai sót nào thì con kịp thời báo lại cho các cô. Con sẽ cố gắng theo dõi sự tu tập của các cô trong những giai đoạn đầu đầy khó khăn này.
Đêm 28/9, cô Hùng mơ thấy chồng (đã mất) của cô. Ông chồng nằm trên cái giường ở gần hàng rào bên trong khu vườn, ăn mặc và hình dáng tươi trẻ hơn những lần trước. Cô Hùng mời chồng về nhà. Lúc đầu chịu đi về nhà, nhưng sau đó lại xuất hiện một người nữ, ông không chịu đi, quay lại về lại giường, khép một cái cánh cửa bằng đất. Ở lại đó và không đi về.
Trường hợp này con đã nhờ nhí độ vào ngày 19/9.
Cô thắc mắc về giấc mơ trên, nên con hỏi thầy.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 29, 2015, 03:06 AM
Đêm 28/9, cô Hùng mơ thấy chồng (đã mất) của cô. Ông chồng nằm trên cái giường ở gần hàng rào bên trong khu vườn, ăn mặc và hình dáng tươi trẻ hơn những lần trước.
Cô Hùng mời chồng về nhà. Lúc đầu chịu đi về nhà, nhưng sau đó lại xuất hiện một người nữ, ông không chịu đi, quay lại về lại giường, khép một cái cánh cửa bằng đất. Ở lại đó và không đi về.
Trường hợp này con đã nhờ nhí độ vào ngày 19/9.
Cô thắc mắc về giấc mơ trên, nên con hỏi thầy.
Trong đây giấdc mơ đã kể lại hai (2) giai đoạn khác nhau của một giấc mơ.
1. Tâm thức của cô Hùng đã thấy được kết quả, sau khi hồi hướng công đức qua chi tiết: hình ảnh tươi trẻ hơn lần trước.
2. Cũng chính tâm thức này đã tạo nên đoạn giấc mơ kế tiếp (đoạn màu đỏ): do tình trạng Cận Định. Chớ không phải là một cuộc gặp gở thực thụ.
Riêng đoạn màu xanh dương: Do Nhí đã làm xong rồi.
Có nghĩa là, nếu cô Hùng thấy được, thì chỉ có thể thấy cảnh hiện giờ, ngay lúc này: anh ấy đang ngồi hoa sen năm cánh và
đang bận rộn tu hành.
Dạ! Con sẽ nói lại cho cô mừng.
- Dạ. Cho con hỏi, là những hành giả đã được bất niệm tự niệm (tuy là không quá sâu) trong phương pháp tu tập kiểu cũ (niệm có tiếng từ miệng) nay đến với phương pháp Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì cách niệm như thế nào ạ. Chỗ con có 2 cô: Cô Hùng và cô Sáu là như thế. Con vẫn theo sát cách tập hoasentrenda, nên đã nói cho họ kiểu kéo dài trong tâm từng tiếng một. Nhưng sau khi con hay tin là các cô đã được trạng thái bất niệm tự niệm thì giờ con mới thấy trường hợp này nó khác và con đang phân vân về trường hợp này ạ.
- Cô Thân hỏi: Ban đêm cô thường tập 2 đợt (mỗi đợt 30 phút liên tiếp nhau), và cô muốn tập thêm cách ra tiếng, rồi mới đi ngủ. Con đã vội trả lời là khi tập xong thì treo mùng, tập tiếp rồi cho cơ thể tự ngủ, không cần chơi cách cũ là niệm ra tiếng. Giờ nhớ lại thấy mình hấp tấp quá, lần sau con sẽ hỏi thầy, chứ không tự trả lời kiểu hấp tấp nữa ạ. Vậy việc cô muốn tập kiểu cũ sau khi tập kiểu mới thì có ổn không thầy? (con thấy phân vân nên hỏi lại thầy về việc này cho đúng hơn).
- Riêng con dạo này con kiểm soát việc ăn nói, và những tư tưởng khác để tránh Tha Hóa Tự Tại. Con đã đọc nhiều bài viết về THTT để phòng hờ. Con xin thầy cho con biết tóm tắt một số giới luật để phòng tránh THTT, vì các bài về THTT thì rất là dài, khó nhớ lắm ạ. Con sẽ y lời thầy mà thực hành.
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 01, 2015, 05:31 PM
- Dạ. Cho con hỏi, là những hành giả đã được bất niệm tự niệm (tuy là không quá sâu) trong phương pháp tu tập kiểu cũ (niệm có tiếng từ miệng) nay đến với phương pháp Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì cách niệm như thế nào ạ. Chỗ con có 2 cô: Cô Hùng và cô Sáu là như thế. Con vẫn theo sát cách tập hoasentrenda, nên đã nói cho họ kiểu kéo dài trong tâm từng tiếng một. Nhưng sau khi con hay tin là các cô đã được trạng thái bất niệm tự niệm thì giờ con mới thấy trường hợp này nó khác và con đang phân vân về trường hợp này ạ.
Một câu hỏi hay quá sức! ;) Nó có hai trạng thái tu tập:
Cận Định:
1. Đề mục không thể nào kiểm soát được. Do tập trung tư tưởng trên thân thể.
Hay là dùng một bộ phận của thân thể để là tu tập như: hơi thở, niệm bằng miệng, nhìn bằng mắt thịt...2. Tập cái này nhưng... nó lại ra cái kia.
3. Không thể nào lập lại hai lần y chang như nhau.
4. Có liên quan đến Tha Hóa Tự Tại (THTT)
Chánh Định:
1. An trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM)
2. Đề mục xuất hiện do sức tập trung tư tưởng của chính mình
3. Bắt cái tâm làm theo ý của mình (trong vấn đề làm cho ra đề mục)
4. Có liên quan đến Chư Thiên.
Từ chỗ khác biệt này, nếu:
Do cách Cận Định mà làm thì đó là sản phẩm của THTT
Với hiệu quả là: Tham dục còn nhiều và nó rất khó phát hiện y như con kỳ nhông vậy. (Kỳ nhông đổi màu được và ngụy trang rất là hay.)
Trong điều kiện này mà đánh cái Bản Ngã thì hành giả... thua to.
=================
Do Chánh Định mà làm ra thì chính mình biết tất cả những động tịnh của tâm thức.
Nếu do Chánh Định mà làm thì đó là sản phẩm của Chư Thiên. Chơi với Chư Thiên thì vấn đề giử giới là một quyền lợi.
Làm đúng như vậy thì Thiên Ma khó có thể chen vào được.
Đánh Bản Ngã với phương tiện này thì thành công đến 90%, 10% kia là do không chịu giữ giới luật.
Trích dẫn
- Cô Thân hỏi: Ban đêm cô thường tập 2 đợt (mỗi đợt 30 phút liên tiếp nhau), và cô muốn tập thêm cách ra tiếng, rồi mới đi ngủ. Con đã vội trả lời là khi tập xong thì treo mùng, tập tiếp rồi cho cơ thể tự ngủ, không cần chơi cách cũ là niệm ra tiếng. Giờ nhớ lại thấy mình hấp tấp quá, lần sau con sẽ hỏi thầy, chứ không tự trả lời kiểu hấp tấp nữa ạ.
Vậy việc cô muốn tập kiểu cũ sau khi tập kiểu mới thì có ổn không thầy? (con thấy phân vân nên hỏi lại thầy về việc này cho đúng hơn).
Theo sự phân tích trên:
Cách cũ do dùng niệm bằng miệng nên chỉ là Cận Định: Vậy là bị ảnh hưởng của THTT
Cách mới, do chánh định mà ra nên có thể chống lại Bản Ngã nếu y pháp phụng hành (cứ theo cách như vậy mà làm tới)
Trích dẫn
- Riêng con dạo này con kiểm soát việc ăn nói, và những tư tưởng khác để tránh Tha Hóa Tự Tại. Con đã đọc nhiều bài viết về THTT để phòng hờ. Con xin thầy cho con biết tóm tắt một số giới luật để phòng tránh THTT, vì các bài về THTT thì rất là dài, khó nhớ lắm ạ. Con sẽ y lời thầy mà thực hành.
ATCNDTM trên đề mục chọn sẵn là đòn chí tử đối với THTT. Một khi đề mục xuất hiện ra rồi thì THTT hết thấy được tu sĩ và cứ làm đi làm lại thì THTT nãn chí anh hùng và bỏ đi chỗ khác!
1. Do ánh sáng phát ra từ Chánh Định
2. Do không thể nào kiểm soát được tu sĩ cho nên... THTT bỏ chạy vì:
Mới thấy đó, xong rồi tự phát sáng máu vàng! Và biến đâu mất tiêu.
3. Do bản ngã cho nên chuyện THTT cứ suy nghĩ là:
Chết cha, hắn mà kêu đám của hán mà tới đây thì chết!
4. Thế là Tẩu Vi Thượng Sách! Chẩu! Hổ! Dzọt cho lẹ!
Xin phép huynh phuong đệ hỏi thầy một chút. Con cũng phòng hờ bằng cách niệm câu "nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát" được không thầy? Tối qua tầm 3h sau khi công phu thì con có niệm như thế, sáng nay khi ngủ dậy thì câu niệm ấy vẫn còn vang trong đầu thầy ạ. Mà con niệm phật quán chấm đỏ thì lúc tỉnh dậy lại thấy chấm mờ mờ mà không có câu niệm phật.
trieutulong có suy nghĩ như sau: Cách tập của mình liên quan tới Chư Thiên, cách tập của Chư Thiên, cho nên tánh tình mình phải thay đổi, cần phải TỐT TÍNH sáng sủa chơi đẹp & nhẹ nhàng vui vui mát mẻ như Chư Thiên vậy đó mấy ông ơi, thì mới mau có kết quả :-)
Con hỏi thêm về Bài Hồi Hướng.
Theo con đọc ở trang ngoài HSTD, thì bài hồi hướng là dành chung cho mọi hành giả tu theo cách của HSTD, và ở HSTD thì lại có 3 pháp tu (Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ).
Và bài hồi hướng này lại là bài hồi hướng chung của dòng pháp Kim Cang HSTD
Dòng Pháp Kim Cang Hoasentrenda (*1*)
Hắc Bì Phật
Tilopa
Naropa
Marpa
Gampopa
Milarepa
Tibu
Riêng con thì không có quan tâm nhiều đến những danh từ như (Mật Tông, Giáo Chủ Mật Giáo Đại Nhật Như Lai, Tổ Thầy Kim Cang Sư...). Vì con thấy mình hồi hướng y như bài hồi hướng là đủ, không cần chỉnh sửa gì thêm.
Nhưng khi mà con muốn trình bày cái bài hồi hướng này để các cô đồng tu ở chỗ con thì con vẫn có tính e ngại, con e ngại là sợ họ không thích những cụm có liên quan Mật Tông này nọ, vì tâm lý họ là lâu nay tu kiểu Tịnh Tông, nghĩa là thuần Tịnh Độ. Vì con e ngại vấn đề đó, nên mãi cho đến hôm nay, con vẫn chưa có truyền cách hồi hướng kiểu HSTD cho họ, con suy nghĩ mãi và hỏi thầy xem vấn đề về bài hồi hướng này:
- Theo một câu hỏi của một bạn đồng tu ở HSTD về bài hồi hướng và cũng đã được thầy trả lời, và con cũng nghiền ngẫm đọc qua đoạn hỏi đáp đó. Nhưng con có thắc mắc là tự nhiên mình thay Mật Tông thành Tịnh Độ, Giáo Chủ Mật Giáo Tỳ Lô Giá Na thành A Di Đà Phật thì lại thấy kỳ kỳ, là vì thay như vậy thì dòng pháp mà mình đang tập theo lại bị lộn xộn mất rồi. Con cứ phân vân ở cái chỗ sợ "lộn xộn" này mà vẫn chưa có truyền bài hồi hướng cho các cô chỗ con.
- Và khi mà mình thay đổi kiểu như là từ "Tỳ Lô Giá Na" thành "A Di Đà Phật", thì nó còn hợp với dòng pháp mà mình đang theo hay không. Nếu thay thế như vậy thì ngay tại dòng đầu tiên của bài hồi hướng, đoạn "con tên... thuộc dòng pháp Kim-cang." lại trở nên không đúng, vì dòng pháp Kim Cang thì phải là như đoạn (*1*).
Con cứ băn khoăn mấy cái ý trên hoài, nay lại nhớ lại vấn đề này, để hỏi thầy trước.
- Con muốn in cái bài hồi hướng này ra giấy, nhưng con không dám sửa (kiểu thay đổi như trên) vì sợ là sửa như trên thì sẽ tạo ra cái lỗi "tam sao thất bổn", ảnh hưởng về sau. Con đang suy nghĩ là "in nguyên bản, và khi đưa cho các cô thì dặn các cô "tự thay thế" khi đọc tới những đoạn đó. Suy qua tính lại hoài mà cảm thấy cái kiểu này cũng không ổn. Mà con sửa trước khi in ra thì cũng cảm thấy không ổn luôn. Nên con mạnh dạn viết lên đây để trình bày với thầy.
Hồi hướng chủ yếu từ tâm; đâu có phải cứ nhất thiết là phải theo bài. Dàn bài đó là gợi ý cho người tập. Có nghĩa là: khi mình có cái ăn thì mình tri ân người trồng cây; do đó khi hh; mình tri ân các vị thầy tổ đầu tiên cho mình phuơng pháp; rồi đến cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ- đó là những người sinh ra mình. Rồi mình tri ân những ng cạnh mình đây: là anh chị em, hàng xóm, duyên lành, duyên dữ, duyên mình gây ác cho họ ( là con vật mình ăn; những ng mình vô tình hay cố ý), vân vân...
Thứ tự hồi hướng và mức độ hồi hướng cũng từ đó mà phụ thuộc vào tâm người tập: họ đang băn khoăn hay muốn hh cho ai trước tiên thì đó là cái tâm họ đang muốn như vậy; còn dàn bài hh là một dàn bài chuẩn có thứ tự trên dưới rõ ràng để người ta hiểu và là dàn gợi ý đó mà
Vài hàng góp vui với bạn ;D ;D ;D
Có lẽ BM nói đúng. Không cần in bài này chi cho rối. P4 sẽ cho các cô nghe file mp3 file hồi hướng để các cô lấy đó làm mẫu và sẽ giải thích sơ lược cho các cô.
11/10/2015- Cô Hải và Cô Sáu chưa cố định được cái nhìn ở một chỗ.
- Cô 5 Hùng đã cố định được cái chỗ thường nhìn và đang trong giai đoạn vẽ viền đề mục.
- Cô Thân: chưa thật sự tin tưởng ở phương pháp.
---
- Cô Hải có thắc mắc một giấc mơ: Cô mơ mình đi tìm cha, đi vào một chỗ có ruộng bậc thang (cao có, thấp có), thấy quần áo đang phơi nhỏ có lớn có (treo tòn ten, có vẻ tả tơi), bờ ruộng nhỏ không phải lớn, cứ đi xung quanh bờ ruộng vậy thôi, thấy có 2 cái nhà xây nhưng trống rỗng không thấy người nào cả, đi tìm vòng vòng mà tìm cũng không thấy ai.
(Con hẹn cô là đưa lên cho thầy xem xét, coi thử có liên quan gì về việc tu tập hay không).
18/10/2015- Cô Thân: Có định định được một chỗ, lâu lâu thì có sáng sáng bùi nhùi chỗ nhìn.
- Hôm nay, con giới thiệu pháp cho cô 5 Điệp (vì cô hỏi).
- Cô Sáu (Giếng Truông): Một hôm cô thấy chấm đỏ, sau đó cái khuôn mặt ông Phật cứ lần lần nổi lên, cái khuôn mặt giống hình khắc gỗ (do chú Bảo thợ hồ khắc). Góc độ thẳng tầm mắt. Con nói là để con hỏi ông thầy về chỗ này. Và con xin hỏi là trường hợp mà cô thấy cái đầu ông Phật như vậy thì cô nên chăm chú cái chấm đỏ hay cái đầu ông Phật ạ?
- Cô 5 Hùng (59~60 tuổi) đang tập trung được cái nhìn và cũng dễ ra chấm đỏ. Con quên hỏi là ở hình dạng và mức độ. Buổi chiều 16/10/2015, con có cô xem cái đề mục của con tu trưa 16/10, tối đến cô tập rất tốt, trong khi tập cô thấy cái chấm đỏ nhỏ và xa, lúc đó cô lại thấy hiện ra ở chỗ cái nhìn, hiện ra người nữ ngồi trên một bông sen 5 cánh, cái bông đó màu xanh (không phải là màu vàng). Người nữ đó có đeo cái sợi dây. Nhưng cô 5 Hùng không thèm nhìn cái người nữ đó, mà tập trung vào chấm đỏ trở lại, hình mất đi. [chỗ này con cũng nói với cô là để con hỏi thầy để khi có gặp kiểu đó thì xử lý làm sao].
- Mẹ cô Hải cũng đang tập làm quen với phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ. Có một hôm cô nằm mơ bị "ghí giặc chạy" (ghi chú là bị người ta đuổi dí), đến một chỗ thiên nhiên rộng rãi chỉ có cỏ mà không có cây. Chạy vậy thì có một ông cầm dao chận lại, rồi lại được 2 người khác dẫn tránh đi hướng khác, cùng thấy mấy ngàn người cùng đi một hướng tới trước trong khung cảnh thiên nhiên rộng mênh mông với cỏ (không có cây). Bà thắc mắc là nó liên quan gì đến pháp tu hay không. Và bà có báo tin vui về Vạn Thắng Công là mấy ngày đầu bà bị đau ở khớp gối, sau đó nó xưng lên (làm con của bà là cô Hải cũng lo mú mù). Và ít bữa nữa thì cái bệnh đau khớp mất luôn, và giờ khỏe re. Con cũng công nhận là VTC nó có công dụng ghê thiệt. Cô tập chắc cũng cỡ chưa tới 1 tháng VTC.
- Cô Hải: Cũng đang cố gắng tập.
Con có một người bạn và con đã hướng dẫn chi tiết cách tập cho người bạn này (vì người bạn này rất tha thiết trong việc tu tập). Nhưng lúc hướng dẫn cho người bạn này, con lại không biết là người bạn này lại bị cái thói quen nói xạo (kể cả trong đời sống và trong tâm linh). Lúc biết được điều này, con đã rất cố gắng truyền đạt "nguyên con" về hai giới căn bản (ăn ngay nói thật và có hiếu), nhưng con thấy vẫn chưa suy suyễn gì.
Thầy ơi! Trong trường hợp này thì làm cách nào để người bạn này tiến tu được ạ? Con thay mặt người bạn này hỏi câu hỏi trên, vì vấn đề này nó cũng làm con rối bời trong các buổi công phu của con ạ. Con mong mỏi thầy cho một lời khuyên.
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 20, 2015, 08:04 PM
Con có một người bạn và con đã hướng dẫn chi tiết cách tập cho người bạn này (vì người bạn này rất tha thiết trong việc tu tập). Nhưng lúc hướng dẫn cho người bạn này, con lại không biết là người bạn này lại bị cái thói quen nói xạo (kể cả trong đời sống và trong tâm linh). Lúc biết được điều này, con đã rất cố gắng truyền đạt "nguyên con" về hai giới căn bản (ăn ngay nói thật và có hiếu), nhưng con thấy vẫn chưa suy suyễn gì.
Thầy ơi! Trong trường hợp này thì làm cách nào để người bạn này tiến tu được ạ? Con thay mặt người bạn này hỏi câu hỏi trên, vì vấn đề này nó cũng làm con rối bời trong các buổi công phu của con ạ. Con mong mỏi thầy cho một lời khuyên.
Đoạn bôi đỏ là chuyện đương nhiên của tu sĩ... khi trao đổi văn hoá với người mới tu.
Có nghĩa là mình đưa cho người ta hàng xịn, thì
khi người ta chăm chú nghe mình thì mình... lại nhận rác rến của người đó.
Sự việc xảy ra hằng ngày, vì lý do
cái tánh tham của người mới tu!
Đối phó thì... Ở đây có hai đường:
1. Có sức chơi, có sức chịu.
2. Liệu cơm mà gắp mắm.
Không có đường nào hay hơn đường nào hết.
Vì... người nghe Pháp có khi chỉ nghe... để mà nghe mà thôi (họ không chịu làm).
Chuyện này sẽ lộ ra ở chỗ người chỉ đường phây phây ra! Không bị mệt tý xíu nào hết.
Cũng có người họ làm rất là đúng hướng và ác liệt! Chuyện đó làm cho người chỉ đường khờ me luôn!
===================
Bây giờ đến vụ không nói thật. Nếu như vậy thì bạn này không thể đi xa được. Vì phương pháp không có cơ sở để phát triển:
Người ưa thích Chân Lý là một người ưa thích sự thật. Đây là phản ứng hai chiều rất rõ nét.
===================
Mặt khác. chuyện này hiếm hơn nhưng không phải là không có:
Khi trình bày này nọ thì lại gặp ngay một đối tượng là Ma Cà Ròng! Loại này hấp tinh đại pháp một cách tự nhiên! Nhiều khi chính họ lại... không biết!
[...]
Cho nên, khi trình bày xong thì bị mệt mõi ghê hồn luôn.
Tibu gọi là tai nạn nghề nghiệp!
Nếu họ chịu tu thì tất nhiên là mình làm tiếp. (nhưng lần này có hộ thân).
Còn họ không thèm tu mà
họ cứ muốn ăn không ngồi rồi thì chỉ còn cách đuổi họ đi!
Bằng cách đi nhúng hai bàn tay vào nước lạnh, hay là cầm ly kem (sang trọng, nếu ở Mỹ) và cừ trình bày bình thường.
Trong buổi trình bày này nọ: Họ sẽ át xì! Và tỏ ra không thích nữa và dĩ nhiên là họ lặn luôn hihihi
Dạ.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 20, 2015, 10:20 PM
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 20, 2015, 08:04 PM
Con có một người bạn và con đã hướng dẫn chi tiết cách tập cho người bạn này (vì người bạn này rất tha thiết trong việc tu tập). Nhưng lúc hướng dẫn cho người bạn này, con lại không biết là người bạn này lại bị cái thói quen nói xạo (kể cả trong đời sống và trong tâm linh). Lúc biết được điều này, con đã rất cố gắng truyền đạt "nguyên con" về hai giới căn bản (ăn ngay nói thật và có hiếu), nhưng con thấy vẫn chưa suy suyễn gì.
Thầy ơi! Trong trường hợp này thì làm cách nào để người bạn này tiến tu được ạ? Con thay mặt người bạn này hỏi câu hỏi trên, vì vấn đề này nó cũng làm con rối bời trong các buổi công phu của con ạ. Con mong mỏi thầy cho một lời khuyên.
Đoạn bôi đỏ là chuyện đương nhiên của tu sĩ... khi trao đổi văn hoá với người mới tu.
Có nghĩa là mình đưa cho người ta hàng xịn, thì khi người ta chăm chú nghe mình thì mình... lại nhận rác rến của người đó.
Sự việc xảy ra hằng ngày, vì lý do cái tánh tham của người mới tu!
Đối phó thì... Ở đây có hai đường:
1. Có sức chơi, có sức chịu.
2. Liệu cơm mà gắp mắm.
Không có đường nào hay hơn đường nào hết.
Vì... người nghe Pháp có khi chỉ nghe... để mà nghe mà thôi (họ không chịu làm).
Chuyện này sẽ lộ ra ở chỗ người chỉ đường phây phây ra! Không bị mệt tý xíu nào hết.
Cũng có người họ làm rất là đúng hướng và ác liệt! Chuyện đó làm cho người chỉ đường khờ me luôn!
===================
Bây giờ đến vụ không nói thật. Nếu như vậy thì bạn này không thể đi xa được. Vì phương pháp không có cơ sở để phát triển:
Người ưa thích Chân Lý là một người ưa thích sự thật. Đây là phản ứng hai chiều rất rõ nét.
===================
Mặt khác. chuyện này hiếm hơn nhưng không phải là không có:
Khi trình bày này nọ thì lại gặp ngay một đối tượng là Ma Cà Ròng! Loại này hấp tinh đại pháp một cách tự nhiên! Nhiều khi chính họ lại... không biết!
[...]
Cho nên, khi trình bày xong thì bị mệt mõi ghê hồn luôn.
Tibu gọi là tai nạn nghề nghiệp!
Nếu họ chịu tu thì tất nhiên là mình làm tiếp. (nhưng lần này có hộ thân).
Còn họ không thèm tu mà họ cứ muốn ăn không ngồi rồi thì chỉ còn cách đuổi họ đi!
Bằng cách đi nhúng hai bàn tay vào nước lạnh, hay là cầm ly kem (sang trọng, nếu ở Mỹ) và cừ trình bày bình thường.
Trong buổi trình bày này nọ: Họ sẽ át xì! Và tỏ ra không thích nữa và dĩ nhiên là họ lặn luôn hihihi
Cho con hỏi leo một tí, Ma Cà Rồng có thiệt hả thầy? sao họ lại hấp tinh đại pháp mình?
Trích dẫn từ: boiroi trên Th10 20, 2015, 11:23 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 20, 2015, 10:20 PM
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 20, 2015, 08:04 PM
[...]
Còn họ không thèm tu mà họ cứ muốn ăn không ngồi rồi thì chỉ còn cách đuổi họ đi!
Bằng cách đi nhúng hai bàn tay vào nước lạnh, hay là cầm ly kem (sang trọng, nếu ở Mỹ) và cừ trình bày bình thường.
Trong buổi trình bày này nọ: Họ sẽ át xì! Và tỏ ra không thích nữa và dĩ nhiên là họ lặn luôn hihihi
Cho con hỏi leo một tí, Ma Cà Rồng có thiệt hả thầy? sao họ lại hấp tinh đại pháp mình?
Có những người sống ký sinh mà chính họ lại không hề biết.
Nhìn bề ngoài có thể rất là bình thường.
Nhưng khi mà họ rề rề lại đúng chỗ có nhân điện thì họ trở nên đờ đẩn một cách lạ lùng.
Mình để ý thì sẽ thấy, nếu không để ý thì không thể thấy được gì đâu.
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 18, 2015, 07:47 AM
18/10/2015
- Cô Thân: Có định định được một chỗ, lâu lâu thì có sáng sáng bùi nhùi chỗ nhìn.
Tới đây, thì có thể hiểu là con mắt bên trong không có mù. Cho nên việc tiến tu có phần dể dàng hơn.
Trích dẫn
- Hôm nay, con giới thiệu pháp cho cô 5 Điệp (vì cô hỏi).
Mình sẽ
không làm gì được khi người ta chưa hỏi! Nếu mình làm, thì lại rơi bào tình trạng "thuyết pháp chưa đúng thời". Dẫn đến chuyện: Do chưa chuẩn bị trước, nên chưa thể nào hiểu được ý của bài pháp là gì.
Trích dẫn
- Cô Sáu (Giếng Truông): Một hôm cô thấy chấm đỏ, sau đó cái khuôn mặt ông Phật cứ lần lần nổi lên, cái khuôn mặt giống hình khắc gỗ (do chú Bảo thợ hồ khắc). Góc độ thẳng tầm mắt. Con nói là để con hỏi ông thầy về chỗ này. Và con xin hỏi là trường hợp mà cô thấy cái đầu ông Phật như vậy thì cô nên chăm chú cái chấm đỏ hay cái đầu ông Phật ạ?
Công thức bất tử là: Trước sau như một. Có nghĩa là: khởi sự quán chấm đỏ thì cứ như vậy mà làm.
Tất nhiên, khi đủ sức rồi thì tâm lực tự nhiên nó sẽ nới rộng ra (
tự nhiên nghe bà con, có nghĩa là không có chuyện tác ý là nhìn chung quanh cái chấm đỏ,
trừ trường hợp là còn trong trắng (Nhí) hoặc là một Con Người chất phát (Thấy sao nói vậy).
Trích dẫn
- Cô 5 Hùng (59~60 tuổi) đang tập trung được cái nhìn và cũng dễ ra chấm đỏ. Con quên hỏi là ở hình dạng và mức độ. Buổi chiều 16/10/2015, con có cô xem cái đề mục của con tu trưa 16/10, tối đến cô tập rất tốt, trong khi tập cô thấy cái chấm đỏ nhỏ và xa, lúc đó cô lại thấy hiện ra ở chỗ cái nhìn, hiện ra người nữ ngồi trên một bông sen 5 cánh, cái bông đó màu xanh (không phải là màu vàng). Người nữ đó có đeo cái sợi dây. Nhưng cô 5 Hùng không thèm nhìn cái người nữ đó, mà tập trung vào chấm đỏ trở lại, hình mất đi. [chỗ này con cũng nói với cô là để con hỏi thầy để khi có gặp kiểu đó thì xử lý làm sao].
Làm như Cô là đúng 100%.
Nguyên tắc là trong khi tu tập này nọ:
Nếu linh ảnh còn yếu, chỉ xuất hiện một vài lần (chưa ổn định) thì có thể sẽ thấy này nọ. Lúc này nên lơ nó đi y chang như phản ứng bên trên là đúng 100%.
Nếu linh ảnh đã ổn định và lại thấy này nọ, thì lúc này mới được tính là do tâm lực nó đủ mạnh rồi và nó đã tràng cái lực ra để cho Tu Sĩ hiểu thêm sẽ làm tiếp chuyện gì.
Trích dẫn
- Mẹ cô Hải cũng đang tập làm quen với phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ. Có một hôm cô nằm mơ bị "ghí giặc chạy" (ghi chú là bị người ta đuổi dí), đến một chỗ thiên nhiên rộng rãi chỉ có cỏ mà không có cây. Chạy vậy thì có một ông cầm dao chận lại, rồi lại được 2 người khác dẫn tránh đi hướng khác, cùng thấy mấy ngàn người cùng đi một hướng tới trước trong khung cảnh thiên nhiên rộng mênh mông với cỏ (không có cây). Bà thắc mắc là nó liên quan gì đến pháp tu hay không.
Phương pháp đang được Bà thực hiện đúng cách. Và đang tìm cách chuyển cảnh giới (từ cảnh Địa Tiên lên các cảnh cao đẹp hơn)
Trích dẫnVà bà có báo tin vui về Vạn Thắng Công là mấy ngày đầu bà bị đau ở khớp gối, sau đó nó xưng lên (làm con của bà là cô Hải cũng lo mú mù). Và ít bữa nữa thì cái bệnh đau khớp mất luôn, và giờ khỏe re. Con cũng công nhận là VTC nó có công dụng ghê thiệt. Cô tập chắc cũng cỡ chưa tới 1 tháng VTC.
- Cô Hải: Cũng đang cố gắng tập.
Hể mà hạp thì cách đó sẽ dẫn chất bổ đến nơi bị bịnh thì chuyện giảm bệnh là chuyện đương nhiên.
Chưa hạp thì nên giảm cường độ, biên độ (gốc độ ẹo, qua ẹo lại) tập lại. Thì khả năng chất bổ có thể được khí huyết đưa tới đó dể dàng hơn.
08/11/2015
- Cô Hải: thông thường một buổi công phu thì có khoảng 30 phút đầu óc lộn xộn, vọng tưởng đủ thứ (việc nhà, con cái ...). Tiếp theo 15 phút nữa thì mới vào được, có thể tập trung được một đóm bùi nhùi. Trong 45 phút tập, có thể cộng dồn được 1, 2 phút tập trung được.
---------
- Cô Sáu: thời gian tập tốt của cô là ban ngày, còn ban đêm thì tập khó. Cô và con cô có tật sợ ma (cứ tối là sợ, nhất là ở một mình). Trung bình một buổi công phu, thấy được một lần bùi nhùi sáng sáng, và không thể lặp lại lần nữa. Chỗ nhìn vẫn còn tán loạn nhiều. Có đêm cô nhắm mắt tập, tập hoài tập hoài khó ngủ nên lại bị đau đầu (vì thiếu ngủ). Nhưng mấy đêm nay cô ngủ được rồi. [Hiện tại thì con tạm dặn cô là tập nhẹ lại vào lúc gần ngủ, chỉ để mồi cho cái linh hồn tập là được].
---------
- Mẹ Cô Hải: mấy lúc đầu, đoạn đầu công phu thường bị căng căng đầu. Còn dạo gần đây, hết đau đầu. Cô đang cố gắng giữ cái nhìn ở một chỗ. Cô tập thấy khoẻ và nhẹ nhàng.
Khoảng ngày 02/11, bà nằm mơ thấy đứa con (ghi chú: đã chết, và nhờ nhí độ), có hình dáng to cao lắm, đẹp trai, đang đi trong phong cảnh thiên nhiên không cây cối gì. Cô nhìn thấy mờ mờ không rõ. Từ lúc đó, cô vui vẻ công phu thường xuyên hơn, và cứ công phu xong thì hồi hướng cho đứa con.
Một lần khác, thì cô tập rồi ngủ quên luôn và đêm (2g30, 3g sáng) nằm mơ như là đi qua Mỹ, đi trên một con đường, mà 2 bên đường thì là 2 dãy đồi không cao lắm nhưng rộng thênh thang không cây cối gì. Đi vô trúng một cái nhà có người đàn bà với ý định viếng thăm chơi.
Người đó hỏi: "Đi đâu".
Cô đáp: "Đi qua thăm dì"
Người đó nói tiếp: "Ai biểu qua thăm, đi về đi. Rồi bao nhiêu tiền vé máy bay thì ít bữa trả cho mấy trăm đô (USD). Đi về đi".
Cô đáp: "Để qua thăm chơi, mà sao lại đuổi".
Người đó lại đuổi: "Đi về đi, rồi gởi lại tiền máy bay cho", rồi người đó quay đi tắm.
Cô quay về đang loay hoay cởi áo mưa, thì làm rớt sợi dây chuỗi. Nên cúi xuống lụm sợi chuỗi, nhưng lại thấy mấy sợi dây xu (là loại dây thun để cột mấy cái bị nhựa). Có người khác xuất hiện bảo "Đừng lụm dây xu, vì bọn dân tộc nó thích dây xu lắm, nó đòi đó, bỏ đi". Thế là cô bỏ mấy sợi dây xu xuống, không lụm nữa.
Cô cho hay cái cảm giác là 2 người đó (một là người dì và một là bà ngoại).
Quang cảnh chỗ đó là mỗi người họ ở trong mỗi cái cốc bằng tranh, họ không có ở chung. Chỗ đó, có một khu vườn cây thấp (mấy chục cây, không nhiều).
Sáng cô thức dậy, với tâm trạng vui vui lạ thường.
---------
- Cô Hùng: thường thì lúc nào đề mục thì trong trí cũng có. Thường lúc tập thì thấy đằng xa tít nó sáng (sáng quá) như kiểu đèn pin nhưng nhỏ xíu như cây nhang, nhưng lại khó đưa đề mục vô chỗ sáng đó. Một buổi công phu thường tập trung được 2 lần sáng sáng như vậy. Có lần vùng nhìn nó trong như pha lê.
Khoảng ngày 02/11, cô nằm mơ thấy ông chồng ngồi ở một chỗ sáng có màu vàng, thân thể cũng vàng vàng, nhưng khuôn mặt thì cô cảm nhận thấy cái mặt "hung quá". Ngồi trên cái gì thì cô không thấy rõ, nhưng ông đó ổng ngồi trên cao. (trường hợp này đã nhờ nhí độ tử lâu rồi).
Có một lần gần đây vào buổi tối, cô nằm tập, rồi chìm vào giấc mơ, thấy quanh đầu cô nó sáng sáng, đầu óc như muốn vỡ tung, cô hồi hộp sợ quá, mở mắt ra, sau đó nhắm mắt lại thì lại thấy một ông Phật sáng vàng, ngồi trên hoa sen trong vài tích tắc.
Trích dẫn từ: p4 trên Th11 08, 2015, 10:57 PM
08/11/2015
- Cô Hải: thông thường một buổi công phu thì có khoảng 30 phút đầu óc lộn xộn, vọng tưởng đủ thứ (việc nhà, con cái ...). Tiếp theo 15 phút nữa thì mới vào được, có thể tập trung được một đóm bùi nhùi. Trong 45 phút tập, có thể cộng dồn được 1, 2 phút tập trung được.
Ngon lành! Vậy là được rồi đó con. Trong trường hợp của dân chuyên nghiệp hơn thì: Tu Sĩ sẽ chủ động theo dõi hơi thở (niệm hơi thở) cho tới khi tâm hồn nó lắng xuống thì lúc này mới vào công phu. Thông thường làm cách này thì cái tâm nó ổn định lẹ hơn.
---------[
Trích dẫn
- Cô Sáu: thời gian tập tốt của cô là ban ngày, còn ban đêm thì tập khó. Cô và con cô có tật sợ ma (cứ tối là sợ, nhất là ở một mình). Trung bình một buổi công phu, thấy được một lần bùi nhùi sáng sáng, và không thể lặp lại lần nữa. Chỗ nhìn vẫn còn tán loạn nhiều. Có đêm cô nhắm mắt tập, tập hoài tập hoài khó ngủ nên lại bị đau đầu (vì thiếu ngủ). Nhưng mấy đêm nay cô ngủ được rồi. [Hiện tại thì con tạm dặn cô là tập nhẹ lại vào lúc gần ngủ, chỉ để mồi cho cái linh hồn tập là được].
Một người khi nhắm mắt 100% mà có vấn đề sợ (một cái gì đó: ở đây là sợ ma) thì nghiệp sát đã nhiều hơn bình thường rồi. Cho nên chuyện niệm Phật là một công phu hợp thời, và đúng hướng. Con cứ tập theo lời chỉ dẫn của P4 trình bày là ngon lành.
---------
Trích dẫn
- Mẹ Cô Hải: mấy lúc đầu, đoạn đầu công phu thường bị căng căng đầu. Còn dạo gần đây, hết đau đầu. Cô đang cố gắng giữ cái nhìn ở một chỗ. Cô tập thấy khoẻ và nhẹ nhàng.
Khoảng ngày 02/11, bà nằm mơ thấy đứa con (ghi chú: đã chết, và nhờ nhí độ), có hình dáng to cao lắm, đẹp trai, đang đi trong phong cảnh thiên nhiên không cây cối gì. Cô nhìn thấy mờ mờ không rõ. Từ lúc đó, cô vui vẻ công phu thường xuyên hơn, và cứ công phu xong thì hồi hướng cho đứa con.
Đúng hướng rồi đó con! :D :D :D
Trích dẫn
Một lần khác, thì cô tập rồi ngủ quên luôn và đêm (2g30, 3g sáng) nằm mơ như là đi qua Mỹ, đi trên một con đường, mà 2 bên đường thì là 2 dãy đồi không cao lắm nhưng rộng thênh thang không cây cối gì. Đi vô trúng một cái nhà có người đàn bà với ý định viếng thăm chơi.
Người đó hỏi: "Đi đâu".
Cô đáp: "Đi qua thăm dì"
Người đó nói tiếp: "Ai biểu qua thăm, đi về đi. Rồi bao nhiêu tiền vé máy bay thì ít bữa trả cho mấy trăm đô (USD). Đi về đi".
Cô đáp: "Để qua thăm chơi, mà sao lại đuổi".
Người đó lại đuổi: "Đi về đi, rồi gởi lại tiền máy bay cho", rồi người đó quay đi tắm.
Thấy được người đi tắm là có sự hồi hướng từ tâm của con đến tâm của người đó rồi đó.
Trích dẫn
Cô quay về đang loay hoay cởi áo mưa, thì làm rớt sợi dây chuỗi. Nên cúi xuống lụm sợi chuỗi, nhưng lại thấy mấy sợi dây xu (là loại dây thun để cột mấy cái bị nhựa). Có người khác xuất hiện bảo "Đừng lụm dây xu, vì bọn dân tộc nó thích dây xu lắm, nó đòi đó, bỏ đi". Thế là cô bỏ mấy sợi dây xu xuống, không lụm nữa.
Cô cho hay cái cảm giác là 2 người đó (một là người dì và một là bà ngoại).
Quang cảnh chỗ đó là mỗi người họ ở trong mỗi cái cốc bằng tranh, họ không có ở chung. Chỗ đó, có một khu vườn cây thấp (mấy chục cây, không nhiều).
Sáng cô thức dậy, với tâm trạng vui vui lạ thường.
Một giấc mơ công phu có ý nghĩa: Trong đó có kèm theo sự hồi hướng đúng đối tượng, cho nên là vui :D :D :D
---------
Trích dẫn
- Cô Hùng: thường thì lúc nào đề mục thì trong trí cũng có. Thường lúc tập thì thấy đằng xa tít nó sáng (sáng quá) như kiểu đèn pin nhưng nhỏ xíu như cây nhang, nhưng lại khó đưa đề mục vô chỗ sáng đó. Một buổi công phu thường tập trung được 2 lần sáng sáng như vậy. Có lần vùng nhìn nó trong như pha lê.
Khoảng ngày 02/11, cô nằm mơ thấy ông chồng ngồi ở một chỗ sáng có màu vàng, thân thể cũng vàng vàng, nhưng khuôn mặt thì cô cảm nhận thấy cái mặt "hung quá". Ngồi trên cái gì thì cô không thấy rõ, nhưng ông đó ổng ngồi trên cao. (trường hợp này đã nhờ nhí độ tử lâu rồi).
Có một lần gần đây vào buổi tối, cô nằm tập, rồi chìm vào giấc mơ, thấy quanh đầu cô nó sáng sáng, đầu óc như muốn vỡ tung, cô hồi hộp sợ quá, mở mắt ra, sau đó nhắm mắt lại thì lại thấy một ông Phật sáng vàng, ngồi trên hoa sen trong vài tích tắc.
Diễn tiến chung của giấc mơ thì nó có tính cách lộn xộn: Cái này là do sân mà sinh ra. Tuy là có tinh tấn (Thấy Được Đức Phật) nhưng do chưa quen nên khó duy trì được lâu.
Chuyện trong trí lúc nào cũng có đề mục mà không chịu giữ giới luật thì khó tiến tu lắm. Là vì do có được cái này mà lại không thèm tôi luyện thêm cái giới luật.
Nếu giữ giới ngon lành, thì đề mục nó ra dể dàng hơn.
p4 đánh máy lại cái báo cáo của cô 5 Hùng và gởi lên đây:
Con chào thầy Tibu, từ ngày p4 hướng dẫn con niệm Phật quán chấm đỏ đằng trước mặt. Lúc con ngồi tập thì con thấy ánh sáng đằng trước mặt. Rồi con vẽ viền đề mục, thì nó ra chấm đỏ, Mỗi lần con tập thì đề mục (màu đỏ, kích cỡ như đèn led tivi) xuất hiện 2, 3 lần. Trưa ngày 4/3/2016 trong lúc con tập, chú tâm một điểm, thì con thấy một vùng trời xanh da trời, trong, thanh tịnh, thì đề mục (màu đỏ, kích cỡ như đèn led tivi) xuất hiện, rồi một vùng ngũ sắc đủ màu vòng tròn bao quanh đề mục, đề mục nằm chính giữa. Rồi đề mục và ngũ sắc mất hút. Và xuất hiện lại một lần nữa y như lần trước, con chú tâm vào chấm đỏ thì nó phát sáng, rồi con thấy đầu của ông Phật xuất hiện. Rồi mất luôn. Sau đó con thấy màu vàng, thì con tuột pin luôn. Nếu sau này gặp như vậy, thì con nên giữ đề mục hay giữ đầu của ông Phật? Con xin thầy giúp đỡ cho con, con cảm ơn thầy.
Ngày 09/03/2016, lúc đầu ngồi thấy ánh sáng màu trắng cỡ cỡ 3cm, vẽ viền đề mục thì đề mục ra luôn, hình dạng màu đỏ mờ mờ, nhỏ như đầu bút bi, cũng được mấy giây, rồi mất. Rồi sau đó, con thấy màu đen giống mái tóc của ông Phật, và có đề mục chấm đỏ sáng đẹp ở trên màu đen đó, sau đó mất luôn.
Hiện tại, khi ngồi vô công phu thì hễ vẽ viền là ra đề mục luôn. Và giữ cũng lâu...
File đính kèm
BaoCaoLuBuV7-Co5Hung-9-3-2016.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/BaoCaoLuBuV7-Co5Hung-9-3-2016.pdf)
hay quâ. thấy các cô các bà tinh tấn dễ thuơng không vạqy đó. con chúc các cô các bà tu tập thật tinh tấn nữa nha hihi
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 10, 2016, 04:23 AM
p4 đánh máy lại cái báo cáo của cô 5 Hùng và gởi lên đây:
Con chào thầy Tibu, từ ngày p4 hướng dẫn con niệm Phật quán chấm đỏ đằng trước mặt. Lúc con ngồi tập thì con thấy ánh sáng đằng trước mặt. Rồi con vẽ viền đề mục, thì nó ra chấm đỏ, Mỗi lần con tập thì đề mục (màu đỏ, kích cỡ như đèn led tivi) xuất hiện 2, 3 lần. Trưa ngày 4/3/2016 trong lúc con tập, chú tâm một điểm, thì con thấy một vùng trời xanh da trời, trong, thanh tịnh, thì đề mục (màu đỏ, kích cỡ như đèn led tivi) xuất hiện, rồi một vùng ngũ sắc đủ màu vòng tròn bao quanh đề mục, đề mục nằm chính giữa. Rồi đề mục và ngũ sắc mất hút. Và xuất hiện lại một lần nữa y như lần trước, con chú tâm vào chấm đỏ thì nó phát sáng, rồi con thấy đầu của ông Phật xuất hiện. Rồi mất luôn. Sau đó con thấy màu vàng, thì con tuột pin luôn. Nếu sau này gặp như vậy, thì con nên giữ đề mục hay giữ đầu của ông Phật? Con xin thầy giúp đỡ cho con, con cảm ơn thầy.
Thú vị thiệt! Diễn tiến hay và đẹp như xi nê!
Từ đề mục rồi ra vùng mây ngũ sắc bao quanh đề mục! Là đề mục đang chuyển mình để biến ra cái đầu Ông Phật! Diễn tiến này, đúng ngay boong và đẹp như xi nê!
Trích dẫn
Ngày 09/03/2016, lúc đầu ngồi thấy ánh sáng màu trắng cỡ cỡ 3cm, vẽ viền đề mục thì đề mục ra luôn, hình dạng màu đỏ mờ mờ, nhỏ như đầu bút bi, cũng được mấy giây, rồi mất. Rồi sau đó, con thấy màu đen giống mái tóc của ông Phật, và có đề mục chấm đỏ sáng đẹp ở trên màu đen đó, sau đó mất luôn.
Hiện tại, khi ngồi vô công phu thì hễ vẽ viền là ra đề mục luôn. Và giữ cũng lâu...
Chiến đấu! Hướng cái nhìn về dạng cái đầu của Ngài.
Bây giờ con làm như vầy:
Dẹp bớt những cái râu ria có thể làm hao sức. Và con có thể đi tắt bằng cách:
Hể rảnh là vào đề mục > hướng về các diễn tiến của đề mục để hiện ra cái đầu của Ngài > giữ cái đầu của Ngài.
Tự động "hệ thống tâm linh qua cái Thấy... sẽ sắp xếp để cho con thấy được nguyên Pháp Thân của Ngài luôn.
Giữ Pháp Thân đó.
Dạ con sẽ đọc lại cho cô 5.
p4 gởi cái bài của cô Sáu:
*********
Từ ngày bắt đầu nhận đề mục tới nay. Lúc đầu, con tập không đúng mà con không có nói với p4. Sau đó con nằm ngủ mơ thấy mình đã đi lạc đường, gần đây 01/03/2016 con mới nói lại cùng p4, p4 có hướng dẫn lại cho con. Và từ ngày 01/03/2016 tới nay thì con có nhìn được một chỗ và thấy bùi nhùi.
Hiện nay, là con có đang nuôi một con heo nái, thì bây giờ con đang niệm Phật quán chấm đỏ, vậy con tiếp tục nuôi heo thì có tội lỗi gì không?
Con có một đứa con trai sinh năm 2000, con muốn nó tu tập nhưng con nói nó không có làm, vậy có cách nào không thầy?
File đính kèm:
BaoCaoLuBuV8-Sau-10-03-2016.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/BaoCaoLuBuV8-Sau-10-03-2016.pdf)
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 11, 2016, 03:55 AM
p4 gởi cái bài của cô Sáu:
*********
Từ ngày bắt đầu nhận đề mục tới nay. Lúc đầu, con tập không đúng mà con không có nói với p4. Sau đó con nằm ngủ mơ thấy mình đã đi lạc đường, gần đây 01/03/2016 con mới nói lại cùng p4, p4 có hướng dẫn lại cho con. Và từ ngày 01/03/2016 tới nay thì con có nhìn được một chỗ và thấy bùi nhùi.
Đó là Cận Định.
Trích dẫn
Hiện nay, là con có đang nuôi một con heo nái, thì bây giờ con đang niệm Phật quán chấm đỏ, vậy con tiếp tục nuôi heo thì có tội lỗi gì không?
Nói một cách lạnh lùng: Làm một công việc gì đó ở cõi này: Nó chỉ là để chữa cháy vậy thôi (ở đây là cứu đói).
Không thể nào tìm ra một chỗ, một công việc mà không tổn hao phước báu. Tính cách trao đổi như vậy: ở đâu cũng có, cũng bị... và rồi cái gì thì cũng đi đến Vô Thường. Những thành quả này nọ bổng chốc biến mất. Và kết quả là ác nghiệp vẫn còn đó.
Chỉ có một điều là phương pháp tu hành... sẽ ở lại với mình, và không ai có thể lấy đi được.
Chính cái này sẽ hướng dẫn mình đi lên (hạnh phúc) hoặc là đi xuống (đau khổ). Chính nó sẽ ở lại với mình sau khi chết.
Như cô Sáu đã biết:
Ác nghiệp được ví như là một vá muối. Còn thiện nghiệp thì được ví như nước lạnh.
Bây giờ nếu nước nhiều hơn muối thì... ao nước lạnh sẽ không thể nào mặn hơn với cái vá muối kia.
Nhưng vì lý do gì đó mà nước bổng nhiên khan hiếm: thì vá muối kia sẽ gây ra trở ngại không ít!
Như vậy nó có hai giải pháp:
1. Thay đỗi công việc này và đi tìm công việc khác. (Thay đổi lung tung, gây rối loạn... không thể nào "An Cư" được).
2. Hoặc là coi đây là một phương tiện sinh sống của gia đình. Và gia công công phu tu tập để... có nhiều nước lạnh (thiện nghiệp).
Nói cách khác:
Do không thay đổi công việc (nuôi heo) nên tình trạng "An Cư" có thể xảy ra.
Nhưng cũng nhờ vào công phu mà ác nghiệp (nuôi heo) nó nhẹ hơn. Y như nước lạnh nhiều nên vá muối không còn mặn nữa.
Trích dẫn
Như vậy, trong việc lưa chọn
Về việc nuôi heo của gia đình: Không nên thay đổi, nhưng gia tăng công phu để được an cư, lạc nghiệp.
Trích dẫn
Con có một đứa con trai sinh năm 2000, con muốn nó tu tập nhưng con nói nó không có làm, vậy có cách nào không thầy?
Nó còn trẻ thì nó phải làm một cái gì đó để sinh sống chớ! Còn chuyện tu tập là khi nó thích tu hành thì mới chỉ cho nó.
Nó không thích thì... thôi. Vì tu đâu có dể làm đâu?
-------------------------
Tạm thời nên hỏi nó: Tu để làm gì?
Và cho nó nhiều thời gian để suy nghĩ và sau khi nó trả lời.
Tuỳ vào câu trả lời đó, mà nên chỉ nó hay không.
Like!
Con gởi giùm cho cô 5 Hùng...
######
Ngày 11/03/2016, lúc 19g10 con vào tập. Vừa nhắm mắt thì con thấy những đóm đỏ lung tung, li ti như đầu bút bi trước mặt khoảng mấy giây rồi mất. Sau đó con thấy màu vàng nhạt tại chỗ nhìn, rồi màu xanh nhạt, cứ mờ mờ ảo ảo, có lúc nó xoay tròn một màu xanh nhạt, còn đề mục lúc có lúc không cũng mờ.
Ngày 12/03/2016, lúc 4g10-5g sáng, con ngồi vào tập. Điểm con nhìn màu xanh da trời, rồi chuyển vàng nhạt, có lúc thì sáng đẹp như vàng 4 số 9999, con quán đề mục vào thì đề mục phát sáng trắng, luôn luôn như vậy, một lúc sau con thấy đề mục ở xa, đỏ, phát sáng ra y như dấu "+", được 1, 2 giây rồi mất. Sau đó, con thấy màu đen trồi lên như cái đầu ông Phật.
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 13, 2016, 06:15 AM
p4 đánh máy lại cái bài của cô Hải, p4 lại làm khổ thầy rồi, con xin lỗi thầy cái vụ này, ạ! p4
***
Con là Hải, từ ngày con nhận đề mục từ p4. Về con tập theo hướng dẫn, lúc đầu con cũng có nhiều khả quan, cũng đã có bùi nhùi. Và có lúc như mặt trời mọc, nhưng không biết con đã sai ở đâu, những lúc sau đây con không làm được gì hết. Lúc tập con chỉ nằm có sao không thầy, mà sao con nhìn một chỗ mà con lại thấy thỏ cứ chạy lung tung, nhờ thầy hướng dẫn lại cho con với, con cảm ơn thầy.
Ruồi Hải.
***
Kính thầy Tibu, con là Sương trong nhóm p4. Lúc con nhận đề mục từ p4, con tập lúc đầu con cảm thấy căng đầu, nhưng sau này con ngồi, người con nó nhẹ lần rần như được nâng vậy, và có lúc thì con thấy mình không thể ngồi được, không biết vì sao, nhưng con chưa nhìn ra được đề mục, và mới đây lúc công phu nửa mơ nửa tỉnh con thấy một giấc mơ lạ lắm. Không biết là sao, trong giấc mơ con thấy có một người phụ nữ bị trói buột, và hành hạ, và có hai người đàn ông đứng hai bên, nhưng không cứu được, còn con thì khóc nhiều trong giấc mơ đó, không biết giấc mơ đó có liên quan như thế nào, xin thầy cho con biết với, xin cảm ơn thầy. [Ruồi Hải viết dùm mẹ]
Dạ cái vụ này, để con hướng dẫn cho cô Hải và mẹ cô Hải lại từ đầu. Con sẽ báo cáo kết quả khi họ chịu tập đàng hoàng trở lại.
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 12, 2016, 01:10 AM
Con gởi giùm cho cô 5 Hùng...
######
Ngày 11/03/2016, lúc 19g10 con vào tập. Vừa nhắm mắt thì con thấy những đóm đỏ lung tung, li ti như đầu bút bi trước mặt khoảng mấy giây rồi mất. Sau đó con thấy màu vàng nhạt tại chỗ nhìn, rồi màu xanh nhạt, cứ mờ mờ ảo ảo, có lúc nó xoay tròn một màu xanh nhạt, còn đề mục lúc có lúc không cũng mờ.
Ngày 12/03/2016, lúc 4g10-5g sáng, con ngồi vào tập. Điểm con nhìn màu xanh da trời, rồi chuyển vàng nhạt, có lúc thì sáng đẹp như vàng 4 số 9999, con quán đề mục vào thì đề mục phát sáng trắng, luôn luôn như vậy, một lúc sau con thấy đề mục ở xa, đỏ, phát sáng ra y như dấu "+", được 1, 2 giây rồi mất. Sau đó, con thấy màu đen trồi lên như cái đầu ông Phật.
Chuyện trồi lên này là một tiến triển tâm linh. Cho nên, không nên ngưng tập khi linh ảnh có biểu hiện trồi lên. Nên tập tiếp.
Nhưng Chị đã ngưng tập. Cho nên Chị cứ bình tỉnh tập lại. Khi có hiện tượng trồi lên thì Chị cứ một mạch tập tiếp.
Để con truyền đạt lại.
27/3/2016
Con viết dùm cho mẹ con
Mẹ con nói trưa nay mẹ con ngồi tập lúc đầu thì thấy có một vòng tròn to như cái ly sau đó thì nhỏ dần như đầu đũa con và sáng trắng và cảm giác lúc đó rất nhẹ nhàng
Trích dẫn từ: ruoihai trên Th3 27, 2016, 05:30 AM
27/3/2016
Con viết dùm cho mẹ con
Mẹ con nói trưa nay mẹ con ngồi tập lúc đầu thì thấy có một vòng tròn to như cái ly sau đó thì nhỏ dần như đầu đũa con và sáng trắng và cảm giác lúc đó rất nhẹ nhàng
Cận Định.
Con gởi bài cho cô Hùng..
Trích dẫnNgày 30-03-2016.
Kính gởi thầy. Con xin báo cáo tu tập trong một tháng vừa qua của con lời đầu tiên con thành tâm cảm ơn thầy nhiều lắm và người hướng cho con là p4 rất là chu đáo, nữa tháng đầu con tập rất ổn định.
Ngày 11/3 lúc 19g10, con vào tập, vừa nhắm mắt thì con thấy nhiều đóm đỏ li ti trước mặt khoảng mấy giây rồi mất, sau đó con thấy màu vàng nhạt, rồi màu xanh nhạt, cứ mờ mờ ảo ảo, có lúc nó xoay tròn một màu xanh nhạt, còn đề mục lúc có lúc không cũng mờ.
Sáng 16/3, lúc 4g30 đến 5g, con vào tập thì đề mục xuất hiện, con cố giữ, lúc rõ lúc mờ, rồi đầu của con nó đau, con xả thiền. 9g trưa con tập tiếp, đề mục lúc rõ lúc mờ, rồi thấy màu vàng nhạt thật đẹp, mà cái đầu của con nó đau quá không thể tập được nữa, con nghĩ hai ngày.
Ngày 19/3, con tập một ngày, bốn ngày sau con không tập nỗi dù cố gắng.
Ngày 24/3, con tập tiếp, nhưng không thấy vui.
Chỗ này p4 bổ sung, là ngày 20/3 (Chủ Nhật) cả nhóm đi họp mặt tại nhà mẹ cô Hải, và sau khi về thì cô Sáu, cô 5 Hùng và con đều không tập vào được...
Cô 5 Hùng viết tiếp...
Trích dẫn
Tối 28/3 con ngồi tập được 15 phút, rồi nằm tập rồi ngủ khò luôn, con mơ thấy con đang ở trong nhà của ai (không phải nhà con), con nằm dưới nền không có phòng, ngăn cuối cùng con nhìn lên nhà trên, thấy một bóng trắng tóc dài đang đi xuống định vào phòng kế bên, con sợ quá liền niệm Phật thì bóng trắng đứng lại chấp tay ngang ngực. Con cũng chấp tay và niệm Phật liên tục, rồi bóng trắng đi lên nhà trên, con định đi theo nhưng có một người đứng bên phải con cản lại, con gọi người đó bằng "má", nhưng không dúng (ghi chú: KHÔNG GIỐNG) má con, người đó đi trước con cũng theo sau, lên tới nhà trên, bóng trắng đi ra cửa trở thành bóng đen, khi con thức dậy miệng vẫn còn niệm Phật. Lúc đó bốn giờ sáng...
Nhờ thầy kiểm tra dùm con, con cảm ơn thầy!
Ghi chú: p4 có hỏi thêm, thì cô Hùng nói là ngay chỗ cái bóng ma nó đi thì chỗ đó nó sáng ra (chỗ đó là một cái cửa sắt). Hết.
Còn vấn đề Hỷ Lạc thì cô bảo là lúc làm việc nó vẫn còn vui (hát thành tiếng luôn).
Cái bài gốc của cô 5 Hùng
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fp4.waphall.com%2Fbaocaotutap%2FOffice%2520Lens_20160330_182404.jpg&hash=51ecacfcb28ec59ee7241d37072946b8d042dad4)
Ngày 1/4/2016
Lúc 20h15 bắc đầu vào công phu nhưng xung quanh ồn ào không tập trung được
Lúc 23h20 đến 00h
Có công phu được nhưng chỉ ở trạng thái bùi nhùi
Tối đêm ngày 1/4 lúc khoảng một giờ mấy con thấy một dất mơ về em trai con con thấy hai đứa bạn nó chạy đến báo với con là nó gặp tai nạn ở huế nên con chạy đến đó bằng xe máy và đến nơi thì nghe bà con ở đó nói có một đứa chết bốc mùi rồi nhưng khi con chạy đến nơi thì
I thấy nó đang nằm ngủ ở dưới đất và rồi cũng có bạn nó nữa bốn năm đứa luôn đang chuẩn bị ăn cơm bữa ăn rất đơn giản thấy tội lắm và tôi hỏi giờ em làm gì thì bạn nó nói là nó làm xí nghiệp mà nó ốm nhom tôi có đưa nó ba trăm ngàn nhưng sao con thấy tiền đó nó giống tiền giả hơn và con nói nó có cần gì thì chogọi điện cho tôi và nói nó biết rồi và con đi về và có nhờ bà con ở đó giúp đỡ thêm cho nó
Trích dẫn từ: ruoihai trên Th4 03, 2016, 03:24 AM
Ngày 1/4/2016
Lúc 20h15 bắc đầu vào công phu nhưng xung quanh ồn ào không tập trung được
Lúc 23h20 đến 00h
Có công phu được nhưng chỉ ở trạng thái bùi nhùi
Tối đêm ngày 1/4 lúc khoảng một giờ mấy con thấy một dất mơ về em trai con con thấy hai đứa bạn nó chạy đến báo với con là nó gặp tai nạn ở huế nên con chạy đến đó bằng xe máy và đến nơi thì nghe bà con ở đó nói có một đứa chết bốc mùi rồi nhưng khi con chạy đến nơi thì
I thấy nó đang nằm ngủ ở dưới đất và rồi cũng có bạn nó nữa bốn năm đứa luôn đang chuẩn bị ăn cơm bữa ăn rất đơn giản thấy tội lắm và tôi hỏi giờ em làm gì thì bạn nó nói là nó làm xí nghiệp mà nó ốm nhom tôi có đưa nó ba trăm ngàn nhưng sao con thấy tiền đó nó giống tiền giả hơn và con nói nó có cần gì thì chogọi điện cho tôi và nói nó biết rồi và con đi về và có nhờ bà con ở đó giúp đỡ thêm cho nó
Không nên lấn sân. Lập topic khác để bà con theo dõi dể dàng hơn nghe con.
p4 gởi dùm cho cô Sáu
Trích dẫn
Về phần tu tập của con sao dạo này con tập lúc thì có bùi nhùi lúc thì không có. Con lại vẽ vòng tròn không được, thấy khó quá thầy. Còn ngoài giờ tập thì con cũng nằm niệm theo y như vầy lại thấy có nhiều bùi nhùi sáng hơn khi con tập, là sao vậy thầy.
Mấy ngày gần đây con thấy có một cái lỗ tròn mà con nhìn qua phía bên kia cái lỗ đó có không gian.
Tại ngày 5 tháng 4, tối ngủ con có thấy một giấc mơ lạ lạ mình đi y như đi trong núi, cứ đi rồi đi quay trở lại y như mình đã bị đi, lại rồi sau đó có lại thấy đứa con trai mình vừa cưỡi chiếc xe đạp tới rồi nó lại quay xe cưỡi chạy mất, rồi mình cứ đi từ từ lại có gặp một bà, mình hỏi đường rồi mình với bà đó cùng đi rồi sau đó sao nữa thì quên mất rồi thức dậy là sao vậy thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Sáu Nữa.
Trích dẫn từ: p4 trên Th4 06, 2016, 05:37 AM
p4 gởi dùm cho cô Sáu
Trích dẫn
Về phần tu tập của con sao dạo này con tập lúc thì có bùi nhùi
Tâm đang thanh tịnh nhưng tâm lực còn yếu. Trong HSTD gọi là Cận Định
Trích dẫnlúc không có.
Lúc này tâm loạn động nên là phàm tâm. HSTD gọi đây là tuột định
Trích dẫnCon lại vẽ vòng tròn không được, thấy khó quá thầy.
Trong điều kiện phàm tâm (tâm loạn) thì không thể nào làm gì được.
Trích dẫnCòn ngoài giờ tập thì con cũng nằm niệm theo y như vầy lại thấy có nhiều bùi nhùi sáng hơn khi con tập, là sao vậy thầy.
Là vì tâm con đang thư giản theo kiểu rảnh thì tập. Vì lập tâm theo kiểu "tập đại" cho nên đề mục nó hiện ra dể hơn.
Trích dẫn
Mấy ngày gần đây con thấy có một cái lỗ tròn mà con nhìn qua phía bên kia cái lỗ đó có không gian.
Đây là lỗi rất là to khi tu tập:Phân tích:
Khi chưa ra đề mục mà nhìn "qua bên kia" thì vô tình tu sĩ đã tác ý "nhìn kỹ hơn" cho nên nó sẽ dẫn dắt tu sĩ vào những cảnh giới của Cận Định.
Việc này là một trở ngại khi đang tính chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ANTCNDTM).
Có nghĩa là: theo HSTD là "đang chơi với Cận Định".
Hậu quả:Nếu cứ làm chuyên này, thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) sẽ kéo đến chi phối công phu của tu sĩ. Và tu sĩ sẽ phải mất một thời gian nữa để ATCNDTM.
Trích dẫn
Tại ngày 5 tháng 4, tối ngủ con có thấy một giấc mơ lạ lạ mình đi y như đi trong núi, cứ đi rồi đi quay trở lại y như mình đã bị đi, lại rồi sau đó có lại thấy đứa con trai mình vừa cưỡi chiếc xe đạp tới rồi nó lại quay xe cưỡi chạy mất, rồi mình cứ đi từ từ lại có gặp một bà, mình hỏi đường rồi mình với bà đó cùng đi rồi sau đó sao nữa thì quên mất rồi thức dậy là sao vậy thầy. Con xin cảm ơn thầy.
Sáu Nữa.
Giấc mơ rất là tượng hình, chỉ rất rõ tình trạng tâm thức chưa bức phá được khỏi Cận Định.
Lý do:Giấc mơ cứ đi lòng vòng, lạc đường. Khi được chỉ đường (bà già) thì tu sĩ lại... quên! Chứng tỏ tâm lực chưa có mạnh.
Giải quyết: Cứ tập đề mục. Bắt cái tâm làm theo ý của tu sĩ. Làm đi làm lại; làm hoài thì nó sẽ ra đề mục.
Con đã truyền đạt cho cô Sáu và cô đang có một thắc mắc về việc không ngủ được.
Cô Sáu hỏi:...
Trích dẫn
Về việc tu tập của con cứ mỗi khi tối, con tập từ 8 giờ, có lúc được 30 phút, có lúc ngủ hồi nào không hay. Sau đó là khó ngủ, không ngủ được, cứ nằm hít thở như tập vậy suốt đêm. Vì không ngủ được nên bị đau đầu.
Còn trước đây, khi chưa tu, thì con ngủ từ lúc 7 giờ và ngủ ngon lành tới 3, 4 giờ sáng thì dậy.
Nhờ thầy giúp đỡ về việc ngủ của con với.
Sáu Nữa.
Trích dẫn từ: p4 trên Th4 07, 2016, 05:07 AM
Con đã truyền đạt cho cô Sáu và cô đang có một thắc mắc về việc không ngủ được.
Cô Sáu hỏi:...
Trích dẫn
Về việc tu tập của con cứ mỗi khi tối, con tập từ 8 giờ, có lúc được 30 phút, có lúc ngủ hồi nào không hay. Sau đó là khó ngủ, không ngủ được, cứ nằm hít thở như tập vậy suốt đêm. Vì không ngủ được nên bị đau đầu.
Còn trước đây, khi chưa tu, thì con ngủ từ lúc 7 giờ và ngủ ngon lành tới 3, 4 giờ sáng thì dậy.
Nhờ thầy giúp đỡ về việc ngủ của con với.
Sáu Nữa.
Hệ thần kinh trở nên mạnh hơn cho nên làm cách theo dõi hơi thở để làm cho thăng bằng lại:
1. Để ý vào chỗ nào đó nó phồng lên... khi hít vào, niệm: "phồng"
2. Để ý vào chỗ xẹp xuống khi thở ra, niệm: "xẹp"
Theo cách này thì tâm bớt dao động, sẽ yên bình hơn để ngủ được.
Con sẽ truyền đạt lại.
p4 gởi bài cho cô Hùng...
Trích dẫnNgày 10-05-2016.
Con xin báo cáo với thầy phần tu tập của con tháng vừa rồi, mỗi khi con vào tập thì đề mục lúc có lúc không. Tâm của con thì cố gắng tập mà thân thì tập không nỗi.
Thầy ơi, mấy ngày gần đây, con ngồi tập chú tâm một điểm, rồi quán chấm đỏ chừng năm mười phút thì trạng thái như ngủ gục.
Tối vừa rồi, con đang chăm chú vào đề mục thì cũng bị như vậy. Cái đầu con gục xuống, con giật mình chợt tỉnh. Và nhìn vào một điểm đằng trước mặt thì con thấy màu xanh da trời, bỗng nhiên con rồng xuất hiện cũng màu xanh nhạt ngang tầm nhìn của con, cái đuôi hướng Bắc, cái đầu hướng Nam, nó nghiêng mặt nhìn con. Con chợt tỉnh liền quán chấm đỏ.
Trích dẫn từ: p4 trên Th5 13, 2016, 09:53 AM
p4 gởi bài cho cô Hùng...
Trích dẫnNgày 10-05-2016.
Con xin báo cáo với thầy phần tu tập của con tháng vừa rồi, mỗi khi con vào tập thì đề mục lúc có lúc không. Tâm của con thì cố gắng tập mà thân thì tập không nỗi.
Thầy ơi, mấy ngày gần đây, con ngồi tập chú tâm một điểm, rồi quán chấm đỏ chừng năm mười phút thì trạng thái như ngủ gục.
Tối vừa rồi, con đang chăm chú vào đề mục thì cũng bị như vậy. Cái đầu con gục xuống, con giật mình chợt tỉnh.
Như vậy là do con mệt quá cho nên nó tập hết nổi. chỉ cần nghĩ mệt thì sẽ tập tiếp được thôi mà.
Trích dẫnVà nhìn vào một điểm đằng trước mặt thì con thấy màu xanh da trời, bỗng nhiên con rồng xuất hiện cũng màu xanh nhạt ngang tầm nhìn của con, cái đuôi hướng Bắc, cái đầu hướng Nam, nó nghiêng mặt nhìn con. Con chợt tỉnh liền quán chấm đỏ.
Đang tập cái này (chấm đỏ) mà nó hiện ra cái khác (con rồng) thì chỉ là Cận Định mà thôi.
Kết luận: Nghỉ mệt cho tới khi khoẻ lại thì tập tiếp. Lần này chỉ tập ở cường độ 70% mà thôi.
Gởi giùm cho cô 9 (em cô 5 Hùng)
24/3/2016 cô 9 nhận đề mục
11/4 đã thấy chấm đỏ vài giây. Cô rất vui.
Trước 1/5 đã thấy ngũ sắc.
27/5 cô 9 nói là cách đó mấy ngày, cô tập thì thấy đề mục. Sau đó nó sáng trắng, sáng lắm lận. Cô sợ có gì không ổn nên ngưng. Ngày gần nhất cô cứ tập chấm đỏ thì màn xanh lại hiện ra che chấm đỏ. Cô lại tiếp tục quán chấm đỏ thì màn xanh lại che. Cô không biết giải quyết sao, nên hỏi. (con đánh máy lại theo tiến trình tập của cô 9)
Trích dẫn từ: p4 trên Th5 28, 2016, 09:21 AM
Gởi giùm cho cô 9 (em cô 5 Hùng)
24/3/2016 cô 9 nhận đề mục
11/4 đã thấy chấm đỏ vài giây. Cô rất vui.
Trước 1/5 đã thấy ngũ sắc.
27/5 cô 9 nói là cách đó mấy ngày, cô tập thì thấy đề mục. Sau đó nó sáng trắng, sáng lắm lận. Cô sợ có gì không ổn nên ngưng. Ngày gần nhất cô cứ tập chấm đỏ thì màn xanh lại hiện ra che chấm đỏ. Cô lại tiếp tục quán chấm đỏ thì màn xanh lại che. Cô không biết giải quyết sao, nên hỏi. (con đánh máy lại theo tiến trình tập của cô 9)
Sám hối, tập tiếp thôi.
Dạ. Con sẽ truyền đạt lại.
P4 gởi giùm cho cô 9 Mai
Trích dẫn
28/06/2016
Cô 9 Mai: hiện nay, lúc tập nhìn thấy một hình tròn màu đen, chính giữa hình tròn đen có một điểm sáng trắng (đục, không trong). Sau đó, chấm trắng tan biến, và trở thành chấm đen. Nhiều lúc tập, đến khúc cuối, gần xả thiền thì thấy cái đầu Đức Phật (từ cổ trở lên), trên đầu tóc có cái cục. Cô hỏi thầy là cô có vướng gì không mà không thấy đề mục chấm đỏ, mà lúc tập đa phần chỉ thấy hình tròn đen.
Việc sám hối đã xong, cái vụ mây xanh đã không còn.
----------
P4 gởi giùm cho cô 6 Nữa
Trích dẫn
28/06/2016
Cô 6 Nữa: Hiện tại, thấy bùi nhùi, thỉnh thoảng có thấy chấm trắng. Lâu lâu, 2, 3 bữa thì thấy chấm trắng, sáng trắng, cỡ 1, 2 giây rồi mất.
29/06/2016: Cô 9 Mai có báo là đã thấy được cái đầu ông Phật rõ và đẹp.
Trích dẫn từ: p4 trên Th6 30, 2016, 09:53 AM
29/06/2016: Cô 9 Mai có báo là đã thấy được cái đầu ông Phật rõ và đẹp.
Cứ duy trì cái Thấy và nhìn vào linh ảnh đã có! Nhìn ngay vào vùng Ajna của linh ảnh đó.
Để con truyền đạt lại.
Đêm 2/7/2016, cô 9 vừa đặt mình lên giường, và nằm nghiêng đã thấy từ đầu đến phần vai rồi, chưa có khởi sự quán đã thấy.
Con đã truyền đạt nguyên văn lời của thầy cho cô rồi.
Trích dẫn từ: p4 trên Th7 03, 2016, 06:49 AM
Đêm 2/7/2016, cô 9 vừa đặt mình lên giường, và nằm nghiêng đã thấy từ đầu đến phần vai rồi, chưa có khởi sự quán đã thấy.
Con đã truyền đạt nguyên văn lời của thầy cho cô rồi.
Tâm tinh tấn! Tới luôn Bác Tài! ;)
Về cô 5 Hùng:
Trích dẫn[10/07/2016 – Cô 5 Hùng đi hộ niệm]
8 giờ sáng hôm nay (10/07/2016), cô 5 Hùng có cùng với cô 6 Nữa hộ niệm cho người thân của cô 6 Nữa. Trong khi mọi người xù xì, cô 5 vẫn niệm Phật trong tâm giọng cao, quán ở mức bùi nhùi bùi nhùi, một hồi thì thấy có 3 hoa sen dạng búp có màu hồng tím (không phải nở) bay lên cao, phía dưới những bông sen có ánh sáng vàng. Một lát thôi nhưng cô bảo là rất mệt, mệt hơn bình thường
-----------------------
Về cô 9 Mai, cô thắc mắc một chút về giấc mơ...
Trích dẫnTối 6/7 cô tập nhưng quán không ra, nhưng khi vào giấc ngủ thì cô có mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy một hoa sen 5 cánh màu hồng và có một người đứng trên hoa sen, và có rất nhiều người đứng một bên nhưng không đứng trên hoa sen.
Chiều 7/7, cô tập và thấy một vòng tròn đen và một luồng sáng chiếu ra rất lâu.
Tình hình chung, các cô 5 và cô 9 có niềm hân hoan trong tu tập vì có được nhiều điều hay và kỳ diệu.
------------------------
Trích dẫn
Cô 6 Nữa thì lúc tập cô cứ bị cái sợ, vì khi lần trước cô nhìn thấy cái vòng tròn bị thủng và có báo cáo với thầy, và khi nghe thầy trả lời xong thì cô cứ sợ. Cứ lo lo nên không tập trung được. Tụi con cũng đã cố khuyên nhưng cô vẫn cứ còn lo lo như vậy.
-----------------------
Trích dẫn
Mẹ cô Hải đã sám hối được rồi, và đang bắt đầu tập trở lại.
Tối qua 16/7/2016, cô 9 có hồi hướng đến một hương linh và cô cảm thấy bị lạnh. Không biết có nguy hiểm gì không nên p4 viết lên đây cho chắc.
Trích dẫn từ: p4 trên Th7 17, 2016, 07:48 AM
Tối qua 16/7/2016, cô 9 có hồi hướng đến một hương linh và cô cảm thấy bị lạnh. Không biết có nguy hiểm gì không nên p4 viết lên đây cho chắc.
Chuyện này thuộc về kiến thức phổ thông.
Trong khi đang chập chững biết đi:
Không bao giờ có chuyện tập cử tạ. Chuyện này chỉ có thể xảy ra sau này cở vài ba chục năm.
Có nghĩa là mình đang có tuổi, và đang tập ngon lành thì lo tập cho thật là ngon lành đi. Khi nào có đủ tâm lực thì lúc đó giúp người cũng chẳng muộn.
Hiện tượng lạnh là còn yếu y như đứa bé mới biết đi, thì tập đi cho vững đi đã. Chuyện cấp cứu là sau này, khi tâm lực đã đủ mạnh.
Trích dẫn từ: p4 trên Th7 10, 2016, 06:57 AM
Về cô 5 Hùng:
Trích dẫn[10/07/2016 – Cô 5 Hùng đi hộ niệm]
8 giờ sáng hôm nay (10/07/2016), cô 5 Hùng có cùng với cô 6 Nữa hộ niệm cho người thân của cô 6 Nữa. Trong khi mọi người xù xì, cô 5 vẫn niệm Phật trong tâm giọng cao, quán ở mức bùi nhùi bùi nhùi, một hồi thì thấy có 3 hoa sen dạng búp có màu hồng tím (không phải nở) bay lên cao, phía dưới những bông sen có ánh sáng vàng. Một lát thôi nhưng cô bảo là rất mệt, mệt hơn bình thường
Cô 5 Hùng đi đúng hướng rồi đó. Tuy nhiên, Với tuổi già thì không nên năng nổi quá trong việc giúp người. Khi nào Cô thấy khỏe thật là khỏe thì mới giúp. Gia đình mình trước, thiên hạ làm sau.
-----------------------
Trích dẫn
Về cô 9 Mai, cô thắc mắc một chút về giấc mơ...
Trích dẫnTối 6/7 cô tập nhưng quán không ra, nhưng khi vào giấc ngủ thì cô có mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy một hoa sen 5 cánh màu hồng và có một người đứng trên hoa sen, và có rất nhiều người đứng một bên nhưng không đứng trên hoa sen.
Chiều 7/7, cô tập và thấy một vòng tròn đen và một luồng sáng chiếu ra rất lâu.
Tình hình chung, các cô 5 và cô 9 có niềm hân hoan trong tu tập vì có được nhiều điều hay và kỳ diệu.
Cô 9 Mai do tâm tinh tấn mà có kết quả như vậy. Chưa có gì rõ ràng cho lắm.
Là vì:
có rất nhiều người đứng một bên nhưng không đứng trên hoa sen. Tha Hóa Tự Tại còn mò ra tâm lực. Cho nên cô 9 Mai chỉ nên cũng cố sức tập mà thôi. Nên giữ giới luật.
------------------------
Trích dẫn
Trích dẫn
Cô 6 Nữa thì lúc tập cô cứ bị cái sợ, vì khi lần trước cô nhìn thấy cái vòng tròn bị thủng và có báo cáo với thầy, và khi nghe thầy trả lời xong thì cô cứ sợ. Cứ lo lo nên không tập trung được. Tụi con cũng đã cố khuyên nhưng cô vẫn cứ còn lo lo như vậy.
Cứ tập chậm lại, đến khi hết sợ thì dợt với vận tốc của mình.
Đọc lại lý thuyết của phương pháp để cũng cố sự hiểu biết. Khi đã hiểu lý thuyết thì có khi lại hết sợ.
-----------------------
Trích dẫn
Trích dẫn
Mẹ cô Hải đã sám hối được rồi, và đang bắt đầu tập trở lại.
Mừng cho cô Hải.
Do còn yếu, không nên ra gió để thử sức làm gì. Chỉ khi nào có tâm lực mạnh hơn thì mới ra gió được.
Con sẽ truyền đạt lại.
17/7/2016: cô Hùng có nói là khi đang tập như vậy thì thấy một cái đám đông người nhỏ li ti lúc nhúc, nó nằm phía dưới so với tầm nhìn đằng trước mặt. Con cũng nhắc lại lời thầy là làm gì thì cũng chỉ chú ý tới cái việc mình làm, mấy cái khác mặc kệ, và nói với cô là để đăng lên để thầy xem có gì liên quan tới THTT hay không.
Trích dẫn từ: p4 trên Th7 18, 2016, 07:41 AM
17/7/2016: cô Hùng có nói là khi đang tập như vậy thì thấy một cái đám đông người nhỏ li ti lúc nhúc, nó nằm phía dưới so với tầm nhìn đằng trước mặt. Con cũng nhắc lại lời thầy là làm gì thì cũng chỉ chú ý tới cái việc mình làm, mấy cái khác mặc kệ, và nói với cô là để đăng lên để thầy xem có gì liên quan tới THTT hay không.
Thường gọi là "những ông Phật mini" những nhân vật này không có hoa sen nào cả. Đó là Tha Hóa Tự Tại.
Cách tránh là AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT, giữ giới luật.
Con đã truyền đạt cho mấy cô rồi!
Báo cáo của cô 9 Mai
Trích dẫn
Tối 19/7, khi vào tập con thấy một vòng tròn đen lớn, ở trên vòng tròn có một vùng sáng lớn. Con nhìn vào đó rất lâu rồi sau đó nhỏ dần và biến mất. Nhờ thầy giúp đỡ thêm cho con, con cảm ơn thầy.
p4 có hỏi thêm cho rõ thì được biết là:
- về chỗ vòng tròn đen lớn thì là giống giống cái đầu.
- còn về vùng sáng lớn thì màu trắng.
Trích dẫn từ: p4 trên Th7 26, 2016, 07:25 AM
Báo cáo của cô 9 Mai
Trích dẫn
Tối 19/7, khi vào tập con thấy một vòng tròn đen lớn, ở trên vòng tròn có một vùng sáng lớn. Con nhìn vào đó rất lâu rồi sau đó nhỏ dần và biến mất. Nhờ thầy giúp đỡ thêm cho con, con cảm ơn thầy.
p4 có hỏi thêm cho rõ thì được biết là:
- về chỗ vòng tròn đen lớn thì là giống giống cái đầu.
- còn về vùng sáng lớn thì màu trắng.
Nó tới lui có vài ba nguyên tắc.
1. Là mình quán chấm đỏ thì cái thường gọi là "chấm đỏ" này thực tế nó là cái gì?
a. Thành thật mà nói: chỉ là cái chấm đỏ.
b. Là cái Đảnh của Ngài A Di Đà Phật.
Xác định chấm đỏ là cái gì thì công phu nó có hướng phát triển hơn.
a. Nếu chỉ là chấm đỏ thì nó chỉ là chấm đỏ (kèm theo những biểu hiện của nó).
b. Nếu là cái Đảnh của Ngài thì cái thấy sẽ chuyển hóa từ từ ra được nguyên cõi của Ngài.
Tibu, khi niệm Phật và quán chấm đỏ thì tibu hiểu là đang quán cái đảnh của Ngài. Cho nên tibu có thấy cõi giới của Ngài.
Thua Thay,
Con thường chỉ quán chấm đỏ, khi nó xuất hiện rồi thì mới phóng câu niệm vô, vì làm 2 cái một lượt con bị phân tâm.
Con nghĩ như vầy có đúng không Thầy : là khi chấm đỏ ra rồi thì nó chỉ là chấm đỏ, nhưng khi phóng niệm vô đó thì chấm đỏ sẽ dần trở thành cái Đảnh của Ngài?
Trích dẫn từ: Thienhuong trên Th7 29, 2016, 07:21 PM
Thua Thay,
Con thường chỉ quán chấm đỏ, khi nó xuất hiện rồi thì mới phóng câu niệm vô
Coi thì nó tương đương. Nhưng cái vụ cái trước, cái sau này: nó làm cho mình "đánh đấm không chắc cú".
Một ví dụ:
Mình đi tìm ông Phước ở Utah.
thì theo cách trên:
1. Mình tìm ông Phước (nhiều ông có tên này lắm)
2. Sau đó mình lựa ra (theo tiêu chuẩn: ở Utah)
Và xin lổi họ là: "Không phải anh à! Tui đi tìm ông Phước ở Utah!
Gặp người hiền thì cũng chả có việc gì.
Gặp người Dữ thì họ sẽ có phản ứng ngay lập tức:
- - Sao không nói rõ trước? Lầm mất thời giờ của người ta hết!
Thế là cảnh giới bị xáo trộn.
Chi bằng mình sẽ đang hai tin:
1. Tui đang tìm ông tên Phước
2. Và ông ấy ở Utah tận bên Mỹ.
Thì sẽ ế nhệ, chẳng có ai ló mặt đến hỏi chuyện, nhưng một khi đã đến thì đó là ông Phước, ở Utah!
Cách này nó khó làm hơn, nhưng cảnh giới lại không bị xáo trộn.
Hơn nhau có tý xíu đó thôi.
Trích dẫn
vì làm 2 cái một lượt con bị phân tâm.
Con nghĩ như vầy có đúng không Thầy : là khi chấm đỏ ra rồi thì nó chỉ là chấm đỏ, nhưng khi phóng niệm vô đó thì chấm đỏ sẽ dần trở thành cái Đảnh của Ngài?
Sự phân tâm là do "chưa quen" đó con.
Dạ con hiểu rồi, tạ sư phụ.
Bài của cô 9 Mai, p4 đánh máy lại:
=====================
Trích dẫnThưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con mấy ngày qua.
Thưa thầy đêm 29 âm (tháng 6) [Ghi chú: tức 1/8 Dương Lịch) lúc vào tập được một lúc con có nghe tiếng động bên cửa sổ và một người rất nhỏ nằm một bên hông con, và con rờ tay rất mềm và con rờ vào ... con cảm thấy rất mỏng, con sợ vì thấy lành lạnh, rồi con luôn niệm A Di Đà Phật. Và chồng con nghe con ớ ớ, chạy qua phòng con và mở cửa, lúc đó con mới hết.
Chiều ngày 7 tháng 8 (Dương Lịch) lúc con vào tập, con nhìn thấy một màu vàng nhạt tỏa ra như ánh mặt trời.
Con xin thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn nhiều.
Ghi chú p4: Cô 5 Hùng cũng gặp trường hợp tương tự, tức là biết có người nằm sau lưng và cũng cảm thấy lạnh lạnh và không thể quay lưng lại (cô đang nằm nghiêng), khi nào cô nghe tiếng người đó nói "con về nha cô", thì cô mới có thể quay lưng lại. Con nói cô Hùng viết lên gởi thầy nhưng mà cô nói để cô 9 viết là được, vì 2 người cùng kiểu. Con lo vì mỗi người mỗi khác nên cũng mạo muội đăng bài này lên để thầy xem xét luôn.
Trích dẫn từ: p4 trên Th8 08, 2016, 07:50 PM
Bài của cô 9 Mai, p4 đánh máy lại:
=====================
Trích dẫnThưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con mấy ngày qua.
Thưa thầy đêm 29 âm (tháng 6) [Ghi chú: tức 1/8 Dương Lịch) lúc vào tập được một lúc con có nghe tiếng động bên cửa sổ và một người rất nhỏ nằm một bên hông con, và con rờ tay rất mềm và con rờ vào ... con cảm thấy rất mỏng, con sợ vì thấy lành lạnh, rồi con luôn niệm A Di Đà Phật. Và chồng con nghe con ớ ớ, chạy qua phòng con và mở cửa, lúc đó con mới hết.
Chiều ngày 7 tháng 8 (Dương Lịch) lúc con vào tập, con nhìn thấy một màu vàng nhạt tỏa ra như ánh mặt trời.
Con xin thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn nhiều.
Ghi chú p4: Cô 5 Hùng cũng gặp trường hợp tương tự, tức là biết có người nằm sau lưng và cũng cảm thấy lạnh lạnh và không thể quay lưng lại (cô đang nằm nghiêng), khi nào cô nghe tiếng người đó nói "con về nha cô", thì cô mới có thể quay lưng lại. Con nói cô Hùng viết lên gởi thầy nhưng mà cô nói để cô 9 viết là được, vì 2 người cùng kiểu. Con lo vì mỗi người mỗi khác nên cũng mạo muội đăng bài này lên để thầy xem xét luôn.
Nguyên nhân, cũng ... bình thường thôi bà con!
Nhớ hồi xưa, đi lính và ngủ ngoài trời. Hôm đó có lẻ trời lạnh sao đó!
Chuyện rằng:
Không hiểu sao mà hôm đó, tibu ngủ như chết. Hai tay gác dưới gáy và tibu ngủ với tư thế này cho tới sáng.
Thức dậy, và xoay mình qua bên trái rồi chồm mình ngồi đậy:
Một con rắn lục, đã bò vào và cuộn mình nằm gọn lỏn vào khoảng trống của cánh tay phải!
Phải nói chỉ cần nghiêng mình qua bên phải là nó táp ngay mặt tibu liền thôi!
Tất nhiên, lúc bấy giờ thì con rắn đó bị tibu cắt đầu trừ hậu hoạn.
Tương tự ở đây: Khi công phu, có bà con phát ra một chấn động, và chấn động này lại là... ấm, cho nên bà con bên kia thế giới, do thiếu hơi ấm mà mò vào và nằm kế bên.
Họ không thể nào nằm trước mặt được, vì đằng trước mặt dành cho phe "Chánh Pháp, Chánh Định". Mà họ chỉ còn chỗ là nằm đằng sau là vì chỗ đó dành cho "Tà định, tà pháp".
Bởi vậy, tu sĩ chánh pháp chỉ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT.
Một khi sự an trú này đã được định hướng một cách chắc chắn như vậy, thì sẽ không còn ai có thể tồn tại đằng sau lưng tu sĩ này được nữa.
Kết luận:
Cứ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT là an toàn.
con sẽ truyền đạt lại
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 10, 2016, 04:30 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th8 08, 2016, 07:50 PM
Bài của cô 9 Mai, p4 đánh máy lại:
=====================
Trích dẫnThưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con mấy ngày qua.
Thưa thầy đêm 29 âm (tháng 6) [Ghi chú: tức 1/8 Dương Lịch) lúc vào tập được một lúc con có nghe tiếng động bên cửa sổ và một người rất nhỏ nằm một bên hông con, và con rờ tay rất mềm và con rờ vào ... con cảm thấy rất mỏng, con sợ vì thấy lành lạnh, rồi con luôn niệm A Di Đà Phật. Và chồng con nghe con ớ ớ, chạy qua phòng con và mở cửa, lúc đó con mới hết.
Chiều ngày 7 tháng 8 (Dương Lịch) lúc con vào tập, con nhìn thấy một màu vàng nhạt tỏa ra như ánh mặt trời.
Con xin thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn nhiều.
Ghi chú p4: Cô 5 Hùng cũng gặp trường hợp tương tự, tức là biết có người nằm sau lưng và cũng cảm thấy lạnh lạnh và không thể quay lưng lại (cô đang nằm nghiêng), khi nào cô nghe tiếng người đó nói "con về nha cô", thì cô mới có thể quay lưng lại. Con nói cô Hùng viết lên gởi thầy nhưng mà cô nói để cô 9 viết là được, vì 2 người cùng kiểu. Con lo vì mỗi người mỗi khác nên cũng mạo muội đăng bài này lên để thầy xem xét luôn.
Nguyên nhân, cũng ... bình thường thôi bà con!
Nhớ hồi xưa, đi lính và ngủ ngoài trời. Hôm đó có lẻ trời lạnh sao đó!
Chuyện rằng:
Không hiểu sao mà hôm đó, tibu ngủ như chết. Hai tay gác dưới gáy và tibu ngủ với tư thế này cho tới sáng.
Thức dậy, và xoay mình qua bên trái rồi chồm mình ngồi đậy:
Một con rắn lục, đã bò vào và cuộn mình nằm gọn lỏn vào khoảng trống của cánh tay phải!
Phải nói chỉ cần nghiêng mình qua bên phải là nó táp ngay mặt tibu liền thôi!
Tất nhiên, lúc bấy giờ thì con rắn đó bị tibu cắt đầu trừ hậu hoạn.
Tương tự ở đây: Khi công phu, có bà con phát ra một chấn động, và chấn động này lại là... ấm, cho nên bà con bên kia thế giới, do thiếu hơi ấm mà mò vào và nằm kế bên.
Họ không thể nào nằm trước mặt được, vì đằng trước mặt dành cho phe "Chánh Pháp, Chánh Định". Mà họ chỉ còn chỗ là nằm đằng sau là vì chỗ đó dành cho "Tà định, tà pháp".
Bởi vậy, tu sĩ chánh pháp chỉ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT.
Một khi sự an trú này đã được định hướng một cách chắc chắn như vậy, thì sẽ không còn ai có thể tồn tại đằng sau lưng tu sĩ này được nữa.
Kết luận:
Cứ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT là an toàn.
con cũng bị cảm giác và nỗi sợ đó mà không dám tập. Vậy có cần làm biện pháp để cảnh báo họ không dám lại gần không Thầy.có cần thông báo cảnh giới và kkết ấn không ạ ( con sợ làm việc này gây ra hiềm khích với họ)
YT cũng từng bị như vậy nhưng chỉ 1 lần, mà hồi đó là bị do ở căn phòng trọ khá hẻo lánh. Chứ làm ở nhà thì ko bị.
Trích dẫn từ: diepvien2mang trên Th8 11, 2016, 03:21 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 10, 2016, 04:30 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th8 08, 2016, 07:50 PM
Bài của cô 9 Mai, p4 đánh máy lại:
=====================
Trích dẫnThưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con mấy ngày qua.
Thưa thầy đêm 29 âm (tháng 6) [Ghi chú: tức 1/8 Dương Lịch) lúc vào tập được một lúc con có nghe tiếng động bên cửa sổ và một người rất nhỏ nằm một bên hông con, và con rờ tay rất mềm và con rờ vào ... con cảm thấy rất mỏng, con sợ vì thấy lành lạnh, rồi con luôn niệm A Di Đà Phật. Và chồng con nghe con ớ ớ, chạy qua phòng con và mở cửa, lúc đó con mới hết.
Chiều ngày 7 tháng 8 (Dương Lịch) lúc con vào tập, con nhìn thấy một màu vàng nhạt tỏa ra như ánh mặt trời.
Con xin thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn nhiều.
Ghi chú p4: Cô 5 Hùng cũng gặp trường hợp tương tự, tức là biết có người nằm sau lưng và cũng cảm thấy lạnh lạnh và không thể quay lưng lại (cô đang nằm nghiêng), khi nào cô nghe tiếng người đó nói "con về nha cô", thì cô mới có thể quay lưng lại. Con nói cô Hùng viết lên gởi thầy nhưng mà cô nói để cô 9 viết là được, vì 2 người cùng kiểu. Con lo vì mỗi người mỗi khác nên cũng mạo muội đăng bài này lên để thầy xem xét luôn.
Nguyên nhân, cũng ... bình thường thôi bà con!
Nhớ hồi xưa, đi lính và ngủ ngoài trời. Hôm đó có lẻ trời lạnh sao đó!
Chuyện rằng:
Không hiểu sao mà hôm đó, tibu ngủ như chết. Hai tay gác dưới gáy và tibu ngủ với tư thế này cho tới sáng.
Thức dậy, và xoay mình qua bên trái rồi chồm mình ngồi đậy:
Một con rắn lục, đã bò vào và cuộn mình nằm gọn lỏn vào khoảng trống của cánh tay phải!
Phải nói chỉ cần nghiêng mình qua bên phải là nó táp ngay mặt tibu liền thôi!
Tất nhiên, lúc bấy giờ thì con rắn đó bị tibu cắt đầu trừ hậu hoạn.
Tương tự ở đây: Khi công phu, có bà con phát ra một chấn động, và chấn động này lại là... ấm, cho nên bà con bên kia thế giới, do thiếu hơi ấm mà mò vào và nằm kế bên.
Họ không thể nào nằm trước mặt được, vì đằng trước mặt dành cho phe "Chánh Pháp, Chánh Định". Mà họ chỉ còn chỗ là nằm đằng sau là vì chỗ đó dành cho "Tà định, tà pháp".
Bởi vậy, tu sĩ chánh pháp chỉ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT.
Một khi sự an trú này đã được định hướng một cách chắc chắn như vậy, thì sẽ không còn ai có thể tồn tại đằng sau lưng tu sĩ này được nữa.
Kết luận:
Cứ lo AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT là an toàn.
con cũng bị cảm giác và nỗi sợ đó mà không dám tập. Vậy có cần làm biện pháp để cảnh báo họ không dám lại gần không Thầy.có cần thông báo cảnh giới và kkết ấn không ạ ( con sợ làm việc này gây ra hiềm khích với họ)
Coi lại cho kỹ cách tập:
Tập sơ sơ một cách tài tử mà sợ là do cái lương tâm nó sợ (tập chưa đủ) > Như vậy là lo tập siêng năng hơn.
Tập mạnh mà sợ: Cảnh giới theo mình họ sợ (bị mất mình) cho nên mình sợ (họ sợ, làm cho mình sợ theo) > Cứ như vậy mà oánh: Cảnh giới sẽ tự biến mất vì xâm nhập, lợi dụng không được.
Tập rất là ngon lành (giử giới luật, an trú chánh niệm đằng trước mặt...) mà vẫn sợ: Là vì ác nghiệp tiền kiếp sắp tới. > Sám hối và tập.
Tibu bàn cho kỹ chuyện tu sơ sơ, do phước báu ít mà mặt trận bị hở sườn.
Như vậy tập sơ sơ mà sợ (do chưa đủ) mà còn gọi hộ pháp tới, rồi bày đặt bất ấn (lúc này chỉ là súng giả - do tâm lực không đủ).
Làm như trên là một sai lầm về chiến lược, lý do:
Tập thì... tài tử, rồi kêu hộ pháp tới!
Thì họ thấy ngay là mình tập cà chớn thì họ có giúp không? Theo thường thức: Không!
Bây giờ do không biết mà réo, mà gọi... thì họ lại tới (do họ đã hứa với Đức Phật) thì họ vẫn ... tới và... họ bực mình (hộ pháp xuất hiện chỉ để bảo vệ người lo tu tập mà thôi). Nay "cái thằng phải gió này" cứ réo, cứ gọi thì chỉ còn cách là đưa nó vào cảnh khổ, cho nó tu đàng hoàn hơn! > Hộ pháp đã đì là đì... đẹp.
=============
Như vậy biện pháp để tránh là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Làm cho bằng được thì sẽ yên bình. Không làm (bây giờ) thì khi về già sẽ là già dịch! Hihihi.
p4 gởi bài cho cô 9 Mai
Trích dẫn
Con xin báo cáo tình hình tu tập của con những ngày qua. Thưa thầy, có lúc tập, con chẳng thấy gì hết chỉ thấy trước mắt con một không gian trống, có lúc nhìn thấy những chấm đen và trắng, con không biết những cảnh đó đúng hay không.
Thưa thầy, và tối ngày 15/8 (Dương Lịch) lúc vào tập con vừa nhắm mắt và niệm Phật thì con thấy một cái lỗ đen rất xa với một chấm đỏ, con cảm thấy như có một sức hút rất mạnh, và rồi có một luồng ánh sáng trắng rất đẹp tỏa ra, lúc đó con cảm thấy rất vui, con mỉm cười đến lúc không còn thấy nữa.
Con cảm ơn thầy.
p4 gởi bài cho cô 6 Nữa
Trích dẫn
Trước kia con tập thì cũng có thấy một hai đốm trắng được một hai giây. Rồi sau đó có một hôm, con ngủ con thấy trong giấc mơ con quán thấy người lung tung thì con mở mắt ra rồi nhắm lại cũng thấy người lung tung, thì con sợ quá con có nói: "tôi không sài đồ mượn; tôi không sài đồ mượn".
---------------
Con tên Sáu Nữa. Con xin chào thầy. Về việc tu tập của con. Sao hôm nay cứ lần quần với bùi nhùi hoài vậy thầy. Con nhờ thầy xem xét giùm cho con có bị nghiệp gì không mà sao không tiến lên được vậy thầy. Con nhờ thầy giúp đỡ dùm cho con. Con xin cám ơn thầy. Sáu Nữa.
p4 gởi dùm cho cô 6
Trích dẫnTối hồi hôm (21/8), con nằm tập được một hồi, rồi tâm con lặng xuống thì con nhìn thẳng đằng trước mặt, con có thấy một ánh sáng trắng mà lại có mây che phủ lại. Thì con không còn nhìn thấy nữa. Con nhờ thầy giúp con. Con xin cảm ơn thầy.
Sáu Nữa.
p4 gởi dùm cho cô 5 Hùng
Trích dẫnNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch thầy
Lời đầu tiên con kính chúc gia đình thầy sức khỏe dồi dào để giúp đỡ chúng con trên con đường tu tập.
Sau đây con xin báo cáo tu tập những ngày qua của con. Khi con ngồi tập nhìn một điểm, thì con thấy màu vàng nhạt theo từng câu niệm phóng vào một điểm, có lúc thì màu tím than, con cố vẽ viền đề mục mà không được, có lần con thấy một điểm sáng trắng. Con cũng vẽ đề mục mà sao khó quá thưa thầy?
Những ngày gần đây con ngồi tập cứ thấy màu tím than, con rất buồn vì tu không tiến mà lùi nên con không dám báo với thầy, hôm nay con viết lên đây, con mong thầy hoan hỷ và giúp đỡ cho con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm!
5 Hùng.
p4 gởi bài cho cô 9 Mai
Trích dẫn
Thưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con những ngày qua.
Thưa thầy, tối 29 lúc vào tập thì con nhìn thấy trước mặt con có vòng tròn sáng, lúc đó con chưa nhắm mắt. Sau đó, con nhắm mắt lại con vẫn thấy, rồi từ từ mất hẳn, và rồi hiện ra một chấm đen khoảng như ngón tay cái, trong đó có một chấm trắng nhỏ tỏ ra những tia sáng rất sáng.
Thưa thầy, trưa 30 lúc con tập con có nhìn thấy hình tròn đen với một chấm đỏ. Lúc đó con rất vui....
Thưa thầy con xin cảm ơn thầy, con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập đạt nhiều kết quả.
Con cảm ơn thầy.
Trích dẫn từ: p4 trên Th8 18, 2016, 09:07 AM
p4 gởi bài cho cô 9 Mai
Trích dẫn
Con xin báo cáo tình hình tu tập của con những ngày qua. Thưa thầy, có lúc tập, con chẳng thấy gì hết chỉ thấy trước mắt con một không gian trống, có lúc nhìn thấy những chấm đen và trắng, con không biết những cảnh đó đúng hay không.
Nó là Cận Định đó con. Con nên đọc cho kỹ bài này:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924)
Trích dẫn
Thưa thầy, và tối ngày 15/8 (Dương Lịch) lúc vào tập con vừa nhắm mắt và niệm Phật thì con thấy một cái lỗ đen rất xa với một chấm đỏ, con cảm thấy như có một sức hút rất mạnh, và rồi có một luồng ánh sáng trắng rất đẹp tỏa ra, lúc đó con cảm thấy rất vui, con mỉm cười đến lúc không còn thấy nữa.
Con cảm ơn thầy.
Trên đây là một trạng thái tâm chưa có đầy đủ lực cho nên nó hiện ra lung tung thứ.
Phân tích:
niệm Phật:
tibu: là khởi sự công phu.
thì con thấy một cái lỗ đen rất xa với một chấm đỏ,
tibu:Là đúng hướng rồi đó con.
con cảm thấy như có một sức hút rất mạnh
tibu: Và đây lại trở về lại Cận Định.
p4 gởi bài cho cô 6 NữaTrích dẫn
Trước kia con tập thì cũng có thấy một hai đốm trắng được một hai giây. Rồi sau đó có một hôm, con ngủ con thấy trong giấc mơ con quán thấy người lung tung thì con mở mắt ra rồi nhắm lại cũng thấy người lung tung, thì con sợ quá con có nói: "tôi không sài đồ mượn; tôi không sài đồ mượn".
tibu: Cũng được.
Trích dẫn
---------------
Con tên Sáu Nữa. Con xin chào thầy. Về việc tu tập của con. Sao hôm nay cứ lần quần với bùi nhùi hoài vậy thầy. Con nhờ thầy xem xét giùm cho con có bị nghiệp gì không mà sao không tiến lên được vậy thầy. Con nhờ thầy giúp đỡ dùm cho con. Con xin cám ơn thầy. Sáu Nữa.
[/quote]Tâm lực chưa có quen, nên nó chưa đủ lực mà thôi đó con.
Trích dẫn từ: p4 trên Th8 22, 2016, 05:47 PM
p4 gởi dùm cho cô 6
Trích dẫnTối hồi hôm (21/8), con nằm tập được một hồi, rồi tâm con lặng xuống thì con nhìn thẳng đằng trước mặt, con có thấy một ánh sáng trắng mà lại có mây che phủ lại. Thì con không còn nhìn thấy nữa. Con nhờ thầy giúp con. Con xin cảm ơn thầy.
Sáu Nữa.
Lại Cận Định. Do chưa quen đó mà.
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 02, 2016, 09:44 AM
p4 gởi bài cho cô 9 Mai
Thưa thầy con xin báo cáo tình hình tu tập của con những ngày qua.
Thưa thầy, tối 29 lúc vào tập thì con nhìn thấy trước mặt con có vòng tròn sáng, lúc đó con chưa nhắm mắt. Sau đó, con nhắm mắt lại con vẫn thấy, rồi từ từ mất hẳn, và rồi hiện ra một chấm đen khoảng như ngón tay cái, trong đó có một chấm trắng nhỏ tỏ ra những tia sáng rất sáng.
Côn đang tập cái này mà nó lại hiện ra cái kia: Cận Định.
Trích dẫn
Thưa thầy, trưa 30 lúc con tập con có nhìn thấy hình tròn đen với một chấm đỏ. Lúc đó con rất vui....
Thưa thầy con xin cảm ơn thầy, con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập đạt nhiều kết quả.
Con cảm ơn thầy.
Cận Định... nhưng mạnh hơn lúc đầu (tối 29).
p4 gởi dùm cho cô 9 Mai
Trích dẫnThưa thầy, con xin báo cáo tình hình tu tập của con trong một tháng qua. Thưa thầy, trong lúc tập con chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng.
Vào tối 26/9 dương lịch, con vào tập thì con nhìn thấy rất xa có thấy một chấm trắng rất sáng và rất nhỏ, rồi sau tan mất, rồi thấy vùng sáng mờ, rồi mất hẳn.
Thưa thầy, không biết sao gần đây con và chị con (tức cô 5 Hùng) thường hay thấy má con trong giấc mơ, nhưng má không nói gì hết, con xin thầy giúp đỡ cho con, không biết giờ má con đang ở đâu.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe.
Riêng cô 6 Nữa thì đang vướng cái vụ hơi thở với câu niệm, nên con và cô 5 Hùng có chia sẽ cách niệm của mình cho cô 6 Nữa. Cô 6 Nữa đang dừng ở chỗ bùi nhùi, đôi lúc thấy chấm sáng trắng, chỉ vướng câu niệm vào hơi thở và lại có ý trông chờ cho cái tâm lặng xuống rồi mới vô đề mục, nên thường cô bị rơi vào giấc ngủ trước khi vào đề mục.
thầy ơi con mới tập thầy ạ nhưng sao con tập người cứ hồi hộp, lo lo cái gì đó và rồi con giật mình người con có khi nhẹ như chim bay đặc biệt hay giật mình lắm thầy ạ, mong thầy trả lời con, con cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe mạnh dẫn dắc chúng con
Tình hình tập của cô 9 Mai:
Trích dẫnThưa thầy, con xin báo cáo tình hình tập của con.
Thưa thầy. Tối 29-9 Dương Lịch, lúc tập con nhìn thấy có một chấm đỏ rất xa và mờ, được một lúc rồi mất. Sau đó đầu con rất nặng, nhưng con cảm thấy có cảm giác như con gì bò xuống trán con, con không thể tập được nữa.
Tối 30-9, lúc tập con không thấy gì cả, lúc gần sáng khoảng 5 giờ sáng, con niệm Phật, thì con thấy có một bóng đen từ đầu tới vai hiện ra, trước trán có một luồng sáng chiếu thẳng trước mặt con. Rồi đi sát tới gần và mất luôn. Con không còn thấy nữa.
Thưa thầy, tối 1-10, lúc tập được một lúc, con nhìn thấy một chấm đỏ vừa bằng đầu chiếc đũa con, con vội mừng quá vừa đọc Hỉ Lạc mà quên mất không nhìn vào đó, để mất luôn.
Thầy ơi cho con hỏi một chút nhé thầy, sao lúc tập con cứ thấy án mây xanh xuất hiện trước mặt con. Lúc nào khỏe, thầy cho con biết nhé thầy.
Con cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy được nhiều sức khỏe.
p4 gởi giùm cho cô 5 Hùng (những phần trong dấu ngoặc () do p4 ghi chú cho rõ)
Ngày 17/9 Âm Lịch (tức 17/10/2016 Dương Lịch)Trích dẫnKính thưa thầy Tibu
Con ruồi 5 báo cáo tu tập vừa rồi của con. Lúc 4g buổi sáng 17/9 (Âm Lịch). Con ngồi tập, sau khi điều thân xong, con quán cái đảnh và mái tóc của ngài. Rồi con giữ giữ mãi, một lúc thì con thấy mái tóc của ngài thật đen và cấm đỏ thật đẹp, rồi cao dần và xa.
Lúc rõ lúc mờ, con có cảm giác hình dáng ngài ngồi, nhưng con vẫn giữ cái đảnh của ngài. Bổng nhiên con bị cảm lạnh, con ách xì mấy cái, thì con không thấy ngài nữa, chỉ có ánh sáng mờ mờ, cố quán lại thì con thấy ngài ở xa. Con xin hồi hướng công đức, trong lúc đó con vẫn thấy chấm đỏ. Lúc con xả thiền là 5g10.
Tái bút: Trong lúc tu tập con có gì sai sót, con xin thầy hoan hỉ và hướng dẫn cho con. Con cảm ơn thầy nhiều. Con kính chúc thầy khỏe mãi. Con xin chào thầy.
5 Hùng.
p4 gởi giùm cho cô 5 Hùng (những phần trong dấu ngoặc () do p4 ghi chú cho rõ)
Ngày 18/9 Âm Lịch (tức 18/10/2016 Dương Lịch)Trích dẫnKính thầy Tibu
Tối hồi hôm con đau đầu không tập được. Sáng nay con vào tập lúc 3g40 – 4g) thì con thấy ngài rất gần, ngài ngồi như bức tượng không rõ lắm, con lầm bầm nói "Ai không có phận sự trong đạo tràng này thì hãy đi chỗ khác, ở đây có gì tôi không chịu trách nhiệm". Nhưng con vẫn thấy như tượng gỗ lờ mờ, rồi con nói tiếp "Tôi đi tìm ông Phật của tôi, tôi không xài đồ cho mượn, thầy Tibu tôi nói như vậy". Mà vẫn yên như cũ, con lại nói nếu ngài là A Di Đà Phật thì con xin ngài phát sáng cho con biết, thì bỗng dung con thấy vòng ngũ sắc xung quanh cái đầu của ngài nhưng không rõ lắm, con mừng và giữ một lúc thì vòng ngũ sắc rõ và xoay tròn một hay 2 vòng, con không nhớ rõ, rồi dừng lại, con giữ một chặp thì con thấy mệt, con xin hồi hướng. Con có gì sai mong thầy giúp đỡ con, con xin cảm ơn thầy.
Kính chúc thầy sức khỏe.
5 Hùng.
Ngày 19/9 Âm Lịch (tức 19/10/2016 Dương Lịch)Trích dẫnKính thầy Tibu
Sáng nay, lúc 4 giờ con ngồi tập, con quán số và hít thở thật sâu, rồi con quán cái đảnh và mái tóc của ngài, rồi con giữ lúc rõ lúc mờ. Vì ngày hôm qua con đi làm mệt quá. Con không giữ lâu được, lúc con xả thiền là 4g50.
Như vậy, con có sai không thầy.
Con kính mong thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Con kính chào thầy.
5 Hùng.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/WP_20161019_17_35_27_Pro.jpg)
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/WP_20161019_17_35_56_Pro.jpg)
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/WP_20161019_17_36_11_Pro.jpg)
Trích dẫn từ: p4 trên Th9 27, 2016, 05:51 AM
p4 gởi dùm cho cô 9 Mai
Trích dẫnThưa thầy, con xin báo cáo tình hình tu tập của con trong một tháng qua. Thưa thầy, trong lúc tập con chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng.
Vào tối 26/9 dương lịch, con vào tập thì con nhìn thấy rất xa có thấy một chấm trắng rất sáng và rất nhỏ, rồi sau tan mất, rồi thấy vùng sáng mờ, rồi mất hẳn.
Thưa thầy, không biết sao gần đây con và chị con (tức cô 5 Hùng) thường hay thấy má con trong giấc mơ, nhưng má không nói gì hết, con xin thầy giúp đỡ cho con, không biết giờ má con đang ở đâu.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Con xin chúc thầy được nhiều sức khỏe.
Tibu@ cô 9 Mai: Đoạn bôi màu đỏ Là Cận Định.
Đọan màu xanh lá Cũng chỉ là Cận Định. Lý do là đang tập cái này (niệm Phật) mà nó ra cái kia (Chấm trắng...)
Đọan thấy má : Mà cả hai chị em đều thấy mà má không nhắn gì hết thì đây "chuyện riêng của hai chị em. Như vậy là: lo tu hành cho ngon và sẽ có những giấc mơ về má nữa và lần này chuyện nói chuyện với má là "chuyện nhỏ". ;D ;D ;D
Trích dẫn
Riêng cô 6 Nữa thì đang vướng cái vụ hơi thở với câu niệm, nên con và cô 5 Hùng có chia sẽ cách niệm của mình cho cô 6 Nữa.
Như vậy là tập cho cách niệm nó độc lập với hơi thở.
Trích dẫn
Cô 6 Nữa đang dừng ở chỗ bùi nhùi, đôi lúc thấy chấm sáng trắng, chỉ vướng câu niệm vào hơi thở và lại có ý trông chờ cho cái tâm lặng xuống rồi mới vô đề mục, nên thường cô bị rơi vào giấc ngủ trước khi vào đề mục.
Do chưa quen đó mà thôi.
Tập một hồi nó quen, cô 6 Nữa sẽ tỉnh trí hơn để có thể An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, rồi vào được Chánh Định với đề mục của cô.
Trích dẫn từ: tuyenphuong8487 trên Th9 28, 2016, 07:51 AM
thầy ơi con mới tập thầy ạ, nhưng sao con tập người cứ hồi hộp, lo lo cái gì đó và rồi con giật mình người con có khi nhẹ như chim bay đặc biệt hay giật mình lắm thầy ạ, mong thầy trả lời con, con cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe mạnh dẫn dắc chúng con
Nguyên tắc là giữ giới luật cho ngon lành thì tập nó rất là êm.
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 19, 2016, 06:03 PM
p4 gởi giùm cho cô 5 Hùng (những phần trong dấu ngoặc () do p4 ghi chú cho rõ)
Ngày 17/9 Âm Lịch (tức 17/10/2016 Dương Lịch)
================
Cô 5 Hùng
Kính thưa thầy Tibu
Con ruồi 5 báo cáo tu tập vừa rồi của con. Lúc 4g buổi sáng 17/9 (Âm Lịch). Con ngồi tập, sau khi điều thân xong, con quán cái đảnh và mái tóc của ngài. Rồi con giữ giữ mãi, một lúc thì con thấy mái tóc của ngài thật đen và cấm đỏ thật đẹp, rồi cao dần và xa.
Lúc rõ lúc mờ, con có cảm giác hình dáng ngài ngồi, nhưng con vẫn giữ cái đảnh của ngài. Bổng nhiên con bị cảm lạnh, con ách xì mấy cái, thì con không thấy ngài nữa, chỉ có ánh sáng mờ mờ, cố quán lại thì con thấy ngài ở xa. Con xin hồi hướng công đức, trong lúc đó con vẫn thấy chấm đỏ. Lúc con xả thiền là 5g10.
Tái bút: Trong lúc tu tập con có gì sai sót, con xin thầy hoan hỉ và hướng dẫn cho con. Con cảm ơn thầy nhiều. Con kính chúc thầy khỏe mãi. Con xin chào thầy.
5 Hùng.
Tibu: Lúc tỏ, lúc mờ: là do sức khỏe chưa có đủ mạnh.
Trích dẫn
p4 gởi giùm cho cô 5 Hùng (những phần trong dấu ngoặc () do p4 ghi chú cho rõ)
===========
Ngày 18/9 Âm Lịch (tức 18/10/2016 Dương Lịch)
Kính thầy Tibu
Tối hồi hôm con đau đầu không tập được. Sáng nay con vào tập lúc 3g40 – 4g) thì con thấy ngài rất gần, ngài ngồi như bức tượng không rõ lắm, con lầm bầm nói "Ai không có phận sự trong đạo tràng này thì hãy đi chỗ khác, ở đây có gì tôi không chịu trách nhiệm". Nhưng con vẫn thấy như tượng gỗ lờ mờ, rồi con nói tiếp "Tôi đi tìm ông Phật của tôi, tôi không xài đồ cho mượn, thầy Tibu tôi nói như vậy". Mà vẫn yên như cũ, con lại nói nếu ngài là A Di Đà Phật thì con xin ngài phát sáng cho con biết, thì bỗng dung con thấy vòng ngũ sắc xung quanh cái đầu của ngài nhưng không rõ lắm, con mừng và giữ một lúc thì vòng ngũ sắc rõ và xoay tròn một hay 2 vòng, con không nhớ rõ, rồi dừng lại, con giữ một chặp thì con thấy mệt, con xin hồi hướng. Con có gì sai mong thầy giúp đỡ con, con xin cảm ơn thầy.
Kính chúc thầy sức khỏe.
5 Hùng.
Tibu:Đề mục gần là do con mệt rồi. Trong trường hợp này nên đi ngủ. Khi khỏe thì đề mục nó sẽ rõ ràng hơn.
Trích dẫnCô 5 Hùng:
Ngày 19/9 Âm Lịch (tức 19/10/2016 Dương Lịch)
Kính thầy Tibu
Sáng nay, lúc 4 giờ con ngồi tập, con quán số và hít thở thật sâu, rồi con quán cái đảnh và mái tóc của ngài, rồi con giữ lúc rõ lúc mờ. Vì ngày hôm qua con đi làm mệt quá. Con không giữ lâu được, lúc con xả thiền là 4g50.
Như vậy, con có sai không thầy.
Con kính mong thầy giúp đỡ cho con.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Con kính chào thầy.
5 Hùng.
Tibu: Con nhận xét đúng 100%, vì lý do sức khỏe nên đề mục chưa ra được rõ ràng. Con nên ngủ nghỉ cho khỏe rồi hẳn tập tiếp.
Viết lại cho cô 9 Mai
Trích dẫn3/10/2016 Dương Lịch
Thưa thầy, con xin báo cáo tình hình tập của con mấy ngày qua. Vào lúc 1 giờ chiều 3/9 Dương Lịch, lúc tập được một lúc, con ngủ hồi nào không biết, khi giật mình con tập tiếp thì con nhìn thấy một cái đầu to, từ vai trở lên khoảng 2 giây rồi mờ dần, và chấm đỏ hiện ra, sau đó ánh sáng xuất hiện được một lúc rồi mất luôn. Con cảm ơn thầy. Chúc thầy được nhiều sức khỏe.
Viết lại cho cô 5 Hùng
Trích dẫn20/10/2016 (nhằm ngày 20/9 Âm Lịch)
Lúc 4g20, sáng nay con ngồi tập như thường lệ, con quán cái đảnh và mái tóc của ngài rồi con giữ một lúc, thì ngài cao hơn một chút. Khi đài phát thanh nói thì con nói với ông Phật rằng bây giờ con đi làm, rồi con xin tạm biệt ông Phật nhé. Con xin tạm biệt ông Phật, con nói mấy lần thì con thấy ngài nhỏ và xa dần. Vậy là sao thưa thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy khỏe mãi.
Con chào thầy.
5 Hùng.
Trích dẫn từ: p4 trên Th10 22, 2016, 01:43 AM
Viết lại cho cô 9 Mai
Trích dẫn3/10/2016 Dương Lịch
Thưa thầy, con xin báo cáo tình hình tập của con mấy ngày qua. Vào lúc 1 giờ chiều 3/9 Dương Lịch, lúc tập được một lúc, con ngủ hồi nào không biết, khi giật mình con tập tiếp thì con nhìn thấy một cái đầu to, từ vai trở lên khoảng 2 giây rồi mờ dần, và chấm đỏ hiện ra, sau đó ánh sáng xuất hiện được một lúc rồi mất luôn. Con cảm ơn thầy. Chúc thầy được nhiều sức khỏe.
Tình trạng sức khoẻ chưa có đủ mạnh.
Trích dẫn
Viết lại cho cô 5 Hùng
Trích dẫn20/10/2016 (nhằm ngày 20/9 Âm Lịch)
Lúc 4g20, sáng nay con ngồi tập như thường lệ, con quán cái đảnh và mái tóc của ngài rồi con giữ một lúc, thì ngài cao hơn một chút. Khi đài phát thanh nói thì con nói với ông Phật rằng bây giờ con đi làm, rồi con xin tạm biệt ông Phật nhé. Con xin tạm biệt ông Phật, con nói mấy lần thì con thấy ngài nhỏ và xa dần. Vậy là sao thưa thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy khỏe mãi.
Con chào thầy.
5 Hùng.
Thì đó là biểu hiện của buổi tập kết thúc vậy thôi con.
Gởi cho cô 9 Mai
Trích dẫn
Kính thưa thầy
Thưa thầy con xin báo cáo tình hình tập của con trong một tháng qua. Thầy ơi một tháng qua con tập chẳng được gì cả, lúc thì có nhìn thấy một vòng tròn sáng như một cái ly uống nước lúc thì thấy vòng tròn đen, con không biết con có bị vướng gì không, con có cần sám hối không thầy, con nhờ thầy giúp dùm cho con để con tập được tốt hơn. Con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, tối 16 âm lịch tháng 10 vào lúc 1 giờ 24 phút, con ngồi tập đến 2 giờ 26 phút, thì con nhìn thấy một vùng ánh sáng nhưng không được sáng lắm, cỡ như một cái ly uống nước vậy, rồi lại xuất hiện từ bên trái con, có những bóng như người đi qua trước mặt con, lúc đó con chợt nhớ lời thầy dặn không được sài đồ cho mượn, con vừa nói xong thì biến mất, trước mặt con hiện ra vùng trong suốt, con kết thúc giờ tập luôn.
Kính thưa thầy, con chúc cả nhà thầy được nhiều sức khỏe, còn thầy giữ gìn sức khỏe để giúp chúng con trên bước đường tu tập tốt hơn.
Con cảm ơn thầy nhiều nhiều.
Trích dẫn từ: p4 trên Th11 24, 2016, 10:50 PM
Gởi cho cô 9 Mai
Trích dẫn
Kính thưa thầy
Thưa thầy con xin báo cáo tình hình tập của con trong một tháng qua. Thầy ơi một tháng qua con tập chẳng được gì cả, lúc thì có nhìn thấy một vòng tròn sáng như một cái ly uống nước lúc thì thấy vòng tròn đen, con không biết con có bị vướng gì không, con có cần sám hối không thầy, con nhờ thầy giúp dùm cho con để con tập được tốt hơn. Con cảm ơn thầy.
Tibu:Bắt cái tâm làm theo ý của mình. Có nghĩa là không có chuyện nhắm mắt ngồi đó, đợi nó ra cái gì thì nhìn vào cái đó! Mà bắt cái tâm của mình làm theo ý của mình. Cũng có nghĩa là nhắm mắt quán cho ra đề mục đã chọn sẳn cho chính mình. Không làm cái gì khác hết.
Trích dẫn
Thưa thầy, tối 16 âm lịch tháng 10 vào lúc 1 giờ 24 phút, con ngồi tập đến 2 giờ 26 phút, thì con nhìn thấy một vùng ánh sáng nhưng không được sáng lắm, cỡ như một cái ly uống nước vậy, rồi lại xuất hiện từ bên trái con, có những bóng như người đi qua trước mặt con, lúc đó con chợt nhớ lời thầy dặn không được sài đồ cho mượn, con vừa nói xong thì biến mất, trước mặt con hiện ra vùng trong suốt, con kết thúc giờ tập luôn.
Kính thưa thầy, con chúc cả nhà thầy được nhiều sức khỏe, còn thầy giữ gìn sức khỏe để giúp chúng con trên bước đường tu tập tốt hơn.
Con cảm ơn thầy nhiều nhiều.
Tibu:
Đó không phải là chương trình của mình tập dợt mà là sự tự phát của tâm bị loạn động. Nên quay về với đề mục. Vốn là cái trước sau gì mình cũng phải làm, để tiến tu.
Tất nhiên: Làm với 70% thành công lực.
Hể mà nhức đầu thì nghỉ mệt cho tới khi hết bị đau thì mới tập tiếp.
Làm chậm mà chắc, còn hơn là làm cẩu thả, cho nó xong! Quên đi phần... chất lượng vốn là cái cần thiết.
Làm không thi đua với bất cứ ai, ngay cả chính mình!
Nhớ là làm đều đều hằng ngày, không nên dợt theo kiểu tùy hứng (khi tập chí cốt, khi không thèm tập một thời gian dài)!
Tập như vậy là không bao giờ làm được cái gì.
Mà nên tập đều đều, vừa sức (70% thành công lực).
:D :D :D
Hihihi Lại đọc trở lại phần (
Tất nhiên) ở trên hihihi :D :D :D
Gởi dùm cô 5 Hùng
Trích dẫn[16/2/2017 nhằm 20/1 Âm lịch]
Thầy ơi! Sao 3 ngày nay, con ngồi tập lúc 4 giờ sáng đến 5 giờ thì con thấy một cái giường ở bệnh viện, vậy đó, và có người đàn ông đứng bên giường trên đầu đội một cái gì đó màu trắng, con chợt nhớ "Chết cha mình thấy cõi âm rồi".
Sáng hôm qua, cũng vào giờ đó, con đang chú tâm 1 điểm thì thấy 1 người nữa mặc áo mưa màu xanh có mũ (áo dài tới gối), nhưng con không chú ý chỉ chú tâm 1 điểm, thì tự nhiên xuất hiện một người nữa mặt đồ trắng tóc dài cột gọn, ốm ngồi đối diện với con, con vẫn chú tâm vào đề mục thì con chợt thấy, đề mục nằm ngang trán người đó, con liền nói "Tôi đang niệm Phật quán chấm đỏ, tôi không sài đồ mượn, ai không có phận sự trong đạo tràng thì đi chỗ khác, thầy Tibu tôi nói như vậy" và con nói thêm 1 câu nữa "Tôi nguyện đem công đức tu tập này, hồi hướng cho ai đó, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu" thì con không thấy nữa, còn sáng nay thì con thấy 1 bà cụ tóc bạc, bà ấy không ngồi đối diện với con, bà ngồi ngang trước tầm của con, áo bà cũng bạc màu, con cũng đọc câu như trên thì con không thấy bà nữa, vậy là sao thưa thầy, con xin hết!
5 Hùng!
Gởi dùm cho cô 9 Mai
Trích dẫn[Ngày 16/2/2017 nhằm 20/1 Âm lịch]
Kính thưa thầy, con xin báo cáo tình hình tu tập của con. Thưa thầy, thời gian qua sức khỏe của con không được tốt, cho nên việc tập của con bị gián đoạn. Vào khoảng 3 giờ sáng, con nằm niệm danh hiệu của ngài được một lúc, bỗng con thấy cơ thể con như tách rời ra và con không niệm nữa, sau đó con tiếp tục niệm tiếp, thì cũng như lần trước, rồi con dậy đi ra ngoài một lúc, rồi con vô ngồi tập tiếp, lúc con định được một lúc thì con nhìn thấy ánh sáng trắng như một ngọn đèn pin rọi thẳng vào mặt con, làm cho mắt con cứ chớp chớp liên tục. Thời gian khoảng 4 giây rồi tan dần, con không còn nhìn thấy nữa. Và con cũng kết thúc giờ tập luôn, nhưng con thấy rất vui và người con như khỏe lại.
Thưa thầy, trưa 20, con nằm tập lúc con niệm danh hiệu ngài được một lúc. Con nhìn thấy một vị Phật ngồi xếp bằng từ trên xuống. Tỏa ra ánh hào quang vàng rất sáng, nhưng không lâu chỉ thoáng qua rồi biến mất. Việc tập của con như vậy.
9 Mai.
Trích dẫn từ: p4 trên Th2 18, 2017, 12:48 AM
Gởi dùm cô 5 Hùng
Trích dẫn[16/2/2017 nhằm 20/1 Âm lịch]
Thầy ơi! Sao 3 ngày nay, con ngồi tập lúc 4 giờ sáng đến 5 giờ thì con thấy một cái giường ở bệnh viện, vậy đó, và có người đàn ông đứng bên giường trên đầu đội một cái gì đó màu trắng, con chợt nhớ "Chết cha mình thấy cõi âm rồi".
Sáng hôm qua, cũng vào giờ đó, con đang chú tâm 1 điểm thì thấy 1 người nữa mặc áo mưa màu xanh có mũ (áo dài tới gối), nhưng con không chú ý chỉ chú tâm 1 điểm, thì tự nhiên xuất hiện một người nữa mặt đồ trắng tóc dài cột gọn, ốm ngồi đối diện với con, con vẫn chú tâm vào đề mục thì con chợt thấy, đề mục nằm ngang trán người đó, con liền nói "Tôi đang niệm Phật quán chấm đỏ, tôi không sài đồ mượn, ai không có phận sự trong đạo tràng thì đi chỗ khác, thầy Tibu tôi nói như vậy" và con nói thêm 1 câu nữa "Tôi nguyện đem công đức tu tập này, hồi hướng cho ai đó, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu" thì con không thấy nữa, còn sáng nay thì con thấy 1 bà cụ tóc bạc, bà ấy không ngồi đối diện với con, bà ngồi ngang trước tầm của con, áo bà cũng bạc màu, con cũng đọc câu như trên thì con không thấy bà nữa, vậy là sao thưa thầy, con xin hết!
5 Hùng!
Mỗi người mỗi vẽ, mười phân vẹn mười (truyện Kiều). Đây là một nét đẹp của một tâm hồn nhạy cảm.
Khi tâm lực chưa mạnh thì các ước nguyện thầm kín... nó loi choi như những vọng tâm. Tất nhiên, nó lại là những trở ngại khi tu tập.
Cho tới khi tâm đã có chút xíu lực, lòng thương người tự nhiên bộc phát. Tự động mời gọi những bà con thuộc về cữu huyền thất tổ của mình tới để chính tay mình cứu độ.
Qua cách hồi hướng của hstd: các bà con này đều ra đi về các cõi thanh tịnh khác.
Tuy nhiên, cách này có cái hơi nóng vội.Để ý TLH, do tâm lực mạnh hơn, đã dạy tu tại chỗ, ngay trong nhà luôn. Các bà con này sẽ tinh tấn tu hành và ra đi về các cõi tịch tịnh thế giới.
Tuy nhiên, chuyện tu hành của con chưa xong.
Con còn rất nhiều chuyện phải làm để hoàn chỉnh công phu.
Phản ứng của con, hiện nay, là gởi những bà con hữu duyên này tạm thời đến những nơi bớt khổ... để rồi, khi con tu xong: con sẽ dứt điểm cú chót! Một phản ứng hợp lý! ;D ;D ;D
Khỏi nói:Phản ứng vừa rồi cũng có thể nói "rất là nhà nghề".
Con đang đi đúng hướng, và đang tinh tấn tu hành theo Chánh Pháp. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: p4 trên Th2 18, 2017, 02:03 AM
Gởi dùm cho cô 9 Mai
Trích dẫn[Ngày 16/2/2017 nhằm 20/1 Âm lịch]
Kính thưa thầy, con xin báo cáo tình hình tu tập của con.
Đoạn 1:
Thưa thầy, thời gian qua sức khỏe của con không được tốt, cho nên việc tập của con bị gián đoạn. Vào khoảng 3 giờ sáng, con nằm niệm danh hiệu của ngài được một lúc, bỗng con thấy cơ thể con như tách rời ra và con không niệm nữa, sau đó con tiếp tục niệm tiếp, thì cũng như lần trước, rồi con dậy đi ra ngoài một lúc, rồi con vô ngồi tập tiếp, lúc con định được một lúc thì con nhìn thấy ánh sáng trắng như một ngọn đèn pin rọi thẳng vào mặt con, làm cho mắt con cứ chớp chớp liên tục. Thời gian khoảng 4 giây rồi tan dần, con không còn nhìn thấy nữa. Và con cũng kết thúc giờ tập luôn, nhưng con thấy rất vui và người con như khỏe lại.
Đoạn 2:
Thưa thầy, trưa 20, con nằm tập lúc con niệm danh hiệu ngài được một lúc. Con nhìn thấy một vị Phật ngồi xếp bằng từ trên xuống. Tỏa ra ánh hào quang vàng rất sáng, nhưng không lâu chỉ thoáng qua rồi biến mất. Việc tập của con như vậy.
9 Mai.
Mỗi người mỗi vẽ, mười phân vẹn mười (truyện Kiều). ;D ;D ;D
Đoạn 1: Do tâm của con đã thiện dần, cộng với lòng ham muốn tu hành: hể có chuyện gì về sức khoẻ thì tự động "nó" đi tìm ánh sáng để tự điều chỉnh.
Đoạn 2:Lần đầu tiên thấy Phật mà con thấy bằng niềm tin (Linh Ảnh được thấy từ trên xuống dưới) một cách đúng lý thuyết như vậy, phải nói là tâm của con đã rất thuần rồi.
Phản ứng kế tiếp là:Không nên ngủ quên trên chiến thắng. Nên chú ý tới chuyện tập đều đều, và tập với 70% thành công lực mà thôi!
Và con cứ như vậy mà tập đều đặng, thì chẳng mấy chốc tâm lực sẽ mạnh lên. Và con có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa. ;D ;D ;D
Con đã chỉ cho cô Tâm Đức tập vào ngày 24/2/2017 (dương lịch)
Ngày 26/2/2017, khi cô hồi hướng cho chồng và mẹ, thì cô cảm thấy bị đói bụng.
Riêng tối 26/2/2017 thì cô có báo như sau:
P44 GỞI DÙM CHO CÔ TÂM ĐỨC
Trích dẫnLúc 18g30 ngày 26/2/2017, con đang tu thì có ai đó đưa cho con một cái bị trong đó đựng lá màu xanh và lá đó ... (hình cô vẽ)... nói đây là loại lá chữa bệnh.
Con có hỏi thêm là cô có chấp nhận hay không thì cô nói là CÔ VẪN TU BÌNH THƯỜNG.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/z596452392786_3143c4771e073dde479959a1d7656b77.jpg)
P44 gởi dùm cho cô 6 Nữa
Trích dẫnNgày 24/2/2017 Sáu Nữa
Con xin báo cáo về phần tu tập của con, thời gian qua con tập có lúc con cũng thấy được bùi nhùi, rồi trong bùi nhùi có một chấm trắng con giữ được một, hai giây mất.
Cách đây mấy ngày con vào tập chú tâm một điểm thì con thấy một vùng ánh sáng, sau lưng ánh sáng đó còn thấy một dáng người trồi lên nhưng không rõ, hình dáng như người tu, con thấy vậy, con sợ và nói tôi không xài đồ mượn. Rồi con mở mắt ra, rồi con nhắm mắt lại, thì con thấy cục gì màu đen đi ngang qua trước mặt con thì con ngừng tập.
Sau ngày tu tập đó thì con mơ thấy một giấc mơ, con đi đâu mà ngồi trên chiếc xe po, trong đó có chị Hùng và một người nữa mà con không rõ. Đi được một đoạn thì con biểu dừng lại, để kêu thằng con của con, mà nó không ra, con lại thấy mình lầng quầng trong bếp. Xe vẫn còn đứng chờ, thì con trở ra xe, nhưng con chưa tới kịp thì xe chạy mất, thì con đi bộ theo con đường đó, có một đoạn, có vũng nước, con lội ngang qua, thì đĩa lại đu chân con. Từ ngày đó tới giờ con tập không thấy gì hết. Con nhờ thầy giúp đỡ cho con.
Gởi dùm cho cô 9 Mai
16/2 âm lịch, nhằm 13/3/2017
Trích dẫn
16 âm lịch 2017
Về phần tu tập của con, 13/2, hồi 3 giờ 16 phút lúc con vào tập, con cứ thấy ánh sáng hoài, và con cứ giữa mãi khoảng 15 phút, nhưng khi trong đầu con cứ có cảm nghĩ gì đó, thì ánh sáng không còn nữa, khi con tịnh tâm lại thì con thấy lại cho đến kết thúc buổi tập, vẫn còn thấy.
Con chào thầy.
--------
Kính thưa thầy mấy ngày gần đây con có thấy một giấc mơ như sau. Con và một người nữa đi đến một ngôi chùa ở trên núi, người đi với con là một người nhỏ nhắn, ai đó con không biết là ai, chỉ nghe tiếng nói, bắt con và người đó phải trèo lên bức tường của ngôi chùa, rồi con và người đó cứ trèo lên, càng trèo càng cao con cảm thấy mệt, rồi nói mình nghĩ một chút rồi hãy trèo tiếp. Sau đó cứ trèo lên mấy cây đòn tay của ngôi chùa, rồi lên tới đỉnh (đồng dông). Đến lúc đó con mới biết người đi với con là chị gái con, sau đó con niệm A Di Đà Phật, chưa niệm xong thì bỗng có một người con gái nói để tui niệm cho, thì lúc đó con cảm thấy chân con chạm đất, con nghe có tiếng người nói đó là thử thách.
Trích dẫn từ: p4 trên Th2 27, 2017, 09:53 PM
Con đã chỉ cho cô Tâm Đức tập vào ngày 24/2/2017 (dương lịch)
Ngày 26/2/2017, khi cô hồi hướng cho chồng và mẹ, thì cô cảm thấy bị đói bụng.
Riêng tối 26/2/2017 thì cô có báo như sau:
P44 GỞI DÙM CHO CÔ TÂM ĐỨC
Trích dẫnLúc 18g30 ngày 26/2/2017, con đang tu thì có ai đó đưa cho con một cái bị trong đó đựng lá màu xanh và lá đó ... (hình cô vẽ)... nói đây là loại lá chữa bệnh.
Con có hỏi thêm là cô có chấp nhận hay không thì cô nói là CÔ VẪN TU BÌNH THƯỜNG.
Tốt nhất là không nhận cái gì hết.
Đó là cách yên thân nhất và cũng là cách tập bình thường nhất.
Bình thường...nhì là có ai đó cho cái gì. Và mình còn đưa tay ra nhận là... cái nên tránh.
P44 gởi dùm cho cô 6 Nữa
Trích dẫnNgày 24/2/2017 Sáu Nữa
Con xin báo cáo về phần tu tập của con, thời gian qua con tập có lúc con cũng thấy được bùi nhùi, rồi trong bùi nhùi có một chấm trắng con giữ được một, hai giây mất.
Chưa đúng đề mục cho nên cứ cho điểm là "Cận Định".
Trích dẫn
Cách đây mấy ngày con vào tập chú tâm một điểm thì con thấy một vùng ánh sáng, sau lưng ánh sáng đó còn thấy một dáng người trồi lên nhưng không rõ, hình dáng như người tu, con thấy vậy, con sợ và nói tôi không xài đồ mượn. Rồi con mở mắt ra, rồi con nhắm mắt lại, thì con thấy cục gì màu đen đi ngang qua trước mặt con thì con ngừng tập.
Theo nguyên tắc trên: Cận Định.
Trích dẫn
Sau ngày tu tập đó thì con mơ thấy một giấc mơ, con đi đâu mà ngồi trên chiếc xe po, trong đó có chị Hùng và một người nữa mà con không rõ. Đi được một đoạn thì con biểu dừng lại, để kêu thằng con của con, mà nó không ra, con lại thấy mình lầng quầng trong bếp. Xe vẫn còn đứng chờ, thì con trở ra xe, nhưng con chưa tới kịp thì xe chạy mất, thì con đi bộ theo con đường đó, có một đoạn, có vũng nước, con lội ngang qua, thì đĩa lại đu chân con. Từ ngày đó tới giờ con tập không thấy gì hết. Con nhờ thầy giúp đỡ cho con.
Tâm chỉ là Cận Định cho nên con cứ lo tập bằng cách: "Bắt cái tâm, làm theo ý của mình".
Trích dẫn từ: p4 trên Th3 13, 2017, 06:48 PM
Gởi dùm cho cô 9 Mai
16/2 âm lịch, nhằm 13/3/2017
Trích dẫn
16 âm lịch 2017
Về phần tu tập của con, 13/2, hồi 3 giờ 16 phút lúc con vào tập, con cứ thấy ánh sáng hoài, và con cứ giữa mãi khoảng 15 phút, nhưng khi trong đầu con cứ có cảm nghĩ gì đó, thì ánh sáng không còn nữa, khi con tịnh tâm lại thì con thấy lại cho đến kết thúc buổi tập, vẫn còn thấy.
Con chào thầy.
--------
Kính thưa thầy mấy ngày gần đây con có thấy một giấc mơ như sau. Con và một người nữa đi đến một ngôi chùa ở trên núi, người đi với con là một người nhỏ nhắn, ai đó con không biết là ai, chỉ nghe tiếng nói, bắt con và người đó phải trèo lên bức tường của ngôi chùa, rồi con và người đó cứ trèo lên, càng trèo càng cao con cảm thấy mệt, rồi nói mình nghĩ một chút rồi hãy trèo tiếp. Sau đó cứ trèo lên mấy cây đòn tay của ngôi chùa, rồi lên tới đỉnh (đồng dông). Đến lúc đó con mới biết người đi với con là chị gái con, sau đó con niệm A Di Đà Phật, chưa niệm xong thì bỗng có một người con gái nói để tui niệm cho, thì lúc đó con cảm thấy chân con chạm đất, con nghe có tiếng người nói đó là thử thách.
Con nên bắt cái tâm của con làm theo đúng ý của con.
Không nên để cho nó chạy lung tung.
p4 gởi dùm cho cô 5 Hùng
Trích dẫnKính thầy!
Con là ruồi 5
Con xin báo cáo với thầy, vào ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch, chúng con hộ niệm cho ông Nguyễn Văn Hùng (Tài Lương 1, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định). Theo lời thầy hướng dẫn quán chấm đỏ vào Ajna của ông. Con vừa quán vừa niệm thì đề mục lúc rõ lúc mờ, con cố giữ, bổng dưng con thấy có mấy người đàn bà nhào tới, con không thấy mặt ông ấy được, con liền tác ý hồi hướng công đức cho họ. Rồi con cố sức thì con thấy như có ánh hào quang dạt họ ra, con không thấy họ nữa. Lúc đó, con mới thấy ông ấy thì con cố giữ trong tư thế thật đẹp. Trên khuôn mặt ông như có ánh sáng, còn chấm đỏ thật nhỏ ở lưng chừng trên trán ông ấy, con giữ được một lúc thì con mệt, con nghỉ một lát rồi con tiếp tục niệm tới trưa thì cô Tu mời con ăn cơm, ăn xong con thấy ông yếu dần, con tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một lúc sau, con thấy có một ông già đứng bên trái ông ấy, khuôn mặt thật phúc hậu, tóc búi cao, hơi bạc, da ngâm, cứ nhìn vào mặt ông ấy. Con tác ý hồi hướng công đức cho ông cụ thì con không thấy ông ấy nữa. Sau đó, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tóc chải một mái, tay phải cầm một cái cây chống xuống đất, đứng ngay chỗ ông cụ đứng trước đó, con sợ họ đến dẫn ông ấy đi, con liền tác ý nói "Ông ấy ước nguyện về với Phật A Di Đà, xin quý vị đừng cản đường ông ấy, tôi nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho quý vị thân tâm thường an lạc, nhất tâm niệm Phật, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu" thì người đó cũng biến mất. Tiếp theo đó, xuất hiện trước mặt con chân trời màu xanh đậm, dưới chân mây là một vùng cát thật bình yên, con vẫn ở trong tư thế quán, con thấy trên khuôn mặt ông ấy có ánh sáng vàng, đầu ông gần chạm đến vùng cát đó. Con thấy thật là thanh tịnh, con lại xúc động, con dừng quán để lau nước mắt, rồi con quán tiếp thì thấy một vùng mây đen cuồn cuộn kéo đến phía ông. Con sợ mình không giữ được, liền tác ý mời thầy và Bồ Tát nhí hỗ trợ cho con thì vùng đen đó tan dần. Một lúc sau con thấy có một cái gì sa xuống mặt ông, con nghe mấy người nói "ông mở mắt nhìn" (vì ông nhắm mắt hơn một ngày rồi). Sau đó, ông tắt thở lúc 15g kém, con tiếp tục niệm Phật trên đỉnh đầu ông. Con thấy ông cười, còn trên đầu ông có cái gì hình tròn và màu giống như bài cửu phẩm liên hoa của thầy đưa lên. Cái hoa số 1 cứ xoay xoay trên đầu ông rồi mất, tiếp theo một chùm hào quang màu vàng nhạt. Lúc này, đỉnh đầu ông đã lạnh dần.
Chúng con hộ niệm như vậy, có gì sai sót xin thầy chỉ bảo cho con!
Kính chúc thầy khỏe mãi.
Tái bút: Thầy ơi! Dạo này con như "mít ướt" xin thầy giúp đỡ con.
Trích dẫn từ: p4 trên Th5 16, 2017, 02:21 AM
p4 gởi dùm cho cô 5 Hùng
Trích dẫnKính thầy!
Con là ruồi 5
Con xin báo cáo với thầy, vào ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch, chúng con hộ niệm cho ông Nguyễn Văn Hùng (Tài Lương 1, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định). Theo lời thầy hướng dẫn quán chấm đỏ vào Ajna của ông. Con vừa quán vừa niệm thì đề mục lúc rõ lúc mờ, con cố giữ, bổng dưng con thấy có mấy người đàn bà nhào tới, con không thấy mặt ông ấy được, con liền tác ý hồi hướng công đức cho họ. Rồi con cố sức thì con thấy như có ánh hào quang dạt họ ra, con không thấy họ nữa. Lúc đó, con mới thấy ông ấy thì con cố giữ trong tư thế thật đẹp. Trên khuôn mặt ông như có ánh sáng, còn chấm đỏ thật nhỏ ở lưng chừng trên trán ông ấy, con giữ được một lúc thì con mệt, con nghỉ một lát rồi con tiếp tục niệm tới trưa thì cô Tu mời con ăn cơm, ăn xong con thấy ông yếu dần, con tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một lúc sau, con thấy có một ông già đứng bên trái ông ấy, khuôn mặt thật phúc hậu, tóc búi cao, hơi bạc, da ngâm, cứ nhìn vào mặt ông ấy. Con tác ý hồi hướng công đức cho ông cụ thì con không thấy ông ấy nữa. Sau đó, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tóc chải một mái, tay phải cầm một cái cây chống xuống đất, đứng ngay chỗ ông cụ đứng trước đó, con sợ họ đến dẫn ông ấy đi, con liền tác ý nói "Ông ấy ước nguyện về với Phật A Di Đà, xin quý vị đừng cản đường ông ấy, tôi nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho quý vị thân tâm thường an lạc, nhất tâm niệm Phật, nguyện đồng tu hành đồng thành tựu" thì người đó cũng biến mất. Tiếp theo đó, xuất hiện trước mặt con chân trời màu xanh đậm, dưới chân mây là một vùng cát thật bình yên, con vẫn ở trong tư thế quán, con thấy trên khuôn mặt ông ấy có ánh sáng vàng, đầu ông gần chạm đến vùng cát đó. Con thấy thật là thanh tịnh, con lại xúc động, con dừng quán để lau nước mắt, rồi con quán tiếp thì thấy một vùng mây đen cuồn cuộn kéo đến phía ông. Con sợ mình không giữ được, liền tác ý mời thầy và Bồ Tát nhí hỗ trợ cho con thì vùng đen đó tan dần. Một lúc sau con thấy có một cái gì sa xuống mặt ông, con nghe mấy người nói "ông mở mắt nhìn" (vì ông nhắm mắt hơn một ngày rồi). Sau đó, ông tắt thở lúc 15g kém, con tiếp tục niệm Phật trên đỉnh đầu ông. Con thấy ông cười, còn trên đầu ông có cái gì hình tròn và màu giống như bài cửu phẩm liên hoa của thầy đưa lên. Cái hoa số 1 cứ xoay xoay trên đầu ông rồi mất, tiếp theo một chùm hào quang màu vàng nhạt. Lúc này, đỉnh đầu ông đã lạnh dần.
Chúng con hộ niệm như vậy, có gì sai sót xin thầy chỉ bảo cho con!
Kính chúc thầy khỏe mãi.
Tái bút: Thầy ơi! Dạo này con như "mít ướt" xin thầy giúp đỡ con.
Ngon lành rồi con! :D :D :D
Hay quá là hay ;D
p4 ơi, huynh có thể diễn tả khi hộ niệm tư thế cô 5 Hùng như thế nào không? Cô ngồi trên giường người hấp hối hay đứng rồi niệm vào ajina. Khi nghỉ giữa quãng để ăn cơm hay nghỉ mệt thì có người nào thay thế để niệm tiếp vào ajina không hay chỉ có mình cô niệm từ đầu tới cuối?
Cám ơn huynh rất nhiều.
lúc hộ niệm không nhất thiết phải ngồi gần người chết chỉ giữ sao cho không gian xung quanh thật thanh tịnh. cô 5 là người giỏi nhất trong nhóm nhưng cũng cần sự trợ giúp của đạo tràng.hộ niệm vừa rồi sau khi chết chỉ 130phut la tâm lìa khỏi xat. trước khi chưa mất thì hộ niệm mấy ngày. lúc ăn cơm thì nghỉ ngơi .việc hộ niệm của cô 5 hùng là như vậy
Cám ơn huynh, nhưng huynh có thể kể chi tiết được không:
Trích dẫn từ: tamduc trên Th5 17, 2017, 07:31 PM
lúc hộ niệm không nhất thiết phải ngồi gần người chết chỉ giữ sao cho không gian xung quanh thật thanh tịnh
.
Mình nhìn vào ajina để niệm, nếu không ngồi gần người hấp hối thì làm sao mình nhìn vào ajina? Nếu mình đứng để nhìn vào ajina để niệm thì đứng lâu mỏi chân, giảm sự tập trung của mình? Nếu mình nghỉ mệt thì nên nghỉ bao lâu, nếu nghỉ lâu quá thì có phải làm lại không?
Mình làm sao cho không gian xung quanh thật thanh tịnh?
Trích dẫncô 5 là người giỏi nhất trong nhóm nhưng cũng cần sự trợ giúp của đạo tràng.
Ý huynh là những người khác cùng cô Năm nhìn vào ajina để niệm, hay cô Năm mệt thì người khác thay phiên cô niệm tiếp?
Trích dẫnhộ niệm vừa rồi sau khi chết chỉ 130phut la tâm lìa khỏi xat. trước khi chưa mất thì hộ niệm mấy ngày. lúc ăn cơm thì nghỉ ngơi .việc hộ niệm của cô 5 hùng là như vậy
Mình không biết lúc nào người hấp hối sẽ chết, vậy có nghĩa là mình nhắm nhắm người đó sắp chết trước đó mấy ngày là mình tới hộ niệm tới khi người đó chết hẳn phải không?
Cám ơn huynh lần nữa.
người được cô năm hộ niệm vào ngày 1/5/2017 đó là chồng của tâm đức. nhóm của mình được dưới sự chỉ đạo của thầy mình cụ thể như lúc chưa tắc thở thì mình niệm nhắm mắt lại quán ajna đó là phương pháp dùng cho người giỏi như cô 5 Hùng còn người chưa có khả năng quán thì mở mắt nhìn ajna .hộ niệm lúc còn sống hay đã chết thì cũng cần có năng lực của đạo tràng. lúc chết rồi thì tất cả đạo tràng nhìn vào chỗ thoi thóp .gọi là mõ ác để niệm cũng giống vậy ai giỏi thì nhắm mắt ai dở thì mở mắt. có thể tạo phương tiện ngồi niệm. nếu lúc còn sống mà niệm phật tốt thì khi chết niệm rất nhanh theo phật. vấn đề giữ không gian thanh tịnh như chỉ người niệm phật và bệnh nhân không được có một người nào khác. kể cả vạn vật xung quanh cũng thật im lặng
Cho tui hỏi xíu, niệm phật ra tiếng, hay niệm theo hstd
Thầy các bạn :thầy TIBU hay ai?.
Cám ơn tâm đức.
....
Và xin lỗi bạn đừng fiền :a ji na không phải china.
Trích dẫn từ: tamduc trên Th5 18, 2017, 09:28 PM
người được cô năm hộ niệm vào ngày 1/5/2017 đó là chồng của tâm đức. nhóm của mình được dưới sự chỉ đạo của thầy mình cụ thể như lúc chưa tắc thở thì mình niệm nhắm mắt lại quán ajna đó là phương pháp dùng cho người giỏi như cô 5 Hùng còn người chưa có khả năng quán thì mở mắt nhìn china .hộ niệm lúc còn sống hay đã chết thì cũng cần có năng lực của đạo tràng. lúc chết rồi thì tất cả đạo tràng nhìn vào chỗ thoi thóp .gọi là mõ ác để niệm cũng giống vậy ai giỏi thì nhắm mắt ai dở thì mở mắt. có thể tạo phương tiện ngồi niệm. nếu lúc còn sống mà niệm phật tốt thì khi chết niệm rất nhanh theo phật. vấn đề giữ không gian thanh tịnh như chỉ người niệm phật và bệnh nhân không được có một người nào khác. kể cả vạng vật xung quanh cũng thật im lặng
Cám ơn tâm đức rất nhiều, ;D ;D ;D. Xin lỗi đã làm phiền tâm đức nha.
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th5 18, 2017, 10:26 PM
Cho tui hỏi xíu, niệm phật ra tiếng, hay niệm theo hstd
Thầy các bạn :thầy TIBU hay ai?.
Cám ơn tâm đức.
....
Và xin lỗi bạn đừng fiền :a ji na không phải china.
thầy mình là Tibu. Niệm phật theo cách hstđ niệm trong tâm quán chấm đỏ
30-5-2017. Con gửi dùm cho cô chín mai - ,kính thầy ::đã lâu rồi con ko viết báo cáo gửi cho thầy ,,hôm nay con viết gửi thầy nhờ thầy giúp cho con, để Việt tu tập của con được tiến triển hơn...thầy ơi sao dạo này con tập lúc thì thấy bùi nhùi lúc thấy vùng ánh sáng...lúc thì đen thui con vẽ đề mục chấm đỏ thì chỉ thấy thoáng qua thôi...con ko biết con có vướng gì ko thầy..con nhờ thầy xem dùm con với...con xin cảm ơn thầy..chín mai
Trích dẫn từ: ruoihai trên Th5 30, 2017, 02:46 AM
30-5-2017. Con gửi dùm cho cô chín mai - ,kính thầy ::đã lâu rồi con ko viết báo cáo gửi cho thầy ,,hôm nay con viết gửi thầy nhờ thầy giúp cho con, để Việt tu tập của con được tiến triển hơn...thầy ơi sao dạo này con tập lúc thì thấy bùi nhùi lúc thấy vùng ánh sáng...lúc thì đen thui con vẽ đề mục chấm đỏ thì chỉ thấy thoáng qua thôi...con ko biết con có vướng gì ko thầy..con nhờ thầy xem dùm con với...con xin cảm ơn thầy..chín mai
Cảnh vật thoáng hiện thoáng mất: Tâm con còn hơi loạn động.
Đoạn bôi đỏ: Là con đi đúng hướng. Nhưng vì tâm còn loạn cho nên linh ảnh chưa bền.
Kết luận: việc tu hành của con vẫn an toàn và tiến triển bình thường. Khi Tâm lực đã đủ mạnh thì những cái linh tinh tự biến mất.
Tất nhiên, để hổ trợ cho tâm lực mạnh hơn: Con nên giữ giới luật cho ngon lành.
Con viết dùm cho má của con ??? Kính gửi thầy ....con là hai sương lâu rồi có chưa báo cáo với thầy .::nay con gửi báo cáo nhờ thầy hướng dẫn dùm cho con ,lúc trước con có thấy một giấc mơ như vầy có một người nào đó rủ con đi ,nhưng khi đi thì bằng xe đò và đến một con sông lớn và có chiếc thuyền chiếc thuyền đó có cẩu để ai muốn qua thì phải vào đó để cẩu qua nhưng con thì sợ nước con ko đi con trở về lại ,và việc tu tập của con cũng dừng lại ở đó ko có tiến triển được con ko biết nguyên nhân từ đâu,nay con xin nhờ thầy hướng dẫn thêm cho con để Việt tu tập của con được tiến triển trở lại ?con xin cảm ơn thầy con chúc thầy sức khỏe , con hai sương
Trích dẫn từ: ruoihai trên Th6 02, 2017, 05:41 PM
Con viết dùm cho Má của con ??? Kính gửi thầy ....con là hai sương lâu rồi có chưa báo cáo với thầy .::nay con gửi báo cáo nhờ thầy hướng dẫn dùm cho con ,lúc trước con có thấy một giấc mơ như vầy có một người nào đó rủ con đi ,nhưng khi đi thì bằng xe đò và đến một con sông lớn và có chiếc thuyền chiếc thuyền đó có cẩu để ai muốn qua thì phải vào đó để cẩu qua nhưng con thì sợ nước con ko đi con trở về lại ,và việc tu tập của con cũng dừng lại ở đó ko có tiến triển được con ko biết nguyên nhân từ đâu,nay con xin nhờ thầy hướng dẫn thêm cho con để Việt tu tập của con được tiến triển trở lại ?con xin cảm ơn thầy con chúc thầy sức khỏe , con hai sương
Đoạn bôi xanh chứng tỏ con ăn ngay nói thật. Cho nên khi con nằm mơ thì sự tu tập của con do giấc mơ... nó cũng đứng lại.
Nguyên nhân: Tuổi già. Bệnh tật... Trong chu kỳ: Sanh > Lảo > Bệnh > Tử: Thì con đang ở giai đoạn thứ ba.
Như vậy, còn nước còn tát. Con nên dùng cách sau đây:
Con nên huân tập một thói quen là:
Khi nhắm mắt là con tập.
Và làm như vậy bất kể ngày hay là đêm.
Lý do: Khi "hữu sự" thì linh hồn của con sẽ dẫn con đi đến đích.
Hoặc là do con tập như vậy là con thuộc về dạng... người hiền.
Đương nhiên là con lọt vào tầm ngắm của những tu sĩ gạo cội.
Đã lọt vào rồi... thì con sẽ rất vững tâm khi tu hành.
Con viết dùm cho cô sáu nữa 28/6/2017
Kính gửi Thầy con là sáu nữa,,mấy tháng nay khi con vào công phu thì con lại bị hôn trầm,,nhưng khi con hết công phu lại ko còn buồn ngủ nữa, và con muốn ngủ thì ko ngủ được nữa và cho đến tối 23/6 thì con lại thấy trước mặt con có một đám mây , mà đám mây đó có hai phần ,phần trên màu đen phần dưới màu trắng,con chỉ thấy có như vậy và con ko biết như thế nào , nay con nhờ thầy giúp đỡ dùm cho con để con được đi cho đúng đường trong lúc con tu tập, và con muốn nhờ thầy cho con biết mình có được về Tây phương hay ko , con sáu nữa xin cảm ơn thầy
CON KÍNH THẦY
Con viết gửi dùm cho má của con
Con kính thầy
Con là hai sương ...vào ngày 23/9/2017 nhằm ngày mùng 4/8/2017 con vào công phu lúc 3giờ 30 phút đến 4giờ
Thì con thấy mình bị đi lạc ., lúc đi lạc có một người nữ dẫn con chạy trong lúc chạy, có một người đàn ôngchận lại, người đàn ông đó to cao mặc bộ đồ trắng chận lại ko cho con chạy,lại có chó sủa con sợ quá ko biết làm sao
Mà người nữ đó vẫn dẫn con chạy và chạy đâu cũng có ông áo trắng đó hết
Như vậy có sao ko thầy, nay con nhờ thầy giúp đỡ giùm con
Con kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe ,,con hai sương
Trích dẫn từ: ruoihai trên Th9 29, 2017, 02:25 AM
CON KÍNH THẦY
Con viết gửi dùm cho má của con
Con kính thầy
Con là hai sương ...vào ngày 23/9/2017 nhằm ngày mùng 4/8/2017 con vào công phu lúc 3giờ 30 phút đến 4giờ
Thì con thấy mình bị đi lạc ., lúc đi lạc có một người nữ dẫn con chạy trong lúc chạy, có một người đàn ôngchận lại, người đàn ông đó to cao mặc bộ đồ trắng chận lại ko cho con chạy,lại có chó sủa con sợ quá ko biết làm sao
Mà người nữ đó vẫn dẫn con chạy và chạy đâu cũng có ông áo trắng đó hết
Như vậy có sao ko thầy, nay con nhờ thầy giúp đỡ giùm con
Con kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe ,,con hai sương
Trong trường hợp này thì chỉ cần giữ lại giới luật cho nó thật là đúng. Sám hối, đợi cho có giấc mơ công phu. xong rồi mới tập tiếp.
Viết dùm cho cô 5 Hùng - 01-05-2018
Trích dẫn
Ý là cái lúc ngồi tập, định được cái tâm được rồi--> là nó đi sâu, sâu, từ cái thâm tâm của mình -> mình thấy cái đảnh của Ngài với cái mái tóc. Vậy có đúng hay không?
File đính kèm:
5Hung-hoi-01-05-2018.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/5Hung-hoi-01-05-2018.mp3)
Trích dẫn từ: p4 trên Th4 30, 2018, 09:12 PM
Viết dùm cho cô 5 Hùng - 01-05-2018
Trích dẫn
Ý là cái lúc ngồi tập, định được cái tâm được rồi--> là nó đi sâu, sâu, từ cái thâm tâm của mình -> mình thấy cái đảnh của Ngài với cái mái tóc. Vậy có đúng hay không?
Cám ơn chị: Đúng 100%
p4 viết dùm cho cô 5 Hùng:
Cô 5 Hùng lần trước đi mổ thận, trước khi mổ cô có Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, huyết áp tăng cao, nên bác sĩ phải cho uống thuốc ngủ cho cô ngủ, rồi họ mới yên tâm làm việc. Cô 5 Hùng hỏi: vậy lần kế tiếp mổ thận đợt 2 và 3, cô có nên Niệm Phật Quán Chấm Đỏ trước khi mổ nữa hay không?
Trích dẫn từ: p4 trên Th5 26, 2018, 09:17 AM
p4 viết dùm cho cô 5 Hùng:
Cô 5 Hùng lần trước đi mổ thận, trước khi mổ cô có Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, huyết áp tăng cao, nên bác sĩ phải cho uống thuốc ngủ cho cô ngủ, rồi họ mới yên tâm làm việc. Cô 5 Hùng hỏi: vậy lần kế tiếp mổ thận đợt 2 và 3, cô có nên Niệm Phật Quán Chấm Đỏ trước khi mổ nữa hay không?
Làm tiếp đi chớ. Còn vụ tăng áp huyết nó bị chi phối do rất nhiều nguyên nhân
1. Thận gây ra
2. Lo sợ
3. Môi trường lạ gây ra
4. Nghiệp quả.