Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: TLT trên Th7 24, 2009, 12:04 AM

Tiêu đề: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 24, 2009, 12:04 AM
Bác Tibu, cho em hỏi cái này:

1)   Em có nghe đĩa thầy Chơn Quang nói : thiền  nên tập trung lực vào bên dưới.....nếu tập trung trước trán –hoặc theo kiểu như là "con mắt thứ ba" hay tập trung lên đầu thì dễ ..tai biến -> chết queo lun

 Q:   Thiền theo con mắt thứ ba là sao,em ko biết  nhưng  em tập trung vào điễm đàng trước,nhưng "nó "ko ra xa mà "nó" ngay trước trán . Bây giờ em chưa thấy đề mục nên ko đẩy ra xa được,nên vẫn cứ ở  nơi  trước trán ?
Em có làm sai ko :"an trú điễm đàng trước mặt " và  "con mắt thứ ba"(đại loại là giữa trán) ? Chỉ dùm em ?

2)   Đọc bài  Đề Mục :"... anh làm được thì tui làm cũng được.." em  thấy .hứng khởi lắm  siêng năng được 2,3 bữa gì đó ,nghĩ về nó (đề mục) hoài....,rùi tự  nhiên (đang ở trong  toilet đèn mờ mờ) bất thình lình em thấy cái cái vòng tròn đen (khoảng 1cm)  ở đàng trước giống như QMinh,chỉ có điều –khi dời cái nhìn vào chỗ tối hơn  thì nó thành dạng dài (gần hình thoi) vàng ròng như cây vàng SJC  nhảy linh tinh trước mặt
 Chớp chớp mấy cái  "cho tỉnh" rùi ..hết lun

Q : ko biết hỏi làm sao đây vì  Q Minh hỏi rùi !!

3)   Tìm đề mục trong  "bóng sáng " (phòng có đèn) thì "cái điễm " : là mờ  mờ sương khói  trắng có,cam có,xanh  tím có ...em "đi tìm " trăng.... như thấy nó ..ở xa xa và nhỏ xíu  (1mm & ko có sáng) hình vòng tròn  ẩn ,hiên,(lâu lắm mới thấy..)
Q : em nói là "nó " nhưng có phài là "nó " ko hay đó là hiện  tương khi mình quá tập trung vào điễm đó? (hok hiểu sao dấu hỏi của chữ điễm nó chứ ra dấu sắc hoài ,em đỗi qua dấu ngã ,chứ đọc sao thấy kỳ quá !! )

     Nhưng nếu em tìm đề mục trong bóng tối (phòng tắt đèn đi ngủ) thì ui chao ơi : sao có lúc cái điễm  em nhìn nó phát sáng  như bóng đèn neon (nhưng đục )hình dạng ko ỗn định (ngéo qua ngéo lại méo mó ,ko yên..) và  dể mất vì tới lúc buồn ngủ rùi
    Vì đề mục là  mặt trăng rằm  ,nên em nhìn kỹ đễ cho "nó " tròn đi ..,thì em NGHĨ là giống như là mặt trăng phát sáng (như là ở xa thấy trăng phát sáng ) chứ  ko rõ ràng là cái mặt trăng như em đã từng nằm mơ

Q :  cái thấy "tròn và phát sáng khi tác ý" trong bóng  tối  là đặc điễm chung (ai cũng có) hay  nó là đặc điễm riêng (đúng là trăng ) hả Bác ?làm sao em phân biệt với cái cục tròn sáng và cái mặt trăng iu quí của em ?

4/Em muốn hỏi nữa nhưng thui,lỡ  Bác nhìn thấy dài quá rùi Bác ghi ít quá ,em hok hiểu gì hết thì nguy  (Bác hạ cơ xuống nhìu nhìu rùi ghi cho em ,chứ đừng có ..quên đi nhá ..)


Con cám ơn Sư Phụ
Kính
TLT


Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th7 24, 2009, 03:55 AM
@Bố Già Tibu à
  Chắc kiếp trước con và " thằng HVT " này quýnh lộn nhau hay sao mà kiếp này gặp nhau ở trên chủa này ,"nó " thích  "khè" con ghê nơi ?
À mà Bố Già cho đề mục cũng thích hợp ghê  : của " nó " là mặt trời (sắp lặn )và của con là mặt trăng... .!!! ::)  :o

( :D :D...HVT đọc đến đây thì ....cho TLT vuốt ... "nước miếng " xuống nhá..(nói chơi nhe)

@HVT ui !
TLT đọc của vị nào ở đây cái câu ,mà TLT mắc cười quá chừ lun :
    Ở đâu cũng có anh hùng
    Ở đâu cũng có thằng khùng,thẳng điên
Đôi lúc vì bị xì trét quá nên TLT cứ như " khùng khùng" cho nó vui nhà vui cửa ,chứ quay qua phải cũng như "quân đội"- tui tu mà !,quay qua trái cũng như "cảnh sát"- tui tu đây!, thì mặt mình thành "mặt nạ ông tiêu  " lun
Cái catalo của TLT là kiểu vậy đây:
-ở nhà nói chuyện với anh xã : chồng ơi,mình ơi,bố ơi,cưng ơi cưng,ông hàng xóm ui,Bác trai à,Trai ơi trai cho Gái nói cái này,chàng trai trẻ iu vâu,người đẹp trai nhất nhà mình đâu ,bệ hạ ui, Giai ơi Giai,ông già khó chịu,ông già khó ưa,ông già hách dịch....
-với con thì :cục cưng ơi,thúi ơi,cục cứt thúi đâu rùi,con nhỏ ròm ui,suy dinh dưỡng ơi,thùng rác ui,bé ơi,quân sĩ đâu ,D H ui,bọc gạo ui,cụt cứt chó thúi đâu rùi....
- Trong cơ quan thì : ng đẹp ơi,chị gái ui, anh trai úi ùi, gái ơi gái(nhỏ tuổi hơn),bạn gái trẻ ui!,bạn gái xinh đẹp ơi,....
 
TLT thấy thân tình bao nhiu thì TLT "phong chức" nhìu bấy nhiu ... :o  quen rùi ,ko sửa được
cho nên kêu chú Tibu đủ thứ chức hết. Nhưng mà chú TiBu cũng khuyến khích để " ngang cơ " mà  ;D ;D ;D 

TB: mình đừng bàn về Thầy Chơn Quang ở đây ,kẻo có ng nào đó lại ghi :" Lạy Chúa,lũ khùng chúng nó đang cãi lộn nhau,xin Chúa đem chúng nó về nước Chúa hết đi.." thì ,,,kỳ lắm

Kính
TLT 
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 24, 2009, 09:35 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 24, 2009, 12:04 AM
Bác Tibu, cho em hỏi cái này:

1)   Em có nghe đĩa thầy Chơn Quang nói : thiền  nên tập trung lực vào bên dưới.....nếu tập trung trước trán –hoặc theo kiểu như là "con mắt thứ ba" hay tập trung lên đầu thì dễ ..tai biến -> chết queo lun

 Q:   Thiền theo con mắt thứ ba là sao,em ko biết  nhưng  em tập trung vào điễm đàng trước,nhưng "nó "ko ra xa mà "nó" ngay trước trán . Bây giờ em chưa thấy đề mục nên ko đẩy ra xa được,nên vẫn cứ ở  nơi  trước trán ?
Em có làm sai ko :"an trú điễm đàng trước mặt " và  "con mắt thứ ba"(đại loại là giữa trán) ? Chỉ dùm em ?
Ngay tráng là cái soan, tức là cái phần xương sọ nó có cái phần trống không. Khi mình thiền bằng cách nhập định với cái đề mục sẽ xuất hiện đằng trước mặt thì máu tự động sẽ dồn vào chỗ này. Do đó mà mình mới có cái cảm giác là nằng nặng và có khi đau đau ở chỗ này.
Việc này có cái hại và cũng có cái lợi của nó.
11. Cái hại:
Là mình cứ tập mạnh lên và cứ tập hoài thôi. Kết quả, máu cứ dồn vào chỗ đó và sẽ làm cho mình đau nhiều thêm và đồng thời mình có cái cảm giác là sợ sắp bị điên. Và rồi cuối cùng cũng phải ngưng tập. Và sợ tới già luôn.
12. Cái lợi:
Là mình biết là máu đang dồn vào chỗ đó và nó đang nằng nặng đây. Thì mình lại nghĩ mệt và không tập một vài hôm. Khi cảm thấy bớt nặng thì tập lại tiếp. Khi lại bị nằng nặng khó chiụ thì lại ngừng. Cứ như vậy mà dợt thì sẽ đến lúc nó quen và cảm giác nằng nặng này nó tự hết.

Thật ra về mặt y khoa thì đây là cái soan tráng.
Nhưng về mặt tâm linh thì đây là một cái phòng cộng hưởng.

Chính cơ quan này, một khi nó cộng hưởng được về một đề tài nào thì nó cho mình thấy cái đề tài đó. Do tình trạng này mà người ta gọi là con mắt thứ ba.

Tất nhiên là nó sẽ hoạt đông do cái ý của mình. Nên việc đầu tiên là cái ý phải trung thực thì cái thấy nó cũng trung thực. Nhưng một khi cái ý nó nói xạo thì cái này nó cũng xạo theo luôn. Do vậy mà tiêu chuẩn là "Không Có Nói Xạo" là vậy. hay it' ra là cũng noi thật theo kiểu hoasentreda đã đề nghị.

Danh từ chuyên môn thì gọi đây là trung tâm năng lực Ajna, (gọi nôm na là cái thấy) âm thanh chính của nó là: Ôm.

Do đó mà khi nhìn đằng trước mặt thì hành giả vô tình phát động cơ quan này. Khi đề mục chưa xuất hiện thì cơ quan này đang khởi động và đang biến đổi rất là nhiều để trở thành một cái phòng cộng hưởng. Do đó mà "nó ở ngay tráng".
Trích dẫn
2)   Đọc bài  Đề Mục :"... anh làm được thì tui làm cũng được.." em  thấy .hứng khởi lắm  siêng năng được 2,3 bữa gì đó ,nghĩ về nó (đề mục) hoài....,rùi tự  nhiên (đang ở trong  toilet đèn mờ mờ) bất thình lình em thấy cái cái vòng tròn đen (khoảng 1cm)  ở đàng trước giống như QMinh,chỉ có điều –khi dời cái nhìn vào chỗ tối hơn  thì nó thành dạng dài (gần hình thoi) vàng ròng như cây vàng SJC  nhảy linh tinh trước mặt
 Chớp chớp mấy cái  "cho tỉnh" rùi ..hết lun
Chỗ sáng mà đề mục màu đen là vì mình tập chưa có quen (đề mục mới ra trong những lần đầu).

Nếu nó đã ra dễ dàng rồi mà nó lại có màu đen là vì lòng mình đang buồn, hay sẽ gặp chuyện buồn.
Vì nó mới ra nên nó có hai phận sự:
21. Nó phản chiếu tình trạng tâm thức của mình: (Buồn thì màu đen...) khi sinh hoạt hằng ngày: Ở đây là nó dài và hình thoi. Tức là mình hay bóp méo sự thật bằng cách thêm mắm, thêm muối vào.tập mO6.t thời gian thì nó tròn và đồng thời mình cũng hết thêm mắm thêm muối. Cái này nó tự nhiên như hơi thở.
22. là tình trạch thực chứng của mình (sau này) thể hiện bằng sự vững bền, hình rõ ràng, có biểu hiện y như là tài liệu đã bàn qua.

Trích dẫn
3)   Tìm đề mục trong  "bóng sáng " (phòng có đèn) thì "cái điễm " : là mờ  mờ sương khói  trắng có,cam có,xanh  tím có ...em "đi tìm " trăng.... như thấy nó ..ở xa xa và nhỏ xíu  (1mm & ko có sáng) hình vòng tròn  ẩn ,hiên,(lâu lắm mới thấy..)
Q : em nói là "nó " nhưng có phài là "nó " ko hay đó là hiện  tương khi mình quá tập trung vào điễm đó? (hok hiểu sao dấu hỏi của chữ điễm nó chứ ra dấu sắc hoài ,em đỗi qua dấu ngã ,chứ đọc sao thấy kỳ quá !! )

Hể mà thấy được là cứ nói là "Thấy". Còn không thấy thì nói là không thấy (nguyên tắc là "Thấy sao nói vậy" Không có chuyện "bởi", "vì", "là", "mà", "tại", "nếu" gì hết á!

Như vậy câu nói đúng đáng nhất là: Có thấy, nhưng không rõ và lâu ra! Hết

Còn đoạn "bởi", "vì", "là", "mà" tiếp sau là không đúng. Và không những vậy, nó cũng là nhát dao phay chém chết cái sự tiến tu của chính mình.

Nè nha:

Mình nhờ nó tìm cho ra cái mặt trăng, nó nghe theo mình và tắt tất cả những cái cười cười, nói nói trong đầu minh và khi nó đã đủ sự thanh tịnh thì đề mục mới lòi ra có vài giây đồng hồ, chẳng trúng chẳng trật vào đâu cả!(Vì là lần đâu tiên nó làm được mà!)

Thì thay vì mình khuyến khích nó để lần sau nó phấn khởi mà nó làm cho lẹ hơn thì mình lại lấy cái dao phay của mình ra mà phê bình nó là:
Không biết có đúng hay là không! Chắc là ảo giác! Chắc là do mình tập trung nhiều quá mà nó ra mà thôi chớ đâu có gì là đề mục đâu!

Thì chính cái phát dao phay này mà mình làm cho nó bí lối và rối loạn tâm lý đểồi dẫn đến tình trạng là: Không biết làm sao cho vừa lòng mình!

Dao phay này mà cứ chơi tới chơi lui hoài là nó sẽ cụt hứng và làm cho mình hết tiến tu trong vòng cở 10 năm là chuyện thưòng!

Tibu dùng chữ "dao phay" là vì mình đang dùng cái trí khôn của mình thể hiện qua tính cách "Thế Trí Biện Thông" để nhận xét những bước tiến của công phu. Điều này, Đức Bổn Sư (Phật Thích Ca) đã nói đây là một trở ngại.

Tức nhiên "dao phay" ngược hoàn toàn với "Gươm Tri Tuệ" của chư Phật và chư Bồ Tát.

Trích dẫnNhưng nếu em tìm đề mục trong bóng tối (phòng tắt đèn đi ngủ) thì ui chao ơi : sao có lúc cái điễm  em nhìn nó phát sáng  như bóng đèn neon (nhưng đục )hình dạng ko ỗn định (ngéo qua ngéo lại méo mó ,ko yên..) và  dể mất vì tới lúc buồn ngủ rùi
    Vì đề mục là  mặt trăng rằm  ,nên em nhìn kỹ đễ cho "nó " tròn đi ..,thì em NGHĨ là giống như là mặt trăng phát sáng (như là ở xa thấy trăng phát sáng ) chứ  ko rõ ràng là cái mặt trăng như em đã từng nằm mơ

Q :  cái thấy "tròn và phát sáng khi tác ý" trong bóng  tối  là đặc điễm chung (ai cũng có) hay  nó là đặc điễm riêng (đúng là trăng ) hả Bác ?làm sao em phân biệt với cái cục tròn sáng và cái mặt trăng iu quí của em ?

Do tình trạng hiển nhiên là trong bóng tối nó dễ dàng và rõ ràng hơn nên ngay từ đầu là đã đề nghị là "nhắm mắt 100%" ý là trong phòng tối.
Một lần nữa, nguyên tắc của trò chơi này là:
Thấy sao thì nói vậy.
Và đừng có dùng dao phay trong điều kiện đang tiến tu này: Nó có hại hơn là nó lợi.

Tụi nhỏ chỉ trả lời theo kiểu "thấy sao nói vậy" là:
- - Có con có thấy! Hết.
Trích dẫn
4/Em muốn hỏi nữa nhưng thui,lỡ  Bác nhìn thấy dài quá rùi Bác ghi ít quá ,em hok hiểu gì hết thì nguy  (Bác hạ cơ xuống nhìu nhìu rùi ghi cho em ,chứ đừng có ..quên đi nhá ..)
Bác cũng muốn trả lời tiếp nữa ;D nhưng em lại hỏi có bấy nhiêu thôi nên anh cũng sợ trả lời dài quá .D thì con không đọc được, do vậy mà sư phụ phải ngừng ở đây hahahahahaha ;D.

Hỏi hay quá xá ::)

Con cám ơn Sư Phụ
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th7 25, 2009, 05:56 AM
 :D :D :D :D :D
Chú Tibu cho con hỏi kỹ lại cái này:
Trích dẫn
2)   Đọc bài  Đề Mục :"... anh làm được thì tui làm cũng được.." em  thấy .hứng khởi lắm  siêng năng được 2,3 bữa gì đó ,nghĩ về nó (đề mục) hoài....,rùi tự  nhiên (đang ở trong  toilet đèn mờ mờ) bất thình lình em thấy cái cái vòng tròn đen (khoảng 1cm)  ở đàng trước giống như QMinh,chỉ có điều –khi dời cái nhìn vào chỗ tối hơn  thì nó thành dạng dài (gần hình thoi) vàng ròng như cây vàng SJC  nhảy linh tinh trước mặt
 Chớp chớp mấy cái  "cho tỉnh" rùi ..hết lun

Trích dẫnChỗ sáng mà đề mục màu đen là vì mình tập chưa có quen (đề mục mới ra trong những lần đầu)
Nếu nó đã ra dễ dàng rồi mà nó lại có màu đen là vì lòng mình đang buồn, hay sẽ gặp chuyện buồn

Q : Nếu đã quen thì-ko cần nhắm mắt cũng hiện ra là đúng đề mục cũa mình phải ko ạ(như con là mặt trăng)? Dù là trong Sáng hay tối đều thấy "nguyên si"?

Trích dẫnVì nó mới ra nên nó có hai phận sự:'
21. Nó phản chiếu tình trạng tâm thức của mình: (Buồn thì màu đen...) khi sinh hoạt hằng ngày

Q:Nếu con vui/ko bùn thì ra "trắng"(của trăng) hả chú?( Ở ngoài sáng sao biết nó " trắng" ) hay others ?

Trích dẫnỞ đây là nó dài và hình thoi. Tức là mình hay bóp méo sự thật bằng cách thêm mắm, thêm muối vào.tập mO6.t thời gian thì nó tròn và đồng thời mình cũng hết thêm mắm thêm muối. Cái này nó tự nhiên như hơi thở.

 Con nói lại như vậy chú xem có đúng hok nha : vì đề mục của con là mặt trăng thì nếu con thấy (đàng trước mặt )phải là hình tròn  mặt trăng.nhưng vì ra ánh sáng nên thấy nó đen-đen là cái bóng của nó.Nhưng muốn thấy đúng thực mặt trăng thì phải đem vào bóng tối.
Nhưng khi đem vào bóng tối thì đáng lẽ ra nó phải ra hình mặt trăng sàng quắc ,nhưng do  bản chất cũa con là bóp méo sự thật nên mặt trăng của con bị bóp méo thành hình thoi ... phài vậy ko chú ?

có phải còn là do cái này nữa:
Trích dẫn:Chính cơ quan này, một khi nó cộng hưởng được về một đề tài nào thì nó cho mình thấy cái đề tài đó. Do tình trạng này   mà người ta gọi là con mắt thứ ba. Tất nhiên là nó sẽ hoạt đông do cái ý của mình. Nên việc đầu tiên là cái ý phải trung thực thì cái thấy nó cũng trung thực. Nhưng một khi cái ý nó nói xạo thì cái này nó cũng xạo theo luôn.
Q :Như vậy đề tài con là mặt trăng ,nhưng do con "xạo" nên cái thấy con ko đúng sự thật:nên cho ra mặt trăng hình thoi phải ko ạ?

Chú chì dùm con để biết nha
Để rãnh thì con hỏi thêm qua Đàm luận Phật Pháp
Con Cám ơn Chú
Kính
TLT
       
Tiêu đề: Re: Cho con hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th9 01, 2009, 06:08 AM
Chú ơi ! cho con hỏi :
1/ Dạo sau này,con hay nằm mơ thấy đàn ông/con trai.đàn bà /con gái- ng lạ mà con  ko thấy quen. Và nam nhìu hơn nữ- thường là một nhân vật đặc biệt nam nào đó và làm cho mình cảm thấy thích thích (như hồi tuổi nhỏ mới biết iu –chứ ko phải là" nghiên cứu")
Con đọc bài mà Chú ghi cho ng khác thì biết là mình còn tham dục.Nhưng rùi mình phải làm sao bi giờ ạ ?

2/Con thường tập trong phòng có đèn-rùi nhắm mắt..
 Nếu tập trong phòng có đèn mờ (đèn ngủ) tập nằm thì thường nằm chung với ng thân của mình(tập nằm là con "thăng "nhìu hơn là tập)thì con ko thấy sao cả
Thế nhưng con thử tập nhắm mắt trong phòng tối thui ko có đèn ,có 1 mình thì trong đêm đen :mới ngồi vào là con  thấy ,2,3 ánh chớp xẹt rất nhanh phía trên đầu (ko phải trong đầu ,ko phải trước trán )- con thử 1 ,2 lần và lần nào củng chỉ 1,2 phút là con ......sợ (sợ thấy ma hay gì đó).....là con lẹ lẹ chui ra hay phải bật đèn lên
Đúng ra,thì trong bóng tối ,con tập thấy dễ hơn vì thấy rỏ  điểm sáng và tập trung hơn,..nhưng lần nào cũng thấy sợ. Chỉ có việc nghĩ đến,mình mà thấy "ai đó" trong khi tập là con cảm thấy ..ơn ớn rùi !(con bẩm sinh là sợ ma !)
Con phải làm thế nào để con có can đảm tập trong bóng tối ạ?

3/Kỳ trước con có kể cho Chú nghe là con thấy 1 điểm đen > điểm vàng hình gần thoi khi con ở trong toilet (ko cố ý )
Thế lần này ,cũng lại ở trong toilet (lúc này con ko tập ,hay nhớ gì đề mục cả),thì lại thấy 1 lần nữa ,nhưng bây giờ con "khôn " rùi,con nhắm mắt ngay tức khắc ,và thấy rỏ ràng 1 vòng tròn sáng rực –như bóng đèn (ko sương khói ,ko mờ ảo) giữa màn đêm đen thui i hệt như hình theo file này ( nhưng nó nhỏ như khi view 15% (nếu mở file được)thui nha Chú)
Chỉ có điều xung quanh vòng tròn sáng rực đó là viền hào quang màu hồng cánh sen (ko phải màu cam, ko phải màu đỏ,ko phải màu xanh như hình),con giữ được 3,4 giây gì đó là biến mất lun-để lại dấu ấn là điểm đen rùi mờ dần,mất  lun (con vẫn nhắm mắt)
Lúc trước thì Chú có giải thích cho con rùi ,nhưng con sợ là con ghi diễn tả ko đầy đủ ,hay ko đúng,hay thiếu chi tiết .....nên con phải ghi lại vì khi con thấy ,thì con hơi thích thích nhưng  lại hơi sợ sợ- vì nhìn vào điễm sáng rực đó,nó giống như mắt " ai " đang nhìn con (mà  lựa vào lúc vào toilet ko chứ ...??)
Nếu là điều xấu,Chú chỉ dùm con cách tránh/bảo vệ
Nếu là điều tốt –thì con phải làm gì để giữ nó  lâu lâu đươc hả Chú ?

Con cám ơn Chú nhìu
Kính
TLT

TB:hình chụp này là con chụp mặt trăng ở trên trời bằng điên thoại di động nên view của nó nhỏ xíu thui ,nhưng cái thấy của con là khoảng bằng kích cỡ đó
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/Anh034.jpg)
Tiêu đề: Re: Cho con hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 01, 2009, 08:35 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th9 01, 2009, 06:08 AM
Chú ơi ! cho con hỏi :
1/ Dạo sau này,con hay nằm mơ thấy đàn ông/con trai.đàn bà /con gái- ng lạ mà con  ko thấy quen. Và nam nhìu hơn nữ- thường là một nhân vật đặc biệt nam nào đó và làm cho mình cảm thấy thích thích (như hồi tuổi nhỏ mới biết iu –chứ ko phải là" nghiên cứu")
Con đọc bài mà Chú ghi cho ng khác thì biết là mình còn tham dục.Nhưng rùi mình phải làm sao bi giờ ạ ?
Cứ bám vào đề mục mà làm thì theo thơì gian nó hết tham dục. Còn một cách nữa là: Suy nghĩ về cái nguy hiểm của Tham Dục (Lần này thì tui thấy rõ là "lấy nhau về" là: Bánh xe luân hồi đã quay. Muốn làm cái gì cũng bị kẹt hết! Bộ ... muốn nữa hả?) Sau khi thấy rõ cái nguy hiểm của Tham Dục thì mình mới có đủ lý do để tinh tấn tu hành.
Trích dẫn
2/Con thường tập trong phòng có đèn-rùi nhắm mắt..
 Nếu tập trong phòng có đèn mờ (đèn ngủ) tập nằm thì thường nằm chung với ng thân của mình(tập nằm là con "thăng "nhìu hơn là tập)thì con ko thấy sao cả
Thế nhưng con thử tập nhắm mắt trong phòng tối thui ko có đèn ,có 1 mình thì trong đêm đen :mới ngồi vào là con  thấy ,2,3 ánh chớp xẹt rất nhanh phía trên đầu (ko phải trong đầu ,ko phải trước trán )- con thử 1 ,2 lần và lần nào củng chỉ 1,2 phút là con ......sợ (sợ thấy ma hay gì đó).....là con lẹ lẹ chui ra hay phải bật đèn lên
Đúng ra,thì trong bóng tối ,con tập thấy dễ hơn vì thấy rỏ  điểm sáng và tập trung hơn,..nhưng lần nào cũng thấy sợ. Chỉ có việc nghĩ đến,mình mà thấy "ai đó" trong khi tập là con cảm thấy ..ơn ớn rùi !(con bẩm sinh là sợ ma !)
Con phải làm thế nào để con có can đảm tập trong bóng tối ạ?
Chư Thiên cở Tam Thiền tới thăm hành giả vì sự tinh tất tu hành. Ai cũng rợn da gà khi gặp những đóm sáng này. Nhưng vì là Chư Thiên (Tam Thiên hay Tứ Thiền, ngay lúc nó chớp và nhắm mắt lại thì thấy y chang anh chàng! Cũng có khi thấy anh chàng Tứ Đại Thiên Vương qua cách ăn bận áo giáp cãi lương Hồ Quản).
Chư Thiên hay Tứ Đại Thiên Vương mà xuất hiện thì chỗ đó không có Ma Quỷ gì cả. Nên yên tâm mà tu hành.
Trích dẫn
3/Kỳ trước con có kể cho Chú nghe là con thấy 1 điểm đen > điểm vàng hình gần thoi khi con ở trong toilet (ko cố ý )
Thế lần này ,cũng lại ở trong toilet (lúc này con ko tập ,hay nhớ gì đề mục cả),thì lại thấy 1 lần nữa ,nhưng bây giờ con "khôn " rùi,con nhắm mắt ngay tức khắc ,và thấy rỏ ràng 1 vòng tròn sáng rực –như bóng đèn (ko sương khói ,ko mờ ảo) giữa màn đêm đen thui i hệt như hình theo file này ( nhưng nó nhỏ như khi view 15% (nếu mở file được)thui nha Chú)
Chỉ có điều xung quanh vòng tròn sáng rực đó là viền hào quang màu hồng cánh sen (ko phải màu cam, ko phải màu đỏ,ko phải màu xanh như hình),con giữ được 3,4 giây gì đó là biến mất lun-để lại dấu ấn là điểm đen rùi mờ dần,mất  lun (con vẫn nhắm mắt)
Lúc trước thì Chú có giải thích cho con rùi ,nhưng con sợ là con ghi diễn tả ko đầy đủ ,hay ko đúng,hay thiếu chi tiết .....nên con phải ghi lại vì khi con thấy ,thì con hơi thích thích nhưng  lại hơi sợ sợ- vì nhìn vào điễm sáng rực đó,nó giống như mắt " ai " đang nhìn con (mà  lựa vào lúc vào toilet ko chứ ...??)
Nếu là điều xấu,Chú chỉ dùm con cách tránh/bảo vệ
Nếu là điều tốt –thì con phải làm gì để giữ nó  lâu lâu đươc hả Chú ?
Chưa đủ tâm lực để thấy trong cái vòng đó có hình ảnh một ai đó. Thấy được mới đã! Về bảo vệ thì thông thường dùng công thức hộ thân là dư xăng rồi. Chỉ cần tu hành một thời gian ngắn nữa thôi thì mới đu sức thấy được cái hình ở trong cái vòng tròn đó.
Hết

Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: BY trên Th9 01, 2009, 01:43 PM
Anh HL à ,

Chấm sáng của BY nhỏ xíu như vậy đó như hình chụp bên trên vậy đó .  Cám ơn Anh HL nhiều lắm lắm .

Quên cho Anh HL hay , lúc nầy trụ tâm đàng trước mặt khi tu tập thiền quán Tứ Niệm Xứ được rồi .  Cám ơn Anh HL nhắc nhở và khuyến khích .

BY .
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th9 02, 2009, 01:31 AM
Con cám ơn Chú
Con chúc Chú khỏe ơi là khỏe nha
Kính

@Chị BY ui:Bé trai nhà chị đã tập thiền chưa dzậy?

Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: BY trên Th9 02, 2009, 07:07 PM
Chào TLT ,

Rất cám ơn TLT hỏi thăm về trai út .

Dường như là trai út có tu tập tí tị tì ti . Mẹ kế của nó vào thăm , chịu khó giảng và nhắc nhở nó thiền quán dùng hơi thở . Mình cũng khuyên trai út thiền và đọc câu Nam Mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát .  Trai út nói : "Thiền buồng ngũ quá hà !" , nên mình nghĩ trai út có tập thiền chút xíu bà xiu thôi . Mình hù , "con không tập thiền thì con chỉ có một người giúp được con thôi là luật sư , nhưng mà con cần rất nhiều người giúp con ở trong toà nữa kìa . Muốn được giúp đỡ thì con phải tập tâm của con . Tâm con phải tốt hơn thì những người tâm tốt mới hợp , tới gần , và giúp con được ."

Mình đoán có lẽ từ từ trai út sẽ tập thiền nhiều hơn . Chừng nào sợ quá thì hết dám làm nũng , tới lúc đó thì phải tập thôi . Hiện thời vẫn còn chưa sợ tới mức đó , vì trai út nghĩ , Mẹ thương thì Mẹ quính quáng , Mẹ sẽ ra tiền và bail trai út ra . Mình chịu thua !! May ra cái số khổ sẽ là trợ lực đưa con về với Phật Pháp . Cầu mong như vậy . Hễ mình nghe lo , buồn thì mình gia tăng tinh tấn , dập tắt những tâm lo ra nầy , và cứ để trai út sống trong khổ và học từ đó .

Mình tin , khi tâm mình yên hơn thì tâm của trai út cũng được hưởng lây sự an tịnh và bình tĩnh từ mình phần nào , và như vậy mình tinh tấn tu tập là mình giúp con một cách giáng tiếp vậy .

Thăm TLT an vui luôn và tu tập tinh tấn giỏi thật là giỏi nghen .

BY .
Tiêu đề: Re: Chị BY ui!
Bài viết bởi: TLT trên Th9 02, 2009, 10:56 PM
Chị BY ui!
  Chắc Bé trai có tập,nên mới biết bùn ngủ
  Thường mới tập thì em thấy ai ngủ cũng ngủ ngon,chắc Bé cũng vậy

   Em cám ơn và củng chúc chị đạt được ước nguyện nha

  Kính
  TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th9 16, 2009, 02:48 AM
Chú ơi ! Cho con hỏi :

Con muốn tìm đề mục trong lúc ngũ ,và con thường xuyên rơi vào cái này:

Khi bất chợt tỉnh dậy,là con cố tìm đề mục ,nhưng khó ra,
Rùi con rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnht(tất cả giác quan khác đều đóng)nhưng ý tâm muốn biết làm gì thì làm và trước mặt con là một màn hình(như tấm lưới ,hoặc như tấm đá...)
-Nếu con tác ý : ngủ là con sẽ ngủ và biến mất màn hình(nhưng con ko muốn ngủ mà muốn tìm đề mục)

-Nếu con tác ý : đề mục :thì là 1 cục đen nằm trước màn hình đó (vì màn hình đó sáng)và nếu con quá chú tâm thì con sẽ tỉnh giấc lun (tức là các giác quan khác mở ra)

-Nếu con tác ý mở màn hình đó ra :là ra 1 quang cảnh rõ ràng (cảnh tưỡng này ko tác ý)
VD :con thấy 1 cành lá, con "nhìn kỹ " (tác ý nhìn kỹ) thì ra hình ãnh rõ ràng như trên tivi
(hình màu rõ ràng)
Các lần trước thì con ko muốn mở màn hình đó ra vì sợ nghĩ là xuất hồn (con có hỏi lần trước nhưng chú chưa trả lời)
Nhưng đêm qua con nghĩ là con phài cố ra để thấy cái đề mục  ngay trên màn hình đó :
và con làm 2 ,3 lần đều ko được : có nghĩa là nó sẽ ra những hình ảnh khác và cái thấy của con nó rõ ràng như là mở mắt và ý tâm biết hết là mình đang ở tình trạng này:....
...Con tác ý muốn xem kiếp trước và phải hộ thân :là con đóng màn hình lại ,làm động tác hộ thân trong bóng tối.Và tiếp tục mở màn hình ra : con thấy con vào 1 căn nhà cũa ng Hoa, mọi ng thì ko nhìn rõ mặt ,nhưng  rõ nhất là cái bàn thờ (con nói là thờ con) và sau khi trao đổi nói là ng này chết(hay sinh gì đó) vào ngày 10/06/1962 (cúng trước hay sau gì đó thì là dao động ( ngày 8/06 hay ngày 9/06 gì đó để về mà ăn-phần ngày tháng ,ng ta hỏi với nhau rùi trả lới cho con nên lung tung pheng hết),và kèm theo là 1 bich thuốc đủ thứ cũa ng chết....

Q: Vì "màn hình" này lúc chiếu thì giống như là "phim sẵn có" ,chỉ cần "mở "là sẽ "chíếu" trong khi con muốn lưu ký ức đề mục ,để khi mở  màn hình này  nó xuất hiện  nhưng ko thể được ..
Vì con bị tình trạng này hoài , vậy là sao ạ?
Cái thấy này gọi là cảnh giới hay gọi là giấc mơ ạ?
Nếu Con cứ  mở "màn hình "này coi hoài thì có bị mất năng lượng, tai hại gì liên quan đến tìm đề mục  ko ?

Con cám ơn chú
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 17, 2009, 10:14 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th9 16, 2009, 02:48 AM
Chú ơi ! Cho con hỏi :

Con muốn tìm đề mục trong lúc ngũ ,và con thường xuyên rơi vào cái này:

Khi bất chợt tỉnh dậy,là con cố tìm đề mục ,nhưng khó ra,
Rùi con rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnht(tất cả giác quan khác đều đóng)nhưng ý tâm muốn biết làm gì thì làm và trước mặt con là một màn hình(như tấm lưới ,hoặc như tấm đá...)
-Nếu con tác ý : ngủ là con sẽ ngủ và biến mất màn hình(nhưng con ko muốn ngủ mà muốn tìm đề mục)

-Nếu con tác ý : đề mục :thì là 1 cục đen nằm trước màn hình đó (vì màn hình đó sáng)và nếu con quá chú tâm thì con sẽ tỉnh giấc lun (tức là các giác quan khác mở ra)

-Nếu con tác ý mở màn hình đó ra :là ra 1 quang cảnh rõ ràng (cảnh tưỡng này ko tác ý)
VD :con thấy 1 cành lá, con "nhìn kỹ " (tác ý nhìn kỹ) thì ra hình ãnh rõ ràng như trên tivi
(hình màu rõ ràng)
Lơ mơ là Cận Định. Do Cận Định nên tâm lực chưa đủ để làm theo ý mình muốn.
Trích dẫn
Các lần trước thì con ko muốn mở màn hình đó ra vì sợ nghĩ là xuất hồn (con có hỏi lần trước nhưng chú chưa trả lời)
Nhưng đêm qua con nghĩ là con phài cố ra để thấy cái đề mục  ngay trên màn hình đó :
và con làm 2 ,3 lần đều ko được : có nghĩa là nó sẽ ra những hình ảnh khác và cái thấy của con nó rõ ràng như là mở mắt và ý tâm biết hết là mình đang ở tình trạng này:....
...Con tác ý muốn xem kiếp trước và phải hộ thân :là con đóng màn hình lại ,làm động tác hộ thân trong bóng tối.Và tiếp tục mở màn hình ra : con thấy con vào 1 căn nhà cũa ng Hoa, mọi ng thì ko nhìn rõ mặt ,nhưng  rõ nhất là cái bàn thờ (con nói là thờ con) và sau khi trao đổi nói là ng này chết(hay sinh gì đó) vào ngày 10/06/1962 (cúng trước hay sau gì đó thì là dao động ( ngày 8/06 hay ngày 9/06 gì đó để về mà ăn-phần ngày tháng ,ng ta hỏi với nhau rùi trả lới cho con nên lung tung pheng hết),và kèm theo là 1 bich thuốc đủ thứ cũa ng chết....

Q: Vì "màn hình" này lúc chiếu thì giống như là "phim sẵn có" ,chỉ cần "mở "là sẽ "chíếu" trong khi con muốn lưu ký ức đề mục ,để khi mở  màn hình này  nó xuất hiện  nhưng ko thể được ..
Vì con bị tình trạng này hoài , vậy là sao ạ?
Như đã trình bày ở trên: Con đang ở tư thế Cận Định nên tâm lực chưa đủ để là chuyển theo ý của mình.
Trích dẫn
Cái thấy này gọi là cảnh giới hay gọi là giấc mơ ạ?
Nó là cái thấy ở Cân Định, những cảnh này đều có ba tính chất:
1. xuất hiện không báo trước (ở đây là nó sẳn có rồi, không theo ý của mình)
2. Không lập lại được y chang lần thứ hai.
3. Ngoài chương trình tu hành của mình
Trích dẫn
Nếu Con cứ  mở "màn hình "này coi hoài thì có bị mất năng lượng, tai hại gì liên quan đến tìm đề mục  ko ?
Câu này thì lại hay lắm đây ;D Vì là Cận Định nên nó sẽ cộng hưởng đến Tha Hoá Tự Tại. Mình làm hoài thì họ sẽ đến (theo định luật cộng hưởng). Nói "làm hoài" thì cả trăm lần. Còn mới làm đây thì chưa sao.

Nguyên tắc thoát là đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất, đại ý là:
"Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết là còn rất nhiều cảnh giới cao đẹp hơn. Tui còn rất nhiều việc phải làm.
Và kế đó là con niệm tên đề mục cua mình (và nó sẽ tỉnh dậy luôn, vì Sơ Thiền là ít buồn ngủ) và từ đó, con vẽ cho ra cái viềng của đề mục trước cái đã. Sau đó thì mới tác ý sơn nó ra cái màu mà mình muốn.

Hết

Con cám ơn chú
Kính
TLT

[/quote]
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th9 17, 2009, 10:49 PM
Con cám ơn Chú nhìu nhìu
Con chúc Chú thật là khỏe mạnh

Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Đề mục và sức khỏe
Bài viết bởi: TLT trên Th10 07, 2009, 01:15 AM
Chú ui!
  Mấy hôm rày ,con "lơ là ",ko quan tâm đến đề mục nhiều,
  Tối về lên giường ,để tìm nó ,mà nó khó ra ,rùi ...ngủ quên lun
  Tranh thủ 5,10 phút tập,nó cũng .."giận " con hay sao mà ko chịu hiện ra dù chỉ là  mờ mờ ảo ảo hoặc lúc ẩn,lúc hiện như trước đây ...
Q:
1/  Nếu trươc đây con nghỉ ko tập là do bị nhức đâu (mặc dù 1 ngày chỉ khoảng 20-30phut),nhưng giờ thì ko phải do nhức đầu mà do mệt quá (hụt hơi,muốn ngủ)và tập thì nó khó ra hay ko ra lun
Con ko biết là con có làm gì tội lỗi mà nó " giận" ,nó ko ra hay tại vì mình thiếu hơi/thiếu ngủ..
Sức khỏe và việc tìm đề mục là có ảnh hưởng lẩn nhau ko chú?
nếu mình khỏe,khí mình nhìu thì mình tập trung mạnh hơn nên nó dể ra hơn phải ko ạ ?
2/ Con muốn tìm đề mục ,nhưng lại buồn ngủ (và mệt)quá nên tự nhủ để ngũ cho khỏe đã...Đôi lúc tỉnh bất chợt, nếu như trước đây là thấy cục tròn /méo sáng ,còn bây giờ thì...ko thấy gì hết ,bùn quá !
Mình ko khõe thì ngồi/nằm thiền ,tìm đề mục làm cho mình khõe lên hay nó làm cho mình "hao sức khõe " hơn hả Chú ?

3/Tương tự ,tìm đề mục khi ngũ là mình sẽ tỉnh rụi
Vậy tìm đề mục có làm cho mình bớt mệt /buồn ngủ ko hay ngược lại ạ?

Con cám ơn
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th10 28, 2009, 07:56 PM
Nè ,con "ngóng mỏ " đợi Chú câu này nè (he he he)

  Thật tình thì sau này đọc mấy câu trã lời của Chú cho DN,Hphomai thì con cũng biết được ý rùi

  Nhưng vì lúc trước thì con thường tập Ngồi,lúc sau này con thấy Chú ghi "lúc mình chêt thì mình nằm mà" nên con ráng tập nằm nhưng tập nằm thì con hay ngũ quá.Đôi lúc ,cũng có khi bất chợt tình giấc cũng ráng tập ,nhưng lại...ngũ lun .
Có khi ngũ dậy ,cũng chợt nhớ là tối mình có tìm đề mục nhưng ko nhớ được đó là giấc mơ hay tập trong ..giấc ngũ   

Q:Khi khõe thì ok ,nhưng khi bệnh thì ...tập VTC cũng ko nỗi nữa thì ...thì tìm đề mục trong lúc bệnh là nên hay không ?
Khi cơ thể mình yếu ,bị bệnh mà mình nằm ..ráng tìm đề mục thì nó có tốt hơn phải ko ạ?mình sẻ như thế nào khi tâm lực của mình còn iếu ?(sẽ khõe hơn?sẽ iếu hơn vì tinh khí thần cũa mình ..xìu xìu ểnh ểnh" hay mình phải làm gì khi mình ..xìu xìu ểnh ểnh hả Chú?(mình niêm Phật ?)
Lỡ ai (ng tập chưa ra đề mục)mà bệnh sắp chết thì sao hả Chú ?
Chú kể kinh nghiệm của Chú cho tụi con nghe nha

Cám ơn Chú nhìu nhìu
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 29, 2009, 07:12 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 28, 2009, 07:56 PM
Nè ,con "ngóng mỏ " đợi Chú câu này nè (he he he)

 Thật tình thì sau này đọc mấy câu trã lời của Chú cho DN,Hphomai thì con cũng biết được ý rùi

 Nhưng vì lúc trước thì con thường tập Ngồi,lúc sau này con thấy Chú ghi "lúc mình chêt thì mình nằm mà" nên con ráng tập nằm nhưng tập nằm thì con hay ngũ quá.Đôi lúc ,cũng có khi bất chợt tình giấc cũng ráng tập ,nhưng lại...ngũ lun .
Có khi ngũ dậy ,cũng chợt nhớ là tối mình có tìm đề mục nhưng ko nhớ được đó là giấc mơ hay tập trong ..giấc ngũ  

Q:Khi khõe thì ok ,nhưng khi bệnh thì ...tập VTC cũng ko nỗi nữa thì ...thì tìm đề mục trong lúc bệnh là nên hay không ?
Khi cơ thể mình yếu ,bị bệnh mà mình nằm ..ráng tìm đề mục thì nó có tốt hơn phải ko ạ?mình sẻ như thế nào khi tâm lực của mình còn iếu ?(sẽ khõe hơn?sẽ iếu hơn vì tinh khí thần cũa mình ..xìu xìu ểnh ểnh" hay mình phải làm gì khi mình ..xìu xìu ểnh ểnh hả Chú?(mình niêm Phật ?)
Lỡ ai (ng tập chưa ra đề mục)mà bệnh sắp chết thì sao hả Chú ?
Chú kể kinh nghiệm của Chú cho tụi con nghe nha

Cám ơn Chú nhìu nhìu
Kính
TLT

Khi bị bịnh thì chỉ còn cách là ... uống thuốc và nằm trùm mền chơ cho nó hết bệnh thôi chớ không làm gì được cả.

Nhưng khi bịnh thuộc về gần chết thì ... chơi cho nó chết luôn!

Hồi tibu bị tim thì khi nhà thương quyết định đưa vào động mạch vành hai cái lò xo và cho biết là: Trong khi làm như vậy tỷ lệ đi luôn cũng có xảy ra hehehe
Thế là gia đinh họp lại trong năm phút, tibu nói thẳng thắng như sau:
- - Nếu trái tim nó mới ngừng thì làm cái gì đó để cho nó đập lại thì cứ làm. Còn nó không thèm đập lại thì cứ để yên thân thể trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì cắt xẻ, nghiên cứu gì cũng được. Không cần thiết nữa.
Cả nhà gật đầu đồng ý:
Thế là chú vào phòng mổ với cái chày kim cang trong tay phải.
Khi vào thuốc mê thì chú vào tình trạng "Nhất Tâm" và ngủ khò không mơ.

Khi tỉnh lại thì chày vẫn còn trong tay phải. Chú biết là chú vẫn "Nhất Tâm".

Hết
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th10 30, 2009, 06:08 AM

   Cứ mỗi lần mà con lên đây" than trời,than đất" như thế này ,là lập tức,tối hôm dó là con cãm thấy đỡ hẵn,buồn ngũ kinh khủng và ngủ ngon lành lấy lại sức liền .Con biết chắc Chú và các Anh Chị Em có hồi hướng cho con hay sao í ,phải không ạ?
Cứ cái đà này thì con thành mõ  "than" Hồng Gai hay Quảng Ninh quá !!! ;D ;D ;D

Con cám ơn Chú và các Anh chị nhìu nhìu

Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: GiacTanh trên Th10 30, 2009, 10:06 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 29, 2009, 07:12 PM
Nhưng khi bịnh thuộc về gần chết thì ... chơi cho nó chết luôn!

Hồi tibu bị tim thì khi nhà thương quyết định đưa vào động mạch vành hai cái lò xo và cho biết là: Trong khi làm như vậy tỷ lệ đi luôn cũng có xảy ra hehehe
Thế là gia đinh họp lại trong năm phút, tibu nói thẳng thắng như sau:
- - Nếu trái tim nó mới ngừng thì làm cái gì đó để cho nó đập lại thì cứ làm. Còn nó không thèm đập lại thì cứ để yên thân thể trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì cắt xẻ, nghiên cứu gì cũng được. Không cần thiết nữa.
Cả nhà gật đầu đồng ý:
Thế là chú vào phòng mổ với cái chày kim cang trong tay phải.
Khi vào thuốc mê thì chú vào tình trạng "Nhất Tâm" và ngủ khò không mơ.

Khi tỉnh lại thì chày vẫn còn trong tay phải. Chú biết là chú vẫn "Nhất Tâm".

Hết

Nói về "Nhất Tâm" thì 2 đêm vừa qua, Giác Tánh có cầm xâu chuổi nhỏ ngủ tới sáng vẫn còn cầm trong tay.

Đêm đầu: xâu chuổi là mấy hột màu orange màu blue làm đeo chơi của con nít được Giác Tánh tròng vô 3 ngón tay nằm giữa ngón Cái và ngón út.  Ngón Cái thì cầm phần chuổi ở gần ngón tay Trỏ từ phía trong lòng bàn tay tương tự như hình sau đây:

(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm3.static.flickr.com%2F2548%2F3990167707_339ec10919.jpg&hash=5e94da476e0cc15179c74987f2e4b6901fd71e0b)

Tuy nhiên, hình trên là ngón tay Cái người này chưa có đụng vào phần gần ngón tay Trỏ thôi.

Có khi nữa đêm thức, hay trong tiềm thức có ý thức là cầm giữ lấy nên thức giấc xem có còn cầm hay không rồi lại ngủ tiếp đến sáng.

Tối vừa qua: xâu chuổi khác với hột như mã não lớn nhỏ không đồng đều nhưng hột lớn nằm ở giữa và những hột nhỏ và nhỏ hơn nằm ở 2 đầu của sợi dây chuổi cột lại - thì Giác Tánh lại cầm như vầy:

(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.countryliving.com%2Fcm%2Fcountryliving%2Fimages%2FCLX1006Haupt009-de.jpg&hash=82348722df94c631caa021c6faffa3eff394c7e4)

tròng vô chỉ ngón giữa và rồi nắm bàn tay lại.  Cũng có lúc nữa đêm thức dậy đi tiểu, hay trong tiềm thức có ý thức là cầm giữ lấy nên thức giấc xem có còn cầm hay không rồi lại ngủ tiếp đến sáng.

Tuy không có niệm gì cả, nhưng những giấc mơ lúc thức giấc nữa đêm thì còn nhớ nhưng đến sáng thì nhớ đại khái rồi bước chân xuống giường thì dần quên mất.

Thể theo những gì huynh Tibu nói ở dưới đây thì Giác Tánh rơi vào phương diện nào của "Nhất Tâm" hay chỉ phần nào đó mà thôi?

Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 28, 2009, 05:59 AM
Nhất tâm nó có những dấu hiệu sau đây:
1. Về hành động từ thấp cho tới cao:
11. Khi mình ngủ và mình ra lênh cho mình cầm cái xâu cuổi cho tới sáng:
12. Nếu mà nó rớt ra và khi mình thức dậy thì thấy nó cứ ở vào chỗ đo hoài (ví dụ: ở dưới lưng của mình) thì mình Nhất Tâm được một tý
13. Nếu mà nó rớt ra và mình liền thức dậy và mò tìm nó, xong rồi ngủ tiếp thì mình nhất tâm hơn một tý
14. Nếu mà mình cầm cho tới sáng thì mình đã vào lãnh vực của sự Nhất Tâm
15. Nếu mà mình bắt ấn mà mình giữ cho đến khi mình thức thì trình độ này còn hơn trình độ (13.) nữa.
Nay lại bước sang trình độ niệm:
2. Mình niệm và ngủ khò, khi thức dậy mình chẳng nhớ được gì cả: Chưa có Nhất Tâm
21. Mình niệm và ngủ khò, khi thức là mình nhớ ngay đến câu niệm, và mình thấy rằng mình đâu có giữ được: Nhất Tâm sơ sơ rồi đó
22. Mình niệm và ngủ khò, giấc mơ công phu bắt đầu xuất hiện: Nhất tâm hơn tý xiu nữa.
23. Mình niệm và ngủ khò, giấc mơ, và mình nói với mình là: Nhớ đó nghe, ngày mai kể lại đó! Sau đó là nằm mơ tiếp: NHất tâm hơn xíu nữa
24. Mình niệm và ngủ khò, Ngủ nhẹ dể sợ, và không nằm mơ gì cả. Kiểm tra mắt khi soi gương ngay lúc thức dậy: Mắt long lanh sáng vì hạnh phúc cộng với cái miệng mĩm cười rõ ràng kia kià : Nhất Tâm hơn tý xíu nữa.
25. Mình niệm và ngủ khò, sáng thức dậy thì câu niệm xuất hiện lại trong tâm theo kiểu từ nhỏ tới to, tư xa tới gần: Nhất Tâm nhiều rồi. Bằng chứng là khi nhắm mắt chơi chơi thôi thì đã thấy được hình dáng của Ngài và cái hoa sen bên dưới rồi!
26. Mình không niệm nữa và nhắm mắt hay mở mắt thì Ngài cũng ở đó, ở cái chỗ hơi cao so với tầm nhìn ngang của mình một tý và có góc độ cở 45 cho tới 60 độ về hướng lên: Nhất Tâm Bất Loạn.
Lúc này tiếng niệm Phật nó tự đông và nó có sự mầu nhiệm của nó cùng với cái lực và mức độ rền như sấm, và hay nhất là có kèm theo tiếng chuông và đôi khi mùi hương của trầm (mùi ngọt dịu và nhẹ như là loại ... trầm tóc).

Còn nói về tình trạng bị tiêm thuốc mê vào nước biển trước khi giải phẩu hay có phẩu thuật nào đó thì huynh Tibu nói rằng:

Khi vào thuốc mê thì chú vào tình trạng "Nhất Tâm" và ngủ khò không mơ.

Khi tỉnh lại thì chày vẫn còn trong tay phải. Chú biết là chú vẫn "Nhất Tâm"


thì có phải do thuốc mê làm mình ngủ khò không mơ hay do tình trạng "Nhất Tâm" xảy ra?

Chỉ vì, Giác Tánh đã từng có colonscopy nội soi ruột già mấy năm về trước nên cũng có kinh nghiệm này xảy ra như chỉ mới có vài phút.  Trước khi thuốc mê thấm, thì bà y tá và ông bác sĩ còn hỏi Giác Tánh vài câu và trả lời qua lại rồi the next thing I know là xong rồi nhưng dư âm vẫn là còn "đang tiếp nối sự đối thoại trước đó.

Nghĩa là: trước đó đang đối thoại như "tôi khỏe, không gì [....] lạ, còn ông - bác sĩ có khỏe không?" Thì phần [....] là phần bị thuốc mê, là phần ngũ khò không mơ, là phần không nhớ gì hết, là phần xảy ra trong gần 1 tiếng mà như một vài giây v.v...

Vì rằng, huynh Tibu bảo là: "Khi tỉnh lại ..." có nghĩa là có lúc xảy ra chuyện "trước khi tỉnh lại" - huynh Tibu có ấn tượng hay nhớ gì không?

Đó cũng là điều mà Giác Tánh hay thắc mắc về sự HAY BIẾT hay GIÁC BIẾT hoặc TỈNH THỨC của con người vì trước khi họ tiêm thuốc mê vào nước biển - họ có báo cho Giác Tánh biết điều đó và Giác Tánh có chủ tâm muốn CHÚ TÂM GHI NHẬN thử xem mình có HAY BIẾT gì không?  Thế mà [....] xảy ra.

Làm Giác Tánh nhớ lại cuốn phim mình đã coi:  Awake

http://en.wikipedia.org/wiki/Awake_(film)

"... the film's claim that anesthesia awareness occurred as frequently as one in every 700 patients"

Thuốc mê không đủ nên mình vẫn hay biết mọi chuyện xung quanh và chịu mọi cảm giác đau đớn khi thân thể bị cưa, xẻ, giải phẩu v.v... nhưng cơ thể và ý chí không thể thông báo với thế giới bên ngoài như bác sĩ, y tá để biết rằng mình vẫn còn tỉnh táo.



Giác Tánh

Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: GiacTanh trên Th11 02, 2009, 10:55 AM
Nói thêm về Nhất Tâm.

Hai đêm qua, thì Giác Tánh cầm một xâu chuổi gấp đôi lại cầm trong lòng bàn tay chứ không tròng tréo gì vô một ngón hay mấy ngón tay gì cả thì đến sáng xâu chuổi gấp đôi lại vẫn còn cầm trong lòng bàn tay. Có nghĩa là Giác Tánh loại trừ sự tròng tréo vô mấy ngón tay nên mới không rời ra.  Tuy nhiên, vẫn có đôi lúc thức giấc mà tiềm thức như đã được program trước để check coi có còn cầm hay không rồi ngũ tiếp.

Thể theo những gì huynh Tibu đã nói về "Nhất Tâm" thì Giác Tánh rơi vào phương diện nào của "Nhất Tâm" hay chỉ phần nào đó mà thôi?


Giác Tánh
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: GiacTanh trên Th11 02, 2009, 11:34 AM
Trích dẫn từ: bt trên Th11 02, 2009, 11:07 AM
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th11 02, 2009, 10:55 AM
Nói thêm về Nhất Tâm.

Hai đêm qua, thì Giác Tánh cầm một xâu chuổi gấp đôi lại cầm trong lòng bàn tay chứ không tròng tréo gì vô một ngón hay mấy ngón tay gì cả thì đến sáng xâu chuổi gấp đôi lại vẫn còn cầm trong lòng bàn tay. Có nghĩa là Giác Tánh loại trừ sự tròng tréo vô mấy ngón tay nên mới không rời ra.  Tuy nhiên, vẫn có đôi lúc thức giấc mà tiềm thức như đã được program trước để check coi có còn cầm hay không rồi ngũ tiếp.

Thể theo những gì huynh Tibu đã nói về "Nhất Tâm" thì Giác Tánh rơi vào phương diện nào của "Nhất Tâm" hay chỉ phần nào đó mà thôi?


Giác Tánh

Huynh Giác Tánh có lần xâu chuổi niệm Phật không?  bt được nghe cấu trúc của một xâu chuổi có cái lạ của nó.  Nếu những người niệm Phật không biết cách lần chuổi, vô tình rơi vào trường hợp Vượt Pháp. 

BT,

Giác Tánh chỉ cầm xâu chuổi như bất cứ vật gì để cầm xem khi mình ngủ và mình ra lênh cho mình cầm [bất cứ vật gì] cho tới sáng" có được Nhất Tâm như huynh Tibu chỉ bày hay không mà thôi.  Do đó, Giác Tánh không có lần xâu chuổi hay niệm Phật gì cả nên có rơi vào trường hợp Vượt Pháp gì không cũng không rõ; nên mới có lời hỏi huynh Tibu đó vậy!


Giác Tánh
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th1 08, 2010, 12:44 AM
Hôm qua,vào buỗi chiều,đứng trên tòa nhà cao tầng (chỗ làm việc),tỉnh cở con thấy cảnh mặt trời lặn.
Sao mà nó đẹp dễ sợ! ;D
Nghĩ : cái mặt trời này là đề mục của HVT nè
Vửa nhìn vừa nghĩ tiếp: hình ảnh này giống đề mục 3D của Chú Tibu i chang,nhưng ngả màu hồng hơn,sao mà đẹp quá.
Nhìn nó tha thiết nồng nàn và "grầu grầu": chừ ui! không biết bao giờ mình mới thấy như vậy thiệt khi mình tập nhỉ?..Đi vào phòng,và suy nghĩ miên man .về đề mục.
Rùi bất thình lình lại thấy 1 điễm đàng trước mặt như kỳ trước,điểm này có màu xanh cổ vịt(khi nhìn trên nền tường trắng),có màu kim loại khi chớp mắt
Nhắm mắt lại ,cũng là điễm sáng trong màn đêm i như kỳ trước(vẫn là hào quang màu hồng cánh sen)nhưng có vẽ nhỏ hơn và ít lóe sáng hơn vì con đang ở trong phòng đèn đóm sáng choang 
Kỳ này thì nó ở với con lâu hơn (hơn 10s)
Cho Con hỏi:
1/ có phải cái này là đề mục của con không zị Chú?sao mà nó nhỏ xíu xiu à (nó nhỏ là tốt hay nó lớn là tốt ạ ?)
  2/ khi thấy nò như vậy thì mình làm cái gì với nó bi giờ ạ ?
  3/sao lúc tập con không thấy mà chỉ khi nào "chơi chơi"thì thấy nó vậy Chú

Con cám ơn Chú nhìu
Kính
TLT

Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 08, 2010, 05:46 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 08, 2010, 12:44 AM
Hôm qua,vào buỗi chiều,đứng trên tòa nhà cao tầng (chỗ làm việc),tỉnh cở con thấy cảnh mặt trời lặn.
Sao mà nó đẹp dễ sợ! ;D
Nghĩ : cái mặt trời này là đề mục của HVT nè
Vửa nhìn vừa nghĩ tiếp: hình ảnh này giống đề mục 3D của Chú Tibu i chang,nhưng ngả màu hồng hơn,sao mà đẹp quá.
Nhìn nó tha thiết nồng nàn và "grầu grầu": chừ ui! không biết bao giờ mình mới thấy như vậy thiệt khi mình tập nhỉ?..Đi vào phòng,và suy nghĩ miên man .về đề mục.
Rùi bất thình lình lại thấy 1 điễm đàng trước mặt như kỳ trước,điểm này có màu xanh cổ vịt(khi nhìn trên nền tường trắng),có màu kim loại khi chớp mắt
Nhắm mắt lại ,cũng là điễm sáng trong màn đêm i như kỳ trước(vẫn là hào quang màu hồng cánh sen)nhưng có vẽ nhỏ hơn và ít lóe sáng hơn vì con đang ở trong phòng đèn đóm sáng choang 
Kỳ này thì nó ở với con lâu hơn (hơn 10s)
Cho Con hỏi:
1/ có phải cái này là đề mục của con không zị Chú?sao mà nó nhỏ xíu xiu à (nó nhỏ là tốt hay nó lớn là tốt ạ ?)
  2/ khi thấy nò như vậy thì mình làm cái gì với nó bi giờ ạ ?
  3/sao lúc tập con không thấy mà chỉ khi nào "chơi chơi"thì thấy nó vậy Chú

Con cám ơn Chú nhìu
Kính
TLT
Cái gì mà "vưà học vưà chơi" thì tâm nó thư giãn hơn là lúc hùng hục mà làm với trách nhiệm nặng nề bên vai. Do Thư giãn mà nó ra. Ra xong thì mới nghĩ tới cho nó vui. rồi mới hồi hướng và xả.

Đề mục mà nhỏ là tốt. Sáng là hay, lâu là giỏi. Người mà vui là hay nhất.
Tiêu đề: Chánh định,công phu ,tâm lực
Bài viết bởi: TLT trên Th1 14, 2010, 01:27 AM
Trích dẫnRa xong thì mới nghĩ tới cho nó vui. rồi mới hồi hướng và xả.
Thật tình,con thấy con ..ngu dễ sợ
Vì  từ bữa đến giờ con đọc mà con chẳng hiểu :tại sao có  chữ "hồi hướng và xả ra"
Vì con théc méc là con đâu có làm cái gì là công phu đâu mà phải xả ra?(vì tự nhiên nó ra khơi khơi mà)
Và con suy nghĩ miết .....mắc công quá,nên thui  cho con hõi:

1/ Khi mình thấy đề mục thì mình đã vào cái gọi là "chánh định"-giống như là ng nào đã học có trường ,lớp căn bản ...phải ko ạ?khi nó ko ra ,mà ra cái đám bùi nhùi thì gọi là "cận đinh"(có nghĩa gần có căn bản trường lớp ?)
Sơ Thiền ,Nhị thiền ,Tam thiền ...là cái tên giống như mình đã học trình độ lớp mầm,lớp chồi,lớp lá....phải không ạ?
Như vậy cái gọi là  Sơ thiền(chánh định-đề mục giữ 12s)thì :
VD nói 1 người này đã là sơ thiền thì cái tên này là cái KẾT QUẢ của quá trình công phu từ lúc nào đến giờ  (vì lúc mình thấy đề mục  mình hok có tập ,mà sao nó ra-nó ra là lúc nó "chín mùi" quá,nên nó ra phải ko ạ?)

2/ Chú nói là " hồi hướng và xã ra",mà có công phu thì mới có hồi hướng
   Như vậy công phu : là ngoài cái giờ ngồi /nằm tập ra thì những lúc mình nghĩ đến đề mục,mình ra đề mục ,mình niệm Phật,mình sám hối khi đi xe,đi bộ ,làm cái gì đó ..thì vẫn gọi là công phu  phải ko ạ ?
Có công phu này cho nên mình có thễ ĐỌC trong tâm hồi hướng bất kỳ lúc nào giờ nào mà mình vưa mới làm những cái trên?
"Xả ra "(đối với bài này thui):tất nhiến là không bắt ấn nên không phải xả ấn . "Xả ra " này là  làm sau khi kết thúc ĐỌC trong tâm  hồi hướng và làm ...cái gì khác đó?   

3/ VD ng có công phu và kết quả Sơ thiền thì ng này có TÂM LỰC là Sơ thiền,
   Bi giờ ng này ngồi trước 1 đống tôm khô và muốn cho linh hồn chúng nó lên cõi Phât .
Giả sử rằng đống tôm khô cần tâm lực là Sơ Thiền thì người này nhắm mắt –niệm Phật trong cái đám bùi nhùi –mới là cận định thui -> thì tâm lực cũa người này lúc này là cận định chưa là tâm lực Sơ Thiền -cho nên ko thể đưa mấy con tôm khô này lên cỏi Phật  được?(Muốn đưa lên thì phải "ngồi miết "cho thấy cái đề mục thì mới làm ??)
Mà để ra cái đề mục –Sơ thiền thì khó quá.Như vậy thì khi nào mình thấy đề mục (Sơ thiền )thì lúc đó mình nhớ lại đống tôm khô và mình hồi hướng cho chúng nó? 

Con nghĩ sai/dúng  chỗ nào,chú chỉ dùm con

Con cám ơn
Kính
TLT

Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th3 22, 2010, 10:30 PM
Chú ui!cho con hỏi
Hôm trước,con lại bất ngờ thấy đề mục nhưng lạ quá
Cũng lại trong restroom,thấy đốm sáng vàng ròng SJC hình thang vuông(con lại bóp méo sự thật),nhưng rùi nó chuyển sang màu đỏ,con tác ý thì ra hình hột vit màu đỏ lè lè lè cao khoảng 3mm, không phát sáng hào quang, nhưng nét nó rõ ui là rỏ như hình 3D,con nhìn nó mà lòng thảng thốt ,cố gắng nhủ hỷ lạc hỷ lạc,...
Chú Ù ui! nhà con đang có chuyện,tâm thức con ko được bình yên,đề mục nó ra như vậy là ý gì ạ?
Con cám ơn Chú nhìu

Kính
TLT     
Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 22, 2010, 10:52 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2010, 10:30 PM
Chú ui!cho con hỏi
Hôm trước,con lại bất ngờ thấy đề mục nhưng lạ quá
Cũng lại trong restroom,thấy đốm sáng vàng ròng SJC hình thang vuông(con lại bóp méo sự thật),nhưng rùi nó chuyển sang màu đỏ,con tác ý thì ra hình hột vit màu đỏ lè lè lè cao khoảng 3mm, không phát sáng hào quang, nhưng nét nó rõ ui là rỏ như hình 3D,con nhìn nó mà lòng thảng thốt ,cố gắng nhủ hỷ lạc hỷ lạc,...
Chú Ù ui! nhà con đang có chuyện,tâm thức con ko được bình yên,đề mục nó ra như vậy là ý gì ạ?
Con cám ơn Chú nhìu

Kính
TLT     
Thông thường mà nó hiện ra là ngon lành.
Kế đó là nó hiện ra theo ý muốn của mình là ngon hơn một tý.
Kế đó là nó có màu như ý mình muốn. Lại ngon hơn tý nữa.
Kế nừa là nó phát ra ánh sáng, rồi haò quang ... thì càng ngon lành hơn nữa.

Tóm lại hể mà nó ra cái gì đó mà 3D là mình tinh tấn hơn mức trung bình.
Vì chưa phát sáng nên nó chưa có làm gì được trong thân thể mình cả. Trong trường hợp này thì nên nhìn chăm chú vào nó thì nó sẽ tư 3D ---> phát sáng ---> phát hào quang. Từ lúc nó phát sáng thì ... khi mình niệm hỷ lạc thì nó cũng có tác dụng một tý (sự tác dụng này chỉ có, khi nào nó phát sáng và đồng thời ở lâu với mình trên 12 giây đồng hồ).

Tiêu đề: Re: Cho em hỏi
Bài viết bởi: TLT trên Th3 23, 2010, 12:07 AM
Con cám ơn Chú
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 11, 2010, 12:58 AM
Dear Chú
 Lần trước trước con có nhắn tin hỏi chú chuyện gia đình con ...
(ai mà đọc đến đây cũng nghĩ "chuyện gì ghê zị?" cho mà coi  ;D)
Sau đó thì tụi con làm theo cách của chú dặn(tui con ko làm được liền vì hoàn cảnh nó búa xua ) nhưng sau 1,2 ngày con hỏi đề mục kỳ trước (23/03) thì tự nhiên "hòa bình lập lại" cho đến bi giờ (cám ơn Chú hỉ!)
Nhưng sau đó thì trái tim con nó"ko ngủ yên",nó cứ "thọi" con hoài (2,3 lần trong 1 tiếng).lúc trước thì con củng có bị nhưng ít lém.và con phát hiện thêm là khi con tập -khi ngủ thì con bị thở dốc và con phải cố ngũ (con tập khi ngủ là con tỉnh lém,ko ngủ được và phải cứ nhủ là "ngũ đi"-mặc dù đề mục mờ mờ ảo ảo,tỉnh tỉnh mê mê ..ko rõ gì cả.. ;D)
Thế là cho nên sau khi con tâm sự với con bé hattemolo là con ko ngủ được và nó thì nói là nó ko tập được khi ngủ vì nó chỉ ngủ mà thui, thì ko hiểu sao con và nó lây nhau hay sao mà sau đó con chỉ  ngủ và phải ngủ(vì nếu thức thì bị thở dốc quá)..và "trăng sao" gì đều đi ngũ với con lun và con ko tập gì cả -,để  trái tim con -nó bớt "dọng" và công nhận nó bớt "dọng"rùi (hehhehe-con đang nói về quá khứ -nhờ con bé đó mà con ngũ được đây!)
thế nhưng bi giờ con cố tập lại-khi ngũ thì thỉnh thoảng vẩn thấy thở dốc/nhanh.nên phải ngưng và ...ngũ tiếp (con mắc cái giống gì mà sao con bi giờ chỉ muốn ngũ và ngũ).Con thiếu ôxy hay là tại cái gì khác hả chú?linh hồn con,con cứ biểu nó ngủ zị thì nó thành thói quen "xấu" phải ko ạ?

Con cám ơn
Kính
TLT




   
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 11, 2010, 04:21 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 11, 2010, 12:58 AM
Dear Chú
 Lần trước trước con có nhắn tin hỏi chú chuyện gia đình con ...
(ai mà đọc đến đây cũng nghĩ "chuyện gì ghê zị?" cho mà coi  ;D)
Sau đó thì tụi con làm theo cách của chú dặn(tui con ko làm được liền vì hoàn cảnh nó búa xua ) nhưng sau 1,2 ngày con hỏi đề mục kỳ trước (23/03) thì tự nhiên "hòa bình lập lại" cho đến bi giờ (cám ơn Chú hỉ!)
Nhưng sau đó thì trái tim con nó"ko ngủ yên",nó cứ "thọi" con hoài (2,3 lần trong 1 tiếng).lúc trước thì con củng có bị nhưng ít lém.và con phát hiện thêm là khi con tập -khi ngủ thì con bị thở dốc và con phải cố ngũ (con tập khi ngủ là con tỉnh lém,ko ngủ được và phải cứ nhủ là "ngũ đi"-mặc dù đề mục mờ mờ ảo ảo,tỉnh tỉnh mê mê ..ko rõ gì cả.. ;D)
Thế là cho nên sau khi con tâm sự với con bé hattemolo là con ko ngủ được và nó thì nói là nó ko tập được khi ngủ vì nó chỉ ngủ mà thui, thì ko hiểu sao con và nó lây nhau hay sao mà sau đó con chỉ  ngủ và phải ngủ(vì nếu thức thì bị thở dốc quá)..và "trăng sao" gì đều đi ngũ với con lun và con ko tập gì cả -,để  trái tim con -nó bớt "dọng" và công nhận nó bớt "dọng"rùi (hehhehe-con đang nói về quá khứ -nhờ con bé đó mà con ngũ được đây!)
thế nhưng bi giờ con cố tập lại-khi ngũ thì thỉnh thoảng vẩn thấy thở dốc/nhanh.nên phải ngưng và ...ngũ tiếp (con mắc cái giống gì mà sao con bi giờ chỉ muốn ngũ và ngũ).Con thiếu ôxy hay là tại cái gì khác hả chú?linh hồn con,con cứ biểu nó ngủ zị thì nó thành thói quen "xấu" phải ko ạ?

Con cám ơn
Kính
TLT
Nó mà cần đi ngủ thì chỉ có nước là làm theo nó mà thôi!
Chỉ cần tập theo sức của chính mình, và tìm cách làm cho nó êm nhất là an toàn. Chớ mà làm theo sách vở thì nó lại lung tung cả lên.;D Nên dùng Nhu để thắng cương.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 12, 2010, 10:35 PM
Con cám ơn Chú
Kính
TLT
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 06, 2010, 03:44 AM
Trích dẫnKhi đi ngủ, linh hồn lại trở về thế giới xa xưa của mình (do thói quen), và từ đó người này lại có dịp làm sống lại những thói quen của chính họ. Do đó, vì không thể thay đổi được trú xứ quen thuộc của chính mình.....

Chú Ù!Chú ghi chỗ này con thấy đúng dễ sợ nha
Có nhửng bữa mà con nghĩ -ko tập,mà ban ngày con KO nghĩ đến chuyện "tu"(nghĩ đến sám hối,nghĩ đến Đề mục,nghĩ đến hstd..) thì tối đến con nằm ngũ là con thấy nam nử tá lả (tham dục)
Thậm chí,dù khi bắt đầu ngủ,con vẩn cố tập 1 chút (1 chút thui vì buồn ngủ quá) thì con vẫn thấy (từ bữa giờ con thấy 3 lần rùi đó)
Nếu trong ngày con lun nghĩ đến"tu" thì đến lúc con ngũ- dù tập có xíu xiu(rùi ngủ) thì có khi con vẩn thấy đề mục or ko thấy gì hết

Nhưng chú cho con hỏi này:
Mặt trăng (MT)trong giấc ngủ của con là những cái mặt trăng khác nhau:

-Có khi thì là con thấy con "vẽ " ra cái MT màu trắng trên nền trời xanh trong buổi sáng,or có bữa là trời có mây trắng :con vẻ MT vào đó thì thường là nó to-khoảng 1cm- nó giống MT mà mọc buổi sáng zị đó chú (tất nhiên là MT ko sáng vì trời ..sáng quá)
Vì khi con đi đường thì có lúc (có lúc thui)con hay vẽ MT trên trời đàng trước mặt (vì trên đó nó trống ko ,thì dể vẽ hơn ,tất nhiên là thực tế thì MT chỉ là mờ mờ  ảo cái vòng tròn)

-Có khi thì con "vẽ" ra MT trên nền trời đen -ẩn hiện có mây(có nghĩa là nó ko đen thui )-nó ra cái MT có khi thì bị che bởi mây, hoac ko bị che -to khoảng 1cm- ko sáng lắm

- Có khi thì con ko vẽ gì cả và nó ra chình ình cái MT nhỏ xíu khoảng 3mm sáng rõ nhưng thoáng 1 cái là biến mất và trong khi ngủ con ko nhớ  niệm hết

Khi con vẽ thì con biết là con đang vẽ trong khi biết mình ngủ(mà vẽ trong khi ngủ thì nó dễ ra lắm) Và ngủ dậy thì con vẩn nhớ như in cái hình MT và thấy giống như giấc mơ

1/Vì là đi ngũ nên con thường quên KO đọc câu gì cả (Xin các Bồ tát,các thần,hộ pháp...) nên cái con thấy có khi nào là "ai cho con thấy" vì thấy  vẽ dễ dàng

2/Thế thì cái Đề mục MT xuất hiện khi ngủ (mơ mơ màng màng) có được "công nhận" ko ạ?

3/Cùng là MT nhưng mổi cái hình dạng khác nhau ,thì có phải là nó –đề mục của con- ko ạ ?

Chú chỉ dùm con
Cám ơn Chú
Kính
TLT   
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 19, 2010, 11:43 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 06, 2010, 03:44 AM
[...]

Khi con vẽ thì con biết là con đang vẽ trong khi biết mình ngủ(mà vẽ trong khi ngủ thì nó dễ ra lắm) Và ngủ dậy thì con vẩn nhớ như in cái hình MT và thấy giống như giấc mơ

1/Vì là đi ngũ nên con thường quên KO đọc câu gì cả (Xin các Bồ tát,các thần,hộ pháp...) nên cái con thấy có khi nào là "ai cho con thấy" vì thấy  vẽ dễ dàng
Không có chuyện đó đâu. Chỉ trừ trường hợp, do con ưa thấy quá mà con lại ngầm tuyên bố theo kiểu:
"Xin chon con thấy và con sẽ tôn thờ Ngài suốt  đơì". Thì lúc này họ sẽ vào người mình và cho mình thấy!
Vã lại, họ sẽ cho con thấy khi con tự xưng là Bồ Tát này nọ ...
Trích dẫn
2/Thế thì cái Đề mục MT xuất hiện khi ngủ (mơ mơ màng màng) có được "công nhận" ko ạ?
Được công nhận nhưng vì là "Cận Định" nên hiếm khi nó rõ ghê lắm.
Nếu mà nó rõ lên tức là con hết buồn ngũ và cũng là có nghiã con vào được "Chánh Định".
Trích dẫn
3/Cùng là MT nhưng mổi cái hình dạng khác nhau ,thì có phải là nó –đề mục của con- ko ạ ?
Cũng được gọi là "đề mục của con" nhưng sở dĩ nó biến dạng theo kiểu thêm mắm thêm muối là vì cái tật hay nói thêm của con. Nguyên tắc là đừng có chê nó bằng cách tắt nó đi. Mà cứ thông thả điều đình với nó là:
Hehehe! em lại hiện ra đây rồi! Chị biết cái tật này là của chị nên mời em vào đây và hiện ra lâu chừng nào thì em lại chết hay là hết nhanh chừng đó! Hehehehe.
Thế là cứ vui vẻ mà giữ người khách này lại. Tất nhiên, nó sẽ hết luôn và khi nó hết luôn thì ... bên ngoài ... con cũng hết luôn.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 19, 2010, 07:43 PM
Trích dẫnCũng được gọi là "đề mục của con" nhưng sở dĩ nó biến dạng theo kiểu thêm mắm thêm muối là vì cái tật hay nói thêm của con. Nguyên tắc là đừng có chê nó bằng cách tắt nó đi. Mà cứ thông thả điều đình với nó là:
Hehehe! em lại hiện ra đây rồi! Chị biết cái tật này là của chị nên mời em vào đây và hiện ra lâu chừng nào thì em lại chết hay là hết nhanh chừng đó! Hehehehe.
Thế là cứ vui vẻ mà giữ người khách này lại. Tất nhiên, nó sẽ hết luôn và khi nó hết luôn thì ... bên ngoài ... con cũng hết luôn.

:D :D :D
Ko hiểu sao ,mỗi lần chú nói cái tật cũa con là trong lòng sao nó cứ mắc cười quá (ko biết có phải con nói thêm nữa ko đây  ;D)

Cám ơn chú nhìu
Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th6 27, 2011, 07:14 AM
Thật tình thì con cứ ước mong  lên chỗ này để  mà hỏi Chú về tu tập (phát triển) của con và ước mong ..khoe  với Chú điều kỳ diệu nào đó..
Nhưng  con  ước ..thì cứ ước ,mà  nó thì cứ nhất định là ...chưa có (hehehe quê quá)
Trong suốt thời gian qua thì con đang điều chỉnh " cái thấy"của mình như thế này (con diễn tả để mọi ng biết là con rất ư là....dễ hiểu  ;D

1-Khi con nhìn lại quá khứ,con nhận rthấy  
Khi con nhìn thấy 1 đốm sáng chói lòa như  1 cái đèn, hay nhìn lên mặt trời ...–dù là lướt qua ko cố ý-thì  khi nếu mở mắt trước mặt  là đốm xanh, và nếu  nhắm mắt lại là thấy  vòng trắng hay đốm đõ lè lè  và hình dạng nó tùy thuộc vào  đốm sáng có hình dạng gì
Cái này thì con muốn thấy là nó thấy thui, thấy bao nhiêu cũng được
Và đó  là lưu ảnh phải ko Chú?
Nhưng ng bình thường nếu  người ko tập thì không thể nào thấy được ,trong khi ở đây  mình chỉ thấy lướt qua là nó sẽ hiện lên liền .Hình như  ngay chổ "thấy " của mình ,nó có" đục 1 cái lỗ" cho mình dễ thấy  ,Con nghĩ vậy đúng không Chú?
Lúc trước con ko biết thì con báo với chú là con nhìn thấy đề muc của mình (vì cũng tròn sáng như MT) nhưng vì là con  'thấy" thì con  nói là con "thấy" còn cái hình dạng đề mục, nó ra "đúng" theo con mắt thứ ba không  thi con ko biết nên con vẩn cứ nói là đề mục  (phải lâu lắm con mới tìm hiễu  và phân biệt  tại sao lại ra như vậy )

2-Có khi bất chợt con lại thấy 1 vòng tròn lớn trên tường  màu ngà (mở mắt),và con lại nghĩ  là MT sao?
Hính như là do con thấy lướt qua cái đồng hồ màu đen trên tường,nên nó lưu ảnh thì phải
Thế khi con "nhìn kỹ " lại cái đồng hồ rùi lại xem lại trên tường thì ...không có gì hết
Nếu nó là lưu ảnh thì khi mình nhìn kỹ  thì nó lưu nhiu hơn và phải có vòng rõ hơn chứ
..Con không hiểu nỗi

3-Con xác định lại  "cái thấy" nào  là  cái  đề mục đúng  của mình
Và  con thấy  cái đề mục mà hồi lúc đầu con mới vào con nẳm mơ thấy - nó rất sáng tỏ, màu ngà, rất đẹp,và chỉ có đúng MT, ko có  cái nền  đằng sau dù  là đen hay trắng,
Còn cái khác thì con nghĩ  "ko phải" dù là MT với các nền khác nhau
Chú ui! Đề mục có cái nền và ko có cái nền thì cái nào đúng hơn –và vì sao có nền và ko có nền ?

4-Lúc sau này sức khỏe con hình như ....đi xuống
Con  không thấy MT dù là trong mơ với các hình dạng khác nhau
Con  chỉ cần nhìn đằng trước mặt (khi  thức giấc giữa đêm) là tim com cứ đập thình thịch ,và ko tập nổi
Trong ngày thì thỉnh thoảng con có ....tập(ko đều) thì ngoài cái bùi nhùi thì đôi lúc lại thấy  như  ành sáng cam vàng ,giống  pháo bông(ko rõ và sáng được y chang  pháo bông )  và cứ nghĩ :"gần ra rùi,gần ra rùi"....nhưng rút cuộc ..mệt quá lại... ko ra gì hết (lúc này là thức và tập)

5-Con tức mình quá  vì  cứ mổi lần nghĩ đến là tim cứ tập thình thịch,nên con đi ...sắc thuốc nam uống
Con tập được  2 bữa "chất lượng" cố vẽ đề mục và con thấy thấy vòng tròn màu ngà mờ mờ ...(lúc ngủ)
Có  khi con lại thỉnh thoảng thấy chùm  ..pháo bông nhỏ  sáng đủ màu -ko phài phát tia pháo bông nha Chú-(lúc này là ngũ mà tập)
Có khi con nằm ngủ,tỉnh dậy và nghĩ mình  bắt đầu tập đây,nhìn thẵng lên trần nhà (nhắm mắt) là  con thấy trước mắt con nó  như là đi dò đài vậy,nó kêu bụp bụp,bụp (nhỏ thui) rùi hiện ra ...nguyên cái  màn hình vi tính sáng quắc như  khi con làm việc - y như là bắt sóng  truyền hình và hiện ra kênh TV nào đó –Chán hết sức – nên phải con  phải stop
Mới hôm trước đây ,con cũng thức giấc chừng chừng thì nó cũng cái kiểu dò đài đó,con nghĩ :"hiện ra,hiện ra" và nó hiện ra y như cáí file con kèm theo dưới đây

6-À,mà Chú ui! Sao con cứ hay thấy  1 cái chấm sáng lóe lên (lóe theo dấu cộng) khoảng 1 giây như  cái này  ( +) hay chấm sáng như cái này  (.) -  lúc bình thường –đang làm việc hay làm gì đó-chứ ko phải lúc con tập ( đó ,khi con viết cái này cho Chú là con thấy 1 chấm sáng (.) –sáng  chóe lên  -bên phải- dù back ground màn hình vi tính đã sáng rùi)

Thật ra thì con ko nên " bi quan" phủ nhận những gì mình thấy nhưng có điều là nếu con cứ tin tưỡng con thấy là đề mục thì con tưởng con là "Sơ thiền" rùi ,
Mà  nếu con tưởng thì con  lại làm "hách" và bị như thế này
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2510.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2510.0)

Mặc dù lúc nào con cũng nghĩ là mình chưa cố gắng,chưa hết sức tu tập.. ,nhưng mà thiệt tình,để dung hòa gia đình,cuộc sống và tu tập.... thì con hết ....hơi rùi,nên chú cho con tranh thủ lúc nào hay lúc ấy nha  Chú  
Chú ui! Chú  chỉ ra  khuyết điểm và cho con lời khuyên về cái tập và tâm thức của con  nha
Con cám ơn
Kính
 

File đính kèm
MOV0002A.avi (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/MOV0002A.avi)
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 26, 2011, 07:38 AM
Chuối ui!
Chú thấy ngay từ đầu khi chị viết bài rùi
Chú im lặng là ý chú muốn nói chị nên....tập thể dục   ;D ;D
là vì từ đầu bài đến cuối bài là chị cứ than tới than lui là chị ...hết hơi
Mà hết hơi thì đâu có ..làm ăn được cái gì, Đề mục nó không ra là đúng thui
Còn những cái hiện tượng thì Thầy cứ nói đi nói lại hoài : Cận định
Hehehehe...
(Chú đừng có la con nếu con nói sai nhe  ;D ;D)
Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th11 18, 2011, 10:27 PM
TLT bắt chước Chuối ghi "nhật ký" tiếp  ;D ;D

Sau bài trên 2 tuần thi TLT thấy 1 đốm sáng vàng chóe (ánh sáng lóe như mình nhìn thấy đầu đèn xe  hon da hay xe hơi vào buổi tối)
Nhưng TLT  cũng không thấy đề mục đâu cã
TLT hõi chú PN thì chú nói là con làm ..mạnh quá –mà thiệt tình con không biết con làm cái gì là mạnh hay cái gì là yếu nữa ?

Tuần đầu chú Tibu về ,TLT cứ hớn ha hớn hở quá,nói rằng mình phải ráng tập,nếu không thì gặp Chú là quê lắm –thế là trong  1 tuần  là TLT thấy 2 lần đề mục
Cái này thì TLT cũng đã khoe với  Chú rùi –và Chú trợn mắt và khen TLT: Sao hay quá há !!! (mình ra được có tí xíu đó mà củng được Chú  khen hihihi )
Đây chắc gọi là công phu theo trái tim phãi không ạ?

Bi giờ thì TLT ghi theo cái thấy những ngày tiếp theo

Ngày ...  - con cãm thấy là nó sắp ra 1 vòng tròn 4 mm– như là bị che 1 lớp đen bao phủ nhưng cuối cùng cũng không ra

Ngày tiếp - con thấy vòng tròn hôm trước xuất hiện với kích thước y chang nhưng là 1 vòng tròn màu vàng không phát sáng (như là hình vẽ tô màu)
Đặc biệt cái nền lại là màu trắng và sáng như màn hình vi tính

Dừng.....Một khoảng thời gian suy nghĩ  nhiều về...Chú,Nhóm Lubu,và sư tỷ  Cỏ Dại ...

Ngày ... thấy đề mục bị khuất  nhưng lại thấy bao quanh MT là hào quang cầu vòng trên nền bầu trời bao la vào buổi tối
Cái này thì lạ một cái là con không thấy rõ đề mục sáng mà  lại thấy rõ vòng tròn  hào quang 7 màu xung quanh  cái đề mục
 
Ngày...  thấy đề mục sáng ngà tỏ, không chóe và nhỏ như đầu đũa – chớp lên rùi ..tắt.Lạii xuất hiện,rùi tắt. Dừng 2 chập  lại xuất hiện lần thứ 3 ở lại lâu hơn 1 chút xíu,vừa niệm hỷ lạc –tắt cái bụp

Trong vòng 1 tuần lễ sau là những giấc mơ liên tiếp...kỳ ..cục

Ngày ...thấy  MT sáng trắng trên nền  trời màu mây trắng

Ngày... thấy trên nền màu hồng ,bên phải lại là .... 1 chấm đỏ  2mm sáng chóe nhưng không rực rỡ  (lạc đề rùi...!!!)

Ngày ... thấy  vòng tròn sáng  ngà không chóe  nhỏ 2mm  như là đốm đèn từ xa trên nền đen

Ngày....thấy MT  sáng nhưng không đều – sáng màu trắng ngà xuất hiện rùi tắt
Thế nhưng 1 tich tắc lại hiện lên 1 MT khác  sáng  màu vàng xuất hiện rùi tắt...

Ngày......Hok thấy gì hết .....

Người ta thì thấy đề mục hoài thì  thấy... bình thường
Chứ con  lâu lắm rùi,một khoảng thời gian..linh tinh cuộc sống nó biến đâu mất
Nay Chú về lấy lại niềm vui mà tập và thấy được đề mục thì thật tình con mừng lắm
Mừng mà nó cứ vui vui trong lòng sao í  ;D
(giọng trầm : viết ra rùi thì  nó đừng có đi ngược lại à nghe)

Cái thấy của con là toàn lúc ngũ,thức trong giấc ngũ,còn lúc trong ngày  thì con ít làm và chỉ thấy "1 màu đen đen "....

Ở đây khi con viết thì con có ghi  rõ phân biệt trong cái thấy là:

- Cái nền  :  sáng trắng hoặc nền đen hoặc trên nền bầu trời (bầu trời là đen và có mây thành ra là nó màu xám xám ) hoặc bầu trời sáng

- Đề mục : là đốm sáng hoặc vòng sáng-kich thước  thường là nhỏ, hoặc là mặt trăng -kich thước to,sáng ngà và biết là MT

- Phát sáng : không sáng hoặc có sáng (là có hình dạng nhưng không /phát sáng bên trong, VD như là cái đèn tuýpp lúc không bật điện/bật điện) hoặc là sáng lóe –lóe thành tia chóe chóe

- Màu đề mục : sáng trắng,sáng ngà hay sáng vàng

Như thường lệ là  "điệp khúc " của mỗi "bản tình ca": Chú ui ! cho con hỏi

1/Con thấy hình dạng đề mục khác nhau ,có nghĩa là con vẫn còn tật... thêm mắm thêm muối phải không ạ ? (hihihihi )

2/Mình phân biệt 1/2/3..thiền là theo :
Đề:mục xuất hiện ở  mức độ phát sáng VÀ  thời gian xuất hiện  (1s,2s...) ? hay
Đề mục xuất hiện  mức độ phát sáng HAY  thời gian xuất hiện  (1s,2s...) ?  

3/ Cái nền của đề mục  là biểu hiện cái gì của tâm thức hà Chú ? (có phải nền sáng là tâm thức hiền,sáng sủa,....ủa  nhưng mà chẳng lẽ nền đen là  tâm thức đen ?....hihihi)..

4/ Đề mục phát sáng/không phát sáng là biểu  hiện cái gì  của mình hả Chú (có phải là tâm lực ?) và tại sao lại sáng đều và sáng không đều ?

5/ Thời gian lâu hay mau mà đề mục xuất hiện là biều hiện cho cái gì hả Chú?(là mức độ thanh tịnh của mình? Là mình còn bộp chộp....)

6/Tương tự màu đề mục xuất hiện là biểu hiện cho cái gì  hả Chú (TLT nói màu sáng trắng hay sáng vàng chứ không phải màu đề mục được cho nha )

Những câu  này con hỏi nhằm mục đích tìm khiếm khuyết về nội tâm mình /linh hồn mình trong tình trạng hiện tại (khi thấy ) nên Chú giải thích dùm con cách khắc phục nếu có lun nha

Con cám ơn  
Kính

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th1 28, 2012, 06:13 AM
Đầu năm.tết đến, vào đọc chùa mình thấy "trăm hoa đua nở",
Thế nhưng con thì lại vào đây để ....bán than..đây  ;D ;D

Chú ui! mấy tháng nay,con không thấy trăng sao đâu cả(chỉ thỉnh thoảng thấy mờ mờ)
tại sao vậy cà??
Con dữ quá,sân hận quá?con tham việc ?con nói nhiều..?...(cũng có thể lắm chứ)
Con  nghĩ,nghĩ ...và con thấy là ..là...là hình như là như vậy nè:
Con đi làm và lúc sau này lại phát sinh thêm việc,và công việc thêm này làm con ...ko ưng ý lắm(thêm việc của ng khác )
Mặc dù là con làm hết sức của mình và nhủ thầm là mình cứ hoàn thành công việc là ok
Nhưng trong lòng con mỗi lần nghĩ tới là cứ thấy ...nó sao sao í,nó cứ bực nhẹ nhẹ,ngày này qua ngày khác
và cái điều này hình như nó ảnh hưỡng cái linh hồn của mình phải không Chú?
Trong tâm con,con cảm thấy không hài lòng và cao trào nó xảy ra nhất vào cuối năm Tết vì mất sức ..
Cứ những lúc tối ngũ để tập thì con cứ bị xen vào những ý nghĩ... gỉ đâu không..và lại thấy ...bực mình bản thân mình hơn nữa
(hu hu hu con muốn khóc thiệt lun đó ..huhuhu)

Chú ui! khi cái cảm giác của mình không chấp nhận vì một chuyện gi  đó thì có nghĩa cái linh cảm của mình nó có.. đúng không Chú (cảm giác ngày qua ngày chứ ko  phải nhất thời)?(để con...hành động)
Ở xác thân mình,tâm thức  bị ành hưởng theo nhân quả ngay tại chỗ nhưng Linh hồn mình có bị ành hưởng theo nhân quả ngay tại chỗ không Chú?(Sao mà con tập ko thấy gì ráo trọi)
Mà Chú ui !khi con tập thì con không..ngủ được,(và sáng ra thì con ...oải chè đậu)cho nên nếu con muốn ngủ thì con phải ra lệnh là mình ..phải ngủ ngay từ đầu,chứ nếu mà tập là thức...lun( ngủ hoài thì ..tiếc quá) hình như tâm con không có ..an nên mới như vậy phải không Chú?
 
Hay là nãy giờ con nghĩ...sai bét hết trơn?

Chú lì xì cho con một ít tinh thần lấy hên đầu năm nha Chú,chứ hok thui thì con bán than suốt năm là nguy  ;D ;D


Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 28, 2012, 09:05 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 28, 2012, 06:13 AM
Đầu năm.tết đến, vào đọc chùa mình thấy "trăm hoa đua nở",
Thế nhưng con thì lại vào đây để ....bán than..đây  ;D ;D

Chú ui! mấy tháng nay,con không thấy trăng sao đâu cả(chỉ thỉnh thoảng thấy mờ mờ)
tại sao vậy cà??
Con dữ quá,sân hận quá?con tham việc ?con nói nhiều..?...(cũng có thể lắm chứ)
Con  nghĩ,nghĩ ...và con thấy là ..là...là hình như là như vậy nè:
Con đi làm và lúc sau này lại phát sinh thêm việc,và công việc thêm này làm con ...ko ưng ý lắm(thêm việc của ng khác )
Mặc dù là con làm hết sức của mình và nhủ thầm là mình cứ hoàn thành công việc là ok
Nhưng trong lòng con mỗi lần nghĩ tới là cứ thấy ...nó sao sao í,nó cứ bực nhẹ nhẹ,ngày này qua ngày khác
và cái điều này hình như nó ảnh hưỡng cái linh hồn của mình phải không Chú?
Trong tâm con,con cảm thấy không hài lòng và cao trào nó xảy ra nhất vào cuối năm Tết vì mất sức ..
Cứ những lúc tối ngũ để tập thì con cứ bị xen vào những ý nghĩ... gỉ đâu không..và lại thấy ...bực mình bản thân mình hơn nữa
(hu hu hu con muốn khóc thiệt lun đó ..huhuhu)
Khoang đừng có khóc than gì hết. Nguyên tắc là làm cách nào đó để đóng gói cái chuyện xả hội lung tung ở bên ngoài lại và tạm quên nó đi.
Bằng cách xưa như Trái Đất: Theo dõi và quán hơ thở bằng cách viết ra những con số như đồng hồ điện tử từ 1 cho tới 12 là một chu kỳ và làm cho ba chu kỳ thỉ chuyện gì gì đi nữa thì nó cũng tan biến đi mà thôi.

Lý thuyết là như vậy (ba chu kỳ) nhưng thực tế chỉ cần cảm thấy cái giao động nó rút êm, khi đó con cảm nhận cái tâm nó dịu xuống thì con vào đề mục ngay không có cầu kỳ như kính thưa này nọ. Lý do là con dợt ở nhà của con, Cho nên cõi bên kia họ đã hiểu con làm cái gì rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Chú ui! khi cái cảm giác của mình không chấp nhận vì một chuyện gi  đó thì có nghĩa cái linh cảm của mình nó có.. đúng không Chú (cảm giác ngày qua ngày chứ ko  phải nhất thời)?(để con...hành động)
Nó đúng khi con biết cách nói thật của hoasentrenda.
Trích dẫn
Ở xác thân mình,tâm thức  bị ảnh hưởng theo nhân quả ngay tại chỗ nhưng Linh hồn mình có bị ảnh hưởng theo nhân quả ngay tại chỗ không Chú?(Sao mà con tập ko thấy gì ráo trọi)
Nguyên tắc để thấy là con bỏ những cái lôm côm kia đi (qua công thức hơi thở), và với cái sự thanh tịnh thì nó mới chiêu cảm cái đề mục được. Còn ngược lại là không có được, chỉ trừ BMoon mới làm được thôi.
Trích dẫn
Mà Chú ui !khi con tập thì con không..ngủ được,(và sáng ra thì con ...oải chè đậu)cho nên nếu con muốn ngủ thì con phải ra lệnh là mình ..phải ngủ ngay từ đầu,chứ nếu mà tập là thức...lun( ngủ hoài thì ..tiếc quá) hình như tâm con không có ..an nên mới như vậy phải không Chú?
Khi tập mà không có ngủ thì con vào định rồi đó chớ! Và như vậy là đáng ra đường nhập hội "nhìn đèn điện"!!! ;D ;D ;D
Có bà con cho phép mình ngủ trước vài giờ cái đã. Sau đó là tự thức dậy (ví dụ như 02:00 sáng) và đợt nằm ngay trên giường mà dợt luôn. Vừa kín đáo mà vừa gọn nhẹ nữa.
Trích dẫn
Hay là nãy giờ con nghĩ...sai bét hết trơn?
Con không có nghĩ sai mà ngược lại là đàng khác! ;D ;D ;D
Trích dẫn
Chú lì xì cho con một ít tinh thần lấy hên đầu năm nha Chú,chứ hok thui thì con bán than suốt năm là nguy  ;D ;D
Kính
Thôi con dẹp nghề bán than là được rồi đó ;D ;D ;D Nguyên tắc là tự bơm, tự tìm cách bỏ các chuyện do thói quen mà nó bám vào tâm thức của con. Là vì nó là cơm là gạo trong khi mình làm việc. Nhưng nó mà còn có mặt trong công phu là "lúa dàng" luôn đó. Do đó cho nên con dùng hơi thở mà làm cho nó yên. Mới đầu, nó không hiểu con muốn cái gì, nên nó hành con. Đến khi nó hiểu thì nó sẽ hổ trợ con hết mình luôn đó! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th1 28, 2012, 11:27 PM
Chú lì xì cho con nhanh quá,mừng quá
Con cầm lì xì thấy vui vui cả đêm đã...mới ...cám ơn Chú hihihi

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th1 31, 2012, 07:45 AM
Chú ui!
Ngaỳ hôm qua,con ráng ráng và thấy đề mục lại được rùi,có điều là nó chưa phát sáng được 
Nhưng con cũng thấy mừng  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 31, 2012, 07:48 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 31, 2012, 07:45 AM
Chú ui!
Ngaỳ hôm qua,con ráng ráng và thấy đề mục lại được rùi,có điều là nó chưa phát sáng được 
Nhưng con cũng thấy mừng  ;D ;D

Kính

Con nên để ý đến những yếu tố mà cái tâm của con nó quán ra đề mục. Và tứ đó vừa học vừa làm cho nó chắc ăn luôn nghe. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th1 31, 2012, 08:15 AM
Dạ,con sẽ nhớ lại và chú ý  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th2 24, 2012, 12:34 AM
Chú ui!
Cho con hỏi cái nì
Cái nì là cái thông thường con thường thấy nhưng con thấy ai cũng théc méc cả
1/ Tại sao khi con đang NGủ rùi con tỉnh giấc -nhưng vẫn còn mơ màng (5 giác quan đóng lại) thì con lại thấy màn hình vi tính và rõ ràng trước mặt -nó sáng và có chữ ,màu trên đó- mỗi ngày mổi màn hình khác nhau-nó đứng yên đó và nó thay đỗi nội dung bên trong nếu con...muốn xem -va con cảm giác như là đang mở mắt,cái thấy của mắt thịt
Nếu khi con tác ý không muốn thấy thì con chỉ làm động tac nhắm mắt lại (con tác ý nhắm mắt chứ con ko biết là nó co nhắm ko nữa) ,nhưng con không thể nào mà vẽ đè Đề mục lên nó được

Tương tự,khi con thấy ra đề mục (khi ngủ) thì  con thấy nó  là  hình ảnh hiễn thị rõ ràng như là xem tivi trước mặt mình(giống kiểu thấy như cái màn hình vi tính trên)-như là mở mắt   chỉ có điều là nó-Đmc-không phát sáng hay có phát sáng thì tùy ngày.và tương tự là con hay thấy cái nền trắng hay cái nền đen(-đen thì ko gọi là nền chứ ạ ? )-chứ không phải là cái nền  màn hình vi tính như trên (vì nền màn hình vi tính lúc nào cũng trắng sáng cả)

2/Khi con tập mà tỉnh thì con không thấy được như vậy
Nếu là mường tượng hay tưởng tượng thì con ....chưa luyện nhiều
Hình ảnh mường tượng hay tưởng tương  mà đề mục ở mức độ ổn định,rõ và lâu là Đúng phải ko chú?
VD khi con đau cái gì đó,nhắm mắt niệm Đức Phật Dược Sư và con tưởng tượng, lúc nào cũng thấy ra cái viên kim cương có chiếu tia (nhiều mặt cắt,đuôi nhọn) và nó quay tứ phía ---> thì vây là con làm Đúng phải không Chú?(nó có giống như là kiểu nhìn thấy của Rancon hay Chuối ko ạ?)
Nhưng mà tại sao cái thấy của con lại không giống cái số 1
Nếu nói là cái số 1 con thấy được là do linh hồn con thấy, thì lúc đó tại sao con vẫn cảm giác là con tỉnh?
Làm sao mà mình phân biệt được Cái tỉnh của linh hồn khi mình có tu tập và cái tỉnh của mình như mình thức hả Chú ?

3/Con tập theo kiểu ngủ như ở trên hoài thì con ...chán quá vì nó cứ tà tà -chút xíu rùi biến mất-và nó lệ thuộc vào sức khỏe của con(bữa mệt,bữa ngủ,bữa căng thẳng-> ra ,ko ra,ra tí xíu...),mà con muốn là khi con khỏe /tâm hồn tốt thì con  điều khiển đưoc đề mục của  mình-như là khi tỉnh táo-(ui !con ghi vậy Chú  hiểu ý con ko ạ?)

4/Dạo này ,ngày nào con cũng nằm mơ,chỉ cần có một ý niệm /lấn cấn gì chút xíu là con lại nằm mơ?là tốt hay xấu hả Chú?


Kính


Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 24, 2012, 08:34 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th2 24, 2012, 12:34 AM
Chú ui!
Cho con hỏi cái nì
Cái nì là cái thông thường con thường thấy nhưng con thấy ai cũng théc méc cả
1/ Tại sao khi con đang NGủ rùi con tỉnh giấc -nhưng vẫn còn mơ màng (5 giác quan đóng lại) thì con lại thấy màn hình vi tính và rõ ràng trước mặt -nó sáng và có chữ ,màu trên đó- mỗi ngày mổi màn hình khác nhau-nó đứng yên đó và nó thay đỗi nội dung bên trong nếu con...muốn xem -va con cảm giác như là đang mở mắt,cái thấy của mắt thịt
Nếu khi con tác ý không muốn thấy thì con chỉ làm động tac nhắm mắt lại (con tác ý nhắm mắt chứ con ko biết là nó co nhắm ko nữa) ,nhưng con không thể nào mà vẽ đè Đề mục lên nó được.
Nó lơ tơ mơ là lúc nó thanh tịnh nhất do đó mà nó thấy này thấy nọ theo quán tính, chớ chứa có đủ sức để mà thấy này, thấy nọ được.
Trích dẫn
Tương tự,khi con thấy ra đề mục (khi ngủ) thì  con thấy nó  là  hình ảnh hiễn thị rõ ràng như là xem tivi trước mặt mình(giống kiểu thấy như cái màn hình vi tính trên)-như là mở mắt   chỉ có điều là nó -Đề mục- không phát sáng hay có phát sáng thì tùy ngày.và tương tự là con hay thấy cái nền trắng hay cái nền đen(-đen thì ko gọi là nền chứ ạ ? )-chứ không phải là cái nền  màn hình vi tính như trên (vì nền màn hình vi tính lúc nào cũng trắng sáng cả).
Đen vẫn gọi là nền: Là vì cái thấy nó gom lại và nó không chạy lung tung.

Khi nó chạy lung tung thì nó tạo thành nền xám, hay đôi khi có màu sắc, như là mây...)

Như vậy đen là hay hơn, mạnh hơn là màu sắc.

Nhưng khi nó trắng sáng thì trình độ tâm linh lại cao hơn đen ( trừ khi vào Vô Sắc thì nó đen, và cái đen này lại cao hơn trắng sáng).
Trích dẫn
2/Khi con tập mà tỉnh thì con không thấy được như vậy
Nếu là mường tượng hay tưởng tượng thì con ....chưa luyện nhiều
Hình ảnh mường tượng hay tưởng tương  mà đề mục ở mức độ ổn định,rõ và lâu là Đúng phải ko chú?
Đúng 100%
Trích dẫn
VD khi con đau cái gì đó,nhắm mắt niệm Đức Phật Dược Sư và con tưởng tượng, lúc nào cũng thấy ra cái viên kim cương có chiếu tia (nhiều mặt cắt,đuôi nhọn) và nó quay tứ phía ---> thì vây là con làm Đúng phải không Chú?
Con làm đúng
Trích dẫn(nó có giống như là kiểu nhìn thấy của Rancon hay Chuối ko ạ?)
Giống y chang thì không ;D ;D ;D (lý do là cá tính khác nhau, nên cái thấy và khía cạnh thấy lại khác nhau).
Trích dẫn
Nhưng mà tại sao cái thấy của con lại không giống cái số 1
Cái thấy số 1 là cái quán tính, nó là vậy. Nhưng chưa có nối được với cái tâm lực của con, tuy rằng con cũng có thể vẽ vời chúc đỉnh, nhưng nó lại chưa đủ sức để thay đổi theo ý của con được. Và con muốn điều khiển theo ý của con thì chỉ còn cách là con tập cho ra đề mục mà thôi.
Trích dẫn
Nếu nói là cái số 1 con thấy được là do linh hồn con thấy, thì lúc đó tại sao con vẫn cảm giác là con tỉnh?
Con lơ tơ mơ thì đúng hơn. Cái thấy này y như là cái "gợi ý" hay là "mẫu mả" chớ chưa phải là nguyên chương trình tu tập.

Y như là chuyện quản cáo, thì người sử dụng chỉ nhận được cái tờ giấy có xịt mùi thơm, chớ chưa phải là chai dầu thơm.
Trích dẫn
Làm sao mà mình phân biệt được Cái tỉnh của linh hồn khi mình có tu tập và cái tỉnh của mình như mình thức hả Chú ?
Nó là cảm nhận, nên chỉ khi nào mà con bị thì con hiểu mà thôi. Y như là đau đầu (do bệnh) và đau đầu do bị va chạm. Nhìn từ bên ngoài, nó y như nhau, nhưng bên trong: nó rất là khác  ;D ;D ;D và cái này thì ngôn ngữ nó thua ;D ;D ;D
Trích dẫn
3/Con tập theo kiểu ngủ như ở trên hoài thì con ...chán quá vì nó cứ tà tà -chút xíu rùi biến mất-và nó lệ thuộc vào sức khỏe của con(bữa mệt,bữa ngủ,bữa căng thẳng-> ra ,ko ra,ra tí xíu...),mà con muốn là khi con khỏe /tâm hồn tốt thì con  điều khiển đưoc đề mục của  mình-như là khi tỉnh táo-(ui !con ghi vậy Chú  hiểu ý con ko ạ?)
Hiểu ý 100%  ;D ;D ;D cũng y như là con mới nhận được tờ giấy có xịt trên đó mùi dầu thơm, thì nó cũng thơm y chang như chai dầu thơm vậy.

Con có thể chà tờ giấy này vào gáy và con cũng thơm được sơ sơ.

Nhưng mạnh và nhiều như khi con xịt dầu thơm tý xíu vào gáy của con thì không có được.
Trích dẫn
4/Dạo này ,ngày nào con cũng nằm mơ,chỉ cần có một ý niệm /lấn cấn gì chút xíu là con lại nằm mơ?là tốt hay xấu hả Chú?
Kính
Tốt quá đi chớ! Vì đó là tác dụng của việc giử giới ăn ngay nói thật của con đó.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Huệ Sơn Tùng trên Th2 25, 2012, 03:29 AM
Mình cũng có những trãi nghiệm giống như TLT. Cám ơn TLT đã hỏi! Cám ơn thầy đã trả lời!
Tiêu đề: Re: Con cám ơn
Bài viết bởi: TLT trên Th2 26, 2012, 09:11 PM
Con rõ ý Chú nói
Nhưng con chưa trải nghiệm Đề mục tưởng tượng được

Con cám ơn Chú
Cám ơn HST lun

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 25, 2012, 03:13 AM
Từ hôm con hỏi Chú đến giờ thì:
- Tình trạng : Đề mục của con vẫn ra trong tình trạng ..lơ tơ mơ chứ không phải lúc tỉnh trong ngày

- Cái con thêm là thời gian này con  "luyện " mường tượng/tưởng tượng  Đề mục  trong ngày.Hôm nào mà  con luyện nhiều – dễ thấy trong ngày - thì tối nó ra nhanh,rõ và ngược lại

-Mức độ sáng : đề mục  con ra ngày thì mờ, ngày tiếp  lại sáng hơn 1 chút, rùi ngày khác sáng  hơn nữa.(Mờ là giống như mình nhìn thấy MT qua 2,3 lớp kiếng bị ..dơ chứ không phải là mây mờ,bùi nhùi ạ). Cao trào ngày trăng tròn thì nó sáng và đẹp còn hơn con thấy ở ngoài nữa (chắc tại của con  nên con thấy  nó đẹp). Nhưng khi qua cao trào đó rùi thì bắt đầu cái thấy của con lại.....đi xuống, lộn xộn.  ;D

-Mức độ giữ được:con thấy Đề mục nó đứng lâu hơn,chứ không hiện ra rùi tắt liền như lúc trước,
Thường thì con cứ sợ mất quá nên khi nó ra được thì con cứ ngắm nó rùi tác ý "ôm " nó...ngủ lun

-Mức độ đều đặn :có khi thì con thấy nó  ra liên tiếp các ngày,có khi thì 4,5 hôm thì ra 1 lần,nhưng cứ như là nó có chu kỳ: 1 tháng thì ra đều đặn,rùi 1 tháng sau ...nó như "dự báo thời tiết"-cà xich cà đụi ẩn hiện ra không đều.
VD như tháng 3 thì ok,nhưng đến tháng 4,con luxubu công việc, không "luyện  tưởng" nhiều thì hoặc là con cứ ...ngủ,hoặc mơ màng..không ra,hoặc ra không điều khiển được

-Nhưng đặc biệt,
Có hôm, con tác ý hình ảnh này MT như  trong  web HSTD,thì nó ra được hình ảnh MT khác nhưng mờ hơn .Con thấy mừng vì con tác ý kêu nó thì nó ra, chứ không phải nó thích hiện ra thì nó ra .Rùi con làm liên tiếp mấy cái tương tự  
Cao trào là có hôm con tác ý thì  nó ra y chang như thật (y như hình mình mong muốn),nó đứng đó sáng tỏ,rõ nét. Và con thích quá ,nên  làm liên tiếp mấy lần như vậy  lun –và đều có kết quả như nhau
Con mừng quá chừ vì thấy mình điều khiển  được đề mục theo ý mình ...mặc dù vẫn trong tinh trạng lơ tơ mơ  ;D ;D
Hiện tại thì con cũng chưa  có ra đều đặn,nhưng con trải nghiệm được sự điều khiển  đề mục theo tâm của mình nên thấy cũng thích lắm

Cho con hỏi:
1/Như  vậy  là tâm lực của con  nó  "đi" với  vận tốc  "từ ban ngày...tới  ban đêm" phải không Chú(ban ngày luyện tưởng tưởng nhiều thì tối mới ra) ? Hay là do tâm thức  ngay tại chỗ nó thanh tịnh hơn thì nó mau ra ?

2/Dù trong tình trạng lơ tơ mơ ,nhưng như vậy là  tâm thức con có tiến  ..tiến bộ  một chút phải không Chú?
Nhưng nhằm những lúc con thời gian  công việc  nhiều  quá/lo lắng/lấn cấn  cái gì đó  thì con lại thấy mình rơi vào  ...trì trệ...khá lâu (như hiên tại)
Chú  ui! Có cách nào mà trong công việc của  con,mà con  tập "luyện tưởng" được để con điều khiển cái thấy theo tâm  tác ý của mình không Chú ?  

Con cám ơn


À,mà  để con kể chuyện  cho Chú và mọi người nghe  cái nì,con thấy nó ...ngộ  ngộ lắm

Con có một cái tật là khi con đọc 1 câu chuyện nào đó về tiền kiếp  trong Tập tin hay trong Diễn đàn là con thấy buồn đến mức chán ,chán và ghét  mà không tưởng được.Con chán và buồn như là trong kiếp này con tiếp xúc thật vậy đó,nên người con thấy chai đá,buồn chán,căm ghét,không muốn sống...khi đoc xong bất kỳ câu chuyện tiền kiếp nào

Bài "Thánh tăng" của Chú (trước ngày 15/4)làm con suy nghĩ và mình làm thử coi,
Thế rùi, con đọc câu"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè" khi đi đường đến chổ làm
Khi vào chỗ làm,thì con ngồi, lén đọc bài Tiền kiếp "Chàng Thư sinh và con chó nhỏ" của Tiểu Liên Hoa    
Và cũng như mọi lần,khi con đọc xong là con chán chường,buồn thảm,con chán rùi con căm ghét sự luân hồi,căm ghét cái phải "sống"của mình..đến mức con chỉ muốn mình không là gì hết,tan vào hư vô, để không phải chịu sự luân hồi này nữa..ngay tại chỗ
Con chán,ghét,buồn, ...miết .đến nỗi không để ý gì xung quanh cả,
Đột nhiên, con ... ...chóng mặt 1 cái khá mạnh (1 cái thui nha Chú)
Vì con đang khỏe mạnh,nên con ý thức rất rõ về nó và con thấy cơn chóng mặt này khá mạnh (như chấn động động đất  vậy dó)và nó làm con chợt tỉnh –như  là con tỉnh giấc  vậy
"Quái đản,sao mình chóng mặt cà? Mình đâu có suy nghĩ gì về câu "Phật tánh.." đâu.Mà sao lại chóng mặt vào giờ naỳ đang làm việc nữa?? Nhưng mình đang nghĩ gì vậy ta?"
Rùi con quay lại câu chuyện của TLH,thì cảm giác của con hoàn toàn ...biến mất ,nó không còn thấy gì cả

Vào 1 ngày con nghỉ phép ở nhà,con tập
Thường khi mà mường tượng MT hoài ko ra thì con hay mường tương ra bức tranh: những cây trúc với lá cây là đà,ẩn nấp xa xa là MT hiện lên sau rặng đồi núi thấp.Hình ảnh MT mọc lên từ từ sáng rõ và ánh sáng diu dàng không rực rỡ và ngay trước mặt..
Và như mọi lần là con lại "mồi" nó,nhưng lần này thì con ...lại ngắm bức tranh này :con nhìn nó và con  cảm thấy... buồn ngủ ,Con nhìn lâu  và  cảm giác như là con hay  thấy nó ,với các vị trí MT khi thấp ,khi cao,...ánh sáng khi tỏ rõ,khi mờ nhưng dịu dàng,Con nhìn nó và con cảm giác lúc đó là con thấy mình thật cô đơn,trống rỗng...cứ như là con  thường xuyên cảm giác này và chỉ ngắm có  ...1 mình ,buồn lắm,nhưng nhẹ nhàng ,dịu dàng..
Rui sau đó là con ...khóc nức nở - hết tâp (kỳ không ?)

Vài ngày sau ,thì TLH viết bài tiền kiếp thứ hai về Cậu chủ "Gần mực thì đen"
Con đọc bài đó xong (và cũng không để ý gì) thì con lại bật ra  được tiếng khóc,con khóc  quá chời lun, nhưng con thấy là con không còn  cảm giác  căm ghét ,chán chường,không muốn sống ...nữa
Cái cảm giác lúc trước của con hoàn toàn biến mất (khi xem bài tiền kiếp) sau cơn.....chóng mặt kỳ lạ

Con nghĩ rằng để Ngộ đạo,thì không phải như là mình làm cái bánh,muốn làm thì ra,mà phải là hạt giống sức bật của tâm thức,linh hồn của mình... được ươm mầm và nảy nở từ từ phải không Chú?
Chắc con vô minh lắm  lắm, nên  câu "Phật tánh "lột ra cho con từ từ,lôi con ra cái chai đá,để con thấm đượm tình cảm,thân thương  phải không ạ?
Hay ..đây chỉ là cảm giác cũa riêng con?

Kính

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 27, 2012, 03:38 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 25, 2012, 03:13 AM
Từ hôm con hỏi Chú đến giờ thì:
- Tình trạng : Đề mục của con vẫn ra trong tình trạng ..lơ tơ mơ chứ không phải lúc tỉnh trong ngày

- Cái con thêm là thời gian này con  "luyện " mường tượng/tưởng tượng  Đề mục  trong ngày.Hôm nào mà  con luyện nhiều – dễ thấy trong ngày - thì tối nó ra nhanh,rõ và ngược lại

-Mức độ sáng : đề mục  con ra ngày thì mờ, ngày tiếp  lại sáng hơn 1 chút, rùi ngày khác sáng  hơn nữa.(Mờ là giống như mình nhìn thấy MT qua 2,3 lớp kiếng bị ..dơ chứ không phải là mây mờ,bùi nhùi ạ). Cao trào ngày trăng tròn thì nó sáng và đẹp còn hơn con thấy ở ngoài nữa (chắc tại của con  nên con thấy  nó đẹp). Nhưng khi qua cao trào đó rùi thì bắt đầu cái thấy của con lại.....đi xuống, lộn xộn.  ;D

-Mức độ giữ được:con thấy Đề mục nó đứng lâu hơn,chứ không hiện ra rùi tắt liền như lúc trước,
Thường thì con cứ sợ mất quá nên khi nó ra được thì con cứ ngắm nó rùi tác ý "ôm " nó...ngủ lun

-Mức độ đều đặn :có khi thì con thấy nó  ra liên tiếp các ngày,có khi thì 4,5 hôm thì ra 1 lần,nhưng cứ như là nó có chu kỳ: 1 tháng thì ra đều đặn,rùi 1 tháng sau ...nó như "dự báo thời tiết"-cà xich cà đụi ẩn hiện ra không đều.
VD như tháng 3 thì ok,nhưng đến tháng 4,con luxubu công việc, không "luyện  tưởng" nhiều thì hoặc là con cứ ...ngủ,hoặc mơ màng..không ra,hoặc ra không điều khiển được

-Nhưng đặc biệt,
Có hôm, con tác ý hình ảnh này MT như  trong  web HSTD,thì nó ra được hình ảnh MT khác nhưng mờ hơn .Con thấy mừng vì con tác ý kêu nó thì nó ra, chứ không phải nó thích hiện ra thì nó ra .Rùi con làm liên tiếp mấy cái tương tự  
Cao trào là có hôm con tác ý thì  nó ra y chang như thật (y như hình mình mong muốn),nó đứng đó sáng tỏ,rõ nét. Và con thích quá ,nên  làm liên tiếp mấy lần như vậy  lun –và đều có kết quả như nhau
Con mừng quá chừ vì thấy mình điều khiển  được đề mục theo ý mình ...mặc dù vẫn trong tinh trạng lơ tơ mơ  ;D ;D
Hiện tại thì con cũng chưa  có ra đều đặn,nhưng con trải nghiệm được sự điều khiển  đề mục theo tâm của mình nên thấy cũng thích lắm

Cho con hỏi:
1/Như  vậy  là tâm lực của con  nó  "đi" với  vận tốc  "từ ban ngày...tới  ban đêm" phải không Chú(ban ngày luyện tưởng tưởng nhiều thì tối mới ra) ? Hay là do tâm thức  ngay tại chỗ nó thanh tịnh hơn thì nó mau ra ?
Cái phần chữ đen nó có lý hơn. Tức là con tập dài dài và đều đều thì nó dể hiện ra hơn.
Trích dẫn
2/Dù trong tình trạng lơ tơ mơ ,nhưng như vậy là  tâm thức con có tiến  ..tiến bộ  một chút phải không Chú?
Con cám ơn
Tiến bộ quá đi chớ con! Con thấy là nó đâu phải dể ăn đâu!
Trích dẫn
Nhưng nhằm những lúc con thời gian  công việc  nhiều  quá/lo lắng/lấn cấn  cái gì đó  thì con lại thấy mình rơi vào  ...trì trệ...khá lâu (như hiên tại)
Chú  ui! Có cách nào mà trong công việc của  con,mà con  tập "luyện tưởng" được để con điều khiển cái thấy theo tâm  tác ý của mình không Chú ?
Con coi lại chuyện tu tập thì con bị cái chuyện này nó chận mình nhiều nhẩt. Nó cứ tìm cách tách mình ra khỏi môi trường để có thể tập dợt dể dàng.
Chẳng qua đó là do nghiệp sát của con mà ra. Và con nên nhớ là nó còn rất, rất là lịch sự với con đó.
Do đó cho nên khi dợt được hay hơn, thì con nên tỏ thái độ cám ơn cái nghiệp sát đã không quá nặng tay với con. ;D ;D ;D Cũng như là khen "em con" nó tập giỏi quá, trong trường hợp mà mọi người đã phải chịu thua cuộn mền mà ngủ, thì em con còn chong đèn lên mà tu tập! Thật là quá ngoạn mục!!! Một bức tranh đẹp đó con!
Trích dẫn
À,mà  để con kể chuyện  cho Chú và mọi người nghe  cái nì,con thấy nó ...ngộ  ngộ lắm

Con có một cái tật là khi con đọc 1 câu chuyện nào đó về tiền kiếp  trong Tập tin hay trong Diễn đàn là con thấy buồn đến mức chán ,chán và ghét  mà không tưởng được.Con chán và buồn như là trong kiếp này con tiếp xúc thật vậy đó,nên người con thấy chai đá,buồn chán,căm ghét,không muốn sống...khi đoc xong bất kỳ câu chuyện tiền kiếp nào

Bài "Thánh tăng" của Chú (trước ngày 15/4)làm con suy nghĩ và mình làm thử coi,
Thế rùi, con đọc câu"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè" khi đi đường đến chổ làm
Khi vào chỗ làm,thì con ngồi, lén đọc bài Tiền kiếp "Chàng Thư sinh và con chó nhỏ" của Tiểu Liên Hoa    
Và cũng như mọi lần,khi con đọc xong là con chán chường,buồn thảm,con chán rùi con căm ghét sự luân hồi,căm ghét cái phải "sống"của mình..đến mức con chỉ muốn mình không là gì hết,tan vào hư vô, để không phải chịu sự luân hồi này nữa..ngay tại chỗ
Con chán,ghét,buồn, ...miết .đến nỗi không để ý gì xung quanh cả,
Đột nhiên, con ... ...chóng mặt 1 cái khá mạnh (1 cái thui nha Chú)
Vì con đang khỏe mạnh,nên con ý thức rất rõ về nó và con thấy cơn chóng mặt này khá mạnh (như chấn động động đất  vậy dó)và nó làm con chợt tỉnh –như  là con tỉnh giấc  vậy
"Quái đản,sao mình chóng mặt cà? Mình đâu có suy nghĩ gì về câu "Phật tánh.." đâu.Mà sao lại chóng mặt vào giờ naỳ đang làm việc nữa?? Nhưng mình đang nghĩ gì vậy ta?"
Con cứ tưởng là:
Mém tý nữa là con banh xác rồi! Nó chỉ ngộ sơ sơ thôi!

Nhưng sự thật này nó lại không có mất lòng tý nào cả: Tuy là chỉ có một sát na, nhưng nó cũng đủ đeo lon cho con rồi!

Là vì không phải ai cũng là 24 tiếng đồng hồ!
Con thấy đã có người bị chóng mặt ... dư cả hai, ba ngày!
Thì cũng không có gì lạ là con người chỉ cần một sát na thì nó đã đủ để làm chuyện thụi cho con một phát vào vụ chứng cái "Vô Thường". Và chỉ cần như vậy là đã dư xăng cho con thánh Thánh Tăng rồi.

Trích dẫn
Rùi con quay lại câu chuyện của TLH,thì cảm giác của con hoàn toàn ...biến mất ,nó không còn thấy gì cả

Vào 1 ngày con nghỉ phép ở nhà,con tập
Thường khi mà mường tượng MT hoài ko ra thì con hay mường tương ra bức tranh: những cây trúc với lá cây là đà,ẩn nấp xa xa là MT hiện lên sau rặng đồi núi thấp.Hình ảnh MT mọc lên từ từ sáng rõ và ánh sáng diu dàng không rực rỡ và ngay trước mặt..
Và như mọi lần là con lại "mồi" nó,nhưng lần này thì con ...lại ngắm bức tranh này :con nhìn nó và con  cảm thấy... buồn ngủ ,Con nhìn lâu  và  cảm giác như là con hay  thấy nó ,với các vị trí MT khi thấp ,khi cao,...ánh sáng khi tỏ rõ,khi mờ nhưng dịu dàng,Con nhìn nó và con cảm giác lúc đó là con thấy mình thật cô đơn,trống rỗng...cứ như là con  thường xuyên cảm giác này và chỉ ngắm có  ...1 mình ,buồn lắm,nhưng nhẹ nhàng ,dịu dàng..
Rui sau đó là con ...khóc nức nở - hết tâp (kỳ không ?)
Không! Thế mơi dị kỳ chớ! ;D ;D ;D Chú không thể kể nó cho con nghe! Vì cứ để như vậy thì nó đúng với tính giáo dục đối với Giáo Pháp hơn, và con có lợi hơn!
Trích dẫn
Vài ngày sau ,thì TLH viết bài tiền kiếp thứ hai về Cậu chủ "Gần mực thì đen"
Con đọc bài đó xong (và cũng không để ý gì) thì con lại bật ra  được tiếng khóc,con khóc  quá chời lun, nhưng con thấy là con không còn  cảm giác  căm ghét ,chán chường,không muốn sống ...nữa
Cái cảm giác lúc trước của con hoàn toàn biến mất (khi xem bài tiền kiếp) sau cơn.....chóng mặt kỳ lạ

Con nghĩ rằng để Ngộ đạo,thì không phải như là mình làm cái bánh,muốn làm thì ra,mà phải là hạt giống sức bật của tâm thức,linh hồn của mình... được ươm mầm và nảy nở từ từ phải không Chú?
Chắc con vô minh lắm  lắm, nên  câu "Phật tánh "lột ra cho con từ từ,lôi con ra cái chai đá,để con thấm đượm tình cảm,thân thương  phải không ạ?
Hay ..đây chỉ là cảm giác cũa riêng con?

Kính
Lần này, cái linh tính tuyệt vời của con nó lại trật Hehehe! Con đã Ngộ Đạo rồi! Thế mới... đau chớ!  ;D ;D ;D Ngay lúc này thì ... Chỉ còn có 7 kiếp phù du nữa là ..... ..... ..... xxxxooonnnggg!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 27, 2012, 05:49 PM
Mấy ông Thánh nhà mình lại có thêm đồng nghiệp nữa rồi!Chúc mừng quý bạn nghe!TLT giỏi quá nha! ;)!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: html trên Th4 27, 2012, 06:38 PM
Sáng nay vô đọc bài chú trả lời cho chị, em ngồi CƯỜI MỈM CHI CỌP ;D ;D ;D hoài.
MỪNG cùng chị..... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 27, 2012, 06:49 PM
Ah ha! Con mừng quá,Con cũng chúc mừng con lun  ::) :D :D :D
Sư Phụ lì xì cho con nhiều quá,cho con ôm hôn người Bố Già và Sư Mẫu của con 1 cái
Con muốn ôm hết tất cả mọi người :vì còn 7 kiếp nữa thui-
Và con muốn đi chung với tất cả Cô Chú Anh em nhà mình - và kéo nhau đi  ;D ;D ;D
(con đang  "mít ướt" mắt đây)
Cho con cám ơn mọi người hết nha

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 27, 2012, 06:57 PM
Chúc mừng chị và gia đình nhé ,  :-* :-* :-*

(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F6.gif&hash=a3ee321e6d12c64fbdb4a90f119fcc3c7bac93f2)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F111.gif&hash=a2053c4a6f1726dcfedf3d28c0419697e5260f0e)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F69.gif&hash=0a632c92b033f391256421634c6e8748b3a5b14c)
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tnt trên Th4 27, 2012, 07:58 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 25, 2012, 03:13 AM
.......................
Bài "Thánh tăng" của Chú (trước ngày 15/4)làm con suy nghĩ và mình làm thử coi,
Thế rùi, con đọc câu"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè" khi đi đường đến chổ làm
Khi vào chỗ làm,thì con ngồi, lén đọc bài Tiền kiếp "Chàng Thư sinh và con chó nhỏ" của Tiểu Liên Hoa    
Và cũng như mọi lần,khi con đọc xong là con chán chường,buồn thảm,con chán rùi con căm ghét sự luân hồi,căm ghét cái phải "sống"của mình..đến mức con chỉ muốn mình không là gì hết,tan vào hư vô, để không phải chịu sự luân hồi này nữa..ngay tại chỗ
Con chán,ghét,buồn, ...miết .đến nỗi không để ý gì xung quanh cả,
Đột nhiên, con ... ...chóng mặt 1 cái khá mạnh (1 cái thui nha Chú)
Vì con đang khỏe mạnh,nên con ý thức rất rõ về nó và con thấy cơn chóng mặt này khá mạnh (như chấn động động đất  vậy dó)và nó làm con chợt tỉnh –như  là con tỉnh giấc  vậy
"Quái đản,sao mình chóng mặt cà? Mình đâu có suy nghĩ gì về câu "Phật tánh.." đâu.Mà sao lại chóng mặt vào giờ naỳ đang làm việc nữa?? Nhưng mình đang nghĩ gì vậy ta?"
Rùi con quay lại câu chuyện của TLH,thì cảm giác của con hoàn toàn ...biến mất ,nó không còn thấy gì cả

Vào 1 ngày con nghỉ phép ở nhà,con tập
Thường khi mà mường tượng MT hoài ko ra thì con hay mường tương ra bức tranh: những cây trúc với lá cây là đà,ẩn nấp xa xa là MT hiện lên sau rặng đồi núi thấp.Hình ảnh MT mọc lên từ từ sáng rõ và ánh sáng diu dàng không rực rỡ và ngay trước mặt..
Và như mọi lần là con lại "mồi" nó,nhưng lần này thì con ...lại ngắm bức tranh này :con nhìn nó và con  cảm thấy... buồn ngủ ,Con nhìn lâu  và  cảm giác như là con hay  thấy nó ,với các vị trí MT khi thấp ,khi cao,...ánh sáng khi tỏ rõ,khi mờ nhưng dịu dàng,Con nhìn nó và con cảm giác lúc đó là con thấy mình thật cô đơn,trống rỗng...cứ như là con  thường xuyên cảm giác này và chỉ ngắm có  ...1 mình ,buồn lắm,nhưng nhẹ nhàng ,dịu dàng..
Rui sau đó là con ...khóc nức nở - hết tâp (kỳ không ?)

Vài ngày sau ,thì TLH viết bài tiền kiếp thứ hai về Cậu chủ "Gần mực thì đen"
Con đọc bài đó xong (và cũng không để ý gì) thì con lại bật ra  được tiếng khóc,con khóc  quá chời lun, nhưng con thấy là con không còn  cảm giác  căm ghét ,chán chường,không muốn sống ...nữa
Cái cảm giác lúc trước của con hoàn toàn biến mất (khi xem bài tiền kiếp) sau cơn.....chóng mặt kỳ lạ

Con nghĩ rằng để Ngộ đạo,thì không phải như là mình làm cái bánh,muốn làm thì ra,mà phải là hạt giống sức bật của tâm thức,linh hồn của mình... được ươm mầm và nảy nở từ từ phải không Chú?
Chắc con vô minh lắm  lắm, nên  câu "Phật tánh "lột ra cho con từ từ,lôi con ra cái chai đá,để con thấm đượm tình cảm,thân thương  phải không ạ?
Hay ..đây chỉ là cảm giác cũa riêng con?

Kính
Hay qúa hớ, thường mình hay nghĩ là khi mình hiểu thì mình sẽ làm được, nhưng khi đọc bài của TLT thì tnt thấy rằng chính cảm xúc đã  làm điều đó cho mình, chớ không phải cái hiểu mà mình làm được.
Chúc mừng TLT với những xúc cảm vào "Xứ Thánh"  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: baothoho trên Th4 27, 2012, 08:34 PM


                                                  ;D T L T. ;D

                                                       T....hiệt
                                                         L...à
                                                           T....ài

                                    ;D    Chúc mừng TLT, chung vui cùng HSTD    ;D
                       
                                         
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Ga con trên Th4 27, 2012, 11:01 PM
 ;D. Đúng là TLT thiệt là tài.
Vé mới đặt mua năm ngoái mà năm nay có luôn 1 tàu con thoi bay vào vũ trụ "thánh tăng" luôn rồi.  ;D.

Cái vụ chán, chán, chán đời này rồi khóc khi đọc bài của TLH nó làm tiền đề cho con diều TLT liệng liệng đứt dây nhẹ bỗng luôn mới ghê chứ.
He he, sang nhượng bản quyền đi, 2 chị em TLT và TLH.  ;D.  

Chúc mừng cả gia đình nhé.
Hỏi con bé gái xem nó có khen mẹ "đẹp" hơn nhờ đeo vàng ở ngực không?? Hix.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th4 27, 2012, 11:19 PM
Hihi, vui quá trời à chị TLT "Tiểu Liên Thanh" ơi!  ;D ;D  ;D,
Em vẫn còn mắc cười cái vụ này quá,
Em thấy chị còn lây TLH ở cái tên có 2 từ giống nhau "TL", hihi,
Nói vui vậy thôi, chứ em vẫn nhìn ở đây thấy một bài học là "có công mài sắt có ngày nên kim", để em và tất cả những người còn lại củng cố niềm tin và cố gắng..
Xin chia vui cùng chị, cùng thầy và đại gia đình hstd ta,
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: bờm trên Th4 28, 2012, 12:51 AM
Chị ơi, bờm Chúc Mừng Chị nhé. Vui quá Chị ạ   :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 28, 2012, 01:52 AM
Chúc mừng bà chị đã ngộ đạo. Hehehe. Zui!!!!

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 28, 2012, 04:25 AM
Hehe con vui quá chừ, hôm nay là Lễ Phật Đản,con được chúc mừng quá xá
Con muốn leo lên cột điện ngồi hoài thui  ;D ;D
Bác Gacon và chú Baothoho và mọi ngưởi  khen con tài,giỏi..làm con muốn leo xuống..tìm cái lỗ cống mà chui vô quá  ;D ;D  
Vì thật ra con có làm cái gì đâu ta !,Chỉ có đọc câu :Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè"
Rùi cảm xúc tự nhiên .....(như sư tỷ TNT viết)

Con thấy mọi người sẽ làm được mà:cái chìa khóa Thầy cho (câu Phật tánh..)đút vào cái ổ sẵn,nhưng chưa khớp.(đoc câu đó)
Khi tâm trạng mình rơi vô cái khớp đó(mỗi người sẽ có mỗi kiểu cái khớp khác nhau và tự nhiên).thì chìa khóa..."cụp"  "dính chưởng" lun
Con nghĩ vậy đó và con nghĩ có nhiều vị đã đạt mà mình không biết lắm  

Cám ơn các Cô Chú,Anh Chị và các Bé Gái chúc mừng TLT nha (lun cả những chúc mừng thầm không viết ra hehhe)

Kính

TB: nhưng sau này khi con viết  cái gì mà "không phải" thì các Vị đừng có "la" con vì cái lon Thánh Tăng này nha  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Ga con trên Th4 28, 2012, 06:46 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 28, 2012, 04:25 AM

Bác Gacon và chú Baothoho và mọi ngưởi  khen con tài,giỏi..làm con muốn leo xuống..tìm cái lỗ cống mà chui vô quá  ;D ;D  
Vì thật ra con có làm cái gì đâu ta !,Chỉ có đọc câu :Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè"
Rùi cảm xúc tự nhiên .....(như sư tỷ TNT viết)

TB: nhưng sau này khi con viết  cái gì mà "không phải" thì các Vị đừng có "la" con vì cái lon Thánh Tăng này nha  ;D ;D
Khen thế này này.
Đầu tiên là chăm tu học:
1- Thích tu tập bằng mọi cách như: công phu dù ít giờ, ít khỏe.
2- Bận rộn mấy cũng không để mình cô đơn, xa cách bạn tu bằng cách vào diễn đàn đều để hỏi Thầy, đọc bài viết về kinh nghiệm của bạn tu để biết, học hỏi, ứng dụng.
3- Suy nghĩ quan trọng nhất là chuyện tu tập phải là số 1, mọi việc khác dù làm hao mòn sức lực chỉ là việc phải làm,  xong rồi thì thôi.
4- Thích thú, ngưỡng mộ trước thành công của bạn tu, lấy đó làm thần tượng nên suy nghĩ của TLT nó quanh quanh Thầy và mấy bạn Thánh Tăng.
Mà năm nay Thầy Tibu áp dụng triệt để cái chiêu "Lây truyền", tất cả các bài viết về tình thương, công phu, thành quả ai mà lăn vào đón nhận là diễm phúc cho người đó nhờ vào tính cách đồng dạng tự nhiên.
;D, ;D, ;D.

Trích dẫn từ: TLT trên Th4 28, 2012, 04:25 AM

TB: nhưng sau này khi con viết  cái gì mà "không phải" thì các Vị đừng có "la" con vì cái lon Thánh Tăng này nha  ;D ;D
Chuyện này thì mình cứ thận trọng 1 chút là đỡ rồi, sáng ngủ dậy thì đọc trong tâm "nguyện Chư Phật chư Bồ tát hộ trì cho con sáng suốt không có lời nói và hành động cố ý hoặc vô tình làm tổn hại ai hết". Vì nghiệp nó vẫn còn thì nhiều khi mình cũng rối trí, làm linh tinh, nói linh tinh, sai đâu sửa đấy thôi...
Nếu có viết sai thì chúng tớ cũng hứa sẽ nhanh tay lao vào nện ngay nhé.  ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 28, 2012, 07:12 AM
Trích dẫnTrích dẫn từ: TLT trong Hôm nay lúc 05:25:45 PM

Bác Gacon và chú Baothoho và mọi ngưởi  khen con tài,giỏi..làm con muốn leo xuống..tìm cái lỗ cống mà chui vô quá  Grin Grin 
Vì thật ra con có làm cái gì đâu ta !,Chỉ có đọc câu :Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không thấy vậy nè"
Rùi cảm xúc tự nhiên .....(như sư tỷ TNT viết)

TB: nhưng sau này khi con viết  cái gì mà "không phải" thì các Vị đừng có "la" con vì cái lon Thánh Tăng này nha  Grin Grin
Khen thế này này.
Đầu tiên là chăm tu học:
1- Thích tu tập bằng mọi cách như: công phu dù ít giờ, ít khỏe.
2- Bận rộn mấy cũng không để mình cô đơn, xa cách bạn tu bằng cách vào diễn đàn đều để hỏi Thầy, đọc bài viết về kinh nghiệm của bạn tu để biết, học hỏi, ứng dụng.
3- Suy nghĩ quan trọng nhất là chuyện tu tập phải là số 1, mọi việc khác dù làm hao mòn sức lực chỉ là việc phải làm,  xong rồi thì thôi.
4- Thích thú, ngưỡng mộ trước thành công của bạn tu, lấy đó làm thần tượng nên suy nghĩ của TLT nó quanh quanh Thầy và mấy bạn Thánh Tăng.
Mà năm nay Thầy Tibu áp dụng triệt để cái chiêu "Lây truyền", tất cả các bài viết về tình thương, công phu, thành quả ai mà lăn vào đón nhận là diễm phúc cho người đó nhờ vào tính cách đồng dạng tự nhiên.
Grin, Grin, Grin.

Trích dẫn từ: TLT trong Hôm nay lúc 05:25:45 PM

TB: nhưng sau này khi con viết  cái gì mà "không phải" thì các Vị đừng có "la" con vì cái lon Thánh Tăng này nha  Grin Grin
Chuyện này thì mình cứ thận trọng 1 chút là đỡ rồi, sáng ngủ dậy thì đọc trong tâm "nguyện Chư Phật chư Bồ tát hộ trì cho con sáng suốt không có lời nói và hành động cố ý hoặc vô tình làm tổn hại ai hết". Vì nghiệp nó vẫn còn thì nhiều khi mình cũng rối trí, làm linh tinh, nói linh tinh, sai đâu sửa đấy thôi...
Nếu có viết sai thì chúng tớ cũng hứa sẽ nhanh tay lao vào nện ngay nhé.  Grin

(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F113.gif&hash=ad5e882ad55ca5efbd80438723b59f4a029ce1f3) Hay quá Cô ơi, không có cái nút like bài viết này, nên con giơ cả hai tay luôn, thích quá , thích quá đi mất. hì hì  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: ttvi trên Th4 28, 2012, 09:04 AM
Thật là công bằng vì:
Ở Đời chị đã sống thánh thiện cho nên trong Đạo chị thành Thánh Tăng.
ttvi xin được bái phục và xin chúc mừng chị.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th4 29, 2012, 06:59 AM
Chúc mừng TLT ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: timthayhocdao trên Th4 29, 2012, 07:56 PM
Chúc mừng chị TLT, mấy bữa nay em cũng đang cố gắng đọc các bài viết tiền kiếp của TLH để hi vọng có thể được "lây truyền" ngộ đạo giống như chị. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th5 10, 2012, 12:51 AM
Hì, không hiểu sao, đọc đến bài của chị TLT rồi thấy chị ngộ đạo, cổ họng mình cứ nghẹn lại, nước mắt lại rơi

Mừng chị chị nhé
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 10, 2012, 08:57 AM
Cám ơn mọi người chung vui với mình nha
Lần đầu tiên trong đời mình được Chúc mừng như vậy,và kéo dài lâu..ui là lâu   ;D ;D
Mình vui và cảm động quá nhiều hay sao mà  từ bữa đến giờ, mình.... bịnh xiển niển lun... ;D ;D
Cầu mong sao những lời chúc cho mình và các ACE khác là những thành tựu không bao lâu nữa của các Cô Chú và các Anh Chị em nha

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 23, 2012, 05:33 AM
Chú ui! cho con "kể lể" đây:
1/Tập khi tỉnh:
Dao sau này con cố mường tượng Đề mục nhiều hơn,nên khi tập con thấy Đề mục(mường tượng) giữ lâu hơn,chứ không chớp tắt như trước ,có khi cũng giữ được nó đứng im lâu(sáng hoài) và nhìn nó.Nhưng mà nhìn nó thì con muốn... nín thở lun và ..hụt hơi (rùi lại phải thở ra vô lại)
Khi mường tượng đề mục  thì muốn cái nhỏ thì con mường tượng được cái nhỏ,muốn cái to thì mường tượng được cái to
Nhưng cái đề mục mà con tự vẽ ( tìm chữ  diễn tả )-cái mà con tưỡng tượng (phải ko ạ) thì con thấy đề mục cũa con ...đẹp hơn do sắc màu ngà sáng dịu của MT-
Nhưng con chỉ làm được  khi con khỏe( hơi thở khỏe) vì dễ tưởng tượng ra,nhưng  không giữ được lâu  như cái mường tượng (là cái hình copy từ trên web)
Hình ãnh đề mục khi con lơ tơ mơ thì con thấy nó ...đẹp hơn ,(để con tìm chữ diễn tả) vì con thấy con thuộc cái không gian có đề mục đó (rộng lớn hơn),còn tập khi tỉnh thì  con thấy  không gian của đề mục nhỏ hẹp-hay nói cách khác là con không thấy mình thuộc không gian của đề mục nhiều lắm

2/Tập khi lơ tơ mơ khi ngủ tối
Dạo sau này thì con hay bị hụt hơi nên...tình trạng lơ tơ mơ của con không như ý-
Có khi con kêu hoài mà nó không ra-mà nó ra toàn màn hình vi tính ở trạng thái động –có nghĩa là khi con thấy màn hình vi tính hay hình ảnh khác thì con nghĩ :"không phải,ko được.."và tác ý không chịu  là thì  cái chữ của nó thay đổi, hay nội dung sẽ thay đổi –và liên tục(theo tác ý của mình) nhưng cái đề mục thì ...sao mà hụt hơi kêu không ra   
Cũng có khi con tập  từ trạng thái tỉnh - hình ảnh mường tượng cũng lôi vào được tình trạng lơ tơ mơ (có không gian sâu hơn) –có nghĩa là cái mình muốn ra thì nó ra theo hình mình muốn (cũng mừng mừng chút chút ạ hihihi)
Q1: Làm thế nào mà khi con mường tượng đề mục thì con vào "lọt" vào  không gian của nó ạ?
Bởi vì lắm lúc khi "lọt vào không gian" của nó con vẫn có thể nghe/cảm nhận chung quanh,và cái trạng thái đó nó ...nhẹ nhàng,dễ chịu.
Còn khi  tập mà  mình không .."lọt"vô thì nó không giống (hihi con không biết diễn tả như thế nào)dù mình vẫn thấy đề mục-nhưng nó không làm mình nhìn "chết trân"  như trên

3/Ông Phật
Khi đề mục dễ ra thì khi mường tượng Ông Phật con thấy cũng dễ ra (con thấy vậy mà không biết đúng ko)
Nhưng có lần khi con bắt đầu  tập mà con muốn thấy Ông Phật(hình như là do lúc đó con bịnh hay sao ý)nhưng chưa tác ý mạnh-  thì con lại thấy tình trạng là  mình đang nhìn từ trên xuống- giống như 1 cái ống -bên dưới có những điểm sáng xung quanh cái ống- và tận cùng lại  là  ...1/2 cái mặt ,mắt thì nhắm và con thấy quen quen ....và con nhận ra là y hệt cái mặt của mình   
Q2 :Có phải con thấy  THTT không Chú?

Một lần khác cũng do nhức đầu con cũng tìm Ông Phật thì con chỉ thấy phần từ cổ trở lên và gương mặt như mặt của  Phật Thích Ca hơi vàng nhưng rất trẻ  và hiền dễ sợ (không mang nét tượng)
Q3:Tại sao khi con quán Ông Phật(Ông Phật nói chung nhưng không phải Ngài A Di Đà) thì hầu như con thấy từ bên phải của Ngài (bên trái của con) –trạng thái hơi nghiêng nghiêng và  từ phần cổ trở lên ạ? (thấy tự nhiên khi không tác ý tiếp)
Không gian chung quanh Phật (kể cả Phật A Di Đà sau này)thì lun là không gian màu sáng như hình chụp chứ không phải là  màu đen (vẫn chưa là 3D ạ)

4/Độ tử
Con bắt chước Chuối độ tử (Chuối động viên quá chừ) như cách Chuối làm  và con làm ...tá lả bùng binh
Q4 :Khi con làm độ tử, VD như con gà thì con quán ra linh hồn hình dạng con gà và làm tiếp
Nhưng tại sao có khi con làm (độ tử con vật nào đó con quên rùi)thì vừa nhắm mắt thì con lại thấy hình ảnh 1 cậu bé nhỏ  dễ thương thay vì là hình con gà hay con gì tương ứng ạ?

Rùi có lần con nằm mơ thì thấy hình Phật A Di Đà như là trong trang web và con lấy hình ảnh này để làm độ tử
Có lần  chồng con chở con ngang qua ND  Bình Hưng Hòa,con nghĩ  ở đây đã có người nhờ độ tử rùi chắc không cần ,nhưng con lại nghĩ là có thể có những người đến sau thì sao
Thế là vửa nhắm mắt là con thấy hình ảnh một người đàn ông tầm tầm ,mặt nhăn nhăn...lạ quắc và không chịu biến mất ,cứ đứng đó hoài.
Con liền  quán Ông Phật A Di Đà mà hình ảnh của ngưởi đó vẫn không chịu mất đi.. và làm theo cách của Chuối (quán hoa sen bay khắp vùng ..)Nhưng mà con cũng không biết là con làm được không ?(hihii)

Thui thì con cứ tập ạ (con và bé con đang tập) -cứ theo như Chú dặn :Có còn hơn không! Có mờ thì sẽ có rõ!

Kính


Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 25, 2012, 02:39 AM
Chú ui!
Thông thường mà hướng vào tập là mình thấy vui ,hứng thú hay bình thường hay là buồn ngủ..
Sao tối hôm qua(24/05/12),gần sáng(25/05) con chuẩn bị vào "tập"(hướng mắt nhìn lên) thì tâm trạng con lại tự nhiên thấy ....buồn, cái buồn kỳ lạ.Lần đầu tiên con bị
Tức là khi bước vào để tập thì thấy...buồn-chứ không phãi thấy buồn mà tập
Và cãm giác sao mà nó kỳ,nó trầm buồn cả không gian mà con định"hướng vào" để tập.Nó buồn làm  sao đâu và làm con tập không được,(mà không có lý do gì hết)
Con nghĩ : "kỳ zị ta! cái gì sao tự nhiên thấy buồn vậy ?"
Nếu mà con hướng vào đó nữa thì chắc chút xíu nữa là con sẽ khóc.. nên thui
Con cũng ko biết ai liên quan hay có chuyện gì nữa ?
Nếu có điều kiện,Chú cho con nha

Kính 
Tiêu đề: Tự sự
Bài viết bởi: TLT trên Th7 17, 2012, 03:07 AM
Một chiến sĩ đã bị ..."bại trận" trên chiến trường "nghiệp" rùi
Không có thương tích gì hết, mà sao Trăng hay sao gì con cũng không thấy, cả ban ngày lẫn ban đêm...

Cố lên,cố lên... con rùa cao cẳng sắp ...già ui!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Rancon trên Th7 17, 2012, 04:29 AM

Trích dẫnChú ui!
Thông thường mà hướng vào tập là mình thấy vui ,hứng thú hay bình thường hay là buồn ngủ..
Sao tối hôm qua(24/05/12),gần sáng(25/05) con chuẩn bị vào "tập"(hướng mắt nhìn lên) thì tâm trạng con lại tự nhiên thấy ....buồn, cái buồn kỳ lạ.Lần đầu tiên con bị
Tức là khi bước vào để tập thì thấy...buồn-chứ không phãi thấy buồn mà tập
Và cãm giác sao mà nó kỳ,nó trầm buồn cả không gian mà con định"hướng vào" để tập.Nó buồn làm  sao đâu và làm con tập không được,(mà không có lý do gì hết)
Con nghĩ : "kỳ zị ta! cái gì sao tự nhiên thấy buồn vậy ?"
Nếu mà con hướng vào đó nữa thì chắc chút xíu nữa là con sẽ khóc.. nên thui
Con cũng ko biết ai liên quan hay có chuyện gì nữa ?
Nếu có điều kiện,Chú cho con nha

Kính 


có khi nào cảnh giới nó buồn vì chị sắp tu cao hơn nó nên nó phải bye bye say yo nara với chị không? Và vì nó buồn nên chị bị ảnh hưởng? ;D


Trích dẫnMột chiến sĩ đã bị ..."bại trận" trên chiến trường "nghiệp" rùi
Không có thương tích gì hết, mà sao Trăng hay sao gì con cũng không thấy, cả ban ngày lẫn ban đêm...

Cố lên,cố lên... con rùa cao cẳng sắp ...già ui!

Óe! Làm gì có. Chiến sĩ về hậu cần dưỡng thương nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại vị trí chiến đấu nào.

Em được dạy một bài như này:
Khi đề mục không ra, xem lại:
-Sức khỏe: không khỏe thì không làm được gì cả.
-Giới luật: khỏi giải thích nhe
-Nghiệp quả: nghiệp nó che thì y như là cái đó nó đằng trước mặt mình mà mình nhìn hòai hổng thấy (giống ma giấu he). Nó che hồi nó mỏi tay thì thôi, nó tạm nghỉ thì mình cầm quân đó chờ nó mệt mình tấn công ào ạt là nó chik. ;D
-Vô thường: cái gì nó cũng chết hết mà thì cái đề mục chẳng lẽ nó sống hoài sao? Thôi cho cái cũ nó chết, vài bữa đẻ 1 đề mục mới trẻ hơn, xinh hơn hehehe
Mình xác định lại xem sao và mình điều chỉnh lại. Chủ yếu là mình đừng có xuống tinh thần nha mình ơi!
Tiêu đề: Tự sự
Bài viết bởi: TLT trên Th7 19, 2012, 01:46 AM
Hai cái con nhỏ này dễ thương quá zị ta !
Động viên hay hồi hướng gì mà mạnh đến nổi, tối hôm qua..mình thấy ..nguyên con Đề mục rõ ràng lun ,hihihii.Mừng quá xá hai Bé Gái ui !

Cám ơn hai "Ông Thánh Tăng" nha  ;D ;D

Kính






Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: bờm trên Th7 19, 2012, 02:10 AM
Ui Chu choa mèn đét oai nghe Chị noái em đề mục hắn rõ ràng mà dzui lay dzậy đoá :) hihihi. Tập hay quá xá Chị ơi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 19, 2012, 02:25 AM
Trích dẫn
Ui Chu choa mèn đét oai nghe Chị noái em đề mục hắn rõ ràng mà dzui lay dzậy đoá  hihihi. Tập hay quá xá Chị ơi   

Nị Bờm này ! viết câu mắc cười quá  :D :D
Khen Ngộ,để Ngộ lên tinh thần á ! Vì Ngộ khoái được khen lắm à nha  ;D ;D

Xie xie.. Nị nha !hehehe


Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Rancon trên Th7 19, 2012, 03:05 AM
Các bà chị đều giỏi hết nà!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th11 05, 2012, 02:58 AM
Trích dẫn
Con đã qua được bên kia cửa của linh hồn rồi, thì con nên lập chương trình là:
1. Không nên đi chơi như vậy nữa.
2. Khi đi ra được là ráng nhớ là nên tập dợt, vì ở tư thế này không có chuyện mỏi chân, mỏi tay, đau lưng, muổi cắn,...
3. Khỏi để ý đến cái thể xác đang nằm trên giường.
4. Chỉ hộ thân và tập.

Tất nhiên con không phải là người đầu tiên mà dợt như vậy đâu. Hoasentrenda có rất nhiều bà con dợt như con vậy  

Có nghĩa là bay ra, thay vì đi chơi này nọ thì bà con ngồi xếp bằng hộ thân và dợt luôn.

5. Khi con chui vào là nên tác ý là ép cái linh hồn xuống thể xác cho nó chồng khít lên nhau. Làm theo kiểu:
51. Tưởng tượng có một bàn tay... nó phụ con ép cái linh hồn xuống thể xác. nhất là những chỗ mà con bị đau.

Làm được là con ít bệnh lắm lận đó
Ngày CN con đi qua nhà Ngoại và con hồi  hướng (trực tiếp)cho Ngoại (1)
Cho nên ,tối là con biết con vẽ không nổi  đề mục đâu (2)

Con biết là nếu con tập, thì thế nào con cũng "bay"(vì tìm đề mục không nổi) và con chuẩn bị hộ thân kỹ
Tối con làm,và con để ý (vì lúc trước con không để ý ạ) – vì có chủ ý cho bài tập mới:
---Con phóng thẳng cái nhìn ra đằng trước,tập trung vô 1 điểm (**),rùi...bắt đầu->cái thấy của con y như cái mũi khoan  và nó vô sâu... sâu ,đi theo những vòng xoáy hình trôn ốc ,với vận tốc...lẹ lắm...
Rùi(bùm),con vọt ra ngoài và  bay lơ lửng trên không

Khi bay ra thì con nhớ lời Chú dặn(phải ngồi xuống tập,không được đi chơi),nên con "hạ cánh" ;D.
Nhưng chắc do con làm lẹ quá hay sao mà con "hạ cánh " liền không được,mà con phải bay 2,3 vòng  thấp xuống từ từ quanh cái phòng (con thấy cái phòng  mờ mờ thui,chứ không thấy giống y chang phòng ngủ của con),rùi mới "hạ cánh", ngồi xuống được (hihi giống con chuồn chuồn quá ! ;D)

Con ngồi xuống-để làm hộ thân(theo như Chú dặn) và con cũng cảm giác y như thân thể mình bình thường(vừa làm con vừa nghĩ: mình tập thế này và không bị nhức mỏi,muỗi cắn đâu hihi)

Rùi con tập theo như thông thường,là nhìn ra đằng trước...
Và con lại quay về điểm xuất phát (**),nên con lại thấy con vô thân thể con lại -theo cái tập trung giống vậy,chứ không phải là con nằm xuống,nhập vào thân thể mình.(con nhận  thức vậy đúng không ,con cũng không biết nữa)
Vậy là rốt cuộc con ..không tập được gì hết ạ

(Mà con "bay" là trạng thái cảm giác hoạt động của con chứ không phải là con thấy có  con TLT1 đang  bay như cái thấy của TLH đâu ạ,và con biết TLH thấy là do có cái màn TV nên thấy được như vậy)

Chú chỉ cho con với, trình độ của con thấp quá,nên  không có trong "giáo trình"phải không  ạ ? ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 05, 2012, 03:03 AM
Hì hì. Sau này thì Em xuất hồn qua màn tivi . Và nhìn từ cái chân như chị ạ. Còn hồi đầu em cũng xuất hồn kiểu xuất - nhập đó chị. Nhưng Thầy nói kiểu đó không an toàn. Nên....  ;D ;D ;D. Do mới đầu chị chưa quen và chưa biết cách đó chị. ( giờ em lại bận phải đi rồi. Không viết tiếp được  :'( :'( :'(  )
Tiêu đề: Re: Hồi hướng trực tiếp
Bài viết bởi: TLT trên Th11 05, 2012, 03:04 AM
Reference (1)Hồi hướng trực tiếp

Chú  ui! Cho con hỏi

Con nhớ là hồi Mẹ CKS mất thì CKS có  niệm Phật vào Ajina của Mẹ  khi  Mẹ đang bị đau và nguy kịch,và khi ấy thì Mẹ CKS ngủ được

Ngoại con thì nằm 1 chỗ,nhưng vẫn tỉnh,nói chuyện,...
Vì lâu lâu con mới qua Ngoại một lần(con hư thân thiệt đó !)nên con không nói chuyện mà chỉ muốn hồi hướng

Con đặt tay lên ngực Ngoại (ngay tim),hướng tâm Niệm Phật  vào ngay ngực Ngoại (vì muốn sự an tâm nhẹ nhàng)-> -Ngoại con thiêm thiếp ngũ.

Con đổi sang : nhìn vào Ajna của Ngoại và niệm Phật (con vẫn để tay lên ngực Ngoại)--> Ngoại con lại mở mắt ra (như chợt tỉnh)

Con quay lại cách cũ-> Ngoại con lại thiêm thiếp ngũ.

Thế khi con lại thử 1 lần nữa , nhìn vào Ajna của Ngoại và niệm Phật --> Ngoại con lại mở mắt ra (như chợt tỉnh)

Hihihi,con mắc cười quá,vì  Ngoại không ngủ mà lại tỉnh (không như Mẹ CKS ạ)

Như vậy có phải do cái lực niệm  vào Ajna rất mạnh so với cái lực hướng tâm niệm Phật vào ngay ngực,Và do Ngoại con vẫn còn tỉnh/ khỏe nên mới nhạy cảm vậy phải không ạ?
Hay do con làm không đúng cái gì đó ạ ? ;D ;D

Kính

Ref (2) con viết sau a!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th12 17, 2012, 04:29 AM
Sau bữa tập trên đó,
Cứ 2,3 bữa là con lại bị xuất hồn
Cái linh hồn con TLT1 này cũng ráng ngồi xuống tập,lựa chỗ có cái tủ mà ngồi để dựa
Thế nhưng vừa ngồi xuống ,lại có 2,3 người đến mở cái tủ,và cái mặt mình lại cứ ở phần dưới thân của người ta nên phải ...chui ra,và tìm chỗ khác quanh quất
Khi tìm quanh quất thì lại muốn nhìn vào cái xác mình ..ngũ (Chú dăn là không có nhìn rùi  ;D).
Và  con nhìn vào.. cái giường –con thấy nó sáng  lắm (trong khi đèn tắt  thui mà)
Mà không thấy người nào nằm hết- chỉ thấy cái mềm được xếp rất ngay ngắn theo vị trí nằm ngủ của 3 người và nó sáng  rõ đẹp lắm.Không hiểu sao nữa hihi
Vì con có tật nằm đắp mềm che từ hết đầu đến cái chân,nên Bé con cũng bắt chước ,nên nghĩ là  xác  mình nẳm dưới ..cái mềm... ;D.
Và chĩ chờ cơ hội .‎...‎ nghĩ lung tung vậy ,là cái con TLT1 này nó bay phắt lên cao,cao lắm – cao như là từ máy bay nhìn xuống mặt đất khi gần hạ cánh ấy (vì trước đây,con TLT1 chỉ bay cao đến mái nhà cao tầng ..thui).
Rùi lại biểu :không được đi chơi,về nhà tập thui...
Rùi lại vào xác...

Nó cứ làm thế liên tục...mấy ngày là một  lần..,lúc xuất ra,thì bình tĩnh làm hộ thân để tập,nhưng chỉ cần nghĩ qua chuyện khác là nó cứ vọt lên trên không..
Và nó làm con nhức đầu triền miên và mệt quá..

Con sùng quá:Nghỉ mệt,Uống thuốc ,Ngủ và quát nó :không được xuất hồn nửa nghe chưa,có đi lên  thì cũng phải  thấy cái  mặt trăng (lấy cái mặt trăng chận lại)"...

Và thế mà nó nghe lời đó Chú  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th12 17, 2012, 04:47 AM
Chú ui!
Ở phần đề mục này,con viết khó diễn tả quá,nên muốn chờ "tự làm cho rõ",mà chờ hoài không được nên con viết ra lun,Chú hay Vị nào đó chỉ cho TLT với nha

Dạo sau này khi ngũ, con  không thấy thì thui ,nhưng nếu thấy thì đề mục con rõ ràng,sáng sủa,có khi đứng lâu và hầu như là ...đẹp (đẹp như như trăng rằm ‎),nên con thấy thích lắm  ;D ;D
Nhưng lắm lúc "em con"nó đang "chờ ý  kiến "của con,nên nó không chịu đi tìm

Số là, do con có ước mơ là khi tập tỉnh táo là  "lọt được vào không gian" đề mục
Nên con cố gắng chú ý và nhớ lại trạng thái  "bánh  lọt" này khi con Tập ngủ:
-Có lần con thấy đề mục sáng rõ-lơ lững ngay phía trên-trước mặt(vì nằm ngữa mà) và con thấy như con hút sâu vào  đề mục ,với cảm giác "hút" là  mình có cảm giác  rõ rệt không gian ở bên trái và bên phải...chung quanh  cái đề mục ...và cái thở của mình nó chậm và như là sâu.. sâu vào...tâm thức của mình (Hello Rancon!  ;D)

Con lấy cái cảm giác này và tập khi con tỉnh táo-và con rơi vào "bánh lọt" này của đề mục : không gian đen thui,thở chậm và dễ "hút" sâu vào nó

Thế nhưng (trên đời này hay có chữ Nhưng ghê) 
-Vì con quán đề mục cho vô ngay vào không gian sâu này nên đề mục con không có rõ nét (có thể làm sáng được,nhưng con không làm rõ nét được khi "xa xa"),
Nhưng con lại thích "vô sâu" vì lúc đó nó rất rỏ ràng là :đề mục cách 1 khoảng + ngay trước mặt +không gian sâu+cho mình tập trung mạnh hơn- và do đó không có cảm giác gì bên ngoài

-Nếu con kéo đề mục lại gần để làm cho rõ nét ,thì cãm giác "không gian" lại mất đi (và tất nhiên không có thấy nó sâu sâu ..vô tâm thức)

-Nếu từ cái rõ nét này ,con đẩy đề mục ra xa,..thì hầu như là con không làm cho nó "bánh lọt" được.  ;D ;D
Có nghĩa là cái đề mục của con, nó như nằm trên cái màn rộng trên sân khấu (đề mục có thể 3D)và con đẩy cái màn –có đề mục này  vô sâu cái sân khấu..->nên không có cảm giác không gian .hai bên đề mục
(Chứ không phải là cái đề mục nằm sâu vô sau cái màn sân khấu...để con cảm giác "không gian hút ở hai bên")

-Chưa kể là con còn muốn nó sáng rõ lên nữa...và nó cũng nghe lời sáng lên..
Nhưng vì tâm lực thời gian có hạn nên ....bài tập con làm cứ rối bời lên

Nói chung là con muốn "đủ thứ"-trong khi chưa "đủ sức ra gió", nên hình như "em con" nó không hiểu con muốn cái gì trước.Cho nên tối nó cũng không chịu "tập" vì con cứ phân vân không biết nên ưu tiên cho cái nào trước

Cho con hỏi:
1/Tốt nhất là  con nên làm  cái nào trước ạ(khi tập tỉnh táo):Ưu tiên cho đề mục  rõ nét – sáng ở gần trước, hay nên lọt vào không gian trước ( Có nghỉa là mình nên làm cái nào trước ,để khi mình tập miết miết thì nó ..đi lên.. )     

2/ Nếu vào buổi tập sau mà con lấy cảm giác ,hình ảnh "chất lượng" của buổi tập trước để nhào vào làm liền(không làm từ đầu)thì có nên không?
Vì con nhận thấy mỗi lần tập là có thể là khi ra "phim",khi không ra,nhưng cứ một khoảng thời gian là "chất lượng phim"lại  khác đi...

Chỉ có  "làm" 7 chữ An Trú chánh niệm đằng trước mặt mà mình thấy cái biết ..nó đi theo cấp bậc từ từ..Ngộ và hay thiệt.. ;D ;D

Kính





Tiêu đề: Thử linh ảnh làm sao?
Bài viết bởi: TLT trên Th2 19, 2013, 02:29 AM
Vào 1 ngày quá khứ  ;D,con bị rối loạn tiêu hóa,nên con ..ăn có chút xíu thui(gần như là nhịn ăn).Rùi con ngồi để quán ra viên lưu ly chữa cái cái ruột của con
Không hiểu sao bữa đó thì cái cục sáng đó nó sáng chói –mà con chưa bao giờ thấy nó chói như vậy-Có điều là nó chói thì nhiều (giống như độ chói –bùng sáng  thì nhiều )  nhưng cường độ ánh sáng thì không có mạnh như thật bên ngoài
Con cho cục sáng đó đi qua cái ruột của con để nó tẩy sạch vi khuẩn

Và con cứ théc méc trong lòng sao mà nó sáng quá vậy
Bất. thình lình,từ cục sáng đó ,con thấy kế bên trái là phần thân trên của Bồ Tát Quan Âm. Ánh sáng của Ngài có màu trắng chói như cục sáng đó-À,không,đúng ra là  đồng nhất hoàn toàn với cục sáng đó và như tách ra từ cục sáng đó
Vì là ánh sáng trắng chói quá nên con chỉ thấy hình dạng chứ chưa thấy rõ ràng từng nét
Và như thường lệ là con...hơi "bối gối" và ..không biết làm gì cả vì không biết là mình có "nhìn thấy lầm " không ...nên không có giữ lại lâu
Và sau này thì con ....chưa thấy nữa  ;D ;D

Chú ui! Cho con hỏi
Trong trường hợp con muốn bắt ấn để thử linh ảnh thì con phải  làm như thế nào ạ ?

Có nghĩa là
-Nếu con dùng thủ công (tay bên ngoài)để tác động vào linh ảnh thì ..không được vì  "một cái bên ngoài và một cái bên trong"?

-Nếu con quán ấn và tác động vào linh ảnh thì làm sao con đồng thời vừa giử được linh ảnh  vừa giữ cái ấn đươc và làm động tác vào linh ảnh ạ ?

-Hay tại vì con chưa có "sành điệu "nên con chưa giữ được lâu nên không thể làm cả hai?(Và lúc ấy thì con nhìn thui phải không ạ) ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th2 19, 2013, 03:51 AM
giỏi quá chị ơi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thử linh ảnh làm sao?
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 20, 2013, 05:41 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th2 19, 2013, 02:29 AM
Vào 1 ngày quá khứ  ;D,con bị rối loạn tiêu hóa,nên con ..ăn có chút xíu thui(gần như là nhịn ăn).Rùi con ngồi để quán ra viên lưu ly chữa cái cái ruột của con
Không hiểu sao bữa đó thì cái cục sáng đó nó sáng chói –mà con chưa bao giờ thấy nó chói như vậy-Có điều là nó chói thì nhiều (giống như độ chói –bùng sáng  thì nhiều )  nhưng cường độ ánh sáng thì không có mạnh như thật bên ngoài
Con cho cục sáng đó đi qua cái ruột của con để nó tẩy sạch vi khuẩn

Và con cứ théc méc trong lòng sao mà nó sáng quá vậy
Bất. thình lình,từ cục sáng đó ,con thấy kế bên trái là phần thân trên của Bồ Tát Quan Âm. Ánh sáng của Ngài có màu trắng chói như cục sáng đó-À,không,đúng ra là  đồng nhất hoàn toàn với cục sáng đó và như tách ra từ cục sáng đó
Vì là ánh sáng trắng chói quá nên con chỉ thấy hình dạng chứ chưa thấy rõ ràng từng nét
Và như thường lệ là con...hơi "bối gối" và ..không biết làm gì cả vì không biết là mình có "nhìn thấy lầm " không ...nên không có giữ lại lâu
Và sau này thì con ....chưa thấy nữa  ;D ;D

Chú ui! Cho con hỏi
Trong trường hợp con muốn bắt ấn để thử linh ảnh thì con phải  làm như thế nào ạ ?

Có nghĩa là
-Nếu con dùng thủ công (tay bên ngoài)để tác động vào linh ảnh thì ..không được vì  "một cái bên ngoài và một cái bên trong"?

-Nếu con quán ấn và tác động vào linh ảnh thì làm sao con đồng thời vừa giử được linh ảnh  vừa giữ cái ấn đươc và làm động tác vào linh ảnh ạ ?

-Hay tại vì con chưa có "sành điệu "nên con chưa giữ được lâu nên không thể làm cả hai?(Và lúc ấy thì con nhìn thui phải không ạ) ;D ;D

Kính

Thông thường, khi dùng ấn để thử Linh Ảnh thì cũng nên thông báo:
Những vị nào không có phận sự trong chốn Đạo Tràng xin mời lui ra, không thôi thì sẽ tổn thương. [thông báo ba (3) lần]

Hình như chỉ cần thông báo (qua sự tác ý) như vậy thôi thì đồ dõm nó liền biến mất. Vì đây là câu nói của dân nhà nghề, họ sẽ không ngu gì mà đứng đó chờ để coi ra sao đâu ;D ;D ;D

Nếu Linh Ảnh chưa có động tịnh gì, thì con quán tiếp cái ấn (vị trí là ở ngay tiền cảnh), và kế tiếp là (cũng quán) đưa cái ấn đó vào ngay ngực linh ảnh.

Nếu là dõm thì sẽ:
1. Biến mất trước khi cái ấn đụng đến.
2. Biến thành lửa khi ấn đụng vào (do tính tự tôn tự đại)
3. Biến thành nước khi ấn đụng vào (do tính tự ty mặc cảm)

Nếu là thứ thiệt thì Linh Ảnh sẽ loé sáng màu vàng khi ấn đụng vào.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 22, 2013, 02:16 AM


https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11488.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11488.0)
Tiêu đề: Thử sức
Bài viết bởi: TLT trên Th3 22, 2013, 03:05 AM
Trích dẫn
Trường hợp ngoại lệ
Nhưng một khi bất cứ bên nào mà tự đặt tên là bên đó sẽ bị phe bên kia tới thử sức liền

Sư Phụ ah!
Con biết là con chưa đủ trình độ để thử sức,nhưng con cũng cãm thấy như bị "thử sức" ạ  ;D ;D

1.Nhức đầu

 Con cứ để ý là: cứ khi mà con đang "ngon trớn" tập được 2,3 bữa là y như rằng sau đó là con bị..nhức đầu (Ấyda !mọi người đọc đừng nói là con... đang nhõng nhẽo nha  ;D)
Cái nhức đầu không phải do con tập,vì khi tập là mình biết..mà do bên ngoài hay cái gì đó
Có khi cứ ngày CN ở nhà,con chạy "nhong nhong" ngoài đường (trùm kín rất là kỹ)..là bữa đó về ..nhức mỏi rùi nhức đầu..từ sau ót
Hoặc do thời tiết là mình bị cảm và nhức đầu.Cứ lấy tay mà dọng dọng đằng sau đầu là nó cứ "tưng tưng"nhức  trên đầu...mấy bữa mới hết ->và do đó là ..ngưng tập..và sau đó lại làm lại từ đầu
Nó xảy ra hoài thui,và con đâm ra..nghi ngờ ..có "kẻ nào" đang "rình mò"con đây.. ;D

Cho con hỏi:
Có phải là có tên "Nghiệp Sát" rình mò con, không cho con Tập phải không ạ? Hay là do tình cờ sức khỏe của con ?
Và con nên Sám hối nhiều nhiều sau khi Tập hay là con nên Hồi Hướng nhiều nhiều hơn nữa ạ?

2..Thử Sức

Khi đọc bài của Thầy nói về thói hư tật xấu ,hoặc lắm khi tâm thức một mình(myself) có vẻ như tự nhủ/tự hào  là "mình đã bớt được tật gì gì đó rùi".. ??? ;D
Hay là tối nay mình về thì phải tập như thế này,mình làm như thế kia (về Tập hay Tu..)...
Thì rùi nó sẽ có chuyện gì đó xảy ra ...để xem "mày có chịu đựng nỗi không ?"(vì mày nói là mày đã bớt tật xấu đó rùi mà !)
Hoặc nó sẽ xảy ra,có chuyện gì đó bắt buộc mình phải làm để "cho mày bị vỡ ...kế hoạch siêng đột xuất của mày đi !"

Cho con hỏi:
Nhiều khi mình không có đặt tên cho mình,nhưng phần bản ngã tâm thức hay cảm thấy là hiện "đang ỡ cột điện"......nên kẻ "rình mò" phải thử sức mình lại phải không Chú  ? ;D
Nếu mình cứ khiêm tốn tự nói "hạ" mình hoài thì "em gái linh hồn" nó sẽ buồn không Chú?
Và mình nên xử lý ra sao với "tên" này ạ ?  ;D

3Trong mối quan hệ con người

Không hiểu sao đôi lúc –với người nào đó thì mình lại có cảm giác là có ngày/sắp tới mình sẽ ..cãi lộn với người ta ;D
Cũng có khi cảm giác mình sẽ không làm việc lâu dài với người nào đó
Hoặc trong một thời điểm nào đó,con lại  cảm thấy  là sẽ xảy ra chuyện với người này/người kia.....

Và con thấy nó xảy y như vậy-có thể lúc đầu là sự kiềm chế tốt- và  lần 1 đã qua,rùi lần thứ 2 kiềm chế......và mình tưởng rằng đã xong,nhưng rùi nó cũng ....xảy ra ..và không tránh được (chắc do con còn iếu cơ quá  ;D )
Không biết có phải do mình hay  người ta phát ra" tia tử ngoại" nên mình mới cảm giác như vậy  ;D(do nhân duyên/nhân quả mình và người ta)

Cho con hỏi:

Để tránh xảy ra,con nên làm Công Thức Giải Oan trước được không hả Chú?
Hay là con "trả nợ" trước bằng cách Tập và hồi hướng cho người mà con thấy có "tia tử ngoại" này ? và bao nhiêu lần là đủ ạ?

Kính

Tiêu đề: Re: Thử sức
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 22, 2013, 05:03 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 03:05 AM
Trích dẫn
Trường hợp ngoại lệ
Nhưng một khi bất cứ bên nào mà tự đặt tên là bên đó sẽ bị phe bên kia tới thử sức liền

Sư Phụ ah!
Con biết là con chưa đủ trình độ để thử sức,nhưng con cũng cãm thấy như bị "thử sức" ạ  ;D ;D

1.Nhức đầu

 Con cứ để ý là: cứ khi mà con đang "ngon trớn" tập được 2,3 bữa là y như rằng sau đó là con bị..nhức đầu (Ấyda !mọi người đọc đừng nói là con... đang nhõng nhẽo nha  ;D)
Cái nhức đầu không phải do con tập,vì khi tập là mình biết..mà do bên ngoài hay cái gì đó
Có khi cứ ngày CN ở nhà,con chạy "nhong nhong" ngoài đường (trùm kín rất là kỹ)..là bữa đó về ..nhức mỏi rùi nhức đầu..từ sau ót
Hoặc do thời tiết là mình bị cảm và nhức đầu.Cứ lấy tay mà dọng dọng đằng sau đầu là nó cứ "tưng tưng"nhức  trên đầu...mấy bữa mới hết ->và do đó là ..ngưng tập..và sau đó lại làm lại từ đầu
Nó xảy ra hoài thui,và con đâm ra..nghi ngờ ..có "kẻ nào" đang "rình mò"con đây.. ;D

Cho con hỏi:
Có phải là có tên "Nghiệp Sát" rình mò con, không cho con Tập phải không ạ? Hay là do tình cờ sức khỏe của con ?
Và con nên Sám hối nhiều nhiều sau khi Tập hay là con nên Hồi Hướng nhiều nhiều hơn nữa ạ?
Không có đâu: Chỉ vì tập theo kiểu thừ thắng xong lên cho nên hệ thần kinh nó chưa cập nhật hóa kịp đó thôi.
Trích dẫn
2..Thử Sức

Khi đọc bài của Thầy nói về thói hư tật xấu ,hoặc lắm khi tâm thức một mình(myself) có vẻ như tự nhủ/tự hào  là "mình đã bớt được tật gì gì đó rùi".. ??? ;D
Hay là tối nay mình về thì phải tập như thế này,mình làm như thế kia (về Tập hay Tu..)...
Thì rùi nó sẽ có chuyện gì đó xảy ra ...để xem "mày có chịu đựng nỗi không ?"(vì mày nói là mày đã bớt tật xấu đó rùi mà !)
Hoặc nó sẽ xảy ra,có chuyện gì đó bắt buộc mình phải làm để "cho mày bị vỡ ...kế hoạch siêng đột xuất của mày đi !"

Cho con hỏi:
Nhiều khi mình không có đặt tên cho mình,nhưng phần bản ngã tâm thức hay cảm thấy là hiện "đang ỡ cột điện"......nên kẻ "rình mò" phải thử sức mình lại phải không Chú  ? ;D
Nếu mình cứ khiêm tốn tự nói "hạ" mình hoài thì "em gái linh hồn" nó sẽ buồn không Chú?
Và mình nên xử lý ra sao với "tên" này ạ ?  ;D
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục.
Có khi:
Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im.
Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau.
Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng.
Trích dẫn
3Trong mối quan hệ con người

Không hiểu sao đôi lúc –với người nào đó thì mình lại có cảm giác là có ngày/sắp tới mình sẽ ..cãi lộn với người ta ;D
Cũng có khi cảm giác mình sẽ không làm việc lâu dài với người nào đó
Hoặc trong một thời điểm nào đó,con lại  cảm thấy  là sẽ xảy ra chuyện với người này/người kia.....

Và con thấy nó xảy y như vậy-có thể lúc đầu là sự kiềm chế tốt- và  lần 1 đã qua,rùi lần thứ 2 kiềm chế......và mình tưởng rằng đã xong,nhưng rùi nó cũng ....xảy ra ..và không tránh được (chắc do con còn iếu cơ quá  ;D )
Không biết có phải do mình hay  người ta phát ra" tia tử ngoại" nên mình mới cảm giác như vậy  ;D(do nhân duyên/nhân quả mình và người ta)

Cho con hỏi:

Để tránh xảy ra,con nên làm Công Thức Giải Oan trước được không hả Chú?
Hay là con "trả nợ" trước bằng cách Tập và hồi hướng cho người mà con thấy có "tia tử ngoại" này ? và bao nhiêu lần là đủ ạ?


Kính
Không có nên làm như trên: Vì bên đó mà làm bậy, là mình điều chỉnh lại ngay (nhân quả mà)
Làm được là lên lon ngay mặt trận liền. Làm trật là cho bên đó hiểu là "Không được" liền.

Cảnh cáo là ba lần... du di thì nhiều hơn... không chịu nghe thì cho đi chơi.

Còn những cái cảm giác này nọ là do linh tính của mình mà nó hiện ra như vậy. Tibu có kinh nghiệm như sau:
1. Mình đang có một người để nói thật thì linh tính nó đúng với tỷ lệ cao.
2. Đề mục đã hiện ra, và đang có người để nói thật: linh tính chính xác đến độ phải kinh ngạc!
3. Tâm thanh tịnh (tối thiểu là Tam Thiền) thì một phần sự thật sẽ hiện ra.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: lightwest trên Th3 22, 2013, 08:53 AM
Trích dẫn từ: ịkaikhang trên Th3 22, 2013, 08:18 AM
Kính thư gửi thầy cùng toàn thể các bạn. Mình gửi thư xin đề mục lâu lắm rồi nhưng chẳng thấy hồi đáp gì cả.Sự thật mình rất buồn. nhiều khi nghĩ lại hay mình không có duyên với pháp môn tu này. Rất mong quý đồng đạo trợ giúp cho và chỉ dẫn nhé. kính cảm ơn
tổng số bài viết bạn post lên diễn đàn là 2 cái, và ko cái nào là xin đề mục cả.  ???
Tiêu đề: Trả Lời ikaikhang.
Bài viết bởi: Le Le trên Th3 22, 2013, 09:19 AM
Trích dẫn từ: lightwest trên Th3 22, 2013, 08:53 AM
Trích dẫn từ: ịkaikhang trên Th3 22, 2013, 08:18 AM
Kính thư gửi thầy cùng toàn thể các bạn. Mình gửi thư xin đề mục lâu lắm rồi nhưng chẳng thấy hồi đáp gì cả.Sự thật mình rất buồn. nhiều khi nghĩ lại hay mình không có duyên với pháp môn tu này. Rất mong quý đồng đạo trợ giúp cho và chỉ dẫn nhé. kính cảm ơn
tổng số bài viết bạn post lên diễn đàn là 2 cái, và ko cái nào là xin đề mục cả.  ???

Bạn ikaikhang đừng có buồn, mới vô Chùa, cứ thông thả ngắm cảnh cho biết đường đi nước bước trước đi. Bây giờ bạn làm nè:

-Vào TRANG CHỦ ĐẠO TRÀNG.
-Vào ĐỀ MỤC TU.

Gần góc bên phải của ĐỀ MỤC TU, có một cái nút tên là CHỦ ĐỀ MỚI, bấm vào đó.
Phần Tiêu Đề, bạn ghi là Xin Đề Mục Tu.
Sau đó thì muốn ghi gì thì ghi ở cái ô lớn.
Dưới cuối cái ô lớn có nút Gửi Bài. Bạn nhấn vào đó là xong

Chúc bạn thành công ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thử sức
Bài viết bởi: tnt trên Th3 22, 2013, 09:56 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 22, 2013, 05:03 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 03:05 AM


 ;D
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục.
Có khi:
Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im.
Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau.
Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng.

Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ?

Tiêu đề: Re: Thử sức
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 22, 2013, 12:18 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th3 22, 2013, 09:56 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 22, 2013, 05:03 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 03:05 AM


 ;D
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục.
Có khi:
Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im.
Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau.
Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng.

Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ?
Trong khi bị đụng chạm thì câu chuyện nó có một khoảng du di nào đó. Khoảng cách này được đo ở chỗ còn hay là mất chánh niệm. Khi còn thì lời nói qua lại còn tác dụng.
Khi hết thì bên kia họ đóng cái cửa sổ của sự thông cảm lại rồi cho nên bất cứ chuyện đàm phán nào cũng điều có hại hơn là có lợi.

Để đo được độ du di này thì chỉ còn cách là vừa trình bày vừa coi sự xuất hiện đề mục.
Nếu còn thì độ thông cảm còn, nếu hết thì mọi lời nói đều khó có tác dụng.

Có nghĩa là bên hoà giải đã trở thành tên lính với cây giáo, còn bên kia là ông quan.
Trong điều kiện này:
Người lính làm cái gì cũng bị hiểu lầm và cũng bị cho là vô lý:
Ví dụ như:

Người lính cầm ngọn giáo đi ra sau để bộc hậu và che chắng cho quan.
Thì quan cho là:
- - Anh kia, anh làm cái gì mà chỉa ngon giáo đang vào lưng tui vậy?

Nghe vậy người lính lại vát ngọn giáo đi ngang hàng để tránh cái vụ ngọn giáo chỉa sau lưng. Thì quan cho rằng:
- - Thằng này là quan hay là lính mà nó đòi đi ngang hàng vậy?

Nghe vậy thì người lính hết thời này vát ngọn giáo đi trước!
- - Thằng này quá đáng rồi, đi ngang hàng là không được bây giờ nó lại đi đằng trước!
Tiêu đề: Re: Thử sức
Bài viết bởi: tnt trên Th3 22, 2013, 07:10 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 22, 2013, 12:18 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th3 22, 2013, 09:56 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 22, 2013, 05:03 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 03:05 AM


 ;D
Tibu trong trường hợp này thì tập tỉnh bơ. Có nghĩa là giải quyết sự trở ngại xong và tập. Tibu hay ghi nhận về thái độ nhẫn nhục.
Có khi:
Gây nhau thử một tý (trong hai câu mà thôi) rồi im.
Cô Vân thì im và làm mà thôi, vì không có sức để mà gây nhau.
Tuy nhiên tibu hay đo sự tai hại khi vừa quán đề mục vừa gây nhau. Nó mà còn ra thì câu chuyện đang có tác dụng cho phe bên kia. Nó mà hết ra thì câu chuyện mất tác dụng cho phe bên kia ngay lúc này: Tibu im lặng.

Con không hiểu ý của câu này lắm. Tại sao như vậy ?
Trong khi bị đụng chạm thì câu chuyện nó có một khoảng du di nào đó. Khoảng cách này được đo ở chỗ còn hay là mất chánh niệm. Khi còn thì lời nói qua lại còn tác dụng.
Khi hết thì bên kia họ đóng cái cửa sổ của sự thông cảm lại rồi cho nên bất cứ chuyện đàm phán nào cũng điều có hại hơn là có lợi.

Để đo được độ du di này thì chỉ còn cách là vừa trình bày vừa coi sự xuất hiện đề mục.
Nếu còn thì độ thông cảm còn, nếu hết thì mọi lời nói đều khó có tác dụng.

Có nghĩa là bên hoà giải đã trở thành tên lính với cây giáo, còn bên kia là ông quan.
Trong điều kiện này:
Người lính làm cái gì cũng bị hiểu lầm và cũng bị cho là vô lý:
Ví dụ như:

Người lính cầm ngọn giáo đi ra sau để bộc hậu và che chắng cho quan.
Thì quan cho là:
- - Anh kia, anh làm cái gì mà chỉa ngon giáo đang vào lưng tui vậy?

Nghe vậy người lính lại vát ngọn giáo đi ngang hàng để tránh cái vụ ngọn giáo chỉa sau lưng. Thì quan cho rằng:
- - Thằng này là quan hay là lính mà nó đòi đi ngang hàng vậy?

Nghe vậy thì người lính hết thời này vát ngọn giáo đi trước!
- - Thằng này quá đáng rồi, đi ngang hàng là không được bây giờ nó lại đi đằng trước!

Im lặng là Vàng ! Sám Hối là Kim Cương !

Con Hiểu rồi, Cám Ơn Chú ! :D :D :D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: thử sức hay nghiệp khảo
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th3 22, 2013, 09:47 PM
thưa thầy cho con được phép nói về cách lách của con khi bị khảo ,nếu con có sai xin thầy sửa lại cho con ,có những lúc con bị nghiệp khảo như sấm sét ,nhưdông bảo ...con sám hối và nói có khi lâm râm có khi nói thầm có khi nói lớn :lời phật dạy tất cả các ngài từ vô thỉ đến nay đã từng là cha mẹ của con ,đã từng vì con tạo vô vàn tội nghiệp ,thậm chí có những tội đã làm các ngài phải đọa lạc trong những cảnh khổ chưa siêu thoát được ,nay con vì vô minh đã phạm phải tội bất hiếu với các ngài ,đã quên đi công ơn dưỡng dục của các ngài ,xin các ngài tha thứ tội bất hiếu này cho con xin đừng cản trở việc làm ăn sinh sống của con ,xin cho con được tu tập và làm nhiều việc thiện lành hồi hướng đến các ngài để chuộc lại sự vô tâm của con ,sám hối tội bất hiếu của con . ADIĐAPHẬT.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TCH trên Th3 22, 2013, 11:38 PM
@bác tuephuong5: Nghiệp khảo có nghĩa là gì ạ, sao  mà lại gọi là "bị  khảo" ???
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tũn trên Th3 22, 2013, 11:51 PM
@TCH: Thầy nói tu Thần Quyền mới có chữ này ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TCH trên Th3 23, 2013, 12:01 AM
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 22, 2013, 11:51 PM
@TCH: Thầy nói tu Thần Quyền mới có chữ này ;D
đúng rồi ;D, Vì TCH nghe thấy từ " bị khảo" và không đồng tình với từ đó, vì nghĩ mình tu chả có ai kháo mình cả,không có chuyện tu mà "bị khảo".
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th3 23, 2013, 12:39 AM
bạn TCH thân đây là topic của tlt ,tp chỉ xin hỏi ké chút xíu cách làm của mình có gì không đúng xin thầy hướng dẩn lại ,để chỉnh sửa lại cho tốt hơn ,để con đường tu tập của tp đở gai góc , đạp gai hoài phải lể gai hoài nên bây giờ tìm cách lách.Còn bạn muốn hiểu khảo là gì xin tìm đọc lại câu chuyện thầy kể,thầy ngồi kiết già tu bị cô Nhung đạp thầy không phản ứng cô  Nhung kết luận thầy hiền quá...không có thần quyền ,thần bí gì trong này đâu bạn ơi ai không sợ chứ riêng tp sợ lắm rồi chỉ cần nghe hơi thôi là chạy mất dép.vài dòng đến với bạn cho vui.chúc bạn mau chóng thành tựu trong sự tu tập .
   NGUYỆN TINH TẤN TU TẬP,ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT.... 8) 8) 8) 8) 8)
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TCH trên Th3 23, 2013, 01:49 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 23, 2013, 12:39 AM
bạn TCH thân đây là topic của tlt ,tp chỉ xin hỏi ké chút xíu cách làm của mình có gì không đúng xin thầy hướng dẩn lại ,để chỉnh sửa lại cho tốt hơn ,để con đường tu tập của tp đở gai góc , đạp gai hoài phải lể gai hoài nên bây giờ tìm cách lách.Còn bạn muốn hiểu khảo là gì xin tìm đọc lại câu chuyện thầy kể,thầy ngồi kiết già tu bị cô Nhung đạp thầy không phản ứng cô  Nhung kết luận thầy hiền quá...không có thần quyền ,thần bí gì trong này đâu bạn ơi ai không sợ chứ riêng tp sợ lắm rồi chỉ cần nghe hơi thôi là chạy mất dép.vài dòng đến với bạn cho vui.chúc bạn mau chóng thành tựu trong sự tu tập .
   NGUYỆN TINH TẤN TU TẬP,ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT.... 8) 8) 8) 8) 8)
Còn bạn muốn hiểu khảo là gì xin tìm đọc lại câu chuyện thầy kể,thầy ngồi kiết già tu bị cô Nhung đạp thầy không phản ứng cô  Nhung kết luận thầy hiền quá...
Bác nói câu chuyện đó ra mà không đưa link thì ai mà tìm đọc được   ??? TCH nhớ là đã đọc qua chuyện này và...trong đó cũng chả có cái định nghĩa hay khái niệm cái gọi là nghiệp khảo.Theo TCH thì nên nói nghiệp ghé thăm thì đúng hơn.
Vài lời góp ý   :)

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 23, 2013, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục:
1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm.
2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 23, 2013, 05:12 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 23, 2013, 12:39 AM
bạn TCH thân đây là topic của tlt ,tp chỉ xin hỏi ké chút xíu cách làm của mình có gì không đúng xin thầy hướng dẩn lại ,để chỉnh sửa lại cho tốt hơn ,để con đường tu tập của tp đở gai góc , đạp gai hoài phải lể gai hoài nên bây giờ tìm cách lách.Còn bạn muốn hiểu khảo là gì xin tìm đọc lại câu chuyện thầy kể,thầy ngồi kiết già tu bị cô Nhung đạp thầy không phản ứng cô  Nhung kết luận thầy hiền quá...không có thần quyền ,thần bí gì trong này đâu bạn ơi ai không sợ chứ riêng tp sợ lắm rồi chỉ cần nghe hơi thôi là chạy mất dép.vài dòng đến với bạn cho vui.chúc bạn mau chóng thành tựu trong sự tu tập .
   NGUYỆN TINH TẤN TU TẬP,ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT.... 8) 8) 8) 8) 8)
Khảo: gây khó khăn.
Nguyên nhân là do... mình, chớ không có ai cả!
Và nên nhớ là: Thập phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tình cờ nào.

Do vậy mới có chuyện tu.

Tu thì đã bị lạm dụng nhiều rồi!

Hoasentrenda đang dùng cách chống lại với chính mình, vốn là một cách nguy hiểm, chỉ có dân chịu chơi và khôn ngoan và cực kỳ kiên nhẫn thì mới dám chơi.

Vì chỉ cần nôn nóng, bẻ mạnh tay một cái là sẽ dẫn đến tình trạng khùng điên như chơi.
Để tránh cảnh nôn nóng và làm ẩu, hoasentrenda đã đưa ra hai giới luật là ăn nói thật thà, và cần nhất là có Hiếu.

Là vì:
Ăn Nói Thật Thà, không có uốn éo như con lươn, để dùng bàn đạp cho đề mục xuất hiện.
Có Hiếu là để có thể nắm bắt và có điều kiện để giử cái Chân Lý.

Khôn ngoan ở chỗ nào? Như chuyện ăn nói thật thà, áp dụng sai cách là chết ráng chịu...

1. Biết rằng, tâm không tu thì không hiểu cái vui, cái nhẹ nhàng từ đâu mà có? Cho nên hoasentrenda đã dụ cái tâm mù u này qua những cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
2. Biết rằng tâm nó hay theo những phản xạ có điều kiện cho nên hoasentrenda tạo nên những cung phản xạ mới mang tính cách vui vẻ và nhẹ nhàng (hỷ lạc) để chữa bệnh thân và tâm.
3. Biết rằng khi đi nhờ những cõi khác đến giúp đở, nếu không có kinh nghiệm thì chỉ cần một câu cầu nguyện vớ va vớ vẫn là cõi Tha Hóa Tự Tại nó chen vào, thế là hiện tượng Thần Quyền liền xảy ra! Cho nên, hoasentrenda với hiểu biết rất là rõ ràng về các cõi giới nên đã đưa ra những nguyên tắc thám du, những nguyên tác va chạm, để hoàn thiện Con Người.
4. Biết rằng các cõi đều có những thông điệp về tu hành! Cho nên hoasentrenda đã đưa ra chương trình đi tìm học các cuốn kinh ở chỗ cao nhất đó là kinh Kim Cang Đảnh được cất trong Liên Hoa Tạng và vị trí là ngay cái đảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na. Và đồng thời cũng moi móc vào cái rún của Vũ Trụ có nghĩa là Địa Ngục A Tỳ để học cho được cuốn kinh Khổng Tước.
Mục đích của việc này là:
Với giai tần cao và thấp như vậy, hoasentrenda có thể tìm và học bất cứ cuốn kinh nào ở khúc giữa.

5. Hoasentrenda thực hiện câu nói của bật Đạo Sư Milarepa:
"Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình". Milarepa

Với cung cách và chương trình rõ ràng như vậy, chữ TU đã khôi phục lại cái căn bản của nó và một khi đã vào hoasentrenda thì tu sĩ trờ thành dân cứng cựa trong lảnh vực của mình.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 31, 2013, 11:01 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 23, 2013, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục:
1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm.
2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...

Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được. ;D ;D
Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ? ;D

Con cám ơn

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 01, 2013, 04:04 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 31, 2013, 11:01 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 23, 2013, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục:
1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm.
2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...

Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được. ;D ;D
Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ? ;D

Con cám ơn

Kính
Đúng 100%, vì đây cũng là công việc của chú hằng ngày ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 01, 2013, 04:47 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 01, 2013, 04:04 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 31, 2013, 11:01 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 23, 2013, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục:
1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm.
2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...

Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được. ;D ;D
Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ?  ;D

Con cám ơn

Kính
Đúng 100%, vì đây cũng là công việc của chú hằng ngày ;D ;D ;D

Trời ơi! Sao Chú giỏi quá vậy ạ ! ;D ;D ;D
Chú là Superman  ;D mà còn siêng năng....đủ thứ.,còn tụi con như.. con kiến mà làm ..biếng quá đi thôi..  :-\

Con Cám ơn ạ
Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: KienCon trên Th4 01, 2013, 09:45 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 01, 2013, 04:47 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 01, 2013, 04:04 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 31, 2013, 11:01 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 23, 2013, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 22, 2013, 09:16 PM
Chú giải thích hay quá !!

Con cám ơn Chú và sư tỷ TNT ạ  ;D ;D

Kính
Khi gặp trở ngại, tibu thử quán đề mục:
1. Đề mục mà ra thì chưa có vấn đề gì nặng nề lắm.
2. Đề mục không ra: Thì biết là ác nghiệp đang chín muồi rồi đó, nên cẩn thận và qua công thức sám hối, theo kiểu đem tần số lương tâm ra để sám hối...

Chú ơi! con nói thiệt là khi mà con nói chuyện với người khác(hay làm cái gì mà có suy nghĩ) thì con giữ đề mục ..không có được. ;D ;D
Nên phần này mình áp dụng khi mình ngưng ...nói và chuyển qua quán đề mục-nếu nó ra là ok,không ra là mình sám hối, phải không ạ?  ;D

Con cám ơn

Kính
Đúng 100%, vì đây cũng là công việc của chú hằng ngày ;D ;D ;D

Trời ơi! Sao Chú giỏi quá vậy ạ ! ;D ;D ;D
Chú là Superman  ;D mà còn siêng năng....đủ thứ.,còn tụi con như.. con kiến mà làm ..biếng quá đi thôi..  :-\

Con Cám ơn ạ
Kính
Í... thía nào mà mình bị Tỷ TLT bắt quả tang trúng bóc dzầy nè trời... ::)

Phải cố gọt tiện thêm tí nữa mới được không thôi bị chỉ đích danh thế này quê lắm lắm  :D



Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 02, 2013, 12:12 AM
Trích dẫn
Trời ơi! Sao Chú giỏi quá vậy ạ ! ;D ;D ;D
Chú là Superman  ;D mà còn siêng năng....đủ thứ.,còn tụi con như.. con kiến mà làm ..biếng quá đi thôi..  :-\

Con Cám ơn ạ
Kính
Trích dẫn
Í... thía nào mà mình bị Tỷ TLT bắt quả tang trúng bóc dzầy nè trời... ::)

Phải cố gọt tiện thêm tí nữa mới được không thôi bị chỉ đích danh thế này quê lắm lắm  :D

;D ;D ;D
Ẩn dụ thui mà: nhỏ như con Kiến chứ không phải là làm biếng như....Kiến con  ;D ;D nha  

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: KienCon trên Th4 03, 2013, 02:16 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 02, 2013, 12:12 AM
Trích dẫn
Trời ơi! Sao Chú giỏi quá vậy ạ ! ;D ;D ;D
Chú là Superman  ;D mà còn siêng năng....đủ thứ.,còn tụi con như.. con kiến mà làm ..biếng quá đi thôi..  :-\

Con Cám ơn ạ
Kính
Trích dẫn
Í... thía nào mà mình bị Tỷ TLT bắt quả tang trúng bóc dzầy nè trời... ::)

Phải cố gọt tiện thêm tí nữa mới được không thôi bị chỉ đích danh thế này quê lắm lắm  :D

;D ;D ;D
Ẩn dụ thui mà: nhỏ như con Kiến chứ không phải là làm biếng như....Kiến con  ;D ;D nha  

Kính

Ừa, mình biết chớ hihi  ;D ;D ;D

Tại có 1 dạo tự nhiên "nguyên con kiến" nó thoái lui ghê gớm và các thói hư tật xấu nó có xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ... đến khi mình kiểm soát lại được thì mình thấy quê ơi là quê  :D :D :D
Nhưng nhờ quê độ mà mình tập nó khá hơn được chút đỉnh nên chỗ nào làm mình thấy quê thì mình lại hê lên :D :D :D 
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th4 16, 2013, 05:13 AM
Chú ơi! Cho con hỏi

-Khi con quán đề mục ở thời điểm bắt đầu thì sẽ có lúc nó ra đề mục có "chất" khác nhau : khi thì  mờ,khi thì thì rõ nét,khi thì sáng,khi thì sáng nhưng không rõ, khi to, khi nhỏ..
Và con thì theo quán tính,là con thích "cái đẹp" hơn nên con cứ bỏ cái này,quán cái khác ....

VD: con quán ra cái MT rõ ràng, nhưng không sáng 2D -> con "không chịu" và con bỏ để con lấy cái khác để sao cho đề mục nó  sáng
Nhưng khi con lấy cái khác - nó sáng,thì có thể con lại thấy không rõ nét và con lại bỏ và muốn quán cái khác đẹp hơn ....

Và do đó là con "hư  đốn" ở chỗ là : không có "giữ lâu " cái gì cả  ;D ;D
Và vì giữ lâu cũng không "sành điệu"  được ,nên con  ..lại hay bỏ cái này, lấy cái khác...
(Chứ không phải là con "giữ" nó –rùi con làm từ từ cho nó sáng,rùi từ từ làm cho  nó  nhỏ.....)

Vậy,
Khi ở thời điểm bắt đầu con có nên quán Đề mục từ  "thấp đến cao" không Chú ? (tức là lúc đầu cho nó  "bình thường không sáng" -> rùi  giữ nó-> tác ý cho nó sáng (nhưng mà  con cứ thấy kỳ  kỳ vì nếu là MT   trong nền đen –là buổi tối – thì nó phải sáng  chứ !)

Hay là ở thời điểm bắt đầu ,con lấy được cái nào thì con cứ lấy cái đó (có to lấy to,có sáng lấy sáng..)?

Mà thôi, Chú chỉ cặn kẽ dùm con nên làm sao ạ,chứ con thấy con làm gì cũng  ba chớp,ba nháng quá  ;D ;D

Con cám ơn
Kính 
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th5 27, 2013, 05:13 AM
Chú ơi ! cho con hỏi  ;D ;D

1-Màu Đề mục
Đề mục của con là MT có màu trắng sáng ngà
Khi không  tác ý-giữ đề mục xa xa (không phải  lúc vào tập) thì có lúc  con thấy nó automatic là màu  vàng nhẹ nhẹ.Rồi 1,2 bữa sau-vẫn là tình trạng không tác ý đó,thì nó sẽ  vàng nhiều hơn..Có khi thì  nó giống như  1 ngọn dèn bóng tròn ở xa xa ...

Vì là MT nên con tác ý đỗi lại là màu trắng

Tương tự,lúc con ngũ,đôi lúc con cũng thấy MT con màu ...vàng

->Q: Thường thì  con nghe màu vàng "tốt" hơn màu trắng,vậy thì con nên giữ  Đề mục  màu vàng và cho vàng hơn hay con phải cho nó trở về đúng màu của Mặt trăng ạ?

2.Khung  giới hạn
Cũng ở trong tình trạng không tác ý đó,con để ý

Nếu con muốn  thấy Đề mục  trong tình trạng sâu và nổi  thì tư nhiên cái thấy nó bị hạn hẹp bởi 2 cái  viền  dọc (tức là ko gian đen nó bị hẹp  theo chiều dọc)

Nếu con muốn  thấy Đề mục  trong tình trạng xa xa và muốn cho rõ nét  thì tư nhiên cái thấy nó bị hạn  hẹp bởi 2 cái viền ngang (tức là ko gian đen nó bị hẹp  theo chiều ngang)

->Q :Có phải do tính tình mình còn "eo hẹp" cái gì đó nên nó automatic như vậy phải không Chú?
Và mình cần tác ý cho không gian nó rộng ra bốn bề không ạ ?

3.Thấy  theo diễn tả
Con thỉnh thoảng đọc bài  "Tập" của ai đó .VD như Chuối hay Rancon

-(lúc sau này) khi con đoc câu viết diễn tả(chậm rãi) như thế nào thì con sẽ nhìn thấy "cảnh" như  thế ấy –mặc dù con biết cái thấy của con nó không  giống của tác giả

VD:- Rancon ghi "Hoa sen hắt ánh sáng vàng mạnh lên Bộ xương "
-> thì con sẽ thấy tình trạng " Hoa sen hắt ánh sáng vàng mạnh lên Bộ xương"(có thể không rõ nét)

-Hay Chuối ghi  "... bộ xương  vàng ở thể chất lỏng ,như tan chảy nhưng không rã..(ko nhớ nguyên câu ạ)

->thì con sẽ thấy "thấy bộ xương vàng ở thể chất nhảo nhoẹt,như tan chảy.. bóng loáng.."như vậy

Thế nhưng bình  thường,khi con tập mà con tự vẽ - VD : vẽ cho nó vàng...thì con vẽ hì hà hì hục –và nó không thể vàng nổi.. ;D ;D ;D

->Q: Con tự suy nghĩ :
-Do người viết có tâm lực mạnh nên mình" nhìn ké" và "cạp" .. ;D ;D

-Do khi mình  tự  vẽ thì mình "diễn tả" nhanh quá, nên nó vẽ không kịp và mình ... quíu

-Do đầu óc mình không "linh hoạt " như  tác giả nên cái đầu khi  vẽ nó không nhanh nhạy

Dạ ,phải vậy không Chú ?

Nó có tác hại gì không khi mình vẽ theo cái cũa người khác,còn mình thì ù lỳ vẽ không ra hả Chú ?  ;D ;D

4.Thấy đề mục lúc chợt tỉnh

Khi mình ngủ ,mà mình biết mình tập,thì là ..linh hồn mình tập
Nhưng có khi mình ngủ...như chik,.. ;D ;D nhưng khi vừa chợt tỉnh là mình thấy đề mục rõ ràng.....thì có phải là linh hồn mình đã có  tập-lúc thân xác mình ngủ  -phải không Chú ?

Ví con hay thấy Đmc rất dẹp khi vừa chợt tình hoài (và con nghĩ nhiều bạn cũng giống con vậy ạ ;D ;D)

5.Con thấy đúng không ạ?

Con nằm ngủ  trưa bên Bé con
Và con biết giờ này là Bé con đang đi ..lên trển

Con tác ý nhìn thấy Bé con: Con thấy Bé bước đi 1,2 bước..rùi Bé lướt lướt trong không gian (không phải là bay bay),Con nhìn thấy Bé lướt trên đường đi  trong không gian khi xám ,khi đen và có khi là quẹo qua ,quẹo lại ..và có ánh sáng hắt hắt xa xa
Con nhìn gần, thấy mặt Bé hớn hở,cười nhẹ và cái chân để như  là lướt  sóng hay trượt tuyết .. nhanh vù vù ....rùi con ngưng  ;D ;D

Con dậy và hỏi Bé là khi con lên trên, con có  bay không ?
Bé con nói là : "Dạ,Con đi bộ ... ;D ;D  ..rùi con lướt ..."

Con có nên thấy "mò" vậy không Chú ? (vì chưa đến trình độ ;D ;D)

Con cám ơn  Chú ạ
Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: duongkhangth2 trên Th7 06, 2013, 02:10 AM
Đầu tiên mình xin lỗi TLT, mình nuốn nói về cách tu tập của mình, nếu cách tu tập của mình có hơi khác bạn, mong bạn đừng buồn và tha thứ cho mình.

Cách tu tập của mình : mình không ngồi thiền nhiều, mỗi ngày chỉ ngồi khoảng 20-40phut thôi. Vì theo mình, ngồi thiền nhiều không phải để diệt tham, sân , si. Muốn diệt tham, sân, si thì chúng ta phải diệt ngay trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ngồi thiền.

Ví dụ : hôm rồi mẹ mình bị quỹ tín dụng tính nhầm mất 1 số tiền (không nhiều lắm) mà không có biên nhận gì cả, mình rất tức và đã tìm đến nói chuyện. Nhưng quỹ tín dụng đó đã kịp hủy bỏ chứng cớ nên không cách nào đòi lại số tiền này được, dành ngậm bù hòn ra về. Thế là tâm mình rất tức tối. Mình biết tu hành phải loại bỏ những ác pháp như tức tối, giận dữ,....thế là mình ngồi thiền, nhưng không phải tập trung vào hơi thở liền mà mình phải quán xét ác pháp tức tối này trước, mình thường quán xét mọi chuyện theo nhân quả, như "tại sao mình tức tối ?", "tại sao mẹ mình bị như thế ?",...mình sẽ quán nhân trước đó như thế nào mà có quả như thế,.....cho đến khi tâm mình không còn tức tối nữa và tha thứ cho quỹ tín dụng đó.

Nếu như tham, sân, si chúng ta không quán xét triệt để diệt nó mà chúng ta nhập thiền liền thì rất dễ bị tẩu hỏa đấy. Do đó, chúng ta phải loại bỏ ác pháp trước, nếu không khi chúng ta nhập thiền các vọng niệm ác pháp này hiện lên, sẽ có những hình ành do vọng niệm ác pháp này tạo ra, nếu cứ như thế 1 thời gian dài bạn sẽ rơi vào hiện tượng ức chế tâm.

Đó là quan điểm tu tập của mình. Chúc TLT vui khỏe và an lạc.
Tiêu đề: Viết cho duongkhangth2
Bài viết bởi: TLT trên Th7 13, 2013, 06:06 PM
Trích dẫn từ: duongkhangth2 trên Th7 06, 2013, 02:10 AM
Đầu tiên mình xin lỗi TLT, mình nuốn nói về cách tu tập của mình, nếu cách tu tập của mình có hơi khác bạn, mong bạn đừng buồn và tha thứ cho mình.

Cách tu tập của mình : mình không ngồi thiền nhiều, mỗi ngày chỉ ngồi khoảng 20-40phut thôi. Vì theo mình, ngồi thiền nhiều không phải để diệt tham, sân , si. Muốn diệt tham, sân, si thì chúng ta phải diệt ngay trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ngồi thiền.

Ví dụ : hôm rồi mẹ mình bị quỹ tín dụng tính nhầm mất 1 số tiền (không nhiều lắm) mà không có biên nhận gì cả, mình rất tức và đã tìm đến nói chuyện. Nhưng quỹ tín dụng đó đã kịp hủy bỏ chứng cớ nên không cách nào đòi lại số tiền này được, dành ngậm bù hòn ra về. Thế là tâm mình rất tức tối. Mình biết tu hành phải loại bỏ những ác pháp như tức tối, giận dữ,....thế là mình ngồi thiền, nhưng không phải tập trung vào hơi thở liền mà mình phải quán xét ác pháp tức tối này trước, mình thường quán xét mọi chuyện theo nhân quả, như "tại sao mình tức tối ?", "tại sao mẹ mình bị như thế ?",...mình sẽ quán nhân trước đó như thế nào mà có quả như thế,.....cho đến khi tâm mình không còn tức tối nữa và tha thứ cho quỹ tín dụng đó.

Nếu như tham, sân, si chúng ta không quán xét triệt để diệt nó mà chúng ta nhập thiền liền thì rất dễ bị tẩu hỏa đấy. Do đó, chúng ta phải loại bỏ ác pháp trước, nếu không khi chúng ta nhập thiền các vọng niệm ác pháp này hiện lên, sẽ có những hình ành do vọng niệm ác pháp này tạo ra, nếu cứ như thế 1 thời gian dài bạn sẽ rơi vào hiện tượng ức chế tâm.

Đó là quan điểm tu tập của mình. Chúc TLT vui khỏe và an lạc.

Vì lubu quá nên TLT không viết liền cho bạn
Nick Name bạn đã ra đi ,nhưng TLT vẫn có ý nghĩ là bạn sẽ quay lại,nên TLT ghi lại vậy

TLT nghĩ bạn vào Chùa  HSTD nhưng chưa được rõ lắm,nên không biết đây không phải là diễn đàn đơn thuần
Vì đây là Chùa  HSTD  nên TLT tập theo cách của Chùa HSTD,còn bạn thi đang tập theo cách của Thầy Thích Thông Lạc  

Cách trình bày của Bạn rất rõ ràng,mạch lạc chứng tỏ  Bạn là người cũng rất là cẩn thận
Nên TLT cũng thật tình trao đổi

-Đọc cách Tập thiền của Bạn thì mình nhận thấy là Bạn Tập chưa có lâu-nếu không nói chỉ là mới đây thôi- vì các câu văn và giải thích đều lấy từ bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc.

-Do đó việc đúng /sai trong cách Tập thì mình không bàn vào sâu đươc,vì phải qua thời gian thực hành nhiều,Bạn mới nhận xét từ "thực chứng" của riêng mình qua cách áp dụng phương pháp Thiền (của bất kỳ vị Thầy nào).Lúc đó Logic trong nhận thức của Bạn sẽ có câu giải thích .
Và từ đó ,khi minh trao đổi với  nhau thì sẽ dễ hiểu và thông cảm hơn(nếu có tương đồng)    

-Tuy nhiên,Thầy mình có dặn:vì việc Tu Tập là chuyện rất là quan trọng.nên Bạn để ý xem là:
 + Mục đích Tu Tập của mình là gì ?(là đề giải thoát ,thoát khổ,hay để thanh thản,hay tạo quyền năng tâm linh để trục lợi,....). thì từ đó mới xem việc kế tiếp
 +Không thể bắt chước hay tự tu Tập một mình mà không có người hướng dẩn,hoặc hướng dẫn,giải thích không rõ ràng vể một chướng ngại nào đó(mờ mờ ảo ảo)
 +Nếu đã chọn một vị Thầy thì Phương pháp bạn Tập là theo Vị Thầy đó, Bạn nên xem hiệu quả và kết quả của phương pháp đó như thế nào,qua việc hỏi cho ra lẽ nhũng người đã Tập theo.  
Nên xem đã có ai đi theo Thầy trước đây và đạt thành công như Thầy không ? Và Thầy có chứng nhận điều đó công khai không (là người tập theo thành công)
->Nếu không có ai,thì nên "bỏ"đi vì mình cũng sẽ giống người ta,là không đươc gì hết
-> Nếu có thì lại xem việc kế tiếp

 +Khi bạn Tập tu mà có vấn đề không giải quyết đươc  thì Vị Thầy của Bạn  luôn có mặt đề sẳn sàng chỉ dẫn Bạn đi đúng đường  không.Nhỡ Bạn Tập không đúng cách và gặp nguy hiểm thì sao
Hiện tại thì Thầy Thich Thông Lạc đã Nhập Diệt, rồi ai hướng dẫn cho bạn ?

-Cuối cùng thì cũng chỉ là Phước báu
Người đọc qua nhiều trang Web Tâm linh,lúc đầu khi vào HSTD rất là khó chịu vì cách nói chuyện quá thẳng thắn,không êm ái,sọc vô ngay vấn đề....Nhưng thật ra,nó lại có một lực hấp dẩn để thu hút người ta quay lại vì những lời trao đổi đều xuát phát từ̀ sự thành thật và bằng thực chứng tâm thức do Thực hành mà ra chứ không sao chép,nói đuôi theo ai cả

Nếu Bạn vào được HSTD thì âu cũng là Duyên và Cánh cửa Phưóc báu đã mở ra
Bạn cứ đọc bài ở HSTD thì sẽ hiểu vì sao
Và phần còn lại là tùy thuộc vào "Hành động" của chính bản thân mình  

Cám ơn Bạn đã tin  và viết cho mình

Kính

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 14, 2013, 06:07 AM
Gần như suốt tháng 6 vừa qua là con cứ thấy vui vui "tưng bừng hoa lá" trong lòng ;D ;D
Đến nổi có hôm Bé con nói:Mẹ ơi, Em Uyên Thi hỏi là tại sao mà Mẹ vui vậy?(nó mò ra tâm thức mình hay thiệt) ;D ;D
Có khi,không biết là ai đã hồi hướng cho con mà có khi con thấy MT sáng nhẹ nhàng và lẫn trong đó có chữ TLT ẩn /sáng liên tục ngay MT (làm con mắc cười quá) ;D ;D

Con tập theo công thức Nhập Sơ,xuất Sơ,Nhập Nhị,Xuất Nhị và Nhập Tam xuất Tam
1-Con tìm đề mục –thấy đề mục MT-con đếm 12 giây (Nhập Sơ)
2-Con bỏ MT này ->Xuất sơ *
3-Con lấy MT khác -chiếu sáng về cái thấy và đếm  tiếp đến 40 giây
4- Con bỏ MT này ->Xuất Nhị *
5-Con lấy MT khác – cho chiếu sáng tia hay hàn mỏ quang-và đếm  tiếp ...
6-Con bỏ MT này ->Xuất Tam *
7-Con lấy MT khác – cho chiếu sáng như mặt trời->nhưng không giử lâu được

Đây là phần tập nhiều lần nên không phải lúc nào con cũng làm sáng được ở số 5 và số 7 được.Hiện tại mấy ngày nay là con Tập không được "rành rọt " rồi :-\ :-\

Cho con hỏi:
Phần Xuất *: Khi con làm,là trong 1 tích tắt,con bỏ qua đề mục cũ ,chuyển qua Đề mục sáng hơn ,chứ không phải là con nhìn chăm chăm vào đề mục cũ và biểu nó sáng lên
Cũng có khi ở bước 123 con giữ được (nhìn chăm chăm vào đề mục cũ và biểu nó sáng) nhưng các bước sau thì không ..tiếp được vì ..hết hơi
Phần số 5,7 thì có khi con làm không có chuẩn( sáng & đếm tới 70)

1.Phần Xuất *:con làm vậy có đạt đươc cơ bản yêu cầu không ạ ?

2.Con cũng vẫn cứ thắc mắc
Vì đề mục con là Mặt trăng nên nếu con làm nó sáng quá như mặt trời hay tia mỏ hàn (có khi tia mỏ hàn vàng chóe như cục vàng)thì nó lại không phải là Mặt trăng.Nên sao cứ thắc mắc trong lòng hoài :vì mình nóng nên Thầy mới cho là MT,bi giờ mình chuyển qua như Măt trời thì mình ...nóng lên không?

3.Chú ơi!
Khi con vui là con vui ở "bên ngoài tập",có khi trong lòng nó cứ  hí ha,hí hửng
Nhưng khi con tập con không có cảm giác như mọi người là cai vui lan tỏa từ trong lồng ngực
Khi con ngủ mà thấy đề mục : thì gần như trọn vẹn với không gian đề mục nhưng con củng không để ý là  "cai vui lan tỏa từ trong lồng ngực" vì lotomo nên quên để ý

Khi con tỉnh mà tập thấy đề mục:thì con vẫn "cảm giác bên ngoài" chứ không phải là "không biết trời đất gì hết",và con cũng không cảm giác vui ngay ngực

Chính vì vậy mà con cảm thấy không tin tưởng ở mình – dù thấy đề mục nó sáng vừa hay sáng quắc-vì nghĩ rằng "cái thấy" con chưa tới bến  

Nhưng sau này con nghĩ : mình mệt quá,nó chận ngay ngực,mình buồn quá,nó cũng chận ngay ngực,lo quá nó cũng khó chịu ngay ngực,nên bây giờ vui quá nó không cảm giác  ngay ngực thì...kệ tía nó thôi ...chứ biết sao bi giờ, :( :(

Và có như vậy thì con mới  "ráng lên" ..nhiêu đó thôi ạ ;D ;D ;D
(Nhưng khi con ở ngoải thì cãm giác con cứ vui vui...như Bé con nói ̣)

Chú xem giúp con với ạ  ;D ;D

Con cám ơn

Kính

TB :À con quên,là sau này khi con tập con hay bị giật 1 cái i( khi mà hơi phê phê/ngủ) -không biết là do tâm con nghĩ bậy hay thương ghét ai ...khong biết nữa . :P :P
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: HHDL trên Th7 15, 2013, 04:18 AM
TLT tập hay quá  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 15, 2013, 08:57 PM
Trích dẫn từ: hhdl trên Th7 15, 2013, 04:18 AM
TLT tập hay quá  ;D ;D ;D

Cám ơn Anh HHDL đã thật tình động viên TLT(và em thấy ..vui thiệt đó nha)  ;D ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tnt trên Th7 15, 2013, 10:07 PM
Đừng sốt ruột nghe ...ráng đợi đi ...chắc là hay lắm đây nên mới phải chờ đợi lâu thế !  ;D ;D ;D
tnt cũng đang mong ngóng " Bố Già duyệt " qua xem sao lắm đây ....
Tinh tấn qúa đi ....chỉ cần đọc thôi cũng thấy luôn được đề mục MT với ông đó ! Ngầu thiệt đó nhen ! :D :D :D
Vui thật đó ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th7 15, 2013, 11:45 PM
dear TLT,

Tập hay quá nhe làm trieutulong nghe phát thèm luôn...

Sức khỏe trieutulong đã tàn tạ nên mỗi ngày phải tập yoga nhừ tử lấy lại sinh lực.... còn cái đề mục sám hối cũng chỉ mờ mờ thôi, buồn quá...
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: bongsen trên Th7 16, 2013, 08:52 AM
Hay. ;D
Tiêu đề: Huynh TrieuTuLong
Bài viết bởi: TLT trên Th7 19, 2013, 08:08 PM
TLT cám ơn anh HHDL và sư tỷ TNT nha  ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th7 15, 2013, 11:45 PM
dear TLT,

Tập hay quá nhe làm trieutulong nghe phát thèm luôn...

Sức khỏe trieutulong đã tàn tạ nên mỗi ngày phải tập yoga nhừ tử lấy lại sinh lực.... còn cái đề mục sám hối cũng chỉ mờ mờ thôi, buồn quá...

Dear Huynh TrieuTuLong !
  Huynh ra mờ mờ được là hay rồi-vì nó đã ra theo "chĩ thị" của mình-dù là mờ ;D ;D(có mờ rồi có tỏ,có tối mới có sáng..)

  Huynh đọc có mấy chữ̉ đó mà Huynh thấy thèm..vì đó là Report  ;D ;D ,chứ thiệt ra thì nhiều lúc/hầu như TLT tập cũng  chả ra  gì đâu  ;D ;D
Có khi nằm xuống,mà sao hơi thở nó không lên để mà vẽ ra nổi cái đề mục nữa.Cứ nghĩ:cố lên,cố lên,còn hơi thở cuối cùng cũng cố lên(Thầy dạy)..Vậy mà nó chỉ cần ráng nghe mình đến chữ "cuối cùng" xong là nó.. thăng liền thôi  ;D ;D
Rồi luxubu chuyện ...
Mà như vậy là chưa có "ngon" vì nếu "ngon" thi mình biểu gì là phải nghe đó...

Khi mình hỏi bài tập mà Thầy chưa trả lời, thì TLT cứ hiểu là :" Chưa đủ,tập nữa đi con"
Vì trong Tập tin -bài Độc Thoại.Thầy có ghi :
Trích dẫn
Ấn chứng

Là cái rắc rối nhất của cuộc đời. Mình có thể tự ấn chứng qua cái Vô Sư Trí. Nghe là đủ ớn óc rồi. Nếu không chắc ăn (nghĩa là mình chưa sống xuất sắc ở đời và sống xuất sắc với đạo) thì mình nên đến 1 người hay hơn mình. Thái độ mình đi đến họ không phải là để ấn chứng qua câu hỏi. Mà chỉ đem nguyên cái sở trường và sở đoản của mình đến trước mặt họ. Nếu mình đã rơi đúng vào đó thì tự nhiên qua câu chuyện họ sẽ tự động cho mình biết cái tình trạng của mình. Đó là chuyện ấn chứng. Có nghĩa là: nếu mình không hỏi họ và họ không nói gì thì là mình chưa tới đó. Vậy thôi.

Do vậy,nếu Huynh vẫn là đề mục Sám hối-hình Ông Phật trên HS năm cánh- thì Huynh tiếp tục nha-chứ khoan chuyển qua đề mục Quán Chấm đỏ ....giống như TLT vậy thôi
Thôi,tụi mình cùng cố gắng vậy-sức khỏe và nụ cười  ;D ;D ;D và đề mục..hehehhe

Cố lên,cố lên nha Huynh  ;D ;D

Kính





Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: KienCon trên Th7 19, 2013, 11:20 PM
Chúc mừng Tỷ TLT lên đầu 3 nhé !  ;D ;D ;D

Kiến hổm rày chẳng làm ăn gì được nên hổng có dzốn để níu áo hỏi thăm hihi

Ơ cái chấm trắng kia sao mi cứ... trắng hoài thía ?? :o :o 
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th7 20, 2013, 05:22 AM
dear TLT,
cám ơn đã an ủi trieutulong... thiệt tình là tui đã chán ngán cái cõi đời này quá rồi và đang tìm cách trả nợ theo cách nào cho nó lẹ nhất. Do đó mỗi ngày ngoài thời gian sám hối trieutulong còn tranh thủ tu thử theo bà con coi cái nào hợp với mình, cho kết quả nhanh và sau này làm phương tiện trả nợ nhanh nhất... trieutulong nghỉ với sức phàm phu ngu lâu của tui thì an toàn nhất với niềm tịnh tín là tập yoga để cải thiện sức khỏe và tu theo ông Phật A-Di_Đà...  cái này là do trong quá trình sám hối hàng ngày khi niệm hồng danh Namo A-Di-Đà thì tui cảm thấy cái thanh tịnh đại thanh tịnh, từ bi đại từ bi trong việc hóa giải nghiệp sát của Tam Tôn (A-Di_Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí) là số 1 ở thế giới này vì cấu tạo từ nghiệp sát mà ra hết...

Mong Thầy, chư Phật-Pháp-Tăng chứng giám cho lòng thành của con.

Om Amitabha HRIH svaha,
Om Ma ni pê mê Hum,
Om Vajrapani Hum.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th7 20, 2013, 07:15 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th7 20, 2013, 05:22 AM
dear TLT,
cám ơn đã an ủi trieutulong... thiệt tình là tui đã chán ngán cái cõi đời này quá rồi và đang tìm cách trả nợ theo cách nào cho nó lẹ nhất. Do đó mỗi ngày ngoài thời gian sám hối trieutulong còn tranh thủ tu thử theo bà con coi cái nào hợp với mình, cho kết quả nhanh và sau này làm phương tiện trả nợ nhanh nhất... trieutulong nghỉ với sức phàm phu ngu lâu của tui thì an toàn nhất với niềm tịnh tín là tập yoga để cải thiện sức khỏe và tu theo ông Phật A-Di_Đà...  cái này là do trong quá trình sám hối hàng ngày khi niệm hồng danh Namo A-Di-Đà thì tui cảm thấy cái thanh tịnh đại thanh tịnh, từ bi đại từ bi trong việc hóa giải nghiệp sát của Tam Tôn (A-Di_Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí) là số 1 ở thế giới này vì cấu tạo từ nghiệp sát mà ra hết...

Mong Thầy, chư Phật-Pháp-Tăng chứng giám cho lòng thành của con.

Om Amitabha HRIH svaha,
Om Ma ni pê mê Hum,
Om Vajrapani Hum.
Ông TTL ơi lúc nào đọc cũng thấy chán đời với lại chán ...vậy nếu quyết tâm thì cứ từ bỏ ... vào ... là ngon đáy chứ nói mãi thấy...người khác nghe cũng như ông ./.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th7 20, 2013, 08:42 AM
dear NGUDAI,

Tu nói thì nói dễ vậy chứ muốn tu cho đàng hoàng 100% luôn cũng không phải dễ dàng đâu ông... nhiều lý do lắm mà nhất là cái bệnh ngu lâu. Đọc trên này ông cũng biết có bà con khổ quá trời luôn vô đây nhận pháp xong tu chết bỏ mà đâu phải dễ ăn đâu ông ơi... nó đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm chứ hổng phải hễ cứ muốn là rặn ra cái đề mục đâu ông ơi.

Nhiều lúc tui nghỉ ngu chỉ có nước cho nó die luôn rồi các Nhí cho đi gặp ông A-Di-Đà luôn cho nó lẹ.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th7 21, 2013, 01:22 AM
Triệu tử long ,ráng lên nhe bán than thì cứ bán mà tập thì ráng tập ,cố lên nhờ thầy kiểm tra xong iên tâm công tác nhấn ga 80 % nhe cố lên cho các bạn trẻ le lưởi nhe  :D :D :D :D :D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 22, 2013, 08:00 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 21, 2013, 01:22 AM
Triệu tử long ,ráng lên nhe bán than thì cứ bán mà tập thì ráng tập ,cố lên nhờ thầy kiểm tra xong iên tâm công tác nhấn ga 80 % nhe cố lên cho các bạn trẻ le lưởi nhe  :D :D :D :D :D

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Bác Tuephuong5 cũng vậy nha ! ;D ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th7 23, 2013, 04:43 AM
 :D :D :D :D :D ai da, đang định phỏng vấn TLT kinh nghiệm vẻ đề mục ,mấy hôm nay tp đang ngâm cứu trang TLT ,có kinh nghiệm gì xin chia xớt, ;D ;D ;D ;D ;D.hôm nay nham nhở chút xíu nhe .
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 23, 2013, 07:05 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th7 23, 2013, 04:43 AM
:D :D :D :D :D ai da, đang định phỏng vấn TLT kinh nghiệm vẻ đề mục ,mấy hôm nay tp đang ngâm cứu trang TLT ,có kinh nghiệm gì xin chia xớt, ;D ;D ;D ;D ;D.hôm nay nham nhở chút xíu nhe .

Bác Tuephuong5 ơi! em biết gì sẽ nói đó - như trao đổi kinh nghiệm học vậy ạ(có gì thì gửi tin nhắn cho em)

Kính
Tiêu đề: Kiếncon
Bài viết bởi: TLT trên Th7 25, 2013, 12:25 AM
Trích dẫn từ: KienCon trên Th7 19, 2013, 11:20 PM
Chúc mừng Tỷ TLT lên đầu 3 nhé !  ;D ;D ;D

Kiến hổm rày chẳng làm ăn gì được nên hổng có dzốn để níu áo hỏi thăm hihi

Ơ cái chấm trắng kia sao mi cứ... trắng hoài thía ?? :o :o  
Xin lỗi Kiencon nha,TLT lotomo quá
Cám ơn Kiencon khen động viên TLT nha  ;D ;D
(Nhưng thật tình thì lên đầu 0,1,2 hay 3 gì thì nó theo "cơn" thôi...chứ không "nhất quán".. ;D ;D)

À,mà này,sao TLT thấy Bạn hỏi nhiều câu hay lắm đó(tức là có Tập)nhưng sao Bạn lại nói là không có dzốn nhỉ?  ??? ???

TLT có nghe Bé con nói là Bé con lên trển,đọc 1 cuốn sách,trong đó có cách chỉ Tập như thế này:
(Bé nói)- Mẹ lấy cây bút ra,Mẹ vẽ vòng tròn MT trên giấy,rồi Mẹ tô màu lên(màu đỏ nếu là TĐ)-rồi khi Mẹ Tập,Mẹ tưởng tượng cái vòng tròn/Chấm (đỏ) đó-mà Mẹ đã vẽ -thì Mẹ thấy liền thôi... ;D ;D

Kiencon ..cố lên thôi nha ! ;D

Kính

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Kain trên Th7 25, 2013, 01:09 AM
Lâu lâu đọc thành quả tiến tu của mọi người mà em thêm tinh tấn. Lên thêm một lầu nữa là có tivi xài rùi  ;D ;D ;D

Cảm ơn chị TLT nhiều. Nhưng em có một thắc mắc này nè chị, em thấy Thầy cho chị đề mục là Mặt trăng, nhưng hình như chị cũng tập quán chấm đỏ nữa à (em đọc trong mục Nghi lễ đám tang thấy chị nói). Hay quán chấm đỏ chủ yếu chị dùng khi muốn Độ tử??

Chị giải đáp giùm em nhe. Em cảm ơn nhiều  :-*
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 25, 2013, 04:40 AM
Trích dẫn từ: Kain trên Th7 25, 2013, 01:09 AM
Lâu lâu đọc thành quả tiến tu của mọi người mà em thêm tinh tấn. Lên thêm một lầu nữa là có tivi xài rùi  ;D ;D ;D

Cảm ơn chị TLT nhiều. Nhưng em có một thắc mắc này nè chị, em thấy Thầy cho chị đề mục là Mặt trăng, nhưng hình như chị cũng tập quán chấm đỏ nữa à (em đọc trong mục Nghi lễ đám tang thấy chị nói). Hay quán chấm đỏ chủ yếu chị dùng khi muốn Độ tử??

Chị giải đáp giùm em nhe. Em cảm ơn nhiều  :-*


Dear Bé Gái ! ;D ;D

1.Bình thường là chị tập với Đề mục MT thôi

2 Chị chưa đủ trình độ để độ tử  ;D ;D.Chỉ thỉnh thoảng làm trong thức ăn theo ..tình trạng của mình thôi  ;D ;D (Niêm Phật)

Hôm lễ đám tang,thì chị niệm Phật : là do Bà TLT-Người Mất được Nhí độ lên cõi A Di Đà
Vì Người Mất thì đi rồi ,nhưng "người bu quanh" thì nhiều,nên chị Niệm Phật-nhờ Ông Phật để "thanh tịnh vùng" và để hồi hướng cho Người Mất lun
Nếu Nhí còn ở  đó thì mình phụ Nhí  đưa "Người bu quanh" lên lun
Nếu Nhí không có ở đó, thì mình tạo làn sóng thanh tịnh cho "người bu quanh"(người sống và người chết)đừng có ..quậy  ;D ;D.Chị chỉ cố gắng làm theo khả năng có được mà thôi  ;D ;D

Kính



Tiêu đề: Re: Kiếncon
Bài viết bởi: KienCon trên Th7 25, 2013, 08:00 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 25, 2013, 12:25 AM
Trích dẫn từ: KienCon trên Th7 19, 2013, 11:20 PM
Chúc mừng Tỷ TLT lên đầu 3 nhé !  ;D ;D ;D

Kiến hổm rày chẳng làm ăn gì được nên hổng có dzốn để níu áo hỏi thăm hihi

Ơ cái chấm trắng kia sao mi cứ... trắng hoài thía ?? :o :o  
Xin lỗi Kiencon nha,TLT lotomo quá
Cám ơn Kiencon khen động viên TLT nha  ;D ;D
(Nhưng thật tình thì lên đầu 0,1,2 hay 3 gì thì nó theo "cơn" thôi...chứ không "nhất quán".. ;D ;D)

À,mà này,sao TLT thấy Bạn hỏi nhiều câu hay lắm đó(tức là có Tập)nhưng sao Bạn lại nói là không có dzốn nhỉ?  ??? ???

TLT có nghe Bé con nói là Bé con lên trển,đọc 1 cuốn sách,trong đó có cách chỉ Tập như thế này:
(Bé nói)- Mẹ lấy cây bút ra,Mẹ vẽ vòng tròn MT trên giấy,rồi Mẹ tô màu lên(màu đỏ nếu là TĐ)-rồi khi Mẹ Tập,Mẹ tưởng tượng cái vòng tròn/Chấm (đỏ) đó-mà Mẹ đã vẽ -thì Mẹ thấy liền thôi... ;D ;D

Kiencon ..cố lên thôi nha ! ;D

Kính


Đệ tập gần 1 năm rồi mà nó còn trầy trật mãi... chắc tại mình "nặng đời _ nhẹ đạo" và  thiên về "cách sống động vật" quá í mà :D

Tới giờ đệ cũng chỉ mới chạm chạm tới đoạn làm cho cái nhìn nó đứng yên 1 chỗ thôi. Mấy hôm nay thì đang tập ráp 2 cái vô 1 và ráng rặn cho nó ra màu đỏ chút chút đây nè  ;D

Tỷ TLT cho chú Kiến gửi lời thanh kìu đến Bé con nha! Thương Bé con nhất cái đoạn bị đòn do "ị rùi trây" đó  :-*! (Đoạn này chú Kiến hình dung rất rõ vì bản thân chú Kiến cũng vừa làm Cha lại phải vừa làm Mẹ nên cũng đụng chuyện - rùi cũng "xử" y chang "Bà Phụ Huynh nọ" luôn  ;D)
Ôi, Phụ Huynh và những cơn điên bất chợt ... đến trời cũng khó cản nổi mà...  :'( 
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th10 11, 2013, 10:00 PM
Chú ơi ! con tập sau này

1-Khi con tỉnh thì con tập không có nhiều và thời gian cho 1 lần tập không có lâu(15,20 phút) nên chất lương con không thấy rõ tiến bộ/hay thụt lùi (là cái con nghĩ như vậy ạ)  ;D ;D

2-Khi con tập lúc ngủ thì con cứ làm ...như xưa : khi tỉnh ngủ̃ thì nhìn thẳng đằng trước mặt và bắt đầu con"khoan " đề mục-và đi vào giấc ngủ.
Sau đó là hình ảnh như thật hiện ra (sau đó là cũng lâu-chợt tỉnh giấc ,hoặc lâu chứ không phải là ra liền ạ)

   a.Hôm nào mà "ý chí " không mạnh thì cứ là...không có gì hết

   b.Hôm nào mà tâm thức nhẹ nhàng ..thì đề mục con đẹp vô cùng-dạ gọi là đẹp vô cùng

          -b1/Có khi con thấy MT nó sáng rực rỡ- màu trắng lẫn màu vàng-nhưng không có chóe

           -b2/Có hôm ,con tập và con thấy như ánh sáng thoát ra nằm dưới lớp gì đó.Con gọi(trong tâm) MT,MT... thì con thấy MT từ từ chồi lên,..chồi lên từ từ ..cho hết " nguyên con MT",to tròn khoảng 4,5cm.
Nó vàng hết bên trong – cường độ ánh sáng vàng rực rỡ- như ánh sáng nhìn vào cái đèn tuýp và không có tia chóe chóe ra bên ngoài
           
          -b3/Có hôm nào mà con nghĩ nhiều và khuyến khích mình: ráng lên,ráng lên thì
               +Có khi chợt tỉnh là con thấy những đốm tròn vàng rực rỡ- có tia chóe(như hàn điện) với cường độ ánh sáng Vàng rực rỡ - như là nhìn thấy từ xa các đèn đầu xe hon đa chạy ngoài đường vào buổi tối đấy ạ
Con nghĩ :sao vậy ta? Sao lại nhiều  đề mục? Vậy ko phải của mình rồi,lần sau chỉ là 1 cái thôi nha.Và từ đó các lần sau chỉ là 1 cái  ;D ;D

               +Có hôm con thức giấc,con "khoan"đề mục-1 chập sau (lúc đó là không biết gì hết)thì  con lại thấy cục vàng chóe đó(có bữa to,có bữa nhỏ).Con nhìn nó,rồi nó nhỏ dần ,nhỏ dần như dấu chấm ,rồi biến mất
Có đêm ,con làm/thấy  như vậy là 3 lần,và đều giống nhau ..

3.Chú ơi !
-Khi con tập tỉnh thì con hay bị ..."loạng choạng" lắm .Khi thì con thấy đề mục đẹp,khi thì ...chập chập cheng chen .và con KHÔNG có bền bĩ ...kéo dài thời gian lâu lâu ra....hehehehe(cười cho đỡ ..quê)

-Khi con tập lúc ngủ thì cái thấy của con nó ..vượt qua mức tưởng tượng của con(có nghĩa là cái con muốn lúc tỉnh không đẹp được như vậy  ;D.Đề mục con thấy cứ hầu như là vàng chóe ,tia rực rỡ (mà Vàng chóe vậy thì có phải là MT nó không ạ ?)
Cho nên hầu như là, khi thấy nó đẹp quá là con ..lại "bối gối" không biết/để ý trạng thái của mình như thế nào,và không biết làm gì,...mà chỉ biết nhìn nó thôi ạ  


Trong thực tế đời thường thì con đang bị  ảnh hưởng cái buồn/lo  từ ...người chị của con.
Nhưng đôi khi bất chợt trong lòng con hay có những cơn vui bất chợt kỳ lạ,nó cứ rộn rộn ràng. Nên con bị lẫn lộn ..tá lả đủ thứ
Bữa nào con vui vui(quên đi chuyện buồn) và nhẹ nhàng thì đề mục đẹp
Bữa nào mà mình "quyết tâm cứng ngắc" hay tâm thức ba xí ba tú..thì nó..không ra gì cả

Có điều là sao con cứ suy nghĩ :tập làm sao mà khi mình nhìn thấy đề mục,thì nó phải càng ngày càng sáng ra
Còn mình thì nhìn đề mục từ vàng  sáng chóe ,càng nhìn,càng nhỏ xíu lại, hết sáng và biến mất..
Con suy nghĩ /phân vân vậy đúng không Chú ? ;D ;D

Kính
 
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT-
Bài viết bởi: TLT trên Th7 01, 2014, 03:22 AM
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?trong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?

2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT-
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 02, 2014, 04:33 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 01, 2014, 03:22 AM
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?
Từ niềm tin của sự tinh tấn mà nó ra như vậy đó.

Hiện tượng y như là câu chuyện một người bà con của Đức Phật có ý đi thăm Ngài.
Trong khi băng qua một cái nghĩa địa thì tự nhiên thân hình người đó phát ra ánh sáng.
Sợ quá, ông này định bỏ cuộc không đi tiếp nữa! Nhưng một người bà con ở cõi vô hình xuất hiên và giải thích là không có gì mà phải sợ, vì đó là ánh sáng của niềm tin!
Tất nhiên, người này tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Đức Phật.

Trích dẫntrong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?
Tốt lắm, con cứ như vậy mà tập đi. Tuy nhiên điều chính yếu là cái đề mục chớ không phải là cái ánh sáng đó.

Có nghĩa là công việc chính là cái đề mục còn cái ánh sáng đó có hay không thì kệ nó.
Trích dẫn
2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?
Nó là ánh sáng của sự tinh tấn và niềm tin mạnh mẻ đó. Không có ai ở trong đây cả ngoài cái niềm tin sắc đá và sự kiên cường tinh tấn của con.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th7 02, 2014, 07:41 PM
                Chưa biết mẹ con ông ra răng ,ra tê nhưng tớ vẫn khoái và xin chúc mừng hai mẹ con ông (không nịnh  ;D ;D ;D ;D ;D)

                      ADIĐAPHẬT
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT-
Bài viết bởi: TLT trên Th7 03, 2014, 08:14 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 02, 2014, 04:33 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 01, 2014, 03:22 AM
Dear all !Cho con hỏi nhé  ;D ;D

Thường khi mình tìm  đề mục thì mình  thấy đề mục nó sáng hay sáng chói gì đó đằng trước mặt,và xung quanh không gian thì đen hay trắng, và mình không thấy "cái gì" ngay chỗ mình

Đôi lúc con thức giấc nữa đêm và con thấy con ở trong vùng có ánh sáng ...(và mình biết là mình nhìn vào đằng trước mặt vẫn là đen,chưa thấy đề mục ,nhưng ở trong ánh sáng)

Để con diễn tả cho dễ hình dung ạ:khi mình ra ngoài đường có trời nắng ,thì sẽ có chỗ có bóng râm ,và có chỗ có ánh sáng của ánh  nắng.Và  ý con diễn tả là mình ở ngay chổ có ánh nắng,xung quanh mình có ánh sáng mà mình cũng không biết ánh sáng ở đâu mà ra(.Dạ hết diễn tả  ;D)

1.Con nhớ lúc trước (con tả mơ),con  hay  thấy ánh sáng rất mờ mờ .Khi con di chuyển đến đâu thì giống như có ngọn đèn mờ phát ra ở đâu đó, và lúc này là chưa có vàng

2.Sau lâu nửa (thời gian ĐT có nhập cốc)thì con lại thấy ánh sáng vàng ,như có ngọn đèn dầu ở đâu đó phát ra, cái thấy mình di chuyển  đến đâu thì có ánh vàng đến đó

3.Mấy tuần  trước kia con lại tỉnh giấc và con lại thấy ở trong  ánh sáng đó,nhưng  vàng sáng  như  là ở trong nhà có ngọn đèn neon  vàng vậy đó.Con cứ thấy như ánh sáng vàng phát ra từ bên phãi trên đầu con,mà không thể nhìn được vì đang là nằm ngữa
 
4.Và rồi  hôm trước thì con thấy 1 bóng sáng vàng chói trên đầu-nhìn thẳng đằng trước mặt chếch lên chút xíu-và tất nhiên toàn thân con  ở  vùng ánh sáng vàng chói đó (vẩn là tư thế tìm đề mục nhìn thẳng lên trần nhà),Nó vàng chói cả mắt ,và sáng chóa vùng quanh mình nên cũng cứ nghĩ có lẽ là  mình đang nhìn cái đèn...
Nhưng vì  con không thấy nó tròn gì cả-vì nó chói quá,lại nghĩ là mình nằm ngữa,nên nói là tìm đề mục,và nghĩ là MT thì phải  tròn,nên ráng rặn cho nó tròn như đề mục,....Nhưng cũng nhanh ..tắt ạ ;D ;D

Dạ,(nếu Chú có khỏe  ;D)cho con hỏi :

1.Vậy ánh sáng con cảm thấy là  ở đâu phát ra ạ  ?
Từ niềm tin của sự tinh tấn mà nó ra như vậy đó.

Hiện tượng y như là câu chuyện một người bà con của Đức Phật có ý đi thăm Ngài.
Trong khi băng qua một cái nghĩa địa thì tự nhiên thân hình người đó phát ra ánh sáng.
Sợ quá, ông này định bỏ cuộc không đi tiếp nữa! Nhưng một người bà con ở cõi vô hình xuất hiên và giải thích là không có gì mà phải sợ, vì đó là ánh sáng của niềm tin!
Tất nhiên, người này tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Đức Phật.

Trích dẫntrong khi con không có thấy  đề mục ?(Th1,2,3).Và nó là tốt hay không tốt nếu con cứ "tắm mình" trong đó ạ?
Tốt lắm, con cứ như vậy mà tập đi. Tuy nhiên điều chính yếu là cái đề mục chớ không phải là cái ánh sáng đó.

Có nghĩa là công việc chính là cái đề mục còn cái ánh sáng đó có hay không thì kệ nó.
Trích dẫn
2.Bình thường  nếu con nhìn  thấy đề mục của  mình  thì nó chỉ  phát sáng đằng trước mặt cái thấy,còn xung quanh thì đen hay trắng.Vậy cái con thấy  phát sáng từ  1 chỗ  như là đề mục (TH4).Vậy  nó  có phải là  đề mục của con không  vậy Chú? Hay đó là  ánh sáng của Vị nào đó (ở xung quanh con ạ)?
Nó là ánh sáng của sự tinh tấn và niềm tin mạnh mẻ đó. Không có ai ở trong đây cả ngoài cái niềm tin sắc đá và sự kiên cường tinh tấn của con.

Wow! con lại được lên cây dừa ngồi nữa ..hihihi  ;D ;D

Nhưng thật sự,con thấy con cũng yếu xìu,và tâm thức "hư đốn" lắm Thầy ơi!(con leo xuống cây dừa, và lấy "than" ra đây ;D )
Đôi lúc,con cứ nghĩ mong sao mà con được dũng cảm và gan lì bền bĩ như Thầy,như Cô Vân
Có khi đi ngủ mà con cứ lãm nhãm trong đầu:"Cô Vân!làm sao cho con giỏi như Cô đây"...(giỏi ở đây là sự chịu đựng đó ạ)
   
Thầy ơi !Con nghe ThuThaytro mà Thầy dẫn link,làm con nhớ và thương Thầy con quá... (khi nào khổ thì mới nhớ Thầy,khi nào vui thì con lặn đâu mất tiêu).Cha chết,mẹ chết,..nếu không có Thầy,chắc con ...khùng quá :'( :'(
 
Thôi,để con cất "than" vô ạ  ;D ;D

Con cám ơn Chú và Bác TP5 nha

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tamhienvuong trên Th7 28, 2014, 10:35 PM
Hôm qua mình áp dụng phương pháp của TLT: lấy giấy, vẽ cái vòng tròn, sau đó tô đỏ nó. Khi vào công phu, mường tượng lại hành động đó. Kết quả thấy rất tốt, gần như thức trắng cả đêm với việc vẽ đề mục, chẳng thấy buồn ngủ tí nào, kekeke.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th8 07, 2015, 10:16 PM
Nguyên nhân của Khổ
Con lại bắt đầu "than " đây

Dear all
Lúc trước ,khi đọc một truyện tiền kiếp nào đó là con cãm thấy buồn chán vì cảnh luân hồi yêu thương,ghét,xa cách,mất mát ,chia ly,...mà con người phải chịu từ kiếp này qua kiếp khác.
Con đọc/nghe mà thấy chán và muốn thoát khỏi những cảnh này vì thấy sao ai cũng khổ,làm gì cũng khổ,thương yêu ghét gì cũng khổ,và muốn thoát khổ

Nhìn vào một cô gái có bầu,lúc trước con thấy :
-Cô gái này đang khổ vì Cô không chồng mà cô có con
-Cô gái này đang hạnh phúc vì Cô có chồng và VC cô cần có con lúc này
-Cô gái này đang đau khổ vì   chồng cô ngoại tình do cô có bầu
-Cô gái này đang đau khổ,vì cô không có tiền mà  phải sinh thêm đứa này nữai
-Cô gái này đang hy  vọng vì đứa con thứ nhất của cô bị tật
...
Nói chung,lúc trước mình thấy cái  khỗ trong tinh trạng xảy ra trong một thời điểm.Mà nguyên nhân cái khổ là do không có sự kiềm chế,không có  đức hạnh,không đúng thời điểm,hành động chưa đúng lúc,bất như ý,.....ngoài ý muốn

Thế nhưng, một lần tình cờ,con "cà chớn "nóng nảy,mà con thấy được bản chất của cách cư xử của chồng con và chị ruột của con đối với con.
Đây là hai cách khác nhau xảy ra cùng một thời điểm.Nhưng nó lột tả được bản chất của cái khổ,nguyên nhân của cái khổ.
Con lúc đó như người từ trên lầu té xuống đất,có cái gì như tuột.. tuột hết xuống từ đầu đến chân.Giận không phải,buồn không phải,mà nó như trơ trơ....làm con suy nghĩ và thấy hơi sợ khi tiếp xúc và làm.. con người

Con nghĩ và thấy thế này:  
-Ban đầu là một ý nghĩ về vấn đề  nào đó thoáng qua,Nhưng với thời gian  lặp lại hoài với các hình thức khác nhau,sẽ hình thành định rõ trong tâm vấn đề đó và từ đó tạo ra một cái nhân.
Rồi một ngày nào đó,có người A nào đó cũng có cái ý định,nhân tương ứng nhưng không phù hợp với mình thì mình ko ưng –nói là không có duyên,,nói là mình có kiềm chế, nói là ko thích hợp ...
Nhưng nếu có một ngày nào đó,có người B có cái ý định,nhân tương ứng  phù hợp với mình thì mình nhảy vào tạo sợi dây ràng buộc –nói là  có duyên,là thich hợp,bất kể sấm sét ầm ầm,đúng sai..... .
Rồi sợi dây ràng buộc này, qua thời gian,phát sinh đủ mọi điều kiện hợp hay không hợp,thich hay không thích mà sinh ra đủ thứ trái cây ( quả)của sợi dây ràng buộc này

Một con người sinh ra với những ham muốn,mục đích,.. cuộc sống lớn theo dần năm tháng.
Con người  vì tham dục,luyến ái bản thân lại lấy mối quan hệ nam nữ,tạo cái dây ràng với nhau ,gọi là tình yêu.Sự thõa mãn về mục đích tham ái,phù hợp nhau về  quan điểm,rồi sợi dây ràng buộc gắn chặt để gọi là vợ chồng,Có cái nhân này nên mới có cái quả.Mối quan hệ luyến ái lại   sinh 1 con ra con người khác –một diễn viên mới cho những tuồng kịch khác nhau  

Vì tồn tại,vì mưu sinh cuộc sống,con người mới lớn này lại tạo những mối quan hệ,dây nhơ ràng buộc với nhau bằng những cái tên  gọi là tình cãm,vì sự tồn tại,vì thỏa mãn phù hợp mục đích chính mình.
Để tồn tại  con ng bé nhỏ cần có sợi dây ràng buộc với 2 người sinh ra nó để nó được ăn uống,học.chơi...Có những cái nó  ko vừa ý nhưng nó vẫn ko làm gì được vì nó còn yếu kém về thể xác,tinh thần ,vật chất,nó cần sợi dây rất chặt của bố mẹ nó.. Nó tốt ,Bố Mẹ nó có thể  vui vì  tự hào là sợi dây với nó.,Nó xấu.,dỡ thì Bố Mẹ nó khổ vì có sợ dây ràng buộc với nó  vì Bố mẹ nó không mong điều đó,Sợi dây Bố Mẹ  nó lỏng hay chặt về phía nó là tùy thuộc vào cái hay/dở vay trả đối với nó

Rồi sau này nó đủ lông đủ cánh,nó nới lỏng sợi dây ràng buộc của Bố Mẹ nó,có thể đứt luôn,có thể lỏng hơn hay có thể bị buộc chặt  vì mục đích của Bố Mẹ nó.
Tuy nhiên nó lớn,nó cần những sợi dây ràng khác phù hợp với mục đích của Nó
Vì mục đích kiếm tiền,vì tồn tại ,nên nó phải tạo nhiều mối quan hệ- -như những sợi dây nắm hờ,nắm chặt..như những ng lướt qua trong cuộc sống

Có những lúc vì mục đích tồn tại,có khi là vì danh vọng,vì nồi cơm,hoặc vì nhu cầu cho sợi dây khác qua trọng hơn (như con cái,) mà nó lại tạo thêm những quan hệ mới ,nó ân cẩn với người này, dễ thương với người kia,nó ghét ng nọ,nó không thích người làm chung với nó...
Những sợi dây ràng buộc mới với cái tên gọi là tình cảm bạn bè,anh em,huynh đệ,ơn nghĩa ...vì những sợi dây này giúp nó giữ nồi cơm,giúp nó giữ cái ghế trong văn phòng,hay uy danh,hay che đậy một cái xấu nào của nó,giúp nó vượt qua 1 cơn khó khăn nào đó

Lắm lúc vì nhu cầu bản thân quá mạnh,nó không kiềm chế,nó sẵn sàng cắt đứt sợi dây tình cãm với người cũ,tình cảm cũ để nó có được  sợi dây mới tốt hơn,đẹp hơn vì sợi dây mới –quan hệ thõa mãn nhu cầu cũa nó...
Vì nó có mục đích trong người sẵn rồi,nên cứ theo bãn năng sinh tồn mà nó có thể làm hủy hoại tình cảm ,hay cư xử ko thương tiếc với người có khi là Bố ,Mẹ,Vợ Chồng,Anh,Em ,Bạn Bè ..chỉ vì nó muốn làm vừa lòng,muốn đứng về phía người mới –có lợi cho nó hơn –một  sợi dây mới –quan hệ mới có lợi hơn hoặc một nhu cầu khác mạnh hơn trong người nó
Nó  không cần biết sợi dây cũ như thế nào,..vì nhu cầu hiện tại,

Những sợi dây ràng buộc hay cắt đứt  bằng những ân,oán,vay trả,từ đời này,qua đời kia,từ thời gian này qua thời gian kia trong 1 kiếp sống,cứ thay đổi khi nhanh,khi chậm,khi bất ngờ..mà mình gọi là vô thường...

Con người sống theo mục đích từ lúc sinh ra đến lúc chết đi,đi kèm những sợi dây ràng buộc này và sống theo những sợi dây ràng buộc này,Sung sướng,hay đau khổ...cũng từ những mối quan hệ ràng buộc này...

Vì mục đích,nhu cầu,phước báu  của mỗi  người đều khác nhau ,nên những sợi dây ràng buộc với những con người khác nhau này luôn luôn thay đổi,biến chuyển-vừa lòng người này nhưng đau khổ người khác,hoàn cảnh này là phù hợp,thích họp có nó,hoàn cảnh khác nó không cần hoặc bị cắt đứt ...

Rồi theo năm tháng,có lúc sợi dây cũng không còn  ý nghĩa gì với một trong hai người trong sợi dây ràng buộc,hay nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi  nên tự động cũng bị cắt đứt..,người đi kẻ ở...


Có một lần đi vào bịnh viện Phụ sản,con ngồi và chứng kiến các bà bầu với nhiều trường hợp khác nhau, thì con đây như bị lửa đốt,người con cứ như nấc lên từng cơn.
Khi con nghe,con thấy người ta,con cứ như hình dung sự khổ của người này đến người kia,từ thân xác đến tinh thần,từ quá khứ,hiện tai và tương lai sẽ xảy ra...và con không chịu nổi phải đi về

Nhìn một bà bầu mặt đang tràn đầy hạnh phúc mà con thấy sao mà...họ khổ quá,
Họ đang tự hành hạ họ khổ,họ đang tự trói mình với người đàn ông,để làm vừa lòng người đàn ông,làm vừa lòng cái miệng của thế gian,dòng họ...và cho bản thân họ
Rồi một diễn viên đang trong bụng mẹ nữa ,sắp ra đời và bị quấn vào những sợi dây ràng buộc mà người đời khuyên nó phải làm,..rồi tương lai nó sẽ ra sao với những tham lam,luyến ái ..mà nó gây ra cho người ta,hay người ta  gây ra cho nó..


Con kiểm nghiệm lại những Người xung quanh,thì con thấy Con và Họ đều giống nhau : chỉ vì mục đích,chỉ vì Luyến ái,Tham ,Sân, Si,và tréo que mà con người đi từ cái  khổ này qua cái khổ khác
Quá khứ không truy tìm: Con thấy những việc con làm vì đời sống trong quá khứ,nó ko có gì là đáng phải nhìn lại vì nó vô nghĩa,nó vô duyên,nó vô minh ...và nó.. trớt quớt chỉ vì con tham,con si,con sân,con luyến ái..
Tương lai thì chưa đến:có thích thú gì với cái tương lai thấy là...sẽ khổ hay ko có ý nghĩa gì vì sống theo những sợi dây ràng buộc hiện tại này.mà không biết làm sao dứt ra vì có nó đã quen
Hiện tại chính là đây:chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy,..vì thấy xung quanh ai cũng ..sẽ khổ
Con không biết dùng từ diễn tả như thế nào..cho rõ nữa

Chú ơi !Cho con hỏi:
1/Con cảm thấy khó chịu và hơi chán khi thấy những cái này,Con tập nếu vào vào sâu thì chỉ thấy nhưng mây mờ che lấp ánh sáng,hay vầng trăng quá mờ nhạt ,.Vì con thấy con không có vui.Con thấy con rất là ..chán .

Con không muốn đi đám cưới ai hết vì biết là họ đang bắt đầu bị khổ..Con không muốn chúc phúc họ bằng lời giả tạo: trăm năm hạnh phúc.

Con thấy một em bé nhỏ xíu dễ thương ,hay thấy Bé con nhà con là con nhìn vào và thấy buồn vì con biết sẽ có những lúc trong cuộc đời Bé sẽ rơi vào cảnh nước mắt chảy trong lòng..
Chú ơi, Làm sao con thoat khỏi cái chán này.....Trong Tập tin ,con thấy Chú kể,Khi Chú nhìn thấy rõ hào quang của người ta,Chú chán lắm..Chú làm sao hết chán ạ?

2/Có 1 lần con đọc bài Thầy ghi cho Lá Chuối: 7 kiếp còn lại là 7 kiếp Mafia(con nhớ đại loại là vậy)
   Thì phần kiếp con lại này con chỉ muốn ...không lập gia đình,và chỉ tu tập thôi thì con có bị  ảnh hưởng của cái chán/cái khổ của
những cái nhân duyên này không hả Chú?
Lúc đó,Chú có nguyện là thành lập Chùa để tụi con ...lập thành tăng đoàn.. độc thân và vào Tu không ạ?
(Con khùng lên rồi nên hỏi câu ..xa xôi) 

3/Khi cuộc sống bên ngoài là đối phó-nên cái gì cũng nhìn ra bên ngoài,nhìn đối tượng..
Để có hiểu biết,thương yêu người khác cũng phải nhìn ra bên ngoài,hay  đối tượng mới thấu hiểu và thương yêu được...Lúc nào cũng là hướng ra  và thành thói quen
Nhưng khi có sự việc/nghiệp hành,làm ảnh hưởng tâm mình,thì mình lại phải buộc nhìn bên trong mình..và nhìn đề mục
Khi con dạy con ,con nhìn bé và là con nhìn ra bên ngoài,nói với Bé..,dạy Bé  hay la Bé..học hành,cách cư xử gì cũng là nhìn ra  bên ngoài,do bên ngoài qui định phải học,phải biết..
Nhưng đến một lúc nào đó của cuộc sống,con phải nói Bé nhìn vào bên trong-nhưng lúc ấy thì quá trễ vì thói quen nhìn ra bên ngoài chiếm tỉ lệ khá nhiều rồi
Chú chỉ dùm tụi con cách dạy con :thời điễm nào là thích hợp- để nhìn về  bên trong và nhìn bên ngoài- trong suốt cuộc đời để đối phó với cái khổ ạ

Con cám ơn ạ
Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 09, 2015, 04:53 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 07, 2015, 10:16 PM
Nguyên nhân của Khổ
Con lại bắt đầu "than " đây

Dear all
Lúc trước ,khi đọc một truyện tiền kiếp nào đó là con cãm thấy buồn chán vì cảnh luân hồi yêu thương,ghét,xa cách,mất mát ,chia ly,...mà con người phải chịu từ kiếp này qua kiếp khác.
Con đọc/nghe mà thấy chán và muốn thoát khỏi những cảnh này vì thấy sao ai cũng khổ,làm gì cũng khổ,thương yêu ghét gì cũng khổ,và muốn thoát khổ

Nhìn vào một cô gái có bầu,lúc trước con thấy :
-Cô gái này đang khổ vì Cô không chồng mà cô có con
-Cô gái này đang hạnh phúc vì Cô có chồng và VC cô cần có con lúc này
-Cô gái này đang đau khổ vì   chồng cô ngoại tình do cô có bầu
-Cô gái này đang đau khổ,vì cô không có tiền mà  phải sinh thêm đứa này nữai
-Cô gái này đang hy  vọng vì đứa con thứ nhất của cô bị tật
...
Nói chung,lúc trước mình thấy cái  khỗ trong tinh trạng xảy ra trong một thời điểm.Mà nguyên nhân cái khổ là do không có sự kiềm chế,không có  đức hạnh,không đúng thời điểm,hành động chưa đúng lúc,bất như ý,.....ngoài ý muốn

Thế nhưng, một lần tình cờ,con "cà chớn "nóng nảy,mà con thấy được bản chất của cách cư xử của chồng con và chị ruột của con đối với con.
Đây là hai cách khác nhau xảy ra cùng một thời điểm.Nhưng nó lột tả được bản chất của cái khổ,nguyên nhân của cái khổ.
Con lúc đó như người từ trên lầu té xuống đất,có cái gì như tuột.. tuột hết xuống từ đầu đến chân.Giận không phải,buồn không phải,mà nó như trơ trơ....làm con suy nghĩ và thấy hơi sợ khi tiếp xúc và làm.. con người

Con nghĩ và thấy thế này:  
-Ban đầu là một ý nghĩ về vấn đề  nào đó thoáng qua,Nhưng với thời gian  lặp lại hoài với các hình thức khác nhau,sẽ hình thành định rõ trong tâm vấn đề đó và từ đó tạo ra một cái nhân.
Rồi một ngày nào đó,có người A nào đó cũng có cái ý định,nhân tương ứng nhưng không phù hợp với mình thì mình ko ưng –nói là không có duyên,,nói là mình có kiềm chế, nói là ko thích hợp ...
Nhưng nếu có một ngày nào đó,có người B có cái ý định,nhân tương ứng  phù hợp với mình thì mình nhảy vào tạo sợi dây ràng buộc –nói là  có duyên,là thich hợp,bất kể sấm sét ầm ầm,đúng sai..... .
Rồi sợi dây ràng buộc này, qua thời gian,phát sinh đủ mọi điều kiện hợp hay không hợp,thich hay không thích mà sinh ra đủ thứ trái cây ( quả)của sợi dây ràng buộc này

Một con người sinh ra với những ham muốn,mục đích,.. cuộc sống lớn theo dần năm tháng.
Con người  vì tham dục,luyến ái bản thân lại lấy mối quan hệ nam nữ,tạo cái dây ràng với nhau ,gọi là tình yêu.Sự thõa mãn về mục đích tham ái,phù hợp nhau về  quan điểm,rồi sợi dây ràng buộc gắn chặt để gọi là vợ chồng,Có cái nhân này nên mới có cái quả.Mối quan hệ luyến ái lại   sinh 1 con ra con người khác –một diễn viên mới cho những tuồng kịch khác nhau  

Vì tồn tại,vì mưu sinh cuộc sống,con người mới lớn này lại tạo những mối quan hệ,dây nhơ ràng buộc với nhau bằng những cái tên  gọi là tình cãm,vì sự tồn tại,vì thỏa mãn phù hợp mục đích chính mình.
Để tồn tại  con ng bé nhỏ cần có sợi dây ràng buộc với 2 người sinh ra nó để nó được ăn uống,học.chơi...Có những cái nó  ko vừa ý nhưng nó vẫn ko làm gì được vì nó còn yếu kém về thể xác,tinh thần ,vật chất,nó cần sợi dây rất chặt của bố mẹ nó.. Nó tốt ,Bố Mẹ nó có thể  vui vì  tự hào là sợi dây với nó.,Nó xấu.,dỡ thì Bố Mẹ nó khổ vì có sợ dây ràng buộc với nó  vì Bố mẹ nó không mong điều đó,Sợi dây Bố Mẹ  nó lỏng hay chặt về phía nó là tùy thuộc vào cái hay/dở vay trả đối với nó

Rồi sau này nó đủ lông đủ cánh,nó nới lỏng sợi dây ràng buộc của Bố Mẹ nó,có thể đứt luôn,có thể lỏng hơn hay có thể bị buộc chặt  vì mục đích của Bố Mẹ nó.
Tuy nhiên nó lớn,nó cần những sợi dây ràng khác phù hợp với mục đích của Nó
Vì mục đích kiếm tiền,vì tồn tại ,nên nó phải tạo nhiều mối quan hệ- -như những sợi dây nắm hờ,nắm chặt..như những ng lướt qua trong cuộc sống

Có những lúc vì mục đích tồn tại,có khi là vì danh vọng,vì nồi cơm,hoặc vì nhu cầu cho sợi dây khác qua trọng hơn (như con cái,) mà nó lại tạo thêm những quan hệ mới ,nó ân cẩn với người này, dễ thương với người kia,nó ghét ng nọ,nó không thích người làm chung với nó...
Những sợi dây ràng buộc mới với cái tên gọi là tình cảm bạn bè,anh em,huynh đệ,ơn nghĩa ...vì những sợi dây này giúp nó giữ nồi cơm,giúp nó giữ cái ghế trong văn phòng,hay uy danh,hay che đậy một cái xấu nào của nó,giúp nó vượt qua 1 cơn khó khăn nào đó

Lắm lúc vì nhu cầu bản thân quá mạnh,nó không kiềm chế,nó sẵn sàng cắt đứt sợi dây tình cãm với người cũ,tình cảm cũ để nó có được  sợi dây mới tốt hơn,đẹp hơn vì sợi dây mới –quan hệ thõa mãn nhu cầu cũa nó...
Vì nó có mục đích trong người sẵn rồi,nên cứ theo bãn năng sinh tồn mà nó có thể làm hủy hoại tình cảm ,hay cư xử ko thương tiếc với người có khi là Bố ,Mẹ,Vợ Chồng,Anh,Em ,Bạn Bè ..chỉ vì nó muốn làm vừa lòng,muốn đứng về phía người mới –có lợi cho nó hơn –một  sợi dây mới –quan hệ mới có lợi hơn hoặc một nhu cầu khác mạnh hơn trong người nó
Nó  không cần biết sợi dây cũ như thế nào,..vì nhu cầu hiện tại,

Những sợi dây ràng buộc hay cắt đứt  bằng những ân,oán,vay trả,từ đời này,qua đời kia,từ thời gian này qua thời gian kia trong 1 kiếp sống,cứ thay đổi khi nhanh,khi chậm,khi bất ngờ..mà mình gọi là vô thường...

Con người sống theo mục đích từ lúc sinh ra đến lúc chết đi,đi kèm những sợi dây ràng buộc này và sống theo những sợi dây ràng buộc này,Sung sướng,hay đau khổ...cũng từ những mối quan hệ ràng buộc này...

Vì mục đích,nhu cầu,phước báu  của mỗi  người đều khác nhau ,nên những sợi dây ràng buộc với những con người khác nhau này luôn luôn thay đổi,biến chuyển-vừa lòng người này nhưng đau khổ người khác,hoàn cảnh này là phù hợp,thích họp có nó,hoàn cảnh khác nó không cần hoặc bị cắt đứt ...

Rồi theo năm tháng,có lúc sợi dây cũng không còn  ý nghĩa gì với một trong hai người trong sợi dây ràng buộc,hay nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi  nên tự động cũng bị cắt đứt..,người đi kẻ ở...


Có một lần đi vào bịnh viện Phụ sản,con ngồi và chứng kiến các bà bầu với nhiều trường hợp khác nhau, thì con đây như bị lửa đốt,người con cứ như nấc lên từng cơn.
Khi con nghe,con thấy người ta,con cứ như hình dung sự khổ của người này đến người kia,từ thân xác đến tinh thần,từ quá khứ,hiện tai và tương lai sẽ xảy ra...và con không chịu nổi phải đi về

Nhìn một bà bầu mặt đang tràn đầy hạnh phúc mà con thấy sao mà...họ khổ quá,
Họ đang tự hành hạ họ khổ,họ đang tự trói mình với người đàn ông,để làm vừa lòng người đàn ông,làm vừa lòng cái miệng của thế gian,dòng họ...và cho bản thân họ
Rồi một diễn viên đang trong bụng mẹ nữa ,sắp ra đời và bị quấn vào những sợi dây ràng buộc mà người đời khuyên nó phải làm,..rồi tương lai nó sẽ ra sao với những tham lam,luyến ái ..mà nó gây ra cho người ta,hay người ta  gây ra cho nó..


Con kiểm nghiệm lại những Người xung quanh,thì con thấy Con và Họ đều giống nhau : chỉ vì mục đích,chỉ vì Luyến ái,Tham ,Sân, Si,và tréo que mà con người đi từ cái  khổ này qua cái khổ khác
Quá khứ không truy tìm: Con thấy những việc con làm vì đời sống trong quá khứ,nó ko có gì là đáng phải nhìn lại vì nó vô nghĩa,nó vô duyên,nó vô minh ...và nó.. trớt quớt chỉ vì con tham,con si,con sân,con luyến ái..
Tương lai thì chưa đến:có thích thú gì với cái tương lai thấy là...sẽ khổ hay ko có ý nghĩa gì vì sống theo những sợi dây ràng buộc hiện tại này.mà không biết làm sao dứt ra vì có nó đã quen
Hiện tại chính là đây:chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy,..vì thấy xung quanh ai cũng ..sẽ khổ
Con không biết dùng từ diễn tả như thế nào..cho rõ nữa

Chú ơi !Cho con hỏi:
1/Con cảm thấy khó chịu và hơi chán khi thấy những cái này,Con tập nếu vào vào sâu thì chỉ thấy nhưng mây mờ che lấp ánh sáng,hay vầng trăng quá mờ nhạt ,.Vì con thấy con không có vui.Con thấy con rất là ..chán .
Chán là đúng! Nhưng chán quá thì lại không cần thiết. Chán đến độ mà đề mục mờ mờ là quá lố rồi đó con.

Kinh nghiệm tibu:
Cái gì mà quá lố đều gặp trở ngại.
Giải quyết:
1. Dành cho Cận Định: Nghĩ ngơi vài ngày để hệ thần kinh kịp thời cập nhật hóa theo đà tiến triển của tâm linh.
2. Khi tập do chánh định mạnh quá cho nên... hiệu quả công phu xảy ra tức thời, hiện tượng này gây xáo trộn cho sức khỏe, dẫn đến vấn đề tuột định... Lúc này nên tráng miệng bằng câu chú ngắn: Aum Triym (chẳng hạn).
Trích dẫn
Con không muốn đi đám cưới ai hết vì biết là họ đang bắt đầu bị khổ..Con không muốn chúc phúc họ bằng lời giả tạo: trăm năm hạnh phúc.
Chú đi đám ma thôi. Ở đó mình có dịp dợt tay nghề nếu NHí chưa làm kịp! hihihi.
Trích dẫn
Con thấy một em bé nhỏ xíu dễ thương ,hay thấy Bé con nhà con là con nhìn vào và thấy buồn vì con biết sẽ có những lúc trong cuộc đời Bé sẽ rơi vào cảnh nước mắt chảy trong lòng..
Chú ơi, Làm sao con thoát khỏi cái chán này.....Trong Tập tin ,con thấy Chú kể,Khi Chú nhìn thấy rõ hào quang của người ta,Chú chán lắm..Chú làm sao hết chán ạ?
Thì...
Vui duyên mới... không quên nhiệm vụ cũ!

Đó là câu mà chú thường nhắc nhở khi nó chán quá!

Chuyện bên lề:
Bổng nhiên, chú phát hiện ra nguyên một cái chợ Đà Lạt... không có một người nào có hào quang màu vàng, trong vòng ba tháng!

Về chuyện này, chú An Rồng có một nhận định rất là hay:
Khi mình đi bộ (ngang với tầm nhìn của con người) thì mình thấy bãi biển đông nghẹt người ta!
Khi mình bay lên cao, rất là cao! Qua khỏi mây luôn, thì bãi biển vắng tanh!
Con Người (chữ hoa) ở cao độ này rất là hiếm!

Suy nghĩ này làm cho chú ở lại và cứ xiêng năng tìm tòi, lục lạo... cho tới nay chùa đã có Tu Sĩ Gạo Cội đáng tin cậy!
Trích dẫn
2/Có 1 lần con đọc bài Thầy ghi cho Lá Chuối: 7 kiếp còn lại là 7 kiếp Mafia(con nhớ đại loại là vậy)
   Thì phần kiếp con lại này con chỉ muốn ...không lập gia đình,và chỉ tu tập thôi thì con có bị  ảnh hưởng của cái chán/cái khổ của
những cái nhân duyên này không hả Chú?
Tất nhiên, ai cũng mơ đến chuyện tập hợp được những người độc thân, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi cả! Nhưng chuyện rất là hiếm!
Chú thì... chỉ là tương đối, nó mới thu hút một số đông người được.

Kinh nghiệm:
Những bà con hay tới lui nhà chú hiện nay, chú đã gặp... cách đây lâu lắm rồi... thời mà chưa có internet, laptop, điện thoại cầm tay...
Lúc đó, chú chỉ có một suy nghĩ kèm với sự nhớ nhung! Chú có một miếng giấy và chú ghi lại tên họ, và vị trí họ ngồi bên chiếc bàn khi trò chuyện với nhau.

Chú chỉ có một lòng ao ước gặp lại những tay này thì hay quá luôn đó! Nhưng thời gian trôi qua, tất cả đều đi đâu mất! Kể cả chú cũng lưu lạt và chết!

Và cho tới nay... chuyện đó xảy ra thật sự!
Trích dẫn
Lúc đó,Chú có nguyện là thành lập Chùa để tụi con ...lập thành tăng đoàn.. độc thân và vào Tu không ạ?
(Con khùng lên rồi nên hỏi câu ..xa xôi)
Có thể làm được chuyện động trời này, nếu mà cả nhóm đều kiên trì nhớ nhau!
Trích dẫn
3/Khi cuộc sống bên ngoài là đối phó-nên cái gì cũng nhìn ra bên ngoài,nhìn đối tượng..
Để có hiểu biết,thương yêu người khác cũng phải nhìn ra bên ngoài,hay  đối tượng mới thấu hiểu và thương yêu được...Lúc nào cũng là hướng ra  và thành thói quen
Nhưng khi có sự việc/nghiệp hành,làm ảnh hưởng tâm mình,thì mình lại phải buộc nhìn bên trong mình..và nhìn đề mục
Khi con dạy con ,con nhìn bé và là con nhìn ra bên ngoài,nói với Bé..,dạy Bé  hay la Bé..học hành,cách cư xử gì cũng là nhìn ra  bên ngoài,do bên ngoài qui định phải học,phải biết..
Nhưng đến một lúc nào đó của cuộc sống,con phải nói Bé nhìn vào bên trong-nhưng lúc ấy thì quá trễ vì thói quen nhìn ra bên ngoài chiếm tỉ lệ khá nhiều rồi
Chú chỉ dùm tụi con cách dạy con :thời điễm nào là thích hợp- để nhìn về  bên trong và nhìn bên ngoài- trong suốt cuộc đời để đối phó với cái khổ ạ

Con cám ơn ạ
Kính
Nguyên tắc chung là 7 tuổi, cho nó dợt đề mục... trong khi đó riêng mình thì ráng sống gương mẫu cho nó học hỏi.
Đây là những gì mình làm được.

Tuy nhiên, còn vấp phải thói quen:
Khi sanh bé ra (tỷ lệ yêu thương, gắng bó của hai vợ chồng sẽ quyết định trình độ thông minh của đứa nhỏ.
Tỷ lệ này là:
1. Nếu 80% đến 90% thì là những người con thông minh, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi.
2. Nếu trên 90% thì lại là những Bồ Tát (nhà nghèo, tu tập rất là xuất sắc), trong điều kiện này thì gia đình rất là hiền.
3. 100% là sanh ra Đức Phật. Một trong hai cha mẹ đứa bé... nên rất là nhân hậu.

Tất nhiên trên đây là những nét mà chú nhìn quanh bà con trong chùa và ghi nhận được kết quả như trên.

Cũng có bà con lại gặp ác nghiệp nên đời sống lại không cân bằng...
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th9 04, 2015, 10:13 PM
Dear all
Khi con viết xong bài này,
Tối con ngủ,con lại rơi vào vùng ánh sáng vàng,trên đầu là ngọn đèn sáng chói lòa màu vàng
Con nghĩ: ái da,không biết đây là đèn thật hay là mình đang tập.
Và con cho mình tỉnh,con thấy là mình đang ngủ

Rồi con lại: nhìn thẳng trước mặt-nằm ngữa...
Con lại rơi vào lần nữa :trên đầu lại là ngọn đèn vàng chói lòa-(chói lòa là chói cả mắt)

Khi chợt nhận ra mình-cảm nhận thân thể và biết là trạng thái Tập thì nó lại biến mất

Khi con viết xong bài thứ hai
Tối đó,ngủ ..tập và khi chợt tỉnh,con lại thấy  một cục tròn cở đầu đũa ,có màu ánh sáng vàng SJC
Nhưng bên trong của cục vàng tròn đó không có đươc "mịn",mướt  lắm –như vân caro cực nhỏ(giống như hình mà độ phân giải nó chưa cao)
Ánh sáng SJC(không chói)-trên nền đen

Khi con viết xong bài thứ ba
Tối đó con ngủ.... và khi chợt tỉnh,con lại thấy một cục tròn ánh sáng vàng SJC
Nhưng bên trong của cục vàng tròn đó lại  "mịn",mướt –và nền đen cũng mịn.

Cảm giác như  cục vàng SJC đó -"nó-cục vàng".....hớn ha,hớn hở  ;D ;D

Chỉ có điều là con không giữ được lâu
Chỉ an ủi mình: đang "ngu ngu"(nghiệp),tỉnh lại cái nào.. hên cái đó
Khi ngủ thì gọi MT,mà chợt tỉnh thì thấy cục ..vàng SJC(số giàu  ;D ;D)...

Khi con viết xong bài thứ tư
Tối con ngủ,vẫn còn trong cảm giác  "ngưỡng qui  Ông Thầy" :o :o

Con tỉnh và thấy rõ mình tỉnh,nhưng ở đâu đó trên cao cao hay sao ấy.

Con đang ở ở trạng thái nữa nằm,nữa ngồi và như là đang có cái ghế,hay cái gì đó cho con nữa nằm,nữa ngồi (trạng thái như đang ngồi cái ghế kiểu phi hành gia đó ạ)

Con thấy mình  bay " lướt  qua" 1 cục ánh sáng đèn chói (hơi hơi  "lòa" ) màu vàng,và một cục ánh sáng đèn chói màu trắng- vẫn ở trạng thái nữa nằm,nữa ngồi đó

Và sau đó nó cho  con quay mấy vòng tròn -như chơi trò quay trẻ con  ạ

Con nhớ tới bài Hoa sen của Rancon và nghĩ :mình có  ngồi trên hoa sen không mà sao quay vòng vòng như Thầy nói Rancon vậy (nhưng mà thật ra con chẳng thấy cái hoa sen nào cả đâu ạ)

Đáp lại ý nghĩ của con, là nó cho  con bay lướt..lướt  lên trên –vẫn trạng thái ghế phi hành gia đó-( lúc trước-mấy bài trước là con bay chỉ là cảm giác cái thân không thôi-ko có cái gì ..lót ở dưới)

Bay vút lên trên trời,một cảm giác mát mẻ,bay cả tóc,mát cả khuôn mặt(do ngữa mặt lên trời) ,nhìn thấy rõ cả bầu trời màu đen với những ngôi sao nhỏ xíu chấm chấm đầy bầu trời ..
Nó  "đã" lắm ạ..::) ::) :-[ :-[ ;D

Nhưng con lại trở về bản thân và nghĩ: chẳng lẽ do mình "Tựa" Thầy nhiều quá mà mình lại rơi vào trạng thái này hay sao?
Thế rồi,nó bay chút ít nữa và nó rơi về trạng thái...(rất từ từ ) đang nằm ngủ của con..

Dạ hết

Con không hiểu,nhưng Tình cảm bằng trái tim,nó có...màu vàng phải không Thầy? ;D ;D

Kính

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th8 20, 2016, 10:07 AM
TLT gặp Nghiệp và  viết lại để các bạn trẻ thấy diễn biến Sự Thật về cái tu..dở khẹt của TLT nha  ;D ;D
Vì đôi lúc TLT cũng ước mong có người nào đó viết sự thật –đối diện và đối chọi cơn nghiệp như thế nào,đề mục ảnh hưởng ra sao.TLT viết,nhưng không phải là kể chuyện,tâm sự ..đơn thuần ạ !

1.Dự báo Thời Tiết

Cơn bão Nghiệp nó đến từ xa, và biểu hiện của nó đi theo thời gian
TLT thì chỉ biết theo cảm tính,và không  để ý  lắm do cái  để ý,cái  vui dồn vào  các bài viết  trên chùa -Thầy viết

Rồi nó ngày càng đến gần,đến gần-(có nghĩa là sự xáo trộn trong nhà ngày càng rõ rệt,mình cảm nhận các  tia búc xạ của người trong gia đình gây ra..,và mình tất nhiên  không chấp nhận sự bất ..bình thường đó-nên đoi lúc ..cải lộn)
Không biết có phải vì do Tập- và có xuất hiện Đề mục,nên sụ cảm nhận của TLT thấy rất rõ,và  linh tính mách bảo là có "Bảo tới" (có nghĩa là biết có chuyện không bình thường rồi)

Đôi lúc là  trong tâm là sự đòi hỏi công lý,làm cho ra lẽ,nhưng đôi lúc vì muốn bình yên,nên cứ theo thói quen chiều chuộng, nên TLT không gây chiến trong gia đình
Tất nhiên,đường của nó là nó vẫn cứ đi,vẫn đến gần..

Cho đền lúc(không ai ngờ)là người phát hiện ra  sự thật nguyên nhân  cơn bảo là do Bé con thấy được sư thật khi coi "đĩa phim quá khứ" trên chỗ Ông Phật và nói rõ ngày tháng,...
Có thể nói là TLT bất ngờ dễ sợ về ...gọi là Nhí của Thầy và chùa HSTD-mặc dù trình độ và Nghiệp của Bé cũng nặng so với Nhí khác)
Và do đó,là TLT cũng "phát  điên" với sự thật này và cũng hỏi Thầy về cái Thấy của Bé:thì Thầy khuyên là (đại ý)mình nên để mọi thứ như thế,.Nếu mình tác động vào thì có thể nó sẽ đi chậm lại nữa và diễn biến lại kéo dài thời gian thêm nữa
Và tất nhiên câu kế là:"Con Tập đi để biết được Sự Thật"(sao mà Tập quên trời đất để mà ra ..hả trời?)

2.Diễn biến tâm thức

Theo ngày tháng,rồi TLT cũng đối diện với  câu chuyện thật và vấn đề, tất nhiên là Bão Táp mưa sa trong tâm thức vì không ...chấp nhận
Một loạt giấc mơ liên tiếp xảy ra (mà TLT ko viết lên) theo tâm thức của TLT cứ ban ngày như thế nào là tồi đến giấc mơ diễn tả tâm thức,rồi có khi là sự cãm thông với người thân của mình,lại có khi là thấy rõ tâm thức của mình,của người....
Nhưng mình hầu như là không chấp nhận Sự thật dù Thầy hay sư tỷ TNT có khuyên,có nói...đủ thứ

Bây giờ thì TLT mới hiểu là linh hồn mình đã đóng dấu về cái gì rồi(qui tắc XH,con người...) thì khó mà xóa con dấu đó đi-trừ khi làm theo Thầy là Tập liên tục-để thay đổi quan điểm-mà mình thì Tập liên tục ....không có được

Chỉ có điều là trong lúc chán nản,hay sân hận gì,TLT cũng suy nghĩ đến Thầy-tự nói ráng,ráng nghe lời Thầy ở mức độ ..ráng được có thể,nên TLT không có hành động gì là "ghê gớm" hết,mặc dù là.. muốn làm

Tuy nhiên về đúng,sai,thiện ác ,TLT vẫn phát biểu bảo vệ ý kiến rõ ràng-trong gia đình.
Nhưng sau phát biễu thì TLT cố nghe lời Thầy là "sống hòa bình",không im lặng(sợ bị thành súc vật) nên ở nhà không khí vẫn vui vẻ,vẫn đi chơi,nói cười bình thường(trừ những lúc TLT bất chợt nỗi điên lên diễn thuyết ...)

3.Nhìn minh

TLT cũng ráng Tập,nhưng nó cứ như thời tiết :lên xuống ,trồi lặn,thất thường...theo Nghiệp–với ngày tháng trôi qua....Đề mục ra/không ra theo các bài TLT đã ghi

TLT nhìn theo tâm thức của mình,đi theo Nghiệp-như những con rối giật dây bởi người khác .
Nó rất là lạ:là tâm thức mình nó dậy sóng(đau khổ)theo từng chi tiết một khi mình nghĩ đến cùng một vấn đề A –gọi là Nghiệp và sau đó,nó lại xẹp xuống.
Rồi cùng 1 vấn đề A  đó, hôm khác thì tâm mình lại dây sóng,phiền não theo một chi tiết khác-diễn ra trong tâm làm mình đau theo kiểu khác –và nó lại xẹp xuống...
Nội dung vấn đề A là giống nhau,nhưng diễn biến  tâm thức sau đó là không hề lặp lại ...mà nó biến đổi.,,đổi mới không ngừng.
Nó xảy ra,rồii nó đi qua luôn,không quay lại dù là đối diện cùng 1 vấn đề...nhưng mỗi lần là nó xuất hiện với chi tiết khác nhau -với tâm nghĩ /ra /thấy/phiền não  khác nhau.

Sóng dâng trào-chi tiết khác nhau-hiện lên một cách tự nhiên chứ không phải mình chủ động nghĩ đến để nó hiện ra(vì trong quá khứ kiếp hiện tại mình đâu có kinh nghiệm để nghĩ/làm để mà hình thành thói quen đâu).Nó như tiềm thức-đúng giờ lại trồi lên –tạo cảm xúc- rồi hạ xuống biến mất luôn

Khi nó dâng trào-hình thành cơn bão tâm thức,TLT cũng ráng  nhớ câu Thầy nói: "Bất quá là chết",
và mình cảm nhận cái "phiền nảo ác nghiệp" ở cao,(và ghê lắm ạ).Củng ráng gồng mình-đấu tranh...
Rồi khi nó rớt xuống,nó rớt cái ...tũm  cùng với nước mắt..ngắn dài-như trải qua 1 cơn sốt

Sau đó là tâm thức bình ỗn lại như chưa có gì xảy ra.và chính lúc bình ổn,TLT ráng  ráng nhớ Thầy dặn để Tập, để bù vào những ngày mưa sa bão táp

Nhưng có những lúc,dòng tâm thức "sân hận/bất thiện" cuốn trôi mạnh mẽ, không thể kéo ghì  lại được-gần như là bấn loạn,điên lên,vô cùng .Trong dòng trôi đó, mình đều nhận biết hết,nhưng nó vẩn cứ ..như con điên,trôi xuống dòng thác chảy xiết...bất lực,không hiểu nỗi

Nợ vay rồi vẫn cứ phải trả,không tránh được,biết là mê  nhưng vẫn cứ mê..

Từ tháng 9 năm 2015 trờ về cuối năm là.TLT lại đối diện nó lần nữa-điều sợ nhất từ ..kiếp nào
Đối diện ngay cơn bão-mạnh nhất –rõ nhất
Và do đó,việc đối chọi với nó hầu như chiếm trọn tâm thức-ngày đêm...
Nó như bão tố trong tâm-mà Thầy gọi là Ác Nghiệp- và chĩ cần chờ mình hành động nữa thôi -thi Tên của nó được "treo bảng" Phong Thần

Một loạt các giấc mơ hiện ra theo ý muốn của TLT
TLT muốn biết về sự thật gì đó,nó lại hiện ra..như thật,rồi nó lại xảy ra trong thực tế,.
Và không hiểu sao khi những gì TLT nghĩ/cần biết thông tin ...thì nó luôn tạo điều kiện để TLT thấy  ra Sự Thật rất rõ ràng như "ai đó" làm dùm ,chỉ dùm ,nói dùm... và nó y như nội dung trong các giấc mơ

Nó Hay lắm ! nhưng nó... trớ trêu !
Nó là Phước hay Nghiệp là tùy cách nhìn..(Của TLH).Nhưng dù nó là gì,,thì mình cũng đang..thua nó-Mình không có yêu đề mục của mình mạnh mẽ đến nỗi để có thể lấn át Nó

(Nghiệp trùng  Phước – Chán nó lắm nhưng vẫn cứ bị nó cuốn hút ,lại không dám làm gì hết!!  ??? ???
(Phước là  tên của ...Thầy,của Chú PN và của người mình thiếu Nợ –Nhắc đến,nói bậy là dính chấu hết !! Làm bậy nữa chắc cả ba Người họ  đem mình ra xử trãm  quá  8) 8))

Rồi khỏi nói,"Bán than là nghề của mình",mình cứ bán cho những người tên... Phước,khi thì ế ,không ai nghe,khóc một mình,khi thì bán từng cục,từng cục than .....và tất nhiên TLT chọn Khách hàng "sành điệu" nhất là ..Thầy  ;D ;D

Rồi lại hỏi Thầy để  đi "hành động".Và rốt cuộc là ..không có ..hành động gì hết vì Thầy nói là do mình làm,thì giờ bị lại...ráng chịu thôi!

4.Chuyển hướng

Nhưng thật tình,thì đến lúc này,mức dộ chịu đựng của mình nó lên đĩnh cao,vì chỉ cần nhớ lại thôi là đã thấy ..ngán ngẫm vô cùng,và không biết mình cỏn chịu nổi không nữa (về cuộc đời này)
Nên TLT bàn với OX là TLT muốn đi du lịch-và chủ yếu là phải gặp Thầy cho được để TLT muốn biết rõ lý do tại sao một cách rõ ràng nhất – hiểu rõ nhất(chứ sắp... chết đến nơi rồi!)

Chính trong những ngày tháng cao trào này-tui sẽ hok chịu nổi được nữa rồi, quá sức rồi..thì bỗng nhiên Nghiệp nó có sự chuyễn hướng –(hay là nó nghĩ mệt ..hông biết nữa)

Khi nó chuyễn hướng,TLT  lại  đối diện nhân vật trong câu chuyện /vấn đề thì  thấy ai.ai cũng ..tội nnghiệp và trong tâm lại không thấy giận dữ nhiều ...như mình nghĩ .. (lại bị dụ.. nữa?)

Khi TLT gặp Thầy,Thầy nói rỏ tại sao, và khi ở gần Thầy,TLT mới  hiểu được rõ ràng hơn vì sự trao đổi trực tiếp,có VD hẳn hoi,có mẫu Hoa Hồng rõ rệt ..từ một Người có Lực rất..rất mạnh thì tâm của  mình mới ..chịu chấp nhận và ép phê
TLT có kể những giấc mơ sau đó cho Thầy nghe thì Thầy nói là hết..
.
Và TLT hiểu được hết là bớt "điên đảo"trong tâm thức của mình rồi....còn những gì còn lại cuộc đời thì nó vẫn ..trôi theo ý nó...(hết bi giờ hay  tương lai hông biết nữa?)

5.Nhận xét


Khi đối chọi cơn Nghiệp- do chinh minh gây ra-thì bây giờ mình phải trả -trả đến mức cơ bản nào đó (có nghĩa là cố gắng nghe lời Thầy-) thì  lúc đó Thầy mới có  điều kiện gánh Nghiệp bớt  cho mình – với kết quả tốt nhất

Khi mức độ nhẫn nhịn/chịu đựng của mình nó ở mức cao mà mình ráng không  "phất -tạo ác nghiệp thì tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ có sự đỗi hướng..

Đổi hướng-hoặc là hết hẳn hoặc là vẫn còn  (ở đây là TLT ghi câu chung chung cho mọi trường hợp)..thì còn tùy theo Nghiệp/Phước ..và Cục Nợ của mình

Có thể nó đổi hướng chút ..chút hoặc là hết hẳn thì mình ...không biết nữa
Nhưng nó chuyễn ,thì mình còn  có thời gian ..nghỉ ngơi dọn dẹp..Chứ nó mà cứ như "dây chuyền sản xuất" hay  "bão liên tục" thì chỉ có...chik mà thôi!!
.
Nhưng thiệt tình,khi mức độ chịu đựng ở mức cao rồi thì tâm thức của mình đối với đối tượng  cũng thay đổi theo.Bỗng nhiên mình nhìn ai cũng thấy là những diễn viên(như TNT nói) và mình cũng là 1 con rối ...theo dòng nghiệp-sống theo thủ tục,ý kiến,XH ,dòng họ,gia đính và thói quen vô minh của mình (và cái thấy ,quan điểm theo tâm này lại tiếp tục thay đổi nữa)

Đề mục theo tâm  thức chớp,tắt,biến mất,sáng,đen,tối,trắng,vàng...gì đều có—nhưng nó như những cái chớp của máy chụp hình,..
Sự ổn định trong tâm nó đi xuống,nó không trụ tâm vào đề mục được nhiều ,mức độ sợ hãi nó xâm chiếm
Và ngược lại,sự chịu đựng của mình chỉ được gia tăng khi mình tập trung nhiều vào hơi thở và Tập.Nhưng do đối chọi nhiều quá,nên nó lại thường xuyên mất sức và tâm nó chao đảo,sợ hải.. do đó nó đi tìm điễm tựa

Thầy "bị chỉ định" làm bia –điểm tựa -cho tâm thức (cho tâm thức chứ không phải trút bầu tâm sự nói chuyện ) của TLT -Có phải đó là cái Nêm không nhỉ?
----------

Có phải mình viết bài như "khoe của"-như dương cao ngọn cờ -ta đây bây giờ là người chiến thắng .Nghiệp không nhỉ? Không phải.mà ngược lại,có thể nói lại là "Ngu dễ sợ" ấy!!. ;D ;D,nhưng mình không tránh được ...,...
.
Rồi vẫn còn sống,còn đối chọi tiếp-khi sống trong gia đình,XH- biết mình còn Nợ nữa không,khi vẫn  nằm trong vòng tròn của nhân duyên quanh mình?..Thầy nói chỉ là Đề mục nhưng ...sao thua hoài

Thua  rồi nói,hay là cứ nói :"Tui bị-rồi tui rút kinh nghiệm,bị - rồi rút kinh nghiệm ..."?
Không có cái dây nào dài như dây... Kinh Nghiệm -Rút hoài ,rút hoài ... mà nó vẫn dài  ::) ::)
.....................................
.
-TLT hỏi nhiều – và rút gọn lại các câu Thầy dăn khi TLT gặp Nghiệp nha:

-Chú cũng từng muốn xem câu chuyện sau cánh gà,nhưng Chú thấy là nếu mình có tác động vào thì chĩ làm cho câu chuyện đi chậm lại hơn  ..Và tốt nhất là mình nên Tập để biết được Sự Thật

-Khi bị ảnh hưởng tâm thức nhiều quá(bấn loạn quá) thì con ráng,ráng trụ vào hơi thở,..thật nhiều lần  ..

-Khi khó Tập quá(vì khó vô quá) thì củng  ráng ..Tập,có TLH canh chừng mà
Tập thiệt ..châm,đọc thiệt chậm:Mặ...ặt.... Tră ,...ăng ,M,,ặ t...Tr  ăng ...–rồi nó có ra cái mặt ..gì,mặt ai củng kệ nó,..rồi cứ  đọc tiếp ..để linh hồn từ từ nó hiểu....
.
-Khi người ta đã làm sai ,minh nói,họ không có nghe đâu..chỉ khi khi nào chính bản thân họ tự nói với mình là "tui sai rồi" thì lúc đó,mới ..hết được ..

-Không có cái gì sai ơi là sai,không có cái gì đúng ơi là đúng..,Nó khó lắm lận

Và có nhiều câu cụ thể khác của Thầy, nhưng chỉ dành cho những câu hỏi cụ thể..nên TLT không ghi ra được vì tối nghĩa

Kính


Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th8 20, 2016, 10:35 AM
Dear all
Đây là phần viết bài cách đây hơn 2 tháng của con

Trong suốt thời gian Nghiệp trên này,con cố Tập-tranh thủ khi bình ổn
Nhưng hầu như khi Tập là nghĩ ..lung tung,cả lên,nên "chất lượng sản phẫm" là kém ,và số lượng sản phẫm là ..đồ bỏ nhiều Nhưng ..ráng cái nào hay cái đó
Nhưng nếu nó có ra-khi ngũ-thì hầu như nó ra cục vàng -chứ ít khi ra MT  

Đôi lúc,nó khó ra quá,lại tự than thở:tuổi đã lớn hơn(có cần luật sư biện hộ không nhĩ);gần đất xa trời hơn"hay sao mà Đề mục- ỡ trển-nó không muốn gặp mình khi đi ngũ-dù chĩ là chớp tắt

Khi nó không ra -con biết là do  tâm con có vấn đề/hay không  có vui, hay do  tiếp xúc ở ngoài đời nó  "động" hơn,

Nhưng có khi con cũng không biết tại sao nó không ra..nửa

Con nhủ với em mình, lải nhãi : Sao zị ?Sao zị ? tại sao?
Và y như rằng con mà hõi và lãi nhãi thì con sẽ nằm mơ,và nó "trã lời" đầy đủ theo các ngày cách quãng->Giấc mơ Tham dục(thấy nam ,nữ),giác mơ vô thường,giấc mơ mất tiền..
-> Có nghĩa là Tham Sân Si vẫn còn đầy đủ

Cho con diễn tả chi tiết
-Khi con thức:con Tập thì nó đỡ hơn là khi con ngủ
Vì khi tỉnh –-người mình tỉnh:nằm ngữa thẵng đơ: thì con kéo hơi lên vẫn được, con có  thấy Đề mục nhưng nó không có sáng hoặc sáng chớp lên chút xíu rồi trỡ về ..bình thường –và không giữ được lâu.
Nhưng cơ thể con nằm thẵng đơ bi giờ ,chỉ chịu được khoảng hơn 30phut  tí xíu cho nằm ngữa

-Khi con ngủ:
Lúc trước trước thì con hay nằm ngữa thẵng đơ-nhìn thẳng lên trần nhà –thì dễ vào đề mục .

Nhưng những lúc sau này:-nếu con nằm ngữa lâu. là con khó kéo hơi.,vì nghẹt thở ngay mũi .cổ..

Hay phần cơ thể từ thắt lưng xuống hông nó như bị  "háu".
Nằm một lúc (max 30phút)là nó không chịu nỗi(đau),tự động automatic là phải co chân quay lại nằm nghiêng (để nó giãn phần thắt lưng và hông ra).

Ở thế nằm nghiêng này,con  thấy khó Tập..quá
Đề  mục  hình như nó không ưa cái mặt mình-như bánh mì kẹp thịt-khi nằm nghiêng hay sao,mà sao con khó  hình dung ra  nó quá.
Mà khó thấy quá thì hầu như là lại rơi vào vọng tưởng hay là ...thăng luôn

Rồi con nghe tập theo thế nằm mơ"Vô thường": con thử nhưng không Tập lâu được vì  đau cái cằm quá nhưng nó rất là tỉnh và dễ thở

Con không dám thử nhiều vì sau này nghĩ mình chết ,mình không ở tư thế này, hay do Con chưa quen lắm?

Đề mục hiện ra có bửa,có khi mờ tịt,có khi xuất hiện xa xa sáng tỏ nhưng chính giửa lại bị lấm chấm đen

Thầy ơi! Thầy chĩ con cách Tập nằm nghiêng theo thế Niết Bàn của Đức Phật  với ạ..Con khó tập cách này quá

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th8 20, 2016, 10:52 AM
Dear all
Phần bài này viết về Tập trong khoảng tháng sau này


Tự nhiên,con cảm thấy nhẹ nhàng

Con nghĩ mình nên tranh thủ,và con chú tâm suốt-2 ngày nghỉ ở nhà,con ráng ăn ít,và cố nhớ đề muc trong ngày

Khi con ngủ, con cũng mờ mịt tìm tòi
Nhưng gần sáng khi thức dậy.Đề mục con,nó bất ngờ từ xa chạy lại như đập vào mắt con chói lóa (của đèn neon chứ không phải của ánh hàn điện).Thật sự,con... mừng lắm vì lâu lắm rồi con mới thấy rõ như vậy

Nhưng sau đó,chik cha con rồi,con bi bịnh-liên tiếp nhức đầu quá (không phải là complaint mà là .diễn tả cơ thể khi lớn tuổii)

Rồi con cố các ngày khác,lần thứ hai
Đề mục con củng xuật hiện luc vừa tỉnh dậy ,nhưng lại vàng chóe (đèn đầu xe honda) nhưng ko giữ dược lâu

Do đối phó công việc,..  con lại bị bịnh, lại quay vòng, và thở ..dữ dội, trong các ngày tiếp theo (lại than)

Rồi lại công việc quay cuồng,thở,tâm thức lại bị cuốn trôi

Rồi lại cố lần thứ ba
Lại xuất hiện  cục vàng chóe,cục này xuất hiện từ xa,biến mấ,rồi lại cục khác từ xa nhưng không giữ lâu

Sao con sợ bị THTT quá!  sao con lại  hay thấy cục vàng chóe-như ánh đèn đầu xe honda ngoài đường...

.................

Tâm con không bình ổn,cứ như bị sốt ruột..lại hơi sợ bị THTT

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 08, 2017, 03:09 AM
Con copy qua đây thôi a
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17024.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17024.0)

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 08, 2017, 03:33 AM
Cô đơn của..Vô Thường

Dear all
Nhớ khi con rơi vào giấc mơ vô thường và có cảm giác Cô đơn .


Sau  giấc mơ đó,...con thường rơi vào cãm giác  cô đơn(hay cô độc).

Cô đơn lần thứ 1

Con biết  chuyện OX con,rồi con nghĩ các mối quan hệ nhân duyên ..trong một kiếp sống sao mà như một chương trình lâp sẵn.
Nó cứ như là Khoa học hay sao ấy,khi  mà các vấn đề cuộc sống,thương ,yêu,ghét,ở... gì  nó cũng lập trình .Không ai có thể thay đổi được
Mình nói:mỗi lần làm vậy là tui bị thương đó nha-mà người ta vẫn ..cứ làm (như có programme automatic ấy)–dù  người ta biết đó là sai 100%
Thế thì trách gì trên thế gian này,các  mối quan hệ cũng ..lập trình.và không làm gì được hết.

-> Biết như vậy rồi,tự nhiên con bắt  đầu  rơi vào..."Độc lập" bản thân

Rồi,con lại đọc một bài của Thầy viết :
Trích dẫn
Khi một đứa bé thông minh đi ra đường gặp gì cũng hỏi, cũng thắc mắc, tìm hiểu.
Đây là một điều rất là hay.

Cho đến khi đứa bé tìm ra ông thầy thì ông thầy:
1. Nếu cứ lo trả lời những khám phá, những câu hỏi... thì đứa bé chỉ là đứa thông minh và chấm dứt ở đây: Và có thể tóm tắt hành động của ông thầy là: Ông cho con cá.
2. Nếu ông thầy không trả lời câu hỏi "vô tận" mà lại chỉ cho đứa bé cách suy nghĩ và lý luận thì ông thầy đã xuất sắc cho đứa bé cái cần câu.

3. Cái cần câu này sẽ theo đứa bé xuống mồ, sẽ là ông thầy, và  chỉ khi nào nó thành Phật, thì mới hết được đứa bé sử dụng

Lúc đó,thì con lại nghĩ:
- Thôi! Xong..phim!
Thầy ghi câu này –như là nếu có  kiếp sau,không đủ điều kiện/cơ hội thì Thầy cũng... bỏ mình thôi.!Làm sao mà mình có thể nhớ PP ATCNDTM khi đi xuống ..Mồ được.
Học đã 6,7 năm nay rồi, mà mơ Chết mấy lần,lần nấy cũng sợ ..muốn chết,có nhớ cái gì đâu..
Mà giờ  Thầy còn bắt mình phải đi xuống Mồ ..một mình,xong rồi,còn tự nhớ nữa chứ.

Cái trên rồi +thêm cái này nữa-thôi xong luôn-> Con rơi vào trạng thái Cô độc ..

Và con sống trong trạng thái đó .. ..khá lâu.Và con Tập ..không được gì cả.

Bất thình  lình,một chiều nọ,tự nhiên con lại sực nhớ ra cảm giác /cảm xúc này y hệt như lúc con mơ giấc mơ Vô Thường.
Con lại thấy vui vui:À! mình  đang Sống mà như ...Chết đây ;D ;D

Và sau đó,con quên đi "cô độc".
Cũng mất mấy ngày-được vui vui, con mới ra được Đề mục sáng ạ

Cô đơn lần thứ 2

Nó lại xảy ra lần thứ hai khi con lại nhớ vê cái biết OX con
Vì đi theo đó là có hai giấc mơ kỳ lạ(*)

Một phần vì hơi bị stress do công việc,Con lại rơi vào Cảm giác Cô đơn đó lần nữa:
-Con không muốn /thấy thích gì hết,và do đó,Đề mục nó cũng hiểu lòng con hay sao mà  con Tập,nó cũng không chịu  ra .

Rồi cũng phải ít nhiều đi ra cảm giác này-khá lâu-thì con thấy được đề mục.

Cô đơn lần thứ 3

Lần này con lại chủ động bước bước vào trạng thái này trước vì sợ mình bị phiền não.
Ngay khi đang sinh hoạt trong ngày-con vẫn cứ trụ vào "cô đơn"(là trạng thái cô đơn của lúc Chết)

Và cũng như vậy,con Tập không ra đề mục luôn

Nhận xét:

1-Cãm giác Cô đơn lần thứ 1 là con vô tình rơi vào.
Cảm giác cô đơn lần thứ hai là do bị stress,không còn tìm cách nào khác để thoát ra khỏi stress-gia đình và công việc và sợ phiền não
Cảm giác lần thứ 3 là con cố tình đi vào

2-Lần thứ 1:con ở cảm giác một mình-biết là "một mình"-như là đang bị.. mồ côi ấy. 8) 8)

Lại biết là có người /vật xung quanh sinh hoạt chung,vẫn tham gia cười nói nhưng thấy/cảm giác  mọi người quan hệ với nhau như diễn viên trên sân khấu(không có nghĩ mà là cãm giác ạ)

-Lần thứ hai:Con cảm giác "một mình" như lần 1,nhưng lại thêm một cảm giác thèm sự trống trải,thèm đi ra ngoài không gian rộng lớn,và muốn ở một mình để Tập(thật ngoài đời).

Con nhận thấy đó là một tâm thức mới,một ước muốn mới thật sự nảy sinh(chứ không phải như trước đây nó là một suy nghĩ-nhằm tránh cái khổ-nhưng nếu có sung sướng thì ..suy nghĩ lại  ;D).

Chỉ có điều là con biết nó là mới  hình thành-chứ chưa có "sống trống trải thực tế",nên con biết mình chưa có từng chịu /biết thực tế về thói quen này,nên cần phải đi/làm  từ từ ...cái gì đó đã

Nói chung là muốn..đi tu .Nhưng do  không giải quyết được nhu cầu này .nên ở  nhà  tập ..dọn dẹp trước cái đã ;D ;D

Lần thứ ba: là con theo bài Pháp Âm Chú Ba Danh-không muốn lập lại sự phiền não,nên tự động đi vào "nhìn một mình"+ "cô đơn" ("Một mình" thì chưa chắc có cảm giác cô  đơn-trình độ của con).và nó hàm chứa cảm giác lần thứ 1 và lần thứ hai luôn

3-Khi con Tập trong các thời  gian có cãm giác này là Đề mục con rất khó ra
Nếu có,thì nó không thể sáng lên đươc .
Con tự hỏi: có phải vì nó đang sống trong cảm giác vô thường nên Đề mục cũng vô thường không?
Hay do mình bị stress quá nên khó ra?
Hay vì mình đã chuyến hướng thành đề mục là Cô Đơn của Vô Thường nên Đề Mục MT không ra?

4-Khi rơi vào cảm giác này thì thường là mình ở cãm giác "1 mình" nên hầu như là mình chỉ hướng vào mình,vì  "không còn cái gì" để  mà hướng ra nữa.
Mình thấy các sinh  hoat xung quanh,nhưng vẫn  cô đơn

Cô đơn:như là biết mình và người khác/vật xung quanh khác nhưng không có "link" đúng nghĩa
Sống trong đó như đang vào vị trí trong  môt cái ô có tấm kiếng trong vắt,nhìn thấy hết  bên ngoài nhưng không cảm giác,sờ.. vào xung quanh.
Cái không muốn hay  "tự nhiên" cảm nhận với cãm giác người/vật sinh hoạt bên ngoài nó không có .

5-Khi con đi vào cãm giác:nhìn mình và cô đơn.(nhìn mình và mình tách cãm giác với bên ngoài,nên mình cô đơn),thì tự nhiên tâm nó tự động trụ vào hơi thở.chứ không như trước đây là mình tác ý muốn trở về trụ vào hơi thở.
Nhưng con lại lại có một cảm nhận là mình đang mang /đựng cái linh hồn mình ở ngay tại chỗ hay sao ấy-nên cảm giác nó nặng nặng,không bay bổng.

-Con tự nghĩ:mình nhìn mình,mình cãm nhận nơi mình-thì linh hồn mình nó hướng vào nó,nó không đi đâu hết thì nó ..nặng nặng (phải vậy không Thầy?)
Mình tập đề mục là..mình hướng ra(đề mục)
Mà hướng ra đề mục thì linh hồn nó phải nhẹ nhàng bay bổng-thì nó mới bay lên đề mục
Mà bi giờ linh hồn mình nó đang ở lại đây- hướng vô-thì sao mà nó ra đề mục liền được
Nó-linh hồn  trụ "nhìn nó" bao nhiêu lâu thì cũng phãi đợi nó đi ra bấy nhiêu thời  gian –thì nó mới thấy đề mục .Mà vì trong sinh hoạt thì mình cứ"nhìn mình" hoài thì nó ở lâu quá,trong khi mình Tập mổi lần có ½ tiếng thì sao nó ra được?(Con nghĩ và hỏi)

-Do Nó đi vô"bản thân",nên có cái hay là nó không còn nghĩ đến ai/vật xung quanh khác,nên cái Nghiệp xung quanh gì thì nó ..không quan tâm vì nó đang "cô độc" rồi,không thiết tha gì khác.

6.Nhưng,mặt khác

Khi sống với cảm giác này,con cảm giác được 1 phần của một người ..ich kỷ/bản ngã cao-vì sống trong đó,người đó không cảm nhận gì về cảm xúc  người khác /xung quanh mình.

Khi trong sinh hoạt  bình thường,con đã từng- giải quyết một số vấn đề -khi đang "trụ vào bản thân" này:con nói cho ra lẽ-và chấm dứt sớm-theo ý con.Người ta hiền,thì con hiền,Người ta dữ /lợi dụng thì con nói cho ra ..lẽ

Con không có "zịu zàng,kiên nhẫn,nhõ nhẹ" khi trình bày vấn đề mà lại  dứt khoát-không thì thôi-con không có sân hận-mà lại ..lạnh lùng 8) 8)

Rồi con tự hõi/cảm thấy hình như có cái gì ..sai sai không? vì lạng quạng,không chừng thì THTT sẽ ghé vào vì chỉ có  cái tôi-chỉ có  "bản thân" trong đó ?

-Do vì không có mối liên hệ với bên ngoài,nên con không có thước đo(như là đề mục :mờ/sáng/rõ/ là tâm sáng/tốt..)...nên con khó biết cái tốt/sai/tệ/trong tâm con.
Cái tự biết tâm tốt/xấu/trong/sâu/đục/cạn này trong từng cm,con sẽ không biết được,nếu chưa từng.. phân biệt và đi qua?

-Và đặc biệt là không cảm giác thấy Vui –nhẹ nhàng gì hết ạ
--------------------------
Vì con đang sống trong Nghiệp.Mà khi đang bị Nghiệp,mình nên trụ vào Vô Thường (phải không ạ) nhưng Vô Thường thì gây ra cãm giác Cô đơn..
Mà Cô đơn của Vô Thường thì không vui ...

Dear Sir!
Rồi mỗi ngày,mỗi khúc ..Tâm con sẽ thay đổi
Please advise cho con  

Kính

Note:
-Con đọc bài Chú Ba Danh và con chú ý đến cách Thầy con nói:

+Đó là Ông nhà Giàu.->nhà giàu là có phước rồi.Nhưng Nhà giàu này con hiểu là Chú ấy đả từng đi theo hệ thống của Thầy –đã từng vào các Tầng Thiền,và qua  DTTD và coi được tiền kiếp..
Nên con hiểu đây là Vị có định lực rất mạnh,và Vị ấy có thễ chuyển hướng Tâm theo ý mình vì đả trải nghiệm Tâm ở từng sát na nhỏ ở từng bất kỳ vị trí nào dù là con hẻm nghèo hay khu phố Phú Mỹ Hưng..

+Con nghe được Thầy nói Người theo được Pháp trên(của Chú Ba danh) và thành công được phải là Người rất hiền (đại loại..)
-> Nên Con vẫn biết là con nên Tập trụ vào Đề Mục vì con còn ...Nghèo mạt rệp và Dữ như chằn ;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th3 08, 2017, 06:25 AM
Trích dẫn-Con đọc bài Chú Ba Danh và con chú ý đến cách Thầy con nói:

+Đó là Ông nhà Giàu.->nhà giàu là có phước rồi.Nhưng Nhà giàu này con hiểu là Chú ấy đả từng đi theo hệ thống của Thầy –đã từng vào các Tầng Thiền,và qua  DTTD và coi được tiền kiếp..
Nên con hiểu đây là Vị có định lực rất mạnh,và Vị ấy có thễ chuyển hướng Tâm theo ý mình vì đả trải nghiệm Tâm ở từng sát na nhỏ ở từng bất kỳ vị trí nào dù là con hẻm nghèo hay khu phố Phú Mỹ Hưng..

+Con nghe được Thầy nói Người theo được Pháp trên(của Chú Ba danh) và thành công được phải là Người rất hiền (đại loại..)
-> Nên Con vẫn biết là con nên Tập trụ vào Đề Mục vì con còn ...Nghèo mạt rệp và Dữ như chằn Grin Grin Grin

Nhận xét chính xác luôn đó chị. ;D ;D ;D Nhất tâm đã thì làm cái gì cũng dễ.

Làm cái gì sau đó nữa thì lại khác nữa. Sống trong chính cái nhất tâm mình tạo ra (cảnh)? Hay sống trong từng sát na? Hay sống để làm cái nguyện của mình? Có rất nhiều con đường bỏ ngỏ để mọi người khám phá.

Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: DOMOC trên Th3 08, 2017, 09:09 PM
 ;D :-* ;D Đúng đó TLT Cái chỗ bài pháp Thầy Tibu nói chú Ba là ông nhà giàu tui cũng nghĩ ý thầy là chú Ba cũng cỡ Level như Thầy Tibu thì tiến lui dễ dàng còn như bà con nói chung đang mò mẫm nếu quán được đoạn "vô thường" là ngon lành lắm rồi (vì dân nhà nghèo) ;D :-* ;D
P/S: Ngày nào tui cũng nghe mấy bài pháp này lúc tập.
a di đà phật!!!
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th3 10, 2017, 04:21 AM
Cám ơn xác nhận của  Moon và DOMOC nhe  ;D ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th6 28, 2017, 09:14 AM
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.

Con nhớ là Thầy nói trên Vũ trụ luôn lưu lại những bài học của trên thế gian này,thì chắc có lẽ cũng phải có một bài học nào đó tương tự như  trường hợp của mình để có cái đặc điễm gì đó mà mình có thễ rút ra được.

Con cũng đã từng nghe (Thầy nói)/biết là có những Vị coi tử vi,coi bói,các nhà khoa học.. khi ở mức độ tập trung cao (và chắc là người có giữ giới nào đó) thì sẽ phát minh ra/phát hiện ra những  điều đặc biệt mà người khác không nghĩ ra.

Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...

Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.

Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?

->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)


Thầy ơi cho con hỏi:

1.Con đả từng nghe Thầy kể về các Bài Học Trên Vũ Trụ mà Thầy,Nhí và các Vị khác đều học.
Nhưng theo con biết thì các Vị đều ở từ Tứ Thiền trở lên mới ..học được.

Nhưng mà con cũng biết là có Bác An Rồng cũng học rất nhiều các bài học trên đó.Và Bác An Rồng là ..Rồng
Mà Thầy nói là : Rồng ở mức cao nhất là Tam Thiền.

Vậy thì tại sao Rồng có thể học được các Bài học đó –sâu sắc như Bác An Rông- khi ở Tam Thiền  ?
(mà Tu sĩ khi ở  trình độ đó ..không học được phải không ạ?)

2.Với những Vị khác  như các nhà Khoa Học  chẳng hạn cũng có thể bắt được ..bài học để ra các phát mình nào đó. Vậy thì do các Vị đó cũng ở mức độ Tập trung nào đó nên mới bắt được.

Như vậy các Bài học tương ứng đó có sắp xếp theo các tầng trời/tầng  Bồ Tát/tầng Như Lai (con ko biết diễn tả ).....để người nào đó ở mức độ tâm linh nào đó có thể "lấy " bài học mình cần không ạ?

3.Con hỏi/làm vậy /suy nghĩ vậy(bài trên)là có ..tạm .chấp nhận được  không Thầy? Sẽ có nguy hiểm gì ko ạ(vì bị ảnh hưởng vào trong giấc mơ..)


Nhưng do  sự ảnh hưởng của nó vào trong giấc mơ ..nên con đã ngưng không hỏi nữa và nó..hết.
Con quay trở lại về topic... vô thường...
.............................
Kính
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th6 28, 2017, 08:27 PM
Chị TLT hỏi hay quá, em cũng đang vướng cái vụ này, nay lót dép hóng Thầy trả lời.hi..hi..

Sẳn Thầy cho con hỏi là con thường sám hối theo đề mục như tham dục, thân, khẩu, ý,...theo kiểu là hể mà lồi ra cái nào là con quăng nó vào tầm nhìn theo cách ATCNDTM và niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi con tác ý là Nguyện xin sám hối tất cả các ác nghiệp có liên quan đến tham dục,...Con làm vậy có được không Thầy, có bị xem là chế chiêu không Thầy.
Ngay cả các bệnh của con, con cũng sám hối theo cách đó luôn, hể mà bị bệnh gì thì con quăng cái bộ phận đó vào và sám hối luôn.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 30, 2017, 05:21 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 28, 2017, 09:14 AM
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được[/b]
Sao lại hỏi như vậy ta? Vì một cách tổng quát, đây là câu hỏi của những hành giả tương đượng với... Ngài Xá Lợi Phất.
Trích dẫn
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.
Tại đây có hai nhánh rẽ:
1. Nếu chỉ lo giữ giới: Ăn Ngay Nói Thật (ANNT) thì linh tính sẽ phát triển và có thể giải quyết được một số các vấn đề thuộc về cuộc sống.
2. Nếu kèm thêm Chữ Hiếu (CH): Thì linh tính có thể phát triển và hướng dẫn đến những trình độ Tâm Linh.
Trích dẫn
Con nhớ là Thầy nói trên Vũ trụ luôn lưu lại những bài học của trên thế gian này,thì chắc có lẽ cũng phải có một bài học nào đó tương tự như  trường hợp của mình để có cái đặc điễm gì đó mà mình có thễ rút ra được.
Tất nhiên, trong thiên nhiên: Không có chuyện truyền tin bằng hữu tuyến (qua đường dây) mà hoàn toàn bằng Vô Tuyến (không cần đường dây).
Như vậy sự truyền tin này dựa hoàn toàn vào tính cộng hưởng. Cho nên chỉ cần thay đỗi tần số cuả chính mình thì sẽ bị/được cộng hưởng.
Dể hiểu hơn:
Tâm tánh khó chịu như quỷ > sống y như quỷ;
Tâm tánh hiền lành > Sống y như thiên thần... 

Hợp lý hơn:
Khởi sự trước tiên hết là nên giữ giới.
Rồi dùng phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (ATCNDTM).
Sau khi đó thì mới có thể cộng hưởng được các hình ảnh Tâm Linh trong vũ trụ (vòng phép) để có thể... học hỏi được.
Và đây là con đường của "trường ốc".
=========
Con đường ba rọi thì có hai kiểu rõ rệt:

A. Con đường "phát minh":
Khi phát mình một vấn đề gì thì phải bước qua một tình trạng suy nghĩ căng thẳng "cho đến khi bị... đặt cái đầu" đầu óc bảo hoà... hết nhét vào não... bất cứ cái gì!
Tại đây, có hai trường hợp:
1. Nếu không có phước báu thì bí lù và... có thể xảy ra chuyện điên loạn.
2. Nếu có đủ phước báu: Lại nằm mơ và trong khi nằm mơ, lại có thể... đọc được những tài liệu "cổ"! Theo kiểu "đọc tới đâu, hiểu tới đó". Và sau khi thức dậy, thì nhà phát minh này giải quyết rất là dể dàng mọi vấn đề (nếu đọc được hết tài liệu đó), còn làm và bị bí (vì chỉ đọc được một phần).
Hello "thằng Đức" :D :D :D
B. Con đường phát triển linh tính:

Khi thức dậy, và đối diện với vấn đề thì cũng... chả biết làm sao luôn (dĩ nhiên). Nhưng cho tới khi bắt đầu viết thì... chữ ở đâu nó ra, và có thể giải những đề tài rất là khó!
Khó đến độ, sau này đọc lại: thì lại thắc mắc: "Không hiểu ai mà viết/làm hay vậy ta!"

Và té ra là...mình!

Tất nhiên, đây là vấn đề thường xảy ra ở những người "có tâm lành", hay có suy nghĩ... "vô hại"!
Hello: Mun và Bờm! :D :D :D
Trích dẫn
Con cũng đã từng nghe (Thầy nói)/biết là có những Vị coi tử vi,coi bói,các nhà khoa học.. khi ở mức độ tập trung cao (và chắc là người có giữ giới nào đó) thì sẽ phát minh ra/phát hiện ra những  điều đặc biệt mà người khác không nghĩ ra.
Đây lại là một vấn đề nguy hiểm: Có thể bị cảnh giới thấp chi phối!
Bằng chứng là... khi đọc lại thì đều đó cảm giác là: Tổ Đải, hoặc là "Ai đó nói, chớ không phải tui nói đó nghe! Hoặc là khi tra cứu lại thì: lại thấy... ngoài sách vở!
Nếu chừng đó chuyện xảy ra thì biết là cảnh giới đã chen vào, giải quyết dùm vấn đề.

Giải quyết là ngưng ngay, Tránh né, không nên để rơi vào trường hợp trên nữa.
Trích dẫn
Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...
Tới đây là hay rồi đó nghe con! ;)
Trích dẫn
Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.
Lúc này hệ thần kinh đã được phân cực đúng cách. (Do đề mục đã xuất hiện). Tinh khí thầm bắt đầu tụ lại rồi.

Và khi cái chất này mà tụ lại được thì, một cách tự nhiên mà nói: thì "tham dục" nỗi lên.
Trích dẫn
Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?
Lý do là thiếu mất cái "vui". Có cái này thì "em nó" đi chơi liền bằng cách cộng hưởng với những cõi giới... cao hơn.
Trích dẫn
->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)

Còn một cách khác nữa là dùng chính ngay trình độ công phu của con (khi đề mục xuất hiện): Nên hướng nó về "cái vui" khi tất cả những chuyện vớ vẫn trước kia nay chỉ còn một vấn đề: đề mục đã xuất hiện > cố giữ nó và sẽ thấy niềm vui xuất hiện một cách rất là tự nhiên.

Trích dẫn
Thầy ơi cho con hỏi:

1.Con đả từng nghe Thầy kể về các Bài Học Trên Vũ Trụ mà Thầy,Nhí và các Vị khác đều học.
Nhưng theo con biết thì các Vị đều ở từ Tứ Thiền trở lên mới ..học được.
Họ học được qua cách quán tưởng để vào các vòng phép (mandala) Và chính mandala này cộng hưởng sự hiểu biết ... cho các tu sĩ trứ danh này.
Trích dẫn
Nhưng mà con cũng biết là có Bác An Rồng cũng học rất nhiều các bài học trên đó.Và Bác An Rồng là ..Rồng
Mà Thầy nói là : Rồng ở mức cao nhất là Tam Thiền.

Vậy thì tại sao Rồng có thể học được các Bài học đó –sâu sắc như Bác An Rông- khi ở Tam Thiền  ?
(mà Tu sĩ khi ở  trình độ đó ..không học được phải không ạ?)
An Rồng có sự hổ trợ về các bài tập về lịch sử nước Hoa Kỳ (dân tộc Navago = Đọc là "Na-Va-Hô"). Hoặc là tất cả anh em có thể phát triển được Phật Giáo tuỳ theo trình độ của họ... như là Cận Định... Ma/Quỷ Nhập... Sự hổ trợ này thuộc về các Rồng Chúa (rồng có hai đầu, ba đầu... tám đầu!) Rồng chín đầu: tương đương với Thiên Ma.
Trích dẫn
2.Với những Vị khác  như các nhà Khoa Học  chẳng hạn cũng có thể bắt được ..bài học để ra các phát mình nào đó. Vậy thì do các Vị đó cũng ở mức độ Tập trung nào đó nên mới bắt được.
Đã trình bày ở trên rồi.
1. Phát minh thì nằm mơ
2. Tâm hiền lành, vô hại: Linh tính bén nhạy đến độ: có thể giải quyết các vấn đề khó... cho đến rất khó.

Trích dẫn
Như vậy các Bài học tương ứng đó có sắp xếp theo các tầng trời/tầng  Bồ Tát/tầng Như Lai (con ko biết diễn tả ).....để người nào đó ở mức độ tâm linh nào đó có thể "lấy " bài học mình cần không ạ?
Nhớ là do... sự cộng hưởng về tần số tâm linh, quy về ANNT và ATCNDTM.
Trích dẫn
3.Con hỏi/làm vậy /suy nghĩ vậy(bài trên)là có ..tạm .chấp nhận được  không Thầy? Sẽ có nguy hiểm gì ko ạ(vì bị ảnh hưởng vào trong giấc mơ..)


Nhưng do  sự ảnh hưởng của nó vào trong giấc mơ ..nên con đã ngưng không hỏi nữa và nó..hết.
Con quay trở lại về topic... vô thường...
.............................
Kính
;D ;D ;D
Quay về Vô Thường là cái nhìn đúng đắng nhất. Và đồng thời Vô Hại.
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: demen trên Th6 30, 2017, 10:21 PM
 :) :) :) TRời ơi, hôm nay đọc được bài này sao mà hay quá đi.
(TLT hỏi mà sao giống của tui quá; còn Thầy trả lời ngay cái ý mà con muốn biết bấy lâu nay.)
cảm ơn TLT.
Chúc Thầy bình an.

A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th7 02, 2017, 05:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 30, 2017, 05:21 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 28, 2017, 09:14 AM
Con tính không ghi,nhưng thôi con ghi và hỏi Thầy luôn ạ  ;D

Số là .mấy ngày  tháng ..  trước trước đó
Con nghĩ không biết có cách nào để mình không bị ảnh hưởng cảm xúc,làm mình khó chịu trong hoàn cảnh Nghiệp của mình,?
Làm sao mà mình được ..như Thầy đây?
Và muốn vậy thì mình phải không có nhiều bản ngã .
Cỡ như  trình độ mình đây thì làm sao mà có thể Vô ngã được[/b]
Sao lại hỏi như vậy ta? Vì một cách tổng quát, đây là câu hỏi của những hành giả tương đượng với... Ngài Xá Lợi Phất.
Trích dẫn
Nhưng ít nhất chắc cũng có một bài học nào đó để cho mình biết nguyên nhân của đau khổ -từ nghiệp và  bản ngã cũa mình,nếu mình biết rõ thì chắc sẽ đỡ.
Tại đây có hai nhánh rẽ:
1. Nếu chỉ lo giữ giới: Ăn Ngay Nói Thật (ANNT) thì linh tính sẽ phát triển và có thể giải quyết được một số các vấn đề thuộc về cuộc sống.
2. Nếu kèm thêm Chữ Hiếu (CH): Thì linh tính có thể phát triển và hướng dẫn đến những trình độ Tâm Linh.
Trích dẫn
------------.
Trích dẫn
Và do đó,con nghĩ,nghĩ miết ..khi con Tập.

Con Tập và  con thấy MT màu trắng như viên bi,không sáng-cứ nhõ như viên bi.
Và trong khi Tâp đó con vẫn nghĩ :làm thế nào tiêu cáị bản ngã của mình(trương hợp của mình),làm thế nào,làm thế nào..?
Và con cứ nghĩ miết và hỏi miết trong mấy ngày đó...
Tới đây là hay rồi đó nghe con! ;)
Trích dẫn
Thế  nhưng rồi,khi con tập hay khi nhớ thấy MT như thế và đồng thời vẫn hỏi như thế (ngay cả khi không Tập)thì tự nhiên con bị cảm giác nặng phần dưới.
Lúc này hệ thần kinh đã được phân cực đúng cách. (Do đề mục đã xuất hiện). Tinh khí thầm bắt đầu tụ lại rồi.

Và khi cái chất này mà tụ lại được thì, một cách tự nhiên mà nói: thì "tham dục" nỗi lên.
Trích dẫn
Con nghĩ: sao lạ vậy ta? Mình có nghĩ gì  chuyện "nam nữ " đâu mà sao nó lại cứ cãm giác .. tập trung ở đó.
Con làm động tác hộ thận cho Nữ,...rồi nó cũng bị
Con nghĩ chắc có lẽ do cơ thể mình ..không ổn định, hay do mình uống Trà...Dương Quí Phi  ;D ;D nên nó cứ bị như vậy.

Và con lại Tập thử lại lúc khác (có nghĩa là không uống trà,...) thì  sau đó nó vẫn ..bị và nó bị ảnh hưởng vô ngay trong giấc mơ con luôn(con mơ thấy nam,nử ..)
Con lại nghĩ : là sao ta? Mình hõi như vậy và mình bị như vậy là sao?
Lý do là thiếu mất cái "vui". Có cái này thì "em nó" đi chơi liền bằng cách cộng hưởng với những cõi giới... cao hơn.
Trích dẫn
->Oh! Đúng rồi: trong trường hợp Nghiệp của mình,cái bản ngã cao nhất là..Tham Dục. ::) ::)

Cái Tham dục nó sẽ làm mình đau khổ khi mình nghĩ đến,..

Và con nhớ lại khi con cảm giác đau khổ /tức tối là lúc khi con nghĩ đến chuyện đó..của OX con với ng khác  8) 8) 8)

Và tới đây thì con hiểu được  /thấy được- về bản thân mình- khi con buồn/sân hận là do cái sự liên quan đến tham dục này.

Chính vì vậy,khi sau này,nếu nó vừa phát khởi phát sinh theo thói quen thì con "nhận ra nó" liền.
Con nghĩ :"mày lại đến nữa rồi hả!"
Và  tất nhiên,mình thấy mình "tệ" quá,nên nó.. chấm dứt.(cắt ngay khi vừa mới ló đầu ra..)

Còn một cách khác nữa là dùng chính ngay trình độ công phu của con (khi đề mục xuất hiện): Nên hướng nó về "cái vui" khi tất cả những chuyện vớ vẫn trước kia nay chỉ còn một vấn đề: đề mục đã xuất hiện > cố giữ nó và sẽ thấy niềm vui xuất hiện một cách rất là tự nhiên.
------------------------------

Quay về Vô Thường là cái nhìn đúng đắng nhất. Và đồng thời Vô Hại.

Cứ mỗi lần con viết,con đều nhận ra là con luôn đi...vòng vòng  so với hướng Thầy chỉ.

Thầy luôn nói rằng,VD rằng..như Thầy đây là cứ tập trung vào đề mục- bất kể chuyện xấu đã xảy ra.
Và Thầy đã làm ..trong các tình huống của chính mình..thì những vấn đề cuộc sống luôn mau  kết thúc.

Con viết về một topic nào xong,con cũng tự mình nhận ra cái kiểu..vòng vòng của mình.

Và lần nào Thầy cũng kiên nhẫn,phân tích và đưa cái tốt nhất cho con là ..Tập trung đề mục
Vẫn là con nên.,.con nên..chứ không phải là con sai rồi,con phải,con phải....

Con thấy hết,biết hết và con cũng phân vân tự bản thân mình là ..tại sao mình cứ như vậy ?

Con nhận thấy rằng con không tiếp xúc với  đề mục của con nhiều,cứ như là kỹ thuật cần phải làm để khỏi quên,vì linh hồn của mình.

Nên khi Tập dù con đã gặp rồi,thấy rồi..nhưng đến giờ out con vẫn muốn out ra,cứ chính xác nhiều lắm chỉ là  nữa tiếng đồng hồ.
Lắm lúc không cần phải có đồng hồ báo,hay tiếng chuông báo.... Con cảm nhận gần như chính xác thời gian để..out.

Đáng lẽ ra,khi thấy rồi thì ráng mà giữ lâu hơn để coi ..đề mục mừng vui như thế nào..
Nhưng người con như ..dứt khoát..chỉ muốn out ra khỏi đề mục-như là nhiệm vụ đã xong.

_> Con không yêu đề mục của con bằng tất cả trái tim say mê Thầy ơi !
Con đến với đề mục bằng trái tim ..nữa vời ..nên không vui gì khi thấy nó.

Nick Vujicic là người khuyết tật nổi tiếng-trong những buổi  nói chuyện với các em học sinh,sinh viên ,người khuyết tật..
Anh có thể nhìn,cười,nói chuyện và đặc biệt là rất thu hút một cách  sâu sắc hết tất cả cảm tình của tất cả  mọi người-bằng tất cả trái tim của Anh.

Anh hỏi các em học sinh là tại sao Anh có thể yêu hết tất cả mọi người,các em biết không?
Những tình huống cảm xúc đau buồn  của Anh không giống các tình huống cảm xúc dau buồn của các em nhưng Anh  hiểu,vì Anh đã từng trải qua cảm giác và cảm xúc:đó là cảm giác "trái tim tan nát".
-> Trong tình huống của cảm xúc này,Anh gần như muốn tự tử vì đơn độc và không niềm tin vào con người.
-> Có lẽ để đi đến mức độ của sự thu hút này Anh đả phải đi qua ,cảm nhận lại việc xác định nhửng vấn đề gọi là tình thương,tình yêu của ...con người..để cuối cùng Anh mới có trái tim "lành lặn" và yêu thương hết tất cả mọi người

Con gần như...cũng vậy Thầy ơi!

Con gần như mất niềm tin về con người!..vì cảm giác "trái tim tan nát " này.

Con bấu víu vào Pháp,vào Thầy,chú PN..vào mọi người HSTD.. để  lấy lại niềm tin,hy vọng..về Con người,để mong sao trái tim con được thoa diệu lại  ..và con cần ...thời gian!

Thay vì phải yêu đề mục bằng tất cả trái tim,nhưng con không đủ sức yêu nó vì trái tim con không lành lặn,nên không kiên nhẫn.
Con cứ ..xà quần,xà quần hoài thôi mà không ..tiến lên được.

Con biết con ..nhưng con biết không....chính xác,nên Thầy cứ bên cạnh và cứ phải nhắc con hoài.! :P :P
 
Nam Mô Tibu,Con xin lỗi !

Kính
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th7 02, 2017, 05:57 AM
                                     -Thay vì phải yêu đề mục bằng tất cả trái tim,nhưng con không đủ sức yêu nó vì trái tim con không lành lặn,nên không kiên nhẫn.
Con cứ ..xà quần,xà quần hoài thôi mà không ..tiến lên được.

Con biết con ..nhưng con biết không....chính xác...
 
Nam Mô Tibu,Con xin lỗi !

Con tp5 thành tâm đảnh lể sám hối cùng thầy nhưng con không bỏ cuộc ...con vẫn ủi tới ...heo mà thầy hic .
Tiêu đề: Re: Những câu hỏi liên quan tu tập của TLT.
Bài viết bởi: TLT trên Th11 24, 2018, 04:03 AM
Con ghép  cái link qua đầy -để cho rõ thôi nha

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17108.msg65166#msg65166

Kính