Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: bongsen trên Th8 23, 2011, 03:52 AM

Tiêu đề: Bongsen tu tập
Bài viết bởi: bongsen trên Th8 23, 2011, 03:52 AM
Con vừa ngồi vẽ xong cái chấm đỏ làm mồi cho công phu, kính xin Thầy cho ý kiến? Nếu được Thầy xù xì luôn cho con nhé!
Cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-08-2011/cham-do-topic6458-msg25912.jpg)
Tiêu đề: Re: Cái chấm đỏ ???
Bài viết bởi: lightwest trên Th8 28, 2011, 06:05 AM
 :o chị vẽ sao hay thế ! nhìn như nó đang phát sáng ấy  ;D
Tiêu đề: Re: Cái chấm đỏ của Bongsen???
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 09, 2011, 05:04 PM
Thầy ơi! Mấy hôm nay con đã giữ được cái đốm đỏ lâu hơn được rồi mặc dù nó còn mờ mờ.
Sau đó là con tác ý nhìn vào cái điểm ở giữa nó liền tự động sáng lên và rộng ra (giống y như là cận cảnh nhìn dải ngân hà trong tivi) đó Thầy. Tất cả cũng mờ mờ nhưng làm con vui thích lắm!
Nhiều lúc con không thể cưỡng lại sự buồn ngủ nên con tác ý mọi thứ chỉ là tư tưởng thì cơ thể con không còn cảm giác và mọi khí lực đều dồn về vùng trước trán, khiến con tỉnh hơn!
Trên đây là báo cáo của BS, kính nhờ Thầy và cả nhà kiểm tra, cho ý kiến!
Thân mến!
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bông sen tập quán!
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 13, 2011, 11:08 AM
Thầy ơi, vậy là cách tập trước giờ của con là chưa đúng hả Thầy!
Bây giờ thì con không cần quan tâm đến khí lực trong công phu nữa, vì nó là cái nhân khiến con ù lì (bị THTT chi phối từ đằng sau ót). Mà con chỉ cần thư giãn cơ thể rồi tập tưởng tượng về phía đằng trước mặt cho đến khi nào hết cảm giác nặng sau ót nữa thôi ạ?
Nói vậy chứ làm khó vô cùng hả Thầy? Lúc đó con chỉ biết sám hối hoặc không tập, nghĩ vẩn vơ những việc khác!
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Bông sen tập quán!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 13, 2011, 05:11 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th9 13, 2011, 11:08 AM
Thầy ơi, vậy là cách tập trước giờ của con là chưa đúng hả Thầy!
Bây giờ thì con không cần quan tâm đến khí lực trong công phu nữa, vì nó là cái nhân khiến con ù lì (bị THTT chi phối từ đằng sau ót). Mà con chỉ cần thư giãn cơ thể rồi tập tưởng tượng về phía đằng trước mặt cho đến khi nào hết cảm giác nặng sau ót nữa thôi ạ?
Nói vậy chứ làm khó vô cùng hả Thầy? Lúc đó con chỉ biết sám hối hoặc không tập, nghĩ vẩn vơ những việc khác!
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Kỹ thuật để thoát khỏi áp lục của Tha Hóa Tự Tại:

Thực hiện:

1. Con chọn một điểm để mà chú ý (ví dụ như là một viên kẹo)
2. Con mở mắt thịt và nhìn vào mục tiêu này (viên kẹo)
3. Từ từ (khi nói là từ từ, tibu có ý muốn nói là làm thật là chầm chậm) con nhắm mắt lại cho tới khi con chỉ còn hi hí mà thôi.
4. Khi đó, con để ý đến hai sợi gân cổ thì con có thể cảm nhận được hai (2) điều như sau:
41. Có một cảm giác nằng nặng.
42. Không có cảm nhận gì cả.

Giải quyết:

5. Đối với trường hợp (41.) thì con ngưng ngay và không thèm tập tành gì thêm nữa cả. Vì lý do là Tha Hóa Tự Tại nó mon men chui vào con (qua cảm giác nằng nặng đằng sau ót).

6. Đối với trường hợp (42.) thì con nên an trú chánh niệm đằng trước mặt và quán cho ra đề mục và giử càng lâu càng tốt. Có nghĩa là con tập nhập chánh định đằng trước mặt và con nên tập thật sự để vào công phu tu luyện.
Con lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi con thuần thục.

Biến khúc:

Tất nhiên, khi con đang tập dợt mà con lại có cảm giác nằng nặng đằng sau ót thì con ngưng ngay (xả thiền) và không thèm tập nữa.
Lý do là vì Tha Hóa Tự Tại lại mò ra tần số tâm thức của con và đang tìm cách xâm, nhập vào con đó.
Tiêu đề: Re: Bông sen tập quán!
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th9 13, 2011, 07:53 PM
Bông sen có cái chấm đỏ đẹp và dể ấn tượng thiệt ,(LH thích nhìn ghê ) cho Liên Hương nhìn ké với  nhé  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Tha Hóa Tự Tại ...tại sao vậy ?
Bài viết bởi: langthang trên Th9 14, 2011, 08:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 13, 2011, 05:11 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th9 13, 2011, 11:08 AM
Thầy ơi, vậy là cách tập trước giờ của con là chưa đúng hả Thầy!
Bây giờ thì con không cần quan tâm đến khí lực trong công phu nữa, vì nó là cái nhân khiến con ù lì (bị THTT chi phối từ đằng sau ót). Mà con chỉ cần thư giãn cơ thể rồi tập tưởng tượng về phía đằng trước mặt cho đến khi nào hết cảm giác nặng sau ót nữa thôi ạ?
Nói vậy chứ làm khó vô cùng hả Thầy? Lúc đó con chỉ biết sám hối hoặc không tập, nghĩ vẩn vơ những việc khác!
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Kỹ thuật để thoát khỏi áp lục của Tha Hóa Tự Tại:

Thực hiện:

1. Con chọn một điểm để mà chú ý (ví dụ như là một viên kẹo)
2. Con mở mắt thịt và nhìn vào mục tiêu này (viên kẹo)
3. Từ từ (khi nói là từ từ, tibu có ý muốn nói là làm thật là chầm chậm) con nhắm mắt lại cho tới khi con chỉ còn hi hí mà thôi.
4. Khi đó, con để ý đến hai sợi gân cổ thì con có thể cảm nhận được hai (2) điều như sau:
41. Có một cảm giác nằng nặng.
42. Không có cảm nhận gì cả.

Giải quyết:

5. Đối với trường hợp (41.) thì con ngưng ngay và không thèm tập tành gì thêm nữa cả. Vì lý do là Tha Hóa Tự Tại nó mon men chui vào con (qua cảm giác nằng nặng đằng sau ót).

6. Đối với trường hợp (42.) thì con nên an trú chánh niệm đằng trước mặt và quán cho ra đề mục và giử càng lâu càng tốt. Có nghĩa là con tập nhập chánh định đằng trước mặt và con nên tập thật sự để vào công phu tu luyện.
Con lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi con thuần thục.

Biến khúc:

Tất nhiên, khi con đang tập dợt mà con lại có cảm giác nằng nặng đằng sau ót thì con ngưng ngay (xả thiền) và không thèm tập nữa.
Lý do là vì Tha Hóa Tự Tại lại mò ra tần số tâm thức của con và đang tìm cách xâm, nhập vào con đó.

Thưa Thầy nhân chuyện THTT cho con hỏi

1.Tại sao tập một thời gian thì Tha Hóa Tự Tại nó lại tìm ra mình ?, có phải do biệt nghiệp không Thầy, hay do những lời cầu nguyện trước đây khi chưa tập An Trú Chánh Niệm đằng trước mặt, hay do kỹ thuật không đúng ?
2. Tại sao THTT luôn cố chui vào và xâm chiếm Cư Sĩ, có phải đây là " nhiệm vụ " của THTT. Khi Xâm chiếm như vậy Họ được cái gì
3. Hình như co cũng đang bị, vậy nghĩ bao lâu thì mình tập lại hả Thầy, con đang cố tập VTC có đẩy nó ra được không Thầy
Rất mong Thầy giải đáp
Tiêu đề: Re: Tha Hóa Tự Tại ...tại sao vậy ?
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 02, 2011, 01:08 PM
Trích dẫn từ: langthang trên Th9 14, 2011, 08:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 13, 2011, 05:11 PM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th9 13, 2011, 11:08 AM
Thầy ơi, vậy là cách tập trước giờ của con là chưa đúng hả Thầy!
Bây giờ thì con không cần quan tâm đến khí lực trong công phu nữa, vì nó là cái nhân khiến con ù lì (bị THTT chi phối từ đằng sau ót). Mà con chỉ cần thư giãn cơ thể rồi tập tưởng tượng về phía đằng trước mặt cho đến khi nào hết cảm giác nặng sau ót nữa thôi ạ?
Nói vậy chứ làm khó vô cùng hả Thầy? Lúc đó con chỉ biết sám hối hoặc không tập, nghĩ vẩn vơ những việc khác!
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Mong Thầy sớm khỏe lại, và khi nào rảnh Thầy hướng dẫn thêm cho con nhé Thầy!
Kính!
;D ;D ;D
Kỹ thuật để thoát khỏi áp lục của Tha Hóa Tự Tại:

Thực hiện:

1. Con chọn một điểm để mà chú ý (ví dụ như là một viên kẹo)
2. Con mở mắt thịt và nhìn vào mục tiêu này (viên kẹo)
3. Từ từ (khi nói là từ từ, tibu có ý muốn nói là làm thật là chầm chậm) con nhắm mắt lại cho tới khi con chỉ còn hi hí mà thôi.
4. Khi đó, con để ý đến hai sợi gân cổ thì con có thể cảm nhận được hai (2) điều như sau:
41. Có một cảm giác nằng nặng.
42. Không có cảm nhận gì cả.

Giải quyết:

5. Đối với trường hợp (41.) thì con ngưng ngay và không thèm tập tành gì thêm nữa cả. Vì lý do là Tha Hóa Tự Tại nó mon men chui vào con (qua cảm giác nằng nặng đằng sau ót).

6. Đối với trường hợp (42.) thì con nên an trú chánh niệm đằng trước mặt và quán cho ra đề mục và giử càng lâu càng tốt. Có nghĩa là con tập nhập chánh định đằng trước mặt và con nên tập thật sự để vào công phu tu luyện.
Con lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi con thuần thục.

Biến khúc:

Tất nhiên, khi con đang tập dợt mà con lại có cảm giác nằng nặng đằng sau ót thì con ngưng ngay (xả thiền) và không thèm tập nữa.
Lý do là vì Tha Hóa Tự Tại lại mò ra tần số tâm thức của con và đang tìm cách xâm, nhập vào con đó.

Thưa Thầy nhân chuyện THTT cho con hỏi

1.Tại sao tập một thời gian thì Tha Hóa Tự Tại nó lại tìm ra mình ?, có phải do biệt nghiệp không Thầy, hay do những lời cầu nguyện trước đây khi chưa tập An Trú Chánh Niệm đằng trước mặt, hay do kỹ thuật không đúng ?
2. Tại sao THTT luôn cố chui vào và xâm chiếm Cư Sĩ, có phải đây là " nhiệm vụ " của THTT. Khi Xâm chiếm như vậy Họ được cái gì
3. Hình như co cũng đang bị, vậy nghĩ bao lâu thì mình tập lại hả Thầy, con đang cố tập VTC có đẩy nó ra được không Thầy
Rất mong Thầy giải đáp
Thật ra thì đây là sự thực thi của một hợp đồng giữa tu sĩ và Tha Hóa Tự Tại. Hợp đồng được hai bên thỏa thuận khi mà tu sĩ không biết nguyên tắc tu hành nó ra làm sao, nhất là do tu sĩ cầu nguyện vớ vẫn này nọ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Do lúc đó tu sĩ không biết nguyên tắc tự lực khi tu hành nên tu sĩ đã phạm sai lầm là đã nhắm mắt... ký hợp đồng.

Giãi quyết:
Chỉ còn cách trốn nợ bằng cách thay đổi tần số tâm thức từ "Cận Định" qua "Chánh Định" bằng phương tiện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Và kỳ lạ là ai cũng phải qua con đường này. Do vậy, đây là cách hay nhất để trốn nợ  ;D ;D ;D Và ai cũng phải làm như vậy cả  ;D ;D ;D