Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: bờm trên Th9 10, 2011, 09:24 PM

Tiêu đề: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th9 10, 2011, 09:24 PM
Thầy ơi,

Chắc không ai giống bờm ha Thầy, vì bờm chỉ có thể quán được khi bờm đang vận động, ví dụ như khi đang tập VTC hay là vừa đi vừa tập, vừa mở mắt vừa quán .... thật kì dị và khó ở Thầy ạ  ???

Hiện bây giờ bờm vẫn đang giữ cái khối tròn vàng và một người ngồi trong đó cũng vàng khè luôn, nếu thấy nguyên khối tròn thì người trong đó không rõ, còn khi chú tâm cái người ở trong thì không thấy cái viền của vòng tròn vàng Thầy ạ ...

bờm vẫn tác ý là chữa cái bệnh cho mình, chổ nào đau thì bờm cho nó phát sáng hơn, chỉ có ngay cái cổ của bờm là nó ngộ ngộ, khi bờm tác ý nhìn vào bên trong cái cổ thì nó lại ra thêm một cái hình nhỏ diễn tả bên trong lớp da của cái cổ, khi thì hình nó nằm bên phải, khi thì nó nằm phía trước cái cổ của người màu vàng.  ???

Thầy ơi, nếu như ai bị đau gì thì bờm bỏ vào cái hình tròn vàng tác ý cho hết đau, rồi cho nó màu vàng luôn thì có được không Thầy ?  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 11, 2011, 12:02 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th9 10, 2011, 09:24 PM
Thầy ơi,

Chắc không ai giống bờm ha Thầy, vì bờm chỉ có thể quán được khi bờm đang vận động, ví dụ như khi đang tập VTC hay là vừa đi vừa tập, vừa mở mắt vừa quán .... thật kì dị và khó ở Thầy ạ  ???

Hiện bây giờ bờm vẫn đang giữ cái khối tròn vàng và một người ngồi trong đó cũng vàng khè luôn, nếu thấy nguyên khối tròn thì người trong đó không rõ, còn khi chú tâm cái người ở trong thì không thấy cái viền của vòng tròn vàng Thầy ạ ...

bờm vẫn tác ý là chữa cái bệnh cho mình, chổ nào đau thì bờm cho nó phát sáng hơn, chỉ có ngay cái cổ của bờm là nó ngộ ngộ, khi bờm tác ý nhìn vào bên trong cái cổ thì nó lại ra thêm một cái hình nhỏ diễn tả bên trong lớp da của cái cổ, khi thì hình nó nằm bên phải, khi thì nó nằm phía trước cái cổ của người màu vàng.  ???

Thầy ơi, nếu như ai bị đau gì thì bờm bỏ vào cái hình tròn vàng tác ý cho hết đau, rồi cho nó màu vàng luôn thì có được không Thầy ?  ;D ;D ;D
được mà con  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 11, 2011, 08:52 PM
Một bài trả lời thật xuất sắc và ko tốn alcol 90 độ
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 11, 2011, 09:28 PM
Ăn xôi nè Bờm! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 11, 2011, 09:35 PM
Ơiiiiiiiiiiii ! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 11, 2011, 09:47 PM
Được ôm ông Ù nên nó như dzậy đó! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th9 14, 2011, 10:05 PM
Thầy ơi Thầy à ..........  ;D ;D ;D bờm đang làm như vậy :

Mục đích chính buổi công phu của bờm vẫn là chữa cái bệnh cho mình, vẫn con người màu vàng trong khối tròn vàng.

- Sau khi tác ý cho các chổ đau phát sáng vàng thì bờm mới nhìn tổng thể con người đang đứng đối diện với bờm, bờm suy nghỉ về con người đó.

- Suy nghỉ về thời gian mà bờm buồn và đau khổ nhất, hiểu được tại sao mình lại bị buồn và đau khổ vậy, thấy được sự Vô thường của cuộc đời, những chuyện mà bờm đã phải trải qua, đã từng làm sai như thế nào ...

- Buồn lắm á. bờm không muốn bị buồn vậy nữa, không muốn phải rơi vào tình trạng vậy nữa, không muốn con người mình cứ dỡ hoài vậy nữa ... bờm phải chỉnh sửa con người của mình.

- Trước tiên bờm nhìn vào cái Ajina, bờm cho nó phát sáng thật mạnh, bờm nghỉ làm vậy thì sẽ giúp cho mình nhập định,tu tập tốt hơn.
bờm lấn xuống tới con mắt, cho con mắt nó phát sáng vàng, làm vậy có lẽ nó giúp bờm nhìn nhận sự việc được đúng.
Khi nhìn nhận sự việc đúng thì sẽ có suy nghỉ và quyết định đúng, thế là bờm cho cái não nó phát sáng.
bờm lấn xuống tới cái miệng, bờm phải ăn ngay nói thật, phát sáng nào.
bờm lấn xuống trái tim cho nó phát sáng, mọi việc bờm làm đều phải xuất phát từ tình thương.
.
.

Thầy ơi Thầy à ... bờm luôn muốn chỉnh sửa con người của mình, Thầy xem dùm bờm Thầy ơi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: HHDL trên Th9 15, 2011, 04:25 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th9 14, 2011, 10:45 PM
í í khoan Lá Chuối ới ơi, đợi Thầy em ơi .....  ??? ??? ??? ;D ;D ;D
quá hay chú cũng xin học bờm :D :D : D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 16, 2011, 12:24 AM
Bờm là người mà RC đc gặp mà Thầy đã nói là "giới luật rất nghiêm túc". Mà rất là dễ thương. Rất thích alcol 90 độ.
Bờm ơi giỏi quá!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: DOMOC trên Th9 16, 2011, 12:49 AM
Chị Bờm tập hay quá Trời  ;D ;D ;D xin Chúc mừng, chúc mừng !!!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Bồ Đề trên Th9 16, 2011, 02:55 PM
Bờmmmm... răng mà tập hay rứa  ;D ;D ;D

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 16, 2011, 12:24 AM
Bờm là người mà RC đc gặp mà Thầy đã nói là "giới luật rất nghiêm túc"...

...và cực kỳ tinh tấn nữa chứ. Một hành giả tập gần 20 năm đề mục chưa xuất hiện mà vẫn cặm cụi, miệt mài để nhích từng chút một, cho đến khi nó ra luôn mới thật là đáng phục  :P
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th9 18, 2011, 11:35 PM
Thưa Thầy, bờm lại báo cáo với Thầy đây ạ ...  ;D ;D ;D

Hai hôm nay, bờm tác ý phát sáng thì ánh sáng phát ra mạnh hơn nhiều rồi Thầy ...

Sau khi bờm cho phát sáng các chổ trên người ( bờm có ghi ở bài trên ạ) thì bờm lại nhìn con người màu vàng đó và bờm suy nghỉ như vầy :

bờm bị rối loạn nội tiết tố, dư iốt nên nó mới sinh ra cái bệnh bướu cổ, do nó hoạt động không đúng nên nó mới gây ra bệnh. Các bệnh trên cơ thể con người cũng vậy, nó hoạt động không đúng với chức năng của nó nên nó mới gây ra bệnh này bệnh kia.

bờm lại nhìn lên con mắt và bờm nghỉ : hồi trước Thầy có nói với bờm con mắt của mình thật sự nó hiền hòa và nhận định đúng lắm, nhưng trãi qua bao nhiêu kiếp mình đã sử dụng sai nó như nhìn đồ bất tịnh, hay khen chê, chỉ thích nhìn và chạy theo cái vẽ đẹp bên ngoài .... nên giờ con mắt nó dzữ và nhìn sự việc không còn đúng nữa. Vì con mắt nó đã bị lệch lạc không còn hoạt động đúng nên bờm cho là con mắt mình nó đang bị bệnh.
Cũng như vậy, bờm nhìn lên cái não của mình và nhận thấy nó đau còn trung thực, cái nhìn đã sai lệch thì làm gì có những suy nghỉ và quyết định đúng, và nó cũng đang bị bệnh.
Cái miệng của mình, đã cho ra biết bao nhiêu là điều dối trá, nói năng uốn éo như con lươn cũng chỉ do lợi lạc và bảo vệ mình ...
Trái tim mình đã bao lần đập không đúng nhịp, làm việc cảm nhận chỉ theo cái bản năng, đã quen nhìn những cảnh khổ mà không chút rung động ....
.
.

Vô hình chung, con người bờm chổ nào cũng bị bệnh Thầy ạ. Sau khi suy nghỉ vậy bờm thấy vui thật, vì mọi cái rồi cũng sẽ hoạt động lại đúng vị trí của nó.

bờm nhìn đôi mắt đang phát thật sáng và nói rằng : "em này, em đang quay lại đúng với vị trí của em đó, em có thấy vui không  ;D ?" khi nói xong thì bờm thấy vui thật, hai con mắt nó vui như đang reo mừng ở trong đó vậy á Thầy.
"trái tim à, em cũng sẽ vui lắm phải không vì mọi cái Thầy làm đều xuất phát từ tình thương, và em cũng sẽ vậy". Và Nó lại dân trào cái niềm vui lên  ;D
bờm nhìn từng bộ phận mà bờm cho nó phát sáng và tâm sự thì những nơi đó đều rất là vui. Thầy ơi, đó là buổi công phu của bờm hôm nay, khi nào Thầy khỏe Thầy xem dùm bờm nhe  ;D ;D ;D

bờm luôn mong Thầy vui và khỏe như bờm từng được thấy Thầy như vậy  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th9 18, 2011, 11:40 PM
người đâu mà dễ thương zầy nè  :-*  :-*  :-*
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: daisy trên Th9 18, 2011, 11:46 PM
Đọc xong bài của Bờm thấy sao mắc cỡ quá đi huhu, vì thấy mình sao mắc nhiều bệnh giống như vậy mà còn bệnh nẵng nữa mới khổ huhu....
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Ga con trên Th9 19, 2011, 04:10 AM
Cảm ơn Bờm vì bài viết này lắm đó.
;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th9 23, 2011, 01:44 AM
tập hay quá đi !
Bờm cập nhật thêm cho bà con học hỏi thêm nhé
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th9 23, 2011, 04:27 AM
Phục chị Bờm quá!  :-* Tụi em còn chạy theo chị dài dài, chị Bờm chịu khó update đều đều để tụi em lấy tinh thần và học theo nha!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 25, 2011, 10:19 PM
Bờm chỉ cần ăn xôi là vui rồi!Xe hơi nhà lầu tui không thèm đâu!Tới đây thì công lực mới thực sự thâm hậu.Cáo chình Bờm! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 25, 2011, 10:33 PM
Đọc bài này mới thấy sự hồn nhiên, trong trẻo của tâm hồn Bờm.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: cavoi trên Th9 27, 2011, 07:53 AM
Chào em, hay lắm, cố gắng lấy đà đang có sẳn mà thẳng tiến luôn nhé!
Chuc bờm luôn khỏe và tinh tấn.

CV
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th12 13, 2011, 02:31 AM
Thầy ơi, trong khi bờm quán và chữa bệnh cho mình thì bờm thấy vậy ạ :

- bờm đang cho phát sáng vàng cái não, bờm thấy một cái chày Kim Cang màu vàng kim loại trong giống hình của TDD đưa lên DD đó ạ, một đầu của chày chĩa vào cái đầu bờm, hình ảnh cái chày còn rõ hơn là cái hình con người bờm nữa. Những lần tập sau thì không thấy nữa ạ.

- Lần sau đó trong khi tập, lúc bờm đã cho phát sáng vàng cả con người, khi đẩy ra xa thì bờm thấy mình ngồi trong vòng tròn vàng mà vòng tròn đó là cục giữa của cái chày, hình dựng đứng, lần đó thì chỉ có cục tròn màu vàng còn hai đầu cái chày thì hình ảnh mờ và tối.

- Lại một lần nữa, bờm tập trong khi đang đi trên xe buổi tối, có thể do đèn xe ngược chiều hay sao đó mà bờm lại thấy nguyên cả cái chày dựng đứng và màu vàng luôn ạ. Mấy hôm nay thì không thấy vậy nữa Thầy ...  ;D ;D ;D dạ hết  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: tnt trên Th12 13, 2011, 05:19 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 13, 2011, 02:31 AM
Thầy ơi, trong khi bờm quán và chữa bệnh cho mình thì bờm thấy vậy ạ :

- bờm đang cho phát sáng vàng cái não, bờm thấy một cái chày Kim Cang màu vàng kim loại trong giống hình của TDD đưa lên DD đó ạ, một đầu của chày chĩa vào cái đầu bờm, hình ảnh cái chày còn rõ hơn là cái hình con người bờm nữa. Những lần tập sau thì không thấy nữa ạ.

- Lần sau đó trong khi tập, lúc bờm đã cho phát sáng vàng cả con người, khi đẩy ra xa thì bờm thấy mình ngồi trong vòng tròn vàng mà vòng tròn đó là cục giữa của cái chày, hình dựng đứng, lần đó thì chỉ có cục tròn màu vàng còn hai đầu cái chày thì hình ảnh mờ và tối.

- Lại một lần nữa, bờm tập trong khi đang đi trên xe buổi tối, có thể do đèn xe ngược chiều hay sao đó mà bờm lại thấy nguyên cả cái chày dựng đứng và màu vàng luôn ạ. Mấy hôm nay thì không thấy vậy nữa Thầy ...  ;D ;D ;D dạ hết  ;D ;D ;D
Làm sao mà hay quá zậy nè ! :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 14, 2011, 11:21 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 13, 2011, 02:31 AM
Thầy ơi, trong khi bờm quán và chữa bệnh cho mình thì bờm thấy vậy ạ :

- bờm đang cho phát sáng vàng cái não, bờm thấy một cái chày Kim Cang màu vàng kim loại trong giống hình của TDD đưa lên DD đó ạ, một đầu của chày chĩa vào cái đầu bờm, hình ảnh cái chày còn rõ hơn là cái hình con người bờm nữa. Những lần tập sau thì không thấy nữa ạ.
Khi dợt mà thấy được cái linh ảnh cái chày nó chỉa về phía mình thì hiểu là: Cái trí thông minh của mình nó có những nhận xét rất là tinh vi về cách áp dụng các giác quan vào trong công phu.
Trích dẫn
- Lần sau đó trong khi tập, lúc bờm đã cho phát sáng vàng cả con người, khi đẩy ra xa thì bờm thấy mình ngồi trong vòng tròn vàng mà vòng tròn đó là cục giữa của cái chày, hình dựng đứng, lần đó thì chỉ có cục tròn màu vàng còn hai đầu cái chày thì hình ảnh mờ và tối.
Dĩ nhiên là sau khi có thể trình bày cho bà con những nhận xét của mình và nhất là sau khi nghe như vậy thì có người làm thử thì cái cục Trí Tuệ nó có dịp chứa luôn cả pháp thân của mình luôn.
Trích dẫn
- Lại một lần nữa, bờm tập trong khi đang đi trên xe buổi tối, có thể do đèn xe ngược chiều hay sao đó mà bờm lại thấy nguyên cả cái chày dựng đứng và màu vàng luôn ạ. Mấy hôm nay thì không thấy vậy nữa Thầy ...  ;D ;D ;D dạ hết  ;D ;D ;D
Cái này thì không có gì ầm ỷ, mà con đã có thể quán ra nguyên cái chày là bình thường thôi, gọi là bình thường là vì trú xứ của con là ngay cục Trí Tuệ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 14, 2011, 12:46 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 14, 2011, 12:02 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 14, 2011, 11:21 AM
.......... Con đã có thể quán ra nguyên cái chày là bình thường thôi, gọi là bình thường là vì trú xứ của con là ngay cục Trí Tuệ.

Í í con không hiểu ! ;D Con không hiểu ! ;D  " bờm" mà trú xứ ở cục Trí Tuệ là sao ta ? Đổi tên đi ! Đổi tên đi Đại K ơi  ;D ;D ;D
Hehehe,
Trong loạt bài chữa bệnh, bờm hiểu và đã áp dụng rất là điêu luyện cái vụ chuyển hóa những cái tâm bệnh được thể hiện qua thân bệnh nên bờm hiển nhiên vào được cái Trí Tuệ Kim Cang.

Do làm được như trên, mà bờm lên lon.

Tuy nhiên, do máu không bơm được lên đầu nên có nhiều lúc bờm lại không hiểu một chuyện rất là đơn giản Hehehehe

Và đây cũng là nét đặt trưng của HSTD.
Tình trạng này là do lớn không đều đó mà! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lá chuối trên Th12 15, 2011, 12:18 AM

Thầy ơi, cái Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí có phải là một không Thầy ?
Thầy giảng thêm nha Thầy !

1. Trí Tuệ Kim Cang là như thế nào  ?

2. Vô Sư Trí là sao ?

3. Nếu một người có được Trí Tuệ Kim Cang (TTKC) hay Vô Sư Trí (VST) trong một lần bất chợt thì sau đó TTKC hoặc VST có còn ở lại với hành giả không hay chỉ một vài lần thoáng qua rồi mất ?

4. Làm gì để có được TTKC , VST ?

5. Làm gì để duy trì và phát triển TTKC , VST ?

6. Sử dụng TTKC, VST sao cho hiệu quả ?

7. Hành giả nào tu tập tới một trình độ nhất định cũng có TTKC, VST hay chỉ một số ít ?                                             

Còn gì con chưa biết không Thầy ? hihihi...  ;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th1 31, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi, cuộc sống này có bao giờ luôn bằng phẳng, khi đụng chuyện thì mới thấy cục Sân của mình nó chạy nhanh kinh khủng, nó cứ nặng ngay ngực, cái này nó nguy hiểm lắm, bờm không chơi ... gấu rượt ... á quên Rắn Chuối rượt, bờm chạy te cò  :P  ;D bờm lấy một ngón tay ấn mạnh ngay chổ bị nặng, quán bộ xương tập trung ngay ngực, bờm niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật với tác ý là nhờ Ông Phật chữa cho bờm không bị nặng ngực nữa, thì thấy một vòng xoáy ngay ngực quay cùng chiều kim đồng hồ trong cái thấy của bờm, bờm cứ tập trung vào vòng xoáy và niệm khoảng 3 -4 niệm thì bờm bật cười và một tư tưởng trong đầu : mọi cái nhẹ nhàng mà  ;D ;D ;D, một chút vậy đủ vui bờm làm vốn đi tập ạ  ;D ;D ;D

Ah Thầy ơi, khi bờm chữa bệnh cho mình và quán đến trái tim, nghĩ về Tình thương, lúc này bờm nghĩ đến Thầy, về Tình thương của Thầy và bờm muốn trái tim mình cũng chạy đúng như vậy, bờm nhìn vào trái tim và tác ý " copy và past cái Tình thương giống Thầy nhe " hihihi làm vậy có gọi là ăn gian quá không Thầy  ;D ;D ;D

bờm cùi bắp  ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 31, 2012, 04:50 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 15, 2011, 12:18 AM

Thầy ơi, cái Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí có phải là một không Thầy ?
Thầy giảng thêm nha Thầy !
Không! Thế mới đau chớ ;D ;D ;D
Trích dẫn

1. Trí Tuệ Kim Cang là như thế nào  ?
Cứng rắn và không chịu nhường bộ, là đặc tính của Kim Cang. Do vậy mà cái này mà soi tới đâu là... ra tới đó.
Trích dẫn

2. Vô Sư Trí là sao ?
là cái hiểu biết của vấn đề khi áp dụng Đời và Đạo một cách hài hòa.
Trích dẫn

3. Nếu một người có được Trí Tuệ Kim Cang (TTKC) hay Vô Sư Trí (VST) trong một lần bất chợt thì sau đó TTKC hoặc VST có còn ở lại với hành giả không hay chỉ một vài lần thoáng qua rồi mất ?
Không có bất chợt trong vấn đề Trí Tuệ. Vì cả hai đều là kết quả sau một quá trình thử lửa rất là cam go và bền bỉ.
TTKC: Trình độ Thường Trú Tam Bảo trình độ 2 (là cái cuối cùng)
VST: Là quá trình bị thử lửa trong khi áp dụng một cách khéo léo khi va chạm giửa Đời và Đạo.
Trích dẫn
4. Làm gì để có được TTKC
Thường Trú Tam Bảo trình đô 2.
Trích dẫn
Làm gì để có được , VST ?
Học và hành. Học Đạo và đem áp dụng vào đời.
Trích dẫn
5. Làm gì để duy trì và phát triển TTKC , VST ?
Nguyện tắc chính vẫn là: Muốn Có  Thì Phải Cho. Vui số 10. Và tiêu chuẩn thông thường: Kiểm soát tư tưởng liên tục, thiền định.
Trích dẫn
6. Sử dụng TTKC, VST sao cho hiệu quả ?
Gấu rượt! ;D ;D ;D là tình trạng tham gia hết mình vào một Phật Sự nào đó (như làm tượng, giúp người,...)
Trích dẫn
7. Hành giả nào tu tập tới một trình độ nhất định cũng có TTKC, VST hay chỉ một số ít ?
Một số ít. Phải có Con Tim Chạy Đúng theo kiểu Chánh Tà Phân Minh.              
Trích dẫn
8. Còn gì con chưa biết không Thầy ? hihihi...  ;D ;D ;D
Hay lắm đó con!;D ;D ;D
Cẫn thận, cẫn thận, cẫn thận.
Chơi hết mình, một khi chuyện đó được cho là đúng.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: ttvi trên Th1 31, 2012, 09:29 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 15, 2011, 12:18 AM

Thầy ơi, cái Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí có phải là một không Thầy ?
Thầy giảng thêm nha Thầy !

1. Trí Tuệ Kim Cang là như thế nào  ?

2. Vô Sư Trí là sao ?

3. Nếu một người có được Trí Tuệ Kim Cang (TTKC) hay Vô Sư Trí (VST) trong một lần bất chợt thì sau đó TTKC hoặc VST có còn ở lại với hành giả không hay chỉ một vài lần thoáng qua rồi mất ?

4. Làm gì để có được TTKC , VST ?

5. Làm gì để duy trì và phát triển TTKC , VST ?

6. Sử dụng TTKC, VST sao cho hiệu quả ?

7. Hành giả nào tu tập tới một trình độ nhất định cũng có TTKC, VST hay chỉ một số ít ?                                             

Còn gì con chưa biết không Thầy ? hihihi...  ;D ;D ;D



Hỏi hay quá hehheh...... ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: ttvi trên Th1 31, 2012, 09:34 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 31, 2012, 04:50 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 15, 2011, 12:18 AM

Thầy ơi, cái Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí có phải là một không Thầy ?
Thầy giảng thêm nha Thầy !
Không! Thế mới đau chớ ;D ;D ;D
Trích dẫn

1. Trí Tuệ Kim Cang là như thế nào  ?
Cứng rắn và không chịu nhường bộ, là đặc tính của Kim Cang. Do vậy mà cái này mà soi tới đâu là... ra tới đó.
Trích dẫn

2. Vô Sư Trí là sao ?
là cái hiểu biết của vấn đề khi áp dụng Đời và Đạo một cách hài hòa.
Trích dẫn

3. Nếu một người có được Trí Tuệ Kim Cang (TTKC) hay Vô Sư Trí (VST) trong một lần bất chợt thì sau đó TTKC hoặc VST có còn ở lại với hành giả không hay chỉ một vài lần thoáng qua rồi mất ?
Không có bất chợt trong vấn đề Trí Tuệ. Vì cả hai đều là kết quả sau một quá trình thử lửa rất là cam go và bền bỉ.
TTKC: Trình độ Thường Trú Tam Bảo trình độ 2 (là cái cuối cùng)
VST: Là quá trình bị thử lửa trong khi áp dụng một cách khéo léo khi va chạm giửa Đời và Đạo.
Trích dẫn
4. Làm gì để có được TTKC
Thường Trú Tam Bảo trình đô 2.
Trích dẫn
Làm gì để có được , VST ?
Học và hành. Học Đạo và đem áp dụng vào đời.
Trích dẫn
5. Làm gì để duy trì và phát triển TTKC , VST ?
Nguyện tắc chính vẫn là: Muốn Có  Thì Phải Cho. Vui số 10. Và tiêu chuẩn thông thường: Kiểm soát tư tưởng liên tục, thiền định.
Trích dẫn
6. Sử dụng TTKC, VST sao cho hiệu quả ?
Gấu rượt! ;D ;D ;D là tình trạng tham gia hết mình vào một Phật Sự nào đó (như làm tượng, giúp người,...)
Trích dẫn
7. Hành giả nào tu tập tới một trình độ nhất định cũng có TTKC, VST hay chỉ một số ít ?
Một số ít. Phải có Con Tim Chạy Đúng theo kiểu Chánh Tà Phân Minh.              
Trích dẫn
8. Còn gì con chưa biết không Thầy ? hihihi...  ;D ;D ;D
Hay lắm đó con!;D ;D ;D
Cẫn thận, cẫn thận, cẫn thận.
Chơi hết mình, một khi chuyện đó được cho là đúng.

Thầy ơi, cho con hỏi là:
Có ai đạt được Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí cùng lúc không Thầy? Nếu có thì trú xứ của người này là gì ạ?
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 31, 2012, 10:50 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 31, 2012, 09:34 AM
[...]
Thầy ơi, cho con hỏi là:
Có ai đạt được Trí Tuệ Kim Cang và Vô Sư Trí cùng lúc không Thầy? Nếu có thì trú xứ của người này là gì ạ?
Là Đại Bồ Tát thứ thiệt rất là hiếm có trên đời.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 31, 2012, 12:40 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 31, 2012, 01:42 AM
Thầy ơi, cuộc sống này có bao giờ luôn bằng phẳng, khi đụng chuyện thì mới thấy cục Sân của mình nó chạy nhanh kinh khủng, nó cứ nặng ngay ngực, cái này nó nguy hiểm lắm, bờm không chơi ... gấu rượt ... á quên Rắn Chuối rượt, bờm chạy te cò  :P  ;D bờm lấy một ngón tay ấn mạnh ngay chổ bị nặng, quán bộ xương tập trung ngay ngực, bờm niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật với tác ý là nhờ Ông Phật chữa cho bờm không bị nặng ngực nữa, thì thấy một vòng xoáy ngay ngực quay cùng chiều kim đồng hồ trong cái thấy của bờm, bờm cứ tập trung vào vòng xoáy và niệm khoảng 3 -4 niệm thì bờm bật cười và một tư tưởng trong đầu : mọi cái nhẹ nhàng mà  ;D ;D ;D, một chút vậy đủ vui bờm làm vốn đi tập ạ  ;D ;D ;D
Thì Vô Sư Trí nó báo cáo cho con biết tình hình "mọi cái nhẹ nhàng mà"!
Trích dẫn
Ah Thầy ơi, khi bờm chữa bệnh cho mình và quán đến trái tim, nghĩ về Tình thương, lúc này bờm nghĩ đến Thầy, về Tình thương của Thầy và bờm muốn trái tim mình cũng chạy đúng như vậy, bờm nhìn vào trái tim và tác ý " copy và past cái Tình thương giống Thầy nhe " hihihi làm vậy có gọi là ăn gian quá không Thầy  ;D ;D ;D

bờm cùi bắp  ;D
Ăn gian nhưng mà mới khôn có 70% thôi.
Ăn gian 100% thì nhìn vào trái tim cho tới thấy được ánh sáng và sau đó là: "Đồng tu hành đồng thành tựu" là hợp hiến, hợp pháp, là hết chạy luôn ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th5 09, 2012, 11:44 PM
Thầy ơi hôm nay bờm nhập cốc bờm thấy vậy nè Thầy  ;D ;D ;D

bờm vẫn quán cái bộ xương ngồi trong cục Trí tuệ, giữ cái linh ảnh đó và bờm nghỉ những cái Sân hận, gim gút, ganh tị, tham ái, tham dục, buồn, giận .v.v.. mình từng tạo ra đó, nó cứ tích tụ trong người mình, chỗ nào mà nó nhiều rồi thì nó xì ra thành cái bệnh, còn chưa thì nó cứ âm ỉ ở đó, chờ gom thêm để gọi là giọt nước làm tràn ly ...

bờm mới tác ý tẩy sạch những cái đó, và bờm thấy viền của vòng tròn phát sáng ngược vào nguyên cả bộ xương, bộ xương trở nên sạch sẽ  Thầy ạ.  Sau đó bờm mới để ý tới cái thân thể của mình để cho nó cũng cảm nhận được cái nhẹ nhàng và sạch sẽ như vậy hihihi. Ôi cái cục Trí tuệ Thầy ơi ... bờm thấy nó hay thật  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 11, 2012, 03:53 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th5 09, 2012, 11:44 PM
Thầy ơi hôm nay bờm nhập cốc bờm thấy vậy nè Thầy  ;D ;D ;D

bờm vẫn quán cái bộ xương ngồi trong cục Trí tuệ, giữ cái linh ảnh đó và bờm nghỉ những cái Sân hận, gim gút, ganh tị, tham ái, tham dục, buồn, giận .v.v.. mình từng tạo ra đó, nó cứ tích tụ trong người mình, chỗ nào mà nó nhiều rồi thì nó xì ra thành cái bệnh, còn chưa thì nó cứ âm ỉ ở đó, chờ gom thêm để gọi là giọt nước làm tràn ly ...

bờm mới tác ý tẩy sạch những cái đó, và bờm thấy viền của vòng tròn phát sáng ngược vào nguyên cả bộ xương, bộ xương trở nên sạch sẽ  Thầy ạ.  Sau đó bờm mới để ý tới cái thân thể của mình để cho nó cũng cảm nhận được cái nhẹ nhàng và sạch sẽ như vậy hihihi. Ôi cái cục Trí tuệ Thầy ơi ... bờm thấy nó hay thật  ;D ;D ;D
Hay thật, đây lại là một tuyệt chiêu của Vô Sư Trí, tất nhiên cái Trí này chỉ xuất hiện cho những hành thiệt nào đã có đủ tâm lực để đem chuyện học ở Đạo ra áp dụng vào Đời. Bờm đã hồi hướng cho Bố trong điều kiện máu của Bờm không tụ lên đầu. Bờm phải tập Thiền hành, VTC thì mới có kết quả như trên đựơc
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 11, 2012, 04:13 AM
Bờm là một hành Thiệt với hai cái Chân như Thật hehehehe ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th5 24, 2012, 09:34 PM
Như Thầy đã nói để tác pháp cho nó sắc nét thì trước tiên mình phải làm cho cái đề mục nó rõ ràng vững chắc cái đã, nên bài tập của bờm bây giờ là quay lại làm cho cái bộ xương nó vững chắc, rõ và phát sáng . Khi đụng đến cái chi tiết của bộ xương thì bờm thấy như vầy :

- Cứ mỗi lần quán bộ xương trong tư thế ngồi thiền thì Cái thấy của bờm nó luôn bắt đầu đi từ hai đầu gối của bộ xương đi dần ngược lên đầu.

- Điểm phát sáng mạnh nhất của bộ xương là ngay cái xương chậu ạ.

- Những lần đầu cái cổ và cái thân không có thể  nối với nhau, nhưng giờ nó đã nối được rồi Thầy  ;D hihihi.

- Khi đã nối được cái đầu và cái thân thì nhìn tổng quan bộ xương bờm lại thấy cái đầu nó trắng xóa, như một bóng đèn sáng vậy, không có chi tiết của khuôn mặt. Mặc dù ở ngoài đã từng thấy bộ xương nó như thế nào nhưng khi vào quán nguyên cái khuôn mặt không ra chi tiết nổi.
bờm nghĩ do em nó không hiểu nên mới lấy một cái hình mẫu và dặn là " khi em quán thì mặt của bộ xương là vậy nè nha em  ;D".
bờm nhìn cho quen và khi vào quán bờm phải ráp từng mẫu xương và phải thuyết minh dạy cho em nó biết đây là xương sọ nè, mình sẽ gắn ngay đây nè ..., đây là xương gò má, xương hàm trên, hàm dưới .... giống như chơi xếp hình vậy thì bờm mới có thể giữ được cái mặt Thầy ạ  :P.

dạ hết hihihi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 25, 2012, 04:19 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th5 24, 2012, 09:34 PM
Như Thầy đã nói để tác pháp cho nó sắc nét thì trước tiên mình phải làm cho cái đề mục nó rõ ràng vững chắc cái đã, nên bài tập của bờm bây giờ là quay lại làm cho cái bộ xương nó vững chắc, rõ và phát sáng.
Đúng 100% làm chuyện căn bản này đi con.

Vì trước sau gì cũng bị cái chuyện là mình cần một cái tivi xịn.
Trích dẫnKhi đụng đến cái chi tiết của bộ xương thì bờm thấy như vầy :

- Cứ mỗi lần quán bộ xương trong tư thế ngồi thiền thì Cái thấy của bờm nó luôn bắt đầu đi từ hai đầu gối của bộ xương đi dần ngược lên đầu.
Đây là dấu hiệu của người quán theo "chiều từ bỏ thế xác" (xuất hồn khi chết).

Cách này dành cho những tu sĩ có khuynh hướng từ bỏ nét đẹp của thể xác.

Do được phần này mà cái tham dục nó xuống thấp dể sợ luôn.
Trích dẫn
- Điểm phát sáng mạnh nhất của bộ xương là ngay cái xương chậu ạ.

Đây là cách xem tướng của Chư Thiên!

Cái xương chậu là cái vùng quan trọng, và là cái dấu vết cuối cùng của sự tham dục.

Những tu sĩ nào có cái vùng này sáng hơn thì chứng tỏ rằng có một thói quen về sự chung tình khi còn ở Dục Giới.

Do sự giữ giới luật này mà cuộc sống gì thì gì cũng có cái kết cuộc rất là êm đềm.
Trích dẫn
- Những lần đầu cái cổ và cái thân không có thể  nối với nhau, nhưng giờ nó đã nối được rồi Thầy  ;D hihihi.
Đây là biệt nghiệp "lấy đầu của người" nên con hay bị chuyện máu không tụ lên đầu được.

Tuy nhiên, khi gặp khó khăn thì ai ai cũng sợ và buồn. Nhưng vì đây là biệt nghiệp nên con không được cho phép con buồn và sợ trong bất cứ trường hợp nào.

Đây là một điều khó làm ghê lắm.

Nhưng hể mà con tự khôi hài, thì con sẽ thấy rằng cái cổ họng sẽ thư giản hơn và con có thể thở được dể dàng hơn.

Nhớ đó nghe con  ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Khi đã nối được cái đầu và cái thân thì nhìn tổng quan bộ xương bờm lại thấy cái đầu nó trắng xóa, như một bóng đèn sáng vậy, không có chi tiết của khuôn mặt. Mặc dù ở ngoài đã từng thấy bộ xương nó như thế nào nhưng khi vào quán nguyên cái khuôn mặt không ra chi tiết nổi.
Đây là thảm hoạ của người bị chết do mất đầu.

Cái cảm giác không bình thường nó cứ vẫn ở đó.

Nó chỉ giảm khi con đã vào được Chánh Định và đồng thời:
Con không phải là dân tu tài tử.
Và sau cùng là con cũng biết cách quán cho ra lại cái đầu đã mất.
Trích dẫn
bờm nghĩ do em nó không hiểu nên mới lấy một cái hình mẫu và dặn là " khi em quán thì mặt của bộ xương là vậy nè nha em  ;D".
bờm nhìn cho quen và khi vào quán bờm phải ráp từng mẫu xương và phải thuyết minh dạy cho em nó biết đây là xương sọ nè, mình sẽ gắn ngay đây nè ..., đây là xương gò má, xương hàm trên, hàm dưới .... giống như chơi xếp hình vậy thì bờm mới có thể giữ được cái mặt Thầy ạ  :P.

dạ hết hihihi  ;D ;D ;D
Đây là phản ứng của dân chuyên nghiệp!

Trong tình thế thê thảm như vậy nhưng con vẫn cứ nhỏ nhẹ với cái linh hồn của con!

Như vậy, là hết mức tưởng tượng luôn.

Chắc chắn "em con" (ý là cái linh hồn của bờm) sẻ ngoan ngỏan mà nghe theo thôi.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 25, 2012, 07:29 PM
Ăn xôi nữa nè Bờm!Kỳ này chắc phải đầu tư cho Bờm nguyên một nồi xôi! ;)!
Cáo chình Bờm nghe! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th7 16, 2012, 12:44 AM
Thầy ơi Thầy cho bờm hỏi với  ;D ;D ;D

bờm hay nghe nói "Bồ Tát và những hành động Đồng dạng với Bồ Tát".

Vậy khi nói tới Niết Bàn, thì đây là một trạng thái không dễ mà đạt được. Vậy trên con đường tu tập thì có cái gì được gọi là Đồng dạng với Niết Bàn không Thầy ?   ???  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th7 24, 2012, 12:19 AM
Thầy ơi tuần rồi Diễn đàn mình có nhiều "ca" cấp cứu quá và cần sự hồi hướng. Khi bờm tập và hồi hướng thì bờm suy nghĩ như vầy ;D :

- Cái niềm vui nó là một nguồn năng lượng kỳ lạ, khi con người ta vui thì sức khỏe  nó tăng lên  nhiều lắm, như mấy em nhỏ có thể chạy vui chơi cả ngày mà không thấy mệt, ngay cả bờm có những lúc thật vui thì dù làm cả ngày rất nhiều việc nhưng tối vẫn cứ tuơi tỉnh lạ thường  ;D.

Vậy khi một người không khỏe thì mình hồi hướng nguyện xin cái niềm vui đến cho người đó thì nó cũng gọi là hợp lý chứ ha Thầy. Tức nhiên là bờm phải tự bơm cái niềm vui lên nhiều nhiều rồi mới có cái để mà hồi hướng Thầy ạ ;D ;D ;D.

Cũng như vậy mỗi khi bờm chữa  bệnh bằng cách cho chỗ đau phát sáng vàng thì đồng thời bờm cũng đưa cái niềm vui vào cái chổ đó luôn Thầy, bờm cứ làm đại vậy thôi ạ.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 24, 2012, 09:19 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th7 24, 2012, 12:19 AM
Thầy ơi tuần rồi Diễn đàn mình có nhiều "ca" cấp cứu quá và cần sự hồi hướng. Khi bờm tập và hồi hướng thì bờm suy nghĩ như vầy ;D :

- Cái niềm vui nó là một nguồn năng lượng kỳ lạ, khi con người ta vui thì sức khỏe  nó tăng lên  nhiều lắm, như mấy em nhỏ có thể chạy vui chơi cả ngày mà không thấy mệt, ngay cả bờm có những lúc thật vui thì dù làm cả ngày rất nhiều việc nhưng tối vẫn cứ tuơi tỉnh lạ thường  ;D.

Vậy khi một người không khỏe thì mình hồi hướng nguyện xin cái niềm vui đến cho người đó thì nó cũng gọi là hợp lý chứ ha Thầy. Tức nhiên là bờm phải tự bơm cái niềm vui lên nhiều nhiều rồi mới có cái để mà hồi hướng Thầy ạ ;D ;D ;D.

Cũng như vậy mỗi khi bờm chữa  bệnh bằng cách cho chỗ đau phát sáng vàng thì đồng thời bờm cũng đưa cái niềm vui vào cái chổ đó luôn Thầy, bờm cứ làm đại vậy thôi ạ.
Hỷ Thần cư mệnh đắc tam không! Hehehe! Con mà làm như vậy khi có tâm lực thì bác sĩ ế hết! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th7 24, 2012, 08:19 PM
Ui sướng ;D, cô bờm tu hay quá, con xin chúc mừng cô nha ;D (con xin chung niềm vui để lấy tí hên cho tu tập ý mà ;D)
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th7 24, 2012, 09:13 PM
Bờm ơi! ;D ;D ;D còn nghĩ gì nữa cứ viết ra nghen Bờm  ;) :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th7 26, 2012, 08:36 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th7 26, 2012, 09:21 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th7 26, 2012, 07:18 PM

Sáng dậy tự nhiên bờm nghĩ ra được cái bài tẩy con người cho nó sạch á Thầy, thế là bờm làm :

- Trước tiên bờm nhớ tới cái cảm giác vui và nó "sạch" như thế nào (Sạch : ý là tâm mình lúc đó không có giận, hờn, buồn, gim gút, tự ái ....)  :), và bờm nói trong đầu là bờm muốn con người mình nó như vậy nè.


Bờm ơi, chim sẻ bắt chước  cái này của Bờm nhen  ;) ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th8 03, 2012, 06:33 AM
Sao hay quá vậy Bờm!Càng ngày cái độ thanh tịnh càng cao! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Xôi cũng hết mà chè cũng không còn!Bờm thông cảm nghe! ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)!
Cáo chình Bờm!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th8 29, 2012, 07:06 PM
 ;D ;D ;D Bài học hay qúa đó chị Bờm, với THÁNH TĂNG mới sân có chút chút vậy mà còn mất tiêu đề mục thì thử hỏi đối với phàm nhân như tụi em thì còn dài dài mới xuất hiện đề mục chị Bờm nhỉ  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: TCH trên Th8 29, 2012, 10:19 PM
Trích dẫn từ: NGUDAI trên Th8 29, 2012, 07:06 PM
;D ;D ;D Bài học hay qúa đó chị Bờm, với THÁNH TĂNG mới sân có chút chút vậy mà còn mất tiêu đề mục thì thử hỏi đối với phàm nhân như tụi em thì còn dài dài mới xuất hiện đề mục chị Bờm nhỉ  ;D ;D ;D
Sân hận thật là nguy hiểm. Bậc Thánh họ hiểu rõ tác hại của sân hận, còn phàm phu thì không hiểu rõ và coi đó là điều bình thường  :(. Phải noi gương các bậc Thánh đoạn trừ bớt dần sân hận mới được  :).
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 05, 2012, 04:10 AM
Hình như chú cũng bị cái bệnh giống Bờm! ;D!
Không biết chừng nào mới chữa được!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 11, 2012, 05:03 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th8 03, 2012, 01:24 AM
Thầy ơi Thầy à  ;D ;D ;D.

Từ khi để ý nhiều đến Hỹ Lạc trong công phu thì bờm thấy vui nhiều trong lúc tập đó Thầy, nhưng sau khi hết tập thì cái vui nó không có kéo dài, bờm cứ suy nghỉ vậy làm sao để có thể lôi cái vui công phu ra bên ngoài và nó âm hưởng cả ngày  ??? ?

bờm mới nhớ tới cái bài Thầy viết "Hỷ lạc trong công phu" đánh nhồi "Đề mục - Hỷ lạc - ĐỀ mục - HỶ lạc ... ĐỀ MỤC - HỶ LẠC".

Và bờm làm giống như vậy thì thấy hay quá Thầy ạ, có nghĩa là mục đích buổi tập đó là bờm đi tìm cái niềm vui.

bờm quán đề mục cho nó ra hình dạng ổn định, nhìn vào và tác ý "Hỹ", niềm vui lúc này nhẹ lắm, nhưng bờm vẫn cho nó qua ba giai đoạn "Tẫm ướt - Tràn đầy - Sung mãn" vì nó nhẹ nên mức độ lan ra của nó cũng chậm và nhẹ lắm.

Tiếp tục quay lại đề mục, cho nó rõ hơn một chút, lại niệm "Hỹ", bờm thấy nó vui hơn một chút, và cũng cho qua 3 giai đoạn ...

Và cứ mỗi lần như vậy : làm cho Đề mục rõ lên sáng lên một chút để tác ý Hỹ thì niềm vui nó mạnh lên nhanh lắm, mức độ lan ra cũng rất nhanh, cái cách đánh nhồi này nó hay quá Thầy, nó thu hút và lôi con  người mình lắm Thầy ơi hihihi.

bờm lại thấy nó ngộ một cái là niềm vui nó nhiều đến nỗi nó tràn cả ra ngoài con người mình, lúc đầu lan ít, sau lan tỏa ra càng nhiều ... và đúng là cả ngày đó bờm vui thật, chú ý làm việc thì thôi còn khi rãnh mà nghỉ tới, niềm vui nó cứ trào lên từ ngực.  ;D ;D ;D hihihi vui lắm á Thầy  ;D ;D ;D.

Ah Thầy ơi khi bờm quán đề mục thì bờm lại nghỉ tới cái không gian vũ trụ, trong Vũ trụ thì lúc nào nó cũng vang rền âm thanh của Nguyên ngôn, vì mình không để ý nên mình không thấy có mà thôi, và bờm mới tác ý cho âm OM vang trầm rền trong không gian trước mặt, mới có hai ba lần thì không gian chung quanh đề mục bỏng trong, nhẹ và sạch sẽ lạ thường, bờm thấy hay quá nên cho nó rền trong cái đề mục, mà vì đề mục là bộ xuơng của mình nên nó cũng có tác dụng làm cân bằng con người ngoài đây của mình luôn,  ;D ;D ;D. bờm suy nghỉ vậy có phải không Thầy  ;D?

Mà sao Thầy ơi, khi bờm nghe cái âm thanh OM này nó rền trong không gian thì bờm không biết nó phát ra bắt nguồn từ đâu nữa, mà cứ để ý tới chổ nào trong không gian đó thì lại thấy có nó, không có bắt đầu và cũng có kết thúc luôn, nó cứ vang rền hoài vậy thôi  ???.
Cái đoạn màu đỏ này là cái mà, chính ngay cả kinh Vi Diệu Pháp cũng gặp khó khăn khi đề cập đến "cái tâm".
Phải nói là như vậy nè:
Cái tâm không nhất thiết là ở ngay trái tim, hay là ngay khối óc, và ngay cả ở phía ngoài thể xác cũng không đúng luôn!

Nó là cái lạ đời nhất.

Đức Bổn Sư chỉ gọi đó là cái tâm và Ngài không có cho địa chỉ chính xác của nó là ở đâu cả. Và con đã mò ra. Hay lắm đó nghe con ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th1 01, 2013, 07:47 PM
Thưa Thầy, chuyện như vậy có nên ăn mừng cuối năm ???  ;D ;D ;D

Khi bờm đọc các bài Pháp của Thầy :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.50 (ftp://https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.50)

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 27, 2012, 10:36 AM
Thực hiện "Chánh Định" trên một đề mục. Sau khi đề mục xuất hiện ra để dàng rồi thì niệm hỷ lạc... hỷ lạc... (cách nhau một giây).

Tuy nhiên chuyện đời không đơn giản như vậy được.

Là vì để đạt được tình trạng hỷ lạc thì phải có thói quen: sống trong cảnh "cơm lành, canh ngọt". Không có cái thói quen này thì... bao nhiêu cách tập cũng xuống sông, xuống biển hết.

Thật vậy, một người có thói quen nói hai giọng (giọng kẻ cả và giọng nịnh bợ hay dể mến), nói hai lưởi (trước mặt thì nói như vầy, nhưng sau lưng thì lại nói khác), Nói như vậy, nhưng lại không phải như vậy.
Thì trước khi đề mục nó xuất hiện thì cái tâm, với những thói quen bất thiện ở trên, nó ngăn lại Không cho đề mục nó hiện ra. Nếu nó lại hiện ra thì Tha Hóa Tự Tại nó... cho mượn đó.
========================

[...]

thì bờm hoàn toàn không biết là mình cũng có hai cái thói quen bất thiện :

"Nói hai giọng" và "Nói như vậy nhưng ý lại không phải như vậy"  :-[

Hơn 20 năm tu tập nhưng tới bây giờ mới đủ phước báu để hai cái thói quen này nó trồi ra, nếu như bờm không nhờ Lá Chuối nói thẳng mặt là "bờm à, em thấy bờm nói hai giọng đó  :P". Khi nghe nói thẳng như vậy thì bờm không thể hiểu nổi nói hai giọng là sao hè ????, nhưng khi nhớ lại cuộc đối thoại có ba người : bờm, Lá Chuối, và một người quen, thì khi nói với Lá Chuối hay những người thân giọng của bờm nó đầm hơn và tự nhiên, khi chuyển qua nói chuyện với người chỉ có quen mà thôi thì cái giọng của bờm nó nâng lên tông cao hơn, nhẹ hơn, nó nghe dễ mến hơn .... một kiểu nói chuyện xã giao  :P.

Tất nhiên là do thói quen lâu đời và nó hoạt động theo bản năng nên không thể nào bờm nhận ra nổi ... hí hí, sau khi biết thì bờm canh ngay cái cách nói chuyện của mình, bờm có nói với Lá Chuối là bờm đã chỉnh được cái kiểu nói này rồi nhưng bờm vẫn còn canh nó dài dài  ;D.

Một lần nữa cửa sổ tâm linh của bờm nó lại rộng mở, nếu như mình không biết quý, sữa đổi để tiến tu thì nó lại đóng lại Thầy ạ  ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th1 01, 2013, 08:30 PM
 ;D ;D :-* ;D ;D Hay quá chị bờm!!! vẫn biết thía mà seo làm hổng có được ? hi hi phải cố thui   ;D ;D :-* ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: ttvi trên Th1 01, 2013, 08:53 PM
 hi Bom!  Bom dang sam  hoi voi Thay phai ko? hihi hi... ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th1 01, 2013, 09:42 PM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 01, 2013, 08:53 PM
hi Bom!  Bom dang sam  hoi voi Thay phai ko? hihi hi... ;D

Dạ Chị  ;D, mang lên Diễn đàn sám hối với Thầy với mọi người như là một lời hứa á, nếu sau này tu giỏi lên được mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen này thì sẽ bị quê hớ Chị  ;D ;D ;D, với lại khi bờm viết lên với một lời nguyện là nếu những ai bị thói quen như mình sẽ sớm nhận ra và bỏ được để cùng tiến tu ...  ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Nguyên Khoa trên Th1 02, 2013, 07:05 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 01, 2013, 09:42 PM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 01, 2013, 08:53 PM
hi Bom!  Bom dang sam  hoi voi Thay phai ko? hihi hi... ;D

Dạ Chị  ;D, mang lên Diễn đàn sám hối với Thầy với mọi người như là một lời hứa á, nếu sau này tu giỏi lên được mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen này thì sẽ bị quê hớ Chị  ;D ;D ;D, với lại khi bờm viết lên với một lời nguyện là nếu những ai bị thói quen như mình sẽ sớm nhận ra và bỏ được để cùng tiến tu ...  ;D ;D ;D.
Có em nè chị bờm, đúng là đồng bệnh tương lân mà. Cho em ké với chị cùng sám hối với Thầy và nguyện chừa bỏ cái thói quen này nha.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th1 10, 2013, 01:11 AM
Trích dẫn từ: Nguyên Khoa trên Th1 02, 2013, 07:05 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 01, 2013, 09:42 PM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 01, 2013, 08:53 PM
hi Bom!  Bom dang sam  hoi voi Thay phai ko? hihi hi... ;D

Dạ Chị  ;D, mang lên Diễn đàn sám hối với Thầy với mọi người như là một lời hứa á, nếu sau này tu giỏi lên được mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen này thì sẽ bị quê hớ Chị  ;D ;D ;D, với lại khi bờm viết lên với một lời nguyện là nếu những ai bị thói quen như mình sẽ sớm nhận ra và bỏ được để cùng tiến tu ...  ;D ;D ;D.
Có em nè chị bờm, đúng là đồng bệnh tương lân mà. Cho em ké với chị cùng sám hối với Thầy và nguyện chừa bỏ cái thói quen này nha.


Hi Nguyên Khoa  ;D

Thầy nói khi mình biết được cái thói hư tật xấu của mình thì mình đã bỏ được 70% rồi đó, chỉ còn 30% là mình canh chừng nó, nói canh chừng không phải là cứ chăm chăm vào theo dõi mình xem mình còn bị như vậy không, mà là khi rãnh thì hãy hướng mình vào việc tìm Đề Mục với Hỷ lạc, đừng tạo môi trường điều kiện để cái đầu mình nó nghĩ bậy, chạy bậy.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: bờm trên Th1 10, 2013, 01:53 AM
Thầy ơi, trong cuộc sống khi mình bị đụng chuyện này chuyện kia làm mình khó chịu, có chuyện thì mình chỉ cần ra khỏi môi trường đó là mình quên ngay, không còn bị khó chịu gì cả, có chuyện thì mình phải điều đình rồi một thời gian nó cũng tự quên và hết, nhưng có chuyện mặc dù đã quên rồi nhưng vì hoàn cảnh gì đó mà tự nhiên mình bị gợi nhớ lại và một cơn khó chịu trong người nó trồi lên, và cứ bị lập đi lập lại  :-[. Lại gim ghút vì có một mình mình ôm cái mớ này thôi  :(.

Và bờm đã suy nghĩ và làm như vầy : bờm đưa nguyên cái hiện trường lúc mình đang bị giận ra đằng trước mặt, bờm tô hết không gian và con người trong đó thành màu vàng sáng, màu vàng của Chánh Pháp, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Với cái ý là khi nhớ tới cái cảnh đó thì chỉ còn sự nhẹ nhàng thôi. Từ khi làm vậy tới bây giờ thì bờm cũng quên luôn không nhớ tới cái câu chuyện khó chịu đó nữa, nếu cố nhớ thì chỉ thoáng qua và trong người không bị gợn lên một chút khó chịu nào cả Thầy ạ.  ;D ;D ;D gì thì gì miễn sao nhẹ người là sài được ha Thầy hi hi, bờm thấy hay quá Thầy ơi  ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Nguyên Khoa trên Th1 12, 2013, 08:20 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 10, 2013, 01:11 AM
Trích dẫn từ: Nguyên Khoa trên Th1 02, 2013, 07:05 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 01, 2013, 09:42 PM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 01, 2013, 08:53 PM
hi Bom!  Bom dang sam  hoi voi Thay phai ko? hihi hi... ;D

Dạ Chị  ;D, mang lên Diễn đàn sám hối với Thầy với mọi người như là một lời hứa á, nếu sau này tu giỏi lên được mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen này thì sẽ bị quê hớ Chị  ;D ;D ;D, với lại khi bờm viết lên với một lời nguyện là nếu những ai bị thói quen như mình sẽ sớm nhận ra và bỏ được để cùng tiến tu ...  ;D ;D ;D.
Có em nè chị bờm, đúng là đồng bệnh tương lân mà. Cho em ké với chị cùng sám hối với Thầy và nguyện chừa bỏ cái thói quen này nha.


Hi Nguyên Khoa  ;D

Thầy nói khi mình biết được cái thói hư tật xấu của mình thì mình đã bỏ được 70% rồi đó, chỉ còn 30% là mình canh chừng nó, nói canh chừng không phải là cứ chăm chăm vào theo dõi mình xem mình còn bị như vậy không, mà là khi rãnh thì hãy hướng mình vào việc tìm Đề Mục với Hỷ lạc, đừng tạo môi trường điều kiện để cái đầu mình nó nghĩ bậy, chạy bậy.  ;D ;D ;D
Dạ chị bờm,
Em xin cám ơn những lời khuyên chân thành của chị. Nguyên Khoa em đã lập chí rồi. Kỳ này liều chết hạ thủ công phu thôi. Người đi trước họ đã làm được, thì mình cũng phải làm được :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Cố lên trên Th1 13, 2013, 05:06 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 01, 2013, 07:47 PM
Thưa Thầy, chuyện như vậy có nên ăn mừng cuối năm ???  ;D ;D ;D

Khi bờm đọc các bài Pháp của Thầy :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.50 (ftp://https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.50)

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 27, 2012, 10:36 AM
Thực hiện "Chánh Định" trên một đề mục. Sau khi đề mục xuất hiện ra để dàng rồi thì niệm hỷ lạc... hỷ lạc... (cách nhau một giây).

Tuy nhiên chuyện đời không đơn giản như vậy được.

Là vì để đạt được tình trạng hỷ lạc thì phải có thói quen: sống trong cảnh "cơm lành, canh ngọt". Không có cái thói quen này thì... bao nhiêu cách tập cũng xuống sông, xuống biển hết.

Thật vậy, một người có thói quen nói hai giọng (giọng kẻ cả và giọng nịnh bợ hay dể mến), nói hai lưởi (trước mặt thì nói như vầy, nhưng sau lưng thì lại nói khác), Nói như vậy, nhưng lại không phải như vậy.
Thì trước khi đề mục nó xuất hiện thì cái tâm, với những thói quen bất thiện ở trên, nó ngăn lại Không cho đề mục nó hiện ra. Nếu nó lại hiện ra thì Tha Hóa Tự Tại nó... cho mượn đó.
========================

[...]

thì bờm hoàn toàn không biết là mình cũng có hai cái thói quen bất thiện :

"Nói hai giọng" và "Nói như vậy nhưng ý lại không phải như vậy"  :-[

Hơn 20 năm tu tập nhưng tới bây giờ mới đủ phước báu để hai cái thói quen này nó trồi ra, nếu như bờm không nhờ Lá Chuối nói thẳng mặt là "bờm à, em thấy bờm nói hai giọng đó  :P". Khi nghe nói thẳng như vậy thì bờm không thể hiểu nổi nói hai giọng là sao hè ????, nhưng khi nhớ lại cuộc đối thoại có ba người : bờm, Lá Chuối, và một người quen, thì khi nói với Lá Chuối hay những người thân giọng của bờm nó đầm hơn và tự nhiên, khi chuyển qua nói chuyện với người chỉ có quen mà thôi thì cái giọng của bờm nó nâng lên tông cao hơn, nhẹ hơn, nó nghe dễ mến hơn .... một kiểu nói chuyện xã giao  :P.

Tất nhiên là do thói quen lâu đời và nó hoạt động theo bản năng nên không thể nào bờm nhận ra nổi ... hí hí, sau khi biết thì bờm canh ngay cái cách nói chuyện của mình, bờm có nói với Lá Chuối là bờm đã chỉnh được cái kiểu nói này rồi nhưng bờm vẫn còn canh nó dài dài  ;D.

Một lần nữa cửa sổ tâm linh của bờm nó lại rộng mở, nếu như mình không biết quý, sữa đổi để tiến tu thì nó lại đóng lại Thầy ạ  ;D ;D ;D.
Chị Bờm ơi,chị có thể phân tích cho colen cùng mọi người hiểu kỹ hơn về kiểu nói 2 giọng này được không ạ,và sự ảnh hưởng của nó tới quá trình công phu này ra làm sao hả chị?chị phân tích thật kĩ chị nhé...!!!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tín trên Th1 13, 2013, 06:49 AM
Sẵn chị Bờm và mọi người cho em hỏi luôn nhe ;D . Đề mục dỏm mà THTT cho mượn tầm nhìn của nó có giống đề mục chánh định không ?  Nó có bất ngờ, không báo trước không?

Và quan trong nhất là em để ý khi mà quán đề mục đôi lúc tâm tính mình có khuynh hướng ly dục, nhưng mà tập một lúc mới thấy. Đề mục dỏm có vậy không chị ?
Hic... nếu mà của mình là ... háng nhái thì nguy hiểm quá
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 13, 2013, 08:30 AM
Trích dẫn từ: bedtin trên Th1 13, 2013, 06:49 AM
Sẵn chị Bờm và mọi người cho em hỏi luôn nhe ;D . Đề mục dỏm mà THTT cho mượn tầm nhìn của nó có giống đề mục chánh định không ?  Nó có bất ngờ, không báo trước không?

Và quan trong nhất là em để ý khi mà quán đề mục đôi lúc tâm tính mình có khuynh hướng ly dục, nhưng mà tập một lúc mới thấy. Đề mục dỏm có vậy không chị ?
Hic... nếu mà của mình là ... háng nhái thì nguy hiểm quá
Nên biết cái chuyện này:
Khi sinh hoạt bình thường thì chuyện tham dục lúc nào cũng đang khởi động ở đằng sau hậu trường

Cái của mình xuất hiện thì: Có thể quay chậm cuốn phim của sự xuất hiện đề mục như sau:
1. Không gian lắng động lại
2. Cảm giác vũng vàng
3. Đề mục xuất hiện, kèm theo cái nhẹ nhàng do tình trạng ly dục (tâm do chý ý hết mức vào đề mục, nên không có thời giờ để, đúng ra là không còn tâm trí đâu mà chạy ngầm cái chuyện tham dục ở đằng sau hậu trường.

Chú ý cực kỳ quan trọng:

Tuy nhiên, Tu Sĩ không nên ngừng lại chuyện quán đề mục để kiểm soat ba điều trên, mà nên chú ý tập trung tư tưởng hết mức vào đề mục.

Sau khi tập xong rồi, thì mới ngẫm nghĩ lại coi ba điều đó có xuất hiện hay không.
==================
Làm ngược thứ tự như phần sau đây thì đề mục không bao giờ xuất hiện cả.
===================

Có nghĩa là đang quán đề mục, rồi tự nhiên chú ý đến phần không gian coi nó có lặng động lại chưa, rồi sao đó lại quay về tiếp tục quán đề mục.
Do tình trạng đông đưa như vậy mà đề mục không thể xuất hiện được.
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: lotusviet trên Th1 13, 2013, 09:57 PM
Thầy ơi, trong cuộc sống khi mình bị đụng chuyện này chuyện kia làm mình khó chịu, có chuyện thì mình chỉ cần ra khỏi môi trường đó là mình quên ngay, không còn bị khó chịu gì cả, có chuyện thì mình phải điều đình rồi một thời gian nó cũng tự quên và hết, nhưng có chuyện mặc dù đã quên rồi nhưng vì hoàn cảnh gì đó mà tự nhiên mình bị gợi nhớ lại và một cơn khó chịu trong người nó trồi lên, và cứ bị lập đi lập lại  . Lại gim ghút vì có một mình mình ôm cái mớ này thôi  .

Và bờm đã suy nghĩ và làm như vầy : bờm đưa nguyên cái hiện trường lúc mình đang bị giận ra đằng trước mặt, bờm tô hết không gian và con người trong đó thành màu vàng sáng, màu vàng của Chánh Pháp, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Với cái ý là khi nhớ tới cái cảnh đó thì chỉ còn sự nhẹ nhàng thôi. Từ khi làm vậy tới bây giờ thì bờm cũng quên luôn không nhớ tới cái câu chuyện khó chịu đó nữa, nếu cố nhớ thì chỉ thoáng qua và trong người không bị gợn lên một chút khó chịu nào cả Thầy ạ.  gì thì gì miễn sao nhẹ người là sài được ha Thầy hi hi, bờm thấy hay quá Thầy ơi  .


Đang học tâp Bờm đây,  sao mình dốt quá không nghĩ ra vậy ta..!..!
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: DOMOC trên Th2 21, 2013, 10:12 PM
 
;D :-* ;D Chị Bờm ơi chắc xóa tạm thời thui chớ ...  ;D :-* ;D
a di đà phật
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: TLT trên Th2 21, 2013, 10:25 PM
Bờm ui!
Chắc là "tiếng sét tình iêu đề mục" mạnh quá nên xóa hết các hình bóng khác trong trái tim của Bờm rùi  ;D ;D ;D(Nói chơi thui nha)

Bờm giỏi và sáng tạo hay quá ! ;D ;D


Kính
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th2 21, 2013, 11:25 PM
Xẹt điện ngay trái tim, chắc bộ nhớ ở nơi này bị xóa một cách có chọn lọc rồi :) ! Hard drive lại có thêm chỗ chứa những thứ đẹp đẽ khác rồi Bờm ha :) !
Tiêu đề: Hơi thở !!!! kỳ diệu hè
Bài viết bởi: bờm trên Th4 11, 2013, 02:26 AM
Thầy ơi, hôm nay bờm bị "nghiệp" nó hành cho hai cú, nhưng nó lại giúp cho bờm hiểu về cái hơi thở, thật là kỳ diệu, vì bờm chưa từng làm được mà  ;D ;D ;D.

Thường hàng ngày, khi cơm vẫn lành canh vẫn ngọt, nhưng trong đầu bờm rất nhiều thứ để suy nghĩ, nào là chuyện quá khứ đã qua nhưng lại suy diễn đào bới thêm, chuyện tương lai chưa tới nhưng cũng suy diễn thêm vào, chuyện trên trời dưới đất, bên Tây bên tàu ... ôi nhiều lắm, và bờm phải cần một thời gian để dạy cho cái tâm nó hiểu :

Ê đó là chuyện quá khứ rồi, chả thây đổi được, quay qua đề mục đi em, cái này là Chân Hạnh Phúc nè  ;D.
Haizzz ... chuyện tương lai mà, chưa tới sao biết nó sẽ  như vậy, Đề mục em ơi.
.....

Cứ mỗi lần quay qua đề mục là bờm làm cho vui lên, lâu ngày chày tháng thì tâm của bờm nó ngoan dần và nghe lời bờm nhiều Thầy ạ.

Tất nhiên đến khi Cơm nó không lành mà canh nó lại đắng nghét thì không tài nào bờm quay qua cái đề mục, con người mình nó bị sự việc lôi ngay, nói gì cũng như không, và khi nghiệp nó hành thì nó làm tâm bờm bấn loạn, mọi suy nghĩ đều lung tung không trúng trật gì, khi đó tâm mình nó yếu lắm, sợ đủ thứ.

bờm đã từng nghe Thầy nói hãy dựa vào hơi thở để tránh loạn tâm, bờm cũng có thử một lần nhưng sao thấy nó bị mệt quá vì khi không để ý thì hơi thở nhẹ nhàng, nhưng để ý hơi thở nó nặng, muốn hụt hơi luôn :P.

Và hôm nay bờm lại thử một lần nữa, để ý tới hơi thở và tác ý "hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra". bờm không thể ngờ là mình có thể lảm nhảm giữ như vậy tới cả ngày. Khi kiểm soát hơi thở thì bờm không bị sự việc lôi, không bị nghĩ lung tung, không bị sợ, khi mình thở thì giống như nó làm giãm bớt áp lực trong người và làm cho não mình nó cân bằng lắm á Thầy, không còn bị hoàng cảnh chi phối, con người trở nên mạnh mẽ, sáng suốt, nhẹ hẳn. Và bờm cứ làm vậy cho đến khi nghĩ tới chuyện vừa rồi nếu không còn bị lấn cấn nữa coi như đã thoát  ;D ;D ;D.

giờ bờm đã làm được  ;D ;D ;D, vui ghê Thầy ạ, hèn chi Thầy cứ khuyên mọi người nên kiểm soát hơi thở hihihi.
Tiêu đề: Re: Hơi thở !!!! kỳ diệu hè
Bài viết bởi: TLT trên Th4 11, 2013, 02:41 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th4 11, 2013, 02:26 AM
Thầy ơi, hôm nay bờm bị "nghiệp" nó hành cho hai cú, nhưng nó lại giúp cho bờm hiểu về cái hơi thở, thật là kỳ diệu, vì bờm chưa từng làm được mà  ;D ;D ;D.

Thường hàng ngày, khi cơm vẫn lành canh vẫn ngọt, nhưng trong đầu bờm rất nhiều thứ để suy nghĩ, nào là chuyện quá khứ đã qua nhưng lại suy diễn đào bới thêm, chuyện tương lai chưa tới nhưng cũng suy diễn thêm vào, chuyện trên trời dưới đất, bên Tây bên tàu ... ôi nhiều lắm, và bờm phải cần một thời gian để dạy cho cái tâm nó hiểu :

Ê đó là chuyện quá khứ rồi, chả thây đổi được, quay qua đề mục đi em, cái này là Chân Hạnh Phúc nè  ;D.
Haizzz ... chuyện tương lai mà, chưa tới sao biết nó sẽ  như vậy, Đề mục em ơi.
.....

Cứ mỗi lần quay qua đề mục là bờm làm cho vui lên, lâu ngày chày tháng thì tâm của bờm nó ngoan dần và nghe lời bờm nhiều Thầy ạ.

Tất nhiên đến khi Cơm nó không lành mà canh nó lại đắng nghét thì không tài nào bờm quay qua cái đề mục, con người mình nó bị sự việc lôi ngay, nói gì cũng như không, và khi nghiệp nó hành thì nó làm tâm bờm bấn loạn, mọi suy nghĩ đều lung tung không trúng trật gì, khi đó tâm mình nó yếu lắm, sợ đủ thứ.

bờm đã từng nghe Thầy nói hãy dựa vào hơi thở để tránh loạn tâm, bờm cũng có thử một lần nhưng sao thấy nó bị mệt quá vì khi không để ý thì hơi thở nhẹ nhàng, nhưng để ý hơi thở nó nặng, muốn hụt hơi luôn :P.

Và hôm nay bờm lại thử một lần nữa, để ý tới hơi thở và tác ý "hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra". bờm không thể ngờ là mình có thể lảm nhảm giữ như vậy tới cả ngày. Khi kiểm soát hơi thở thì bờm không bị sự việc lôi, không bị nghĩ lung tung, không bị sợ, khi mình thở thì giống như nó làm giãm bớt áp lực trong người và làm cho não mình nó cân bằng lắm á Thầy, không còn bị hoàng cảnh chi phối, con người trở nên mạnh mẽ, sáng suốt, nhẹ hẳn. Và bờm cứ làm vậy cho đến khi nghĩ tới chuyện vừa rồi nếu không còn bị lấn cấn nữa coi như đã thoát  ;D ;D ;D.

giờ bờm đã làm được  ;D ;D ;D, vui ghê Thầy ạ, hèn chi Thầy cứ khuyên mọi người nên kiểm soát hơi thở hihihi.

Hihihi đọc vào,thấy dễ thương ghê  ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th4 11, 2013, 03:26 AM
dear Bờm, Lá Chuối...

Nhìn mấy cô người ta tập mà tui phát thèm...  :P

Tui đang sám hối đợi cho mấy cái hơi lạnh nó chạy ra hết... cũng đã có 1 số kết quả (vài lần đầu nằm mơ thấy cảnh toalet, vài lần khác bị ớn ớn và lạnh nữa bên tay chân đầu mình bên trái, lần khác thấy mấy ông gì đó đầu hói như đầu ông Thọ có thân hình mập lùn màu trắng và màu hồng xếp thành 2 hàng dài chạy ra khỏi óc, lần mới đây nhất thì thấy con rồng đất Komodo (giống giống con Kỳ đà ở VN mình) nó rượt rồi sau đó tới làm quen chĩa cái mỏ vô mặt tui và còn gác 1 chân trước lên cái vai phải khi tui đang ngủ nữa làm tui sợ tỉnh ngủ luôn...  hiện thời cái đầu tui chắc do sám hối hàng ngày với ông Phật A-Di-Đà ngồi trên bông sen thì bây giờ nó  nhìn đâu cũng thấy Khổ, thấy cái gì trên trái đất này cũng đều là do Nghiệp Sát sinh ra hết á... cái này trong Bát chánh đạo chắc gọi là Chánh Tri Kiến... hihi)

Bây giờ tui không biết mấy cái hơi lạnh đó nó đã ra hết chưa, trên đảnh đầu tui còn có mấy ông Siddi gì đó nữa hông (huynh tỷ nào đã mở màn hình coi thử dùm), và tui còn phải sám hối tiếp chừng nào xong nữa...  Thầy chưa trả lời chắc có lý do, hoặc là ổng đã bị đừ quá rồi... Hàng ngày và những lúc làm việc thiện, tui đều hồi hướng cho Thầy và đồng đạo hoasentrenda hết á cầu nguyện cho Thầy và bà con có thời gian và sức khỏe để tiến tu.

Tóm lại tui thèm cái đề mục để dợt giống Lá Chuối và Bờm quá... ở hoài biên địa kiểu này làm tui thấy lo lo (không biết mình có sai sót gì với mấy cái giấc mơ kỳ kỳ đó hông nữa)... có kinh nghiệm gì mấy vụ sám hối ban đầu này thì vui lòng chia sẻ cho tui học hỏi rút kinh nghiệm với... híc
Tiêu đề: Re: Hơi thở !!!! kỳ diệu hè
Bài viết bởi: tnt trên Th4 11, 2013, 09:00 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th4 11, 2013, 02:26 AM
Thầy ơi, hôm nay bờm bị "nghiệp" nó hành cho hai cú, nhưng nó lại giúp cho bờm hiểu về cái hơi thở, thật là kỳ diệu, vì bờm chưa từng làm được mà  ;D ;D ;D.

Thường hàng ngày, khi cơm vẫn lành canh vẫn ngọt, nhưng trong đầu bờm rất nhiều thứ để suy nghĩ, nào là chuyện quá khứ đã qua nhưng lại suy diễn đào bới thêm, chuyện tương lai chưa tới nhưng cũng suy diễn thêm vào, chuyện trên trời dưới đất, bên Tây bên tàu ... ôi nhiều lắm, và bờm phải cần một thời gian để dạy cho cái tâm nó hiểu :

Ê đó là chuyện quá khứ rồi, chả thây đổi được, quay qua đề mục đi em, cái này là Chân Hạnh Phúc nè  ;D.
Haizzz ... chuyện tương lai mà, chưa tới sao biết nó sẽ  như vậy, Đề mục em ơi.
.....

Cứ mỗi lần quay qua đề mục là bờm làm cho vui lên, lâu ngày chày tháng thì tâm của bờm nó ngoan dần và nghe lời bờm nhiều Thầy ạ.

Tất nhiên đến khi Cơm nó không lành mà canh nó lại đắng nghét thì không tài nào bờm quay qua cái đề mục, con người mình nó bị sự việc lôi ngay, nói gì cũng như không, và khi nghiệp nó hành thì nó làm tâm bờm bấn loạn, mọi suy nghĩ đều lung tung không trúng trật gì, khi đó tâm mình nó yếu lắm, sợ đủ thứ.

bờm đã từng nghe Thầy nói hãy dựa vào hơi thở để tránh loạn tâm, bờm cũng có thử một lần nhưng sao thấy nó bị mệt quá vì khi không để ý thì hơi thở nhẹ nhàng, nhưng để ý hơi thở nó nặng, muốn hụt hơi luôn :P.

Và hôm nay bờm lại thử một lần nữa, để ý tới hơi thở và tác ý "hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra". bờm không thể ngờ là mình có thể lảm nhảm giữ như vậy tới cả ngày. Khi kiểm soát hơi thở thì bờm không bị sự việc lôi, không bị nghĩ lung tung, không bị sợ, khi mình thở thì giống như nó làm giãm bớt áp lực trong người và làm cho não mình nó cân bằng lắm á Thầy, không còn bị hoàng cảnh chi phối, con người trở nên mạnh mẽ, sáng suốt, nhẹ hẳn. Và bờm cứ làm vậy cho đến khi nghĩ tới chuyện vừa rồi nếu không còn bị lấn cấn nữa coi như đã thoát  ;D ;D ;D.

giờ bờm đã làm được  ;D ;D ;D, vui ghê Thầy ạ, hèn chi Thầy cứ khuyên mọi người nên kiểm soát hơi thở hihihi.
Bờm ngầu qúa !
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th4 11, 2013, 10:07 PM
Bờm tập được kiểm soát tư tưởng bằng hơi thở là hay quá Bờm ơi. *** *** thấy nó khó dễ sợ nếu mình cứ làm hoài bằng cách này.
Sao Thầy làm được hay vậy ta, *** *** hay nghĩ vậy mỗi khí "bó tay".  Làm thử xíu thì cũng được chớ làm lâu thì giống con cá ở trên bờ quá  ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 31, 2013, 07:38 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 31, 2013, 12:32 AM
Thưa Thầy, vì sức khỏe của bờm nó cứ ì ạch nên Thầy có nòi bờm nên tập trung quán Tứ Đại đó ạ, bờm vẫn đang tiếp tục làm vậy, tình hình thì Tứ đại cứ vẫn mờ, nhòe không chi là rõ ràng  :P  ;D ;D ;D
Tại sao phải làm vậy?
Là vì khi sanh ra hay là sau khi bị ác nghiệp gây tổn thương thì Tứ Đại bị mất thăng bằng.

Câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú có đại ý như sau:

Ý dẫn đầu các pháp.
Nếu tác ý về ác thì sẽ gặp ác pháp, con nếu tác ý về thiện thì sẽ đụng chuyện thiện.

Từ căn bản này mà tu sĩ tìm cách để xây dựng hoặc là cũng cố lại các vật liệu xây dựng để có thể sống ít bệnh hoạn.
Trích dẫn
Vừa rồi sau khi quán xong Đất Nước Lữa Gió
Để thực hiện được chuyện này, tu sĩ có một lối sống yên bình, ít va chạm. Hoặc là khả năng tắt bớt các dây mơ rể má trong vài phút về cuộc đời. Trong buổi công phu ngắn ngũi này: Hệ thần kinh được nghỉ ngơi và với sự tác ý về tính hỷ lạc (khi đề mục hiện ra) tu sĩ có thể hàn nối lại các hư hại nhỏ... từ đó, tu sĩ có một sức khỏe tốt lành hơn.

Tất nhiên sau khi làm đầy đủ một thời gian lâu trong vài năm... Khi đã đủ nhân duyên thi tâm thức đều tìm cách áp dụng chiêu tiêu thổ kháng chiếnbằng cách tự nhiên chuyển sang chuyện bào thai...
Trích dẫn
thì bờm lại suy nghĩ tới sự hình thành của một bào thai, trong đó cũng có Đất nước lữa và gió, tứ đại này không hoạt động tách rời mà cùng hòa quyện, hổ trợ nhau để tạo nên một sự sống hoàn chỉnh, và sức sống thì thật mãnh liệt, sau khi nghĩ tới đây thì bờm mới giữ một hòn bi vàng và tác ý trong đó có cả Tứ Đại : Đất Nước Lữa và Gió, và Tứ đại này cũng có sự hoạt động phát triển hoàn thiện sự sống như một bào thai vậy.
Chiêu này, cũng y như chuyện tìm ra cái đề mục để mà tu hành vậy:
Với ý đồ là: Tái tạo lại tính "thành công" trong Con Người (viết hoa)

dựa trên nguyên tắc:
Nếu trước khi chết (tiền kiếp) mà nghĩ ra được điều gì và kiếp này lại có điều kiện thực hiện được điều đó thì Con Người lấy lại được sức sống, không còn dở hơi, lương ương, ngập ngừng khi quyết định...

Một khi đã được tái sanh qua công thức trên:

Con Người tu hành ngon lành ra, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn!

Nhờ cách xây dựng lại cái nền tảng này mà, do nhân duyên, đã có nhiều người đã có thể lật ngược được thế cờ như tnt, cô bé hàng xóm, bờm, rắn con, brightmoon, tiểu liên hoa ...
Trích dẫn
Ah bờm có nhìn hòn bi vàng và tác ý câu "Nguyện xin thể hiện" như Thầy bày  ;D
Cách tác pháp này không chê bào đâu được.

Nó là một biến thế của cách Tổ Marpa: Khi Tổ bắt Thầy Milarepa xây rồi phá các căn nhà với ý đồ là xây dựng lại Tứ Đại đã bị hư hổng khi Thầy dùng pháp thuật phù thủy để giết người...
Tiêu đề: Re: Thầy ơi, con là bờm hihihi
Bài viết bởi: dunghy trên Th12 31, 2013, 10:51 AM
hay quá Bờm ơi! :D :D :D
cho chị chia cái vui này để làm mồi mỗi khi công phu tu tập và cám ơn Bờm nhiều vì nhờ nghe, đọc được những kinh nghiệm của em mà chị được đi rảo bước theo... nghe vui quá em ơi! sự kiên trì trong tu tập và nụ cười hihihi của em giúp chị thật nhiều đó em! ;D ;D ;D
dh,