Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7   Xuống
 
Chủ đề: Tibu thông báo chuyện Sáu Vĩ (ttvi)  (Đọc 65708 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #50 vào lúc: 23-08-2012, 05:43 AM

ơi hỡi bà con mình ơi! chúng ta hãy vào công phu cho thật sâu...(được bao nhiêu chơi bấy nhiêu)
rồi chúng ta đem hết tình thương yêu mà dâng đến anh Vĩ. nguyện xin cho anh bình an, mau lành bệnh để cùng Thầy và bà con mà cứu vớt chúng sinh.
bà con mình ơi! nhân lành thì quả lành mà. rồi một ngày nào rồi cũng đến lượt chúng ta tiếp cận với vô thường mà thôi.
bà con ơơơiii!!! chơi hết mình luôn!
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #51 vào lúc: 23-08-2012, 08:08 AM

Chú ơi! Trong 1 bài trong tập tin V Chú có nói về Phật Dược Sư và tâm chú của Ngài là *RA* và khi niệm thì giống như niệm trong quán chấm đỏ vậy nhưng với âm trầm và rền, và khi ép phê rồi thì mình tác ý tới người hữu duyên thì họ sẽ được yên lành, thế cái này mình áp dụng cho Chú Sáu vĩ được ko ạ?  Huh

Cho con hỏi thêm việc niệm với tâm chú của Phật Dược Sư và hồi hướng công đức tu hành khi mình tu tập lên 1 người bệnh thì tác dụng của nó có giống nhau ko ạ?

Bỏ qua cho con nếu con có hỏi hay nói thừa gì đó!!  Grin
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #52 vào lúc: 24-08-2012, 09:49 AM

Chúc mừng chú Sáu Vĩ, tối nay tập con xin hồi hướng cho chú  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #53 vào lúc: 25-08-2012, 08:44 AM

Khi đọc được những dòng này thì có lẽ mọi người cũng sẽ thấy một tình thương bao trùm lên người mình như rancon đàn cảm nhận được nhỉ? TLHsáng sơm phải đi làm, khi về thì lo chuyện nhà cửa , chăm sóc cho bố và em trai. Nhưng chưa một ngày nào TLH quên vào cốc hoặc ngưng nghĩ về mọi người.

Với tình cảm như  thế thì chắc những vệc lăn tăn khác sẽ chẳng còn quan trọng đâu, mà chúng ta sẽ hứng khởi hăng hái tu hành vì luôn có những Ngườibạn đồng tu như TLH, BM,và các nhí luôn thầm lặng bên cạnh ta mà.

Cảm ơn sự chia sẻ của TLH nha.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #54 vào lúc: 25-08-2012, 10:41 AM

Sad
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #55 vào lúc: 27-08-2012, 07:09 AM

Thưa các Cô Chú Bác và Anh Chị Em ,

Chuối con có nói chuyện với Anh Vỹ, Anh đang rất yếu , yếu lắm rồi. Ăn được rất ít mà ói mửa rất nhiều, thân thể đau nhức cực độ, khó thở phải thở phụ máy oxy.
Nguyện con xin hồi hướng tất cả công đức tu tập Chánh Pháp, hành thiện, Hỷ Lạc công phu của con đến Anh Vỹ.
Tha thiết mong Mọi Người cùng hồi hướng đến Anh trong những giờ phút quá khó khăn này.

Anh có nhắn lại với chuối con là : mọi người xin hãy hồi hướng tập thể đến Anh vào buổi công phu khuya, tầm 12-01h sáng giờ VN, để được sự cộng hưởng mạnh hơn.

Xin Tri Ân Tất Cả.
Anh ttvi đang cần bà con tiếp sức việc hỷ lạc trong công phu. tibu xin cám ơn bà con.
Con chao chu,
Anh Ttvi co phai da tim thay Hi Lac Trong Cong Phu roi phai khong a?  Hy Lac Trong Cong Phu la nhu the nao vay Chu, muon tap duoc dieu nay thi minh phai lam nhu the nao a?
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #56 vào lúc: 27-08-2012, 09:09 AM

Giờ em mới được đọc bài của chị TLH, đọc rồi mới thấy xấu hổ quá! Chị TLH bị ác nghiệp nó dập te tua như vậy mà vẫn không quên việc tập, vẫn không quên nghĩ đến mọi người... Còn em thì chỉ vì một chút khó khăn trong công việc và cuộc sống mà đã tập tành chểnh mảng rồi Embarrassed thật sự đáng xấu hổ quá Embarrassed!

Không, nhất định không thể hèn yếu được! Phải cố lên thôi!
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #57 vào lúc: 27-08-2012, 09:25 AM

Tội nghiệp cháu tôi quá!
Mọi người ráng lên một tay với!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #58 vào lúc: 27-08-2012, 10:36 AM

Thưa các Cô Chú Bác và Anh Chị Em ,

Chuối con có nói chuyện với Anh Vỹ, Anh đang rất yếu , yếu lắm rồi. Ăn được rất ít mà ói mửa rất nhiều, thân thể đau nhức cực độ, khó thở phải thở phụ máy oxy.
Nguyện con xin hồi hướng tất cả công đức tu tập Chánh Pháp, hành thiện, Hỷ Lạc công phu của con đến Anh Vỹ.
Tha thiết mong Mọi Người cùng hồi hướng đến Anh trong những giờ phút quá khó khăn này.

Anh có nhắn lại với chuối con là : mọi người xin hãy hồi hướng tập thể đến Anh vào buổi công phu khuya, tầm 12-01h sáng giờ VN, để được sự cộng hưởng mạnh hơn.

Xin Tri Ân Tất Cả.
Anh ttvi đang cần bà con tiếp sức việc hỷ lạc trong công phu. tibu xin cám ơn bà con.
Con chao chu,
Anh Ttvi co phai da tim thay Hi Lac Trong Cong Phu roi phai khong a?  Hy Lac Trong Cong Phu la nhu the nao vay Chu, muon tap duoc dieu nay thi minh phai lam nhu the nao a?
Đơn giản:
Thực hiện "Chánh Định" trên một đề mục. Sau khi đề mục xuất hiện ra để dàng rồi thì niệm hỷ lạc... hỷ lạc... (cách nhau một giây).

Tuy nhiên chuyện đời không đơn giản như vậy được.

Là vì để đạt được tình trạng hỷ lạc thì phải có thói quen: sống trong cảnh "cơm lành, canh ngọt". Không có cái thói quen này thì... bao nhiêu cách tập cũng xuống sông, xuống biển hết.

Thật vậy, một người có thói quen nói hai giọng (giọng kẻ cả và giọng nịnh bợ hay dể mến), nói hai lưởi (trước mặt thì nói như vầy, nhưng sau lưng thì lại nói khác), Nói như vậy, nhưng lại không phải như vậy.
Thì trước khi đề mục nó xuất hiện thì cái tâm, với những thói quen bất thiện ở trên, nó ngăn lại Không cho đề mục nó hiện ra. Nếu nó lại hiện ra thì Tha Hóa Tự Tại nó... cho mượn đó.
========================
Một người với cái thói quen Sân hận, ganh ghét, ghim gút, ganh tỵ, thù dai... Thì cái tâm thức nó đã đầy phía bên trong. Chén trà này mà đã đầy thì chỉ là tai họa cho chính người này và môi trường chung quanh.

Khi gặp điều kiện để ác nghiệp trổ sanh, thì nó chỉ có chực bung ra.

Với chiều hướng hay "Bung Ra" này thì không thể nào có một sự thông cảm, hài hòa, hòa đồng với những bạn bè chung quanh mình được.

Từ đó cửa sổ tâm linh cũng theo đó mà khép kín lại. Tự ty mặc cảm được cơ hội xuất hiện và càng nung nấu sự bất mãn.

Với cái máu nóng này mà mon men làm cái chuyện tập trung tư tưởng vào một đề mục thì nó chỉ là tình trạng "Nhập Định" mà thôi.


Khi "Nhập Định" thì không thể nào có cái tình trạng hỷ lạc trong công phu.

Và đây là cách tu hành của các chúng hữu tình thấp hơn Con Người (viết hoa là vì: có Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật).

Như là các loài thú vật như:
... con người (không có viết hoa), Linh Vật (Rồng, Kỳ Lân,...) các loại quỷ thần,...

=====================
Lời bàn đặc biệt về Nhập ĐịnhChánh Định:
=====================
Trong kinh nghiệm tâm linh thì tibu đã bị một con rồng đen nó nuốt hồi còn ở Đà Lạt.

Khi qua đây thì bị một con rồng màu xanh lá cây nó tình nguyện hộ trì.
Cả hai đều bị tibu hàng phục một cách nhẹ nhàng. Grin Grin Grin

==============
Rồng xanh nó hộ trì:
==============

Khi mới qua đây, đang ngồi công phu ngay tại phòng khách thì một linh ảnh xuất hiện: Nguyên cái đền của Đạo Mormon (Đạo Mạch Môn) và sau đó là một con Rồng màu xanh lá cây xuất hiện phía sau lưng của tibu và nó vương dần lên tới cõi Tam Thiền để ra oai và đồng thời nó để bàn tay của nó chụp lên người tibu. Tibu hiểu là nó hộ trì cho mình đây.

Tibu tác ý với nó là:
- - Ông à! Tui không có cần ông hộ trì tui đâu!
Con Rồng khi dể và hả miệng ra đồng thời vương cao cái đầu lên tới tận mây xanh!
Tibu hiểu là qua cái câu trả lời bằng tiếng Việt của nó:
- - Chuyện đời nó phức tạp lắm chú! Chú cứ ở yên dưới oai lực này thì yên tâm công tác nghe chú!
- - Tui đã nói là tui không cần, ông nên tìm cách tu tập qua phương pháp Sám Hối! Và có Hiếu! thì ông sẽ làm lại Con Người (chữ hoa). Và từ đó ông tu hành cho nó có căn bản hơn.
Con Rồng, với cái đầu cao ngất ngưỡng trên không, rất là ngạc nhiên khi thấy tên tu sĩ ba rọi này:
Dáng người có tý bẹo, cao cở 1 cm (1 phân) đang nằm gọn lỏn trong bày tay to đùng của mình. Mà còn ý kiến này nọ! Thì nó lúc lắc cái đầu theo kiểu:
- - Chú to và mạnh cở nào mà lối vậy?
Tibu liền nói:
- - Tui không phải như ông tưởng đâu, hảy xem đây!

Thế là tibu nhập lên Tam Thiền, với thân hình cũng cao ngất ngưởng như Rồng!
Rồng há hốc mồm kinh ngạc!

Tibu vừa nó vừa nhập Chánh Định lên Tứ Thiền:
- - Tui còn làm hơn ông nữa đây!
Khi tibu lên tới Tứ Thiền thì con Rồng bề thế ở Tam Thiền chỉ nhỏ lại y như con trùng!

Tibu cầm nó trên tay:
- - Ông muốn lên chỗ tui chơi cho biết không?
Vừa dứt lời, tibu nắm nó và đưa lên cao cho Rồng nhà ta biết đá biết vàng!

Quả nhiên là chưa đầy một phút, Rồng nhà ta thốt ra một tiếng duy nhất:
- - Thua!

Và tibu nói với nó khi đưa nó về lại cõi Tam Thiền (cho Rồng nhà ta có thể thở lại được) là:
- - Ông nên sám hối và tìm cách trả Hiếu thì ông sẻ thành Con Ngưởi (chữ hoa) và tu cho có căn bản.

Rồng gật đầu và lủi mất Grin Grin Grin

===================
Rồng Đen nó nuốt:
===================

Chuyện rằng, sau khi dùng âm dương để điều trị cho nhiều người và nhất là sau khi tìm ra cách dùng bửu bối để ngăn chận các tà khí trong nhà thì chuyện này lại đụng đến chuyên môn của những con rồng.

Thế là rồng màu đen xuất hiện trong một buổi công phu, tại nhà của tibu ở Đà Lạt.

Ngay tại cái giường ngủ của tibu đang ngồi tu hành thì con rồng bổng nhiên xuất hiện từ dưới đất nó nhào ra và bay ra đằng xa, xong rồi nó ngóc cái đầu bay lên cao với góc độ nhìn là + 30 độ.
Như là để ra oai với tibu, khi nó bay ra rất là xa thì nó bay vòng lại và hả miệng ra nhắm tibu mà bay tới.

Tibu cũng không lấy gì là nao núng, cứ ngồi yên, coi nó làm gì?

Con Rồng đen vẩn hả miệng và nuốt luôn cả tibu vào.
Trong khi đó, tibu cứ an trú chánh niệm đằng trước mặt một cách rất là chặt chẻ và vững vàng.

Tibu chỉ thoáng thấy hai cái răng nanh của nó to như hai cái cột đình (cột bự hơn một ôm tay).
Cảnh kế tiếp là những lằng xám và đen xuất hiện hai bên và di chuyển y như là xe lửa ngầm đang chạy vùng vụt.

Tibu hiểu là Rồng nó đang nuốt mình rồi đây.

Vũ khí của tibu lúc bấy giờ là cứ:
An trú chánh niệm đằng trước mặt và cứ như vậy mà giữ đề mục ngọn lửa.
Và tibu càng tác ý cho đề mục càng lúc càng sáng lên.

Khi này, bổng nhiên vận tốc bị nuốt nó chậm lại. Và nó chuyển hướng: Thay vì tibu cứ bị lao vùng vụt xuống thì nay lại trồi lên từ từ!

Tibu chỉ ghi nhận như vậy, và khi nó trồi lên tới con mắt của con Rồng thì tibu có cảm giác như là mình đang ngồi trong máy bay và khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được luôn cảnh vật!

Cảnh vật này y như là mình nhìn qua cửa sổ với kính có màu xanh lá cây: Tibu hiểu là mình đang trôi dần lên óc của con Rồng (Màu xanh lá cây là màu hoa quang của con Rồng)

Và tự nhiên, tibu trồi ra khỏi con Rồng và đứng trên cái đầu của nó ngay hai bên cặp sừng nai của nó.

Đứng ngay chỗ này thì:

Cho dù con Rồng nó làm cái gì (như là bay lên, lượn xuống, lộn vòng... thì tibu tuy là đang đứng nhưng lúc nào tibu cũng có cái cảm giác an toàn, thăng bằng và bình yên.
===============
Giải thích:
===============

Trinh độ tâm linh con Rồng là:

Khi cố gắng hết sức thì Rồng có thể nhập định lên đến cõi Tam Thiền Hữu Sắc! Tuy là cao như vậy! Nhưng vì chỉ có thể là "Nhập Định" nên Rồng nhà ta không thể nào có được cái hỷ lạc của Chánh Định trong công phu.

Tibu, như mọi khi, lại an trú chánh niệm đằng trước mặt cho nên tibu có đủ cả hỷ và lạc. Hỷ Lạc này ít có ai chịu để ý khai triển trong lúc công phu. Nhưng khi hữu sự thì nó có tác dụng "hơn thua" không ngờ!

Vì bị thua hai yêú tố "Hỷ và Lạc" cho nên Rồng nhà ta tưởng bở là tibu là dân gà mờ nên đã hấp tấp nuốt phải của nuốt không trôi này!

Nuốt vào thì vị giác của Rồng nó phát hiện ra là tibu hơn Rồng hai yếu tố là Hỷ và Lạc! Nhưng khi biết như vậy thì cũng là đã trể rồi!

Nên nó ói ra cũng không được, mà nuốt vào cũng không xong!

Tên tu sĩ tibu có vẻ gà mờ này coi vậy mà hay! Grin Grin Grin

Rồng không làm gì được cho nên cứ để mặt tibu trồi lên theo chiều hướng "hơn thua" cho nên theo thứ lớp thì tibu bị nó đội lên đầu (là vì nó thua). Thế là tibu hàng phục được nó.

Sau này tibu cũng đưa nó về A Di Đà Phật.
=============================
Tibu còn bị một con Rồng khác ở trên Liên Hoa Tạng nó nuốt, nhưng lần này tibu lại dùng ấn Phá Thiên Ma để bắt nó phun tibu ra! Bây giờ hồi tưởng lại, tibu cũng quậy bên kia cửa tử quá trời luôn hớ! Grin Grin Grin

Tibu kính mời bà con đọc chuyện Hàng Long made in Việt Nam này chơi cho vui, trong khi tiếp tục hồi hướng cho Sáu Vĩ vừa mới hóa trị xong, đang nhừ tử và nằm trong bệnh viện bên Canada.
« Sửa lần cuối: 27-08-2012, 05:27 PM gửi bởi Tibu »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #59 vào lúc: 27-08-2012, 05:50 PM

Hay quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thầy ơi!
Như chuyện thần tiên mà lại giống chuyện kiếm hiệp!
Con cáo chình Thầy! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin !
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #60 vào lúc: 27-08-2012, 06:06 PM

Con cảm ơn thầy! Bài hàng long của thầy hay quá, nhiều điều con thắc mắc đều đã được giải quyết Grin Tiếc là cái Hỷ Lạc trong công phu thì con vẫn chưa đủ nội công để hiểu được nó. Có lẽ con vẫn chưa được là Con Người (viết hoa)! Tongue Vậy là để lên được tứ thiền thì bắt buộc phải là một Con Người (với 2 giới luật là có Hiếu và ăn ngay nói thật) thầy ha! Grin
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #61 vào lúc: 27-08-2012, 08:59 PM

========================
Một người với cái thói quen Sân hận, ganh ghét, ghim gút, ganh tỵ, thù dai... Thì cái tâm thức nó đã đầy phía bên trong. Chén trà này mà đã đầy thì chỉ là tai họa cho chính người này và môi trường chung quanh.

Khi gặp điều kiện để ác nghiệp trổ sanh, thì nó chỉ có chực bung ra.

Với chiều hướng hay "Bung Ra" này thì không thể nào có một sự thông cảm, hài hòa, hòa đồng với những bạn bè chung quanh mình được.

Từ đó cửa sổ tâm linh cũng theo đó mà khép kín lại. Tự ty mặc cảm được cơ hội xuất hiện và càng nung nấu sự bất mãn.

Với cái máu nóng này mà mon men làm cái chuyện tập trung tư tưởng vào một đề mục thì nó chỉ là tình trạng "Nhập Định" mà thôi.


Khi "Nhập Định" thì không thể nào có cái tình trạng hỷ lạc trong công phu.

Và đây là cách tu hành của các chúng hữu tình thấp hơn Con Người (viết hoa là vì: có Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật).

Như là các loài thú vật như:
... con người (không có viết hoa), Linh Vật (Rồng, Kỳ Lân,...) các loại quỷ thần,...

=====================

Đoạn này hữu ích với con Smiley
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #62 vào lúc: 27-08-2012, 10:20 PM

Gia đình anh Vĩ có nhắn tin rằng anh Vĩ đang trong tình trạng kiệt sức sau cơn hóa trị.  Xin Bà Con tập trung hồi hướng cho anh Vĩ sớm thoát qua những cơn đau và căn bệnh hiểm nghèo.  Xin cảm ơn rất nhiều!!!

Cảm ơn Bờm và Nhà Binh đã nhiệt tâm chuyển giúp tin nhắn của gia đình anh Vĩ lên diễn đàn.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #63 vào lúc: 27-08-2012, 11:17 PM

Con lại ý kiến về bệnh của Chú Sáu Vĩ
Con ko dám phủ nhận là pp hóa trị chữa này ko hiệu quả nhưng vì họ chỉ làm theo liệu trình, chứ ko dựa vào sức khỏe của bệnh nhân. Cháu lấy ví dụ như chú Bị bệnh , áp huyết chỉ còn 80/50 ( nếu bắt mạch thì rất là yếu vì khí huyết quá suy ) là rất yếu rồi nhưng họ vẫn cứ theo liệu trình mà hóa trị thì là áp huyết tụt xuống dưới 70 thì thể xác của chú dù khỏe đến bao nhiêu thì cũng ko trụ được.
Nay con xin hướng dẫn chú 1 số cách như sau để chú có thể phục hồi 1 chút sức khỏe, rồi sau đó thì uống thuốc bổ máu giúp áp huyết tăng để cơ thể có sức đề kháng rồi sau đó chú  muốn hóa trị cũng chưa muộn.
Vì chú rất yếu nên cháu xin chỉ 1 cách bấm huyệt dễ làm như sau :
Chú bảo người nhà dùng 3 ngón tay đặt vào 3 huyệt : Trung Quản ( lấy điểm chính giữa tính từ rốn lên xương ức), huyệt thượng quản ( trên Trung quản 1 đốt ngón tay), huyệt Hạ quản( dưới Trung Quản 1 đốt ngón tay ). 3 ngón tay ấn đè nhẹ trên 3 huyệt đó cứ theo hơi thở phồng xẹp của Chú và giữ như vậy trên 30 p,Trong khi làm như vậy thì chú cuốn lưỡi ngậm miệng lại ko nói gì hết để giữ Khívà tiết nước bọt kích thích ăn uống và tập trung vào 3 huyệt này,làm như vây trên 30p, nó giống như 1 liều thuốc bổ mạnh  làm cho chú khỏe hơn,làm càng nhiều càng khỏe,  nó còn giúp thông phần trung tiêu giúp kích thích ăn. Khi làm như vậy khoảng 5 p trở lên thì dưới 3 huyệt đó có cảm giác nóng, khí tụ về đó làm lưu lượng máu ở phần dưới chân đưa lên phần trên cung cấp cho hệ thần kinh.
Khi làm bài này xong thấy người khỏe hơn , nếu chú ko ngủ được thì chú tập trung ý của mình về tại khối ung thư, nếu chú tập trung trên 2 tiếng thì theo nguyên tắc :Ý Ở ĐÂU KHÍ Ở ĐÓ, KHÍ Ở ĐÂU HUYẾT Ở ĐÓ, HUYẾT CÓ Ở ĐÂU THÌ CHỔ ĐÓ NÓNG ẤM. như vậy khi chú tập trung tại khối u thì máu mới đến vùng đó, làm nóng vùng đó lên thì khối u sẽ tự biến mất mà ko cần hóa trị là kiệt sức.khi làm vây thì  có hiện tượng là khí hoặc nước kêu sooc.....sooc...là khối u đang dần tan ra, Chú làm càng lâu thì khối u càng nhanh tan.
 Và 1 điều cấp thiết bây giờ là chú nên chuyền thuốc bổ máu B12 dạng nước nó sẽ làm tăng máu tạm thời, sau đó thì cắt thuốc bổ máu sắc uống làm tăng áp huyết để cơ thể khỏe mạnh.
Theo cháu thì chú nên dùng bài thuốc sau : Đương Quy, Xuyên khung, Thục Địa mỗi vị 12 gam; Hoàng Kỳ, Đảng Sâm, Bạch Thược, Cam Thảo Chích, Phục Linh mỗi vị 8 gam, ngày uống 1 thang.
Cách sắc: Nước 1: đổ 4 chén còn 1 chén
               Nước 2: đổ 3 chén còn 1 chén.
hòa chùng lại rồi chia ra uống ấm trước khi ăn. uống khi nào thấy người thật khỏe mới thôi.
Tạm thời là như vậy, chú thử áp dụng xem có đỡ hơn chút nào ko chú nhé. Con và mọi người sẽ luôn hồi hướng đến cho chú, chúc chú vượt qua thử thách này nhé!
Con viết lên đây không biết Chú có đọc được ko, nếu ai có cách liên lạc với gia đình chú thì giúp chuyển đến người nhà với ạ.
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #64 vào lúc: 27-08-2012, 11:31 PM

Gia đình anh Vĩ có nhắn tin rằng anh Vĩ đang trong tình trạng kiệt sức sau cơn hóa trị.  Xin Bà Con tập trung hồi hướng cho anh Vĩ sớm thoát qua những cơn đau và căn bệnh hiểm nghèo.  Xin cảm ơn rất nhiều!!!

Cảm ơn Bờm và Nhà Binh đã nhiệt tâm chuyển giúp tin nhắn của gia đình anh Vĩ lên diễn đàn.
Thua ace kinh men,
Anh Ttvi dang trong tinh trang rat nguy kich va khan cap!!! Anh nhan goi moi nguoi khi cong phu cho anh thi quan guong mat Anh ra va NIEM thang vao 2 chu HY LAC. Chi can nhu the thoi! Vi thoi gian khong con nhieu, xin moi nguoi Khan Cap!

Hien tai Anh dang chim vao giac ngu bang Phuong phap nhap dinh Hy Lac cua Chu Tibu ma toi vua doc cho Anh ay nghe xong. Mong Anh se chinh phuc duoc can benh dang trao ra nhu Chu chinh phuc nhung con Rong...
Neu co thong tin gi ve anh toi se thong bao den ace ngay!

Xin da ta moi nguoi bang tat ca nhung gi toi co the lam.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #65 vào lúc: 27-08-2012, 11:49 PM

vấn đề là ko có hình của chú Huynh à.
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #66 vào lúc: 28-08-2012, 12:57 AM

   Grin Grin Grin Vậy ai có hình của huynh TTVI thì tải lên cho bà con biết với  Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #67 vào lúc: 28-08-2012, 01:02 AM

dùng tạm hình này nhé.
cảm ơn các bạn. HHDL
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #68 vào lúc: 28-08-2012, 07:45 AM

  Grin Grin Grin Vậy ai có hình của huynh TTVI thì tải lên cho bà con biết với  Grin Grin Grin

Chào ace thân mến,

Đây là hình anh Vĩ sau khi Thầy đã xuống tóc cho anh, mọi người dùng hình này để quán anh nha.

Cảm ơn rất nhiều,
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #69 vào lúc: 28-08-2012, 08:12 AM

  Grin Grin Grin Vậy ai có hình của huynh TTVI thì tải lên cho bà con biết với  Grin Grin Grin

Chào ace thân mến,

Đây là hình anh Vĩ sau khi Thầy đã xuống tóc cho anh, mọi người dùng hình này để quán anh nha.

Cảm ơn rất nhiều,


A ... "Đại sư"  ttvi   Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 28-08-2012, 10:51 AM gửi bởi TCH »
Logged
kyquang
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: kyquang
Trả lời #70 vào lúc: 31-08-2012, 06:54 AM

Cố lên nha anh,nhờ vào phước báu của Thầy và ACE Hoa Sen Trên Đá anh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.Năm năm trước gia đình cũng có người chị bị ung thư.Giờ thì tai nạn cũng đã qua.Nguyện xin hồi hướng công đức niệm phật quán chấm đỏ đến với anh...
HienThu oi, xin cho biet nguoi nha HienThu lam the nao ma het binh vay, A Sau Vy rat quan tam den dieu nay khi em doc loi nhan cua HienThu cho anh nghe. Cam on Thay, HienThu va tAt ca anh em, Chu bac, co di gan xa da quan tam, dong cam, va chia se voi noi dau cua a Sau Vy. Cam on ca nha da tap Trung hoi Huong cong duc cua Minh cho a Sau Vy.
Logged
hylac
Khách
Người gởi: hylac Khách
Trả lời #71 vào lúc: 31-08-2012, 08:51 AM

Theo anlac được nghe, bệnh ung thư qua khỏi là do chất vui trong người của bệnh nhân được duy trì.  Thầy đã chỉ cách cho anh em hồi hướng hỷ lạc cho anh Sáu Vĩ, nhưng người quyết định vẫn là anh Sáu Vĩ.  Nếu thời gian cấp bách như vậy rồi, anh Sáu Vĩ chỉ nên tận dụng tất cả thời gian có được tập trung vào công phu Hỷ Lạc, tạo ra chất vui trong người chống lại cơn bệnh.  Còn nếu nghe chỗ này, tìm chỗ kia với một kết quả mù mờ thì đến bao giờ mới xong trong khi thời gian chẳng còn nhiều.
Logged
hylac
Khách
Người gởi: hylac Khách
Trả lời #72 vào lúc: 31-08-2012, 12:16 PM

ttvi có nhờ nhắn lại là giờ gọi điện thoại vào thăm là:
Sáng: 10 giờ đến 12 giờ
Chiều: 5 giờ đến 7 giờ Toronto, Canada
Thời gian khác, ttvi dành cho việc tu tập Hỷ Lạc.
Cảm ơn quý bà con.  Grin Grin Grin

Đến gian đoạn này rồi, thời gian còn lại nên giành cho việc công phu Hỷ Lạc.  Thăm hỏi chỉ nên vài phút, chưa kể ác nghiệp chen vào khi trò chuyện hỏi thăm lung tung.  Bà con thăn hỏi nên cẩn thận nhắc nhở anh Vĩ lo dồn thời gian vào tu tập Hỷ Lạc.

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #73 vào lúc: 01-09-2012, 06:50 AM

                                         Vĩ ơi cố lên!!!
Logged
Kỳ Kỳ
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kỳ Kỳ
Trả lời #74 vào lúc: 01-09-2012, 07:54 AM

ttvi có nhờ nhắn lại là giờ gọi điện thoại vào thăm là:
Sáng: 10 giờ đến 12 giờ
Chiều: 5 giờ đến 7 giờ Toronto, Canada
Thời gian khác, ttvi dành cho việc tu tập Hỷ Lạc.
Cảm ơn quý bà con.  Grin Grin Grin

 
Cảm ơn hstd rất nhiều. Anh Vỹ có nhờ nhắn thêm là vẫn thường xuyên nhận được rất nhiều hồi hướng từ anh em. Mong anh em hồi hướng thêm liên tục cho anh vững tâm và đủ sức mạnh vượt qua thời gian vô cùng khó khăn này.

Theo ti, hiện nay thăm hỏi chỉ là hình thức, chúng ta cùng tập trung vào Hỷ Lạc với anh Vỹ và thầy.

Cảm ơn quý ace rất nhiều,
Logged
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.136 seconds với 20 câu truy vấn.