Xin thầy cho con hỏi:
Sáng nay trong lúc giữ chấm đỏ (Chấm đỏ của con hiện nay cũng đã hơi sáng và giữ cũng khoảng 10s - con không chắc lắm) được khoảng 5 phút thì chấm đỏ của con chuyển thành quả cầu màu đen rất to, chiếm gần hết không gian cái thấy, và lúc này hơi có cảm giác hơi mất thân thể và cảm tưởng thân mình to hơn bình thường lắm, con cố lấy chấm đỏ đè lên nhưng thấy khó lắm, đến khi quả cầu đen mất thì mới chấm đỏ mới ra được. Xin thầy chỉ dẫn giúp con!
Trích dẫn từ: hothanhy trên Th10 01, 2011, 05:07 PM
Xin thầy cho con hỏi:
Sáng nay trong lúc giữ chấm đỏ (Chấm đỏ của con hiện nay cũng đã hơi sáng và giữ cũng khoảng 10s - con không chắc lắm) được khoảng 5 phút thì chấm đỏ của con chuyển thành quả cầu màu đen rất to, chiếm gần hết không gian cái thấy, và lúc này hơi có cảm giác hơi mất thân thể và cảm tưởng thân mình to hơn bình thường lắm, con cố lấy chấm đỏ đè lên nhưng thấy khó lắm, đến khi quả cầu đen mất thì mới chấm đỏ mới ra được. Xin thầy chỉ dẫn giúp con!
Cứ làm như vậy đi. ;D ;D ;D Là vì mình vẫn thắng nó vào lúc cuối.
Màu đen xuất hiện là vì có chuyện buồn đó.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 02, 2011, 01:10 PM
Cứ làm như vậy đi. ;D ;D ;D Là vì mình vẫn thắng nó vào lúc cuối.
Màu đen xuất hiện là vì có chuyện buồn đó.
Cái này dự báo hay thật, xế hôm đó có chuyện cho con thiệt :-X :-X :-X, nhưng rồi chuyện cũng qua :D :D :D
3/10/11
Tối qua lúc chưa đi ngủ, lúc con nằm võng chuẩn bị dợt thì vừa nhắm mắt lại chưa kịp nhìn chấm đỏ thì lại thấy cái đèn cầy (nến) với ngọn lửa khá mạnh che hết cái thấy, vì không phải chấm đỏ nên con mở mắt liền ??? ??? ???
4/10/11
Trưa hôm qua tự nhiên có mặt trời sáng vàng xuất hiện phía sau (làm nền) cho chấm đỏ của con, nhưng buổi tối thì hết ??? ??? ???
Các hiện tượng xuất hiện bất chợt vẫn là cận định phải không thầy?
5/10/11
Tình hình là mấy lần gần đây chấm đỏ của con sau vài lần nhìn (trong một buổi tập) thì thấy nó nhỏ lại và ra xa hơn! ;D ;D ;D
8/10/11
Khi chấm đỏ ra xa lại thấy khó giữ nó đứng yên, nó không chạy mất liền như lúc mới ra mà lại dao động quanh vị trí của nó :o :o :o
Nguyện xin hồi hướng công đức niệm Phật nhìn chấm đỏ của con cho mẹ, thầy và tất cả các bạn đồng tu, nguyện tất cả đều được tăng trưởng phước đức, tội chướng, nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tu mau thành chánh quả :-* :-* :-*
A di đà Phật :-* :-* :-*
Vừa qua con đã bị tình trạng như thế này:
Trích dẫnThấy cái chấm đỏ tươi bằng cái đầu đũa, chưa kịp tác ý hay niệm đỏ đỏ thì nó bỗng sáng chói đến tưởng mù luôn con mắt rồi nó to lên và lao sầm sập vào mặt mình
Rồi con đọc chổ: Những bài viết của chú Tibu -> Cách niệm Phật - Tịnh độ thì biết được tình trạng của mình như vầy:"
Trích dẫnPhân tích:
Đề mục to bằng đầu đũa là kích thước trung bình để cho hành giả dễ tập trung hơn.
Đề mục bỗng nhiên sáng lên... là tâm hành giả được thanh tịnh, càng thanh tịnh thì đề mục càng sáng. Sáng đến tưởng mù con mắt, là vì tâm nó thanh tịnh nhiều lắm. Do tâm thanh tịnh nên năng lực chi cho công phu nó nhiều hơn (để cho đề mục nó sáng hơn). Do chi ra nhiều quá mà nó hết sớm quá.
Do đó cho nên: Đề mục nó mới to ra.
Tình trạng to ra này: Là do tuột định lẹ quá.
Do tuột định lẹ quá mà đề mục lao vào "cái Thấy"
Do tuột định nhanh quá mà tim đập mạnh, cộng với hiện tượng chưa lần nào hành giả gặp, nên có tình trạng sợ xen vào. Đó cũng là chuyện bình thường (y như lái xe mà bị xụp ổ gà!) chuyện này thường xảy ra lắm.
Bây giờ rút kinh nghiệm sẽ tập như thế này:
Trích dẫnHành giả nên nhìn vào trung tâm của chấm đỏ và tác ý cho nó nhỏ lại từng chút một (cứ nhỏ được chút nào thì nên giữ đề mục nhỏ như vậy một thời gian), Sau đó là làm cho nó nhỏ lại thêm tí nữa. Và hành giả lại giữ cho nó nhỏ như vậy một thời gian (vài buổi công phu cho nó quen) ... và cứ thế mà làm cho nó nhỏ tới kích thước mà hành giả mong muốn
;D ;D ;D
Trước sau gì người ta cũng bỏ thói hư tật xấu, con xin nguyện cho cha con sớm gặp được nhân duyên trước khi hậu quả tai hại sẽ xảy ra
Aaa
Diii
Đààà
Phââật :-* :-* :-*
18/11/2011
Sau một thời gian tập hình như khí lực con có vẻ yếu đi, lúc trước đề mục đã ra thì giữ cũng được trong 2 - 3 câu niệm Phật kéo dài, nhưng nay thì đề mục khó ra hơn, không sáng như trước và trong 1 câu niệm thì đã muốn mất hoặc di chuyển rồi. Vậy con có nên tập VTC?
Giai đoạn trước con đọc tụng kinh chú và có tập thể dục vài động tác vặn vẹo người thì thấy khỏe hơn bình thường (suốt 1 năm gần như không bệnh gì đáng kể) nay thì lại có vẻ yếu như lúc trước kia ( trước khi tu tập).
19/11/2011
Con đã thay các động tác tập thể dục hàng ngày bằng các động tác VTC https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254), mới chỉ tập ít thôi (động tác còn chậm và còn cứng chưa có dẻo như trong video clip) mà đã thấy có chút tác dụng, không bị lên cơn lạnh vào buổi chiều nữa! Không biết nhờ tập hay nhờ thầy gánh dùm cái nghiệp mà được như vậy? https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=292.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=292.0)
Trích dẫn từ: hothanhy trên Th10 17, 2011, 08:46 PM
18/11/2011
Sau một thời gian tập hình như khí lực con có vẻ yếu đi, lúc trước đề mục đã ra thì giữ cũng được trong 2 - 3 câu niệm Phật kéo dài, nhưng nay thì đề mục khó ra hơn, không sáng như trước và trong 1 câu niệm thì đã muốn mất hoặc di chuyển rồi. Vậy con có nên tập VTC?
Giai đoạn trước con đọc tụng kinh chú và có tập thể dục vài động tác vặn vẹo người thì thấy khỏe hơn bình thường (suốt 1 năm gần như không bệnh gì đáng kể) nay thì lại có vẻ yếu như lúc trước kia ( trước khi tu tập).
thì phối hợp coi nó ra sao?
Trích dẫn
19/11/2011
Con đã thay các động tác tập thể dục hàng ngày bằng các động tác VTC https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254), mới chỉ tập ít thôi (động tác còn chậm và còn cứng chưa có dẻo như trong video clip) mà đã thấy có chút tác dụng, không bị lên cơn lạnh vào buổi chiều nữa! Không biết nhờ tập hay nhờ thầy gánh dùm cái nghiệp mà được như vậy? https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=292.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=292.0)
Không có chuyện gánh cho đâu. Con dợt chưa nhiều mà ;D ;D ;D
Trích dẫnCon dợt chưa nhiều mà
Dạ đúng! Khoảng 2 tuần vừa rồi vì người con cảm thấy không được khỏe (chắc do con thay đổi các cách tập từ đọc tụng kinh chú + tập thể dục --> đọc kinh chú + quán chấm đỏ + tập thể dục --> quán chấm đỏ + tập thể dục --> tập VTC + quán chấm đỏ) nên cơ thể chưa quen mà đề mục khó ra nên con con tập ít để cân bằng thể lực lại. Mấy hôm nay con gần quen với chương trình mới nên sức khỏe đã khá hơn và chấm đỏ đã ra lại mặc dù chưa bằng lúc cách đây khoảng 3 tuần ;) ;) ;). Con sẽ tiếp tục tập đều 70%, cám ơn thầy đã góp ý giúp con ;D ;D ;D
Trích dẫnthì phối hợp coi nó ra sao?
Vậy giờ con sẽ tập cho quen động tác để ổn định sức khỏe rồi đến khi nào quen mới vừa tập + nhìn đề mục + niệm OM AH HÙM.
Mấy hôm nay đề mục con đã dễ ra như trước rồi, mặc dù hơi to (cở quả cà chua) nhưng con đã thấy tự tin hơn giai đoạn bị mất rồi ;D ;D ;D.
Ngoài ra trong tuần rồi lúc giữa đêm đang ngủ con nghe được 1 tiếng chuông ngân giống như tiếng chuông chùa vậy ???
11/11/2011
Khoảng 1 tuần trở lại đây hết cảm rồi nhưng mặc dù con ăn uống bình thường mà mọi người nhìn thấy con có vẻ ốm (gầy) xanh và vàng nữa!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th11 03, 2011, 03:26 AM
Mấy hôm nay đề mục con đã dễ ra như trước rồi, mặc dù hơi to (cở quả cà chua) nhưng con đã thấy tự tin hơn giai đoạn bị mất rồi ;D ;D ;D.
Ngoài ra trong tuần rồi lúc giữa đêm đang ngủ con nghe được 1 tiếng chuông ngân giống như tiếng chuông chùa vậy ???
Ngủ tiếp thôi chớ biết sao bây giờ! ;D ;D ;D Tuy nhiên khi tu tập mà cái tâm nó thanh tịnh được rồi thì có thể nghe được một vài tiếng động, âm thanh phát ra từ các cõi giới khác.
Thông thường, nếu mà còn gặp lại thì nên dợt thêm cách hộ thân là an toàn.
Trích dẫn
11/11/2011
Khoảng 1 tuần trở lại đây hết cảm rồi nhưng mặc dù con ăn uống bình thường mà mọi người nhìn thấy con có vẻ ốm (gầy) xanh và vàng nữa!
Cảm là cái khó trục ra khỏi thân thể nhất.
Vì vậy mà sau đó là tiếp tục nấu nước xông hơi. Cho đến khi hết lạnh chân, đau vai thì mới thôi xông.
Trích dẫnCảm là cái khó trục ra khỏi thân thể nhất.
Vì vậy mà sau đó là tiếp tục nấu nước xông hơi. Cho đến khi hết lạnh chân, đau vai thì mới thôi xông.
Dạ con cám ơn thầy đã chỉ, trước nay con chỉ thường uống thuốc chứ ít khi xông, vậy sắp tới con sẽ thường áp dụng cách này hơn. Từ khi tập theo cách của thầy đến nay mỗi khi sắp bị cảm con lại thường mơ thấy người ta hoặc mình bị té xuống nước, hiện tại con cũng lại đang bị cảm từ 3 ngày nay và giấc mơ của đợt cảm này là thấy mình mắc đi đại tiện mà điều kiện lúc đó chỉ có 1 cây cầu tiêu trên ao (mương, loại cầu mà các tỉnh miền Tây VN thường sử dụng trước đây), cây cầu thì con biết là rất yếu, đi sẽ rất dể sập nhưng không còn cách nào khác, con liều bước vào thế là cầu sập và lại té xuống nước! 2 ngày sau lại bị cảm 8) 8) 8)
Những lần tập gần đây, đôi khi tập một chút con có cảm giác mình ở trong cái thân lớn hơn và rất là nhẹ, một trạng thái bồng bềnh như không có trong lượng vậy (lúc này con vẫn nhìn chấm đỏ và niệm Phật), có một khi giữa đêm thức giấc thay quần nhanh cho thằng con rồi nhắm mắt lại ngũ liền cũng có cảm giác này ???
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th12 15, 2011, 02:21 AM
Trích dẫnCảm là cái khó trục ra khỏi thân thể nhất.
Vì vậy mà sau đó là tiếp tục nấu nước xông hơi. Cho đến khi hết lạnh chân, đau vai thì mới thôi xông.
Dạ con cám ơn thầy đã chỉ, trước nay con chỉ thường uống thuốc chứ ít khi xông, vậy sắp tới con sẽ thường áp dụng cách này hơn. Từ khi tập theo cách của thầy đến nay mỗi khi sắp bị cảm con lại thường mơ thấy người ta hoặc mình bị té xuống nước, hiện tại con cũng lại đang bị cảm từ 3 ngày nay và giấc mơ của đợt cảm này là thấy mình mắc đi đại tiện mà điều kiện lúc đó chỉ có 1 cây cầu tiêu trên ao (mương, loại cầu mà các tỉnh miền Tây VN thường sử dụng trước đây), cây cầu thì con biết là rất yếu, đi sẽ rất dể sập nhưng không còn cách nào khác, con liều bước vào thế là cầu sập và lại té xuống nước! 2 ngày sau lại bị cảm 8) 8) 8)
Mơ thấy mình lọt xuống là do còn cái nghĩ tầm bậy, như là: khi giận thì tự nhiên nó vụt ra lời... trù cho nó bị như vậy như kia. Những tư tưởng thô bạo này nó lôi cái linh hồn mình xuống và tạo nên những cảnh bị hụt giò, té, rơi xuống,...
Trích dẫn
Những lần tập gần đây, đôi khi tập một chút con có cảm giác mình ở trong cái thân lớn hơn và rất là nhẹ, một trạng thái bồng bềnh như không có trong lượng vậy (lúc này con vẫn nhìn chấm đỏ và niệm Phật), có một khi giữa đêm thức giấc thay quần nhanh cho thằng con rồi nhắm mắt lại ngũ liền cũng có cảm giác này ???
Con còn một tý tính tự cao tự đại đó ;D cho nên cái linh hồn nó có khuynh hướng phình to ra.
Con cứ dợt đều đều thì nó sẽ hết, không có gì mà phải nặng nề với những cái này.
Trích dẫnMơ thấy mình lọt xuống là do còn cái nghĩ tầm bậy, như là: khi giận thì tự nhiên nó vụt ra lời... trù cho nó bị như vậy như kia. Những tư tưởng thô bạo này nó lôi cái linh hồn mình xuống và tạo nên những cảnh bị hụt giò, té, rơi xuống,...
Dạ, cái sự giận thì con thường kiểm soát được nhưng có khi con để thử xem thế nào, nay thì con biết rõ nó tác hại rồi :'(, ngoài ra con cũng thấy là sau sự kiện đó thì cái chấm đỏ có vẻ khó ra hơn, ít sáng và không gian không mịn như trước mà trước nay con không biết do nguyên nhân gì ::) Từ nay con sẽ cố gắng thường trong chánh niệm hơn mới được ;)
Còn tính tự cao tự đại thì con cũng có biết nhưng không tự hạ xuống được thôi thì con theo cách của thầy là dợt đều đều cho nó tự hết vậy ;D
Nguyện cầu thầy thường được khỏe mạnh!
Ngày 28 tết vừa rồi theo thông lệ hàng năm 2T cùng gia đình đi thăm bà con họ hàng, bình thường 2T vẫn thường ăn chay và sáng hôm đó cũng vậy. Có một sự lạ là 2T ăn chay mà mùi thịt gà, vịt sống cứ xông vào mũi, sau khi ăn xong 2T vệ sinh tay mặt sạch sẽ rồi nhai thêm chewing gum mà mùi thịt gà vịt sống vẫn chưa hết ??? rồi trên đường đi (đi bằng xe gắn máy nên gió khá mạnh thổi vào người) vậy mà mùi tanh ấy vẫn thoang thoảng không hết :P. Đi đến nơi thì thấy người nhà bà con có làm thịt gà vịt, vì vậy 2T đã ATCNĐTM niệm Phật và hồi hướng cho chúng sinh này. Từ đó nữa ngày còn lại 2T đã không bị mùi tanh này nữa, rồi chiều tối gặp lại người bạn kể rằng năm qua đã từng nuôi khoảng 10000 con cúc nhưng đã bị chết rất nhiều. 2T không biết mọi sự là do ngẫu nhiên tình cờ hay trình độ tâm linh đã có tiến triển nữa ::)
Sáng hôm qua trong lúc ngồi nhìn chấm đỏ và niệm Phật, 2T cảm thấy có một bóng sáng trắng hình dạng như người ở gần phía sau bên phải 2T, 2T tác ý nói người đó nên thường niệm Phật để được về cõi Phật mà tu và 2T sẽ hồi hướng thêm cho, lúc đầu người đó có vẻ không chú ý, 2T khuyên một hồi thì người đó chịu và 2T đã chỉ cách niệm như TLH chỉ cho người ta trong mơ, nhưng còn quán chấm đỏ thì 2T chỉ biết nói người ta làm giống mình, rồi 2T lại tiếp tục nhìn chấm đỏ và niệm Phật ;D
Thầy có thể xem giúp con người đó là ai, và cách con làm có đúng? :o
Con vừa đọc được trả lời của thầy cho chị TLT:
Trích dẫn2/Giấc mơ 2
Trích dẫnKhi ngủ tìm đề mục hoài không ra,con bực mình quá và biểu mình : ngủ đi
Chú thì chú sẽ nói với em nó như sau:
Tui mệt quá thì tui ngủ là đúng rồi, còn em thì đi tập dợt nghe chưa!
Cách nay mấy ngày con cũng có cách làm giống chị TLT vậy, nhưng trường hợp của con thì ngược lại là cứ nhắm mắt lại là chấm đỏ tự ra mặc dù khá to nhưng bị vậy vài ngày thì cái đầu con nó căng quá, sợ ảnh hưởng gì đến não nên con đã tác ý cho ngừng tập để bớt căng thẳng. Hôm qua đến nay thì đầu con đã nhẹ lại rồi vì vậy muốn tập thì phải có sự tập trung cố gắng nhiều hơn mới ra chấm đỏ!
Trong trường hợp con làm vậy có đúng hay cũng làm như thầy chỉ chị TLT?
Trích dẫn
Con vừa đọc được trả lời của thầy cho chị TLT:
Trích dẫn2/Giấc mơ 2
Trích dẫnKhi ngủ tìm đề mục hoài không ra,con bực mình quá và biểu mình : ngủ đi
Chú thì chú sẽ nói với em nó như sau:
Tui mệt quá thì tui ngủ là đúng rồi, còn em thì đi tập dợt nghe chưa!
Cách nay mấy ngày con cũng có cách làm giống chị TLT vậy, nhưng trường hợp của con thì ngược lại là cứ nhắm mắt lại là chấm đỏ tự ra mặc dù khá to nhưng bị vậy vài ngày thì cái đầu con nó căng quá, sợ ảnh hưởng gì đến não nên con đã tác ý cho ngừng tập để bớt căng thẳng. Hôm qua đến nay thì đầu con đã nhẹ lại rồi vì vậy muốn tập thì phải có sự tập trung cố gắng nhiều hơn mới ra chấm đỏ!
Thầy cho con hỏi trường hợp của con có phải cũng làm giống như thầy chỉ chị TLT?
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 12, 2012, 09:25 PM
Trích dẫn
Con vừa đọc được trả lời của thầy cho chị TLT:
Trích dẫn2/Giấc mơ 2
Trích dẫnKhi ngủ tìm đề mục hoài không ra,con bực mình quá và biểu mình : ngủ đi
Chú thì chú sẽ nói với em nó như sau:
Tui mệt quá thì tui ngủ là đúng rồi, còn em thì đi tập dợt nghe chưa!
Cách nay mấy ngày con cũng có cách làm giống chị TLT vậy, nhưng trường hợp của con thì ngược lại là cứ nhắm mắt lại là chấm đỏ tự ra mặc dù khá to nhưng bị vậy vài ngày thì cái đầu con nó căng quá, sợ ảnh hưởng gì đến não nên con đã tác ý cho ngừng tập để bớt căng thẳng. Hôm qua đến nay thì đầu con đã nhẹ lại rồi vì vậy muốn tập thì phải có sự tập trung cố gắng nhiều hơn mới ra chấm đỏ!
Thầy cho con hỏi trường hợp của con có phải cũng làm giống như thầy chỉ chị TLT?
Tí ui! Tí hỏi Thầy nhưng cho TLT phát biểu ý kiến xíu xiu nhe
Trong câu này Thầy dạy chị nhằm biểu cái linh hồn mình tập (trong khi thân xác mình có thể ngủ) vì linh hồn mình nó nhạy cảm lắm
Nếu chị biểu "ngủ đi" thì cái linh hồn có thể nó theo quán tính đi chơi bậy bạ theo thói quen cũ,nhưng cũng có thể nó vẫn "tập" theo thói quen mới(vì tâm thức mình muốn lúc đó),nhưng nói chuyện với nó,điều đình với nó thì vẫn tốt hơn-có nghỉa là Tí nên nói giống như vậy khi mà mình muốn ngủ và muốn linh hồn mình tập
(chi vẫn biết vậy mà chị ..quên hoài)
Thường thì khi mình ngủ là mình dễ thấy đề mục,còn lúc tỉnh thì ít khi thấy
Các Chú nói đó là do linh hồn mình nó tập và khi đó nó/mình thấy lun.vì khi mình ngủ thì thân xác mình đã nghỉ ngơi hoàn toàn,các giác quan đã đóng lại và tâm thức mình đã yên tĩnh nên mình dễ thấy cái mà mình...muốn thấy(vì đề mục đã nằm trong tâm thức mình rùi)-như Tí đả thấy
Còn khi thức thì tâm thức mình bị ảnh hưỡng đủ thứ nên khó thấy
Nếu nhức đầu thi mình phải nghỉ thui,cưng ui!
Kính
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 26, 2012, 11:46 PM
Ngày 28 tết vừa rồi theo thông lệ hàng năm 2T cùng gia đình đi thăm bà con họ hàng, bình thường 2T vẫn thường ăn chay và sáng hôm đó cũng vậy. Có một sự lạ là 2T ăn chay mà mùi thịt gà, vịt sống cứ xông vào mũi, sau khi ăn xong 2T vệ sinh tay mặt sạch sẽ rồi nhai thêm chewing gum mà mùi thịt gà vịt sống vẫn chưa hết ??? rồi trên đường đi (đi bằng xe gắn máy nên gió khá mạnh thổi vào người) vậy mà mùi tanh ấy vẫn thoang thoảng không hết :P. Đi đến nơi thì thấy người nhà bà con có làm thịt gà vịt, vì vậy 2T đã ATCNĐTM niệm Phật và hồi hướng cho chúng sinh này. Từ đó nữa ngày còn lại 2T đã không bị mùi tanh này nữa, rồi chiều tối gặp lại người bạn kể rằng năm qua đã từng nuôi khoảng 10000 con cúc nhưng đã bị chết rất nhiều. 2T không biết mọi sự là do ngẫu nhiên tình cờ hay trình độ tâm linh đã có tiến triển nữa ::)
Chỉ là sự trùng hợp vì đây là "Cận Định".
Không nên chơi trò chơi ú ớ
theo kiểu ai cũng có thể dành phần này .
Chánh định thì điều gì cũng rõ ràng.
Trích dẫn
Sáng hôm qua trong lúc ngồi nhìn chấm đỏ và niệm Phật, 2T cảm thấy có một bóng sáng trắng hình dạng như người ở gần phía sau bên phải 2T, 2T tác ý nói người đó nên thường niệm Phật để được về cõi Phật mà tu và 2T sẽ hồi hướng thêm cho, lúc đầu người đó có vẻ không chú ý, 2T khuyên một hồi thì người đó chịu và 2T đã chỉ cách niệm như TLH chỉ cho người ta trong mơ, nhưng còn quán chấm đỏ thì 2T chỉ biết nói người ta làm giống mình, rồi 2T lại tiếp tục nhìn chấm đỏ và niệm Phật ;D
Thầy có thể xem giúp con người đó là ai, và cách con làm có đúng? :o
Cũns lại là cận định tiếp
vì không có hiện ra ở ngay chính giữa.
Và toàn là phim câm, theo kiểu
ai nghĩ sao cũng được.
Ngược lại:
Chánh Định rất là rõ ràng đến 98%, 2% cón lại là do con giử giới có ngon lành hay không mà thôi.
Như vậy thì
con không nên phí sức vào ba cái chuyện vớ vẫn này. Chỉ khi nào con có màn tivi thì lúc đó con mới làm được việc này, việc nọ,
Còn ú ớ, không có căn bản là Tha Hóa Tự Tại nó quờn cho te tua, không biết đâu là thật, đâu là hư.
Tất nhiên chơi như vậy là không có đúng cách rồi.
Trích dẫnTí ui! Tí hỏi Thầy nhưng cho TLT phát biểu ý kiến xíu xiu nhe
Trong câu này Thầy dạy chị nhằm biểu cái linh hồn mình tập (trong khi thân xác mình có thể ngủ) vì linh hồn mình nó nhạy cảm lắm
Nếu chị biểu "ngủ đi" thì cái linh hồn có thể nó theo quán tính đi chơi bậy bạ theo thói quen cũ,nhưng cũng có thể nó vẫn "tập" theo thói quen mới(vì tâm thức mình muốn lúc đó),nhưng nói chuyện với nó,điều đình với nó thì vẫn tốt hơn-có nghỉa là Tí nên nói giống như vậy khi mà mình muốn ngủ và muốn linh hồn mình tập
(chi vẫn biết vậy mà chị ..quên hoài)
Thường thì khi mình ngủ là mình dễ thấy đề mục,còn lúc tỉnh thì ít khi thấy
Các Chú nói đó là do linh hồn mình nó tập và khi đó nó/mình thấy lun.vì khi mình ngủ thì thân xác mình đã nghỉ ngơi hoàn toàn,các giác quan đã đóng lại và tâm thức mình đã yên tĩnh nên mình dễ thấy cái mà mình...muốn thấy(vì đề mục đã nằm trong tâm thức mình rùi)-như Tí đả thấy
Còn khi thức thì tâm thức mình bị ảnh hưỡng đủ thứ nên khó thấy
Nếu nhức đầu thi mình phải nghỉ thui,cưng ui!
Kính
Dạ! Tí biết phải làm sao rồi ;). Tí cám ơn Chị ạ :D :D :D
Ngoài ra mấy hôm nay Tí đã bắt đầu nghi ngờ về tình hình của mình liên quan đến THTT thì nay được thầy chỉ rõ:
Trích dẫnNhư vậy thì con không nên phí sức vào ba cái chuyện vớ vẫn này. Chỉ khi nào con có màn tivi thì lúc đó con mới làm được việc này, việc nọ,
Còn ú ớ, không có căn bản là Tha Hóa Tự Tại nó quờn cho te tua, không biết đâu là thật, đâu là hư.
Tất nhiên chơi như vậy là không có đúng cách rồi.
Dạ con cám ơn thầy đã chỉ :P con sẽ sửa đổi và cố gắng vượt qua tình trạng mù mờ này mới được!
Những lần tập gần đây đôi con đã có zoom chấm đỏ nhỏ nhỏ lại rồi :D :D, hôm tuần trước có lần con đã làm được cho đề mục nhỏ cỡ đầu đũa, nếu cố gắng chút thì có thể đề mục nhỏ hơn nhưng bị rung (dao động), chỉ có thể nín thở luôn mới cho chấm đỏ đứng yên được, ở trạng thái này con thấy mình ở trong định khá sâu nhưng con chưa dùng hết sức để giữ vì sợ nhức đầu :-X. Mấy hôm nay thì trong đầu ồn quá tập không được ngon lắm, nhất là sáng nay con vẫn dậy lúc 4g sáng tập như thường lệ nhưng trong đầu nó ồn quá nên con lên giường sám hối bằng câu "Nam mô A Di Đà Phật" nhìn ông phật ngồi trên hoa sen. Đến sáng trong phòng WC con tập lại thử thì thấy ổn, trong đầu bớt ồn nên có thể nhìn chấm đỏ và thu nhỏ lại được :D :P :D
Không biết do tác dụng của việc sám hối hay do thể trạng tinh thần & sức khỏe mà làm được thì con thấy vui và thoải mái hơn rồi :D ;D :D.
Thầy cho con hỏi theo hướng dẫn của thầy cho anh Chon an tinh https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0) là khi đề mục ra 3D mới ngừng niệm Phật, còn của con khi zoom đề mục lại rất nhỏ thì khó thấy rõ là đã lên 3D hay chưa thì mình có ngưng niệm được không ???, con thấy ở trạng thái này mình phải thở thật là nhẹ họăc nín thở luôn thì đề mục mới đứng yên được, nếu không đề mục nó rung (dao động xung quanh vị trí trung tâm).
Ngoài ra đề mục của con khi nằm tập với đề mục to (do con chỉ tác ý nhẹ nên độ tập trung không cao để giữ cho dể rồi ngủ luôn) thì có màu đỏ hơn, còn khi ngồi tập tác ý cho nó nhỏ lại với độ tập trung cao thì thấy đề mục không được đỏ lắm, chỉ hơi hồng hồng thôi (vì lúc này có 1 ngôi sao sáng chói lớn hơn chấm đỏ nằm phía sau làm chói cái thấy) thì có được không hay phải cố làm cho nó đỏ thầy?
Con 2 Tí!
Kính
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 22, 2012, 08:36 PM
Những lần tập gần đây đôi con đã có zoom chấm đỏ nhỏ nhỏ lại rồi :D :D, hôm tuần trước có lần con đã làm được cho đề mục nhỏ cỡ đầu đũa,
Kích cở ngon lành rồi đó.
Trích dẫnnếu cố gắng chút thì có thể đề mục nhỏ hơn nhưng bị rung (dao động), chỉ có thể nín thở luôn mới cho chấm đỏ đứng yên được
Không nên tạo thành thói quen này ngay lúc tâm lực cón yếu như hiện nay.,
Trích dẫnở trạng thái này con thấy mình ở trong định khá sâu nhưng con chưa dùng hết sức để giữ vì sợ nhức đầu :-X.
Con nhận xét rất là đúng, việc gì mà phải gấp .
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928)
Trích dẫnMấy hôm nay thì trong đầu ồn quá tập không được ngon lắm, nhất là sáng nay con vẫn dậy lúc 4g sáng tập như thường lệ nhưng trong đầu nó ồn quá nên con lên giường sám hối bằng câu "Nam mô A Di Đà Phật" nhìn ông phật ngồi trên hoa sen. Đến sáng trong phòng WC con tập lại thử thì thấy ổn, trong đầu bớt ồn nên có thể nhìn chấm đỏ và thu nhỏ lại được :D :P :D
Không biết do tác dụng của việc sám hối hay do thể trạng tinh thần & sức khỏe mà làm được thì con thấy vui và thoải mái hơn rồi :D ;D :D.
Phản ứng hay và đúng cũng như là cực kỳ nhà nghề!
Trích dẫn
Thầy cho con hỏi theo hướng dẫn của thầy cho anh Chon an tinh https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0) là khi đề mục ra 3D mới ngừng niệm Phật, còn của con khi zoom đề mục lại rất nhỏ thì khó thấy rõ là đã lên 3D hay chưa thì mình có ngưng niệm được không ???, con thấy ở trạng thái này mình phải thở thật là nhẹ họăc nín thở luôn thì đề mục mới đứng yên được, nếu không đề mục nó rung (dao động xung quanh vị trí trung tâm).
Chuyện nín thở để dợt là một thói quen của phù thủy khi "sên bùa". Vì không thể kéo dài và trái với luật tự nhiên (không cho oxy lên não để bắt não làm việc nhiều hơn là Tha Hóa nó thích ghê lắm đó) ;D ;D ;D. Con chỉ cần thở nhẹ nhàng, và so sánh coi khi không niệm thì nó có khá hơn không?
Trích dẫn
Ngoài ra đề mục của con khi nằm tập với đề mục to (do con chỉ tác ý nhẹ nên độ tập trung không cao để giữ cho dể rồi ngủ luôn) thì có màu đỏ hơn, còn khi ngồi tập tác ý cho nó nhỏ lại với độ tập trung cao thì thấy đề mục không được đỏ lắm, chỉ hơi hồng hồng thôi (vì lúc này có 1 ngôi sao sáng chói lớn hơn chấm đỏ nằm phía sau làm chói cái thấy) thì có được không hay phải cố làm cho nó đỏ thầy?
Con 2 Tí!
Kính
Nên cố làm cho nó đỏ. Con còn bị lọt chọt là vì nó chưa quen đó. Chỉ cần luyện chuyện tập trung tư tưởng mà thôi. Nhìn riếc một hồi là nó ra hà ;D ;D ;D
Nhớ làm cho vui số 10 đó nghe, không có cái này là nó ù lỳ torng công phu đó:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 23, 2012, 06:55 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 22, 2012, 08:36 PM
Những lần tập gần đây đôi con đã có zoom chấm đỏ nhỏ nhỏ lại rồi :D :D, hôm tuần trước có lần con đã làm được cho đề mục nhỏ cỡ đầu đũa,
Kích cở ngon lành rồi đó.Trích dẫnnếu cố gắng chút thì có thể đề mục nhỏ hơn nhưng bị rung (dao động), chỉ có thể nín thở luôn mới cho chấm đỏ đứng yên được
Không nên tạo thành thói quen này ngay lúc tâm lực cón yếu như hiện nay., Trích dẫnở trạng thái này con thấy mình ở trong định khá sâu nhưng con chưa dùng hết sức để giữ vì sợ nhức đầu :-X.
Con nhận xét rất là đúng, việc gì mà phải gấp .
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928) Trích dẫnMấy hôm nay thì trong đầu ồn quá tập không được ngon lắm, nhất là sáng nay con vẫn dậy lúc 4g sáng tập như thường lệ nhưng trong đầu nó ồn quá nên con lên giường sám hối bằng câu "Nam mô A Di Đà Phật" nhìn ông phật ngồi trên hoa sen. Đến sáng trong phòng WC con tập lại thử thì thấy ổn, trong đầu bớt ồn nên có thể nhìn chấm đỏ và thu nhỏ lại được :D :P :D
Không biết do tác dụng của việc sám hối hay do thể trạng tinh thần & sức khỏe mà làm được thì con thấy vui và thoải mái hơn rồi :D ;D :D.
Phản ứng hay và đúng cũng như là cực kỳ nhà nghề! Trích dẫn
Thầy cho con hỏi theo hướng dẫn của thầy cho anh Chon an tinh https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7793.0) là khi đề mục ra 3D mới ngừng niệm Phật, còn của con khi zoom đề mục lại rất nhỏ thì khó thấy rõ là đã lên 3D hay chưa thì mình có ngưng niệm được không ???, con thấy ở trạng thái này mình phải thở thật là nhẹ họăc nín thở luôn thì đề mục mới đứng yên được, nếu không đề mục nó rung (dao động xung quanh vị trí trung tâm).
Chuyện nín thở để dợt là một thói quen của phù thủy khi "sên bùa". Vì không thể kéo dài và trái với luật tự nhiên (không cho oxy lên não để bắt não làm việc nhiều hơn là Tha Hóa nó thích ghê lắm đó) ;D ;D ;D. Con chỉ cần thở nhẹ nhàng, và so sánh coi khi không niệm thì nó có khá hơn không?Trích dẫn
Ngoài ra đề mục của con khi nằm tập với đề mục to (do con chỉ tác ý nhẹ nên độ tập trung không cao để giữ cho dể rồi ngủ luôn) thì có màu đỏ hơn, còn khi ngồi tập tác ý cho nó nhỏ lại với độ tập trung cao thì thấy đề mục không được đỏ lắm, chỉ hơi hồng hồng thôi (vì lúc này có 1 ngôi sao sáng chói lớn hơn chấm đỏ nằm phía sau làm chói cái thấy) thì có được không hay phải cố làm cho nó đỏ thầy?
Con 2 Tí!
Kính
Nên cố làm cho nó đỏ. Con còn bị lọt chọt là vì nó chưa quen đó. Chỉ cần luyện chuyện tập trung tư tưởng mà thôi. Nhìn riếc một hồi là nó ra hà ;D ;D ;D
Nhớ làm cho vui số 10 đó nghe, không có cái này là nó ù lỳ torng công phu đó:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Dạ con đã biết phải thế nào: Khi tập con sẽ thở nhẹ nhàng để tập trung tư tưởng nhìn đề mục cho nó đỏ hơn!
Còn việc làm cho vui thì nhờ tập theo theo phương pháp của thầy nên bình thường tự nhiên con đã thấy vui vui sẳn rồi nhưng để tới số 10 con sẽ cần nghĩ thế này để bơm vui:
Trích dẫnỪ, nó có thể bơm hành giả khi hành giả "vui số 10". Còn "không vui được số 10", thì hành giả ráng sức mà tự bơm mình lên bằng cách là suy nghĩ về phước báu vô lậu này là: Ngồi xa long mà cũng có đầy đủ pháp hành! (khỏi cần trèo non lội núi để tìm Milarepa) Ra ngoài đường thì tay bắt mặt mừng với Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt! ... Có gì thì ... mét Quan Thế Âm và nhờ giải quyết!
Và nhớ là suy nghĩ về nhưng chuyện này khi vừa công phu xong. Lúc này tâm lực nó đang còn ở tình trạng "Cận Định" với cái cách suy nghĩ về cái phước báu này thì qua lần công phu sau: nó có thể lên tinh thần và ... bơm mình để có thể tiến tu
Cái trang nói về Ù lỳ trong công phu con đã từng đọc nhưng nay đọc kỹ lại thấy có lời khuyên này rất có ích cho con: "Lời khuyên của tui là anh cứ lo học kiếm và khi học là gác chuyện trả thù qua một bên. Khi nào xong thì tui sẽ nói cho anh bạn biết, và tui sẽ là người nhắc cho anh bạn nhớ lại là phải đi trả thù."
Mấy hôm nay buổi tập sáng sớm con thường bị hôm trầm, nay đọc kỹ lại hướng dẫn của thầy thì thấy ở trang https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064 cũng có cách khắc phục tình trạng này ;D ;D ;D
Con cám ơn thầy đã chỉ dẫn!
Kính!
Trước đây những khi tập được được (giữ chấm đỏ vững và hơi lâu một chút) thì con thường đọc nguyên bài hồi hướng sau buổi công phu, tuần rồi xem quá trình tập của chị Lienhuong (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4388.25 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4388.25)) trong đó có đoạn:
Trích dẫnTrích dẫnThưa Thầy con phân vân một điều là : Con không cầu nguyện và hồi hướng được cho ba , má ,chồng , con , và em con được bình an , mạnh khỏe nên con cũng lo lo cho họ ,Xin Thầy chỉ con làm sao để vẹn cả đôi đường. Con cám ơn Thầy.
Nhưng đến phần này, thì chưa được là vì tâm lực con chưa đủ mạnh. Nếu mà con tác ý thì họ lại chui vào con nữa.
Nên con chỉ tập 75% sức lực là được rồi.
Con cố lái cái màu của đóm sáng bằng cách tác ý cho nó sang màu đỏ tươi.
Con mà làm như vậy thì con sẽ có cảm giác hơi lạnh nó tự động thoát ra khỏi thân thể của con. Đó là khí lạnh của họ hay đúng hơn là những cái tàn dư của họ do chịu không nỗi cái mùi vị của Chánh Định mà nó thoát ra đó. con cứ làm từ từ, đừng có nhấn ga. Mà cứ giữ 75% mà thôi. Và nhớ là thư giãn và đồng thời vui vẻ lên
Sau khi đọc bài của chị thì con thấy lấn cấn không biết mình còn cận định mà hồi hướng thì có bị THTT ảnh hưởng không nên con không hồi hướng nữa, rồi con thấy rằng trong khi ngủ mà lúc nào đó không ở trong trạng thái tỉnh thức (nhìn liên tục chấm đỏ hoặc thấy không gian sáng sáng trước mặt) là con liền bị mơ và những giấc mơ này là thường ở trong cõi giới thấp thôi!
Tối qua trong 1 giấc mơ con thấy: mình ở trong cái nhà nhỏ có mặt trước bằng kính nhìn ra biển đang động nên sóng gió rất mạnh, có 1 chiếu tàu lớn chở rất nhiều người chạy đến muốn phá nhà con, trong nhà có đứa em gái con nó nói có thể đọc chú để phá giải tình trạng này nhưng không hiệu quả, con cũng ráng quán ra chấm đỏ để niệm Phật nhưng không ra nên con tỉnh dậy :P
Rồi khi ngủ lại lại thấy đang đi trên đường chung với ba người thì tự nhiên có một người lấy ra kêu cho con 1000 đồng, con lấy và cám ơn nữa ???, rồi người kia (người đi chung, không phải người cho) nói con xem lại tờ tiền thì con thấy số nó tự đổi thành 50đ, 100đ con thấy đang trong tình trạng bất thường nên lại tỉnh dậy mà không biết có bỏ lại tờ tiền không nữa ???
Có phải con bị THTT dợt phải k thầy hay con còn tham ái? Tình hình có vẻ không được như trước, con nên hồi hướng lại như trước ?
Kính
Thời gian gần đây việc bố trí thời gian tập của con không được ổn lắm: con thấy khi tập buổi sáng sớm hay chiều tối thì chấm đỏ có vẻ ngon lành hơn buổi tối, nhưng thời gian đó (buổi sáng sớm và chiều tối) thường bị nghịch duyên của những chuyện bên ngoài tác động nên tập không có đã ;) :D vì vừa tập vừa phải theo dõi tình hình bên ngoài để nếu bị kêu thì phải lo chuẩn bị xả thiền nhanh để không bị nhức đầu nếu đang ở trạng thái mất cảm giác ::) ::) Buổi tối là khoảng thời gian yên tĩnh thì chấm đỏ của con khó ra hơn :P 8), vì vậy hiện tại con chưa bố trí được một khoảng thời gian thích hợp để tập cho đều đều cho ngon được ;) ::) :D
Thời gian gần đây tình hình là sức khỏe con tốt hơn rồi (chỉ là bị tê cái chân trái khi tập ngồi thôi) :D :D ;D nhờ tập VTC và niệm Phật dược sư quán viên lưu ly (nếu lúc không khỏe thì nó rời rạc phân tán, con chú tâm niệm một lúc thì nó gom lại thành một viên trắng đục, về được như vậy thì con thấy người khỏe lại).
Đề mục chấm đỏ của con gần đây ít khi bị mất hẳn như lúc đầu nhưng có cái ít khi được rõ dù con có làm cho làm cho mình vui lên sau khi tập bằng cách nghĩ: con không phải ăn phân ngựa, không phải lên núi cao lạnh lẻo để tìm thầy nhưng con vẫn có một phương pháp tu, một người người thầy hướng dẫn để tập; những ACE dù nhanh hay lâu đã tập theo chỉ dẫn của thầy đều được thành tựu...
Đọc tập tin này https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/153-hon-nhan-343 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/153-hon-nhan-343) gặp ngay câu đầu tiên là: "Hôn nhân là một cơ hội để cho Nghiệp quả nó có dịp hoành hoành", con thấy đúng vô cùng :P :D ;D nên mỗi khi vào tập là sức khỏe con ít khi ở mức cao được, con đành tự an ủi: anh Hòa Lùn sau 30 năm cũng thành tựu, thôi thì con cứ ráng tập đều đều tới khi nào đủ duyên thì tới vậy ;) :D ;D
Mấy hôm nay trước mỗi buổi tập con vẫn điều thân, điều tức đầy đủ mà khi vô tập thì tạp niệm khởi lên dữ quá nên sáng nay con chuyển qua sám hối :-* :-* :-*, con quán phật A di đà ngồi trên hoa sen để niệm, con ráng làm cho hoa sen đúng 5 cánh nhưng số cánh chưa rõ và chưa đúng! Làm được vài phút con có cảm giác có thân rất to con biết mình còn ở Cận định và tính tự cao chưa hết nữa :P :D ;D, rồi con chuyển qua quán chấm đỏ, lúc này tâm lực đã giảm con làm không nổi nên nghỉ. Com sám hối Phật A di đà không ép phê lắm, vậy lần sau con sám hối bằng Quan thế âm bồ tát nha thầy!
Thầy cho con hỏi: mình ở Cận định thì sau buổi tập mình chỉ cần tác ý là làm cho vui lên thôi chứ chưa xài tới câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết vậy cà" phải không?
Con cận định cũng đã lâu, giờ con sẽ chờ tới một ngày dẹp trời có sức khỏe trên trung bình để nhấn ga thôi!
2 Tí
Kính :D :D :D
Trưa hôm qua, lúc bắt đầu nghỉ trưa thì con có tác ý tập. Lúc bắt đầu điều thân, khi nghĩ đến các khớp xương để tác ý thư giãn thì con thấy nó sáng lên từng chổ khớp xương khi nghĩ đến, con không định quán mà tự thấy ??? ??? Sự việc làm con nhớ lại cách đây mấy tuần khi trong lúc con đang ngồi chờ vợ ăn cơm trưa thì có tác ý nhẹ nhìn chấm đỏ thì lại nhìn thấy đầu lâu màu trắng, nhìn để ý kỹ thì thấy nó hiền chứ không gây sợ . Con bớt tham dục hay do các vị THTT cho thấy vậy thầy?
Gần đây, khi ngủ giữa đêm khuya con lại hay nghe tiếng mõ mà con biết là không phải ở cõi giới này, con phải tỉnh dậy để hết nghe rồi ngủ tiếp, rồi có khi lại nghe lại! Chuyến này con phải tập hộ thân kỹ trước khi ngủ mới được!
Con thấy có đến 8 cách hộ thân: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf). Trước nay con chỉ làm cách hộ thân theo cách này trước khi tập (mà chưa làm trước khi ngủ):
Trích dẫnBẮT ẤN:
Thường, nên tìm tu sĩ tu đắc pháp Mật-tông để truyền ấn thì ấn pháp có tác dụng mạnh hơn. Nếu không có duyên thì tự phát bi nguyện rồi tự tập bắt ấn lấy.
- Chắp 2 tay, co 2 ngón trỏ y như hình, ngón trỏ phải nằm trên ngón trỏ trái.
- Hai ngón cái thẳng, trám kín vòng cung của ngón trỏ phải.
- Chạm ngón cái của khế ấn vô 6 chỗ trên thân thể.
Chạm nhẹ ẤN vô 6 chỗ sau: Vừa chạm nhẹ, vừa đọc trong tâm câu chú: VỚI TẦN SỐ CAO
1. giữa THÓP. (Huyệt Thần Đỉnh, trong các sách châm cứu có nói tới).
2. giữa TRÁNG. (Huyệt Ấn đường).
3. giữa chỗ LỎM ngực PHẢI. (Huyệt Vân Môn).
4. giữa chỗ LỎM ngực TRÁI. (Huyệt Vân Môn).
5. giữa NGỰC. (Huyệt Chiên Trung).
6. giữa MIỆNG.
(Thực hành 7 chu kỳ)
Đọc Lời Nguyện trầm nhất
Nguyện xin ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT hộ trì cho con trong buổi công phu hôm nay được yên ổn và bình an.
Nguyện xin các chúng HỮU TÌNH cùng tu hành với con đều được bình an
Nguyện xin các chư vị HỘ PHÁP, HỘ ĐẠO TRÀNG đẩy lui tất cà các ác đạo, ác tâm, ác nghiệp ra khỏi chốn đạo tràng (chỗ tu).
Nguyện xin các chư vị THANH TỊNH, ĐẠI THANH TỊNH
Trước nay chổ chạm số 1 của con bị sai (con chạm vào đỉnh đầu), nay xem kỹ lại mới biết là nó ở vị trí mí tóc phía trước :P :-X;
Và sai chổ này nữa: con quán chấm đỏ xong mới xả ấn :P :-X, cũng may nay con tìm được chổ thầy đã hướng dẫn:
Trích dẫn4)Bước xả ấn là sau khi mình làm ấn hộ thân, thực hành đề mục quán ngọn lửa, sau đó mới làm động tác xả ấn phải không ạ? Hay là mình làm ấn, xả ấn, xong rồi mình làm quán đề mục?
Hộ thân.
Xã Ấn: đưa Ấn lên đụng mí tóc, nơi giáp tóc và trán. Vuốt 2 tay dọc 2 bên má xuống là xong.
Xã Ấn như vậy thì Hào Quang của Ấn sẽ quay lại mình. Còn xã khơi khơi nó lại bắn ra tới trước đụng các hữu tình nào đâu đó làm họ bị tổn hại.
Rồi vào công phu quán đề mục.
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 31, 2012, 04:12 AM
Gần đây, khi ngủ giữa đêm khuya con lại hay nghe tiếng mõ mà con biết là không phải ở cõi giới này, con phải tỉnh dậy để hết nghe rồi ngủ tiếp, rồi có khi lại nghe lại! Chuyến này con phải tập hộ thân kỹ trước khi ngủ mới được!
Con thấy có đến 8 cách hộ thân: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf). Trước nay con chỉ làm cách hộ thân theo cách này trước khi tập (mà chưa làm trước khi ngủ):
Trích dẫnBẮT ẤN:
Thường, nên tìm tu sĩ tu đắc pháp Mật-tông để truyền ấn thì ấn pháp có tác dụng mạnh hơn. Nếu không có duyên thì tự phát bi nguyện rồi tự tập bắt ấn lấy.
- Chắp 2 tay, co 2 ngón trỏ y như hình, ngón trỏ phải nằm trên ngón trỏ trái.
- Hai ngón cái thẳng, trám kín vòng cung của ngón trỏ phải.
- Chạm ngón cái của khế ấn vô 6 chỗ trên thân thể.
Chạm nhẹ ẤN vô 6 chỗ sau: Vừa chạm nhẹ, vừa đọc trong tâm câu chú: VỚI TẦN SỐ CAO
1. giữa THÓP. (Huyệt Thần Đỉnh, trong các sách châm cứu có nói tới).
2. giữa TRÁNG. (Huyệt Ấn đường).
3. giữa chỗ LỎM ngực PHẢI. (Huyệt Vân Môn).
4. giữa chỗ LỎM ngực TRÁI. (Huyệt Vân Môn).
5. giữa NGỰC. (Huyệt Chiên Trung).
6. giữa MIỆNG.
(Thực hành 7 chu kỳ)
Đọc Lời Nguyện trầm nhất
Nguyện xin ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT hộ trì cho con trong buổi công phu hôm nay được yên ổn và bình an.
Nguyện xin các chúng HỮU TÌNH cùng tu hành với con đều được bình an
Nguyện xin các chư vị HỘ PHÁP, HỘ ĐẠO TRÀNG đẩy lui tất cà các ác đạo, ác tâm, ác nghiệp ra khỏi chốn đạo tràng (chỗ tu).
Nguyện xin các chư vị THANH TỊNH, ĐẠI THANH TỊNH
Trước nay chổ chạm số 1 của con bị sai (con chạm vào đỉnh đầu), nay xem kỹ lại mới biết là nó ở vị trí mí tóc phía trước :P :-X;
Và sai chổ này nữa: con quán chấm đỏ xong mới xả ấn :P :-X, cũng may nay con tìm được chổ thầy đã hướng dẫn:
Trích dẫn4)Bước xả ấn là sau khi mình làm ấn hộ thân, thực hành đề mục quán ngọn lửa, sau đó mới làm động tác xả ấn phải không ạ? Hay là mình làm ấn, xả ấn, xong rồi mình làm quán đề mục?
Hộ thân.
Xã Ấn: đưa Ấn lên đụng mí tóc, nơi giáp tóc và trán. Vuốt 2 tay dọc 2 bên má xuống là xong.
Xã Ấn như vậy thì Hào Quang của Ấn sẽ quay lại mình. Còn xã khơi khơi nó lại bắn ra tới trước đụng các hữu tình nào đâu đó làm họ bị tổn hại.
Rồi vào công phu quán đề mục.
Nó cũng còn một cách nữa là: Vào cho được "Chánh Định" vì như vậy thì ra-đa của Tha Hóa Tự Tại nó không có thể nào mò ra được con hết á!
Cách này gọi là: Dùng trình độ công phu để mà mắt hệ thống "Cận Định".
;D ;D ;D Aaaaa! Thì ra thầy đã phản hồi từ lâu mà con không hay ;) :D
Vì mấy hôm đó con không có tập đầu hôm trước khi ngủ mà đến đêm mới thức dậy tập nên bị như vậy, mấy hôm nay con đổi lịch lại là tập trước khi ngủ để có mồi cho em con tập luôn nên không còn nghe nữa :D ;D. Nhờ vậy có khi thức giấc giữa đêm con thấy mình vẫn đang niệm Phật ;D ;D ;D hoặc khi đang ngủ thì không gian trước mắt thấy sáng :D ;D
Trích dẫnNó cũng còn một cách nữa là: Vào cho được "Chánh Định" vì như vậy thì ra-đa của Tha Hóa Tự Tại nó không có thể nào mò ra được con hết á!
Cách này gọi là: Dùng trình độ công phu để mà mắt hệ thống "Cận Định".
Dạ! con sẽ cố gắng thầy ạ :-* :-*. Thầy cho con hỏi: "Chánh Định", "Cận Định" trong ngoặc có ý nghĩa gì không vậy thầy?
Hôm tuần trước, trong một lần tập, lúc mới vô khi độ tập trung chưa cao thì con thấy bên trái chấm đỏ con có 1 hàng những ông hơi già tóc bạc để dài mặc áo tràng màu nâu nhạt xếp dốc nghiêng lên về phía trước ??? Con không chú ý mà cứ nhìn đề mục của mình đến khi độ tập trung cao hơn chút thì không thấy nữa :D ;D
Kính!
Chiều hôm kia 11/9, lúc có được 1 khoảng thời gian lúc chiều tối, con nhắm mắt tập trung để nhìn đề mục, khi độ tập trung chưa cao con thấy khoảng không gian trước mắt là 1 rừng cây với những cây cao và to, phía dưới trống trải sáng sủa, phía trên lá xanh tán rộng và trên nữa là ánh sáng rất sáng; khi đó đề mục chưa rõ lắm, một lát sau khi độ tập trung cao hơn thì cảnh đó mới mất thì còn lại không gian đen! Thầy cho con hỏi cảnh đó có dự báo gì không hay do THTT cho thấy ạ!
Trưa nay bị mệt do không nghỉ trưa như thường lệ nhưng con vẫn thử tập trung nhìn chấm đỏ một chút thì thấy nó xa hơn bình thường :D. Con biết là chưa vô được chánh định vì kích thước, màu sắc chưa ổn định, nhất là màu sắc; những khi đề mục ra rồi mà có lực một chút, con tác ý cho đỏ lên thì nó mới đỏ được chút xíu :P, còn khi lực yếu thì không đỏ nổi luôn :-X :). Tình hình của con là lực cản cũng kha khá nên ít khi con có được sức khỏe cỡ đủ số 10 khi tập :P :D nhưng được cái con ít bệnh, thường vẫn thở được bằng mũi :D :D và vẫn vui thầy ạ :D:D ;D
Một ít thông tin về của con xin được báo cáo thầy ạ
Kính!
Con đổi giờ tập trong khoảng 3 tuần trở lại đây về 12g khuya, do chưa quen nên con hay bị ngủ trong lúc tập, nhưng nay con đã biết cách để vượt qua được được tình trạng này bằng cách: điều đình, hét trong tâm "Ê, vào đây mà ngủ hả" hoặc chuyển qua hít thở :D :D.
Vì thấy mấy tháng qua tình hình tập của con không có sự tiến triển gì lắm, mặc khác hôm qua con có đọc một bài của thầy trả lời cho một bạn đồng tu, trong đó cái ý gây ấn tượng nhất cho con là sự "vượt qua giới hạn của chính mình" nên tối qua con ráng nhấn ga thử một phát :o :o
Tối hôm qua như thường lệ sau công đoạn điều thân, đếm số và thông báo xong, con mường tượng ra chấm đỏ để nhìn. Tình hình là mấy hôm nay con bị cảm, tâm lực yếu nên chấm đỏ không được rõ lắm nhưng con vẫn tác ý cho nó đứng ngay giữa...tác ý vui...ráng giữ lâu...giữ lâu nữa...tới lúc sắp hết nổi rồi thì con thấy mình chuyển qua trạng thái nhẹ tênh :D :D :D lúc này không gian phía trước tối đen nhưng mịn, con hết lực rồi cộng thêm một sự thay đổi trạng thái nên mất chấm đỏ; con mường tượng ra chấm đỏ khác ở không gian đó và giữ được chút xíu nhưng hết lực rồi nên xả thiền và hồi hướng theo nguyên bài hồi hướng chung :D ;D. Tổng thời gian con làm hết 55 phút!
Mấy tháng nay tập đều đều hoài mà không thấy tiến triển, nay con tự rút ra kinh nghiệm được là: lâu lâu mình phải "vượt qua chính mình" một cái thì may ra mới có ăn thua :D ;D. Mấy ngày nay con ít vui, nay làm được như vầy con thấy ổn rồi :D ;D
Một ít Hỷ Lạc, con chia sẽ với thầy ạ!
Kính!
Hồi tối này mới ở giai đoạn đếm số điện tử mà con đã bị hôn trầm nhưng không hay thì bổng nhiên có tiếng nổ "Đùng" :o :o trước mặt làm con giật mình và tỉnh lại luôn, tiếng nổ làm con quýnh nên chuyển qua làm chấm đỏ luôn ??? Có phải đó là một hiện tượng"Cận Định" không thầy. Thời gian gần đây con không có hiện tượng này :) :)
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th9 23, 2012, 08:26 PM
Hồi tối này mới ở giai đoạn đếm số điện tử mà con đã bị hôn trầm nhưng không hay thì bổng nhiên có tiếng nổ "Đùng" :o :o trước mặt làm con giật mình và tỉnh lại luôn, tiếng nổ làm con quýnh nên chuyển qua làm chấm đỏ luôn ??? Có phải đó là một hiện tượng"Cận Định" không thầy. Thời gian gần đây con không có hiện tượng này :) :)
Nếu không có gì bị xập thì đích thị là "Cận Định" ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 29, 2012, 02:53 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th9 23, 2012, 08:26 PM
Hồi tối này mới ở giai đoạn đếm số điện tử mà con đã bị hôn trầm nhưng không hay thì bổng nhiên có tiếng nổ "Đùng" :o :o trước mặt làm con giật mình và tỉnh lại luôn, tiếng nổ làm con quýnh nên chuyển qua làm chấm đỏ luôn ??? Có phải đó là một hiện tượng"Cận Định" không thầy. Thời gian gần đây con không có hiện tượng này :) :)
Nếu không có gì bị xập thì đích thị là "Cận Định" ;D ;D ;D
Dạ con hiểu rồi! Dù trình độ tâm linh mình có đi lên nhưng nó chưa vượt qua hơn sức nặng của bản ngã nên nó chưa có xập ;D ;D ;D.
Mấy tuần nay chấm đỏ của con nó thường mờ, không rõ. Vậy mà tối qua chỉ tập trung vừa thôi con đã thấy rõ chấm đỏ ;D ;D ;D; ngoài ra mấy ngày nay con còn thấy sự tập trung của mình tốt hơn, tâm lực cũng có khá hơn :D ;D, con có thể tập từ hơn 30 phút đến 1 giờ (nhìn chấm đỏ nhiều lần chứ chưa liên tục) và vì vậy con tin là những gì người đi trước làm được thì con cũng sẽ làm được ;D ;D ;D.
Ngoài ra con còn thấy như vầy: Khởi tập lúc 12 giờ khuya thì sau đó cảm thấy người rất là tỉnh táo từ đó đến sáng cho đến cả ngày hôm sau. Có phải giờ đó sự phóng quang, hồi hướng của Thầy, các Nhí, chư thiên và các vị Thánh tăng là mạnh nhất trong ngày phải không thầy?
Sau một thời gian luyện tập trung tư tưởng, bỏ hẳn "nghiên cứu" và kiểm soát tư tưởng thường xuyên hơn bằng cách theo dõi hởi thở kết hợp với nhớ về đề mục thì con thấy tâm lực con có khá hơn, con thấy mình có thể dể dàng làm đề mục cận định (ở gần, khoảng cách chưa được 1 với tay) bằng cách tập trung tư tưởng phía trước và sử dụng ajar để thấy, con cảm nhận rõ rằng mình thấy bằng ajar - một vị trí trên trán - khi con tập trung. Làm chuyện tập trung tư tưởng con thấy đã dể dàng rồi :D ;D nên mấy hôm nay con luyện cách giữ chấm đỏ cách ra một khoảng xa hơn (được một với tay chưa thì con không chắc lắm, nhưng con ráng giữ cho nó xa hơn trước một chút) kể cả số điện tử con đếm ở giai đoạn điều thân, điều tức cũng được đưa ra xa và nhỏ hơn trước. Còn trong sinh hoạt bình thường để kiểm soát tư tưởng con thường kết hợp bằng cách theo dõi hơi thở với nhớ về cảm giác khi đề mục cách ra một khoảng xa hơn trước! Giữ chấm đỏ ở xa trong mấy lần tập gần đây thì trong lúc tập con thấy có một số hiện tượng sau:
- Một lần, trong lúc đang nhìn chấm đỏ thì có một luồng ánh sáng trắng khá mạnh bay xéo từ phía trên bên trái xéo xuống qua bên phải át cả chấm đỏ, luồng sáng bay đi con mới thấy lại chấm đỏ của mình!
- MỘt lần, tập vô một chút con thấy không gian phía trước trở nên sáng hơn và chấm đỏ của con được thấy qua một cái ống xuyên qua không gian đó!
- Một lần, đang tập trung nhìn đề mục thì cái thấy tự nhiên tắt thui :D ;D còn lại cái thấy của mắt đang nhắm, chắc là con bị hết xăng :P :P
Tập hơn một năm rồi, nay thấy tâm lực hơi có có nên con lấn tới một chút mà sao nó mệt thiệt thầy ạ, giống như bị ngộp thở vậy :P :D. Do việc tập của con đôi khi bị ngắt ngang mà không kịp xả nên có khi bị tức một điểm giữa ngực, thầy cho con hỏi có phải ở đó là vị trí mình đeo hộ phù ?!
Khi nào thầy khỏe, thầy xem và chỉ dẫn giúp con ;) :D
Các ACE có biết xin chỉ dẫn giúp Tí ;) :D
Kính!
Thấy chị TLT hỏi thầy ở đoạn này gần giống tình trạng của Tí: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=472.msg42577#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=472.msg42577#new)
Trích dẫn1/Tốt nhất là con nên làm cái nào trước ạ(khi tập tỉnh táo):Ưu tiên cho đề mục rõ nét – sáng ở gần trước, hay nên lọt vào không gian trước ( Có nghỉa là mình nên làm cái nào trước ,để khi mình tập miết miết thì nó ..đi lên.. )
Nhưng có khác là thường thì Tí chỉ có thể là tập ở trạng thái tỉnh táo để tập trung tư tưởng tác ý cho đề mục rõ, họăc là cho lọt vào không gian để nhìn đề mục mờ căm chứ khó chuyển qua lại giữa 2 trạng thái như chị TLT.
Ngoài ra chỉ những khi tập ngon lắm (ít khi được) thì mới tập được từ trạng thái tỉnh táo nhìn đề mục miệt mài một chút thì tự động lọt vào không gian nhẹ nhàng, lúc này mà còn lực thì mới tác ý cho đề mục rõ được!
Chờ thầy trả lời chị TLT Tí sẽ học hỏi luôn!
Hôm qua sau khi được đọc những bài pháp thiệt là hay mà thầy và LC viết https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.400 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.400) rồi con kiểm soát tư tưởng đến chiều, sau khi làm vài việc bên ngoài cho ổn trước khi tắm con dợt một chút thì lành thay chấm đỏ của con nó ra nhẹ nhàng hơn mấy ngày trước. Tắm xong trong trạng thái nhẹ nhàng đó con nghỉ về bài pháp LC đã viết mà soi lại mình thì con phát hiện một "bụi cỏ" mà thầy đã chỉ cho con thấy từ mấy tháng trước:
Trích dẫnChuyện "có qua có lại" theo kiểu "bánh ích đi bánh quy lại" nó giảm thiểu tối đa rồi. Con nên dể dàng với người ta thì hay hơn nữa đó!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7727.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7727.0) mà thằng em lì lợm của con chưa sửa được :-X. Rồi trong thời gian qua cái nghiệp nó cứ nhè cái yếu điểm này mà nó dí con ("mợ Hai" nhà con (vợ con) cứ liên tục tiêu tiền vào những việc mà con thấy nó chẳng giúp ích gì cho ai (người trong nhà hay người ngoài nhà)). Chuyện này làm cho con cảm thấy "lăn tăn" trong đầu :P ;D rõ ràng là bánh ít cứ đi ngày càng nhiều mà bánh quy thì không biết chừng nào mới trở lại ;D ;D.
Rồi chiều hôm qua lúc đầu con quán xét như sau: các sự vật hiện tượng trong đời sống này đều "Vô Thường", nên những chuyện đó rồi cũng qua thôi :D ;D. Rồi con soi lại con bằng bài pháp của LC nói rằng
Trích dẫnmọi hiện tượng mình đụng hàng ngày, hàng giờ là cái Thước Mâm Cặp mà trong một bài Pháp Ổng có nhắc tới. Nó đo coi mức độ phản ứng của mình tới đâu thì mình là cái hình phản chiếu của chính cái tâm thức đó
thì con thấy à thì ra là con chưa có được cái sự "dể dàng với người ta" lắm nên mới cảm thấy "lăn tăn" khi gặp những chuyện không vừa ý như vậy. Thằng em con đúng là lì thiệt, khi thầy chỉ ra nó cũng có làm theo nhưng chỉ được một giai giai đoạn hay một khoảng thời gian rồi chứng cũ lại tái diễn để đến khi bị Mâm Cạp nó "cạp" ngay chổ đó thì nó mới nhận ra! Thiệt là vui vì có thầy và những ACE đồng tu cho ra những phương tiện để con tôi luyện cục sắt này, để con nhổ cỏ khu vườn này ;D ;D ;D.
Con biết vấn đề còn tồn tại trong chuyện tu tập của con là: Tâm lực còn yếu, An trú vào đề mục chưa thật vững chắc và còn khả năng bị THTT chi phối; hôm qua lại được thầy chỉ rõ https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6717.25 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6717.25) nên con đã tiến hành cải tiến dần những yếu điểm này:
1. Về tâm lực: Con quan tâm hơn về sức khỏe và dinh dưỡng; sáng sớm thở 3 hơi theo cách của Thầy!
2. Về đề mục: Con ráng, chú tâm giữ lâu thêm chút nữa trong một lần giữ trước mặt.
3. Về THTT: Những khi muốn tập mà thấy có vẻ yếu pin, thì con thôi để dành cho lần sau :D ;D
Kết quả:
Sáng này con thấy mình tập có lực hẳn ra: tập tới gần nhức Trán mà chưa hết pin ;D ;D ;D nhưng con cũng nghỉ vì cho là chắc đã tới 70% sức.
Trưa nay con ráng chú tâm giữ lâu chút nữa đề mục trong một lần giữ thì con thấy tình hình có cải thiện hơn mấy hôm trước. Con nghĩ việc này nếu có lực mà thêm Ý Chí nữa là có thể làm được ;D :D :D
Từ giờ phương hướng tập của con sẽ theo khoản mục trên!
Con xin báo cáo ;D ;D ;D.
Chúc thầy khỏe mà đủ sức chống lạnh ;) ;D
Kính!
Chiều tối hôm qua khi tập trong lúc xông (để trị cảm) thì những lần trước khi đề mục sáng lên thì cái thấy của con vì sợ chói mà không dám nhìn trực diện nên cứ trượt qua lại hoặc trượt lên xuống đề mục. Con biết nếu để như vậy là chưa đúng nên cố nhìn đại vô! Khi ráng nhìn trực diện vô đó thì trên trán con giật. giật .. mấy cái như phóng cái gì ra đó rồi hết nhìn nổi, sau đó thì con chỉ có thể làm được chấm đỏ mờ và to hơn thôi :P :D. Con không biết cái biểu hiện giật giật trên trán như vậy là thế nào nữa: do chưa quen; cho biết tình trạng sắp cạn pin hay phóng ra như vậy để mấy ông THTT được nhận hay hưởng cái gì đó không ??? Con chưa có chút kinh nghiệm gì ở tình trạng này :D ;D ;D
Chiều tối hôm qua sau một ngày kiểm soát tư tưởng kỹ hơn cộng với kinh nghiệm nhìn trực diện vào đề mục của lần tập trước, con đã có được một buổi tập thật là ưng ý ;D ;D ;D. Con nhìn trực diện vào đề mục khá lâu, nhất là sau khi hồi hướng, thấy còn sức nên con làm tiếp 1 hơi nữa! Do có trớn lần này con vào định sâu hơn nữa tới mức vào được không gian tối đen luôn trong khi vẫn nhìn chấm đỏ, lúc này gần như không còn biết gì về mình nữa, chỉ chấm đỏ giữa không gian đó thôi! Tập xong thấy thỏa mãn vô cùng ;D ;D ;D. Tuy nhiên sau khi tập con thấy mình như vừa ngợp thở hay gì đó nên ráng hít thở thật sâu mà thở cho đã ;D :D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 09, 2013, 06:53 PM
Chiều tối hôm qua sau một ngày kiểm soát tư tưởng kỹ hơn cộng với kinh nghiệm nhìn trực diện vào đề mục của lần tập trước, con đã có được một buổi tập thật là ưng ý ;D ;D ;D. Con nhìn trực diện vào đề mục khá lâu, nhất là sau khi hồi hướng, thấy còn sức nên con làm tiếp 1 hơi nữa! Do có trớn lần này con vào định sâu hơn nữa tới mức vào được không gian tối đen luôn trong khi vẫn nhìn chấm đỏ, lúc này gần như không còn biết gì về mình nữa, chỉ chấm đỏ giữa không gian đó thôi! Tập xong thấy thỏa mãn vô cùng ;D ;D ;D. Tuy nhiên sau khi tập con thấy mình như vừa ngợp thở hay gì đó nên ráng hít thở thật sâu mà thở cho đã ;D :D ;D
Khi vào sâu (hello 2 Tí) quá và khi xả thiền thì con nên chú ý vào sự ra vào của hơi thở và làm cở hơn chục hơi thở để cho thể xác nó có thời gian để tỉnh từ từ!
Không nên xả thiền cái cụp,
rồi ngang tàng đứng lên! Làm như vậy trong vòng 5 năm cho tới 12 năm: Là bị nhức đầu và không có thuốc nào chữa được hết.
Nguyên nhân là do linh hồn nó ráp vào thể xác chưa được trùm khít lên nhau.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 09, 2013, 07:16 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 09, 2013, 06:53 PM
Chiều tối hôm qua sau một ngày kiểm soát tư tưởng kỹ hơn cộng với kinh nghiệm nhìn trực diện vào đề mục của lần tập trước, con đã có được một buổi tập thật là ưng ý ;D ;D ;D. Con nhìn trực diện vào đề mục khá lâu, nhất là sau khi hồi hướng, thấy còn sức nên con làm tiếp 1 hơi nữa! Do có trớn lần này con vào định sâu hơn nữa tới mức vào được không gian tối đen luôn trong khi vẫn nhìn chấm đỏ, lúc này gần như không còn biết gì về mình nữa, chỉ chấm đỏ giữa không gian đó thôi! Tập xong thấy thỏa mãn vô cùng ;D ;D ;D. Tuy nhiên sau khi tập con thấy mình như vừa ngợp thở hay gì đó nên ráng hít thở thật sâu mà thở cho đã ;D :D ;D
Khi vào sâu (hello 2 Tí) quá và khi xả thiền thì con nên chú ý vào sự ra vào của hơi thở và làm cở hơn chục hơi thở để cho thể xác nó có thời gian để tỉnh từ từ!
Không nên xả thiền cái cụp, rồi ngang tàng đứng lên!
Làm như vậy trong vòng 5 năm cho tới 12 năm: Là bị nhức đầu và không có thuốc nào chữa được hết. Nguyên nhân là do linh hồn nó ráp vào thể xác chưa được trùm khít lên nhau.
;D ;D ;D Thầy trả lời liền! Vui quá! ;D ;D ;D
Dạ con có xả gần đủ các động tác theo hướng dẫn https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100), chỉ là mỗi động tác chỉ làm ở mức tối thiểu thôi ( con làm có 3 lần). Con sẽ lưu ý việc này:
Nếu vô sâu, khi xả con sẽ thở nhiều hơn chục lần! ;D ;D
Thầy nói chính xác về chuyện nhức đầu: Sau khi thở đã, con thấy cái đầu có hơi tăn tăn :-X :D
Trích dẫn(hello 2 Tí)
Hi.hi.. ;D ;D ;D
Nhờ Thầy chỉ cách thở nhiều sau khi nhập định sâu mà con cảm nhận được rõ giữa 2 trạng thái đang xuất hồn và trạng thái đang có thân thể:
Ở trạng thái xuất hồn: Không có cảm giác về trọng lượng, địa điểm, thời gian và nhiệt độ, nếu để ý đến hơi thở thì cảm giác không khí rất là mát nên hơi thở nhẹ tênh :D :D :D
Làm theo Thầy chỉ: Con theo dõi hơi thở hơn chục cái thì một lát sau Cảm giác có thân thể được cảm nhận rõ, cái cảm giác này trước nay con chưa từng có được! Đầu tiên là cảm giác có trọng lượng thấy người trở nên nằng nặng :o :o, rồi thấy hơi thở có vẻ cũng nặng hơn, rồi tới cảm giác về nóng lạnh của nhiệt độ bên ngoài ... ;D ;D ;D
Từ sau cái lần được nhắc nhở từ LC và thầy https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6717.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6717.0) đến nay, con cảm thấy dường như trình độ của mình được nâng lên rõ ;D ;D ;D: Con đã giữ đề mục vững hơn và ở trong định sâu hơn, những lần vào được sâu thì cảm giác thấy đã vô cùng luôn ;D ;D ;D, nên tình trạng của con hiện tại là ghiền tập chứ không phải là ráng ép mình nữa ;D ;D ;D.
Ngoài ra bây giờ "giới luật" đối với con đã trở thành nhu cầu rồi chứ không phải là tự ép mình nữa ;D ;D ;D. Nguyên do: Con có uống chút xíu rượu trong 2 lần đám tiệc, mặc dù có làm theo cách:
Trích dẫnA. Vào "Cận Định" mà uống cho qua chuyện: Chú ý tới trung tâm năng lực Ajna và giữ cho chỗ này nặng nặng hoài thôi (Từ khi ở nhà cho tới khi hết chuyện).
Xong chuyện, thì chú ý đến trung tâm năng lực Anahata (Huyệt Ngọc Đường) và tưởng tượng cho chỗ đó quay ngược chiều kim đồng hồ.
Miêu tả:
Vị trí tưởng tượng là "từ bên trong thân thể" nên khi tưởng tượng là từ bên trong ra ngoài. Và nhớ cho chỗ đó nó quay ngược với chiều kìm đồng hồ.
Không nên cho nó chạy ngược chiều kim đồng hồ nhưng lại tưởng tượng từ bên ngoài mà nhìn vào cơ thể Vì khi làm như vậy là: Làm cho nó chạy ngược lại rồi (đừng có dại dột mà làm thử). Không hiểu thì cứ hỏi lại cho rõ.
C. Xong chuyện: Mượn hộ pháp Kim Cang Vương của tibu và nhờ anh chàng tẩy sạch hào quang của mình bằng cách nói chuyện đại ý như sau:
- - Ông à! Tui có nghe ông tibu kể lại chuyện ông ấy cai thuốc lá và ông đã dùng cái chày kim cang của ông mà làm sạch sẽ cái hào quang của ông tibu.
Hiện giờ thì tui không có thể thấy ông được, nhưng khi tui đọc câu chú mà ông tibu có cho tui thì nhờ ông làm một phát y chang như là ông đã làm cho ông tibu.
Sau đó là đọc câu chú:
Om Vajra Agni Prananpataya, svaha
Ôm Vat ra A(gơ) ni Pra năn pa tai gia, soa ha
Vậy mà về tập thấy người bị lắc dữ :P ;D, rồi nó còn làm cho tham dục nổi lên nữa 8) 8)
Nhưng mà mấy hôm nay con đã tập ngon lại rồi ;D ;D ;D
;D :-* ;D 2 tý tập hay quá !!! thèm thèm ... :-\ :-\ :-\
a di đà phật
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th2 06, 2013, 07:10 PM
;D :-* ;D 2 tý tập hay quá !!! thèm thèm ... :-\ :-\ :-\
a di đà phật
;D ;D ;D Hi.hi.hi... ;D ;D ;D Tí tập đều đều trong công phu bằng cả trái tim với trạng thái Hỉ Lạc, còn "thẳng phu" (từ của bạn LC) thì sửa mình theo những tính tốt của ông Phật, ông Thầy mình thì nó ra được như vậy ;D ;D ;D
Khi nào mệt quá hay bị chuyện đời cản trở thì để dành sức cho lần sau chứ không nên lăn tăn tiếc nuối về chuyện mình đã không tập được theo lịch trình mà mình đã định, có thể do tâm lực của Tí không được tốt nên Tí thấy như vậy :D :D :D
Và cho đến nay thì qua cách tu của Thầy Tí thấy rằng: Rõ ràng là tu đúng hướng thì nó vui và có hạnh phúc chứ không phải là một sự chịu đựng khổ hạnh như Tí đã từng nghĩ trước đây về các thầy tu trong chùa ;D ;D ;D
Một vài kinh nghiệm xin được chia sẽ với bạn DM :D ;D :D
Vì thấy mình dường như đã làm chủ được chuyện tham dục cả trong thực tế và trong mơ: con có thể làm ngơ được khi thấy những cảnh đó khi nó hiện ra trước mắt :D :D :D Tự tin như vậy nên sau một lần uống rượu con đã làm chuyện đó ngoài thực tế, kết quả trong 2 giấc mơ của 2 đêm sau đó con cũng không làm chủ được chuyện đó luôn :-X :-X. May là lúc đó chuyện này đang có sẳn ở trang chủ nên con đã theo chỉ dẫn con làm theo 3 khoản:
1. gia tăng tu hành (có thời gian là bám vào đề mục);
2. giữ vệ sinh (tắm trước khi vào công phu);
3. Tiết thực (ăn ít lại và ăn chay vào vào buồi chiều);
Rồi đến ngày thứ 3 con cũng thoát được ;D ;D ;D: trong giấc mơ những cảnh khiêu gợi đã không còn gây sự chú ý cho con nữa :P :D ;D
Rồi một ngày gần đây, trong một lần thức giấc giữa đêm con bị tra tấn chuyện này ngoài thực tế, để chống chuyện lại con bám miết vào đề mục để không bị xúc giác ảnh hưởng, kết quả con đã chiến thắng ;D ;D ;D. Lạ cái là sáng ra bà xã không có buồn về chuyện này ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 28, 2013, 09:42 PM
Vì thấy mình dường như đã làm chủ được chuyện tham dục cả trong thực tế và trong mơ: con có thể làm ngơ được khi thấy những cảnh đó khi nó hiện ra trước mắt :D :D :D Tự tin như vậy nên sau một lần uống rượu con đã làm chuyện đó ngoài thực tế, kết quả trong 2 giấc mơ của 2 đêm sau đó con cũng không làm chủ được chuyện đó luôn :-X :-X. May là lúc đó chuyện này đang có sẳn ở trang chủ nên con đã theo chỉ dẫn con làm theo 3 khoản:
1. gia tăng tu hành (có thời gian là bám vào đề mục);
2. giữ vệ sinh (tắm trước khi vào công phu);
3. Tiết thực (ăn ít lại và ăn chay vào vào buồi chiều);
Rồi đến ngày thứ 3 con cũng thoát được ;D ;D ;D: trong giấc mơ những cảnh khiêu gợi đã không còn gây sự chú ý cho con nữa :P :D ;D
Rồi một ngày gần đây, trong một lần thức giấc giữa đêm con bị tra tấn chuyện này ngoài thực tế, để chống chuyện lại con bám miết vào đề mục để không bị xúc giác ảnh hưởng, kết quả con đã chiến thắng ;D ;D ;D. Lạ cái là sáng ra bà xã không có buồn về chuyện này ;D ;D ;D
Thấy Huynh 2 Tí tập với cả trái tim và có được thành quả như vậy thấy thiệt là mừng cho Huynh! Quá xứng đáng luôn ! :D :D :D
Nghĩ lại bản thân thấy mình cà xịch cà đụi như này ... thấy cũng đáng mà hihi
;D :-* ;D Hay quá 2 tý làm được khi tý vào được định còn người ở cận định thỳ khó tin làm được dù có cố gắng đến đâu cũng khó lắm mà nói thiệt lun;D :-* ;D
a di đà phật
Trích dẫn từ: DOMOC trên Th2 28, 2013, 11:21 PM
;D :-* ;D Hay quá 2 tý làm được khi tý vào được định còn người ở cận định thỳ khó tin làm được dù có cố gắng đến đâu cũng khó lắm mà nói thiệt lun;D :-* ;D
a di đà phật
Chính xác, cái chuyện này quả là khó đúng y như Thầy nói vậy đó: Tí thấy mình đã làm cho nó nhỏ được con kiến rồi, vậy mà mình chủ quan một chút thì nó thành con khủng long như chơi :P :o, thành ra việc ráng làm ra đề mục và ráng giữ cho lâu (Thầy nói cần 12s để đủ vô Sơ Thiền, còn Tí thì khi vầy khi khác nên không biết chình xác) là việc rất nên làm để vượt qua chuyện này ;D ;D ;D
Ngoài ra, qua lần Tí còn rút ra kinh nghiệm cho mình là: dù hoàn cảnh nào mình cũng ráng làm theo những gì Thầy đã chỉ là chắc ăn: Trong chuyện này Thầy đã từng nói Tí là: "Tránh cảnh tham dục là dấu hiệu tiến triển về tâm linh. Con nên làm như vậy trên thực tế luôn đi!". Vậy mà .... :-X :-X :-X
Uống rượu là chuyện mình rất để gặp ở ngoài đời, nhiều khi mình không biết nên cân nhắc như thế nào: uống hay không uống (dù mình không muốn). Qua chuyện này sợ luôn :P :P :P, rồi đọc chuyện thằng bé làm thủy thủ nữa thì thiệt thấm thía:
Trích dẫnỞ một hải cảng nọ, có một chiếc thuyền và trên chiếc thuyền
đó có 1 ông thuyền trưởng! Và hôm đó, lại có 1 anh chàng nhỏ con mới
còn là thanh thiếu niên đến xin ông thuyền trường gia nhập vào đoàn
thủy thủ, thì ngay ngày mới nhận việc thì cũng là ngày chiếc thuyền ra
khơi! Và ra khơi vài hôm thì gặp bảo, Thuyền trưỏng ra lệnh khui
những thùng rượu ra và cho đoàn thủy thủ uống mổi người một ly rượu
nhỏ để mà ấm bụng khi lèo lái con thuyền
CON CA: Lèo lái là gì vậy Ba?
Hai Lua: Chuyện này hồi xưa khi thuyền thuộc loại thuyền bườm và
bằng gổ, lèo lái là bẻ cua con thuyền thế nào cho làn sóng biển nó
không có lật úp và nhận chìm con thuyền, bằng cách cho con thuyền
năm ngang song song với cái đỉnh của làn sóng
CON CA: Dạ
Hai Lua: Do công việc rất là nặng nhọc và trời thì gió lạnh buốc xương
nên thuyền trưởng đành phá lệ và đem rượu ra cho thuỷ thủ đoàn uô'ng
một ly nhỏ để ấm bụng
Kể tiếp: nhưng khi ông thuyền trưởng đem ly rượu đén đứa nhỏ thì đứa
nhỏ nhìn ly rượu và từ chối, không chịu uống, nhìn đứa nhỏ bị sóng
biến làm ướt nhẹp và lạnh run lập cập và cứ hể mà ông thuyền trưởng
đua cái ly về hướng nó thì nó cứ lắc đầu không chịu uống, ông ta tức
giận vì cái tội không nghe lệnh của ông ấy. Nên ông ta ra lênh đứa nhỏ
là: Này thằng bé, có thấy cái cột bườm lớn này không? đứa bé khốn nạn
dó nhìn theo ngón tay của ông thuyền trưởng chỉ cái cột bườm cao gần
20 thước, và ông thuyền trưởng ra lệnh cho thằng nhỏ leo lên đó. Con
biết là khi thuyền nó chao đảo thì trên cột bườm nó lắc lư rất là mạnh và
nó nghiên ngã rất là ghê rợn, Thàng bé nghiến răng leo lên cột bườm và
chui vào cái rọ nằm ngay gần đỉnh của cột bườm.
Thế là hôm sau bão lặng! Biển êm, thuyền trưởng đi lại trên boong
thuyền, để coi chổ nào bị hư hại mà ra lệnh sửa chữa lại chổ đó, đang đi
như vậy thì ông ta nhìn lên cột bườm và chợt nhớ lại thằng nhỏ, ông
như bị nhói tim một cái vi lo sợ rằng thằng nhỏ có khi đả bị rớt xuống
biển rồi cũng nên! vài Ba người thủy thủ cùng leo lên coi thằng nhỏ ra
sao? họ thây đúa bé ôm cứng cột bườm, đưá bé ôn cứng đên độ mà phải
vất vã lắm mới tháo được nó ra: nó đã ngất xỉu lâu lắm rồi! họ vội vàng
đem nó xuống và làm hô hấp nhân tạo, thế là thằng bé tỉnh dậy, và dĩ
nhiên, họ lại đưa cho thằng bé 1 ly rượu để lấy lại sức nóng, nhưng
trước sự kinh ngạc của mọi người:
Thằng bé lắc đầu không chịu uống, thế là ông thuyền trưởng lại nổi trận
lôi đình lền và nói rằng sẽ đuổi nó khi mà tàu sẽ cập vào bến, vì cái tội
là không nghe lời ông ta, thế là ngày thuyền cập bến thì cũng là ngày
ông ta đuổi cổ thằng bé.
Thằng bé buồn lắm nhưng không hề than thở và lể phép chào mọi người
để ra đi, nhìn tướng thằng nhỏ thất thơ thất thểu ra đi: Ông thuyền
trưởng thấy trong lòng không yên! Và ông ta kêu nó lại, ông ta hỏi nó:
- Tại sao lại không chịu uống rượu?
Thằng nhỏ lễ phép trả lời:
- Thưa Ngài là vì Ba con hồi còn sống đã phá tan tành gia tài của
gia đình qua những cơn say! Và khi má con chết thì má con dặn con
rằng: Dù có chết thì cùng đừng có uống rượu như Ba của con! nghe như
vậy ông thuyền trưởng nghẹn ngào:
Thì từ đây, ta sẽ không cho ai mời con uống rượu nữa và cũng từ đây:
Con là con nuôi của ta! câu chuyện chấm dứt.
Ba học được ở chổ là mình không thèm bị người khác xúi dại mình
làm bậy (5) Con cũng vậy, chung quanh con toàn là những người giỏi,
con không biết cái gì, thì con cứ hỏi, thì con sẽ nhận được câu trả lời
hay nhất, đừng có hỏi bạn bè, bây giờ con đi ngủ đi.
@KienCon:
Trích dẫnThấy Huynh 2 Tí tập với cả trái tim và có được thành quả như vậy thấy thiệt là mừng cho Huynh! Quá xứng đáng luôn ! Cheesy Cheesy Cheesy
Nghĩ lại bản thân thấy mình cà xịch cà đụi như này ... thấy cũng đáng mà hihi
Nguyên do là sau khi đọc qua Hướng dẫn Tịnh độ thì Tí thấy có vẻ ngon ăn, rồi sự hấp dẫn của việc tu sau khi đọc qua loạt bài của Bé Hạt Tiêu nữa thì Tí nhào vô làm để được như BHT. Nhưng mà làm rồi mới biết nó trần ai như KC đã thấy, nhưng vì biết rằng chỉ có cách đi theo con đường này mới thoát khổ chứ không chỉ bớt khổ như con đường kiếm tiền; với lại Thầy cho biết rằng dù mình ở hoàn cảnh nào giàu, nghèo hay sang, hèn gì thì khi tu đều khó như nhau :D ;D ;D, biết được vậy nên chỉ còn cách là ráng theo thôi ;D ;D ;D.
;D ;D ;D Con đường để thoát khổ hi.hi... ;D ;D ;D ráng lên đi bạn, đừng để mất ý chí ;D ;D ;D
Tối hôm qua, sau khi cố làm ra được đề mục trong tình trạng tâm thức bị đầy và nhiều tạp niệm (bổng nhiên con nói được 2 tiếng " định tâm" thì mới chú ý vào một điểm được rồi từ đó mới làm thành đề mục), thì chiều hôm qua và tối này con đã vào được định cũng gần sâu như hôm trước tết rồi ;D ;D ;D. Đặc biệt trong lần tập chiều tối hôm qua, sau khi xả thiền bằng cách hít thở xong và mở mắt ra thì con có cảm giác mình nhẹ tênh như không có trọng lượng vậy trong khoảng vài phút ;D ??? ;D Con không rõ như vậy là thế nào vì sau đó con không có bị căng đầu, tức ngực hay khó thở gì hết ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 06, 2013, 07:30 PM
Tối hôm qua, sau khi cố làm ra được đề mục trong tình trạng tâm thức bị đầy và nhiều tạp niệm (bổng nhiên con nói được 2 tiếng " định tâm" thì mới chú ý vào một điểm được rồi từ đó mới làm thành đề mục), thì chiều hôm qua và tối này con đã vào được định cũng gần sâu như hôm trước tết rồi ;D ;D ;D. Đặc biệt trong lần tập chiều tối hôm qua, sau khi xả thiền bằng cách hít thở xong và mở mắt ra thì con có cảm giác mình nhẹ tênh như không có trọng lượng vậy trong khoảng vài phút ;D ??? ;D Con không rõ như vậy là thế nào vì sau đó con không có bị căng đầu, tức ngực hay khó thở gì hết ;D ;D ;D
Do tập vừa sức, cho nên nó không bị gì hết đó! ;D ;D ;D
Hôm qua và tối này chắc là nhằm ngày nghỉ làm nên có sức mà chấm đỏ của con giữ thiệt là lâu ;D ;D ;D, chỉ là hôm qua không biết do muốm cảm hay chơi hăng quá mà cả ngày bị căng đầu và đôi khi chóng mặt, tối nay thì con thấy ổn rồi ! Với tình hình này chắc cũng có ngày vào Chánh Định quá Thầy ;D ;D ;D. Ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0) Thầy nói
Trích dẫnCon chơi cho đúng cách là nó tới đích mà thôi.
làm con thấy rất tự tin ;D ;D ;D, Thầy cho con hỏi: "Chơi đúng cách" có phải là tập bằng cả trái tim 70% sức, giữ Hỷ Lạc và không chế chiêu thì còn gì nữa không Thầy?
Kính!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 17, 2013, 01:51 PM
Hôm qua và tối này chắc là nhằm ngày nghỉ làm nên có sức mà chấm đỏ của con giữ thiệt là lâu ;D ;D ;D, chỉ là hôm qua không biết do muốm cảm hay chơi hăng quá mà cả ngày bị căng đầu và đôi khi chóng mặt, tối nay thì con thấy ổn rồi ! Với tình hình này chắc cũng có ngày vào Chánh Định quá Thầy ;D ;D ;D. Ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0) Thầy nói Trích dẫnCon chơi cho đúng cách là nó tới đích mà thôi.
làm con thấy rất tự tin ;D ;D ;D, Thầy cho con hỏi: "Chơi đúng cách" có phải là tập bằng cả trái tim 70% sức, giữ Hỷ Lạc và không chế chiêu thì còn gì nữa không Thầy?
Kính!
Đúng 100% ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 18, 2013, 05:04 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 17, 2013, 01:51 PM
Hôm qua và tối này chắc là nhằm ngày nghỉ làm nên có sức mà chấm đỏ của con giữ thiệt là lâu ;D ;D ;D, chỉ là hôm qua không biết do muốm cảm hay chơi hăng quá mà cả ngày bị căng đầu và đôi khi chóng mặt, tối nay thì con thấy ổn rồi ! Với tình hình này chắc cũng có ngày vào Chánh Định quá Thầy ;D ;D ;D. Ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0) Thầy nói Trích dẫnCon chơi cho đúng cách là nó tới đích mà thôi.
làm con thấy rất tự tin ;D ;D ;D, Thầy cho con hỏi: "Chơi đúng cách" có phải là tập bằng cả trái tim 70% sức, giữ Hỷ Lạc và không chế chiêu thì còn gì nữa không Thầy?
Kính!
Đúng 100% ;D ;D ;D
Chơi đúng cách = Tập bằng cả trái tim + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + không chế chiêu
Thanks 2 Tí đã hỏi nhé ! để đưa vào chữ ký luôn ! ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 18, 2013, 05:04 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 17, 2013, 01:51 PM
Hôm qua và tối này chắc là nhằm ngày nghỉ làm nên có sức mà chấm đỏ của con giữ thiệt là lâu ;D ;D ;D, chỉ là hôm qua không biết do muốm cảm hay chơi hăng quá mà cả ngày bị căng đầu và đôi khi chóng mặt, tối nay thì con thấy ổn rồi ! Với tình hình này chắc cũng có ngày vào Chánh Định quá Thầy ;D ;D ;D. Ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11502.0) Thầy nói Trích dẫnCon chơi cho đúng cách là nó tới đích mà thôi.
làm con thấy rất tự tin ;D ;D ;D, Thầy cho con hỏi: "Chơi đúng cách" có phải là tập bằng cả trái tim 70% sức, giữ Hỷ Lạc và không chế chiêu thì còn gì nữa không Thầy?
Kính!
Đúng 100% ;D ;D ;D
Dạ! Biết được cách tu đúng hướng, rõ ràng và đầy đủ thì cứ một đường cứ thế con thẳng tới ;D ;D ;D
;D ;D ;D Buổi công phu sáng này: lúc đầu con niệm Aaaaaa...Diiiiiiii...Đaaaaà...Phâââ...ật...cho tới khi chấm đỏ đã ổn định thì con chuyển qua niệm Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc...
Kết quả: hình như là con múc được chút xíu canh hay sao đó ;D ;D ;D mà từ sáng tới giờ người cứ vui ... vui...vui ;D ;D ;D mà... hổng có lý do gì hết ;D ;D ;D
@TinhNam: Chúc TN cùng ACE bạn đồng tu Tinh Tấn, Hỷ Lạc và mau thành tựu ;) :D ;D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 20, 2013, 08:32 PM
Dạ! Biết được cách tu đúng hướng, rõ ràng và đầy đủ thì cứ một đường cứ thế con thẳng tới ;D ;D ;D
;D ;D ;D Buổi công phu sáng này: lúc đầu con niệm Aaaaaa...Diiiiiiii...Đaaaaà...Phâââ...ật...cho tới khi chấm đỏ đã ổn định thì con chuyển qua niệm Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc...
Kết quả: hình như là con múc được chút xíu canh hay sao đó ;D ;D ;D mà từ sáng tới giờ người cứ vui ... vui...vui ;D ;D ;D mà... hổng có lý do gì hết ;D ;D ;D
@TinhNam: Chúc TN cùng ACE bạn đồng tu Tinh Tấn, Hỷ Lạc và mau thành tựu ;) :D ;D
Hồi sáng tũn cũng thấy vui vui mà không có lý do gì hết ;D khả năng là có đạo hữu nào đó nội công thâm hậu hồi hướng cho mọi người ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tũn trên Th3 20, 2013, 11:52 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 20, 2013, 08:32 PM
Dạ! Biết được cách tu đúng hướng, rõ ràng và đầy đủ thì cứ một đường cứ thế con thẳng tới ;D ;D ;D
;D ;D ;D Buổi công phu sáng này: lúc đầu con niệm Aaaaaa...Diiiiiiii...Đaaaaà...Phâââ...ật...cho tới khi chấm đỏ đã ổn định thì con chuyển qua niệm Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc...
Kết quả: hình như là con múc được chút xíu canh hay sao đó ;D ;D ;D mà từ sáng tới giờ người cứ vui ... vui...vui ;D ;D ;D mà... hổng có lý do gì hết ;D ;D ;D
@TinhNam: Chúc TN cùng ACE bạn đồng tu Tinh Tấn, Hỷ Lạc và mau thành tựu ;) :D ;D
Hồi sáng tũn cũng thấy vui vui mà không có lý do gì hết ;D khả năng là có đạo hữu nào đó nội công thâm hậu hồi hướng cho mọi người ;D ;D ;D
@ Tũn: Tí cũng cho là có như vậy, nhưng với Tí thì để có được cái vui từ trong ra thì buổi tập hôm đó phải giữ đề mục rõ cho lâu một chút rồi tác ý Hỷ lạc thì mới vui được!
Buổi tập của con sớm nay lúc mới bắt đầu thì bị lắc nhiều, sau khi giữ cho đề mục ổn định và giảm cường độ tập trung thì có một lúc con thấy nó lên 3D nhưng mà to :D :D, ngộ là nó cứ xoay trên trục đứng ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ khá nhanh! Con tăng độ tập trung và tác ý cho dừng lại, rồi quả cầu cũng dừng lại rồi nhỏ hơn thành chấm đỏ 2D :D :D :D
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 26, 2013, 07:32 PM
Buổi tập của con sớm nay lúc mới bắt đầu thì bị lắc nhiều, sau khi giữ cho đề mục ổn định và giảm cường độ tập trung thì có một lúc con thấy nó lên 3D nhưng mà to :D :D, ngộ là nó cứ xoay trên trục đứng ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ khá nhanh! Con tăng độ tập trung và tác ý cho dừng lại, rồi quả cầu cũng dừng lại rồi nhỏ hơn thành chấm đỏ 2D :D :D :D
Do chưa quen đó. cứ bình tỉnh tập tiếp thì nó sẽ yên hơn.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 27, 2013, 04:02 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th3 26, 2013, 07:32 PM
Buổi tập của con sớm nay lúc mới bắt đầu thì bị lắc nhiều, sau khi giữ cho đề mục ổn định và giảm cường độ tập trung thì có một lúc con thấy nó lên 3D nhưng mà to :D :D, ngộ là nó cứ xoay trên trục đứng ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ khá nhanh! Con tăng độ tập trung và tác ý cho dừng lại, rồi quả cầu cũng dừng lại rồi nhỏ hơn thành chấm đỏ 2D :D :D :D
Do chưa quen đó. cứ bình tỉnh tập tiếp thì nó sẽ yên hơn.
Trích dẫnDo chưa quen đó
Thầy nói như vầy tức là không có liên quan tới THTT thì con yên tâm rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫncứ bình tỉnh tập tiếp thì nó sẽ yên hơn
Dạ! không có vấn đề gì thì lần sau con sẽ giữ bình tĩnh mà nhìn ạ ;D ;D ;D. Vì con cảm thấy khi đề mục ra rồi mà nhìn một chút thì cường độ tập trung giảm xuống mà vẫn thấy đề mục, khi đó do nhìn đề mục dể (nhẹ) quá nên khi thấy đề mục có sự bất thường làm con mất bình tỉnh :o ;D ;D
Huynh 2 Tí cho đệ hỏi nhờ với nha:
- Trong quy trình tập của Huynh thì cái thấy (điểm nhìn) nó đứng im trước rồi mới tới phần có chiều sâu và đen thui hay ngược lại vậy?
- Cái thấy này là mình nhắm mắt và thư giãn con mắt 100% (mình quên mắt thịt) hay là có điều tiết mắt thịt? (đệ có đọc phần Thầy chỉ cho Tỷ TLT là "nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó" - và đệ có thử nhìn như vậy thì thấy 2 mắt thịt nó điều tiết rất mạnh): https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=117.msg733#msg733 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=117.msg733#msg733)
Cái thấy của đệ lúc đó là chấm sáng trắng ( . ) như vầy và gần như không thể tô đỏ được. Mình phải hạ độ tập trung xuống (thư giãn mắt thịt hoàn toàn) và tác ý cho chấm trắng nó đỏ thì nó dễ thành màu đỏ hơn nhưng mình lại dễ bị ngủ hoặc dễ hôn trầm hơn (có lẽ do thư giãn hơi quá và do mình mệt nữa)
- Khi mình tập mà điểm nhìn nó đứng im và mình tác ý là mình đang nhìn bằng cái gì thì mình tự biết là mình thấy qua Ajina? Và chỉ khi nào cái nhìn của mình nó hội tụ giao nhau tại tâm điểm thì cái thấy của mình nó mới đứng im hoàn toàn (lúc này mình không bị lé trái hay phải)?
- Về phần Niệm thì sao Huynh ơi? Niệm 1 hơi 1 chữ cao hết công suất hay niệm tự động theo tần số mà tâm mình nó quen vậy?
- Còn phóng cái Niệm nữa? Phóng như thế nào và phóng từ "bệ phóng" nào vậy Huynh ơi?
Phần Niệm của đệ thì hiện tại nó gần như đi theo nhịp tim. Nó "có" tại lồng ngực và "phóng" qua phần hơi trên 2 chân mày 1 chút
Thấy Huynh 2 Tí tập có thành tựu tốt quá làm đệ ham nên Huynh cho đệ ké quy trình với nhé ! :D :D :D
Thanks Huynh !
Trích dẫn từ: KienCon trên Th4 03, 2013, 08:36 PM
Huynh 2 Tí cho đệ hỏi nhờ với nha:
1- Trong quy trình tập của Huynh thì cái thấy (điểm nhìn) nó đứng im trước rồi mới tới phần có chiều sâu và đen thui hay ngược lại vậy?
2- Cái thấy này là mình nhắm mắt và thư giãn con mắt 100% (mình quên mắt thịt) hay là có điều tiết mắt thịt? (đệ có đọc phần Thầy chỉ cho Tỷ TLT là "nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó" - và đệ có thử nhìn như vậy thì thấy 2 mắt thịt nó điều tiết rất mạnh): https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=117.msg733#msg733 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=117.msg733#msg733)
Cái thấy của đệ lúc đó là chấm sáng trắng ( . ) như vầy và gần như không thể tô đỏ được. Mình phải hạ độ tập trung xuống (thư giãn mắt thịt hoàn toàn) và tác ý cho chấm trắng nó đỏ thì nó dễ thành màu đỏ hơn nhưng mình lại dễ bị ngủ hoặc dễ hôn trầm hơn (có lẽ do thư giãn hơi quá và do mình mệt nữa)
3- Khi mình tập mà điểm nhìn nó đứng im và mình tác ý là mình đang nhìn bằng cái gì thì mình tự biết là mình thấy qua Ajina? Và chỉ khi nào cái nhìn của mình nó hội tụ giao nhau tại tâm điểm thì cái thấy của mình nó mới đứng im hoàn toàn (lúc này mình không bị lé trái hay phải)?
Kiếncon nói tên TLT thì TLT lanh chanh đây
1.Cái không gian theo logic –TLT nghĩ là(đề mục) đứng im-trong không gian đen thui->từ từ có chiều sâu
Nếu mình chỉ lo để ý đến không gian trước thì đề mục mình tìm sẽ... khó ra (Thầy nói vậy-bài nào TLT quên rồi,tìm chưa ra).
Cho nên mình cứ lo tìm thấy đề mục thôi.Khi nó ra rồi thì tự động không gian đề mục nó "điều chỉnh" có chiều sâu .. (và khi tập thì TLT cũng thấy vậy đó)
2.Vấn dề này thì thật ra TLT hiện đang bị cái này : y chang như Kiến nói
-2a.Nếu nhìn chăm chăm vào màn đen đằng trước thì:
+ưu điểm : dễ tập trung cao vào 1 điểm đằng trước mặt,nếu tập khi đang ngủ thì nó làm mình tỉnh như..sáo,muốn ngủ thì ngủ ..khỏi được luôn
Cái nhìn ra đằng trước-như là của Chư Thiên (phải không ạ? ;D),nên khi mình mà đi ngủ và tập kiểu này, thì nó mà "vô xê" rùi - cái thấy đề mục rất rõ-và linh hồn dễ tập được khi ngủ cho tới sáng lun (như của Tinh Nam)
+Khuyết điểm: rất khó ra đề mục vì mình bị ảnh hưỡng của cái màn đen của mí mắt nhắm(như Chuối nói)
Nếu tập kiểu này khi ngủ,trong tình trạng người đang mệt và muốn ngủ thì nó sẽ làm mình bị hụt hơi ,và khi đó có cố vẽ đề muc cũng không cố được
-2b.Nếu hạ mi mắt xuống:y chang như Kiến nói
+ Ưu điểm: dễ vẽ và thấy đề mục
+ Khuyết điểm: dễ ngủ và rơi vào vọng tưởng,khi không có sức tập trung cao
Khi ngủ,mà tập theo cách này,thì linh hồn mình tập không có mạnh,dễ bị lang thang..nhất là khi cơ thể bị mệt mỏi muốn ngủ
*Không biết sao,nhưng trước mắt thì mình lợi dụng cái sẵn có :
-Khi tỉnh ban ngày,thì TLT tập theo cách 2b, vì mình tỉnh táo,mình dễ chú tâm,và đề mục dễ ra-mình "chơi" với nó lúc nào cũng được
-Khi ngủ ban đêm thì TLT ưu tiên cách 2a hơn vì dễ cho linh hồn nó tập
-Nhưng thật ra những lúc buồn ngủ quá thì nó cứ ..tá lả bùng binh thôi vì cứ muốn "hơi thở cuối cùng là thấy đề muc"nên khi thì cách 1,khi thì cách 2 và do đó khi thì mơ tùm lum,khi thì thở hụt hơi...
TLT cũng đang chờ kinh nghiệm của ai đó để mà giải quyết
(Thầy ới ơi !)
3.Cái vụ Ajna thì TLT thấy là như vậy :
Thường trong các bài của Thầy hay nói "phóng cái lực ra đằng trước mặt"
Nên với mình thì mình dồn tất cả "tâm hồn" ra đằng trước mặt (tìm đề mục)- như là khi xem ...Ti vi ấy
Cho nên cái thấy đi từ cái Ajina...hay gì gì đó thì TLT cũng ...quên mất nó lun
Chỉ thỉnh thoảng thì thấy nặng phần Ajina,nhưng cũng cứ "làm lơ " nó,vì nếu để ý thì lại thấy..nhức nhức...trán ,rùi nhức nhức .. đầu....
Nên thôi "kệ tía nó" không chú tâm...,Chỉ lo "đằng trước mặt " là ok thôi (không bị nhức gì ..ráo ;D ;D)
TLT chỉ nói cái của mình,ACE nào có ý khác/thích hợp thì đóng góp cho tụi mình nha
TLT cám ơn
Kính
hay lắm TLt và kiến con...các bạn hỏi và đưa ra kinh nghiệm của các bạn cho bọn già này được nhờ .cám ơn thật nhiều .ADIĐAPHẬT :D :D :D...
Tí cám ơn TLT đã "lanh chanh" thật là kỹ ;D ;D ;D. Chuyện làm đề mục của Tí cũng giống như TLT vậy:
- Nhắm mắt lại là chỉ tập trung vào một điểm ngay đằng trước trước mặt và làm cho nó đỏ lên rồi cứ thế mà nhìn chứ không để ý tới không gian. Rồi nhìn một lúc thì tự nhiên trước cái thấy của mình, xu hướng nó cứ muốn thành không gian! Những khi mình có lực, tập với tần suất dày một chút thì nhắm mắt lại là thấy chấm đỏ trong không gian rồi ;D ;D ;D nhưng cái tình trạng này lâu lâu mới được!
- Trước khi ngủ thì Tí cũng thường tác ý tập trong khi ngủ, kết quả là:
+ Có khi tỉnh như sáo cho tới sáng (ít lắm)
+ Có khi không có mơ mà thức giấc thì thấy mình đang làm đề mục.
+ Thường là mơ thấy lung tung những cảnh ở cỏi giới thấp :P :D ;D.
Trích dẫnKhi mình tập mà điểm nhìn nó đứng im và mình tác ý là mình đang nhìn bằng cái gì thì mình tự biết là mình thấy qua Ajina? Và chỉ khi nào cái nhìn của mình nó hội tụ giao nhau tại tâm điểm thì cái thấy của mình nó mới đứng im hoàn toàn (lúc này mình không bị lé trái hay phải)?
Nhìn đề mục quen rồi thì mình tự biết (cảm nhận) được là mình thấy bằng Ajina chứ không có tác ý để biết, giống như tự biết là mình thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nhận mùi bằng mũi, biết ngọt mặn chua chay bằng lưỡi và cảm giác nóng lạnh êm ái hay đau đớn bằng thân thể này vậy ;D ;D ;D
Trong sinh hoạt mà mình kiểm soát tư tưởng tốt thì vô đề mục mình ít hoặc không bị lắc; nếu bị lắc mình phải tốn một lực để giữ mình đứng lại, lực này nhiếu hay ít thậm chí có khi không kềm nổi tùy theo mức độ lăn xăn trước khi mình vào tập.
Trích dẫnVề phần Niệm thì sao Huynh ơi? Niệm 1 hơi 1 chữ cao hết công suất hay niệm tự động theo tần số mà tâm mình nó quen vậy?
Mới vô thì Tí niệm với tần số cao tới khi chấm đỏ ra càng rõ thì tần số giảm dần (vì lúc này khó niện tần số cao lắm), ...tới lúc niệm hết nổi thì chỉ còn nhìn chấm đỏ thôi :D ;D
Trích dẫnCòn phóng cái Niệm nữa? Phóng như thế nào và phóng từ "bệ phóng" nào vậy Huynh ơi?
Cái này có một lần khi tác ý đẩy đề mục ra xa thì Tí thấy nó phóng ra từ Ajina, gần đây thì Tí thường nhìn hơn là niệm ;D :D ;D
Đó là những gì Tí đã thấy ;D ;D ;D
Kiến cám ơn Huynh 2 Tí và Tỷ TLT nhiều nhiều nha ! :-* :D :-*
Để Kiến cày thêm 1 thời gian nữa rồi lại lên xin 2 Bạn chỉ giáo giúp tiếp hén :D :D :D
Tìm hiểu về tư thế tập thì con thấy Thầy đã có kinh nghiệm như sau: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2423.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2423.0); https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/103-ngoi-tinh-104 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/103-ngoi-tinh-104)
Bình thường con thường ngồi kiết già để tập vì con thấy ngồi kiết già thì đề mục mau ra và có tập có lực hơn, tuy nhiên lúc này chấm đỏ của con cũng dể ra rồi, vả lại ngồi tập thì bị muỗi cắn và tê chân nữa nên cách nay mấy ngày con ráng tập nằm để thân xác được thoải mái hơn. Kết quả của hôm đó là: lúc mới vào thì phía trước tối thui, con ráng tập trung tới luôn thì đề mục cũng ra, lúc đầu mờ mờ, con tiếp tục giữ sự tập trung thì từ từ đề mục cũng rõ :D ;D. Ráng được một lần thì mấy hôm nay con thấy tập theo kiểu nằm đã dể hơn trước rồi ;D ;D ;D. Đúng như thầy đã nói tập theo kiểu này thì thân xác được thư giản hoàn toàn nên con giữ đề mục lâu một chút là tới được trạng thái mất cảm giác!
Tình hình của con cho tới nay là được vậy đó Thầy ạ! Kính
Sáng sớm này sau khi mơ trong cảnh tranh tối tranh sáng thấy mình bay đáp xuống một sườn núi thì con tỉnh ra rồi thức dậy dợt. Mấy ngày nay dù đang trong đợt của chu kỳ tập hơi yếu lực nhưng trong một hơi cuối của buổi tập sáng nay sau khi làm đề mục đỏ và cố gắng giữ lâu.lâu... :P tới khi sắp hết lực con thấy trong 1-2 giây cuối chấm đỏ đỏ rực lên :D ;D ;D nhưng sau đó thì con làm lại hết nổi :D ;D. Vì chưa đủ thời gian niệm Hỷ Lạc nên con chỉ vui được chừng tới số 5 thôi :P :D ;D.
Trong mấy tuần qua tình tình của con chưa tiến triển gì mấy và con thấy như vầy: hôm nào mà đề mục được giữ rõ lâu hoặc sáng thì hôm đó người thấy tỉnh táo, sảng khoái, tự tin hẳn :D ;D ;D và hôm nay là một ngày như vậy :D ;D; còn hôm nào đề mục yếu hoặc bỏ lỡ buổi tập thì hôm đó người cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó và buồn buồn mà không có lý do :-[ :D. Cho nên khi có thể là con tìm đề mục thì tinh thần mới ổn định được (không bị buồn).
Tình hình của con là như vậy!
Kính!
Buổi trưa mới đây thấy điều kiện bên ngoài ổn nên con dợt! Thiệt là đã làm sao vì trưa nay con đã vô định được khá là lâu ;D ;D ;D. Bữa tập này của con trải qua 3 giai đoạn: Khi mới vào thì phải vượt qua hết các tạp niệm, tiếp đến phải vượt qua trạng thái giống như cái tâm thức bị đầy vậy (lúc này, cố gắng lắm con mới làm ra chấm đỏ một cách nặng nề :P) vì con thấy bất an sợ bị bên ngoài không để yên cho mình tập. Cuối cùng con tự nhủ: cho dù thế nào cũng tập đại luôn, vậy là con qua được giai đoạn bất an mà dồn hết sự tập trung vào đề mục. Kết quả: ở giai đoạn 3, con được ở trong trạng thái quên trời quên đất mà nhìn đề mục chấm đỏ thiệt là lâu ;D ;D ;D mà nhìn trong trạng thái rất nhẹ nhàng :D :D :D, ngộ là khi ở trong định thì chưa đến nổi hết sức, mà sau khi xả ra thì người thấy mệt bủn rủn :-\ :D :D nhưng đã nhất là người thấy vui ;D ;D ;D. Và con không biết vì sao cái chổ mà con thấy tập ngon nhất trong nhà con là cái bệ toilet (bồn cầu) ấy :-\ ??? :D
Sau một thời gian tập dù có đề mục mà hổng thấy vui, nhờ bài pháp này (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hia-bay-dam-1091) của Thầy con đã xem xét lại xem mình có ghim gút, sân hận, ghen tuông, ý đồ đen tối mang tính cách lợi dụng, hại người thân gì không; con tự cởi nút thắt bằng cách giảm cái ý muốn: người thân của mình nên làm thế này hay không nên làm việc kia mà tự tạo nhân khổ cho bản thân, mà đổi qua nghĩ: thôi bây giờ trước mắt mình tu cho xong cái đã, khi có đủ sức rồi thì nếu không độ sinh được thì mình độ tử vậy. Còn hiện tại "lửa cháy" tới đâu thì tính cách mà chữa tới đó vậy :P :D. Với phương hướng như vậy, mấy lần tập gần đây con đã có được trạng thái vui vui sau công phu :D :D, dù không được mạnh lắm nhưng cũng đủ để con không bị cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó :D ;D ;D
Cầu cho Thầy có đủ sức sống khỏe qua đợt nóng này ;D ;D ;D
Kính!
tí ơi bệ VC ấy là chổ nào dzậy ??? :P :P :P :P :P
Tí sửa lại rồi đó chị, cám ơn chị đã phát hiện ;D ;D ;D
Sau khi thức giấc lần nghỉ trưa hôm nay, ở trạng thái chưa tỉnh hẳn, con nhìn chấm đỏ và giữ luôn trong lúc hồi hướng, ráng giữ lâu. lâu.. tới lúc tỉnh hẳn thì thấy vui quá là vui ;D ;D ;D, khi rửa mặt nhìn vào kiếng (gương) thì thấy mặt đang cười ;D ;D ;D. Con vô cùng tri ân Thầy, nếu Thầy không tìm ra phương pháp ATCNĐTM để con tu mò (http://nld.com.vn/20130702091439632p0c1050/thien-nhu-mon-the-duc.htm) thì không biết tới khi nào con biết được cái vui này ;D ;D ;D
Kính!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 03, 2013, 01:25 AM
Sau khi thức giấc lần nghỉ trưa hôm nay, ở trạng thái chưa tỉnh hẳn, con nhìn chấm đỏ và giữ luôn trong lúc hồi hướng, ráng giữ lâu. lâu.. tới lúc tỉnh hẳn thì thấy vui quá là vui ;D ;D ;D, khi rửa mặt nhìn vào kiếng (gương) thì thấy mặt đang cười ;D ;D ;D. Con vô cùng tri ân Thầy, nếu Thầy không tìm ra phương pháp ATCNĐTM để con tu mò (http://nld.com.vn/20130702091439632p0c1050/thien-nhu-mon-the-duc.htm) thì không biết tới khi nào con biết được cái vui này ;D ;D ;D
Kính!
Khi làm đúng thì nó ra! Cho nên chuyện không có gì là ầm ỷ! Như mọi khi, thì chuyện này cũng thường thôi! ;D ;D ;D
Trích dẫnKhi làm đúng thì nó ra!
Dạ con cám ơn Thầy cho biết con đã đúng ;D ;D ;D
Trích dẫnCho nên chuyện không có gì là ầm ỷ! Như mọi khi, thì chuyện này cũng thường thôi!
Con khoái cái trạng thái Vô Ngã của Thầy, con sẽ cố để được như vậy ;D ;D ;D
Mới đây trong lúc đang nhìn chấm đỏ, có mấy giây thấy trong đầu im nhất con thử đổi tần số niệm Aaaaaaaaaa...Diiiiiiiiiiii...Đaaaaaaaaà..Phâââật... so với tần số cao thường niệm từ trước giờ thì nghe tiếng nó vang vang thiệt là đã ;D ;D ;D. Dù chỉ được có mấy câu , nhưng từ đó giờ mới niệm và nghe thấy hay hay như vậy nên con thấy vui lắm ;D ;D ;D
Thầy chọn chủ đề của năm nay là Tham Dục thiệt là đúng :P, tối qua sau khi trãi qua một giấc mơ về chuyện này làm con thức giấc rồi dậy dợt luôn, dù Tham dục chưa hết hưng chấm đỏ của con cũng ra và tương đối rõ :D ;D.
Trước nay để tránh chuyện này con đã ăn uống ít lại nên trung bình khoảng 2 tháng mới bị tình trạng "dư sức khỏe" :-X một lần (con đã nghỉ việc "nghiên cứu" ngoài thực tế được từ hôm tết). Nhưng con thấy ăn uống ít thì dường như sức lực cũng như tâm lực để dợt không được mạnh lắm! Nên con đang tìm cách tăng dần tâm lực đồng thời giữ cân bằng năng lượng từ ăn uống đầu vào, tinh khí thần đầu ra vừa với độ căng của hệ thần kinh ::) ::) sao cho vừa đều nhau!
Con: 2 Tí !
Trong bài pháp mà Thầy viết cho Chị TNT https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?PHPSESSID=62n1od1p81bat9v20uaocl3732&topic=12089.msg48771#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?PHPSESSID=62n1od1p81bat9v20uaocl3732&topic=12089.msg48771#new) có đoạn:
Trích dẫnNói rõ hơn:
Khi gặp linh ảnh các Đức Phật thì hòa quang lúc nào cũng sáng chói (nhưng không hề có tính đe dọa, xâm lấn, kềm kẹp tu sĩ...)
Dĩ nhiên, tu sĩ hiểu là "mình còn rất nhiều việc phải làm, vì cảnh giải thoát của mình so với Đức Phật thì còn rất là xa vời!!!"
Làm con nhớ đến một giấc mơ cách nay hơn một tuần mà biết rất rõ là con đang mơ: Con thấy mình đang ở một chổ ít sáng hơn và phía trước mặt thì cảnh rất sáng bằng ánh sáng vàng nhạt, và con biết rằng phải có mặt trời chiếu xuống nên phía dưới mới có được ánh sáng như vậy, rồi con bắt đầu đi ra thẳng về phía trước để xem có mặt trời hay không! Ra đến vùng sáng thì con nhìn lên trên thì thấy rõ là có mặt trời sáng rất là chói, nên con không dám nhìn lâu vì nghĩ rằng để bị chói lâu quá thì khi nhìn xuống sẽ không thấy được cảnh ở dưới!
Rồi thấy sẳn con đường phía trước nên con đi tới, trên đường đi đôi khi con ghé vào một nhà nào đó rồi đi vì có nhà thì có vẻ không thân thiện lắm, có nhà thì bước vô là ngay chuồng bò với phân bò bừa bộn nên con bỏ đi...Đi tới cái biển, để vượt biển con đi bằng ca nô, nhưng chiếc ca nô gì mà nhỏ xíu phải để một người đi cùng ngồi trên còn con đu phía dưới đáy, chạy một chút thì con lại muốn leo lên nhưng chiếu ca nô thì qua nhỏ nên nó lật tới lật lui làm con hết mơ luôn ;D ;D ;D
Chuyện thấy mặt trời thì con không biết nói lên điều gì, riêng chuyện mơ thấy bị té hay bơi lặn dưới nước thì thường là mấy hôm sau con bị cảm :P :D
Ngộ quá! Không biết do Bản Ngã hay ác nghiệp gì mà khi con vô đề mục tới giai đoạn nhìn thấy rõ, nhỏ trong không gian xa thì cơn đói bụng bắt đầu đến, nó đói cồn cào và kêu ột ột :-[ :-\ Dù con có ráng không để ý tới hay tác ý nói: "Có đói thì ăn cái bệnh của thằng con con hay của Mẹ, của Cha con" nhưng nó vẫn cứ sôi lên làm con không ở lâu được ở trạng thái Định đó. CHịu không nổi, khi vừa tuột định thì cơn đói cũng vừa biến mất :o :D ;D, Sau đó con hồi hướng rồi vô lại thì chấm đỏ cũng ra được nhưng không mạnh như trước nữa nên không bị cơn đói ảnh hưởng!
Con 2 Tí!
Kính!
Nhờ bài viết này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.300 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.300) của TLH và Thầy con biết được phương hướng tu tập ra làm sao rồi:
Trước nay con lặp lại mấy lần cái chu kỳ:
Khi bên trong con tập được chút thì bên ngoài được nghe nhiều lời nhận xét sao thấy ốm quá, xanh quá, vàng quá...làm con chuyển qua quan tâm hơn cái thể xác một chút --> kết quả việc tập thấy không được như trước :P :D :D
Rồi con cũng muốn cân bằng giữa chuyện tập mà với việc duy trì cho cái thể xác sao cho đừng để xuống cấp quá :-X :D--> tình hình cũng không khá hơn :P :D :D
Con nhận thấy: khó mà đồng thời làm tốt 2 mục tiêu. Nay được Thầy nhắc lại, giờ con chỉ có một mục tiêu thôi ;D :D ;D
Đối với thể xác thì chỉ cách tu tập theo (ATCNDTM)
Nếu trong lúc tập mà có Chết thì thân tứ đại này coi như bỏ! Để cầu chánh pháp đời sau!
Con thấy là con rất thích dợt, lúc nào mà có thể nằm nghỉ hay ngủ là là con cứ muốn nhìn đề mục, nhưng cái hạn chế của con là cái bình xăng nó dường như không có dồi dào cho lắm nên không thể dợt ngon với tần suất mà con muốn (trưa, đầu hôm và khuya). Cho nên lâu lâu con mới hưởng cái vui từ công phu, hôm qua là ngày con được như vậy, con đã cố giữ chấm đỏ đứng yên và lâu tới hết sức chịu nổi trong 1 hơi rồi sau khi dợt, được đọc bài pháp của Thầy viết cho TLH nữa làm ngày hôm qua là ngày con được cái vui mà con bị mất cũng hơi lâu :D ;D ;D.
Ngoài ra con muốn hỏi Thầy: Con thấy là người lớn nếu người ta không thích tu thì cho dù mình có rủ rê, khuyến khích hay động viên gì cũng khó làm cho làm người ta quan tâm, tìm hiểu hay là tập dợt. Vậy còn trẻ nhỏ con mình, mình có thể cho nó tập dợt đề mục đại được không khi không thấy có biểu hiện hướng tới sự tu hành? (VD như Bé Hạt Tiêu đã tự nhiên lạy khi thấy tượng Phật).
Kính!
2 đêm vừa rồi (tối hôm qua và tối này) chắc nhờ ngày nghỉ vào ngày rằm nên con dợt thấy thiệt đã ;D ;D ;D. Sau khi thức dậy dợt ngồi một chút cho người tỉnh ngủ, con tiếp tục nằm vừa ngủ vừa nhìn chấm đỏ và con đã thấy chấm đỏ rõ, giữ nhẹ mà được lâu nữa ;D ;D ;D
Riêng trong tối hôm qua trong lúc đang nhìn đề mục và cho ngủ tự nhiên thì con chuyển qua mơ: con thấy mình vào một căn lều nhỏ bằng gỗ rất là sáng, ánh sáng là màu vàng được chiếu từ ngoài vào, con rất thích ánh sáng và cũng tò mò nên nhìn ra khe vách để tìm nguồn ánh sáng và nhìn, thì thấy: cái ánh sáng nó vàng như vàng ròng thiệt là đẹp, ở ngoài đời chưa từng thấy bao giờ ;D ;D ;D. Đây là lần thứ 2 con được thấy nguồn ánh sáng trong mơ ;D ;D ;D. Sau khi thấy được nguồn sáng rồi, con biết là mình đang mơ nên trở về chủ động nhìn chấm đỏ ;D ;D ;D.
Nhờ kinh nghiệm cứ nhìn chằm chằm đề mục trong một hơi lâu tới hết mức có thể mà con thấy công phu có vẻ hiệu quả hơn làm nhiều hơi ngắn cho tới 70% sức :D :-* ;D
Con vừa mới dợt một tăng thiệt là đã ;D ;D ;D dù khởi đầu có bị nhiều tạp niệm làm khó tập trung nhưng sau khi giữ được chấm đỏ đứng yên dù hơi to một chút và bớt tạm niệm thì con chuyển qua hồi hướng rồi dợt tiếp.
Đã nhất là giai đoạn này, lúc này chấm đỏ đã dể giữ hơn nên con đã giữ nó đứng yên và nhỏ lại, tạm niệm gần như vắng hẳn luôn vì nó muốn nổi lên là con niệm 1 một câu Aaaaaa...Diiiiii...Đaaaaaà....Phâ...â...â...ật ;D ;D ;D, càng về sau con thấy mình ở trong trạng thái rất là im lặng và con chỉ nhìn chấm đỏ thôi ;D ;D ;D tới lúc gần hết pin con niệm Hỷ Lạc ...Hỷ Lạc...Hỷ Lạc...để đem chút "Canh" ra ngoài thưởng thức tiếp ạ ;D ;D ;D. Lâu lâu mới vô ở trong một tầng thiền sâu như vậy nên con viết ra để chia vui với Thầy ;D ;D ;D. Dù chưa thấy được linh ảnh Phật A Di Đà, nhưng nhờ cái Đề mục nó ăn mòn dần cái Tâm Tham Sân Si nên con vẫn yên tâm ngồi trên xe chờ tới ngày đến bến ;D ;D ;D. Con xin hết!
2 Tí.
Trong bài pháp "Thiên Chúa Ba Ngôi" ở trang chủ Thầy có nói:
"Làm gì thì làm, miễn là gặp các Ngài càng nhanh càng tốt là ngon lành "
Gần đây con chú ý thực hành tiết thực, ăn ít lại để làm quen với những cơn đói và con cũng thấy đúng như Thầy nói ở đây:
Trích dẫnĐây là hiện tượng bình thông nhau để lấy mặt bằng, trong nghề mộc, khi xây nhà sàn.
Hể bên này nó lên thì bên kia nó xuống và ngược lại.
Cho nên, trong công phu khi gặp khó khăn, tu sĩ hay tìm cách tuyệt thực để lấy lại thăng bằng.
Hể mà bên vật chất mà tăng, thì bên tinh thần nó xuống và ngựơc lại.
[...]
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13446.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13446.0)
... những khi đang đói mà dợt đề mục con thấy nó nhẹ và dể hơn lúc bình thường ;D ;D ;D
Trước nay con lầm tưởng tuyệt thực chỉ để trị bệnh, giảm cân, hay gặp khó khăn trong công phu thì mới áp dụng... Nhưng khi xem qua Tuyệt thực đi về đâu http://www.mediafire.com/download/e14ahznnmtj/Tuyetthucdivedau.pdf# (http://www.mediafire.com/download/e14ahznnmtj/Tuyetthucdivedau.pdf#)! thì con biết có nhiều lợi ích, người ốm (gầy) nhịn cũng được ;D ;D ;D. Vì vậy để lên tinh thần tu hành dợt đề mục, đồng thời cơ thể còn được thanh lọc nữa, nên con đang dự tính trước mắt nhịn từng đợt ngắn chừng 2 ngày cho quen rồi tới mùa nóng sẽ nhịn một tuần xem sao ;D ;D ;D. Làm cho biết đá biết vàng ;D ;D ;D
Con xin Thầy xem có ý kiến gì không ạ!?
Con 2 Tí
Kính!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th12 12, 2013, 08:16 PM
Trong bài pháp "Thiên Chúa Ba Ngôi" ở trang chủ Thầy có nói:
"Làm gì thì làm, miễn là gặp các Ngài càng nhanh càng tốt là ngon lành "
Gần đây con chú ý thực hành tiết thực, ăn ít lại để làm quen với những cơn đói và con cũng thấy đúng như Thầy nói ở đây:
Trích dẫnĐây là hiện tượng bình thông nhau để lấy mặt bằng, trong nghề mộc, khi xây nhà sàn.
Hể bên này nó lên thì bên kia nó xuống và ngược lại.
Cho nên, trong công phu khi gặp khó khăn, tu sĩ hay tìm cách tuyệt thực để lấy lại thăng bằng.
Hể mà bên vật chất mà tăng, thì bên tinh thần nó xuống và ngựơc lại.
[...]
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13446.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13446.0)
... những khi đang đói mà dợt đề mục con thấy nó nhẹ và dể hơn lúc bình thường ;D ;D ;D
Trước nay con lầm tưởng tuyệt thực chỉ để trị bệnh, giảm cân, hay gặp khó khăn trong công phu thì mới áp dụng... Nhưng khi xem qua Tuyệt thực đi về đâu http://www.mediafire.com/download/e14ahznnmtj/Tuyetthucdivedau.pdf# (http://www.mediafire.com/download/e14ahznnmtj/Tuyetthucdivedau.pdf#)! thì con biết có nhiều lợi ích, người ốm (gầy) nhịn cũng được ;D ;D ;D. Vì vậy để lên tinh thần tu hành dợt đề mục, đồng thời cơ thể còn được thanh lọc nữa, nên con đang dự tính trước mắt nhịn từng đợt ngắn chừng 2 ngày cho quen rồi tới mùa nóng sẽ nhịn một tuần xem sao ;D ;D ;D. Làm cho biết đá biết vàng ;D ;D ;D
Con xin Thầy xem có ý kiến gì không ạ!?
Con 2 Tí
Kính!
Nhịn thì không ăn thua.
Khi ăn lại thì mới là vấn đề, chết hay sống là ở chỗ này đây
1. Nhai cho kỹ một muổn canh muối mè.
2. Để ý đến cái sức sống của thức ăn này sau khi nuốt.
3. Không nên uống nước rau, ăn rau, hay uống nước rau có pha chút chanh... vì sẽ bị lạnh khũng khiếp.
4. Tóm lại chỉ nên nhai cho kỹ muối mè vài ba buổi cho nó chắc ăn
trước khi nhai cho kỹ chén thức ăn đầu tiên. Chén cơm không có thịt heo, tép mở mà chỉ là cơm với muối mè.
Dạ! Con cám cám ơn Thầy đã cho con biết rõ, con sẽ nhớ kỹ những điều này:
Trích dẫn1. Nhai cho kỹ một muổn canh muối mè.
2. Để ý đến cái sức sống của thức ăn này sau khi nuốt.
3. Không nên uống nước rau, ăn rau, hay uống nước rau có pha chút chanh... vì sẽ bị lạnh khũng khiếp.
4. Tóm lại chỉ nên nhai cho kỹ muối mè vài ba buổi cho nó chắc ăn trước khi nhai cho kỹ chén thức ăn đầu tiên. Chén cơm không có thịt heo, tép mở mà chỉ là cơm với muối mè.
Mai con mua mè về rang và bắt đầu làm quen nhịn trước 2 ngày ;D ;D ;D
leducphu cũng tập nhịn ăn, thế là bị tụt đường huyết, tay chân bải hoải, lạnh nữa, thèm ăn đồ ngọt kinh khủng luôn, thế là ăn quá trời trời. Hại cái thân, hic.
Nhưng đúng là tuyệt thực or tiết thực thì làm cơ thể nhẹ nhàng hơn thiệt. leducphu cố lắm cũng nhịn đc có 2 ngày là maximum, hic
Vậy nên 2 Tí cố lên nhe, nấu trà gạo lứt hay trà bancha để trung hòa axit dư thừa trong cơ thể khi nhịn ăn chứ không thì tay chân mệt mỏi lắm. Phơi nắng vào ban ngày nữa. Kinh nghiệm của leducphu đó, nhớ quyết tâm nói không với thức ăn có đường nghen.
Cố lên, hú hú
Trích dẫn từ: leducphu trên Th12 15, 2013, 05:43 AM
leducphu cũng tập nhịn ăn, thế là bị tụt đường huyết, tay chân bải hoải, lạnh nữa, thèm ăn đồ ngọt kinh khủng luôn, thế là ăn quá trời trời. Hại cái thân, hic.
Nhưng đúng là tuyệt thực or tiết thực thì làm cơ thể nhẹ nhàng hơn thiệt. leducphu cố lắm cũng nhịn đc có 2 ngày là maximum, hic
Vậy nên 2 Tí cố lên nhe, nấu trà gạo lứt hay trà bancha để trung hòa axit dư thừa trong cơ thể khi nhịn ăn chứ không thì tay chân mệt mỏi lắm. Phơi nắng vào ban ngày nữa. Kinh nghiệm của leducphu đó, nhớ quyết tâm nói không với thức ăn có đường nghen.
Cố lên, hú hú
Cám ơn lephucduc đã chia sẽ kinh nghiệm ;D ;D ;D. Tí thấy mỗi cảm giác như: đói, mệt mỏi bủn rủn tay chân hay lạnh (chủ yếu là lúc chiều tối) chỉ xuất hiện từng đợt từ khoảng nửa giờ tới hơn 1 giờ chứ không liên tục nên nói chung thấy người vẫn ổn.
Còn việc uống nước thì Tí thấy trong sách thì chỉ là uống nước lạt (nước lọc hoặc nước đã nấu sôi) và giải thích là nếu mình uống nước muối thì bị bệnh thủng gì đó ???, còn Thầy thì chỉ là uống nước muối nên Tí áp dụng là khi lạt miệng mới uống nước muối, không lạt miệng thì uống nước lạt ;) :D ;D. Việc ăn uống gì khác thì để sau khi kết thúc đợt nhịn bằng một muổng canh muối mè rồi chén cơm ăn với muối mè rồi mới tính ;) ;D ;D
Ngoài cảm giác về thân thể, Tí con phát hiện cái ý nghĩ Chì ghồ muốn nổi lên, cái tâm sân cũng muốn ló dạng khi đang đói hay mệt nên đã dùng việc theo dõi hơi thở, nhớ về đề mục chấm Đỏ để cắt ngang cái sự lệch lạc của cái Tâm ;D ;D ;D
Cái cảm giác nhẹ dể thấy nhất là sau nằm khi dợt đề mục mà chưa xả, nó nhẹ y như là đang xuất hồn vậy ;D ;D ;D
Đúng như Thầy nói:
Trích dẫnNhịn thì không ăn thua.
Sau 2 ngày nhịn con thấy còn khả năng nhịn tiếp ;) :D ;D, nhưng kế hoạch con là đợt này chỉ nhịn 2 ngày nên con sẽ nhịn một đợt ngắn nữa rồi mới chơi luôn 1 tuần :D ::) ;D
Sau đợt nhịn chỉ mới có 2 ngày thì con thấy có cái hay là dường như cái tính ham ăn ham uống có giảm ;D ;D ;D, nhưng biết là chưa hết con sẽ nhịn tiếp như dự định :D ;D :D
Tập một thời gian nhiều khi con gặp lại tình trạng đề mục vẫn ra nhưng không thấy Hỷ Lạc, năm mơ thì hay thấy muốn đi ị mà không đi được còn trong sinh hoạt thì cảm giác buồn buồn mà không biết vì sao mình buồn :-[, và con biết là mình cần phải sám hối :D ;D.
Chí tâm chí nguyện quán ra ông Phật ngồi trên trên hoa sen 5 cánh màu vàng và niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát, tận tâm làm trong một ngày cuối cùng sau khi dợt Chấm đỏ buổi khuya thì con cũng ị được trong mơ ;D ;D ;D, ngang xương thấy mình ị luôn chứ không có e ngại, chần chừ như nhiều giấc mơ trước nữa! Nhưng trước giấc mơ ị được là giấc mơ chỉ liên quan về vật chất thôi:
Con thấy mình bị mất một cái điện thoại tốt trong nhà người ta, rồi con lại lấy một cái khác của con người đó rẻ tiền hơn và cũng được sự đồng ý :P :-X, rồi sau đó con biết mình đang mơ nên chuyển qua nhìn Chấm Đỏ rồi lại mơ tiếp con mới thấy mình ị được :D ;D
Con không biết là qua 2 cảnh đó mình đã Sám hối được chuyện đã qua về những chuyện ăn cắp lặt vặt hay là phản ánh cái Tâm của con còn buôn bán, còn muốn "có qua có lại" chưa hết :P
Là vì qua pháp âm này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14570.msg50686;boardseen#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14570.msg50686;boardseen#new) nên con biết được khi mình Sám hối trước ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thì chỉ sám hối được những tội nhẹ thôi! Còn giết người thì phải phải Sám hối bằng cách Độ tử!
Nhưng con thấy trong Hướng dẫn thực hành Tịnh Độ (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf) thì điều kiện để độ tử được là:
- Nhìn được Đảnh của Phật A Di Đà chiếu sáng như mặt trời.
- Từ Đảnh nhìn ra mái tóc
- Từ mái tóc nhìn ra nguyên Linh ảnh
- Có thể thấy một số cõi giới thấp
Với điều kiện đó thì con biết là mình còn phải "tiếp tục luyện kiếm" :D :D chứ chưa đi "trả thù" được rồi :P :D
Tuy nhiên, theo lời kể của Chị TNT thì lúc chị độ tử cho bà ngoại, khi đó Tâm lực chị còn yếu mà chị vẫn làm được, nên đôi khi con tự hỏi không biết mình có cần tập quán trước khuôn mặt của bà nội, bà ngoại (của vợ) để tới khi các bà ra đi thì mình làm luôn hay hay giờ làm đại luôn một người vừa mới qua đời nào đó... để vừa được tăng trưởng về mặt tâm linh, vừa Sám hối tội nặng từ quá khứ :D :D
Vì hiện tại đang mùa lạnh nên con chưa làm, con đã không nghiên cứu, không bị dư sức khỏe, thở mặt trời nữa mà chịu lạnh muốn hết nổi rồi ;D ;D ;D ,nên con để sức dợt Chấm đỏ và chống lạnh :D ;D, con chỉ làm nhè nhẹ cho những người con nhờ độ tử mà có hình thôi!
Con nhớ là chú Trigia cũng đã từng độ tử được, nên con tin rằng rồi sẽ tới lúc con làm được :) :D ;D
Đó là tình hình và những dự tính của con, con xin hết :D :D :D
Sau khi rà soát lại xem vì sao bị tình trạng đề mục có ra, giữ cũng dư 12 giây, niệm Hỷ Lạc nữa mà vẫn không thấy Hỷ Lạc ??? ::) Rồi con đã sám hối nữa mà vẫn chưa có được trạmg thái Hỷ Lạc mà con từng có như trước đây! Cuối cùng con đã biết được nguyên nhân là do sân hận :P
Cũng là làm cái việc "hầu" như Thầy thôi nhưng đôi khi vì cái bản ngã mà con có suy nghĩ theo hướng tiêu cực làm cho cái tâm nó đi xuống: nào là tự đưa mình dính vào chuyện chồng vợ con cái chi để bây giờ phải làm con trâu cho khổ :P ;D ;D, nếu không dính vào thì bây giờ việc tu sẽ nhẹ nhàng biết mấy :P ;D ;D, nếu không dính vào thì giờ có thể làm việc Hiếu cho cha mẹ được nhiều hơn rồi :P ;D ;D
Phát hiện ra rồi, con đã đổi lại cách nghĩ tích cực hơn: là vợ, là con của mình thì mình nuôi dưỡng chăm sóc là đúng rồi ;D ;D ;D, là người thân của mình thì mình làm sao cho tất cả đều được an lành, vui khỏe là đúng rồi ;D ;D ;D
Con tìm ra được thì thấy bài pháp này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6917.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6917.0) Thầy cũng có nói:
Trích dẫnMột ví dụ:
Đề mục hiện ra.
Nhưng trong tâm không có hỷ lạc, tuy là đã giữ trên 12 giầy đồng hồ rồi.
Tu sĩ để ý mình có sân hay không?...
Như vậy, tu si nên coi nhẹ cái đề mục và coi nặng chuyện giữ giới luật (tìm cách loại trừ cái Sân)
Ngay lúc giao thừa, con nằm trùm mền dợt được mười mấy phút thiệt đã ;D ;D ;D Con nhìn chấm đỏ niệm Phật, vừa nghe pháo nổ ;D ;D ;D
Năm mới 2 Tí chúc tất cả ACE tu hành tinh tấn, vượt qua các trở ngại và mau thành tựu ;D ;D ;D
Con 2 Tí!
Kính!
Thời gian qua, mặc dù chưa có tiến bộ nhiều để thấy được ông Phật nhưng con cảm thấy là tâm lực có tăng lên. Biểu hiện như sau:
Con đã dể dàng tập trung tư tưởng vào Chấm đỏ ngay đằng trước mặt.
Nhiều khi con đã làm cho Chấm đỏ nhỏ cở đầu nhang sáng lên, có khi nó sáng chói cả cái thấy ;D, khi đó thường thì con tắt cái đó rồi làm cái chấm đỏ khác, khi lực đang mạnh thì con tác ý giảm độ sáng lại. Chắc vì chưa chịu được độ sáng mạnh nên con chưa nhìn thấy ông Phật.
Ngoài ra còn có tình trạng này con thấy nó hay hay, đó là lúc bình thường chỉ theo dõi hơi thở thôi mà cũng thấy vui nữa ;D
Cũng chưa có gì đáng kể nên con sẽ tiếp tục nhìn cái Chấm đỏ Thầy ạ!
Kính Thầy
2 Tí.
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th11 06, 2014, 08:03 PM
Thời gian qua, mặc dù chưa có tiến bộ nhiều để thấy được ông Phật nhưng con cảm thấy là tâm lực có tăng lên. Biểu hiện như sau:
Con đã dể dàng tập trung tư tưởng vào Chấm đỏ ngay đằng trước mặt.
Nhiều khi con đã làm cho Chấm đỏ nhỏ cở đầu nhang sáng lên, có khi nó sáng chói cả cái thấy ;D, khi đó thường thì con tắt cái đó rồi làm cái chấm đỏ khác, khi lực đang mạnh thì con tác ý giảm độ sáng lại. Chắc vì chưa chịu được độ sáng mạnh nên con chưa nhìn thấy ông Phật.
Ngoài ra còn có tình trạng này con thấy nó hay hay, đó là lúc bình thường chỉ theo dõi hơi thở thôi mà cũng thấy vui nữa ;D
Cũng chưa có gì đáng kể nên con sẽ tiếp tục nhìn cái Chấm đỏ Thầy ạ!
Kính Thầy
2 Tí.
Vậy thôi con! hihihi
Tối qua trước buổi công phu con có tác ý ráng vào Định cho sâu để có nhiều phước báo mà hồi hướng cho thằng con bị bệnh. Kết quả là chấm đỏ thì cũng ra với độ tập trung dù chưa được tới mức tối đa quên trời quên đất như con đã từng vào được, nhưng cũng cao hơn mức trung bình mà con thường tập :D :D. Ngoài ra có cái hay là ngoài câu niệm Phật mà còn con chủ động động trong tâm, con còn nghe thêm những câu niệm Aaaaa...Diiiiii...Đaaaà...Phaaa...ật... nữa mà con không biết rõ là trong tâm mình tự niệm hay ở đâu nữa ;D ;D ;D
Trước nay đã có mấy lần con được nghe như vậy mà không biết chắc rằng nó ra như vậy có thật sự là đúng và tốt không :D ??? ;D
Con 2 Tí!
Kính Thầy.
Về mặt lý thuyết con có biết là tu bằng con tim thì mới đúng, nhưng chắc do thói quen tính toán buôn bán nó ăn sâu trong tâm từ hồi đời nào cho tới giờ nên dường như nhiều khi con thấy mình xài cái đầu nhiều hơn con tim cả ở đời và đạo nên thời gian qua việc tập dợt đề mục có vẻ không ngon cho lắm. Nay nhờ bài pháp này (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15883.msg56694;topi***%20***een#msg56694) của Thầy mà con vừa mới có một buổi công phu có mấy giây nhìn Chấm Đỏ một cách vừa nhẹ nhàng mà tình cảm :-*, sau buổi công phu dù không Hỷ Lạc nhiều cũng có được cái vui nhè nhẹ :D ;D, con xin cám ơn Thầy và anh Vantamdalat đã cho ra những câu hỏi và bài pháp quá lợi lạc cho con và mọi người :D :D ;D
Trích dẫn
Trích dẫnThưa Thầy trong số bà con HSTĐ có người thì nhiều phước báu vô lậu mà ít phước báu hửu lậu. và ngược lại người thì ít PBVL mà nhiều PBHL.?
mà cái quả của phước báu HL là mạnh khỏe, đầy đủ tiền của...Huh
còn quả của PBVL là thuận lợi trong vấn đề tu hành...Huh
vậy khi (nếu) họ chuyển được PBVL sang PBHL thì quả nó trổ cho họ là đầy đủ tiền của và sức khỏe??
nếu: khi túng thiếu thì họ lại lo tu hành, và ngược lại khi phồn vinh mà lại có sức khỏe thì cái tâm lại lo trụ trong thụ hưởng, trụ trong tham dục rồi lơ đãng chuyện tu hành. thì sao ạ?
rồi khi cận tử; (NẾU) trong tư tưởng họ lúc cận tử lại nghĩ "nếu khi xưa ông Thầy không chỉ cho mình cách chuyển phước thì hôm nay minh đã nhẹ nhàng thanh thảng ngồi hoa sen 5 cánh mà thăng rồi" chứ đâu phải than như vậy đâu. thì Thầy nghỉ sao ạ?
vậy cái chuyển phước này có phải là "con dao hai lưỡi" không ạ?
hay là cách chuyển phước này không phải bất cứ tu sỉ HSTĐ không phải là người nào cũng chuyễn được hay tất cả tu sỉ HSTĐ đều chuyễn được.
Cám ơn con:
Trên đây là tu bằng cái đầu.
Tu bằng con tim nó khác xa.
=================
Ví dụ về phản ứng của cái đầu:
Khi đi xe lửa cao tốc từ Paris xuống Lourde (Thánh Địa Lộ Đức) tibu nghe anh chị kể một câu chuyện đã xảy ra trên xe lửa:
Có một người con gái bị hiếp ngay trên toa, mà không có ai phản ứng, chỉ có đứng nhìn!
Tibu ghi lại, theo nhận định của tibu:
Khi cái đầu thấy có người bị hiếp trước mặt mình, trong toa xe lửa. Thì cái đầu sẽ ra lệnh cho thân thể cả đám hành khách bù nhìn đó... đứng im, án binh bất động để tự nhiên cho bọn khốn nạn đó hiếp cô gái... đáng ghét đó. Và cả bọn họ chỉ có đứng trố mắt ra nhìn sự việc xảy ra một cách lạnh lùng!
Phản ứng của tibu khi nghe câu chuyện đó là:
- - Trước mặt em, mà xảy ra chuyện đó thì bọn đó tới số! Em sẽ tìm cách xé xác cả bọn đó ra ngay lập tức! Có thua, em cũng làm!
Không biết gọi đó là... cái gì! Là Tim hay là Đầu? Tất cả đều không cần thiết, miễn thắc mắc!
Trái mắt là tìm cách phụp! Xưa nay như vậy rồi!
==================
Ví dụ thứ hai:
Ông quan bước bào vùng đang tranh chấp của hai bà mẹ:
- - Đây chỉ có một đứa bé sơ sinh mà có tới hai bà mẹ đang tranh dành! Thì chỉ còn một cách là quan sẽ chia đôi đứa bé này ra là hai phần bằng nhau thôi.
Nói xong, ông quan tuốt gươm ra, cầm đứa bé dơ lên cao và tính chuyện cắt đứa bé ra làm hai!
"Người Mẹ Thật" bổng nhiên... hét lên và bất chấp ông quan đó đang cầm cây kiếm sáng quắt rợn người! Bà bay vào lấy cả thân thể tiền tụy, với đôi tay yếu đuối của mình, dùng sức ngăn cản chuyện đó xảy ra!
Đó là hành động của Con Tim.
Tất nhiên "bà mẹ... giả" chỉ có đứng nhìn (đó là phản ứng của cái đầu).
=============
Và khi phát hiện ra chi tiết đó:
Ông Quan sáng suốt đã có đủ lý do để xử tử bà già (không phải là mẹ đứa bé!).
Ông Quan đó là Jules César, sau này là Hoàng Đế của La Mã.
Cách nay khoảng 1 tuần, trong 1 lần nhìn Chấm đỏ cũng khá rõ và lâu, cảm giác khi đó là con thấy mình cũng đang có lực nên con thử nhìn rộng ra trong thời gian được mấy giây thì con thấy cái khoảng đen xung quanh nó dạng gồ ghề chứ không bằng phẳng, và cái tảng gồ ghề đó quá to so với khả năng nhìn của con nên con đã không thể nhìn lâu để zoom nó lại mà để sức nhìn chấm đỏ thêm được mấy giây nữa con hết một hơi của con :P ;D ;D; Hết một hơi, lần thứ hai thì con chỉ nhìn được Chấm đỏ thôi ;D ;D ;D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn tối hôm qua, con không dậy nên tính tập nằm luôn (con nằm tập buổi tối thì để khò luôn lắm :P ;D, nên buổi tối con thường tập ngồi kiểu kiết già) thì con mơ thấy mình gặp lại bạn gái cũ (con biết là mình còn tham dục rồi :P), con nhớ là mình đã từng nợ tiền cô này (ở ngoài đời thì không) và con có để dành tiền sẳn trong trong cái thùng bằng gỗ nên con lấy trả cô ta. Trả tiền xong cảm giác hết nợ thậtt là thoải mái, nên con mở một mặt bên của cái thùng (3 bên còn lại để tựa lưng và 2 tay vịn) ra để ngồi để hưởng cảm giác hết nợ :D ;D. Dạ hết ;D ;D ;D
Thầy cho con hỏi trong mơ thì mình không nên nhận hay lấy đồ gì của người ta, còn ngược lại mình trả hay đưa cho người ta thì có tốt không?
Con thấy để không bị tạp niệm khi vô đề mục thì trong sinh hoạt hằng ngày mình cần phải kiểm soát tư tưởng liên tục bằng cách theo dõi hơi thở, và theo dõi hơi thở thì có 2 cách:
1. 3-2-5-2
2. Phồng - Xẹp
Vậy Thầy cho con hỏi là mình có thể thở theo kiểu nào cũng được hay cách thở Phồng - xẹp chỉ áp dụng dụng cho người có thể lực yếu thôi?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con có đứa con gái năm nay đã 9 tuổi, con và mẹ nó có kêu nó niệm Phật quán Chấm đỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ (mấy hôm nay con thấy người nó không khỏe nên cho nó nghỉ), hôm trước mẹ nó hỏi thì nó nói có thấy Chấm đỏ rồi sau đó có thấy ông Phật nữa ??? :D (con không biết nó thấy đúng không), lần đó nó hỏi lại: Phật có nhiều không, sao mình niệm phật A Di Đà mà không niệm những ông Phật khác, sao chấm đỏ của ông Phật ở trên trước đầu mà không phải chổ khác, 2 câu đầu thì con trả lời được, con câu thứ 3 thì con không biết trả lời làm sao luôn :P :D ;D
Con 2 Tí ;D ;D ;D
Kính Thầy!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th4 15, 2015, 02:59 PM
Cách nay khoảng 1 tuần, trong 1 lần nhìn Chấm đỏ cũng khá rõ và lâu, cảm giác khi đó là con thấy mình cũng đang có lực nên con thử nhìn rộng ra trong thời gian được mấy giây thì con thấy cái khoảng đen xung quanh nó dạng gồ ghề chứ không bằng phẳng, và cái tảng gồ ghề đó quá to so với khả năng nhìn của con nên con đã không thể nhìn lâu để zoom nó lại mà để sức nhìn chấm đỏ thêm được mấy giây nữa con hết một hơi của con :P ;D ;D; Hết một hơi, lần thứ hai thì con chỉ nhìn được Chấm đỏ thôi ;D ;D ;D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn tối hôm qua, con không dậy nên tính tập nằm luôn (con nằm tập buổi tối thì để khò luôn lắm :P ;D, nên buổi tối con thường tập ngồi kiểu kiết già) thì con mơ thấy mình gặp lại bạn gái cũ (con biết là mình còn tham dục rồi :P), con nhớ là mình đã từng nợ tiền cô này (ở ngoài đời thì không) và con có để dành tiền sẳn trong trong cái thùng bằng gỗ nên con lấy trả cô ta. Trả tiền xong cảm giác hết nợ thậtt là thoải mái, nên con mở một mặt bên của cái thùng (3 bên còn lại để tựa lưng và 2 tay vịn) ra để ngồi để hưởng cảm giác hết nợ :D ;D. Dạ hết ;D ;D ;D
Thầy cho con hỏi trong mơ thì mình không nên nhận hay lấy đồ gì của người ta, còn ngược lại mình trả hay đưa cho người ta thì có tốt không?
Muốn có thì phải cho. Đó là quy luật trò chơi.
Trích dẫn
Con thấy để không bị tạp niệm khi vô đề mục thì trong sinh hoạt hằng ngày mình cần phải kiểm soát tư tưởng liên tục bằng cách theo dõi hơi thở, và theo dõi hơi thở thì có 2 cách:
1. 3-2-5-2
2. Phồng - Xẹp
Vậy Thầy cho con hỏi là mình có thể thở theo kiểu nào cũng được hay cách thở Phồng - xẹp chỉ áp dụng dụng cho người có thể lực yếu thôi?
Chuyên nghiệp thì (1) 3-2-5-2
Không chuyên nghiệp chỉ vừa đủ cho tập dợt, hay là để dỗ giấc ngủ: Phồng Xẹp.
Trích dẫn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con có đứa con gái năm nay đã 9 tuổi, con và mẹ nó có kêu nó niệm Phật quán Chấm đỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ (mấy hôm nay con thấy người nó không khỏe nên cho nó nghỉ), hôm trước mẹ nó hỏi thì nó nói có thấy Chấm đỏ rồi sau đó có thấy ông Phật nữa ??? :D (con không biết nó thấy đúng không)
quy luật chơi là ăn ngay nói thật: Nó nói thấy thì cứ cho là nó có thấy
Trích dẫn, lần đó nó hỏi lại: Phật có nhiều không, sao mình niệm phật A Di Đà mà không niệm những ông Phật khác, sao chấm đỏ của ông Phật ở trên trước đầu mà không phải chổ khác, 2 câu đầu thì con trả lời được, con câu thứ 3 thì con không biết trả lời làm sao luôn :P :D ;D
Con 2 Tí ;D ;D ;D
Kính Thầy!
Câu bôi đỏ:
Là vì chỗ đó là
chỗ ra vào của Thần Lực của Ngài.
Có nghĩa là Ngài phóng lực ra để giúp, soi sáng cảnh Uế Độ (chỗ mình đang ở)
Cũng có nghĩa là: Ngài thâu thần lực lại để tạo cơ hội cho những ai có điều kiện để có thể gặp Ngài.
Điều kiện là:
Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu.
;D ;D ;D Dạ con cám ơn Thầy!
Mấy hôm nay con thấy vui vì Chấm đỏ của con ra rõ giữ được lâu nữa :D :D :D giờ được Thầy trả lời tin càng vui nhiều ;D ;D ;D
Trích dẫn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con có đứa con gái năm nay đã 9 tuổi, con và mẹ nó có kêu nó niệm Phật quán Chấm đỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ (mấy hôm nay con thấy người nó không khỏe nên cho nó nghỉ), hôm trước mẹ nó hỏi thì nó nói có thấy Chấm đỏ rồi sau đó có thấy ông Phật nữa ??? ;D (con không biết nó thấy đúng không)
Trích dẫnquy luật chơi là ăn ngay nói thật: Nó nói thấy thì cứ cho là nó có thấy
Con đã từng phát hiện nó không nói thật và chỉnh nó liền nên giờ con biết nó chỉ nói thật ;D ;D ;D . Nghe nó trả lời thấy thì ngày hôm đó con có cảm giác vui lắm nên tin là nó thấy nhưng không chắc ăn lắm vì không hiểu sao nó tập dể và nhanh dữ :o :-* . Ngoài ra, hôm đó khi con bé nhìn thấy ông Phật rồi, mẹ nó có hỏi con thấy ổng nó nói gì không thì bé trả lời là "Ổng nói: A Di Đà Phật" con thấy giống với những bé khác đã từng được kể lên đây nên con tin là có mà không thể kiểm chứng được :P
Trích dẫnlần đó nó hỏi lại: Phật có nhiều không, sao mình niệm phật A Di Đà mà không niệm những ông Phật khác, sao chấm đỏ của ông Phật ở trên trước đầu mà không phải chổ khác, 2 câu đầu thì con trả lời được, con câu thứ 3 thì con không biết trả lời làm sao luôn :P :D ;D
Con 2 Tí ;D ;D ;D
Kính Thầy!
Trích dẫnCâu bôi đỏ:
Là vì chỗ đó là chỗ ra vào của Thần Lực của Ngài.
Có nghĩa là Ngài phóng lực ra để giúp, soi sáng cảnh Uế Độ (chỗ mình đang ở)
Cũng có nghĩa là: Ngài thâu thần lực lại để tạo cơ hội cho những ai có điều kiện để có thể gặp Ngài.
Điều kiện là: Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu
.
Giờ thì con có thể trả lời cho con của con rồi, con cám ơn Thầy ;D ;D ;D Con thích cái trí tuệ của Thầy :-*
Thầy cho con hỏi thêm: Khi con bé thấy được ông Phật rồi thì tiếp theo con kêu nó cứ chăm chú nhìn và niệm Hỷ Lạc thì có đúng không và có cần làm gì thêm không?
Con 2 Tí
Kính Thầy.
;D ;D ;D Dạ con cám ơn Thầy!
Mấy hôm nay con thấy vui vì Chấm đỏ của con ra rõ giữ được lâu nữa :D :D :D giờ được Thầy trả lời tin càng vui nhiều ;D ;D ;D
[...]
Trích dẫnlần đó nó hỏi lại: Phật có nhiều không, sao mình niệm phật A Di Đà mà không niệm những ông Phật khác, sao chấm đỏ của ông Phật ở trên trước đầu mà không phải chổ khác, 2 câu đầu thì con trả lời được, con câu thứ 3 thì con không biết trả lời làm sao luôn :P :D ;D
Con 2 Tí ;D ;D ;D
Kính Thầy!
Câu bôi đỏ:
Là vì chỗ đó là chỗ ra vào của Thần Lực của Ngài.
Có nghĩa là Ngài phóng lực ra để giúp, soi sáng cảnh Uế Độ (chỗ mình đang ở)
Cũng có nghĩa là: Ngài thâu thần lực lại để tạo cơ hội cho những ai có điều kiện để có thể gặp Ngài.
Điều kiện là: Ăn Ngay Nói Thật, và Có Hiếu
Trích dẫn
Giờ thì con có thể trả lời cho con của con rồi, con cám ơn Thầy ;D ;D ;D Con thích cái trí tuệ của Thầy :-*
Thầy cho con hỏi thêm: Khi con bé thấy được ông Phật rồi thì tiếp theo con kêu nó cứ chăm chú nhìn và niệm Hỷ Lạc thì có đúng không và có cần làm gì thêm không?
Con 2 Tí
Kính Thầy.
Chỉ nhờ nó làm như vậy, trong một thời gian dài.
Lý do là để cho hệ thần kinh của nó có thời gian để thích ứng với sự tiến triển tâm linh.
Nói nó cứ giử như vậy, Không làm gì thêm, nhớ là cứ khuyến khích nó vui với cái thấy đó bằng cách hỏi nó có vui không.
Một mẹo nhỏ... để cho nó ở trong đó, khi nó đi ngủ:
1. Hỏi nó có bị ác mộng không?
Nếu nó trả lời là có:
Thì nói với nó:
- - Có một cách để hết bị ác mộng, nó có thích không?
Rồi nhờ nó vào với ông Phật mà cứ chăm chú nhìn vào đó suốt đêm thì sẽ không bao giờ còn bị ác mộng nữa!
Nếu nó làm theo... thì
nó cũng chẳng còn bị ác mộng nữa!
Trích dẫnThầy cho con hỏi thêm: Khi con bé thấy được ông Phật rồi thì tiếp theo con kêu nó cứ chăm chú nhìn và niệm Hỷ Lạc thì có đúng không và có cần làm gì thêm không?
Trích dẫnChỉ nhờ nó làm như vậy, trong một thời gian dài.
Lý do là để cho hệ thần kinh của nó có thời gian để thích ứng với sự tiến triển tâm linh.
Nói nó cứ giử như vậy, Không làm gì thêm, nhớ là cứ khuyến khích nó vui với cái thấy đó bằng cách hỏi nó có vui không.
Một mẹo nhỏ... để cho nó ở trong đó, khi nó đi ngủ:
1. Hỏi nó có bị ác mộng không?
Nếu nó trả lời là có:
Thì nói với nó:
- - Có một cách để hết bị ác mộng, nó có thích không?
Rồi nhờ nó vào với ông Phật mà cứ chăm chú nhìn vào đó suốt đêm thì sẽ không bao giờ còn bị ác mộng nữa!
Nếu nó làm theo... thì
nó cũng chẳng còn bị ác mộng nữa!
Con đã hỏi con bé và được trả lời đúng như Thầy biết vậy :D ;D ;D
- Ti có vui không khi thấy ông Phật, nó nói là vui :D
- Khi ngủ Ti còn thấy ác mộng không, nó trả lời là còn!
Rồi con kêu nó làm như Thầy chỉ vậy:
- Ti muốn không bị ác mộng thì cứ nhìn ông Phật suốt đêm!
- Nó hỏi tại sao, con trả lời là vì ông Phật sẽ bảo vệ con :-*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến sáng hôm sau (22/4/2015) con hỏi tối qua Ti còn thấy ác mộng không thì Tí Ti nói còn thấy nhưng ít, là chỉ thấy nữa đêm đầu thôi! Và tối đó thì chỉ thấy được Chấm đỏ thôi :D Vì vậy con kêu nó nếu thấy Chấm đỏ hay ông Phật gì cũng được và cứ thế mà nhìn suốt đêm để không bị ác mộng :D
Con thấy từ khi nó chịu tập thì nó dể dạy hơn, dể thương hơn :-* ;D ;D. Hay vô cùng ;D ;D ;D
Con cám ơn Thầy!
Con 2 Tí
Kính Thầy.
Tình hình là con bé Tí Ti (con gái của 2 Tí) trong 3 đêm qua tập khá tốt Thầy ạ :D ;D ;D, trong 3 đêm thì hết 2 đêm nó thấy ông Phật, còn 1 đêm chỉ thấy Chấm Đỏ do đêm đó nó bị em trai lăn đè lên trong lúc ngủ :P :D ;D. Trong khi mấy năm qua con chỉ nhìn thấy Chấm đỏ mà trong vòng chừng 1 hơn một tháng nó đã thấy ông Phật đã làm con vui rất nhiều ;D ;D ;D
Con hỏi nó thấy vui không, nó trả lời: rất là vui (sáng 24/4/15);
Ti có thấy ác mộng không, nó trả lời: có thấy nhưng không có sợ vì nhìn lên trời thì thấy ông Phật ;D ;D ;D
Ti có nhìn được suốt đêm không, sáng 24/4 thì nó trả lời là được 20 phút, tối này thì được 50 phút !
Con sẽ tiếp tục nhắc nhở cho nó vui mà ham thích cái chuyện này!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn con thì tối qua con nằm mơ thấy được gặp Thầy, con cảm giác rất là thật vì con không biết mình đang mơ (sáng ra mới biết). Con nói Thầy thuyết pháp cho con nghe đi, trong khi Thầy nói thì con hết sức tập trung để nghe nhưng con không nghe hay nhớ được Thầy nói gì cả mà chỉ biết rằng Thầy trong khi nói Pháp thì Thầy tác ý cho con vô được quả Thánh ::) ;D, còn con thì chú tâm tới mức có cảm giác như đang đọc những bài Pháp hay trên diễn đàn chùa mình vậy! Thuyết Pháp xong Thầy nói còn 2 cuốn kinh để ở chổ chú Tảo, con đến đó lấy mà đọc; con nói Thầy ghi tên 2 cuốn kinh lên 2 cái vỏ sò (nhưng thấy giống võ nghêu) có sẳn ở đó giúp con vì con sợ mình quên tên 2 cuốn kinh đó, rồi con về đi lấy bút lông cho Thầy ghi. Sẳn đi lấy bút lông con rót luôn ly nước lạt để mời Thầy và Thầy đã uống nước.
Hết mơ con còn thấy vui vui vì đã mời được Thầy uống nước :D ;D :P. Thức tỉnh hoàn toàn con mới nhớ lại là tự nhiên Thầy không có chen vào giấc mơ của mình làm gì ::)
Con 2 Tí!
Kính Thầy.
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th4 25, 2015, 07:19 PM
Tình hình là con bé Tí Ti (con gái của 2 Tí) trong 3 đêm qua tập khá tốt Thầy ạ :D ;D ;D, trong 3 đêm thì hết 2 đêm nó thấy ông Phật, còn 1 đêm chỉ thấy Chấm Đỏ do đêm đó nó bị em trai lăn đè lên trong lúc ngủ :P :D ;D. Trong khi mấy năm qua con chỉ nhìn thấy Chấm đỏ mà trong vòng chừng 1 hơn một tháng nó đã thấy ông Phật đã làm con vui rất nhiều ;D ;D ;D
Con hỏi nó thấy vui không, nó trả lời: rất là vui (sáng 24/4/15);
Ti có thấy ác mộng không, nó trả lời: có thấy nhưng không có sợ vì nhìn lên trời thì thấy ông Phật ;D ;D ;D
Nhờ nó làm cái chuyện là, không nên nhìn ở đâu hết á. Chỉ nên chú tâm về Ông Phật mà thôi.
Trích dẫn
Ti có nhìn được suốt đêm không, sáng 24/4 thì nó trả lời là được 20 phút, tối này thì được 50 phút !
Con sẽ tiếp tục nhắc nhở cho nó vui mà ham thích cái chuyện này!
Vậy là ngon lành hihihi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn
Còn con thì tối qua con nằm mơ thấy được gặp Thầy, con cảm giác rất là thật vì con không biết mình đang mơ (sáng ra mới biết). Con nói Thầy thuyết pháp cho con nghe đi, trong khi Thầy nói thì con hết sức tập trung để nghe nhưng con không nghe hay nhớ được Thầy nói gì cả mà chỉ biết rằng Thầy trong khi nói Pháp thì Thầy tác ý cho con vô được quả Thánh ::) ;D, còn con thì chú tâm tới mức có cảm giác như đang đọc những bài Pháp hay trên diễn đàn chùa mình vậy! Thuyết Pháp xong Thầy nói còn 2 cuốn kinh để ở chổ chú Tảo, con đến đó lấy mà đọc; con nói Thầy ghi tên 2 cuốn kinh lên 2 cái vỏ sò (nhưng thấy giống võ nghêu) có sẳn ở đó giúp con vì con sợ mình quên tên 2 cuốn kinh đó, rồi con về đi lấy bút lông cho Thầy ghi. Sẳn đi lấy bút lông con rót luôn ly nước lạt để mời Thầy và Thầy đã uống nước.
Hết mơ con còn thấy vui vui vì đã mời được Thầy uống nước :D ;D :P. Thức tỉnh hoàn toàn con mới nhớ lại là tự nhiên Thầy không có chen vào giấc mơ của mình làm gì ::)
Con 2 Tí!
Kính Thầy.
Hihihi cũng thuộc bài rồi đó con hihihi
Hai cuốn kinh đó có tên... Trung Thành, và Kiên Trì (đặt tính của... già làng này)
hihihi
Trích dẫnTình hình là con bé Tí Ti (con gái của 2 Tí) trong 3 đêm qua tập khá tốt Thầy ạ :D ;D ;D, trong 3 đêm thì hết 2 đêm nó thấy ông Phật, còn 1 đêm chỉ thấy Chấm Đỏ do đêm đó nó bị em trai lăn đè lên trong lúc ngủ :P :D ;D. Trong khi mấy năm qua con chỉ nhìn thấy Chấm đỏ mà trong vòng chừng 1 hơn một tháng nó đã thấy ông Phật đã làm con vui rất nhiều ;D ;D ;D
Con hỏi nó thấy vui không, nó trả lời: rất là vui (sáng 24/4/15);
Ti có thấy ác mộng không, nó trả lời: có thấy nhưng không có sợ vì nhìn lên trời thì thấy ông Phật
Trích dẫnNhờ nó làm cái chuyện là, không nên nhìn ở đâu hết á. Chỉ nên chú tâm về Ông Phật mà thôi.
Dạ! con sẽ nhờ nó làm như vậy :-* :D ;D
Ngày hôm qua con hỏi con gái con xem tối qua nó thấy được gì? Nó nói thấy tới 3 ông Phật: một ông Phật có chấm đỏ trên đầu thì nó biết biết là Phật A Di Đà, còn 2 ông kia thì một ông là Phật Thích Ca và một ông nữa thì nó không biết tên ::) ???. Mới đầu con không hiểu ::), khi đoán ra thì con hỏi 3 ông đứng ra làm sao thì nó chỉ cái hình giống hình Tam Tôn (Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ Tát) mà con treo trên tường ;D ;D ;D. Con nói cho nó biết 2 ông kia là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát thì nó nói Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó biết, còn Đại Thế Chí Bồ Tát sao nó chưa được nghe nói bao giờ :-\
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích dẫn
Trích dẫnCòn con thì tối qua con nằm mơ thấy được gặp Thầy, con cảm giác rất là thật vì con không biết mình đang mơ (sáng ra mới biết). Con nói Thầy thuyết pháp cho con nghe đi, trong khi Thầy nói thì con hết sức tập trung để nghe nhưng con không nghe hay nhớ được Thầy nói gì cả mà chỉ biết rằng Thầy trong khi nói Pháp thì Thầy tác ý cho con vô được quả Thánh ::) ;D, còn con thì chú tâm tới mức có cảm giác như đang đọc những bài Pháp hay trên diễn đàn chùa mình vậy! Thuyết Pháp xong Thầy nói còn 2 cuốn kinh để ở chổ chú Tảo, con đến đó lấy mà đọc; con nói Thầy ghi tên 2 cuốn kinh lên 2 cái vỏ sò (nhưng thấy giống võ nghêu) có sẳn ở đó giúp con vì con sợ mình quên tên 2 cuốn kinh đó, rồi con về đi lấy bút lông cho Thầy ghi. Sẳn đi lấy bút lông con rót luôn ly nước lạt để mời Thầy và Thầy đã uống nước.
Hết mơ con còn thấy vui vui vì đã mời được Thầy uống nước :D ;D :P. Thức tỉnh hoàn toàn con mới nhớ lại là tự nhiên Thầy không có chen vào giấc mơ của mình làm gì ::)
Con 2 Tí!
Kính Thầy.
Hai cuốn kinh đó có tên... Trung Thành, và Kiên Trì (đặt tính của... già làng này)
Dạ Thầy! Con có biết là chú Tảo tập chưa ra đề mục nhưng vẫn Trung Thành và Kiên Trì tập trong mấy chục năm qua :o ;), thì ra nói về kinh nghiệm này không thể nào không nhắc đến chú Tảo ;D ;D ;D. Con sẽ ghi nhớ kinh nghiệm này mà tập tới cùng theo sức của mình :-* ;) :D
Con cám ơn Thầy!
Con 2 Tí!
Kính Thầy.
Sáng hôm qua, bé Tí Ti con gái của con tự nhiên kể rằng tối qua nó có mơ nhưng trong giấc mơ nó thấy mình làm chuyện tốt chứ không phải là ác mộng :D :-* ;D. Con hỏi nó có nhìn ông Phật không thì nó nói là nó có niệm Phật và nhìn ông Phật rồi năm mơ, hết mơ thì nó lại nhìn ông Phật tiếp :D
Riêng con thì ít khi mới có một giấc mơ mà mình ý thức được, còn lại phần nhiều là những giấc mơ ở trong cảnh tranh tối tranh sáng, có trai có gái, và đôi khi còn ăn uống nữa :P .
Thầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 14, 2015, 03:44 PM
Sáng hôm qua, bé Tí Ti con gái của con tự nhiên kể rằng tối qua nó có mơ nhưng trong giấc mơ nó thấy mình làm chuyện tốt chứ không phải là ác mộng :D :-* ;D. Con hỏi nó có nhìn ông Phật không thì nó nói là nó có niệm Phật và nhìn ông Phật rồi năm mơ, hết mơ thì nó lại nhìn ông Phật tiếp :D
Riêng con thì ít khi mới có một giấc mơ mà mình ý thức được, còn lại phần nhiều là những giấc mơ ở trong cảnh tranh tối tranh sáng, có trai có gái, và đôi khi còn ăn uống nữa :P .
Thầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
=======================
@ Tí Ti: Con nên nhìn hằng ngày vào linh ảnh của Đức Phật. Con nên ngồi yên tại chỗ của con mà nhìn như vậy hoài thôi.
Không làm gì thêm nữa hết.
Tất nhiên, con có thể kể cho Mẹ con nghe những hào quang, áo quần mà Ngài bận.
Và nếu có thể, con hỏi Ngài rằng:
Nếu con vẽ tặng Mẹ con một bức ảnh để cho gia đình được bình yên, thì con nên vẽ ra làm sao?
Thì Ngài sẽ chỉ cho con vẽ.
Và khi tỉnh dậy, con chỉ cần nhắm mắt 100% và nhớ lại, rồi con cứ đồ nó lại và không quên trao tặng lại cho Mẹ.
Đó là bài tập của con đó.
À! xém tý xíu lại quên:
Con nên đề dưới hình ảnh như sau:
Vẽ từ linh ảnh do Đức Phật cho ngày... tháng... năm...
Và cái này là một linh phù hộ trì cho gia đình đó con hihihi
Nhớ là con chỉ vẽ một hình thôi đó nghe.
Vẽ nhiều hình, hay là nhiều lần... thì con mệt ghê lắm lận đó.
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
-----------
[File đính kèm bị hỏng, hoasentrenda kiểm tra ngày 25/9/2019]
[File được phục hồi ngày 09-02-2024]
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/2024/topic6749msg57469.jpg)
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình
Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?
;D ;D ;D
:-* :-* :-*
...Dẫn đi lòng vòng.... Chắc là cuối cùng cũng về đến nhà... Nhưng chưa biết khi nào...!!!
;D ;D ;D
Dẫn sang nhà bên cạnh, với ý nghĩa tình thương phải được cho đi hehehe, vui thôi nha bà con.
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình
Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?
;D ;D ;D
:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình
Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?
;D ;D ;D
:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Vậy mà nãy giờ em cứ nghĩ mình có đi đâu cũng nhớ ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của mình, đừng có đi tới cái ngã ba rồi
quẹo cha qua nhà vợ thằng hàng xóm. Thì đúng là đường cụt thiệt.
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình
Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?
;D ;D ;D
:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Con thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.
Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.
Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?
Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th5 21, 2015, 06:57 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫnTrích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.
Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ :D :D ;D
=========================
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)
Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình
Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?
;D ;D ;D
:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Con thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.
Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.
Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?
Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
as có nói là Nếu...
Nó cũng có thể là con đường (...) bất tận
Tùy tâm thức người xem mà cảm nhận nó sẽ là cái gì
Ngoài cái phần Thầy nói ra, nó còn cái hay nữa là ngôi nhà hạnh phúc nằm ở khoảng 1/3 bức tranh trên cao í, mặt trăng, mặt trời, chi tiết mái nhà nhìn sâu vào trong nó có nhiều thú vị...Ace tự khám phá nhé (Dạo này nhiều chiện ghê, không biết có sao không) hihi
Trích dẫnTrích dẫn
...
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè Grin Grin Grin ;D ;D ;DTrích dẫn
. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn :D :D ;D
@ AS
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Tí thấy những nét vẽ đầu tiên là cái mái nhà ;) :D ;D rồi tới trái tim trên mái nhà với cái viền của trái tim là nhiều cánh hoa nhỏ nối với nhau ;D :-* ;D. Nhìn thấy hình trái tim Tí cũng hiểu như Thầy nói vậy:
Trích dẫnĐể được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
:-* :-* :-*
@ Thầy:
Trích dẫn
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).
Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!
Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!
Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
:) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*
Khi Tí Ti nói đã có thể vẽ được thì làm con nôn nao, hưng phấn, vui vẽ và hạnh phúc vô cùng ::) :-* ;D , vui hơn cả lần Ti kể đã nhìn thấy ông Phật nữa (vì khi đó con không biết chắc là Ti nhìn thấy đúng không ::) :P :-*). Cho nên không thể nào mà con liện cống cái bức tranh này đâu Hi hi.. ;) :D ;D. Qua hai lần có chuyện liên quan đến ông Phật, con cảm nhận rõ ràng là dù mình chưa thấy được nhưng cái cảm giác thiệt là vui làm con biết là thiệt có ông Phật A Di Đà :D :-* ;D
Lời dặn vô thanh của Đức Phật thì con không tự nhận ra qua bức tranh nhưng qua thực tế thực hành con đã cảm nhận được sự Bình An khi mình thường xuyên ATCNĐTM :-* :-* :-*, nay nhờ Thầy con biết được sự cảm nhận của mình là đúng 100% ;) :D ;D. Mấy năm nay, gia đình ngoài mẹ con tập chưa ra đề mục chỉ mình con thường chơi trò này, nay có thêm người cùng thắp đuốc đi lên làm con thấy vui và hạnh phúc vô cùng, và con đã cảm nhận được ý nghĩa của câu tục ngữ: "Con hơn cha là nhà có phúc" :-* :D ;D
Ngoài ra, thời gian gần đây khi con hỏi thử thì biết được Tí Ti đã thường tự mình nhìn ông Phật chứ không cần nhắc nhở như trước :D ;D; rồi Tí Ti mới khoe với con là đã có thể bình tĩnh (kiểm soát được sân hận) trước sự trách móc, giận dỗi khi cô hay bạn rồi ! Rồi con cũng chứng kiến được một chuyện không vừa ý của Tí Ti mà trước nay nó thường giận dỗi, trách móc người ta mà nay đã dừng lại được :P :-* :D. Mục đích của con và mẹ Tí Ti lúc đầu chỉ muốn được vậy thôi! Và con đã từng tưởng rằng chắc phải mất nhiều năm thì may ra mới thay đổi được phần nào, vậy mà ... thật là phước đức khi nó được nhanh như vậy :-* :-* :-*
==================
....
Trích dẫnCon thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.
Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.
Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?
Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
Tí thấy cách hiểu của Thiện Đăng cũng có lý!
Và cũng như AS, trong bức tranh Tí thấy phía trên mái nhà còn có mặt trời, mặt trăng và mây ... tạo cảm giác thấy an lành mà không biết có nghĩa gì không :D :D :D
Con vừa mới có một buổi công phu cũng tương đối có chất lượng theo sức của con, các tạp niệm cũng chịu lắng xuống để con có được khoảng thời gian nhìn chấm đỏ sau khi cố gắng tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt cũng khá lâu :P :D. Sau mấy lần dợt gần đây con thấy là: khi đã tập trung tư tưởng được rồi và đã nhìn thấy chấm đỏ thì mình cố nhìn lâu và nếu có thể làm cho Chấm Đỏ rõ hơn nữa thì thì các tạp niệm sẽ dừng lại :D ;D; Các tạp niệm đã dừng lại nên mình chơi tiếp mấy hơi nữa cũng dể dàng hơn :D ;D
------------------------------------------
Còn tác dụng của cái bức tranh thì con thấy như sau:
- Có 2 việc lành mà con không biết chắc là có phải nhờ tác dụng của bức tranh Nhà vườn hoa mà Tí Ti đã vẽ hay không:
+ Bà nội của con là bà cố của bé Doanh 93 tuổi bị té gãy xương đùi, phải mổ thay xương mà được lành và xuất viện trong vòng có mười mấy ngày :D :D ;D
+ Mẹ của Tí Ti đạp phải con rắn lục đuôi đỏ ở trong nhà mà không sao, con rắn không có cắn (việc xảy ra con được nghe kể lại sau khi trở về từ bệnh viện để thăm bà cố Tí Ti cách nay đã hơn một tuần) :D ;D
- Riêng con thì con cảm thấy rõ là công việc làm có vẻ thư thả, nhẹ nhàng hơn, ít bị la mắng hơn :-X ;D ...Nhất là không còn cái cảm giác nặng nề, ngán ngẫm khi nghĩ đến chuyện phải đi làm :D :D ;D
- Cái sự Bình An này con cảm thấy nó rõ ràng hơn dù trước đây con cũng thấy là có khi con tin tấn ATCNĐTM :) :D ;D, nhưng nay thì mạnh hơn và kéo dài hơn :-* :D ;D.
Con cám ơn Thầy đã chỉ để gia đình con được hưởng cái phép màu kỳ diệu này :-* :-* :-*
Kính Thầy!
Con 2 Tí!
Phải công nhận bức tranh về hạnh phúc này rất nhiều ý nghĩa:
Do trí thông minh, Bà con lại bàn về con đường trước cửa "Tình Yêu".
Bàn về cửa khẩu thì Ông Bà lại có câu: Bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất...
Tuy nhiên, cái cửa ở đây lại mang dáng dấp của một trái tim cho nên nó chỉ thuần là Tình Thương mà thôi.
Từ ý này, cái ngã ba lại gợi ý đến... cái lưỡi của con rắn.
Đây là một cơ quan đánh hơi tinh vi nhất mà thiên nhiên đã trao tặng cho loại sinh vật bị cận thị kinh niên này!
Con rắn có thể đánh hơi qua cách... đánh lưỡi để có thể... nếm được các phân tử mùi trong không khí!
Ý tưởng này đã làm cho các nhà khoa học chế ra cái máy đánh hơi tại phi trường!
Nay lại bàn tiếp về chuyện Tình Yêu:
Muốn duy trì hạnh phúc!
Nguyên tắc chính là: phe bên này phải biết phe bên kia muốn cái gì!
Không có sự đánh hơi cực kỳ tinh vi này thì cuộc sống lứa đôi: mất đi hoàn toàn tính thú vị của nó!
Và do đó mà sống lâu năm với nhau thì chữ Tình (lúc ban đầu) đã thành chữ... Nghĩa (lúc sau này).
Là con của Phật (Phật Tử) phe mình cũng nên hướng ngoại và hé mở cho phe bên kia đánh hơi được... là phe ta đang muốn cái gì để...
Tình Yêu càng mặn nồng với nhau.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 30, 2015, 05:28 AM
Phải công nhận bức tranh về hạnh phúc này rất nhiều ý nghĩa:
Do trí thông minh, Bà con lại bàn về con đường trước cửa "Tình Yêu".
Bàn về cửa khẩu thì Ông Bà lại có câu: Bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất...
Tuy nhiên, cái cửa ở đây lại mang dáng dấp của một trái tim cho nên nó chỉ thuần là Tình Thương mà thôi.
Từ ý này, cái ngã ba lại gợi ý đến... cái lưỡi của con rắn.
Đây là một cơ quan đánh hơi tinh vi nhất mà thiên nhiên đã trao tặng cho loại sinh vật bị cận thị kinh niên này!
Con rắn có thể đánh hơi qua cách... đánh lưỡi để có thể... nếm được các phân tử mùi trong không khí!
Ý tưởng này đã làm cho các nhà khoa học chế ra cái máy đánh hơi tại phi trường!
Nay lại bàn tiếp về chuyện Tình Yêu:
Muốn duy trì hạnh phúc!
Nguyên tắc chính là: phe bên này phải biết phe bên kia muốn cái gì!
Không có sự đánh hơi cực kỳ tinh vi này thì cuộc sống lứa đôi: mất đi hoàn toàn tính thú vị của nó!
Và do đó mà sống lâu năm với nhau thì chữ Tình (lúc ban đầu) đã thành chữ... Nghĩa (lúc sau này).
Là con của Phật (Phật Tử) phe mình cũng nên hướng ngoại và hé mở cho phe bên kia đánh hơi được... là phe ta đang muốn cái gì để...
Tình Yêu càng mặn nồng với nhau.
Bài này của Thầy quả là lợi lạc cho con vô cùng, con có 3 đứa em gái mà 2 đứa đã đổ vỡ chuyện gia đình rồi :P 8) :-\. Riêng con, thì cũng muốn cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, con có một chút vướng mắc không biết làm sao cho tốt !
Sống trên đời này con biết là ai cũng như ai, phải chịu nhiều khổ sở :P:-*, còn chuyện hưởng vui sướng và hạnh phúc thì chẳng có bao nhiêu: được lãnh lương, gặp nhau ăn uống, chơi cờ bạc... được thỏa mãn dục vọng...
Con nhờ tập ATCNĐTM đã ra đề mục nên phần nào cũng có chút ít tính Tự đủ (ý ngược lại là: sự cần con gái vì mình là con trai), có được cái Hỷ lạc nhờ công phu :) :D ;D. Ngoài có được cái này, con cũng muốn dành sức (Tinh, Khí, Thần) cho việc tu tập nữa! Rồi tại đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7727.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7727.0) Thầy cũng có nói là:
Trích dẫnTránh cảnh tham dục là dấu hiệu tiến triển về tâm linh. Con nên làm như vậy trên thực tế luôn đi! ;D ;D ;D
Với tình hình như vậy, con thấy là cái việc sống chết nó quan trong hơn nên con có kém nhiệt tình trong chuyện vợ chồng :-\ :) mà chỉ tham gia phục vụ công việc chung thôi! làm vậy thì con thấy phe bên kia không có vui :P :-\ :-*
Vậy Thầy có thể chỉ giúp con nên phải làm sao cho phải ??? ;) :D
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
Kể từ khi có pháp âm lời nhắc của Thầy con tập thấy đã lắm, nhiều lần vô được Định và ở trong Định khá sâu mà lâu nữa ;D ;D ;D, đặc biệt vào ngày rằm 15 A6L tháng 5 vừa rồi, trong lúc đang ở trong định khá cao nhìn Chấm đỏ thì bổng nhiên con thấy nó đi lên, tức là con muốn nhìn thấy chấm đỏ thì con phải nhìn lên một chút ;D ;D ;D
=======================================
Còn bé Tí Ti con của con, nó nói rằng nó thấy ông Phật Thích ca thì dể hơn Phật A Di Đà, nó nói là Phật Thích Ca vì không có Chấm đỏ chứ con cũng không biết làm sao luôn :P ::) ???
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 08, 2015, 01:53 AM
Kể từ khi có pháp âm lời nhắc của Thầy con tập thấy đã lắm, nhiều lần vô được Định và ở trong Định khá sâu mà lâu nữa ;D ;D ;D, đặc biệt vào ngày rằm 15 A6L tháng 5 vừa rồi, trong lúc đang ở trong định khá cao nhìn Chấm đỏ thì bổng nhiên con thấy nó đi lên, tức là con muốn nhìn thấy chấm đỏ thì con phải nhìn lên một chút ;D ;D ;D
Hay lắm, như vậy là con gần vào được Chánh Định được rồi đó! Cứ vậy mà oánh tới thôi.
Đặc biệt khi phải hơi ngước lên để nhìn thì lúc đầu nó hơi khó chịu. Nhưng sau này nó quen, thì cái nhìn bình thường là như vậy đó.
Nhớ là... ghé qua cửa hàng Ngộ Đạo bằng cách: khi tác ý thôi không tập nữa, thì con cũng nên đọc trong tâm (giọng bình thường) Và chỉ nên đọc một lần thôi.
Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà?Rồi con xả thiền y như thường lệ.
Trích dẫn
=======================================
Còn bé Tí Ti con của con, nó nói rằng nó thấy ông Phật Thích ca thì dể hơn Phật A Di Đà, nó nói là Phật Thích Ca vì không có Chấm đỏ chứ con cũng không biết làm sao luôn :P ::) ???
Ừ thì nếu nó chỉ tác ý gặp một Đức Phật nào đó thì cái linh ảnh cứ vậy mà hiện theo.
Tuy nhiên, một khi đã đọc danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT thì chỉ có Ngài là hợp lệ mà thôi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 08, 2015, 05:57 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 08, 2015, 01:53 AM
Kể từ khi có pháp âm lời nhắc của Thầy con tập thấy đã lắm, nhiều lần vô được Định và ở trong Định khá sâu mà lâu nữa ;D ;D ;D, đặc biệt vào ngày rằm 15 A6L tháng 5 vừa rồi, trong lúc đang ở trong định khá cao nhìn Chấm đỏ thì bổng nhiên con thấy nó đi lên, tức là con muốn nhìn thấy chấm đỏ thì con phải nhìn lên một chút ;D ;D ;D
Hay lắm, như vậy là con gần vào được Chánh Định được rồi đó! Cứ vậy mà oánh tới thôi.
Đặc biệt khi phải hơi ngước lên để nhìn thì lúc đầu nó hơi khó chịu. Nhưng sau này nó quen, thì cái nhìn bình thường là như vậy đó.
Thầy nói rất là đúng, vì trước nay con quen nhìn đề mục nhìn ngang khá lâu rồi, nên giờ ngước lên để nhìn thì cảm giác có hơi khó chịu :D ;D ;D. Được Thầy động viên con sẽ oánh tới thôi ;D ;D ;D
Trích dẫn
Nhớ là... ghé qua cửa hàng Ngộ Đạo bằng cách: khi tác ý thôi không tập nữa, thì con cũng nên đọc trong tâm (giọng bình thường) Và chỉ nên đọc một lần thôi.
Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà?
Rồi con xả thiền y như thường lệ.
Dạ! Con sẽ làm theo hướng dẫn của Thầy :D :-* ;D
Trích dẫn
Trích dẫn
=======================================
Còn bé Tí Ti con của con, nó nói rằng nó thấy ông Phật Thích ca thì dể hơn Phật A Di Đà, nó nói là Phật Thích Ca vì không có Chấm đỏ chứ con cũng không biết làm sao luôn :P ::) ???
Ừ thì nếu nó chỉ tác ý gặp một Đức Phật nào đó thì cái linh ảnh cứ vậy mà hiện theo.
Tuy nhiên, một khi đã đọc danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT thì chỉ có Ngài là hợp lệ mà thôi.
Vậy là Tí Ti nói đúng :D ;D Nó có hỏi con nên nhìn ông nào? Và mẹ Tí Ti đã kêu nó nhìn Phật A Di Đà, nếu nhìn không nổi thì nhìn Chấm Đỏ, không nổi nữa thì chỉ niệm không mà thôi ;) ???
Sau một thời gian thấy công phu không tiến triển mà còn có vẻ như thụt lùi nên con rà soát lại mình còn khiếm khuyết gì để sửa chữa, và con nhận ra cái tình trạng trở ngại của con là: nói người khác không nghe, dể bị chửi mắng, khiển trách hay phê bình... Với tình hình như vậy, con đang cố gắng để ý từng lời nói của mình khi giao tiếp, hạn chế sự từ chối khi có yêu cầu làm việc này việc kia ::) ::).
Về công phu, con để ý đến việc kiểm soát tư tưởng thường hơn bằng cách chuyển qua thep dõi hơi thở khi phát hiện trong đầu đang tự nói, tự cười hay tính toán mua bán lung tung... :P :D
Nhờ vậy, trong lần nhìn chấm đỏ mới đây con đã có được mấy giây nhìn Chấm Đỏ thật là rõ trước khi cái tư tưởng nó chạy :D ;D nhưng vì là ngày giữa tuần phải đi làm hàng ngày không có sức nên con chỉ làm được mấy hơi là hết nổi :P :D ;D.
Ngoài ra Thầy cho con hỏi: cách thức để độ tử mà Thầy nói ở mục 3. Hộ niệm trước xác chết trang 41 https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf) có đoạn:
Trích dẫn
...
Hay là ngồi tại chỗ có cái xác của họ, rồi nhắm mắt niệm A Di Đà Phật và
phóng cái niệm đó ra đằng trước mặt của mình. Hay là dùng câu chơn
ngôn:
Ôm AMiTaBha Hrih Svaha.
...
Thì theo cách này là mình niệm trong tâm giọng trầm phải không Thầy?
==================================================================================
Còn bé Tí Ti con gái của con, không hiểu sao hơn tháng nay nó làm không ra được chấm đỏ nữa! Dù con có khuyên nó nên nói thật và nghe lời cha mẹ !
Tình hÌnh là sẳn có điều kiện được nghỉ tết, rồi con cũng muốn xuống phần vật chất để lên tinh thần nhưng việc quan trong nhất là cái thân xác con là cho vô thức ăn thì bình thường, còn đường ra thì không bình thường nên con đã nhịn ăn để cho nó được nghỉ mà thời gian để lành lặn :D ;D ;D
Sau ngày thứ nhất cảm giác thấy bình thường, ngày thứ hai thì đôi khi con thấy mệt, đôi khi thấy đói; hôm nay là ngày thứ ba cảm giác thật là thoải mái nó nhẹ nhàng mà không có một cảm giác gì là khó chịu. Đặc biệt là trưa hôm qua và trưa nay vô đề mục thiệt là đã ;D ;D ;D . Với một trạng thái lâng lâng sẳn có, con nhắm mắt lại niệm Phật đồng thời giữ không cho những ý nghĩ chạy lung tung là nó ra được Chấm Đỏ :D :D :D. Hôm qua chắc chưa quen với trạng thái đói nên không thấy vui dù có lúc nhìn đề mục trong trạng thái xuất hồn ;), còn trưa hôm nay dù trạng thái mất cảm giác không lâu lắm nhưng con thấy vui hơn hôm qua :D :D :D
Vài lời kể để Thầy được biết :-* :D ;D.
Con mừng vì BHT qua được một đại nghiệp :D ;D :D
Kính!
Thời gian qua dù không thường vào được Chánh Định nhưng dường như con đã nhận biết được khi nào là vô được, khi nào chưa :D. Con thấy để vào được Chánh Định thì các giai đoạn diễn biến như sau:
- Trước hết để vào Cận Định: Nếu mới vào mà có nhiều tạm niệm quá thì con theo dõi hơi thở vài hơi để lấy lại cân bằng rồi mới buông xả thân xác và quán số điện tử; còn bình thường thì con chỉ buông xả thân xác rồi quán số điện tử. Xong giai đoạn Điều Thân và Điều Tức, để làm được Chấm đỏ, con vừa niệm Aaaaaa..... Diiiiiii...Đaaaà...Phậ...ật vừa gồng mình để vẽ ra Chấm Đỏ đằng trước mặt ::) :D :P, lúc này Chấm đỏ chưa rõ và một vài ý nghĩ đôi khi nổi lên, con tiếp niệm Phật để lấn át những tạm niệm đó!
- Giai đoạn vào Chánh Định: Khi những tạm niệm đã lắng xuống rồi thì việc giữ Chấm đỏ cũng không còn phải gồng nhiều nữa :-* :D :D, con cố gắng tập trung toàn Tâm toàn Ý để cho cái nhìn vào ngay giữa cái Chấm Đỏ thôi, đồng thời cố làm cho cái Tư Tưởng nó nhập chung với Chấm Đỏ làm một luôn! Không để cho nó chạy lên chạy xuống hay chạy qua chạy lại nữa! Khi đã đưa được cái tư tưởng nhập vào Chấm Đỏ rồi thì con có thể nhìn Chấm Đỏ ở trạng thái nhẹ nhàng mà không phải gồng nữa :D :D ;D; Lúc này con biết là mình vô được Định :D ;D ;D, cái tâm lý không vừa ý về màu sắc của Chấm Đỏ không có nữa nên con chỉ cố làm sao để giữ càng lâu càng tốt mà thôi hi.hiii... ;D ;D ;D.
Con 2 Tí
Kính Thầy!
Tình hình là còn rất vui Thầy ạ ;D ;D ;D, là vì 2 hôm nay bé Tí Ti đã nhìn lại ông Phật được rồi ;D ;D ;D, tối hôm qua thì bé nhìn được Phật Thích Ca, còn hôm nay thì thấy cả ông Phật Thích Ca và Phật A Di Đà với Chấm Đỏ nữa ;D ;D ;D. Tí Ti nói ông Phật nào cũng sáng, riêng Chấm Đỏ của Phật A Di Đà thì trông như hòn ngọc và sáng tới mặt của nó luôn :D :-* ;D.
Ti nhìn lại ông Phật là vì con và mẹ bé thấy sao gần đây tính con nó dể nóng giận khi gặp chuyện không ưng ý :P ::) nên con hỏi sao dạo này Ti không niệm Phật nhìn ra đằng trước mặt là Chấm Đỏ, Ông Phật hay bùi nhùi gì cũng được cho Tâm nó được yên ổn hơn! Thì bé cho biết là "là do con chỉ nhìn được Phật Thích Ca thôi, mà Phật Thích Ca thì sáng quá làm chói mắt nên con không nhìn" ( :-X :P làm con nhớ lại đã từng nói với Ti là " con niệm A Di Đà Phật thì chỉ nhìn ông Phật có Chấm Đỏ thôi" vì khi đó con nói mà chưa hỏi Thầy nên không chắc ông chắc ông Phật Thích Ca mà Ti nhìn thấy là đúng ông Phật thiệt :P :-X :-X. Kinh nghiệm con có rút ra là về chuyện ông Phât, cái gì không biết chắc thì hỏi Thầy mới ổn ;) :D ;D. Rồi con càng được cũng cố cái niềm tin này khi thấy TLH còn khuyên bạn tu nên hỏi việc tu ở Thầy dù TLH là một tu sĩ gạo cội :-* :-* :-* https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16695.msg59648#msg59648 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16695.msg59648#msg59648)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tí tập được làm con tập cũng ngon theo ;D ;D ;D. Tối qua con dợt sâu tới mức ngủ khi nào không hay :-X :P rồi chuyển qua mơ, trong con mơ con thấy mình đang rất chóng mặt mà đi mua đồ ăn, vì quá chóng mặt nên các món ăn chổ bán con thấy biến đổi liên tục nhìn không ra món gì, rồi con mua đại một mớ có vài món mà chỉ biết là trong đó có món xôi thôi, còn lại là không biết món gì, rồi con móc tiền trả, con không thể đếm được nên trong túi có bao nhiêu móc đưa hết ::) :P, về đến nhà vẫn còn chóng mặt nên con soạn ra xem rồi lên giường nằm, soạn ra thì thấy đồ ăn sao mà quá nhiều luôn :o ??? ::), nhưng đồ ăn thì kệ đồ ăn, con phải tìm chổ nằm vì không làm ăn gì được khi bị chóng mặt quá đến như vậy! Lên giường, con thấy bên cạnh còn có một người đang ngủ, vừa nằm xuống thì con thức giấc và thấy bình thường thôi chứ không chóng mặt chút nào ;D ;D ;D, làm con tưởng chắc đợt này mình được Ngộ Đạo rồi :D ::) ;D
Trong mơ con còn thấy một đoạn khác, con thấy có người đang làm việc gì đó mà con không nhớ nhưng con ý muốn khuyên người ta nên tu đi chứ làm ra những món vô thường đó để làm gì cho nó cũ hư hủy hoại hết, rồi con chỉ vào căn nhà cũ bên đường để làm ví dụ: "Đó! Người ta đã từng làm ra căn nhà đẹp để ở nhưng giờ nó cũ vậy đó" và chỉ vào con và nói: " Trước kia tôi cũng đã từng trẻ mà giờ thì già như vầy nè ;) :D". Trong cảnh mơ này thì con không có bị chóng mặt như trong cảnh trên :) ;) :D.
Tình hình tu tập của con và bé Tí Ti như vậy! Xin được sự chỉ dẫn của Thầy và các bạn!
Con, 2 Tí.
Kính Thầy!
Tình hình là tối hôm qua thì con tập không được tốt lắm mà còn mơ thấy ăn đồ ăn của con khỉ cho nữa :-\ :P :-X, nhưng tối này thì đầu hôm con đọc và nghe pháp của Thầy nên tập thiệt là đã, khi nó vô được rồi là con gần như nhìn Chấm Đỏ được hoài luôn :D :D ;D, thậm chí con còn nhìn được Chấm Đỏ ở trạng thái nhìn ngước lên luôn dù không được rõ lắm :D :D :D, trong khi bình thường khi Chấm Đỏ mà có hướng đi lên là con nhìn hết nổi làm đề mục nhòe đi! Con chỉ có thể làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang thôi! Thầy cho con hỏi là khi đề mục đi lên mà nó bị nhòe đi thì mình cứ tiếp tục nhìn lên đám bùi nhùi bị nhòe đó hay mình nên làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang rõ hơn?
Bé Tí Ti con của con thì thường nghĩ về Phật Thích Ca nhiều hơn, nên nó thường nhìn Phật Thích Ca nhiều hơn Phật A Di Đà! Vậy Thầy con hỏi là vì bé chưa biết quán cái Ấn để thử linh ảnh thì cho Ti nhìn Phật Thích Ca có ổn không, hay kêu Ti nhìn Phật A Di Đà cho an toàn :D :-* ;D
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
11/7/2016
Tối qua sau khi ngồi tập đề mục Chấm Đỏ với tiếng chuông được lưu trong điện thoại con tiếp tục nằm tập vừa nghe các pháp âm của Thầy giảng cho tỉ TLT. Nằm một chút thì nó chuyển qua mơ thấy cảnh Thầy đang nói pháp cho mọi người: tỉ TLT, chú Thọ và huynh Tan Le...dù cảnh trong mơ là trắng đen nhưng vì con ở trong trạng thái rất là tỉnh nên cảm thấy rất là Thật. Được gặp mọi người trong đó có Thầy làm con vui quá là vui luôn ;D ;D ;D, tới sáng cũng còn thấy vui ;D ;D ;D
21/7/2016
Tối qua lại một lần nữa con lại nằm mơ thấy Thầy nói Pháp:
Sau khi ngồi tập để không bị buồn ngủ! con tiếp tục nằm tập nằm đồng thời để cho cái điện thoại chạy tiếp các bài pháp âm của Thầy! Thật là kỳ diệu là con vừa mơ thấy cảnh Thầy nói Pháp lại vừa nghe rất là rõ pháp âm trong điện thoại phát, nhưng vì là đang mơ nên con cảm thấy như là nghe trực tiếp từ Thầy nói chứ không phải là từ máy phát ra ;D ;D ;D. Bài mà con nghe rõ nhất là bài "Bi nguyện và Tái sinh" ;D ;D ;D. Vì vậy sau lần này con đã biết rõ là linh hồn cũng có thể nghe Pháp chứ không chỉ thể xác có lổ tai mới nghe được :D ::) ;D. Dù không phải là trong cảnh sáng nhưng được nghe pháp như live show thấy cũng thấy rất đã ;D ;D ;D
Sau khi quyết định nhịn ăn 3 ngày https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17055.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17055.0) để lên tinh thần mà dợt đề mục cho nó ngon hơn, kết quả thật là tốt Thầy ạ ;) :D ;D
Về việc nhịn ăn: Lần này con chỉ uống nước lạt là chính, chỉ có 2 lần uống nước pha ít muối vì một lần có cảm giác lạt miệng và một lần hơi bị lạnh, và kể từ ngày thứ 2 mỗi ngày và mỗi đêm con có uống một chút nước tiểu để cho thận nhận dạng lại sản phẩm của nó mà lọc cho tốt hơn! Trong 5 lần uống đều có mùi sữa và vị chua! Kết hợp với việc hơ huyệt theo cách Âm Dương khí huyết trị liệu thì kết quả là đến ngày thứ 3 mà cảm giác trên thân không có bị khó chịu như lần trước :D :D ;D. Với biểu hiện này con tin việc nhịn một tuần là có thể làm được :-* 8), với ý định ban đầu là lần này chỉ nhịn 3 ngày, với lại sáng mai là ngày đi làm nên con sẽ ăn lại vào sáng mai :D :D :D
Về việc tập dợt: con đã có được 2 lần nhất Tâm vô Đề Mục Chấm Đỏ thiệt là là đã ;D ;D ;D: chiều tối ngày hôm qua và mới đây! Sức lực thì nó xuống như mà tâm lực thì nó lên :D :-* ;D cho nên nó hơi căng đầu lúc mới vô để làm ra đề mục, nhưng khi nó ra được hơi mờ mờ thì con thả lỏng từ từ rồi chăm chú nhìn nó, kiểm soát không để các ý nghĩ nhảy vô. Từ từ Chấm đỏ rõ dần lên và Thân xác được thả lỏng hoàn toàn, kể từ lúc này mới thấy cái Tâm lực mạnh nó lên như thế nào, con cứ miệt mài nhìn nó lâu lâu lâu... mà không có cái cảm giác bị hết hơi như bình thường :D ;D ;D, Chiều tối hôm qua thì con dợt được gần 1 tiếng rưỡi (1.5 giờ) và mới đây thì được gần 1 tiếng :D :D :D
Con biết là ông Phật đã trãi qua đợt nhịn đói rất là dữ dằn nên ổng đã có thể nhập Định 7 ngày mà thân xác không sao hết :o ::) :o, ngoài ra việc nhịn đói còn có tác dụng trị bệnh nữa, con nghe Thầy kể là nó ăn hết mụn cóc luôn! nên con rất muốn làm! Nay có cách nhịn ăn theo cách mới này ít gây cảm giác khó chịu hơn uống nước muối, con thấy vui vì cho rằng mình sẽ làm được! Vì vậy con quyết định sẽ chơi khi có đợt nghỉ làm dài ngày hơn :D ;D ;D
Con 2 Tí
Kính Thầy!
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th6 01, 2016, 07:07 PM
Tình hình là tối hôm qua thì con tập không được tốt lắm mà còn mơ thấy ăn đồ ăn của con khỉ cho nữa :-\ :P :-X, nhưng tối này thì đầu hôm con đọc và nghe pháp của Thầy nên tập thiệt là đã, khi nó vô được rồi là con gần như nhìn Chấm Đỏ được hoài luôn :D :D ;D, thậm chí con còn nhìn được Chấm Đỏ ở trạng thái nhìn ngước lên luôn dù không được rõ lắm :D :D :D, trong khi bình thường khi Chấm Đỏ mà có hướng đi lên là con nhìn hết nổi làm đề mục nhòe đi!
Đây là vị trí đặc biệt của những vị Giáo Chủ của các Tôn Giáo. Cho nên con chưa đủ sức để thấy thì nó sẽ nhòa là đúng 100%.
Trích dẫnCon chỉ có thể làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang thôi!
Đây là vị trí của đề mục thường xuất hiện cho nên nó vừa sức của mình. Do đó mới có cảm giác... dể làm hơn!
Trích dẫnThầy cho con hỏi là khi đề mục đi lên mà nó bị nhòe đi thì mình cứ tiếp tục nhìn lên đám bùi nhùi bị nhòe đó hay mình nên làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang rõ hơn?
Như con nhận thấy là đề mục có hai vị trí:
1. Tầm nhìn ngang: Đây là vị trí bình thường của đề mục khi xuất hiện trong kỹ thuật An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Rõ hơn có thể gọi đây là cục đỏ. chấm đỏ...
2. tầm nhình hơi ngước lên: Đây là vị trí của các Giáo Chủ trong các cõi giới Vô Hình. Ở đây là cõi Hữu Sắc Do vậy mà không nên gọi đây là cục đỏ hoặc là chấm đỏ. Mà thật ra đây là bước đầu thành hình của cái Đảnh của Ngài A DI ĐÀ PHẬT rồi!
Hiện tượng nhìn mờ là vì con chưa quen. Và cũng có khi là do tâm lực chưa đủ mạnh để "kham nỗi" chuyện bước đầu đối diện với Ngài!
Khen con một cái: Như vậy đây là Chánh Tinh Tấn rồi đó nghe. Tất nhiên là con nên tiếp tục giữ giới, giữ gìn sức khỏe, và tập đều đều hằng ngày luôn! Thì sẽ dể nhìn lên hơn và đề mục cũng sẽ rõ ràng hơn!
Trích dẫn
Bé Tí Ti con của con thì thường nghĩ về Phật Thích Ca nhiều hơn, nên nó thường nhìn Phật Thích Ca nhiều hơn Phật A Di Đà! Vậy Thầy con hỏi là vì bé chưa biết quán cái Ấn để thử linh ảnh thì cho Ti nhìn Phật Thích Ca có ổn không, hay kêu Ti nhìn Phật A Di Đà cho an toàn :D :-* ;D
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
Nó nhìn bằng cách nào? Nhắm mắt hay là mở mắt nhìn vào cái hình?
Nếu nhắm mắt mà thấy thì quá ngon. Tập tiếp!
Nếu mở mắt thì cũng cứ tập tiếp luôn. (để dể học thuộc cái hình hơn).
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 20, 2016, 06:54 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th6 01, 2016, 07:07 PM
Tình hình là tối hôm qua thì con tập không được tốt lắm mà còn mơ thấy ăn đồ ăn của con khỉ cho nữa :-\ :P :-X, nhưng tối này thì đầu hôm con đọc và nghe pháp của Thầy nên tập thiệt là đã, khi nó vô được rồi là con gần như nhìn Chấm Đỏ được hoài luôn :D :D ;D, thậm chí con còn nhìn được Chấm Đỏ ở trạng thái nhìn ngước lên luôn dù không được rõ lắm :D :D :D, trong khi bình thường khi Chấm Đỏ mà có hướng đi lên là con nhìn hết nổi làm đề mục nhòe đi!
Đây là vị trí đặc biệt của những vị Giáo Chủ của các Tôn Giáo. Cho nên con chưa đủ sức để thấy thì nó sẽ nhòa là đúng 100%. Trích dẫnCon chỉ có thể làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang thôi!
Đây là vị trí của đề mục thường xuất hiện cho nên nó vừa sức của mình. Do đó mới có cảm giác... dể làm hơn!Trích dẫnThầy cho con hỏi là khi đề mục đi lên mà nó bị nhòe đi thì mình cứ tiếp tục nhìn lên đám bùi nhùi bị nhòe đó hay mình nên làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang rõ hơn?
Như con nhận thấy là đề mục có hai vị trí:
1. Tầm nhìn ngang: Đây là vị trí bình thường của đề mục khi xuất hiện trong kỹ thuật An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Rõ hơn có thể gọi đây là cục đỏ. chấm đỏ...
2. tầm nhình hơi ngước lên: Đây là vị trí của các Giáo Chủ trong các cõi giới Vô Hình. Ở đây là cõi Hữu Sắc Do vậy mà không nên gọi đây là cục đỏ hoặc là chấm đỏ. Mà thật ra đây là bước đầu thành hình của cái Đảnh của Ngài A DI ĐÀ PHẬT rồi!
Hiện tượng nhìn mờ là vì con chưa quen. Và cũng có khi là do tâm lực chưa đủ mạnh để "kham nỗi" chuyện bước đầu đối diện với Ngài!
Khen con một cái: Như vậy đây là Chánh Tinh Tấn rồi đó nghe. Tất nhiên là con nên tiếp tục giữ giới, giữ gìn sức khỏe, và tập đều đều hằng ngày luôn! Thì sẽ dể nhìn lên hơn và đề mục cũng sẽ rõ ràng hơn!
Trích dẫn
Dạ! Bé Tí Ti con của con thì thường nghĩ về Phật Thích Ca nhiều hơn, nên nó thường nhìn Phật Thích Ca nhiều hơn Phật A Di Đà! Vậy Thầy con hỏi là vì bé chưa biết quán cái Ấn để thử linh ảnh thì cho Ti nhìn Phật Thích Ca có ổn không, hay kêu Ti nhìn Phật A Di Đà cho an toàn :D :-* ;D
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
Nó nhìn bằng cách nào? Nhắm mắt hay là mở mắt nhìn vào cái hình?
Nếu nhắm mắt mà thấy thì quá ngon. Tập tiếp!
Nếu mở mắt thì cũng cứ tập tiếp luôn. (để dể học thuộc cái hình hơn).
Đã rất là lâu con mới được Thầy trả lời, con thấy rất là vui ;D ;D ;D. Thật ra thì sau khi rà soát lại vì sao con bị mất cái vui trong công phu thì con đã nhận ra là liên quan tới giới luật Nói Thật :D :P Con thấy là dù đó một chuyện gì dù là chánh đáng, đúng, nên làm nhưng mình lại không nói thật thì cái Tâm nó không yên :-\ :-X :P, với cái trạng thái Tâm đó thì không thể nào mà dợt cho ngon lành được ;) :D ;D. Cho nên Thầy khuyên con nên giữ Giới Luật là đúng!
Dù nhiều khi không được Hỷ Lạc từ công phu, nhưng càng về sau này con thấy là tần suất đề mục đi lên ngày càng thường hơn :) :D ;D, chỉ là khi nó lên rồi là con nhìn không nổi thôi, nên con thường nhìn Chấm đỏ ở tầm nhìn ngang cho nó vừa sức!
Trích dẫn2. tầm nhình hơi ngước lên: Đây là vị trí của các Giáo Chủ trong các cõi giới Vô Hình. Ở đây là cõi Hữu Sắc Do vậy mà không nên gọi đây là cục đỏ hoặc là chấm đỏ. Mà thật ra đây là bước đầu thành hình của cái Đảnh của Ngài A DI ĐÀ PHẬT rồi!
Thầy diễn giải câu này con thấy đã lắm ;D ;D ;D như vậy là trong thời gian tới nếu giữ giới và giữ gìn sức khỏe thì sẽ có lúc con được gặp Ngài ;D ;D ;D. Không biết làm được không nhưng con sẽ để ý 2 chuyện này. Con cám ơn Thầy đã đem lại cho con một sự thỏa thích trong niềm vui :) :D ;D
Bé Tí Ti, con của con nó nhìn thấy Phật Thích Ca trong khi nhắm mắt Thầy ạ! Sau một thời gian ít nghe nó kể thấy được ông Phật, sáng nay nó vừa khoe con là tối qua đã nhìn thấy ông Phật Thích Ca ;D ;D ;D, và con nói là Ti cứ chăm chú mà nhìn đừng cho ổng làm gì hết :D :-* ;D (Con nhớ lời Thầy nói với tỉ TLT trong pháp âm)!
Trích dẫnKhen con một cái: Như vậy đây là Chánh Tinh Tấn rồi đó nghe. Tất nhiên là con nên tiếp tục giữ giới, giữ gìn sức khỏe, và tập đều đều hằng ngày luôn! Thì sẽ dể nhìn lên hơn và đề mục cũng sẽ rõ ràng hơn!
Con rất hứng thú với cái bản tính anh hùng của tỉ TNT https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11711.175 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11711.175)
Hi hi! Con sợ Luân hồi :P :P :P trong tình cảnh hiện tại của con, 3 đường dữ (Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Sú Sanh) vẫn chưa đóng cửa 8) 8) 8)
Nguyện cầu cho Thầy sức khỏe được tốt, kéo dài thời gian sống để cho con cùng tất cả bà con được nhờ ạ :-* :-* :-*
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 20, 2016, 06:54 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th6 01, 2016, 07:07 PM
Tình hình là tối hôm qua thì con tập không được tốt lắm mà còn mơ thấy ăn đồ ăn của con khỉ cho nữa :-\ :P :-X, nhưng tối này thì đầu hôm con đọc và nghe pháp của Thầy nên tập thiệt là đã, khi nó vô được rồi là con gần như nhìn Chấm Đỏ được hoài luôn :D :D ;D, thậm chí con còn nhìn được Chấm Đỏ ở trạng thái nhìn ngước lên luôn dù không được rõ lắm :D :D :D, trong khi bình thường khi Chấm Đỏ mà có hướng đi lên là con nhìn hết nổi làm đề mục nhòe đi!
Đây là vị trí đặc biệt của những vị Giáo Chủ của các Tôn Giáo. Cho nên con chưa đủ sức để thấy thì nó sẽ nhòa là đúng 100%. Trích dẫnCon chỉ có thể làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang thôi!
Đây là vị trí của đề mục thường xuất hiện cho nên nó vừa sức của mình. Do đó mới có cảm giác... dể làm hơn!Trích dẫnThầy cho con hỏi là khi đề mục đi lên mà nó bị nhòe đi thì mình cứ tiếp tục nhìn lên đám bùi nhùi bị nhòe đó hay mình nên làm lại Chấm Đỏ ở tầm nhìn ngang rõ hơn?
Như con nhận thấy là đề mục có hai vị trí:
1. Tầm nhìn ngang: Đây là vị trí bình thường của đề mục khi xuất hiện trong kỹ thuật An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Rõ hơn có thể gọi đây là cục đỏ. chấm đỏ...
2. tầm nhình hơi ngước lên: Đây là vị trí của các Giáo Chủ trong các cõi giới Vô Hình. Ở đây là cõi Hữu Sắc Do vậy mà không nên gọi đây là cục đỏ hoặc là chấm đỏ. Mà thật ra đây là bước đầu thành hình của cái Đảnh của Ngài A DI ĐÀ PHẬT rồi!
Hiện tượng nhìn mờ là vì con chưa quen. Và cũng có khi là do tâm lực chưa đủ mạnh để "kham nỗi" chuyện bước đầu đối diện với Ngài!
Khen con một cái: Như vậy đây là Chánh Tinh Tấn rồi đó nghe. Tất nhiên là con nên tiếp tục giữ giới, giữ gìn sức khỏe, và tập đều đều hằng ngày luôn! Thì sẽ dể nhìn lên hơn và đề mục cũng sẽ rõ ràng hơn!
Trích dẫn
Bé Tí Ti con của con thì thường nghĩ về Phật Thích Ca nhiều hơn, nên nó thường nhìn Phật Thích Ca nhiều hơn Phật A Di Đà! Vậy Thầy con hỏi là vì bé chưa biết quán cái Ấn để thử linh ảnh thì cho Ti nhìn Phật Thích Ca có ổn không, hay kêu Ti nhìn Phật A Di Đà cho an toàn :D :-* ;D
Con 2 Tí!
Kính Thầy!
Nó nhìn bằng cách nào? Nhắm mắt hay là mở mắt nhìn vào cái hình?
Nếu nhắm mắt mà thấy thì quá ngon. Tập tiếp!
Nếu mở mắt thì cũng cứ tập tiếp luôn. (để dể học thuộc cái hình hơn).
"Giáo chủ các tôn giáo"
là những vị phật vui lòng phổ biến chánh pháp cứu độ chúng sinh phải ko ạ?
Mấy ngày qua con đã ráng cố gắng nhiều hơn thường ngày để được đối diện với Ngài A DI ĐÀ PHẬT, nhưng chưa được Thầy ạ!
Buổi khuya ngày 22/11: Sau khi Định Tâm được thì trước cái thấy của con là một quầng đen mờ, ở giữa quầng đen có hơi màu đỏ cũng rất mờ. Đặc biệt là nó quá gần nên con phải cố gắng hết sức đẩy ra để nhìn cho rõ, con cảm giác cái lực đẩy cũng mạnh lắm :o :o :o, nhưng con đẩy không nổi Thầy ạ :P :P :P
Buổi khuya ngày 23/11: Cái Tâm nó lăng xăng quá, con không làm ăn gì ra trò hết nên con nhìn tạm chấm đỏ, cục đỏ ... thậm chí bùi nhùi mà niệm Phật thôi :P :'( :-[
Rút kinh nghiệm ngày hôm trước, trong ngày hôm qua 24/11 con kiểm soát tư tưởng kỹ hơn: không có chuyện, có việc thì theo dõi hơi thở để cho nó không nghĩ ngợi tính toán lung tung; khi có chuyện có việc thì con theo dõi xem có nổi sân mà phá thúi, gây hoang mang cho người khác không, có nói không đúng sự thật không. Kết quả là buổi công phu tối qua con định Tâm được dể dàng :) :D :D, khi Định Tâm được nhờ cái Chấm Đỏ thì cái thấy của con bị kéo lên rất là mạnh :) :) :D, lúc này muốn nhìn gì thì con chỉ có thể nhìn lên chứ không thể nhìn ngang được, nhưng mà nó tối thui à :P :) trong khi nhìn ngang thì có chấm đỏ ;) :D ;D. Con nhả ra làm lại mấy lượt thì cũng như vậy :P :) :D
Trích dẫnHiện tượng nhìn mờ là vì con chưa quen. Và cũng có khi là do tâm lực chưa đủ mạnh để "kham nỗi" chuyện bước đầu đối diện với Ngài!
Chữ "kham nỗi" Thầy để trong ngoặc là có nghĩa nữa không Thầy?
Hiện tại, con thấy việc diện kiến ngài A DI ĐÀ PHẬT nó khó y như hồi giai đoạn đầu mà tưởng tượng ra hay vẽ ra cái chấm đỏ vậy, cho nên với tốc độ của con, chắc cần phải có thời gian con mới kham nỗi Thầy ạ :P :D ;D. Nhưng với biểu hiện là có chuyển biến trong thời gian qua, con cũng đã thấy rất vui :D :D :D và sẽ tiếp tục tận dụng cái phước báo là đang được làm người, đang có Thầy chỉ cái Pháp đúng để tu và con cũng đang thích tu tập theo cách của Thầy :D :D ;D
=======================
Bé Doanh con của con: Tối ngày thứ ba (22/11) thì nó nhìn thấy được Phật A DI ĐÀ sau cái đêm trước là Phật Thích Ca; tối ngày thứ Tư thì nó nói chỉ thấy chút chút, hôm qua và nay thì con không có hỏi!
Con2 Tí!
Kính Thầy!
Ban ngày hôm qua, con tập nhìn chấm đỏ hơi sáng một chút để khi đi lên thì con cũng có thể nhìn thấy! Và kết quả được như mong muốn, buổi công phu khuya nay con cũng nhìn được chấm đỏ ở trạng thái hơi sáng khi cái nhìn đã bị kéo lên :D :D ;D
Con 2 Tí!
Trích dẫnTHẦY TIBU:
**************
Giới luật là một quyền lợi.
Ví dụ như tất cả anh em mình đang hè nhau nhất lên một vật rất là nặng.
Tất cả đều vào thế để chờ lệnh. Tất cả đều chú ý cao độ.
Một người trong bọn lại hô:
- - Chuẩn bị nghe bà con, khi tui hô tới ba là cùng nhau nhất nó lên và rê nó lại đằng kia.
- - Môt! Hai! Ba!
Vật nặng chả thể nào được nâng lên được!
Lý do, có một tên chưa hiểu kỹ là: thay vì phải nâng lên cao, thì tên này đang ra sức đè mạnh xuống!!! Cho nên vật nặng lại nặng thêm!
Tên này không hiểu gì là vì rõ ràng là cũng nhào vào nắm chắc vật nặng... nhưng không hiểu sao: thay vì nâng cao lên như bà con... thì cũng không hiểu sao tên này lại đè xuống.
Kết quả là hư hao đỗ bể đều do tên này mà ra!
Tên đó là cái thói quen: "Nói vậy, mà không phải vậy" mà ra!
Với thói quen làm ngược lại những gì mình nói thì khó có thể làm gì được. Nhất là quán đề mục.
Lý do của sự nhức đầu khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Các Bác Sĩ đã đo được sự hoạt động của não bộ khi suy nghĩ này nọ (gọi là diện não đồ).
Lý do là họ có thể đo được sự dồn máu về chỗ đó khi làm toán chẳng hạn.
Khi làm một bài toán thì có một khu được ghi nhận là đang hoạt động (vì máu bị dồn nhiều về khu đó).
Tuy nhiên trong các cuộc thi tính nhẩm: những đứa bé đã có thể tính ra rất đúng và rất là nhanh những bài toán rất là phức tạp.
Và dĩ nhiên "điện não đồ" được áp dụng để có thể tìm hiểu coi hiện tượng gì đang xảy ra.
Các khoa học gia đã nhận thấy rằng tuỳ theo độ phức tạp của bài toán mà có sự phối hợp giữa cái thuỳ não bộ.
Độ phức tạp càng cao thì lại càng có nhiều sự phối hợp giữa các thuỳ này!!!
Dĩ nhiên, sau khi làm xong thì người thí nghiệm phải nghỉ mệt...
Tất nhiên, khỏi cần đo điện não đồ chi cho mất công! Khi bà con mình đã chứng kiến cảnh khi hỏi vừa xong thì đã được trả lời đúng ngay chốc từ những "gạo cội". Những "gạo cội" này có thể tiên đoán diển tiến về sức khoẻ của tibu từ... hai năm trước!
Hiểu như vậy: hệ thần kinh của "gạo cội" đã có thể có rất nhiều sự liên kết giữa các thuỳ với nhau! Nhiều hơn khi làm toán nhẩm ở trên gấp vài ngàn lần!
Và dĩ nhiên đây là kết quả sau cùng của việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!
Từ lúc vở lòng... sơ phát tâm: tu sĩ đã cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách trầm trầy, trầm trật!
Nói rõ hơn: đây là pháp siêu thế gian, cho nên pháp này bị đào thải và không cần thiết ở thế gian này!
Thật vậy, ít ai có thể chấp nhận được là sống một cuộc sống "không có Tham-Sân-Si!".
Cho nên muốn được một không gian để khi tu sĩ có thể an trú trong sự "không tham, không sân, không si" thì tu sĩ cần rất nhiều phước báu! Để có thể trang trải bao nhiêu nợ nầng mà chính tu sĩ đã vô tình hay cố ý gây nên!
Cho nên lúc khởi tu... lúc nào tu sĩ cũng gặp khó khăng!
Khó khăng đến từ mọi mặt, trên mọi vấn đề!!!
Tibu đã từng nghe bà con ở tận đâu đâu đó nghiến răng "nhất định không chịu thua" và trong tuyệt vọng, những bà con này vẫn cứ ngoi lên, lê từng bước, nhích lên từng phân (cm) một để cố lôi cái thân xác đầy tội lỗi này về miền ánh sáng!
Dĩ nhiên, đây là những bước chập choạng của những vị Phật Tương Lai.
Những thước phim vô giá này vẫn cứ đều đều được ghi lại và đều được trân trọng giữ lại ở thai tạng để làm gương cho những tu sĩ đàn em sau này!
Bà con ơi, không ai có nghề mà lại buôn bỏ bà con trong tình huống như vậy cả! Bà con còn nhớ bài pháp "giới luật là một quyền lợi của tu sĩ" chớ?
Chính mình đã lúng xâu vào vài cây số trong tội lổi thì cũng chính mình sẽ đi ngược ra lại... chừng đó thôi!
Nhưng lần này có thầy, có "gạo cội" tuy là thể xác sẽ bị tê cóng vì sự mệt mỏi rã rời vì tội lổi... nhưng suy cho cùng mình vẫn còn ông thầy, nhí, gạo cội thì lo gì mà không làm xong? Nếu để ý: chắc chắng trái tim sẽ ấm áp đầy tình yêu của những vị này!!!
Chỉ cần làm đúng cách, làm đều đều thì sẽ ác nghiệp (tưởng như không bao giờ dứt) sẽ có lúc tự bớt và cuối cùng cũng sẽ hết một cách bất ngờ như là cái "nghiệp sát... to tổ bố của tibu.
Tất nhiên, tibu làm được thì dĩ nhiên bà con cũng làm được!
Còn gì sướng hơn khi gặp nhau trong ánh sáng của Trí Tuệ Giải Thoát!
Như mọi khi chúc bà con thượng lộ bình an! Tai qua nạn khỏi...
;D ;D ;D Hi hi! Hôm Thầy đang nói thì con không hiểu! Nay thì con hiểu rồi ;D ;D ;D
Đứa con gái Tí Ti của con đã từng nhìn Chấm đỏ rồi ra ông Phật luôn! Nó bị nhức đầu, con thì chỉ biết sự nhức đầu đó là vô hại do sự thay đổi của hệ thần kinh thôi! Nay được Thầy giải thích là việc ATCNĐTM nó tương đương với việc làm một bài toán thật là khó thật là dài và nó tạo ra sự liên kết giữa các thuỳ trong trong não lại với nhau, sự thay đổi để tạo ra sự liên kết đó gây cảm giác nhức đầu! Tuy nhiên mẹ nó thì không hiểu nên cho là việc ATCNĐTM làm cho con bị nhức đầu là có hại và không cho tập nữa ::) :P :-[ vật nặng (3 ngọn núi: Tham, Sân, Si) đã không được nhấc lên vì 1 tên không hiểu :D :P ;D
Con đã cảm thấy bất an khi bà xã cứ rước mấy ông vừa là thầy thuốc vừa là thầy bùa thầy, thầy ngãi về trị bệnh cho mọi người trong gia đình... Cho nên con đã dợt ATCNĐTM với tần xuất dày hơn bình thường để giữ sự an lành cho gia đình :D :P ;D. Chống lại hoàn cảnh khó như vậy đã làm con mất sức nhiều ::) :P :o
Rồi cái linh tính bất an của con đã đúng khi có chuyện không hay xảy ra, nay thì đã qua nhưng ngày nào người kia chưa cùng với con nhấc lên cái vật nặng thì ngày đó bước đi của con còn chưa thong thả!
Dù sao thì chuyện của con chưa ăn thua gì so với những gương vượt khó của những người, những gia đình mà con không nghĩ là họ đã từng hoặc đang trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn không chịu thua mà tiến lên theo con đường mà Thầy đã tìm ra, con đường quá khó nhưng đã có người làm được!
Những tấm gương đó là:
- 2 Nhí ở Đà Lạt: 2 anh em thì có một người bị khùng, đã từng ở trong ngôi nhà ổ chuột, khi trời mưa là nước dơ chảy vào ngập hết nền nhà, vậy mà đã tu thành Nhí !
- Tiểu Liên Hoa: đã từng trải qua giai đoạn phải làm việc, phải suy nghĩ mà thời gian còn lại chỉ còn 1-2 tiếng đề ngủ, vậy mà đã tu thành tu sĩ gạo cội!
- Vợ chồng chú Thọ: một người thì việc ăn uống quá là khó, một người thì mắt khi mù khi sáng! vậy mà 2 vợ chồng đều tập, 2 đứa con cũng tập :-*
Nhờ Thầy kể về hoàn cảnh khốn khó quá nhiều như vậy để con thấy chuyện khó của con chưa ăn thua gì hết mà tự an ủi vững lòng mà đi tới ;) :D ;D
Con xin cám ơn Thầy ;) :D ;D
Chúc Thầy nhiều sức khoẻ và được an lành :-* :-* :-*
Kính Thầy
Con 2 Tí!