Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của hothanhy

Bắt đầu bởi 2 Tí, Th10 01, 2011, 05:07 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ánh sáng

Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...

Tibu

Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
   :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Le Le

#107
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
  :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình

Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?

;D ;D ;D

:-* :-* :-*
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

bongsen

...Dẫn đi lòng vòng.... Chắc là cuối cùng cũng về đến nhà... Nhưng chưa biết khi nào...!!!
;D ;D ;D

Thiện Đặng

Dẫn sang nhà bên cạnh, với ý nghĩa tình thương phải được cho đi hehehe, vui thôi nha bà con.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Ánh sáng

Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
  :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình

Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?

;D ;D ;D

:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D

Le Le

Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
  :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình

Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?

;D ;D ;D

:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D

Vậy mà nãy giờ em cứ nghĩ mình có đi đâu cũng nhớ ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của mình, đừng có đi tới cái ngã ba rồi

quẹo cha qua nhà vợ thằng hàng xóm. Thì đúng là đường cụt thiệt.
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
  :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình

Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?

;D ;D ;D

:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Con thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.

Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.

Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?

Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Ánh sáng

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th5 21, 2015, 06:57 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 21, 2015, 05:33 AM
Trích dẫn từ: CáiGìRồiCũngSẽHết trên Th5 21, 2015, 04:22 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 21, 2015, 02:12 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 20, 2015, 10:02 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 20, 2015, 08:36 PM
Trích dẫn
Trích dẫnThầy cho con hỏi, cuốn kinh tên Trung Thành mà Thầy nói có phải là Trung Thành với giáo pháp, với phương hướng mà Thầy chỉ, và ngược lại với sự không Trung Thành là như anh HHDL đã làm (về chuyện anh đã thuyết pháp mà không được Thầy đồng ý) hay còn ý gì nữa?
Con 2 Tí!
Kính thầy.
Không phải đây là một hành động độc tài: Trên phán, dưới phải nhắm mắt mà nghe.

Nhưng trong trường hợp sương mù dăng khắp mọi nơi, người đi lạc không cách gì mà mò ra.
Thì chỉ có một việc:
Y pháp phụng hành, cho đến khi ra được chỗ ánh sáng thì... tất nhiên, muốn làm gì thì làm!
Dạ con cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu rõ  :D :D ;D
=========================

Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  ;D ;D ;D. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn  :D :D ;D

Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...
Bình... lựng về cái mái nhà!
Có một lần tibu nói chuyện vui với An Rồng. Thì bổng nhiên, An Rồng nhà mình đổi đề tài qua cái mái nhà!
Lời của An Rồng:
- - Cái mái nhà ở thành phố (nơi mà ông sẽ làm việc... sau này) lại có hình chử nhật!
Anh thấy đó, một vách là nó lên thẳng đứng, một vách thì nó nằm ngang... Rồi đến vách kia thì nó xụp thẳng xuống.
Ý là: chỗ này được thiên nhiên ưu đãi! Khi nó lên... thì nó lên thẳng đứng. Khi nó trụ lại... thì nó nằm ngang (diễn tả cánh thiên nhiên bao la với tài nguyên bất tận...) nhưng khi nó xuống thì cũng thẳng tắp, không cách gì mà gượng lại được! (chỉ việc xa thải, đuổi cổ công nhân)

Còn chỗ này nữa: Cái mái nhà ở khi dân cư (chỗ ông ở) thì lại có nhiều mép nhăn... những nét hằn xâu này diển tả nỗi khổ tâm khi có căn nhà.
Với bề ngoài là sang trọng, nhưng bên trong lại có bao nhiêu là... lo toan, tính toán... vì chỉ cần không đủ một cái gì đó, thì coi như chủ nhà bị hất cẳng... thẳng tay ra khỏi nhà và sống... dưới gầm cầu liền. Và chuyện này không hiếm!

Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
  :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Trong tranh thì nó con đường và cái ngã ba. Một nhánh thì dẫn đi vô cái nhà với các đường nét hình trái tim (ngôi nhà của Tình

Thương), còn nhánh kia nhìn giống đường cụt, không biết dẫn đi đâu vậy Thầy, ?

;D ;D ;D

:-* :-* :-*
Có 1 con đường cong trước mặt ngôi nhà, không đầu không cuối, vô thủy vô chung. Nếu xem nó là con đường hạnh phúc thì đúng là bất tận. hihihi ;D ;D ;D
Con thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.

Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.

Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?

Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
as có nói là Nếu...
Nó cũng có thể là con đường (...) bất tận
Tùy tâm thức người xem mà cảm nhận nó sẽ là cái gì
Ngoài cái phần Thầy nói ra, nó còn cái hay nữa là ngôi nhà hạnh phúc nằm ở khoảng 1/3 bức tranh trên cao í, mặt trăng, mặt trời, chi tiết mái nhà nhìn sâu vào trong nó có nhiều thú vị...Ace tự khám phá nhé (Dạo này nhiều chiện ghê, không biết có sao không) hihi

2 Tí

#114
Trích dẫn
Trích dẫn
...
Còn bé Tí Ti con của con, thì sau một lần thứ nhất hỏi ông Phật bé chưa hiểu thì lần thứ 2 hỏi lại bé đã vẽ được bức tranh như vầy nè  Grin Grin Grin ;D ;D ;D
Trích dẫn
. Tranh này Tí Ti nói ông Phật chỉ cho cách vẽ, còn màu tô thì do bé tự chọn   :D :D ;D

@ AS
Trường phái picasso rất đẹp nha!Thiên đường tại thế, hạnh phúc ngập tràn. Mình thích cái mái nhà ...

Tí thấy những nét vẽ đầu tiên là cái mái nhà  ;) :D ;D rồi tới trái tim trên mái nhà với cái viền của trái tim là nhiều cánh hoa nhỏ nối với nhau  ;D :-* ;D. Nhìn thấy hình trái tim Tí cũng hiểu như Thầy nói vậy:
Trích dẫnĐể được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!

:-* :-* :-*

@ Thầy:
Trích dẫn
Lại bàn về mái nhà của Tí Ti:
Để được bình an:
Khi đi vào, đi ra thì nên sinh hoạt... trong Tình Thương!
Cái mái nhà lại ẩn hiện cũng cái... Tình Thương!
Lời dặng vô thanh của Đức Phật là nên nhắm mắt (hai cửa sổ) và nhìn vào bên trong (ý là Thiền Định).

Có làm được như vậy, thì đúng là:
Đêm Bình An,
Ngày Bình An,
Đêm và Ngày Đều Bình An!!!

Một tác phẩm về môn siêu nghệ thuật!

Không nên... liện cống!
Mà nên lộng kiếng để nhắc nhở nhau!
 :) ;) :D ;D
:o ::) :P :-*

Khi Tí Ti nói đã có thể vẽ được thì làm con nôn nao, hưng phấn, vui vẽ và hạnh phúc vô cùng   ::) :-* ;D , vui hơn cả lần Ti kể đã nhìn thấy ông Phật nữa (vì khi đó con không biết chắc là Ti nhìn thấy đúng không  ::) :P :-*). Cho nên không thể nào mà con liện cống cái bức tranh này đâu Hi hi.. ;) :D ;D. Qua hai lần có chuyện liên quan đến ông Phật, con cảm nhận rõ ràng là dù mình chưa thấy được nhưng cái cảm giác thiệt là vui làm con biết là thiệt có ông Phật A Di Đà  :D :-* ;D

 Lời dặn vô thanh của Đức Phật thì con không tự nhận ra qua bức tranh nhưng qua thực tế thực hành con đã cảm nhận được sự Bình An khi mình thường xuyên ATCNĐTM  :-* :-* :-*, nay nhờ Thầy con biết được sự cảm nhận của mình là đúng 100%  ;) :D ;D. Mấy năm nay, gia đình ngoài mẹ con tập chưa ra đề mục chỉ mình con thường chơi trò này, nay có thêm người cùng thắp đuốc đi lên làm con thấy vui và hạnh phúc vô cùng, và con đã cảm nhận được ý nghĩa của câu tục ngữ: "Con hơn cha là nhà có phúc"  :-* :D ;D

Ngoài ra, thời gian gần đây khi con hỏi thử thì biết được Tí Ti đã thường tự mình nhìn ông Phật chứ không cần nhắc nhở như trước  :D ;D; rồi Tí Ti mới khoe với con là đã có thể bình tĩnh (kiểm soát được sân hận) trước sự trách móc, giận dỗi khi cô hay bạn rồi ! Rồi con cũng chứng kiến được một chuyện không vừa ý của Tí Ti mà trước nay nó thường giận dỗi, trách móc người ta mà nay đã dừng lại được  :P :-* :D. Mục đích của con và mẹ Tí Ti lúc đầu chỉ muốn được vậy thôi! Và con đã từng tưởng rằng chắc phải mất nhiều năm thì may ra mới thay đổi được phần nào, vậy mà ... thật là phước đức khi nó được nhanh như vậy  :-* :-* :-*
 ==================
....

Trích dẫnCon thấy không đúng lắm, hạnh phúc chỉ được tìm thấy ở bên trong, để ý hai cửa sổ như hai con mắt nhắm lại, là tư thế của người ATCNĐTM, hướng về nội tâm.

Con đường mà dài lê thê bất tận thì không phải là hạnh phúc, đó là sự luân hồi. Dừng chân và trở về căn nhà bên trong của mỗi người mới tìm ra được hạnh phúc.

Nhưng ở đây con đường lại dẫn đi tiếp, đã về đến căn nhà của mình, đã bình an và hạnh phúc sao còn có một con đường để đi đâu nữa ? Đi tiếp trong luân hồi, trong vô minh để làm gì ?

Là để...độ sanh. Bồ tát sau khi tu xong thì phát nguyện độ sanh, trở về uế độ để giúp bạn bè hihi, cũng là mục đích của người tu pháp môn Đại Thừa hihihi.
Tí thấy cách hiểu của Thiện Đăng cũng có lý!
 Và cũng như AS, trong bức tranh Tí thấy phía trên mái nhà còn có mặt trời, mặt trăng và mây ... tạo cảm giác thấy an lành mà không biết có nghĩa gì không  :D :D :D


 
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

 Con vừa mới có một buổi công phu cũng tương đối có chất lượng theo sức của con, các tạp niệm cũng chịu lắng xuống để con có được khoảng thời gian nhìn chấm đỏ sau khi cố gắng tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt cũng khá lâu  :P :D. Sau mấy lần dợt gần đây con thấy là: khi đã tập trung tư tưởng được rồi và đã nhìn thấy chấm đỏ thì mình cố nhìn lâu và nếu có thể làm cho Chấm Đỏ rõ hơn nữa thì thì các tạp niệm sẽ dừng lại  :D ;D; Các tạp niệm đã dừng lại nên mình chơi tiếp mấy hơi nữa cũng dể dàng hơn  :D ;D
------------------------------------------

 Còn tác dụng của cái bức tranh thì con thấy như sau:
 - Có 2 việc lành mà con không biết chắc là có phải nhờ tác dụng của bức tranh Nhà vườn hoa mà Tí Ti đã vẽ hay không:
   + Bà nội của con là bà cố của bé Doanh 93 tuổi bị té gãy xương đùi, phải mổ thay xương mà được lành và xuất viện trong vòng có mười mấy ngày  :D :D ;D
   + Mẹ của Tí Ti đạp phải con rắn lục đuôi đỏ ở trong nhà mà không sao, con rắn không có cắn (việc xảy ra con được nghe kể lại sau khi trở về từ bệnh viện để thăm bà cố Tí Ti cách nay đã hơn một tuần)  :D ;D
 - Riêng con thì con cảm thấy rõ là công việc làm có vẻ thư thả, nhẹ nhàng hơn, ít bị la mắng hơn :-X ;D ...Nhất là không còn cái cảm giác nặng nề, ngán ngẫm khi nghĩ đến chuyện phải đi làm   :D :D ;D
 - Cái sự Bình An này con cảm thấy nó rõ ràng hơn dù trước đây con cũng thấy là có khi con tin tấn ATCNĐTM   :) :D ;D, nhưng nay thì mạnh hơn và kéo dài hơn :-* :D ;D.
 Con cám ơn Thầy đã chỉ để gia đình con được hưởng cái phép màu kỳ diệu này  :-* :-* :-*
 
 Kính Thầy!
 Con 2 Tí!
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Tibu

#116
Phải công nhận bức tranh về hạnh phúc này rất nhiều ý nghĩa:
Do trí thông minh, Bà con lại bàn về con đường trước cửa "Tình Yêu".
Bàn về cửa khẩu thì Ông Bà lại có câu: Bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất...

Tuy nhiên, cái cửa ở đây lại mang dáng dấp của một trái tim cho nên nó chỉ thuần là Tình Thương mà thôi.

Từ ý này, cái ngã ba lại gợi ý đến... cái lưỡi của con rắn.
Đây là một cơ quan đánh hơi tinh vi nhất mà thiên nhiên đã trao tặng cho loại sinh vật bị cận thị kinh niên này!

Con rắn có thể đánh hơi qua cách... đánh lưỡi để có thể... nếm được các phân tử mùi trong không khí!

Ý tưởng này đã làm cho các nhà khoa học chế ra cái máy đánh hơi tại phi trường!

Nay lại bàn tiếp về chuyện Tình Yêu:

Muốn duy trì hạnh phúc!
Nguyên tắc chính là: phe bên này phải biết phe bên kia muốn cái gì!
Không có sự đánh hơi cực kỳ tinh vi này thì cuộc sống lứa đôi: mất đi hoàn toàn tính thú vị của nó!

Và do đó mà sống lâu năm với nhau thì chữ Tình (lúc ban đầu) đã thành chữ... Nghĩa (lúc sau này).

Là con của Phật (Phật Tử) phe mình cũng nên hướng ngoại và hé mở cho phe bên kia đánh hơi được... là phe ta đang muốn cái gì để...

Tình Yêu càng mặn nồng với nhau.

2 Tí

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 30, 2015, 05:28 AM
Phải công nhận bức tranh về hạnh phúc này rất nhiều ý nghĩa:
Do trí thông minh, Bà con lại bàn về con đường trước cửa "Tình Yêu".
Bàn về cửa khẩu thì Ông Bà lại có câu: Bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất...

Tuy nhiên, cái cửa ở đây lại mang dáng dấp của một trái tim cho nên nó chỉ thuần là Tình Thương mà thôi.

Từ ý này, cái ngã ba lại gợi ý đến... cái lưỡi của con rắn.
Đây là một cơ quan đánh hơi tinh vi nhất mà thiên nhiên đã trao tặng cho loại sinh vật bị cận thị kinh niên này!

Con rắn có thể đánh hơi qua cách... đánh lưỡi để có thể... nếm được các phân tử mùi trong không khí!

Ý tưởng này đã làm cho các nhà khoa học chế ra cái máy đánh hơi tại phi trường!

Nay lại bàn tiếp về chuyện Tình Yêu:

Muốn duy trì hạnh phúc!
Nguyên tắc chính là: phe bên này phải biết phe bên kia muốn cái gì!
Không có sự đánh hơi cực kỳ tinh vi này thì cuộc sống lứa đôi: mất đi hoàn toàn tính thú vị của nó!

Và do đó mà sống lâu năm với nhau thì chữ Tình (lúc ban đầu) đã thành chữ... Nghĩa (lúc sau này).

Là con của Phật (Phật Tử) phe mình cũng nên hướng ngoại và hé mở cho phe bên kia đánh hơi được... là phe ta đang muốn cái gì để...

Tình Yêu càng mặn nồng với nhau.

  Bài này của Thầy quả là lợi lạc cho con vô cùng, con có 3 đứa em gái mà 2 đứa đã đổ vỡ chuyện gia đình rồi  :P 8) :-\. Riêng con, thì cũng muốn cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, con có một chút vướng mắc không biết làm sao cho tốt !
  Sống trên đời này con biết là ai cũng như ai, phải chịu nhiều khổ sở   :P:-*, còn chuyện hưởng vui sướng và hạnh phúc thì chẳng có bao nhiêu: được lãnh lương, gặp nhau ăn uống, chơi cờ bạc... được thỏa mãn dục vọng...
   Con nhờ tập ATCNĐTM đã  ra đề mục nên phần nào cũng có chút ít tính Tự đủ (ý ngược lại là: sự cần con gái vì mình là con trai), có được cái Hỷ lạc nhờ công phu  :) :D ;D. Ngoài có được cái này, con cũng muốn dành sức (Tinh, Khí, Thần) cho việc tu tập nữa! Rồi tại đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7727.0 Thầy cũng có nói là:
Trích dẫnTránh cảnh tham dục là dấu hiệu tiến triển về tâm linh. Con nên làm như vậy trên thực tế luôn đi!  ;D ;D ;D
Với tình hình như vậy, con thấy là cái việc sống chết nó quan trong hơn nên con có kém nhiệt tình trong chuyện vợ chồng  :-\ :) mà chỉ tham gia phục vụ công việc chung thôi! làm vậy thì con thấy phe bên kia không có vui  :P :-\ :-*

   Vậy Thầy có thể chỉ giúp con nên phải làm sao cho phải ??? ;) :D

   Con 2 Tí!
   Kính Thầy!

   
   
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

2 Tí

 Kể từ khi có pháp âm lời nhắc của Thầy con tập thấy đã lắm, nhiều lần vô được Định và ở trong Định khá sâu mà lâu nữa  ;D ;D ;D, đặc biệt vào ngày rằm 15 A6L tháng 5 vừa rồi, trong lúc đang ở trong định khá cao nhìn Chấm đỏ thì bổng nhiên con thấy nó đi lên, tức là con muốn nhìn thấy chấm đỏ thì con phải nhìn lên một chút  ;D ;D ;D

=======================================
Còn bé Tí Ti con của con, nó nói rằng nó thấy ông Phật Thích ca thì dể hơn Phật A Di Đà, nó nói là Phật Thích Ca vì không có Chấm đỏ chứ con cũng không biết làm sao luôn  :P ::) ???
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Tibu

Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th7 08, 2015, 01:53 AM
Kể từ khi có pháp âm lời nhắc của Thầy con tập thấy đã lắm, nhiều lần vô được Định và ở trong Định khá sâu mà lâu nữa  ;D ;D ;D, đặc biệt vào ngày rằm 15 A6L tháng 5 vừa rồi, trong lúc đang ở trong định khá cao nhìn Chấm đỏ thì bổng nhiên con thấy nó đi lên, tức là con muốn nhìn thấy chấm đỏ thì con phải nhìn lên một chút  ;D ;D ;D
Hay lắm, như vậy là con gần vào được Chánh Định được rồi đó! Cứ vậy mà oánh tới thôi.
Đặc biệt khi phải hơi ngước lên để nhìn thì lúc đầu nó hơi khó chịu. Nhưng sau này nó quen, thì cái nhìn bình thường là như vậy đó.
Nhớ là... ghé qua cửa hàng Ngộ Đạo bằng cách: khi tác ý thôi không tập nữa, thì con cũng nên đọc trong tâm (giọng bình thường) Và chỉ nên đọc một lần thôi.

Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà?

Rồi con xả thiền y như thường lệ.
Trích dẫn
=======================================
Còn bé Tí Ti con của con, nó nói rằng nó thấy ông Phật Thích ca thì dể hơn Phật A Di Đà, nó nói là Phật Thích Ca vì không có Chấm đỏ chứ con cũng không biết làm sao luôn  :P ::) ???
Ừ thì nếu nó chỉ tác ý gặp một Đức Phật nào đó thì cái linh ảnh cứ vậy mà hiện theo.

Tuy nhiên, một khi đã đọc danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT thì chỉ có Ngài là hợp lệ mà thôi.