Xin chào chú TIBU
con tên Nhạc là thành viên mới,rất ham ho5cho3i về Phật pháp và yêu thích pháp môn MẬT TÔNG.nay xin chú TIBU hoan hỷ chỉ con phương pháp tu hành MẬT TÔNG,bước đầu tu tập như thế nào?xin cho con đề mục đểcon tu tập được không chú TIBU....xin cám ơn chú.
NAM MO TYLOGIANA PHAT.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 21, 2009, 12:18 PM
Xin chào chú TIBU
con tên Nhạc là thành viên mới,rất ham ho5cho3i về Phật pháp và yêu thích pháp môn MẬT TÔNG.nay xin chú TIBU hoan hỷ chỉ con phương pháp tu hành MẬT TÔNG,bước đầu tu tập như thế nào?xin cho con đề mục đểcon tu tập được không chú TIBU....xin cám ơn chú.
NAM MO TYLOGIANA PHAT.
Hú viá, ác nghiệp nhiều quá mà chơi Mật Tông là không được đâu. Thực tế, lúc nào cũng xảy ra theo cái kiểu mình muốn là một đường mà mình lam được lại là một nẽo ;D Trong trường hợc cua con. Nhí đã căn nhắc cẩn thân và tìm ra cho con là:
Phương pháp :Tịnh Độ
Quán chấm đỏ.
Hết
Chú Tibu cho con hỏi ké với. Sao chú không bao giờ nói người nọ, người kia có đắc quả vị gì hay không ? Điều này có ảnh hưởng gì không ? Ngày xưa, trước lúc nhập niết bàn Đức Phật có nói với ngài Anan an tâm vì ngài sẽ đắc Alahan .
- Giữa đề mục mình tự chọn với : Đất - Nước - Lửa - Gió và để mục do chủ chỉ giúp thì đề mục nào dễ đắc thiền hơn. Chú có thể nói liệu con có thành tựu gì trong kiếp này không ? Và bói giúp con tẹo về pháp môn, về người khai ngộ, về thời gian... ? :-D
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 22, 2009, 11:39 AM
xin cám ơn chu TIBU>vậy con có thể lấy đề mục quán chấm đỏ ở mục nào trong diễn đàn vậy chú?cám ơn chú
Mời uocmobenho vào những links này tìm hiểu về kỷ thuật Niệm Phật Quán Chấm Đỏ:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
Đọc xong rồi, cứ thoải mái hỏi tiếp cho đến khi uocmobenho hiểu cho rõ và cho kỷ.
Tibu chưa chỉ cho ai vừa mới tu Tịnh và lại tu Mật cả. Chỉ cho tới khi nào tu tịnh độ thành công rồi mới chuyển qua Mật. Tu thiền cũng vậy, phải leo lên được Tứ Thiền và có màn tivi thì mới bắt đầu tu Mật.
Hết
Trích dẫn từ: Aragon trên Th9 22, 2009, 01:20 AM
Chú Tibu cho con hỏi ké với. Sao chú không bao giờ nói người nọ, người kia có đắc quả vị gì hay không ? Điều này có ảnh hưởng gì không ? Ngày xưa, trước lúc nhập niết bàn Đức Phật có nói với ngài Anan an tâm vì ngài sẽ đắc Alahan .
Tibu biết chớ, nhưng không bao giờ lại ngu ngốc đến độ ấn định rằng người này hết cở là đạt quả vị này, hay là chứng quả vị kia!
Vì đó là hành động thô sơ của Giáo Chủ chưa có kinh nghiệm dẫn đường: Họ vô tình dùng tâm lực của mình để ép người đi theo mình làm cho tới "chỗ đó" mà thôi. Nên khi tu hành xong thì hệ thống đó chỉ toàn là Rô Bô. Không có ai phát minh một chiêu thức nào mới mẻ hết.
Đức Phật thì hay hơn ở chỗ là dùng chữ "Nên" thay vì chữ "Phải" do đó hành giả có toàn quyền lựa chọn và dĩ nhiên khi tu xong thì cũng có toàn quyền "chế chiêu" để cập nhật hoá phương pháp.
Dĩ nhiên, chỉ có những người thân thiết thứ thiệt thì Ngài cũng bói toán chút đỉnh. Nhưng chỉ có vài người mới được như vậy mà thôi.
Trích dẫn
- Giữa đề mục mình tự chọn với : Đất - Nước - Lửa - Gió và để mục do chủ chỉ giúp thì đề mục nào dễ đắc thiền hơn.
Cái nào cũng khó hết ;D Nhưng cái của chú nó lại có lý do (dưạ vào tính tình, hay là biệt nghiệp của tiền kiếp) còn cái "tự phát" thì tỷ lệ trúng cũng có chớ không phải là không! Nhưng hơi hiếm.
Trích dẫnChú có thể nói liệu con có thành tựu gì trong kiếp này không ? Và bói giúp con tẹo về pháp môn, về người khai ngộ, về thời gian... ? :-D
Đây là "đâm sau lưng chiến sĩ": Chú không dại gì mà làm ;D :D ::)
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 24, 2009, 05:19 AM
con rất cám ơn chú đã chỉ cho con đề mục tu.trên con đường tìm về sự giác ngộ con quyết định từng bước một cho sự kỹ càng và chắc chắn...con xin chú có thể cho con biết về công năng hiệu nghiệm của pháp quán chấm đỏ được không chú?
Công năng: ---> "Mục Chia Vui".
Hiệu Nghiệm: ---> Mục Chia Vui.
Trích dẫn
và con có 1 thắc mắc là tu bên mật tông có phần trì chú giải nghiệp và là một phá môn tu có thể thành phật trong một đời
Hồi xưa chú cũng tưởng vậy, Chú trì chú Chuẩn Đề dài dài và có công năng là chữa bệnh ...
Nhưng mà cái mà chú không biết là cái cảm giác mát mát và nằng nặng đằng sau ót và đôi khi ở bả vai.
Sau khi chú an trú chánh niệm đằng trước mặt được rồi thì cảm giác đó biến đi đâu mất và đồng thời câu chú nó cũng khác lạ hơn trước: Nó trầm và nó rền hơn.
Cho tới khi chú đọc được cuốn Trung Bộ Kinh (tập 3) thì chú mới biết là những cái cảm giác trên là cái gì, do đâu mà có.
Bằng cái màn tivi (thật ra là Thiên Nhãn): Chú thấy rất rõ những cõi giới nó phụ giúp những người đang trì chú theo kiểu thông thường này (có nghiã là đọc trong tâm). Đồng thời những trò ma giáo của những cõi này: như lâu lâu, lấy đi một tý tinh khí thần của mình...
Và những hậu quả của những pháp môn này:
1. Về già thì điên:
Với nguyên nhân là: khi những cõi giới này nó giúp thì nó làm rách cái hào quang và khi mình già thì tinh khí từ chỗ đó mà xuất ra: nếu mà bị như vậy thì mình bị điên.
2. Còn không thì tinh khí xuất ra theo đường bình thường và mình bị bệnh rất là nặng.
Nay lại bàn về câu chú "Giải Nghiệp": Thần chú này có công năng là kêu gọi những Hộ Pháp, hay là Chư Thiên đến hộ trì người tu hành.
Do vậy mà nó có những điều kiện như sau:
1. Người đọc phải đạt được tần số của Hộ Pháp hay Chư Thiên thì mới gọi được họ.
Bàn về chuyện "tận số" một tý xíu:
Chư Thiên thì ở ban tần: từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền.
Hộ Pháp, vì công việc đặc biệt của mình, nên tần số nó trải rộng hơn: Hộ Pháp có thể xuất hiện từ cõi rất là thấp (địa ngục), đến các cõi rất là cao (Chư Thiên).
Do vậy mà tu sĩ đọc lạng quạng (đọc trong tâm theo kiểu khi có, khi không) lâu ngày thì Hộ Pháp sẽ tới (Hộ Pháp tới là vì đã hứa với Chư Phật). Hiện tượng này được gọi là ... hên. Cho dể hiểu (chớ thật ra là do thiện nghiệp của mình).
Thì thử nghĩ Hộ Pháp thấy những gì?
Họ thấy mình tu hành thì ít mà lừa đảo thì nhiều: Phản ứng tất nhiên là Hộ Pháp sẽ quậy và làm cho mình khổ để chỉ với mục đích là tu hành cho đàng hoàng hơn.
Kết luận: Đọc thì đọc là chú Giải Nghiệp, nhưng vì không lo tu hành, nên Hộ Pháp quậy! Do đó mình bị khổ nảo.
Bây giờ lại bàn tới sự ảnh hưởng của Chư Thiên, khi niệm chú: Dĩ nhiên, đây là tu sĩ thứ dữ rồi. Đâu có phải là dể dàng đạt được trình độ Sơ Thiền đâu nè!
Một khi Chư Thiên tới thì hoàn cảnh ngon lành lắm.
Có nghiã là phước báu của hành giả được Kế toán trưởng là Chư Thiên lo: Nên nó trải dài ra và được chi dùng đều đều.
Cuộc đời không có hiện tượng chết đói, nhưng hể mà bị kẹt thì cũng thông lại liền. Cuộc đời có khi là mệt, nhưng không có khổ, và dĩ nhiên là không có giàu! Nhưng lại đầy đủ.
Đó là đặc tính của những tu sĩ đã được con mắt xanh của Chư Thiên chiếu cố.
Nhưng đừng có vì thế mà không thèm tu hành nữa thì Chư Thiên sẽ rũ Hộ Pháp tới, thế là tai hoạ!
Hai trường hợp trên được gọi là ... hên!
================================
Còn xui thì sẽ gặp Tha Hóa Tự Tại nó tới thì tiêu đời trai.
Tha Hoá có hai loại:
1. Loại thấp: Họ có được sự tự tại này là vì: Họ làm không công cho thiên hạ theo kiểu nô lệ chuyên nghiệp. Do sự hy sinh này mà họ ở tầng trời cao nhất trong Dục Giới. Nhưng họ lại không có ... thông minh gì cho lắm.
Nên khi mình tụng chú mà họ lại tới thì dĩ nhiên họ chận hết những phúc lợi của mình để biến mình thành Nô Lệ Chuyên Nghiệp để mà có thể... lên Thiên Đàn với Họ! Nhìn thì có lý, nhưng con đường đi này: Không phải ai cũng làm được!
2. Loại cao: Gọi là "Cao" là vì họ ... khôn hơn "loại thấp". Họ khôn như thế nào?
Khi mình tụng chú theo kiểu đọc trong tâm thì họ tới và đứng ngoài chờ ...
Họ kiên nhẫn chờ ... cho tới khi mình bịnh nặng.
Vì họ đã quen với tần số của mình rồi (qua thời gian đứng chờ) thì họ có thể thâm nhập vào giấc mơ của mình.
Họ đề nghị là:
Nếu mà tôn thờ họ thì họ sẽ làm cho mình hết bịnh, thành giàu sang, danh tiếng và có thể thành một giáo chủ.
Trong cơn tuyệt vọng thì ... bệnh nhân đành phải chấp nhận thôi!
Thế là Tha Hóa này là gôm bi hết tất cả phước báu của mình và cho mình xài một lần trong một kiếp này!
Hiện tượng bộc phát một sớm, một chiều: Giàu sang, danh tiếng, danh vọng, thiên hạ tung hô! Nhưng hết kiếp này thì tiêu đời trong một thời gian khá lâu. Vì bị phá sản tới tận gôc rể!
Kết luận về việc tụng chú (theo kiểu đọc trong tâm): Cho dù mình đọc chú "Giải Nghiệp" thì mình có thể đụng chừng đó vấn đề chính!
====================================
Còn biệt nghiệp thì khỏi nói: Nó rắc rối hơn nhiều.
Vì mình không thể thấy được tình hình của mình là:
Đã bị ác nghiệp nó đã vây bủa chưa? Hay là ... đang bị bủa vây?
Nếu mà nó đã vây bủa rồi! Thì khi mình tụng chú giải nghiệp thì họ càng ghét và càng làm mạnh tay hơn! Y như là bị nhốt và đã bỏ tù rồi mà còn kêu oan: Có mấy ai mà thèm nghe! Và giải quyết cho? Hay là họ sẽ cùm mình lại luôn! Theo kiểu cho mày chết luôn đi! Vào đây rồi mà còn bày đặc kêu oan!
Chuyện đời như vậy, thì chuyện Đạo cũng y chang!
Trích dẫn
,nhưng vì chú nói cn nghiệp nặng quá không thể tu mật ngay được mà phải tu TỊNH trước...kiến thức con còn nông cạn nếu có gì xin chú thông cho con nha....cám ơn chú nhiều lắm
Vì con đang đi xe đạp, nên chú chỉ cái đường vòng cho nó khỏe thân. Còn ai mà đi xe tăng thì chú chỉ cho cách băng rừng mà đi cho nó lẹ. Còn ai đi máy bay thì chú sẽ chỉ cái hướng mà đi cho nó sướng!
Hết
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 24, 2009, 11:51 AM
con cám ơn chú TIBU rất nhiều,con đã hiểu nhiều rồi chú ah...xin hỏi chú đang cư ngụ ở đâu vậy chú?TPHCM hay HÀN NỘI hoặc thành phố nào?con có thể đến gặp chú đươc không chú?
Chú Tibu không ở những chỗ đó.
Bạn cứ sống đẹp, tập hay thì sẽ gặp.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 24, 2009, 11:51 AM
con cám ơn chú TIBU rất nhiều,con đã hiểu nhiều rồi chú ah...xin hỏi chú đang cư ngụ ở đâu vậy chú?TPHCM hay HÀN NỘI hoặc thành phố nào?con có thể đến gặp chú đươc không chú?
Đọc bài này thì biết ổng đang ở đâu liền nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/hai-lua-1071
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 25, 2009, 12:00 PM
Chú TIBU cho con hỏi về vấn đề sức khỏe 1 tí.
Nếu con bị suy nhược cơ thể,thật sự không biết bị bệnh gì vì có đi khám bệnh bên tây y thì bác sĩ nói bị suy nhược thần kinh-còn bên đông y thì nói suy thận....nếu trường hợp con bị những bệnh như vậy thì con có thể tu học thành công không chú? mình tu học và hành theo PHẬT PHÁP mình có thể giải được nghiệp và từ đó co thể hết bịnh phải không chú....trong PHẬT PHÁP có vị Phật DƯỢC SƯ,với một lòng tin tưởng và thành tâm nguyện cầu Phật Dược Sư mình có hy vọng được hết bịnh đúng không chú...
con mong sự chỉ dạy của chú.
cám ơn chú nhiều lắm.
suy nghĩ như vầy mà lại ra lối thoát đây:
Đàng nào cũng chết, thà là chết ngon lành còn hơn là chết như thiên hạ! Nay mình có phương pháp rồi! Còn chờ gì nữa? Tối nay chết thì sao?
Bạn mà tập được Vạn Thắng Công thì hay lắm đó bạn.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 26, 2009, 04:32 AM
cám ơn HSTD.cho mình hỏi:vậy vừa tập QUÁN CHẤM ĐỎ vừa tập VẠN THẮNG CÔNG vậy HSTD?
nó có hai vấn đề:
1. để mà thoát chết theo kiểu chết trong Vô Minh: Pháp Môn tu hành
2. để mà tăng thêm thể lực thì nên siêng năng mà dợt Vạn Thắng Công.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254
Lúc đầu, thì đừng có áp dụng Om Ah Hùm là vì sức khỏe còn yếu dưới mức trung bình. Nên tập chiuê thứ nhất.
Áp dụng nó trong lúc này thì nó không có chuyển mà trái lại nó lại không được gì cả.
Ngoài trường hợp hành giả liều mình chơi đại:
Nói "liều mình" là chơi chết bỏ, là tập 24 trên 24 trong vòng một ngày.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 24, 2009, 11:22 AM
Còn xui thì sẽ gặp Tha Hóa Tự Tại nó tới thì tiêu đời trai.
Tha Hoá có hai loại:
1. Loại thấp: Họ có được sự tự tại này là vì: Họ làm không công cho thiên hạ theo kiểu nô lệ chuyên nghiệp. Do sự hy sinh này mà họ ở tầng trời cao nhất trong Dục Giới. Nhưng họ lại không có ... thông minh gì cho lắm.
Nên khi mình tụng chú mà họ lại tới thì dĩ nhiên họ chận hết những phúc lợi của mình để biến mình thành Nô Lệ Chuyên Nghiệp để mà có thể... lên Thiên Đàn với Họ! Nhìn thì có lý, nhưng con đường đi này: Không phải ai cũng làm được!
2. Loại cao: Gọi là "Cao" là vì họ ... khôn hơn "loại thấp". Họ khôn như thế nào?
Khi mình tụng chú theo kiểu đọc trong tâm thì họ tới và đứng ngoài chờ ...
Họ kiên nhẫn chờ ... cho tới khi mình bịnh nặng.
Vì họ đã quen với tần số của mình rồi (qua thời gian đứng chờ) thì họ có thể thâm nhập vào giấc mơ của mình.
Họ đề nghị là:
Nếu mà tôn thờ họ thì họ sẽ làm cho mình hết bịnh, thành giàu sang, danh tiếng và có thể thành một giáo chủ.
Trong cơn tuyệt vọng thì ... bệnh nhân đành phải chấp nhận thôi!
Thế là Tha Hóa này là gôm bi hết tất cả phước báu của mình và cho mình xài một lần trong một kiếp này!
Hiện tượng bộc phát một sớm, một chiều: Giàu sang, danh tiếng, danh vọng, thiên hạ tung hô! Nhưng hết kiếp này thì tiêu đời trong một thời gian khá lâu. Vì bị phá sản tới tận gôc rể!
Kết luận về việc tụng chú (theo kiểu đọc trong tâm): Cho dù mình đọc chú "Giải Nghiệp" thì mình có thể đụng chừng đó vấn đề chính!
Có thêm 1 đoạn nhỏ hstd xin ghi chú.
Đằng sau hậu trường có người hỏi: Có cái cách này sao chú và THTT làm được ?
Chú Tibu: Cái ngòi là Tha Hoá Tự Tại, Nó châm trước bằng những dân cò mồi của nó. Sau đó là tánh tham của mình nó tự chế chiêu những chiêu thức để dụ khị bà con nhẹ dạ. Những chiêu thức này tự động rút phước báu của mình. Do đó mà nó trở nên tệ hại như vậy!
xin chú TIBU cho con nói rõ thêm về 1 vấn đề này nữa:trước khi con có duyên được biết website HSTD,con có đi tìm hiểu nhiều về mật tông nhưng không dám thực hành vì sợ chưa được quán đảnh,tập không được tốt...cách đây 3 tuần con có đến chùa KHUÔNG VIỆT và được thượng tọa THÍCH THANH NGỌC truyền pháp DƯỢC SƯ và quán đảnh,chủ yếu lá cầu sám hối và trì chân ngôn DƯỢC SƯ...con xin hỏi chú là con có thể vừa tập QUÁN CHẤM ĐỎ vừa trì chú DƯỢC SƯ được không chú?
con có mong muốn là được tu học tốt về PHẬT PHÁP và tin tấn trên con đường tâm linh...mong sự chỉ bảo của chú rất nhiều.
NAM MO ĐẠI NHẬT NHƯ LAI.
Trích dẫn từ: tnt trên Th9 27, 2009, 09:27 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th9 27, 2009, 05:05 AM
Có thêm 1 đoạn nhỏ hstd xin ghi chú.
Đằng sau hậu trường có người hỏi: Có cái cách này sao chú và THTT làm được ?
Chú Tibu: Cái ngòi là Tha Hoá Tự Tại, Nó châm trước bằng những dân cò mồi của nó. Sau đó là tánh tham của mình nó tự chế chiêu những chiêu thức để dụ khị bà con nhẹ dạ. Những chiêu thức này tự động rút phước báu của mình. Do đó mà nó trở nên tệ hại như vậy!
Đây có giống như kiểu những nhà buôn bán cầu xin Thần tài để mua may bán đắt hay không huh chú ? hay là kiểu tự nhiên trúng số độc đắc ..Những cái " may mắn" đó có phải là đi từ phước đức hưũ lậu của mình chi ra không ?
Cầu xin theo kiểu thắp nhan rồi thôi thì, Thần Tài ít khi cang thiệp lắm, vì mình đâu có số điện thoại của ông này đâu ;D (Số điện thoại là ... tâm lực). Và tất nhiên, trúng số là tiền từ xả hội vào nhà mình! Có nghiã là mình đã làm cho xả hội chừng đó tiền, thì nay xả hội trả lại mình. Do vậy, ăn cơm nhà vát ngà voi! có cái lợi như vậy đó. Nhưng không ai biết cả.
Hết
Trích dẫnCầu xin theo kiểu thắp nhan rồi thôi thì, Thần Tài ít khi cang thiệp lắm, vì mình đâu có số điện thoại của ông này đâu ;D (Số điện thoại là ... tâm lực). Và tất nhiên, trúng số là tiền từ xả hội vào nhà mình! Có nghiã là mình đã làm cho xả hội chừng đó tiền, thì nay xả hội trả lại mình. Do vậy, ăn cơm nhà vát ngà voi! có cái lợi như vậy đó. Nhưng không ai biết cả.
Hết
Zị chắc con làm siêng làm chuyện " bao đồng: ăn cơm nhà đi vác ngà voi" nhiều thêm tí nữa qúa !hihi
Gửi chú TIBU
Con cám ơn chú .vì thượng tọa THÍCH THANH NGỌC đã đi singapore nên con chưa hỏi thầy được ,khi nào con gặp thầy và xin ý kiến thầy được con sẽ báo với chú,nếu TT.TT NGỌC cho phép con xin chú chỉ con huân tu trên con đường chánh pháp nha chú. kính chúc sức khỏe chú.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th9 28, 2009, 11:34 AM
Gửi chú TIBU
Con cám ơn chú .vì thượng tọa THÍCH THANH NGỌC đã đi singapore nên con chưa hỏi thầy được ,khi nào con gặp thầy và xin ý kiến thầy được con sẽ báo với chú,nếu TT.TT NGỌC cho phép con xin chú chỉ con huân tu trên con đường chánh pháp nha chú. kính chúc sức khỏe chú.
Hihi,Đọc bài của uocmo thấy giống tâm trạng ngày xưa quá nên có vài hàng kể cái kinh nghiệm của mình cho uocmo .Cái cách hay nhất là mình cứ thử các mặt Hàng và khoan hãy hỏi các chủ tiệm. Sau đó uocmo sẽ thấy hàng nào tốt xấu thế nào ,có hợp với mình không rồi hãy quyết định mua .
Mình cũng đã thử chẳng thiếu thứ gì ngoại trừ Ngãi nghệ . Riêng cái pháp môn "Đàng trước mặt" thật là thù thắng đó uocmo à. Bà xã mình xưa kia chưa lúc nào ngồi được tới 10 phút. Nay chỉ trong vòng một tháng đã ngồi trên 2 tiếng không có gì là cực khổ cả ,ít nhất cũng trên 1 tiếng . Dĩ nhiên mình không nói đến cái chất lượng bên trong như thế nào,nhưng thực tình mà nói ngồi thiền với những phương pháp khác mà được 1 tiếng là mừng hết lớn rồi!Nhưng không sâu và an lạc như cách này!
Cái mà quan trọng nữa là sau đó mình không còn thắc mắc,tò mò các pháp môn khác nữa...chỉ còn cái siêng hay không siêng nữa mà thôi .
Vài hàng tâm sự ,mong là giúp ích đươc uocmo chút nào hay chút ấy!
thân.
catha
Con đã hỏi ý kiến và xin phép thầy con về việc được tu tập phương pháp niệm PHẬT quán chấm đỏ,thầy con cho phép vì tất cả đều là Phật Pháp...chú TIBU ơi vậy con có thể được chú chỉ dạy tu tập không ạ?
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 10, 2009, 04:38 AM
Con đã hỏi ý kiến và xin phép thầy con về việc được tu tập phương pháp niệm PHẬT quán chấm đỏ,thầy con cho phép vì tất cả đều là Phật Pháp...chú TIBU ơi vậy con có thể được chú chỉ dạy tu tập không ạ?
100% không còn gì trở ngại. Trên nguyên tắc của lubu là: ông mà chịu chơi với tui thì tui sẽ chơi hết mình với ông ;D ;D ;D mọi thắc mắc của con chú sẽ cố gắng mà tìm cho ra câu trả lời.
Hết
Con cám ơn chú nhiều lắm-vậy con sẽ bắt đầu tu tập như chú đã hướng dẫn lúc ban đầu chú he...NIỆM PHẬT QUÁN CHẤM ĐỎ và tập thêm VẠN THẮNG CÔNG.
Chúc sức khỏe chú TIBU.
chú TIBU ơi!
con vừa tập niệm PHẬT quán chấm đỏ vừa CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT được không chú?
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 10, 2009, 08:26 PM
chú TIBU ơi!
con vừa tập niệm PHẬT quán chấm đỏ vừa CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT được không chú?
Đâu có phải ai cũng vậy đâu? Trang bị như vậy là dầy đử rồi! Đừng có làm gì thêm "cho chắc ăn nưa cả"! Nếu mà phải thêm cái gì thì đã thông báo ngay từ đầu rồi. ;D Cứ vậy mà đi thôi, đừng có chế với độ, nó vưà nặng mà chính nó lại cản trở cho mình nữa.
Nhớ đó nghe, đừng có làm gì thêm nữa đó nghe.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 10, 2009, 10:31 PM
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 10, 2009, 08:26 PM
chú TIBU ơi!
con vừa tập niệm PHẬT quán chấm đỏ vừa CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT được không chú?
Đâu có phải ai cũng vậy đâu? Trang bị như vậy là dầy đử rồi! Đừng có làm gì thêm "cho chắc ăn nưa cả"! Nếu mà phải thêm cái gì thì đã thông báo ngay từ đầu rồi. ;D Cứ vậy mà đi thôi, đừng có chế với độ, nó vưà nặng mà chính nó lại cản trở cho mình nữa.
Nhớ đó nghe, đừng có làm gì thêm nữa đó nghe.
Hết
Con ké chổ này ạ!
Con đọc mấy bài trước thấy mấy đại huynh có nói và vì thấy Mẹ con bệnh tùm lum nên con có khuyên Mẹ vừa niệm-quán + CẦU SÁM HỐI nữa.
Vậy "Cầu Sám Hối" có tính phổ thông không Chú? Khi nào mình khuyên nên áp dụng? Nhờ Chú chỉ rõ cho con!
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th10 11, 2009, 06:09 AM
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 10, 2009, 08:26 PM
chú TIBU ơi!
con vừa tập niệm PHẬT quán chấm đỏ vừa CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MAHA TÁT được không chú?
Con ké chổ này ạ!
Con đọc mấy bài trước thấy mấy đại huynh có nói và vì thấy Mẹ con bệnh tùm lum nên con có khuyên Mẹ vừa niệm-quán + CẦU SÁM HỐI nữa.
Vậy "Cầu Sám Hối" có tính phổ thông không Chú? Khi nào mình khuyên nên áp dụng? Nhờ Chú chỉ rõ cho con!
Trình độ của cukhaisung nó mạnh hơn là trình độ của Mẹ. cukhoaisung hồi hướng thì Mẹ được nhiều hơn. Vã lại cho Mẹ niệm Phật và quán cho ra cái chấm đỏ thì Mẹ cũng đà mệt rồi. Nên Mẹ mà tập thêm một cái gì nữa vì tâm lực nó đã đừ rồi nên sức chuyển lại không được bao nhiêu.
Sinh rồi Lảo rồi tới Bệnh mà! Tất nhiên, "Bệnh sẽ là thảm hoạ" nêu không có ai tu hành đúng cách trong nhà. Ngược lại, nó chỉ là tiến trình tự nhiên, khi trong nhà có người đang tin tấn tu hành. Rồi người này lại để ý đến Đại ÂN Nhân của mình thì lại quá dúng pháp nên ... Hộ Pháp hay là Chư Thiên cũng ... mến lây.
Cảm giác là: Mẹ bịnh nhưng tâm mình lại bình tỉnh.
Bây gìơ lại bàn về câu niệm bất hủ này:
Câu niệm là phổ thông trong trường hợp mình đọc với sự hiểu biết: Mình là tử tội, đã làm nhiều chuyện tày trời.
Câu niệm sẽ không là phổ thông trong trường hợp mình đụng Thiên Ma.
Là vì đụng Thiên Ma là mình đã là Tứ Thiền Hữu Sắc và đã có thần thông.
Do đó câu niệm này lại là dùng đòn tâm lý để làm cho Thiên Ma hiểu lầm là mình không hiểu gì về trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc. (Tứ Thiền Hữu Sắc và có thần thông thì tai qua nạn khỏi ngay cả trường hợp ... Hoại Kiếp! Có nghĩa là Vù Trụ nó tiêu. Lúc này thì Sơ Thiền tiêu do động đất! Nhị Thiền tiêu do nạn lửa! và Tam Thiền tiêu là do bảo táp! Còn Tứ Thiền thì không việc gì!).
Và dùng chiêu "Lải nhải như bà già" thì Thiên Ma mất kiên nhẫn nên nó lui.
Và nó lui là mình dọt hihihihi.
Hết
TB: Tuy nhiên, chỉ áp dụng câu trên (ở tình trạng Phổ Thông)dưới sự giám sát của người chỉ đường.
Nếu không thì đời sẽ ảm đạm và nặng nề lắm. Có nghiã là dùng lố liều lượng thì nó làm cho mình lờ đờ luôn!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 11, 2009, 01:28 PM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th10 11, 2009, 06:09 AM
Con ké chổ này ạ!
Con đọc mấy bài trước thấy mấy đại huynh có nói và vì thấy Mẹ con bệnh tùm lum nên con có khuyên Mẹ vừa niệm-quán + CẦU SÁM HỐI nữa.
Vậy "Cầu Sám Hối" có tính phổ thông không Chú? Khi nào mình khuyên nên áp dụng? Nhờ Chú chỉ rõ cho con!
Trích dẫnTrình độ của cukhaisung nó mạnh hơn là trình độ của Mẹ. cukhoaisung hồi hướng thì Mẹ được nhiều hơn. Vã lại cho Mẹ niệm Phật và quán cho ra cái chấm đỏ thì Mẹ cũng đà mệt rồi. Nên Mẹ mà tập thêm một cái gì nữa vì tâm lực nó đã đừ rồi nên sức chuyển lại không được bao nhiêu.
Mẹ con chỉ bệnh yếu thôi chứ tu tập còn ..chiến đấu hơn con nữa đó Chú. Có lần Mẹ con trong giai đoạn bệnh khá nặng rồi mà cố ngồi thiền suốt nhiều giờ, người ướt như tắm luôn. Còn con thì hay ..nổi chứng khiến bà lo 'niệm Phật hồi hướng cho nó quá tai' (lời của Mẹ)
Trích dẫn... trường hợp mình đụng Thiên Ma.
Cái này là gải trước khi ngứa :D
Con không muốn đi quá xa, nhưng là vì trước đây có thân cận với một tu sĩ xuất gia tu thiền rồi cũng toan tính này nọ trong việc phát triển tu học và gặp nhiều khó khăn (người đời thường có câu "nói trước bước không tới" mà) Và như thế thì Ngài hay liên hệ đến việc bị Thiên Ma (TM) phá và bày cách ...lừa họ ;D; chẳng hạn khi muốn làm gì mình nói không làm rồi lại làm và ngược lại, tức là tạo sự bất ngờ để TM không kịp trở tay ;D. Con không thấy có chút gì ổn ở đây cả mà chỉ là hành động tự lừa chính mình bởi TM nếu muốn họ có thể đọc được tư tưởng của mình rất là dễ dàng và chuyện gì muốn làm, dù đời hay đạo, mà không có sự tính trước chứ?!! Mình đâu có nhanh hơn họ được, con nghĩ ngay cả việc chiêu cảm TM cũng không phải dễ nữa là ::)
Do vậy mà con muốn hỏi là ở chừng mực nào thì mình mới chiêu cảm TM, trong tu tập (thì Chú có nói rồi) còn trong việc hành đạo của người tu sĩ? Và cách thức đối phó ra sao? Làm sao nhận diện được TM? (Ngài có nói là TM khi nhìn vào thì mắt họ có tia!)
Con làm phiền Chú nhiều quá!
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th10 12, 2009, 02:42 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 11, 2009, 01:28 PM
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th10 11, 2009, 06:09 AM
Con ké chổ này ạ!
Con đọc mấy bài trước thấy mấy đại huynh có nói và vì thấy Mẹ con bệnh tùm lum nên con có khuyên Mẹ vừa niệm-quán + CẦU SÁM HỐI nữa.
Vậy "Cầu Sám Hối" có tính phổ thông không Chú? Khi nào mình khuyên nên áp dụng? Nhờ Chú chỉ rõ cho con!
Trích dẫnTrình độ của cukhaisung nó mạnh hơn là trình độ của Mẹ. cukhoaisung hồi hướng thì Mẹ được nhiều hơn. Vã lại cho Mẹ niệm Phật và quán cho ra cái chấm đỏ thì Mẹ cũng đà mệt rồi. Nên Mẹ mà tập thêm một cái gì nữa vì tâm lực nó đã đừ rồi nên sức chuyển lại không được bao nhiêu.
Mẹ con chỉ bệnh yếu thôi chứ tu tập còn ..chiến đấu hơn con nữa đó Chú. Có lần Mẹ con trong giai đoạn bệnh khá nặng rồi mà cố ngồi thiền suốt nhiều giờ, người ướt như tắm luôn. Còn con thì hay ..nổi chứng khiến bà lo 'niệm Phật hồi hướng cho nó quá tai' (lời của Mẹ)
Trích dẫn... trường hợp mình đụng Thiên Ma.
Cái này là gải trước khi ngứa :D
Con không muốn đi quá xa, nhưng là vì trước đây có thân cận với một tu sĩ xuất gia tu thiền rồi cũng toan tính này nọ trong việc phát triển tu học và gặp nhiều khó khăn (người đời thường có câu "nói trước bước không tới" mà) Và như thế thì Ngài hay liên hệ đến việc bị Thiên Ma (TM) phá và bày cách ...lừa họ ;D; chẳng hạn khi muốn làm gì mình nói không làm rồi lại làm và ngược lại, tức là tạo sự bất ngờ để TM không kịp trở tay ;D. Con không thấy có chút gì ổn ở đây cả mà chỉ là hành động tự lừa chính mình bởi TM nếu muốn họ có thể đọc được tư tưởng của mình rất là dễ dàng và chuyện gì muốn làm, dù đời hay đạo, mà không có sự tính trước chứ?!! Mình đâu có nhanh hơn họ được, con nghĩ ngay cả việc chiêu cảm TM cũng không phải dễ nữa là ::)
Do vậy mà con muốn hỏi là ở chừng mực nào thì mình mới chiêu cảm TM, trong tu tập (thì Chú có nói rồi) còn trong việc hành đạo của người tu sĩ? Và cách thức đối phó ra sao? Làm sao nhận diện được TM? (Ngài có nói là TM khi nhìn vào thì mắt họ có tia!)
Con làm phiền Chú nhiều quá!
Thiên Ma là mình phải biết tâm lý của nó và mình lừa đúng cách thì nó mới chán mà nó đi. Chớ cái gì mình có thì nó cũng có. Nên khó mà chơi được nó lắm.
Từ hồi tập tểnh tu hành thì khi sám hối thì cái tâm của mình nó vào cái tư thế sám hối rất là nhiêu lần. Và phản ứng của mình là hể gặp rắc rối là sám hối.
Sau này, khi sám hối thì mình đưa cái lương tâm ra mà sám hối. Công thức này mình làm cả triệu lần nên khi sám hối ở Tứ Thiền thì cái tâm nó làm đúng ghê lắm.
Do đó cho nên, mình nhập vai và sám hối ngay ở chỗ ... không có ai làm chuyện này!
Thiên Ma, do hiểu rõ rằng ở Tứ Thiền mà có thần thông thì thảm họa "Hoại Kiếp" mà có xảy ra thì cũng không sao, nên có bao giờ Thiên Ma sám hối đâu?
Nay là thấy mình lải nhải sám hối. Nên nản chí mà đi: Ai làm chiêu này đều kể lại là Thiên Ma nhìn hành giả bằng nữa con mắt rồi biến mất ;D ;D ;D.
Về nét đẹp thì ở Trái Đất cũng có tổ chức thi coi ai là người đẹp nhất. Tuy nhiên, cũng có người không có đi thi mà còn đẹp tàn bạo hơn những người được bầu là ... đẹp nhất này. Bây giờ, lấy người đẹp tàn bạo này đem đứng cạnh Thiên Ma thì mình sè thấy người này y như là "con khỉ chết cháy".
Định nghiã lại nè:
Thiên Ma là tu sĩ tới Tứ Thiền vì hiểu rằng Hoại Kiếp có xảy thì thì mình cũng là an toàn nên những tu sĩ này không cần tu tới Niết Bàn. Nên những tu sĩ Phật Giáo nào mà khi tu tới trình độ: Tứ Thiền Hữu Sắc và có ý đồ ... "Vượt Pháp" ở đây là đi trái với quan niệm của họ, nên họ xuất hiện và ... hỏi giấy!
Hết
chú TIBU ơi,con tập quán chấm đỏ,hiện giờ vẫn chưa quán ra nhưng 2 mắt hơi bị nhức và hơi nặng ngay giữa trán chú ah.vậy có sao không chú?
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 13, 2009, 07:24 PM
chú TIBU ơi,con tập quán chấm đỏ,hiện giờ vẫn chưa quán ra nhưng 2 mắt hơi bị nhức và hơi nặng ngay giữa trán chú ah.vậy có sao không chú?
Hstd xin chen vô ở đây nghe.
Trình độ của bạn dư sức làm cái này.
Bạn nhắm mắt lại và tác ý đến mẹ bạn chẳng hạn. Thì bạn thấy ngay khuôn mặt của cụ chớ gì.
Cái Thấy này so với cái Thấy khi bạn mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt thật của cụ là khoảng từ 30 đến 70% là nhiều nhất. Nhắm mắt và thấy cái chấm Đỏ cũng như vậy. Và nó tùy theo sức tập mà độ rõ ràng và sức sáng ít hay nhiều.
Nếu bạn không có cái khái niệm gì về cái chấm đỏ thì nó giống như cái đèn đỏ giao thông ngay ngã tư đường vậy nhưng chỉ nhỏ cở 5mm đến 3 phân đường kính tùy theo sức tập. Có người cũng có thể thấy nó cỡ như đầu kim. Nhưng quan trọng là bạn lựa cái kích cỡ nào mà khi tập bạn có thể thấy nó thoải mái nhất.
Còn nhức và nặng ngay ở giữa trán là do:
- bạn chưa quen
- và bạn tập năng nỗ quá
Và nhớ là giử cái Thấy ngang với tầm nhìn, khoảng cái với tay. Không dương lên mà cũng nhìn xuống. Rồi bạn giảm tốc độ lại. Từ 100 cây số/giờ xuống còn 30 thôi Khi đã nhuần nhuyển bạn có thể tăng hay giảm trong 1 buổi tập trong giới hạn từ 30 – 100 cây số/giờ này. Tăng, giảm, tăng, giảm ... hay chỉ giử ở 1 mức độ vừa phải suốt cả buổi tập.
Đọc cái này xong là bạn làm được liền, phải không.
Chào HSTD ,
Trích dẫnRồi bạn giảm tốc độ lại. Từ 100 cây số/giờ xuống còn 30 thôi Khi đã nhuần nhuyển bạn có thể tăng hay giảm trong 1 buổi tập trong giới hạn từ 30 – 100 cây số/giờ này. Tăng, giảm, tăng, giảm ... hay chỉ giử ở 1 mức độ vừa phải suốt cả buổi tập.
Ngồi thiền mà sao có tốc độ vậy ? Hay là BY lại không hiểu chữ nữa rồi ?
Cám ơn HSTD giải thích dùm .
BY .
Trích dẫn từ: BY trên Th10 13, 2009, 09:35 PM
Ngồi thiền mà sao có tốc độ vậy ? Hay là BY lại không hiểu chữ nữa rồi ?
BY .
Dạ.
Một đằng là Cỡi Ngựa Xem Hoa.
Một Đằng là:
Ngựa phi, ngựa phi đường xa
Tiến trên đường cát trắng trắng xóa ...
... Ngựa phi, ngựa phi đường xa. Ngựa phi đường xa ...
Cô vào đây để nghe nó phi nghe ;D :
http://www.youtube.com/watch?v=wWyz3k0LYhg
cám ơn HSTD nhiều lắm,hy vong mình sẽ tin tấn trong con đường tu tập.
ADIDA phật
xin chú TIBU cho con hỏi.trong thời gian con tập quán chấm đỏ con có thể đọc kinh phật không chú?nếu được thì bắt đầu bằng kinh nào vậy chú?cám ơn chú
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 14, 2009, 04:14 AM
xin chú TIBU cho con hỏi.trong thời gian con tập quán chấm đỏ con có thể đọc kinh phật không chú?nếu được thì bắt đầu bằng kinh nào vậy chú?cám ơn chú
Kinh này thì hay:
http://www.quangduc.com/tinhdo/17kinhquanphatvoluong.html
Không có thể nào áp đặt vào cho từng cá nhân được, nhưng cũng là những khái niệm:
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/170biancuocdoi.html
Hai chương đầu là đặc sắc:
http://www.tamlinh.net/coi-sang/trovetucoisang.html đặc
Nghiệp mà nói như vậy thì mới là hay nè:
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp18.htm
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 19, 2009, 08:02 AM
chú TIBU ơi,con đang bi đau mắt,trong thời gian này mình nghĩ tập được phải ko chú,nhắm mắt lại rất là đau chú ah.
được, con tự nhiên, hể mà khó chịu thì cứ nghỉ mệt.
chú TIBU ơi!
không biết phải do nghiệp chướng của con nhiều quá hay sao mà con quán chấm đỏ hoài không được chú à?!
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 25, 2009, 04:44 AM
chú TIBU ơi!
không biết phải do nghiệp chướng của con nhiều quá hay sao mà con quán chấm đỏ hoài không được chú à?!
Con làm ăn ra làm sao mà nó không ra! Nói chơi cho vui chớ, có người 20 năm nay đề mục mới ra có một hai giây mà thôi. Cái đáng phục là cô này vẫn cứ tập! Cô bé hành xóm của chú đây có hai đứa con là Nhí tập 12 năm mới ra chấm đỏ có mấy giây mà thôi.
Thông thường là khi tập thì nó sẽ làm cho mình biết là mình đang cần cái gì, cái gì nên bỏ, cái gì nên vung trồng ...
Hết
chú TIBU cho con hỏi:con tập trung quán chấm đỏ có biểu hiện 2 bên thái dương của con bị nặng nặng,như vậy là sao hả chú?cám ơn chú
chú TIBU ơi.con có thể để cây nhang trước mặt tập trung nhín chấm đỏ rồi sau đó nhắm mắt lại quán chấm đỏ của cây nhang được không chú?vì con quán chấm đỏ hoái không dược nên con nghĩ cách đó.nếu có gì sai chú đừng la con nha.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th10 29, 2009, 08:20 PM
chú TIBU cho con hỏi:con tập trung quán chấm đỏ có biểu hiện 2 bên thái dương của con bị nặng nặng,như vậy là sao hả chú?cám ơn chú
Ông bà có nói trong các sách chữa bệnh: "Y tức là Ý". Câu nói ngắn gọn này đã được nhiều nhà luyện "Nội Công" áp dụng triệt để trong vấn đề luyện tập này nọ, và nhận thấy rằng: Hể mà ý ở đâu thì máu lại tụ về đó (nhiều hơn) và vì vậy mà có danh từ kép: "Khí Huyết".
Tu tập cũng không ngoài cách này.
Có nghiã là khi tập trung tư tưởng vào một đề mục ngang với tầm nhìn và ngay đằng trước mặt thì do sự tập trung này mà Ý biến thành Khí và ... Khí nó tự tụ lên đầu và vì Khí ở đâu thì Huyết ở đó. Nên con có cảm giác nằng nặng ở hai thái dương.
Kinh nghiệm:
Hể mà thấy không khó chiụ thì cứ tập với vận tốc đó.
Hể mà thấy nó có mòi nặng hơn lên thì
cách 1 ngày, tập một ngày.
Nó mà đau: Thì nên nghỉ một, hai tuần rồi tập lại rất là từ tốn.
Kinh Điển:
Trong các sách về Vi Diệu Pháp có nhắc đến tình trạng gọi là "Cận Định" với những định nghiã khô khan về những cái gọi là "Nimita":
Học giả đọc có thuộc cuốn sách đó cũng không biết được là:
Trên thực tế:
"Cận Định" diễn tả tình trạng tập trung tư tưởng nhiều hơn người thường.
Khi hiện tượng này xảy ra: Thì trên thân thể có những biểu hiện như là cảm giác, ánh sáng, thân thể giao động ...
Cảm giác: Y như là con đang bị nằng nặng đây nè!
Những biểu hiện trên đều có ba tính cách:
1.
Bất Ngờ, không báo trước: y như là con đang tập mà tự nhiên nó nằng nặng.
2.
Không thể tự làm y chang lại lần thứ hai: Con bị nó nằng nặng là tự nó chớ con không thể nào làm cho nó nằng nặng theo ý con muốn được.
3.
Ngoài chương trình tu học: Cái này thì rất là rõ, con thì làm chuyện này ... còn nó thì cứ nằng nặng. Và cái cảm giác này nó tự xuất hiện và nằm ngoài chương trình tu tập.
Tóm lại: Con đang ở tình trạng "Cận Định". Và đây là bình thường (nếu nó không có khó chịu như là đau, hay là nặng quá ...). Và nếu mà nó lại nặng qúa, hay là đau quá thì con nên ngừng tập cách nhật, hay là cách tuần ...
Hết
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 01, 2009, 02:58 AM
chú TIBU ơi.con có thể để cây nhang trước mặt tập trung nhín chấm đỏ rồi sau đó nhắm mắt lại quán chấm đỏ của cây nhang được không chú?vì con quán chấm đỏ hoái không dược nên con nghĩ cách đó.nếu có gì sai chú đừng la con nha.
Không, nếu con chỉ mồi nó vài giây (có nghiã là trong phòng tối, con mở mắt nhìn và chấm đỏ của cây nhan trong vòng vài giây, và sau đó là nhắm mắt 100% rồi cố mà vẽ cho nó ra).
Còn nó sẽ dẫn con qua hướng tu hành khác nếu con nhìn như là thôi miên vào cái đốm nhan này trong vòng vài phút cho tới cả cây nhan.
Tất nhiên là con không nên tập theo cách là thôi miên nhìn vào đốm nhan. Mà chỉ là ... mồi nó trong vài giây mà thôi.
Hết
cám ơn chú.con hiểu rồi.chúc sức khỏe chú.
chú cho con ho3u:trong luc mỉnh bị cảm hay bị dau dạ dày mình tập có dược không chú?
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 04, 2009, 03:27 AM
chú cho con ho3u:trong luc mỉnh bị cảm hay bị dau dạ dày mình tập có dược không chú?
Câu hỏi vậy mà lại hay ;D Khi mình khỏe mà tập, do tinh khí thần nó đầy đủ và ổn định, nên việc tập này nó qua phần "tiến tu". Khi mình bệnh mà tập thử thì y như là "Hát Karaoke" vậy. Có nghiã là Hát thử coi mình có được y như là ca sĩ chưa.
Hát Karaoke là như vậy!
Thì tu trong lúc bị đau nó cũng na ná như là tu trong khi gần chết. Do đó mà mình cũng thử sức của mình coi ... khi sắp dọn nhà thì ... mình được tý xíu gì không? hihihi
Kinh nghiệm của chú là: Cái sức "Định tâm" của Tứ Thiền Hữu Sắc nó mạnh ghê lắm! Do đó mà hiện tượng "Dưỡng Sinh" của những tu sĩ này rất là mạnh. Định lực mà mạnh thì ít bị bịnh.
Còn khi mới tu thì bịnh nó lôi mình về lại cái cảm giác bị đau.
Hồi chú tập xuất hồn thử chơi cho vui, khi chú đau bên trái: Chú thấy linh hồn nó bay về hướng trái híhi và chẳng đi đâu được cả ;D Có khi nó cũng ra khỏi thân thể nhưng nó bị cơn đau níu kéo lại và linh hồn bị quăng một cái đụi xuống nền nhà hihihihi ;D Linh hồn bị đau y như thân thể nên trong trường hợp này nó lại chẳng đi đâu được ;D ;D ;D
Thông thường thì chữa bệnh trước cái đã. Sau đó thì tập tiếp.
Còn bị nặng thì chơi luôn, cho nó chết luôn!
Những lần chú bị chết (trong kiếp này) thì ... khi chẳng để ý gì tới thể xác: Nó đi ngon lành lắm!
Hết
chú ơi:tối qua con tập trung dược 1 lúc thì thấy có những chấm đỏ hình trái tim-hình ngôi sao nhưng dược 1 lúc thì bị đám mây trắng che đi và thời gian sau đó toàn là mây trắng,sau đó con nghĩ tập (lúc đó là 1 giờ sáng) và đến 3g30 sáng con lại tập tiếp hoàn toàn không có ngủ,mới đầu con cũng thấy được những chấm đỏ kỳ này là hình tam giác rồi được 1 lúc thì cũng bị mây trắng che phủ...thưa chú hiện tượng đó là sao hả chú?
và cho con hỏi thêm là hiện tượng tối qua hoàn toàn không ngủ có liên quan gì đến việc tập không chú?
cám ơn chú nhiều.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 04, 2009, 08:58 PM
chú ơi:tối qua con tập trung dược 1 lúc thì thấy có những chấm đỏ hình trái tim-hình ngôi sao nhưng dược 1 lúc thì bị đám mây trắng che đi và thời gian sau đó toàn là mây trắng,sau đó con nghĩ tập (lúc đó là 1 giờ sáng) và đến 3g30 sáng con lại tập tiếp hoàn toàn không có ngủ,mới đầu con cũng thấy được những chấm đỏ kỳ này là hình tam giác rồi được 1 lúc thì cũng bị mây trắng che phủ...thưa chú hiện tượng đó là sao hả chú?
và cho con hỏi thêm là hiện tượng tối qua hoàn toàn không ngủ có liên quan gì đến việc tập không chú?
cám ơn chú nhiều.
Trời! Trời! Tập vừa vừa thôi! Để dây thần kinh nó theo kịp cái đã!
Nó ra hình này, hình nọ và gần với đề mục của mình là mình vào "Cận Định" rồi đó: Sự tập trung đang mạnh hơn người chưa tu tập. Những hình ảnh xuất hiện với ba đặc tính:
1. Bất Ngờ, không báo trước
2. Không thể lập lại y chang lần thứ hai.
3. Ngoaì chương trình tu tập
Còn cái cảm giác không ngủ là mình hăng máu quá nên máu nó lên đầu nhiều quá nên mình tỉnh vì dư dưỡng khí (oxy).
Nguyên tắc là tập từ từ để dây thần kinh nó cũng cố thì sau này mình có hành hạ nó thì nó vẫn còn được. Nếu không thì mình sẽ đau đầu. Và đây lại là một trở ngại mà tibu cố gắng tránh.
Hết
con cám ơn chú nhiều lắm.chúc sức khỏe chú nhé.con sẽ điều chỉnh lại chú ạ. :D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 04, 2009, 10:34 PM
Nguyên tắc là tập từ từ để dây thần kinh nó cũng cố thì sau này mình có hành hạ nó thì nó vẫn còn được. Nếu không thì mình sẽ đau đầu. Và đây lại là một trở ngại mà tibu cố gắng tránh.
Hết
Chú ơi! Chú giải thích thêm cho con chổ này.
Khi nào thì mình biết là dây thần kinh đã đủ cứng cáp để có thể tập ..thoả thích ạ? ;D (Mẹ cũng có hỏi con câu này)
Lotusviet cũng bị rối ở chổ làm sao phân biết mình bị cao huyết áp và bị đau đầu do tập ?
Trích dẫn từ: củkhoaisùng trên Th11 06, 2009, 04:37 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 04, 2009, 10:34 PM
Nguyên tắc là tập từ từ để dây thần kinh nó cũng cố thì sau này mình có hành hạ nó thì nó vẫn còn được. Nếu không thì mình sẽ đau đầu. Và đây lại là một trở ngại mà tibu cố gắng tránh.
Hết
củkhoaisùng: Chú ơi! Chú giải thích thêm cho con chổ này.
Khi nào thì mình biết là dây thần kinh đã đủ cứng cáp để có thể tập ..thoả thích ạ? ;D (Mẹ cũng có hỏi con câu này)
Câu hỏi này lại hay à! ;D ;D ;D
Triệu chứng đầu tiên, (mỗi số là mỗi trình độ từ thấp đến cao) là:
1. Chưa tập mà nó đã vui và nhẹ nhàn, lân lân rồi.
2. Tập thì đề mục hiện ra với dạng hình nỗi, nó ổn định, ánh sáng đều và mạnh dần lên.
3. Cũng chừng đó thời gian: (20 phút) mà khi không tập nữa, thì có cảm giác là chỉ có 70% công lực mà thôi.
Lúc này là chưa có bằng Nhí, nhưng tương đương với Nhí trong những bài tập trung bình khó ;D ;D ;D
Hết
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 06, 2009, 04:47 AM
Lotusviet cũng bị rối ở chổ làm sao phân biết mình bị cao huyết áp và bị đau đầu do tập ?
Do áp huyết thì có thê cảm nhận cái cảm giác sau đây, (các số là từ nhẹ đến cao):
1. Cảm giác bị như bị chao đi một tý.
2. Cảm giác (dựa vào tiếng ý ý trong lỗ tai: Bên Phải nhiều hơn bên Trái), khi từ quay đầu qua bên trái và cứ quay cho tới hết cỡ thì tiếng ý ý này nó thay đổi cường độ: nó kêu mạnh hơn. (theo kiểu: iiii í ííííí ýýýýýýý)
3. Chóng mặt.
4. Chỉ trừ khi ngộ đạo là chiụ thua hehehe hai cái giống nhau. Nhưng có mòi như cái chóng mặt của Ngộ Đạo nó nặng nề hơn. hehehe
Hết
chú TIBU cho con hỏi tí xíu:
1-tối qua con tập niệm phật quán chấm đỏ con có cảm nhận chắc chắn 100% ngay huyệt bách hội giữa đĩnh đầu con nó xoáy xoáy rồi 1 lát nữa là ở giữa trán cũng vậy chú ạ,như vậy hiện tượng đó là sao hả chú?
2-mình tập pháp môn tịnh độ như vậy có phải trả nghiệp không chú sao dạo này con cứ bịnh hoài,hết bịnh viêm dạ dày cấp đến viêm hang vị bao tử?
chúc sức khỏe chú.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 07, 2009, 04:58 AM
chú TIBU cho con hỏi tí xíu:
1-tối qua con tập niệm phật quán chấm đỏ con có cảm nhận chắc chắn 100% ngay huyệt bách hội giữa đĩnh đầu con nó xoáy xoáy rồi 1 lát nữa là ở giữa trán cũng vậy chú ạ,như vậy hiện tượng đó là sao hả chú?
Cận Định đó. Kinh nghiệm: Nên chú ý vào đề mục nhiều hơn nữa, bằng cách: mở mắt nhìn ra ngay đằng trước mặt, sau đó là nhìn vào một điểm. Và sau đó là nhắm mắt lại và ... đem cái cảm giác nhìn đằng trước mặt vưà có được đó mà vẽ đề mục. Làm như vậy vài lần thì nó hết đi nhiều lắm.
Trích dẫn
2-mình tập pháp môn tịnh độ như vậy có phải trả nghiệp không chú sao dạo này con cứ bịnh hoài,hết bịnh viêm dạ dày cấp đến viêm hang vị bao tử?
chúc sức khỏe chú.
Thânh thể nó bịnh là nó cứ bệnh chơ không có chuyện tập mà nó sinh ra. Chỉ khi nào mình chỉ đường cho người ta tu hành thì lúc đó mình mới bị te tua, iả mữa, ra máu, mất máu, lùng bùng tướng sĩ heheheh nhưng đã lắm lận ::)
Hết
chú cho con hỏi về công năng trị bịnh của VTC? con biết là VTC có trị được bịnh thận,nhưng chú ơi nó trị được tất cả bịnh thận không chú?chẵn hạn như thận suy có phục hồi được không chú?vì con thấy mình tập xoay qua xoay lại thì như vậy nguyên lý nào phục hồi được nguyên khí đã bị suy hả chú? con cám ơn chú.
NAMO AMITAHBA.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 09, 2009, 04:11 AM
chú cho con hỏi về công năng trị bịnh của VTC? con biết là VTC có trị được bịnh thận,nhưng chú ơi nó trị được tất cả bịnh thận không chú?chẵn hạn như thận suy có phục hồi được không chú?vì con thấy mình tập xoay qua xoay lại thì như vậy nguyên lý nào phục hồi được nguyên khí đã bị suy hả chú? con cám ơn chú.
NAMO AMITAHBA.
con đọc nơi đây, trong bài này có bàn về chuyện chữa bệnh. Sau khi đọc xong nếu chưa thỏa mãn thì con cứ tự do hỏi tiếp. Chú sẽ cố tìm câu trả lời cho con ;D
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254
hết
chào chú
con đọc trong mục đàm luận phật pháp-mục pháp môn tu của mấy ông tiên va được biết rằng chú có làm thuốc bổ,vậy chú cho con hỏi,con bị thận yếu con có thể dùng thuốc của chú để bồi bổ sức khỏe được không chú,con có thể dùng thuốc để hổ trợ sức khỏe cho việc tu tập được không chú?nếu đ7ược thì con lấy thuốc bằng cách nào hả chú?
cám ơn chú TIBU.
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 11, 2009, 11:10 PM
chào chú
con đọc trong mục đàm luận phật pháp-mục pháp môn tu của mấy ông tiên va được biết rằng chú có làm thuốc bổ,vậy chú cho con hỏi,con bị thận yếu con có thể dùng thuốc của chú để bồi bổ sức khỏe được không chú,con có thể dùng thuốc để hổ trợ sức khỏe cho việc tu tập được không chú?nếu đ7ược thì con lấy thuốc bằng cách nào hả chú?
cám ơn chú TIBU.
thuốc bổ loại thuốc tây. Chú làm ở hảng đó, nên mới có. Chứ không có tự chế được đâu! Con yếu thận thì uống thuốc bổ và chữa từ từ thì nó cũng bớt.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 12, 2009, 06:59 AM
Trích dẫn từ: uocmobenho trên Th11 11, 2009, 11:10 PM
chào chú
con đọc trong mục đàm luận phật pháp-mục pháp môn tu của mấy ông tiên va được biết rằng chú có làm thuốc bổ,vậy chú cho con hỏi,con bị thận yếu con có thể dùng thuốc của chú để bồi bổ sức khỏe được không chú,con có thể dùng thuốc để hổ trợ sức khỏe cho việc tu tập được không chú?nếu đ7ược thì con lấy thuốc bằng cách nào hả chú?
cám ơn chú TIBU.
thuốc bổ loại thuốc tây. Chú làm ở hảng đó, nên mới có. Chứ không có tự chế được đâu! Con yếu thận thì uống thuốc bổ và chữa từ từ thì nó cũng bớt.
Nên tập VTC sẽ giúp bạn. Có những hành giả nhờ tập VTC có những kết quả đáng kể như: tóc bạc thành đen, tóc rụng mọc lại v.v.
chú TIBU ơi,vậy con lấy thuốc bằng cách nào hả chú,con có thể gặp chú ở đâu để lấy thuốc hả chú?
cám ơn chú
mình cám ơn 2 bạn HẠ VŨ TỬ và brightmoon00 nhiều lắm.mình chúc sức khỏe 2 bạn nha
con chào chú tibu
thời gian qua có nhiều chuyện quá con bỏ bê việc tu học,thật sự có lỗi với chú quá,và bi giờ con hạ quyết tâm phải tu học cho nghiêm túc,mong chú luôn ủng hộ con chú nhé,có lẽ phải băt đầu lại từ đầu thôi.QUÁN CHẤM ĐỎ.