Kính chào Thầy, cả nhà.
Như hôm rồi con có viết thư hỏi Thầy và con được Thầy bày cho cách nhai gạo lứt sống (nhai ra nước rồi nuốt) trước khi đi ngủ, nhưng con hăn máu quá, buổi sáng nhịn đói nhai thêm lần nữa không biết có tốt không, vả lại con lại tiếp tục dùng thuốc... vì mấy con giun lươn nó cứ ngọ nguậy trong hậu môn thiệt là khó chịu :'(
Thầy nói do con thiếu Dương, dư Âm nên mới chỉ cho con ăn gạo lứt như vậy...
Nhân đây con muốn hỏi trên diễn đàn mình, có cô chú nào biết những bài thuốc Đông y hoặc loại thức ăn nào có chứa nhiều chất Dương thì chỉ giúp cho BS con với... ;D
Thời gian qua con tốn rất nhiều tiền, và thời gian dùng thuốc... mà không khỏi... Ôi ôi ác nghiệp... A Di Đà Phật...
Cảm ơn Thầy và cả nhà.
:'( :)
Không biết là có một động lực nào mà con mạnh dạng viết cái bài này nữa... Nhưng mà đôi khi con như cảm giác mỗi khi vào diễn đàn như là được trở về nhà. Mà hễ mà được trở về nhà là mình có quyền được tâm sự, nói thật với ba mẹ, với người thân, hihi.
Mấy hôm nay con quyết định Niệm Phật Dược Sư để chữa bệnh trước, và cảm giác đói bụng cũng đã xảy ra. Mặc dù ở trình độ cận định nhưng con vẫn tác ý xin Ngài chữa bệnh cho con... Nhưng Thầy ơi, tự nhiên con có cảm giác như vầy: Một mặc là con tác ý ác nghiệp (cụ thể là mấy con giun) được các Ngài dẫn độ, và tình thương, niềm vui từ con tim của con cũng rung động theo và hồi hướng cho họ, nhưng rồi có một cái cảm giác khác xuất hiện, đó là sự sân hận, ích kỷ... muốn chúng nó đi cho nhanh, cho rảnh nợ... ::).... Nhưng rồi mình lại suy nghĩ lại... và cứ như thế...
Con chợt hiểu ra trong cuộc đời này, mọi sự việc đều có hai mặt, nếu mình suy nghĩ về mặt tốt... đồng nghĩa mình đang nhẫn nhục... và con tim trở nên yêu thương, từ bi... nhưng ngược lại, có phải là mình đang suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ cho bản thân... và con tim trở nên bé nhỏ, yếu đuối... hihi
Học được chữ nhẫn vô cùng khó. ;D
Con viết vội, không đủ chánh định... mong cả nhà hiểu ý quên lời...
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
;D ;D ;D
Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 06, 2012, 05:28 AM
Không biết là có một động lực nào mà con mạnh dạng viết cái bài này nữa... Nhưng mà đôi khi con như cảm giác mỗi khi vào diễn đàn như là được trở về nhà. Mà hễ mà được trở về nhà là mình có quyền được tâm sự, nói thật với ba mẹ, với người thân, hihi.
Mấy hôm nay con quyết định Niệm Phật Dược Sư để chữa bệnh trước, và cảm giác đói bụng cũng đã xảy ra. Mặc dù ở trình độ cận định nhưng con vẫn tác ý xin Ngài chữa bệnh cho con... Nhưng Thầy ơi, tự nhiên con có cảm giác như vầy: Một mặc là con tác ý ác nghiệp (cụ thể là mấy con giun) được các Ngài dẫn độ, và tình thương, niềm vui từ con tim của con cũng rung động theo và hồi hướng cho họ, nhưng rồi có một cái cảm giác khác xuất hiện, đó là sự sân hận, ích kỷ... muốn chúng nó đi cho nhanh, cho rảnh nợ... ::).... Nhưng rồi mình lại suy nghĩ lại... và cứ như thế...
Con chợt hiểu ra trong cuộc đời này, mọi sự việc đều có hai mặt, nếu mình suy nghĩ về mặt tốt... đồng nghĩa mình đang nhẫn nhục... và con tim trở nên yêu thương, từ bi... nhưng ngược lại, có phải là mình đang suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ cho bản thân... và con tim trở nên bé nhỏ, yếu đuối... hihi
Học được chữ nhẫn vô cùng khó. ;D
Con viết vội, không đủ chánh định... mong cả nhà hiểu ý quên lời...
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
;D ;D ;D
Tui thì nghĩ chuyện này bạn nên nghĩ cho nó nhanh, gọn mà yên ổn tu hành.
Cái lôi dài dòng văn tự suy đi tính lại này kia với mấy con giun nó....phiền toái, không cần thiết lúc này.
1- Đây là thân thể của tui, tui đang lo tu hành, và mỗi ngày ở đây càng sạch hơn vì tui đang cố gắng tu hành. Cơ thể tui không phải chỗ của mấy vị...giun. Tui sẽ tẩy giun, và tẩy hết, tui tuyên bố rồi, nhà tui tui làm sạch sẽ là quyền của tui. Xong.
2- Xem lại ăn uống tại sao lại âm quá, để tránh cái tình trạng: dạ dày, ruột, ....và các bộ phận ở khoang bụng như cái hầm phân ẩm ướt, nếu tẩy giun rồi mà không điều chỉnh cho nó khô ráo đúng chuẩn trở lại thì nó lại sinh ra giun, ra các ký sinh trùng khác thôi. Tức là phải chấm dứt cái môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho nó sinh trưởng.
3- Làm theo lời khuyên của tui xem sao.
Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 04, 2012, 11:29 PM
Kính chào Thầy, cả nhà.
Như hôm rồi con có viết thư hỏi Thầy và con được Thầy bày cho cách nhai gạo lứt sống (nhai ra nước rồi nuốt) trước khi đi ngủ, nhưng con hăn máu quá, buổi sáng nhịn đói nhai thêm lần nữa không biết có tốt không, vả lại con lại tiếp tục dùng thuốc... vì mấy con giun lươn nó cứ ngọ nguậy trong hậu môn thiệt là khó chịu :'(
Thầy nói do con thiếu Dương, dư Âm nên mới chỉ cho con ăn gạo lứt như vậy...
Nhân đây con muốn hỏi trên diễn đàn mình, có cô chú nào biết những bài thuốc Đông y hoặc loại thức ăn nào có chứa nhiều chất Dương thì chỉ giúp cho BS con với... ;D
Thời gian qua con tốn rất nhiều tiền, và thời gian dùng thuốc... mà không khỏi... Ôi ôi ác nghiệp... A Di Đà Phật...
Cảm ơn Thầy và cả nhà.
:'( :)
Tui đã hỏi ý kiến của 1 vị bác sĩ Đông y dùm bạn, có 2 cách trị giun sống muốn tìm cách thoát ở phía dưới như sau:
1- Nếu bị ít đi cầu, 2 ngày mới đi 1 lần (không phải táo bón nhé), thì mỗi buổi sáng uống lúc mở mắt dậy 1 thìa canh mật ong thiên nhiên, sau đó uống thêm 1 ít nước ấm nóng.
Loại mật ong này có bán trong siêu thị, tên gọi "mật ong thiên nhiên Rừng U Minh" chỉ khoảng 70-80.000 đ 1 chai. Không mua loại không rõ nguồn gốc ngoài thị trường, hoặc nghe quảng cáo đâu đó bán chuyền tay nhau, không yên tâm đâu.
2. Mua hột bí rợ, bí đỏ quả to tròn ấy nhá. Để hạt còn sống, bóc sẵn vỏ ra lấy cái nhân không thôi lượng bằng 1 cốc uống trà, để sẵn đầu giường. Sáng mở mắt ra không ngồi dậy, bỏ miệng nhai hết số nhân hạt bí này, sau đó có thể dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt làm gì tiếp thì làm. Có thể uống thêm 1 ít nước ấm nóng. Uống như vậy 1 tuần liền.
Hột bí này mua ở ngoài chợ, các quầy hàng bán rau quả, có thể họ không chịu bán đâu vì họ bỏ mối cho người ta làm gì đó rồi, mình chịu tốn tiền mua cả quả, bổ ra lấy hạt thôi và cho họ cả quả bí họ bán tiếp, vừa được việc mình vừa đem niềm vui cho họ.
3- Nếu người âm quá thì cơ thể gầy, xanh, sợ lạnh, đói mà không muốn ăn, hoặc ăn vào không tiêu được, đồ ăn sống, lạnh, tanh, béo dễ làm ì ạch cái bụng. Ngủ hay nằm mơ vớ vẩn vì thiếu năng lượng mà dạ dày lại vất vả xay giã chả được bao nhiều chất bổ. về lâu dài phải điều chỉnh lại cái vùng bụng thuộc Hệ mặt trời này.
a- Tốt nhất là tập Vạn Thắng Công đều đặn từ ít đến nhiều, tập chậm thôi, nâng dần từ 2 ngày 1 lần: 1 ngày 3 lần, 1 lần 12 cái, tăng đều mỗi ngày đến khi ngày tập 60 cái (12 cái x5) ngày 3 lần, kéo dài 1 tháng như vậy. Khi thấy cơ thể mạnh lên thì mới tăng lên. Đừng có tham mà làm gấp.
Việc tập này tác động tích cực đến 2 bên thần kinh liên sườn phải trái mạnh lên thì gan, mật, dạ dày, lá lách mới khỏe lên được, thì từ từ sẽ ấm lên.
b- Uống thuốc Đông y cho mạnh ruột lên, cái này phải có chuyên môn, đến nhà thuốc Minh Viên, 373/10 Hàn Hải Nguyên, q11, để mua Điều Trung (thuốc Đông y dạng bột) để uống hàng ngày cho tiện.
Sửa chữa cái thân xác này cũng phải từ từ đều đều chăm chỉ thì mới được, Không khác gì phần tâm linh cả.
Và nên gọt bớt những gì rườm rà không cần thiết để tập trung vào việc chính thôi, phải tự xác định với mình cái gì là chính này mà làm, tránh xàng xê xê xàng những suy nghĩ mông lung thừa thãi, mất thì giờ và năng lượng.
Chúc bạn khỏe.
Trích dẫn từ: bongsen trên Th8 04, 2012, 11:29 PM
Kính chào Thầy, cả nhà.
Như hôm rồi con có viết thư hỏi Thầy và con được Thầy bày cho cách nhai gạo lứt sống (nhai ra nước rồi nuốt) trước khi đi ngủ, nhưng con hăn máu quá, buổi sáng nhịn đói nhai thêm lần nữa không biết có tốt không, vả lại con lại tiếp tục dùng thuốc... vì mấy con giun lươn nó cứ ngọ nguậy trong hậu môn thiệt là khó chịu :'(
Thầy nói do con thiếu Dương, dư Âm nên mới chỉ cho con ăn gạo lứt như vậy...
Nhân đây con muốn hỏi trên diễn đàn mình, có cô chú nào biết những bài thuốc Đông y hoặc loại thức ăn nào có chứa nhiều chất Dương thì chỉ giúp cho BS con với... ;D
Thời gian qua con tốn rất nhiều tiền, và thời gian dùng thuốc... mà không khỏi... Ôi ôi ác nghiệp... A Di Đà Phật...
Cảm ơn Thầy và cả nhà.
:'( :)
Cái ông này, thanh niên nheo nhẽo , có mấy con giun mà đã níu Thày...
Ông Thày Từ Bi đã trã lời rồi !!! không chịu nghe cho kỷ, đọc cho kỷ.LÀM CHO KỶ, vội lên diễn đàn kêu ca ...Chổ này là nơi tu tập , nào phải bệnh viện ký sinh trùng đâu người ơi !!!
Cơm bưng nước rót tận họng ...riết sinh hư !!!
@vuhanp :Biết mà... thế nào cũng bị trách móc... giận hờn mà.. hihi ;D ;D ;D
Con cảm ơn lời khuyên và tư vấn của chú Ga Con nhiều ạ!
:D :D :D
Quên nữa...
Con cũng xin chân thành cảm ơn sự hồi hướng của cả nhà ạ.!!!
;D ;D ;D
Chị gà con hay quá ,tp cám kích chị vô cùng .trí thức thân tình .ấm áp huynh đệ một nhà.đúng là tụi em có phúc vô cùng .tp thích quá xin cho tp
cười lớn:hahahahahahahahahahaha.adiđaphật.
Hôm nay con trở lại Viện ký sinh trùng... than thở với bác sĩ... vậy là Bác sĩ kết luận nhiễm sán dây (chắc là do ăn phở bò tái.. hì..)
Như vậy là từ nhiễm giun kim... cho đến chẩn đoán giun lươn... sau đó là giun đũa chó... bây giờ là sán dây... không biết có còn sót họ nào nhà giun sán nữa hay không? :o
Ước gì mình tu giỏi bắt mấy ổng đi lên A Di Đà nhỉ?
Hiện tại con chỉ biết nhờ Thầy và các Nhí trong việc này.
Cảm ơn Thầy, Nhí.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
:)
Con biết vì vô minh nên bệnh này của con cũng do chính vì thân khẩu ý không thanh tịnh mà sinh ra.
Giờ đây con đã biết quý trọng sức khoẻ của mình rồi, phải giữ gìn để phụng sự và tu tập theo Chánh Pháp.
Nguyện những ác nghiệp được hoá giải thành thiện duyên giúp đỡ, đồng tu hành đồng thành tựu.
Nguyện cho Thầy, cả chùa ai cũng đủ phương tiện, phước báu tăng trưởng... bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu trừ.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
;D ;D ;D
Chào bạn .
Không biết bạn hết bệnh chưa , vì bệnh này rất khó trị nếu không kiên trì , và quang trọng là đừng để tái bệnh lại dễ lờn thuốc .
Nếu không điều trị đúng thầy đúng bệnh thì rất tốn kém và thời gian . Trước đây tôi cũng từng bị nhiễm giun chó , không biết lây nhiễm từ đâu tôi ăn uống rất kỹ lưỡng , tuyệt đối không ăn đồ tái , tiết canh .
Nếu bạn chưa hết bệnh và ở TPHCM thì bạn đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khoa xét nghiệm ký sinh trùng để làm xét nghiêm lại xem còn con nào không . Sau khi có kết quả người ta sẽ giới thiệu cho bạn 1 Bs điều trị , bạn nên từ chối vì chi phí điều trị rất đắc , tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 người chuyên bán thuốc tây nhưng trình độ chuyên môn rất tốt , hầu như khoa nội ngoại đều rất rành , và là người kinh doanh nhưng có đạo đức , từ khi gia đình tôi gặp được người này , mỗi khi bệnh gì cũng đều đến mua và nhờ tư vấn , rất ít khi đi khám nữa , tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất nhiều .
Một điều quan trọng bạn nên thay đổi thói quen ăn uống , nên ăn chín uống sôi , tránh tiếp xúc nhiều với chó mèo .
TB : Tôi và người bán thuốc tây không có quan hệ dây mơ rẽ má gì , đây chỉ là lời chia sẻ .
Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th11 14, 2012, 09:38 PM
Chào bạn .
Không biết bạn hết bệnh chưa , vì bệnh này rất khó trị nếu không kiên trì , và quang trọng là đừng để tái bệnh lại dễ lờn thuốc .
Nếu không điều trị đúng thầy đúng bệnh thì rất tốn kém và thời gian . Trước đây tôi cũng từng bị nhiễm giun chó , không biết lây nhiễm từ đâu tôi ăn uống rất kỹ lưỡng , tuyệt đối không ăn đồ tái , tiết canh .
Nếu bạn chưa hết bệnh và ở TPHCM thì bạn đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khoa xét nghiệm ký sinh trùng để làm xét nghiêm lại xem còn con nào không . Sau khi có kết quả người ta sẽ giới thiệu cho bạn 1 Bs điều trị , bạn nên từ chối vì chi phí điều trị rất đắc , tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 người chuyên bán thuốc tây nhưng trình độ chuyên môn rất tốt , hầu như khoa nội ngoại đều rất rành , và là người kinh doanh nhưng có đạo đức , từ khi gia đình tôi gặp được người này , mỗi khi bệnh gì cũng đều đến mua và nhờ tư vấn , rất ít khi đi khám nữa , tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất nhiều .
Một điều quan trọng bạn nên thay đổi thói quen ăn uống , nên ăn chín uống sôi , tránh tiếp xúc nhiều với chó mèo .
TB : Tôi và người bán thuốc tây không có quan hệ dây mơ rẽ má gì , đây chỉ là lời chia sẻ .
Làm sao mà có thể yên tâm khi trong cơ thể mình đang hiện diện 1 con sán dài 5-10 m :o !
Cơ thể thì ngứa ngáy, hệ tiêu hóa thì lình xình ... chúng cựa quậy thật khó chịu ::)
--
Dùng nhiều thuốc tây + thuốc xổ mà chưa khỏi, nay đang chuyển sang ăn hạt bí đỏ với uống nước sắc vỏ trái và rễ lựu + hạt cau...
BS dự định sang tuần đi xét nghiệm tổng quát thêm 1 đợt nữa. :P
---
Chào huynh
nghiep_nang!
BS gửi tin nhắn lâu rồi không thấy huynh trả lời. :) , đang rất mong tin huynh đó ngen! ;D
Thân,
Bạn nên đi xét nghiệm xem còn mấy loại giun nữa , sau đó có kết quả bạn dem tới nhà thuốc ĐC : 105 Hòa hưng f12 q10 , nhờ tư vấn xem sao , nếu đã lờn thuốc rất khó trị , nhà thuốc này rất đông khách tranh thủ lúc vắng khách tới hỏi , tốt nhất đi sớm mở cửa từ 7h .
Trước đây tôi bị khoảng 2 loại giun , giun đũa , giun chó uống thuốcc liên tục 1 tháng , sau 3 tháng xét nghiệm thì không còn nữa
Tôi đồng cảm với bạn , bị ngứa không dễ chịu chút nào ,trong khi bạn bị con sán tới 5-10m thật không tưởng tượng , những lúc bị côn trùng đốt tôi gãi đến chóc da mới đã ngứa , mùa mưa muỗi nhiều là người tôi nổi đầy " hột xoàn " .
Hiện tại tôi đã giảm ngứa tới 80% mặc dù đã hết giun , chắc bây giờ chỉ còn bệnh dị ứng , đã chữa rất nhiều nơi mà không khỏi , chỉ cầu mong tôi đã chọn đúng phương pháp tu hành để mà giảm nghiệp .
Tôi chúc bạn gặp được đúng thầy và cầu mong cho bạn hết bệnh .
Chào bạn Nghiệp Nặng .
Trước TH cũng như bạn ngứa cùng mình ,do chức năng thanh lọc của gan yếu nên hay bị dị ứng ,
bạn nên mua bột sắn pha nước nguội uống "giải nhiệt ,giải độc tố ",mua rong biển để nấu canh ....
(rong biển nhiêù dưỡng chất ,giải đôc ).Trước khi nấu phải nướng qua lửa ,cắt nhỏ ,làm không có mùi tanh ,hoặc nướng sơ ăn chơi như khô mực vậy là hết ngứa .Đang điều trị không ăn
_Khổ qua,cà...rau muống ,thịt bò ,gà,cá biển .
Chúc bạn cố gắng để khỏi phải gảy đàn bất đắc dĩ nghe .
BÔng Sen à ,cần thuốc trị run ,nhắn tin cho Th nghe .
BS vừa làm xét nghiệm và kết quả là vẫn còn dương tính 3 KST: sán xơ mít (gạo heo), giun đũa chó, và sán lá gan.
Hiện tượng khó chịu trong người được bác sỹ chẩn đoán là do con sán xơ mít rất dài trong người chưa chịu ra. huhu. :'(
Bà con trong chùa ai biết cách gì, xin chỉ dùm.
Chân thành cảm ơn.
Trích dẫnBS vừa làm xét nghiệm và kết quả là vẫn còn dương tính 3 KST: sán xơ mít (gạo heo), giun đũa chó, và sán lá gan.
Hiện tượng khó chịu trong người được bác sỹ chẩn đoán là do con sán xơ mít rất dài trong người chưa chịu ra. huhu.
Bà con trong chùa ai biết cách gì, xin chỉ dùm.
Chân thành cảm ơn.
Em có đưa loại thuốc mà chị đưa cho Bác sĩ coi không ? Con sán xơ mít khó trị hơn 2 con kia .Kiên nhẫn điều trị đi em,(theo chị thì nên kết hợp đông tây y) ai cũng có bệnh điều chưa tới lúc đó thôi....hihihi,
bài thuốc tẩy sán đơn giản, hiệu quả.
Trình bày về "bí kíp" diệt trừ sán xơ mít gây bệnh, bác sĩ Thám cho hay bài thuốc chỉ vỏn vẹn gồm ba vị: Hạt bí ngô, hạt cau và rễ cây lựu. Mỗi loại thảo dược được áp dụng theo từng quy trình tẩy sán, liều lượng tuỳ thuộc vào độ tuổi và thể trạng người bệnh.
Theo tài liệu "Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam", tập 1, vào năm 1961 S.T.Fang đã chiết tách và xác định một hoạt chất đặt tên là Cucurbitin ở trong nhân hạt bí ngô có tác dụng chữa giun sán. Tác dụng trị sán của hạt bí ngô không độc đối với cơ thể.
Quá trình và cách thức tiến hành tẩy sán được thầy thuốc Thám hướng dẫn tỉ mỉ như sau: Chiều một ngày trước khi tẩy sán, cho người bệnh ăn nhẹ, uống thêm nước sắc rễ cây lựu đã phơi khô nhằm giữ sạch ruột, giúp nhuận tràng (tức đường ruột dễ lưu thông - PV). Sáng sớm ngày sau đó là giai đoạn "tấn công" trực tiếp vào cá thể sán bằng nước hạt bí ngô.
Cụ thể: "Đem hạt bí ngô phơi khô sau đó bóc lấy phần nhân để ăn, hoặc xay mịn toàn bộ hạt rồi lấy chất bột này chưng cách thuỷ, lọc lấy nước rồi uống. Lưu ý trước lúc uống nước hạt bí ngô phải nhịn ăn nhằm tăng hiệu quả của thuốc. Trong hạt bí ngô chứa hoạt chất có tác dụng làm tê liệt phần thân và đuôi sán", lời bác sĩ Thám chỉ dẫn.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau khi đã uống nước hạt bí ngô, người bệnh tiếp tục được cho uống nước sắc hạt cau già phơi khô. Thầy thuốc Thám giải thích cụ thể thêm, trong nước sắc hạt cau chứa hàm lượng Arecolin sẽ khiến hệ thần kinh, các cơ trơn của sán bị tê liệt. Hay nói cách khác liều thuốc từ hạt cau đảm nhận "nhiệm vụ" tấn công vào phần đầu của sán.
Bác sĩ Thám trình bày chi tiết hơn: "Cuối cùng là việc đẩy sán xơ mít ra khỏi cơ thể, sau khi uống nước sắc hạt cau chừng 30 phút thì tiến hành giai đoạn này luôn. Đơn giản chỉ là cho người bệnh uống nước sắc rễ cây lựu. Cần lưu ý bệnh nhân nên cố nhịn đại tiện, đến lúc nào bức bí quá mới đi ngoài nhằm đưa toàn bộ sán ra khỏi cơ thể. Lúc này con sán bị tê liệt hoàn toàn nên sẽ dễ dàng trôi ra ngoài qua hậu môn".
Về tác dụng bài thuốc, bác sĩ Thám khẳng định rất hiệu quả, ông đã từng tiến hành tẩy sán thành công cho hàng trăm trường hợp bằng bài thuốc trên. Nét ưu việt là thuốc không gây tác dụng phụ, dễ bào chế, ít tốn kém và chỉ cần tẩy sán duy nhất một lần sẽ khỏi hẳn. Tất nhiên sau đó người bệnh cần kiêng tránh những thức ăn tái sống, thức ăn chế biến bằng cách thui, nướng, làm gỏi.
Điều cần lưu ý là bệnh nhân cần tuân thủ quy trình tẩy sán như trên, thuốc tẩy sán bào chế xong phải sử dụng ngay, không được để qua ngày khác. Trong bài thuốc trên, bác sĩ Thám cho biết có thể thay thế nước sắc rễ cây lựu bằng hoạt chất Magnesium sulfat đều có công dụng nhuận tràng như nhau. Nói bài thuốc tẩy sán được kết hợp giữa Đông- Tây y chính là ở điểm này.
Trình bày về "lai lịch" bài thuốc tẩy sán xơ mít, bác sĩ Thám cho hay ngày trước ông nội mình từng áp dụng bài thuốc này để giúp dân. Tuy nhiên sau đó bài thuốc bị thất lạc và quên lãng, mãi đến năm 1985 ông Thám lúc này đang theo nghiệp y dược đã lần mò hỏi han, phục chế lại bài thuốc qua lời kể của bố mình.
Nhận thấy bài thuốc hiệu quả ông đã chia sẻ rộng rãi để mọi người cùng áp dụng. "Thực tế xung quanh chúng ta có rất nhiều cây thuốc quý, bài thuốc hay tuy rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đến nay vẫn chưa được khám phá hết. Nếu những bài thuốc này được nhiều người biết đến và áp dụng sẽ tiết kiệm được chi phí chữa bệnh đáng kể không chỉ cho bản thân người bệnh mà cho cả cơ sở khám chữa bệnh", bác sĩ Thám trải lòng.
theo báo sức khỏe và đời sống.
cks chỉ nhớ hồi nhỏ có nghe là con xơ-mít này rất khó trị và bằng cách dùng .. nước cốt dừa ;D ;D
rồi may mắn là hỏi thăm đúng người biết cách này nên cks ghi lại cho BS đây (hơi hơi giống cách của Vodanhvnn nhưng có lẽ đơn giản hơn chút!!!). Người chỉ là bác sĩ Đông y và cũng đã thực hiện thành công cho nhiều người.
Vật liệu:
1. Nước cốt dừa
2. Ruột quả cau ăn trầu khô
3. Rể cây lựu trắng khô
Cách làm:
- Dừa khô nạo vắt lấy nước cốt (cks nghĩ lấy nước dừa vắt sẽ uống dễ hơn, đun ấm ấm để vắt ra nhiều cốt)
- Cau khô ăn trầu này có thể mua ở nhà thuốc bắc, xay thành bột mịn
- Rể lựu phải là cây lựu trắng, phân biệt bằng cách nhìn trên ngọn lá chỉ có màu xanh thôi (nếu có màu đỏ thì không phải). Rể lựu cũng đem phơi khô rồi xay thành bột mịn
Lưu ý: là trọng lượng quả cau và rể lựu bằng nhau
Cách dùng:
Tối hôm trước ngày xổ nên ăn nhẹ.
Xổ vào buổi sáng, khi bụng trống (nhớ là không ăn gì nhé). Uống cả hết cả 3 thứ trên. Bột quả cau và rể lựu mỗi thứ 1 muỗng ăn cơm uống với nước hoặc với nước cốt dừa đều được.
Vẫn nhịn ăn và đợi đến khi muốn đi tiêu. Điều quan trọng là phải cố nín nhịn cho đến khi không thể nhịn được nữa thì ngồi ngâm vào chậu nước ấm, điều này giúp tạo môi trường quen thuộc như khi trong cơ thể thì sán mới ra nguyên con ở thế cuộn tròn (sau đó đi tiêu như bình thường). Nên nhớ là con sán xơ-mít này nếu chỉ còn 1 đốt đầu thì nó lại sinh trưởng như thường và coi như công cóc đó.
Nếu nhẹ thì chỉ xổ 1 lần là hết hẳn, như đã bị lâu thì nên làm 2-3 lần cách nhau 10 ngày.
Nên chuẩn bị đầy đủ rồi hẳn làm để tránh sán nó lờn thuốc.
cks nghe kể quá trình xổ thôi đã thấy ..ly kì đó nghen. Chúc BS thành công nhé.
Xin chân thành cảm ơn lời tư vấn/ hướng dẫn của cả nhà.
;D ;D ;D
Thuốc thì uống cũng đã nhiều, đi xét nghiệm lại( nếu có)... thì kết luận cũng là còn dương tính giun chó/mèo...
Nhưng tự mình chẩn đoán... và so sánh nhiều thống kê theo trên mạng.. thì nguy cơ giun lươn (nhiễm lan tỏa)... hic..
Trích dẫn từ: bongsen trên Th11 22, 2015, 06:55 AM
Thuốc thì uống cũng đã nhiều, đi xét nghiệm lại( nếu có)... thì kết luận cũng là còn dương tính giun chó/mèo...
Nhưng tự mình chẩn đoán... và so sánh nhiều thống kê theo trên mạng.. thì nguy cơ giun lươn (nhiễm lan tỏa)... hic..
Không biết là Bông Sen uống thuốc xổ giun lúc bụng đói hay no? Thường trong tờ hướng dẫn của những viên thuốc xổ giun họ không nói là uống lúc nào. Và con người ta thường có những sai lầm chết người là uống vào lúc bụng đói đó.
À! Bạn NgoDao ơi! Nếu tôi nhớ không lầm thì chỗ xét nghiêm là khoa ký sinh trùng của trường đại học y Phạm Ngọc Thạch, gần viện tim 115, chứ không phải bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đâu. Vì bệnh viên Phạm Ngọc Thạch thì nằm trên đường Hùng Vương chủ yếu là chữa lao phổi thôi, đi nhằm vô đó thì mệt lắm. Hi hi hi.
Trích dẫn từ: Thu Nga trên Th11 29, 2015, 12:02 PM
À! Bạn NgoDao ơi! Nếu tôi nhớ không lầm thì chỗ xét nghiêm là khoa ký sinh trùng của trường đại học y Phạm Ngọc Thạch, gần viện tim 115, chứ không phải bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đâu. Vì bệnh viên Phạm Ngọc Thạch thì nằm trên đường Hùng Vương chủ yếu là chữa lao phổi thôi, đi nhằm vô đó thì mệt lắm. Hi hi hi.
Đúng rồi đó đối diện bệnh viện 115 đó lên lầu 2 , gần đây mới phát hiện có thể cơ thể mình dị ứng với thức ăn bị nhiễm vi lượng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học trong gạo , bây giờ chỉ mua gạo organic dùng cơ thể giảm ngứa tới khoảng 70 - 80% , nói chung tình trạng bệnh tạm chấp nhận được ;D , còn khoảng 20 % nằm trong trái cây , rau , thịt cá .. cái này chỉ mình canh tác thì mới "sạch" được , nhiệm vụ bất khả thi đành sống chung với lũ , đứa con gái thứ 2 có "làn da" giống mình ;D .
Ở Việt Nam cái gì bỏ vào miệng được thì nuốt không có tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm nào hết , dân phải tự bảo vệ mình , bà con mua gạo nên chọn loại trồng 6 tháng trở lên ít dùng thuốc tăng trưởng , gạo dùng phân bón hóa học nhiều cơm nhanh thiu lắm .
Đệ được các bác sĩ giảng viên bộ môn kí sinh trùng của Đại học y dược tpHCM tư vấn là uống sổ giun và sổ sán định kì 6 tháng cả người lớn trẻ em (hoặc có xê xích vài tháng cũng không sao). Sổ giun thì Fugacar (500mg Mebendazole) 1 viên/1lần mười mấy ngàn vnd. (cách uống nhai trước khi ngủ)
Sổ sán thì Distocide(600mg Praziquantel) mỗi lần uống 2 đến 3 viên, mỗi viên 10 ngàn vnd (cách uống viên thứ nhất uống sau ăn, viên thứ hai uống sau viên thứ nhất 4 tiếng). Praziquantel diệt được sán lá gan, sán lá phổi, sán ruột, sán dải bò, sán dải lợn, dải cá, dải chó... sán máng....
Mua mebendazole ở tiệm nào cũng có. Còn praziquantel thì mấy tiệm gần bệnh viện lớn mới có. Đệ mua ở gần bệnh viện 115 và Chợ Rẫy. Đệ mua 1 hộp (pờ ra di quan teo) 4 viên và 2 viên fucacar hết có 6 mấy ngàn à, cho 2 người cũng không tốn kém lắm. Ý kiến của đệ ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: minmin trên Th12 22, 2015, 10:20 AM
Đệ được các bác sĩ giảng viên bộ môn kí sinh trùng của Đại học y dược tpHCM tư vấn là uống sổ giun và sổ sán định kì 6 tháng cả người lớn trẻ em (hoặc có xê xích vài tháng cũng không sao). Sổ giun thì Fugacar (500mg Mebendazole) 1 viên/1lần mười mấy ngàn vnd. (cách uống nhai trước khi ngủ)
Sổ sán thì Distocide(600mg Praziquantel) mỗi lần uống 2 đến 3 viên, mỗi viên 10 ngàn vnd (cách uống viên thứ nhất uống sau ăn, viên thứ hai uống sau viên thứ nhất 4 tiếng). Praziquantel diệt được sán lá gan, sán lá phổi, sán ruột, sán dải bò, sán dải lợn, dải cá, dải chó... sán máng....
Mua mebendazole ở tiệm nào cũng có. Còn praziquantel thì mấy tiệm gần bệnh viện lớn mới có. Đệ mua ở gần bệnh viện 115 và Chợ Rẫy. Đệ mua 1 hộp (pờ ra di quan teo) 4 viên và 2 viên fucacar hết có 6 mấy ngàn à, cho 2 người cũng không tốn kém lắm. Ý kiến của đệ ;D ;D ;D
Đây chỉ là những nhận xét của những tay Dược Vương (vua về thuốc) chuyên môn chữa bệnh:
Các Ngài cho rằng:
Muốn chữa hết bệnh thì... lo uống thuốc (hihihi).
Nhưng uống thuốc mà chưa hết thì
phải làm cho đúng một cách nào đó thì bệnh nó sẽ hết. (và điều tuyên bố khơi khơi theo kiểu văn chương huề vốn này) lại là do Đức Dược Vương hay nhất: Đó là Đức Bỗn Sư Thích Ca của bọn mình).
Viết lại tượng hình hơn, quý vị cứ tưởng tượng:
Xe cứu hỏa tới nơi, đội hình chữa lửa được bung ra và được thi hành cực kỳ chính xác!
(
ý là thuốc đã có đầy đủ, và đã được bệnh nhân chấp nhận uống đúng liều chỉ dẫn)
Nhưng vòi ròng lại không thể xịt vào được chỗ đang bị cháy!
Lý do: những chướng ngại vật cứ ngăn chận không cho vòi nước được đưa vào ngay chỗ cháy!
Cảnh tượng... vòi ròng được mở hết ga nhưng chỉ xịt vào vách tường, đá tản thì không thể nào chữa lửa được!
(
ý là ngoài chuyện uống thuốc, bệnh nhân cũng nên chuẩn bị thân thể như thế nào đó để thuốc có thể ngấm vào và có thể đưa ngay vào chỗ bị bệnh)
Một ví dụ: Lời văn bổng nhiên lung tung bà con giảm vận tốc đọc lại vì đường trở nên cực kỳ trơn trợt.
Chuyện rằng:
Một anh nọ bị sán hành hạ triền miên khói lửa, anh ấy khó chịu với những cơn chòi đít! Ngứa ngáy khó tả, và bệnh không bao giờ ngừng.
Tính tình anh này lại khó chịu
ngầm và đang tu theo pháp môn Đỗ Thừa! Một pháp môn không phải là Tiểu Thừa, hay là Đại Thừa ở trong chùa đâu nghe bà con.
Tibu lại suy diễn ra câu chuyện như sau:
Khi chưa có vợ, anh ấy lại đòi cưới cho lẹ, cho mau!
Nhưng khi đã có vợ rồi thì anh ấy lại tìm cách (
rất là lịch sự) ruồng rẩy người ta (chỉ mới trong vòng một năm chung sống):
Nhận xét của tibu:
Anh ấy làm sao biết được: anh ấy đã có một người vợ, một người mẹ và một người em gái biết yêu thương, chăm sóc... một mực lo lắng, có thể nói là đút từng miếng cơm khi anh khó chịu và... đã săn sóc tận tình không một lời than van!
Tất nhiên, anh ấy có mua thuốc (ngoại) và chắc cũng đã uống.
Nhưng tibu lại tiếp tục suy diễn là:
Thuốc nó không thấm vào người anh được vì cái pháp môn Đỗ Thừa mà anh đang chăm chỉ tu hành! Với cái tính... khước từ tất cả sự giúp đở của Người Vợ, Người Mẹ, Người Em Gái độc nhất trên đời này thì thuốc nào có thể thấm qua cái hàng rào mà chính anh đã tự xây lên?
Ý là xe chữa lửa đã tới, đội hình được bung ra, đúng cách và nhanh chóng kịp thời!!! Nhưng vòi ròng thay vì được xịt vào chỗ cháy thì lại bị các bụi cây, đá tản chận kín... không cho nước xịt vào được chỗ đang cháy!
Nghe nói là anh đang tính chuyện đi tu!
Nhưng tibu cũng lại suy diễn:
Thánh Thần này chứng cho anh ấy? Khi anh ấy không thể nào phân biệt đâu là người hiền (ý là Một Người Vợ, Người Mẹ, Người Em Gái) và kẻ ác và không những vậy: Cái pháp môn
Đỗ Thừa (không phải Tiểu Thừa, hay là Đại Thừa) được anh tôn sùng và triệt để thi hành?
Tất nhiên, không thể nào nói chuyện:
Hể có bệnh là uống thuốc, và khi uống đúng liều thì cũng chả có Bác Sĩ nào dám đứng ra bảo đảm là uống vào thì sẽ hết 100%.
Nếu vì lý do gì mà chữa bệnh lại... không hết, thì cứ yên hùng sống với lũ vậy thôi! Thì đâu có sao?
Có bạn nào hiểu Thầy có ý gì không chỉ mình với, mình chưa rõ ý Đỗ Thừa là sao hết ???
Trích dẫn từ: leducphu trên Th12 24, 2015, 11:10 AM
Có bạn nào hiểu Thầy có ý gì không chỉ mình với, mình chưa rõ ý Đỗ Thừa là sao hết ???
Theo mình hiểu ý thầy nói vui là "pháp môn Đổ Thừa". Anh này tính chuyện đi tu, nhưng chưa nhìn lại bản thân mình, chưa lo giữ giới luật, tu sửa tâm tính , mà chỉ lo đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác (khước từ tất cả sự giúp đở của Người Vợ, Người Mẹ, Người Em Gái độc nhất; ruồng rẩy vợ chỉ mới trong vòng một năm chung sống). Mình hiểu ở đây bệnh tật chẳng qua là nghiệp, trong khi lo chữa bệnh mà chưa trả xong nghiệp lại tạo thêm nghiệp mới thì dù có thuốc thang đến đâu đi nữa thì việc không giữ giới luật đó sẽ trở những chướng ngại vật ngăn chặn không cho vòi nước được đưa vào ngay chỗ cháy.
Con nói có gì sai mong thầy và mọi người chỉ giáo ạ,
BN
Chắc Thày đang nói về 1 anh chàng cụ thể nào đó. Tuy chưa biết đó là ai nhưng đúng như bạn Bạch Nguyệt nói thì phải.