Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin các thầy chỉ dẫn tập  (Đọc 4080 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
vào lúc: 19-07-2012, 12:43 AM

Con có xin đề mục và được Nhí cho phương pháp là Tịnh Độ, Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ
Khi con tập nhìn vào 1 điểm trong không gian trước mặt thì hay bị quay quay như say sóng
Khi con cố gắng tập trung vào 1 điểm thì nó lại hiện ra 1 hình cái gương vỡ nhỏ nhỏ, và nó cứ chạy xuống, lần nào cũng nhìn thấy nó
Hình cái gương:



Xin các thầy cho con chỉ dẫn để có thể hoàn thành bước này
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2012, 02:52 AM

Con có xin đề mục và được Nhí cho phương pháp là Tịnh Độ, Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ
Khi con tập nhìn vào 1 điểm trong không gian trước mặt thì hay bị quay quay như say sóng
Khi con cố gắng tập trung vào 1 điểm thì nó lại hiện ra 1 hình cái gương vỡ nhỏ nhỏ, và nó cứ chạy xuống, lần nào cũng nhìn thấy nó
Hình cái gương:



Xin các thầy cho con chỉ dẫn để có thể hoàn thành bước này

Cái này thì đồng chí nên tác ỳ vầy "Cái cảnh giới này kì cục mà lạ thiệt ta, cơ mà thôi, ta nên đi tiếp. Ở lại đây làm gì" Rồi nhấn ga dọt =)) vominh có thời dính giống vầy đạp xong là khỏe =))
Logged
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
Trả lời #2 vào lúc: 22-07-2012, 12:58 AM

Xin hỏi thầy và các bồ tát
Khi con nhắm mắt 5 phút là cảm giác người bị lâng lâng lại đến, mắt thì cứ hấp háy nên không thể chú tâm nhìn vào 1 điểm được
Có cách nào để mình có thể tập trung tư tưởng không bị mất thăng bằng không ạ
Logged
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
Trả lời #3 vào lúc: 29-07-2012, 07:52 PM

Sau 2 tuần tập quán chấm đỏ mà không kết quả.
Hôm qua nằm cố gắng quán và trong tâm nghĩ: sao mình tập hoài mà không thấy chấm đỏ đâu.
Rồi cứ thế không quán nữa chỉ cố gắng niệm: Aaaa Diiiii Đàaaaa Phậtttt
Bỗng nhiên lại thấy 1 chấm sáng bằng chữ (o) vàng khè nổi lên, và không gian bỗng thành 3D nhìn rất đã
Mỗi lần nổi 2, 3 giây. Đúng lúc đang tập trung thì 3, 4 con kiến nó cắn tay với chân mình làm không tập trung nổi nữa hihi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 30-07-2012, 07:40 PM

Sau 2 tuần tập quán chấm đỏ mà không kết quả.
Trời! Mới tập mà, hstd có người tập liền tù tỳ sau 20 năm mới thấy được đề mục đó.  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hôm qua nằm cố gắng quán và trong tâm nghĩ: sao mình tập hoài mà không thấy chấm đỏ đâu.
Rồi cứ thế không quán nữa chỉ cố gắng niệm: Aaaa Diiiii Đàaaaa Phậtttt
Bỗng nhiên lại thấy 1 chấm sáng bằng chữ (o) vàng khè nổi lên, và không gian bỗng thành 3D nhìn rất đã
Như vậy là bình tỉnh suy nghĩ và và tô cho nó ra màu đỏ luôn. Khi màu đỏ đã hiện ra thì lúc đó mới tính là đề mục đã hiện ra theo đúng ý muốn của mình.
Trích dẫn
Mỗi lần nổi 2, 3 giây. Đúng lúc đang tập trung thì 3, 4 con kiến nó cắn tay với chân mình làm không tập trung nổi nữa hihi
Thì chuyện tu hành có bao giờ là êm ả đâu? Lúc nào nó cũng có chuyện này chuyện nọ.

Tại sao?

Chẳng qua là tại vì chính mình đã gây khó khăn cho các tu sĩ khác khi họ tu! Theo kiểu:
Thôi tu làm chi! Đời mà không có xu, rượu và đàn bà thì còn gì là vui thú!!! Dô!!! Dô!!! đi anh Hai! Người gì mà đẹp trai vậy! Không cầm ly này thì còn gì là nam nhi chi chí chớ! Dô!!! Dô!!!

Thì tới khi mình muốn tu thì lúc nào cũng xảy ra chuyện này, chuyên nọ! Nói theo ông bà là nghiệp nó trổ te tua luôn!!!

Nhưng suy cho cùng nếu "không tu thì không có chuyện gì xảy ra đâu!

Nhưng mà nó chết nhăn răng luôn đó chớ! Grin Grin Grin heheheheheeeeee
Logged
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
Trả lời #5 vào lúc: 30-07-2012, 11:40 PM

Con sẽ cố tu tập dù có trở ngại gì đi nữa, không phụ lòng Chú và các Nhí
Logged
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
Trả lời #6 vào lúc: 14-08-2012, 07:45 PM

Sau 2 tuần tập quán chấm đỏ mà không kết quả.
Trời! Mới tập mà, hstd có người tập liền tù tỳ sau 20 năm mới thấy được đề mục đó.  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hôm qua nằm cố gắng quán và trong tâm nghĩ: sao mình tập hoài mà không thấy chấm đỏ đâu.
Rồi cứ thế không quán nữa chỉ cố gắng niệm: Aaaa Diiiii Đàaaaa Phậtttt
Bỗng nhiên lại thấy 1 chấm sáng bằng chữ (o) vàng khè nổi lên, và không gian bỗng thành 3D nhìn rất đã
Như vậy là bình tỉnh suy nghĩ và và tô cho nó ra màu đỏ luôn. Khi màu đỏ đã hiện ra thì lúc đó mới tính là đề mục đã hiện ra theo đúng ý muốn của mình.
Trích dẫn
Mỗi lần nổi 2, 3 giây. Đúng lúc đang tập trung thì 3, 4 con kiến nó cắn tay với chân mình làm không tập trung nổi nữa hihi
Thì chuyện tu hành có bao giờ là êm ả đâu? Lúc nào nó cũng có chuyện này chuyện nọ.

Tại sao?

Chẳng qua là tại vì chính mình đã gây khó khăn cho các tu sĩ khác khi họ tu! Theo kiểu:
Thôi tu làm chi! Đời mà không có xu, rượu và đàn bà thì còn gì là vui thú!!! Dô!!! Dô!!! đi anh Hai! Người gì mà đẹp trai vậy! Không cầm ly này thì còn gì là nam nhi chi chí chớ! Dô!!! Dô!!!

Thì tới khi mình muốn tu thì lúc nào cũng xảy ra chuyện này, chuyên nọ! Nói theo ông bà là nghiệp nó trổ te tua luôn!!!

Nhưng suy cho cùng nếu "không tu thì không có chuyện gì xảy ra đâu!

Nhưng mà nó chết nhăn răng luôn đó chớ! Grin Grin Grin heheheheheeeeee
Dạo này con lubu chuyện vớ vẩn quá không tập đc. Nên con quyết sám hối
Hôm qua con mới băt đầu nằm vào giường. Con tác ý "Mình còn rất nhiều việc để làm," và con nghĩ đến những người thân của con đang bị những nghiệp chướng trong cuộc sống này như thế nào
Và con bắt đầu niệm "Nam Mô A Di Đà Phật". Mới niệm câu thứ nhất thì bỗng 1 bên tai trái con nghe lách tách và cảm giác như người thổi gió vào tai, và lúc đó con cảm nhận được có 1 lực nào đó nằm bên cạnh con. Nó làm cho con không thể nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt nữa mà cứ để ý vào tai trái.
Không gian đằng trước mặt con bỗng chao đảo như say sóng làm con không tập trung được nữa.  Lúc này con quyết ko mở mắt mà phải làm cho nó theo ý mình. Con liền tác ý: "Này hãy cùng niệm phật với tôi". Và con đổi kiểu niệm: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Được khoảng vài chục tiếng niệm thì con thấy cảm giác lạnh dần mất đi và con có thể nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt rồi, không gian tĩnh lặng, không thấy rung như trước nữa.
Lúc này thingr thoảng những suy nghĩ lung tung chen vào làm con quên mất tiếng niệm thì tự nhiên chân con bị giật 1 cái, con hiểu ý liền niệm lại, và cứ thế đến hơn 1 tiếng thì con mới ngủ lúc nào ko hay.
Chú con con hỏi đó có phải THTT không ạ. Con làm vậy có được ko ạ
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 15-08-2012, 03:14 PM

Sau 2 tuần tập quán chấm đỏ mà không kết quả.
Trời! Mới tập mà, hstd có người tập liền tù tỳ sau 20 năm mới thấy được đề mục đó.  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Hôm qua nằm cố gắng quán và trong tâm nghĩ: sao mình tập hoài mà không thấy chấm đỏ đâu.
Rồi cứ thế không quán nữa chỉ cố gắng niệm: Aaaa Diiiii Đàaaaa Phậtttt
Bỗng nhiên lại thấy 1 chấm sáng bằng chữ (o) vàng khè nổi lên, và không gian bỗng thành 3D nhìn rất đã
Như vậy là bình tỉnh suy nghĩ và và tô cho nó ra màu đỏ luôn. Khi màu đỏ đã hiện ra thì lúc đó mới tính là đề mục đã hiện ra theo đúng ý muốn của mình.
Trích dẫn
Mỗi lần nổi 2, 3 giây. Đúng lúc đang tập trung thì 3, 4 con kiến nó cắn tay với chân mình làm không tập trung nổi nữa hihi
Thì chuyện tu hành có bao giờ là êm ả đâu? Lúc nào nó cũng có chuyện này chuyện nọ.

Tại sao?

Chẳng qua là tại vì chính mình đã gây khó khăn cho các tu sĩ khác khi họ tu! Theo kiểu:
Thôi tu làm chi! Đời mà không có xu, rượu và đàn bà thì còn gì là vui thú!!! Dô!!! Dô!!! đi anh Hai! Người gì mà đẹp trai vậy! Không cầm ly này thì còn gì là nam nhi chi chí chớ! Dô!!! Dô!!!

Thì tới khi mình muốn tu thì lúc nào cũng xảy ra chuyện này, chuyên nọ! Nói theo ông bà là nghiệp nó trổ te tua luôn!!!

Nhưng suy cho cùng nếu "không tu thì không có chuyện gì xảy ra đâu!

Nhưng mà nó chết nhăn răng luôn đó chớ! Grin Grin Grin heheheheheeeeee
Dạo này con lubu chuyện vớ vẩn quá không tập đc. Nên con quyết sám hối
Hôm qua con mới băt đầu nằm vào giường. Con tác ý "Mình còn rất nhiều việc để làm," và con nghĩ đến những người thân của con đang bị những nghiệp chướng trong cuộc sống này như thế nào
Và con bắt đầu niệm "Nam Mô A Di Đà Phật". Mới niệm câu thứ nhất thì bỗng 1 bên tai trái con nghe lách tách và cảm giác như người thổi gió vào tai, và lúc đó con cảm nhận được có 1 lực nào đó nằm bên cạnh con. Nó làm cho con không thể nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt nữa mà cứ để ý vào tai trái.
Không gian đằng trước mặt con bỗng chao đảo như say sóng làm con không tập trung được nữa.  Lúc này con quyết ko mở mắt mà phải làm cho nó theo ý mình. Con liền tác ý: "Này hãy cùng niệm phật với tôi". Và con đổi kiểu niệm: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Được khoảng vài chục tiếng niệm thì con thấy cảm giác lạnh dần mất đi và con có thể nhìn vào 1 điểm đằng trước mặt rồi, không gian tĩnh lặng, không thấy rung như trước nữa.
Lúc này thingr thoảng những suy nghĩ lung tung chen vào làm con quên mất tiếng niệm thì tự nhiên chân con bị giật 1 cái, con hiểu ý liền niệm lại, và cứ thế đến hơn 1 tiếng thì con mới ngủ lúc nào ko hay.
Chú con con hỏi đó có phải THTT không ạ. Con làm vậy có được ko ạ

Chỉ là "Cận Định". Không phải là ai vào thăm con đâu!
Logged
congtruong
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: congtruong
Trả lời #8 vào lúc: 16-08-2012, 12:31 AM

Chỉ là "Cận Định". Không phải là ai vào thăm con đâu!
Chú Tibu xem cho con:
Mẹ con cũng là người tu tại gia. Con thấy mẹ con khi cúng đã có 3 lần gì đó bị nhập, khi nhập vào thì xưng ta về chứng..., rồi nói thơ văn gì gì nữa. Hễ ai nói không vừa ý là giận dữ um cửa nhà nhất là các vấn đề tâm linh. Con đã cố gắng cho bố mẹ đọc trên trang nhà hstđ mà hầu như không kết quả.
Con biết chắc chắn mẹ con bị THTT nhập. Thầy cho con hỏi, hiện giờ chưa thấy sao, nhưng về lâu dài sẽ có những tác hại nào không. Con rất sợ bố mẹ anh chị con bị đọa vào tà đạo, xin thầy chỉ dẫn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 16-08-2012, 06:28 AM

Chỉ là "Cận Định". Không phải là ai vào thăm con đâu!
Chú Tibu xem cho con:
Mẹ con cũng là người tu tại gia. Con thấy mẹ con khi cúng đã có 3 lần gì đó bị nhập, khi nhập vào thì xưng ta về chứng..., rồi nói thơ văn gì gì nữa. Hễ ai nói không vừa ý là giận dữ um cửa nhà nhất là các vấn đề tâm linh. Con đã cố gắng cho bố mẹ đọc trên trang nhà hstđ mà hầu như không kết quả.
Con biết chắc chắn mẹ con bị THTT nhập. Thầy cho con hỏi, hiện giờ chưa thấy sao, nhưng về lâu dài sẽ có những tác hại nào không. Con rất sợ bố mẹ anh chị con bị đọa vào tà đạo, xin thầy chỉ dẫn
Biệt nghiệp mà nó đã chính muồi là nó tai hại như vậy đó. Con lo nghiến răng mà tu hành cho nó vào Chánh Định thì con mới có thể giúp gia đình được.

Tác hại của THTT có nhiều hình thức. Thông thường là bệnh nặng do hao tinh khí thần.
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #10 vào lúc: 12-09-2012, 10:21 AM

Chỉ là "Cận Định". Không phải là ai vào thăm con đâu!
Chú Tibu xem cho con:
Mẹ con cũng là người tu tại gia. Con thấy mẹ con khi cúng đã có 3 lần gì đó bị nhập, khi nhập vào thì xưng ta về chứng..., rồi nói thơ văn gì gì nữa. Hễ ai nói không vừa ý là giận dữ um cửa nhà nhất là các vấn đề tâm linh. Con đã cố gắng cho bố mẹ đọc trên trang nhà hstđ mà hầu như không kết quả.
Con biết chắc chắn mẹ con bị THTT nhập. Thầy cho con hỏi, hiện giờ chưa thấy sao, nhưng về lâu dài sẽ có những tác hại nào không. Con rất sợ bố mẹ anh chị con bị đọa vào tà đạo, xin thầy chỉ dẫn
Biệt nghiệp mà nó đã chính muồi là nó tai hại như vậy đó. Con lo nghiến răng mà tu hành cho nó vào Chánh Định thì con mới có thể giúp gia đình được.

Tác hại của THTT có nhiều hình thức. Thông thường là bệnh nặng do hao tinh khí thần.

THTT ôi thật rắc rối......
THưa thầy cho con hỏi ké chút :

1. Tại sao mấy người mà bị THTT hành  một thời gian sau thường trở thành bà đồng bà cốt ,xem bói lập đàn thờ ......và rất nhanh nổi tiếng ,và chủ yếu là mọi người nghe danh mà tìm tới.và thường là giúp đỡ mọi người.

2. Con cũng từng nghe qua là mấy người bị hành đó kiếp sau sẽ bị đoạ , có thể là bị điên ....
Có đúng vậy không ạ.

3. Ở gần chỗ con cũng có 1 cô đồng mới bị xe tông chết ,mặc dù cô đang đội nhang trên chùa ,và chuẩn bị lập 1 canh đàn ở Chùa.Trước khi chết lại có 1 người qua đường ghé vào thông báo cô sắp đi xa chồng con ,về mấy hôm sau thì cô đi.
Trước đó mấy năm bà nội vợ con cũng thường quét dọn ở Chùa  mà khi đi ra ngoài cũng bị xe tông chết.(bà ko làm thầy cúng hay bà đồng gì cả)

Vậy tại sao những người tốt mà vẫn bị hành như vậy ?
Không có cách nào để giúp họ khi mình chưa tu xong vậy thầy?Chứ con nghĩ đợi khi nào con tu xong mới giúp họ thì tới bao giờ hix.vì hiện tại tự giúp bản thân còn chưa xong mà ~~

Con hỏi thêm 1 câu ở trình độ cận định thì có thể giúp được ko ạ.
Còn nếu vào chánh đinh đc rồi thì giúp bằng cách nào?
Chứ con thấy mấy người bị hành + ma nhập họ phải đón thầy cao tay về bắt ma thì mới hết.
Mà ở trên đời có nhiều thày biết ai là THTT ai là Chánh đây?
Những người ga mờ như tụi con làm sao mà phân biệt?

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.014 seconds với 20 câu truy vấn.