Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhật ký luyện tập của Trâu  (Đọc 4577 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
vào lúc: 28-08-2012, 06:28 PM

osc nhận đề mục cũng lâu rồi. Nhưng lúc đó có vẻ hồ nghi, 1 phần vì đọc nhiều bài về Thiền, Mật Tông; 1 phần cũng thấy bài trả lời của hstd đi theo 1 loạt y chang đệ.
Nhưng hôm kia, hôm qua đã bắt đầu rồi mọi người ạ.
Có điều sáng qua thì đột nhiên sau những phút ngâm kíu bài viết trên "chùa" (tức hstd); nằm sải nghiêng ra trên nền, tay phải xòe ra chống cằm và gò má; chân trái để lên chân phải và nhắm mắt cho đỡ mỏi. Thử tập trung quán chấm đỏ, tâm nhẩm A Di Đà Phật thì đột nhiên phìa trước nổ ra 1 con mắt, nó lưu giữ ở đó như nhìn đệ. Do có đọc về Tha Hóa Tự Tại nên có hơi run, cảm giác niệm A Di Đà Phật bị chậm/nhanh không đều. Đến khi chợt nhớ chú Chuẩn Đề mà nhẩm thì nó mới chịu tan.

Nhắc đến đây mới nhớ, có 1 lần trước đây, khi ba mẹ của đệ bị té xe; đang nghi bị gãy chân và chảy máu trong. Thắp nhang cầu xin Cửu huyền thất tổ phù hộ ba mẹ cho nhẹ, đồng thời vô tình tìm ra trên net Mật Chú Chuẩn Đề Vương Bồ Tát https://www.youtube.com/watch?v=HOpWiaUbCWI; lúc đó đột nhiên thấy hợp và miệng tự niệm theo; tâm chỉ mong ba mẹ không bị vấn đề gì nghiêm trọng. Bẵng đi 1 vài hôm, lúc thức dậy trong đầu cứ vang lên câu chú đó hoài; mặc dù còn ngái ngủ nhưng vẫn theo quán tính mà chạy lên phòng mở lại để nghe. Sau đó tìm 1 clip kể chuyện Phật mẫu Chuẩn Đề. Đệ bèn xuống phòng dưới mà nằm nghe (phòng dưới cách phòng trên chỉ 1 tấm gỗ nên nghe rõ lắm); lim dim, thiu thiu...ngủ gật. Bỗng nghe phía sau lưng có những tiếng lào khào, the thé; tay chân thì k cách chi cục cựa. Mà càng ngày tiếng đó càng đến gần, nó như quỷ đòi mạng chứ k phải oan hồn nữa Sad
Đến lúc đó chợt đệ nhẩm trong tâm đoạn chú Chuẩn Đề trên, chưa được 3 lần thì tiếng đó chấm dứt và đệ cục cựa lại được, phew...
Từ đó đến nay không bị bóng đè, không thấy bậy bạ.
« Sửa lần cuối: 28-05-2013, 05:08 AM gửi bởi Trâu »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #1 vào lúc: 28-08-2012, 07:42 PM

Thôi chết... , đã tu theo pháp của HSTD lại còn đọc gì chú  Chuẩn Đề nữa. Huynh đã đọc về Tha Hóa Tự Tại rồi mà vẫn đọc như vậy sao  Smiley. Huynh nên dừng  ngay việc đọc chú này nọ, tập trung vào tập đề mục mà thôi.
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #2 vào lúc: 29-08-2012, 07:34 AM

Nói đến Chuẩn đề,Xu Thối mới nhớ.Năm ng0ái,vừa đọc vừa tập nên hiểu biết và kinh nghiệm rất ít.1 buổi tối,khi ngủ thì kiết ấn Chuẩn Đề thì không gian đen quay như guồng vậy.Xu Thối dừng lại ngay,mai hỏi Thầy thì Thầy bảo là Phi Phi Tưởng và nếu tiếp tục là ăn được anh Tha Hóa ngay!Và đến tận bây giờ,Xu Thối mới vững vàng được là do cách niệm Phật của Thầy cứu.Dù chưa ra đề mục nhưng tâm rất khoẻ và đề phòng rất cao để không bị kéo lại.xin chia sẻ đôi chút.Mến!
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #3 vào lúc: 29-08-2012, 08:06 PM

hihi

Vậy là osc cũng băn khoăn nhiều quá. Mong chú tibu rảnh rỗi có thể nghía vào mà giúp giùm con. Cảm ơn anh Xu Thối góp ý; đệ cũng có cái ý rằng dù Đề Mục là Niệm Phật quán chấm đỏ. Tuy niệm Phật A Di Đà nhưng Phật Mẫu Chuẩn Đề cũng là 1 vị Phật mà, nếu đã giúp đánh lui tiếng lào khào kia và hôm kia cũng đẩy lùi con mắt đó.



Khi chưa có tâm lực thì việc đọc chú là một trong những cách cộng hưởng với Tha hóa tự tại.

Đọc chú không có tâm lực mà lại có tác dụng " đánh lui tiếng lào khào" và" con mắt" thì đích thực là cảnh do Tha hóa tự tại biên đạo.

0SC ơi, bạn nên đọc lại những bài viết về Tha hóa Tự tại cũng như những bài hướng dẫn Quán đề mục Chấm đỏ
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #4 vào lúc: 29-08-2012, 09:25 PM

Như đệ thì đọc hết 5 Tập Tin,toàn bộ kỹ thuật trên HSTĐ,Trung Bộ Kinh3,kinh Nhân Duyên,kinh Thủ Lăng Nghiêm,kinh Pháp Hoa,Bộ Pháp Tụ của Vi Diệu Pháp...!Rồi đến bây gjờ đọc được phần trình bày của chú HHĐL thì đệ mới rõ ràng được vấn đề của mình trong khi vừa đọc vừa tập.Cứ làm đúng y chang,không sai sót tí nào lời Thầy dạy thì đi ào ào à!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 04-09-2012, 08:41 AM

Trích dẫn
Cách đây 30 phút, vào lúc 4PM (Vietnam), osc đang nghiền ngẫm các bài trên "chùa" thì bỗng thấy phần giữa và trên chân mày nóng ran và căng  căng. Lát sau nó lan ra phần phía sau não, cứ thế cả cụm như đang tập exercise. Trước giờ toàn nằm niệm Phật, giờ đang ngồi xếp bằng trước máy tính thì osc chơi luôn. Nhắm mắt 100% và niệm Phật, quán chấm đỏ. Khoảng 2,3 phút thì bắt đầu hiện ra 1 dãy màu trắng trước mặt, sau đó có 1 cục hơi hơi tròn à, nó lơ lửng. Nhưng lập tức nó thành con mắt trái của ai đang chớp chớp, nó cho thấy lúc thì mình nhìn đối diện nó, lúc thì mình nhìn với góc ngang, lúc thì như ng ta đang nằm nên nó thành mắt dọc. Vẫn kiên trì và không sợ; osc tiếp tục niệm từ bình thường chuyển qua kéo dài, từ giọng bình thường thành giọng lên cao. Lát sau nó thành giọng cao nhất và kéo dài nhất, kèm theo trong đầu luôn nhắc mình thoải mái và vui lên. Con mắt từ từ trả lại thành cục hơi tròn khi nãy, có điều nó k trắng đục mà màu đậm hơn 1 tí. Tới đây đầu căng quá, chợt nhớ chú tibu nói chạy xe từ từ, và dùng 70% sức thôi. Còn tình trạng lúc đó như kiểu mới biết chạy mà thấy máy ngon quá, tính rồ ga lên thêm mà quên là chưa rodage. Hehe, osc giảm ga từ từ rồi thả lỏng. Có điều quên hồi hướng rồi mọi người ơi?! Có sao không. Ngồi type mấy dòng này thấy đầu nhẹ nhõm hẳn

Rancon nhiều chuyện một tẹo:

-Phần giữa và trên chân mày gọi chung là vùng chân mày: đích thị là chỗ của Tha Hóa Tự Tại.
-Phía sau não: là cách mà Tha  Hóa Tự Tại chui vào mình. Bạn để ý sẽ thấy Hoa Sen Trên Đá toàn nói an Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Để vào được Chánh định là mình phải cố gắng làm cho ra đề mục ở phía trước mặt của mình. Tất cả những gì ở phía sau như: sau lưng, sau gáy, sau óc là mình không nên chơi với nó bạn à.
-Con mắt và hiện tượng nó biến dạng bất ngờ lúc thế này, khi thế nọ: đích thị cảnh giới Tha Hóa Tự Tại.

OSC đã dùng Telepro down hết hstd.com Rancon mong OSC nên đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ và làm cho kĩ. Thực sự kiến thức ở Hoasentrenda rất lớn. Nó bao gồm các bài viết ở trang chủ hoasentrenda.com, các bài viết trong đạo tràng (hoasentrenda.com/smf), và các tập tin. Nếu không có sự chọn lọc, đầu tư thời gian thì đọc vẫn chỉ là đọc thôi mà còn mệt nữa. Nếu là người vừa vào diễn đàn Rancon nghĩ mình nên đọc phần thực hành, niệm phật chấm đỏ, tịnh độ... và các bài viết chủ đề đã được chọn lọc sẵn ngoài trang chủ. Như thế thì mình sẽ có căn bản hơn và ít bị loạn hơn.

Rancon muốn nói  thêm là hiện tượng cận định là thứ mà hầu hết ai cũng gặp trên con đường đi vào chánh định. Chả có gì sai cả. Giống như muốn vào nhà thì phải bước qua cửa. Tuy nhiên nếu bị lạc và kẹt ở cái cửa cận định này thì dứt chân ra mà đi vào ngôi nhà chánh định rất là khó. Vì một khi đã có bạn bè và ân oán tình thù ở đó thì họ xử lý đẹp lắm đó hehehe. Cho nên Rancon muốn nói cho kĩ cho bạn hiểu cho rõ. Chứ mình không có ý muốn tạt nước lạnh đâu nhe.

Theo thiển ý của mình thì lần sau khi gặp hiện tượng rần rần ở chân mày thì bạn dùng tay xoa nhè nhẹ cho nó bớt bị tĩnh điện đi. Sau đó là bạn tập để cố gắng vào chánh định cũng được, hoặc bạn đứng lên hít thở nhẹ nhàng cho qua hiện tượng đó cũng được. Nhưng nếu có tập thì nhớ câu của Ngài Xá Lợi Phất để mà dùng: "Tôi không muốn thấy các sắc pháp này nữa, tui biết còn có những cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn nhiều chuyện phải làm." Và cố gắng tập 70%.

Chúc bạn may mắn.
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #6 vào lúc: 04-09-2012, 11:24 AM

Trích dẫn
Cách đây 30 phút, vào lúc 4PM (Vietnam),

Rancon nhiều chuyện một tẹo:

-Phần giữa và trên chân mày gọi chung là vùng chân mày: đích thị là chỗ của Tha Hóa Tự Tại.
-Phía sau não: là cách mà Tha  Hóa Tự Tại chui vào mình. Bạn để ý sẽ thấy Hoa Sen Trên Đá toàn nói an Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Để vào được Chánh định là mình phải cố gắng làm cho ra đề mục ở phía trước mặt của mình. Tất cả những gì ở phía sau như: sau lưng, sau gáy, sau óc là mình không nên chơi với nó bạn à.
-Con mắt và hiện tượng nó biến dạng bất ngờ lúc thế này, khi thế nọ: đích thị cảnh giới Tha Hóa Tự Tại.

OSC đã dùng Telepro down hết hstd.com Rancon mong OSC nên đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ và làm cho kĩ. Thực sự kiến thức ở Hoasentrenda rất lớn. Nó bao gồm các bài viết ở trang chủ hoasentrenda.com, các bài viết trong đạo tràng (hoasentrenda.com/smf), và các tập tin. Nếu không có sự chọn lọc, đầu tư thời gian thì đọc vẫn chỉ là đọc thôi mà còn mệt nữa. Nếu là người vừa vào diễn đàn Rancon nghĩ mình nên đọc phần thực hành, niệm phật chấm đỏ, tịnh độ... và các bài viết chủ đề đã được chọn lọc sẵn ngoài trang chủ. Như thế thì mình sẽ có căn bản hơn và ít bị loạn hơn.

Rancon muốn nói  thêm là hiện tượng cận định là thứ mà hầu hết ai cũng gặp trên con đường đi vào chánh định. Chả có gì sai cả. Giống như muốn vào nhà thì phải bước qua cửa. Tuy nhiên nếu bị lạc và kẹt ở cái cửa cận định này thì dứt chân ra mà đi vào ngôi nhà chánh định rất là khó. Vì một khi đã có bạn bè và ân oán tình thù ở đó thì họ xử lý đẹp lắm đó hehehe. Cho nên Rancon muốn nói cho kĩ cho bạn hiểu cho rõ. Chứ mình không có ý muốn tạt nước lạnh đâu nhe.

Theo thiển ý của mình thì lần sau khi gặp hiện tượng rần rần ở chân mày thì bạn dùng tay xoa nhè nhẹ cho nó bớt bị tĩnh điện đi. Sau đó là bạn tập để cố gắng vào chánh định cũng được, hoặc bạn đứng lên hít thở nhẹ nhàng cho qua hiện tượng đó cũng được. Nhưng nếu có tập thì nhớ câu của Ngài Xá Lợi Phất để mà dùng: "Tôi không muốn thấy các sắc pháp này nữa, tui biết còn có những cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn nhiều chuyện phải làm." Và cố gắng tập 70%.

Chúc bạn may mắn.
/


               Grin Rắn con bàn  rất chuẩn...
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #7 vào lúc: 04-09-2012, 10:07 PM

 TCH thì thấy Rắn Con hiện tại  "hiền" hơn trước. Tu giỏi, chỉ hay, nói khéo . Ngày trước thì vẫn hay chỉ giúp bạn bè, nhưng mà nói thì không hiền và khéo như bây giờ   Grin.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #8 vào lúc: 04-09-2012, 11:14 PM

@ osc: không phải ai chơi kì mà là do duyên nghiệp và tư tưởng của chính mình. Nếu mình sát lập ra tư tưởng "Tui chỉ muốn dùng chính sức của chính tui để quán cho ra cái đề mục ở đằng trước mặt và vào chánh định thôi. Còn những ai loanh quanh đây xin lui ra một bên." Thì hẳn là chẳng có ai cứ nghe người ta đuổi như vậy mà còn dai dẳng làm phiền đâu. Đương nhiên đồng thời là mình phải làm cái điều mình nói là thực hành nữa thì ngon lành luôn.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #9 vào lúc: 04-09-2012, 11:35 PM

Rắn con giờ đã lột xác, đã là rắn trưởng thành rồi Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 29-09-2012, 03:04 PM

Gần đây con hay phạm phải nhiều chuyện dính nghiệp sát, mặc dù có thể tự cân bằng cho mình trong 1 đêm. Nhưng mỗi khi công phu, hoặc nói đúng hơn đang đọc ngấu nghiến, say mê những bài trong Tập Tin; topic của Bé Hạt Tiêu, nếu lỡ có mỏi mắt, mệt mỏi mà nhắm mắt dưỡng thần là thấy mắt trái ngay, có khi bị luôn mấy con mắt trái nhìn con 1 lúc. Lại có động lực (hay miễn cưỡng) ngồi dậy đọc tiếp. Nhưng cũng chính vì thế mà mắt thịt của con bị khô và mỏi, nhìn vô gương thấy già đi nhiều.
Bù lại, những lúc đi làm việc hoặc di chuyển trong thành phố, con hay chọn đạp xe đạp. Chính những lúc đó thì con lại tranh thủ mọi lúc để mồi bằng mắt thịt khi nhìn đèn đỏ (từ khi nhận đề mục lại không ghét đèn đỏ, con thích đi đường nào có đèn đỏ đếm ngược thiệt lâu để nhìn cho đã, hehe), đèn hậu của xe. Nói đúng hơn là con nhìn chăm chú vào trước mắt, luôn quán chấm đỏ có trước mặt, nghĩa là bất cứ mắt nhìn hướng nào thì chấm đỏ vẫn theo ở trước mặt, đồng thời trong đầu phóng niệm giọng cao nhất : Aaaa Diiiiii Đààààà Phậttttt

Tối qua, sau khi được 1 chị bắt phải đọc Sám Pháp Dược Sư trước khi ngủ để tránh bị gấu rượt thì tự nhiên thấy nhẹ người, nhắm mắt không thấy mắt trái nữa Thầy ạ! Mặc dù là con đọc thầm và quán hình ông Phật màu vàng lúc đọc thôi. (trong lúc đọc con tự bỏ bớt phần dông dài như Nam Mô ..."danh hiệu Phật"..., chủ yếu con đọc phần hối lỗi những gì mình lỡ gây nên và 12 đại nguyện của Ngài thôi)

Sáng nay, vẫn tranh thủ đạp xe, nhìn mồi đèn đỏ, quán cái chấm đỏ trước mặt, đồng thời có trò mới là con tạo 2 niệm song song. Cảm giác như bên này vừa đọc Áá thì bên kia đã đọc Ááááá theo, bên bè 2 chưa dứt thì bè 1 lại phát Díí ......cứ thế mà liên tu bất tận

Con/đệ làm vậy được không Thầy/mấy cô, chú, bác, anh, chị?
Hay lắm! Grin Grin Grin
Thì tạp niệm nó bị kỹ thuật này bóp chết chớ sao con Grin Grin Grin Cứ dợt tiếp đi nhớ là 70% mà thôi đó nghe con. Nhớ bơm cho nó vui lên y như là đi gặp người yêu vậy đó Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 30-09-2012, 02:40 AM

Thầy ơi!

Sáng nay con đạp xe đi chợ, vẫn là nhìn phía trước phóng niệm. Nhưng lần này không phải bè 2 bên mà là con cho cả 2 bè đều xuất từ giữa mà nối tiếp tiến về phía trước. Còn ở 2 bên thì con ráng cho thêm 1 hồi chuông khi vừa dứt chữ Phậtttttt. Nghe cái Boooonnnggg.....

Coi như là surround 3D đó Thầy!  Roll Eyes Roll Eyes không biết là cho chuông như vậy đúng không hay là hễ dứt 1 chữ là cho 1 tiếng chuông Thầy hen?

Một khi mình luôn nhìn phóng niệm, đánh chuông nhiều bè như vậy thì coi như tận dụng hết ý niệm trong đầu nên nó không rảnh mà nảy tạp niệm. Chuẩn, Thầy ui! Kiss Kiss vả lại con thấy đầu mình nhìn đâu thì quay hết, chứ không còn liếc ngang, dọc nữa.
Con tự thấy rằng hình như Thể Xác - Linh Hồn - Tư Tưởng khi làm vậy thì thằng Tư nó bận bịu với cái ban nhạc hát bè, quýnh chuông của nó; giao lại cho thằng Linh cái trọng trách điều khiển thằng Thể, thành ra Linh phải lo tập trung hết sức vì sếp nó luxubu quá rồi.

Trước khi ra đường, con nên Hộ Thân kiểu I, Thầy nhỉ?  Huh
Giá mà có ai đó cùng đi với con là làm một bô (chụp hình) thì cái mặt của con sẽ thấy tiếu lâm vô cùng hehehe Grin Grin Grin. Con cho thầy xin tiếng chuông đi. Làm hai bè là được rồi. Không nên làm thêm cái gì nữa hết.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.132 seconds với 20 câu truy vấn.