Chào bạn ,bạn làm ơn bỏ 2 chử bồ tát giúp ,đây là việc thật trước đây của tui :tui bán gạo người ta hỏi ngon không tui trả lời ăn thử đi
em ngon ra ủng hộ tui nửa nhe ,tui bán khoai mua 1,8 bán 4 đồng chưa trừ hao hụt khoai hư cân đong chênh lệch từ nơi bán về đến tui
tui mới về phật pháp củng như trước đây tuikhông ưa ăn gian nói dối,cương quyết thật thà trong khả năng tối đa ,rồi người ta lợi dụng
vào tính cách của tui đến kể khổ mua thiếu và quịt luôn ,tui không buồn mà còn tức giá họ cho tui biết hoàn cảnh thật sự của họ có lẻ tui
giúp nhiều hơn,có lẻ vì vậy tui bán đắt hàng lắm ,tui chịu cực lắm ,lặn lội ,và chở hàng đi giao rất nặng,160kg đường ruộng ,với số tuổi nữ 51 ,nhưng vẩn cương quyết buôn ngay bán thật,lúc này gia đình tôi vì nghiệp làm thầy của ông bà để lại con cháu không ai chịu làm
vì thấy sợ quá ,nghiệp phát em tui bị điên âm binh nhập chửi bới gia đình suốt ngày đêm ,huynh đệ tranh giành nhà thờ tự ,tui cắn răng
chịu ,họ thấy tui lỳ như vậy họ đẩy tui bị tai nạn xe què giò ,chịu không nổi tui bán nhà chạy trốn ,lúc này gia đình tui bị âm binh bao vây mà không hề hay biết,sao nầy nhờ một vị đồng cốt nói cho mới biết,tuivẩn không chịu nói gian dối trong hoàn cành tối thiểu ,bán
nhà họ bắt tui nói láo khai thấp xuống để họ giảm thuế,nếu không họ không trả tiền gia đình tui đói,tui niệm QUán thế Âm bồ tát ngày
đêm và ngày đi khai thuế tự nhiên luật sư của họ nói bao nhiêu nhân quả họ chịu hết tui không phải lo ,thế là tui ký ,rồi tui vẫn có sao
nói vậy thấy các vị đồng cốt đichửa bệnh ,họ ra lệnh nhốt vong xuống sâu trong lòng đất,vì tui có một người bạn trong
nhóm đó nên tui tò mò theo chơi ,tui phản đối sao kỳ vậy nhân quả người ta đến đòi nợ lại bênh người ,đánh người ,nhốt người ta như
vậy là không đúng ,nếu quý vị chửa bệnh nhằm cho một tên cướp chuẩn bị gây án ,thì các vị nghỉ sao ,rồi nếu quý vị cứu nhằm tên tham quan hốt của dân không thấytanh hôi mùi máu và nước mắt thì sao, cứu cho họ khỏe để họ tiếp tục tạo tội thì sao,thì tui nghĩ sao
nói vậy,nhưng tui vẩn không có một ý gì ghét họ ,chỉ có nói thẳng để họ sửa cách làm của họ,tui không biết họ đang rắp tâm hại tui ,vì
tui vẩn nói thật,họ liên kết gạ tui mua nhà họ,tinngay thật họ làm việc thiện mà,tui đưa hết tiền và bây giờ gia đình tui ở ngoài đường vì
nói thật ,nói thật ư ,tui củng không biết sao cho đúng nửa ,thấy sao nói vậy mà,nhưng có lẻ bạn không nên nói câu tui không có lời nhiều thì hay hơn,gia đình tui buôn bán khi tui còn bé xíu ,nên tui củng chán buôn bán lắm rồi, nhưng vì cỏn ăn cơm nên vẩn còn làm.
con heo què thân chảo bạn.ADIĐAPHẬT.
Hay quá cô ạ, cháu ít tuổi, từ bé không chịu khổ sở bao giờ. Chưa biết đắng cay ra làm sao. Mong là niệm Phật giúp cháu không vướng vào đường ác