Con chào Thầy Tibu và Nhí Bồ Tát cùng các huynh đệ tỷ muội trong diễn đàn ạ. Con tên là Trần Quang Vinh, sinh 1987
(để không bị lợi dụng bất chánh, admin xin bỏ bớt chi tiết) hiện đang ở Trung Quốc. Hồi nhỏ con thích đọc truyện kiếm hiệp, sau rồi từ từ mới chuyển qua tìm hiểu giới huyền thuật. Năm con học lớp 11 có 1 bác đưa cho con bộ sách Mật Tông của thầy Thích Viên Đức để con tu tập. Con trì chú bữa được bữa không ạ, từ đó cho đến nay, con đã thử trì qua rất nhiều chú( Kim Cang Trì) như chú Ngũ Bộ Chú, Lăng Nghiêm, quán chữ Lam vào ly nước để uống... gần như là con tự mày mò tu tập. Nay con may mắn mà được biết đến trang web này. COn khoái lắm ạ.

Con muốn xin Thầy và các Bồ Tát cho con 1 đề mục để con tu ạ. Mấy hôm trước con ko vào diễn đàn xin đề mục mà chỉ đọc thấy phần thầy dạy quán lửa và quán chấm đỏ. Con lỡ tập quán chấm đỏ 3 hôm nay rồi. Hôm đầu tiên nằm tập thì tự dưng thấy 1 hạt gì đó nhỏ và sáng như kim cương, hiện ra 3s thì mất, đến tối nay thì con buồn ngủ lúc tập nên cứ mơ mơ màng màng ạ, tự dưng lúc tiếng chuông kết thúc thì con tỉnh lại ( vẫn nhắm mắt), ngay lúc đó thấy cục gì tròn tròn méo méo, đang tỏa ra ánh sáng vàng vàng đỏ đỏ rất nóng, lượn đi lượn lại tầm 3s thì mờ dần và biến mất ạ Nay con muốn hỏi cho rõ con nên tu đề mục nào ạ? Em gái con sinh 1997
(để không bị lợi dụng bất chánh, admin xin bỏ bớt chi tiết) vào ngày rằm tên Trần Thị Thu Hoa. Thầy và Bồ tát cho con xin đề mục tu luôn cho em gái con với ạ. Con cảm ơn Thầy và các Bồ Tát ạ. Mọi người đã làm cho cuộc đời con thay đổi. Trước con chỉ muốn làm 1 Bồ Tát tu hành thật giỏi để độ chúng sanh nhưng ko biết tu thế nào? Nay con đúng như chết đuối ôm được phao cứu sinh, con xin đội ơn Thầy và Chư vị Bồ Tát, các huynh đệ tỷ muội nhà mình ạ.
