Người xưa xả thân cầu đạo, hình ảnh Tuệ Khả giữa trời đội mưa tuyết, chặt tay cầu đạo với Bồ Đề Đạt Ma, là một hình ảnh sinh động cho ta thấy điều đó (mặc dù việc chặt tay có thể là không thật

nhưng mọi người vẫn tin là thế). Dễ gì tìm gặp được pháp môn tối thượng và một vị thày kề cận, được là thành viên của HSTD và được học pháp của Thày TiBu là đại phúc, là một cơ duyên lớn trong đời, không dễ gì có được. Nhiều người cho rằng, ngày xưa cầu đạo mới khó khăn như thế, chứ bây giờ thời đại văn minh, thông tin đa chiều, chùa chiền mọc lên như nấm...thì có khó gì. Không phải vậy đâu. Rất nhiều người muốn tu tập, nhưng họ đâu có gặp được pháp môn tối thượng, nhiều người thiếu may mắn tu tập lạc theo con đường bùa ngải, thần quyền...thật là đáng tiếc lắm thay. Như Tumot tôi đây, đã ở vào độ tuổi tri thiên mệnh, là người có vẻ cũng thích tu tập gì đó, cũng đã học trường sinh học dưỡng sinh (Nhân điện đó) ở trình độ giảng huấn 2, rồi suýt nữa thì cũng nhờ điểm đạo để học theo mật tông - diễn đàn tâm mật (thích, vì thấy họ có thể giúp cho linh hồn siêu thoat); rồi cũng cho rằng Thiền, Mật không phải dành cho mình, rồi có tìm hiểu về pháp môn niệm Phật - vì mọi người cho răng pháp môn bình dân, dễ tu !? (đọc về Hòa thượng Tuyên Hóa, Hòa thượng Tịnh Không, cư sĩ Lưu Tố Vân; Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ; Cư Sĩ Diệu Âm; Hòa thượng Thích Thiền Tâm; Thích Hải Quang; Bồ Tát Giới Bảo Đăng- cũng có ý định tu theo " Thập nhị danh lễ sám diệt tội" nhưng lần chần vì chưa có bàn thờ Phật. Phải nói dài như vậy để thấy rằng TM cũng có quá trình tìm hiểu về Đạo Phật. Cho nên khi gặp HSTD, nhất là đọc các bài của Thày TiBu, tình hình tu tập của ACE trong Đạo tràng, thì hiểu tin ngay. Đây là con đường đúng đắn mà lâu nay mình đi tìm, có Đạo sư, có pháp môn mang đến tận nhà, vừa sống cuộc sống bình phàm, vừa tu tập. Chỉ tiếc răng tuổi đã cao, sức khỏe và hệ thần kinh đã rệu rã. Mong sao kiếp sau lại được gặp và tu tập theo pháp môn này. Mong sao trên đỉnh của mình có linh ảnh của Đạo sư HL.
Vì vậy, những ai đang tìm con đường giải thoát, gặp được Đạo tràng HSTD là một nhân duyên lớn, không dễ gì mà gặp được. Hãy trân trọng ngôi chùa này và những người đang chỉ đường và tu tập tại đây.
Vài lời tâm sự. Già rồi mọi thứ đều ngắn lại, chỉ có cái lưỡi là dài ra
