Con nhận đề mục tu về rồi tịnh theo, con cố gắng tập trung để nhìn thấy chấm đỏ nhưng nó cứ ẩn hiện, ẩn hiện, có bữa con thấy nó từ xa đi đến, càng ngày càng to ra rồi như ập vào mặt con tan biến, với lại từ hồi tập đến giờ con mơ và nhớ rất rõ các giấc mơ,như vậy là sao ạ, giấc mơ đó có phải kiếp trước của con không ạ.
Giai đoạn đầu: Đề mục khi có, khi không: Bình thường.
Nguyên Tắc là cứ làm hoài, làm hoài thì nó xuất hiện lâu hơn.
Trí óc ổn định hơn nên có thể nhớ những giấc mơ.
Không có chuyện "Kiếp trước" dể dàng như vậy đâu.
Trừ khi cảnh cứ lập đi lập lại hoài thôi và lại thấy rất là quen thuộc, nhưng lại không biết ở đâu.
Hết