Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu ơi cho con hỏi.  (Đọc 4614 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Quả Nho
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quả Nho
vào lúc: 17-01-2013, 02:35 AM

Vì lý do gì mà 2 người ghét nhau kinh khủng và thường hay gây gổ lại có thể làm người thân trong gia đình, ví dụ như anh em gần gũi với nhau, rồi nhìn mặt nhau lại càng muốn điên lên? Thầy rảnh và khỏe thì giải đáp cho con nha.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #1 vào lúc: 17-01-2013, 08:16 AM

bạn hỏi Thầy, nhưng cho mình xí xớn nhé
 
Trích dẫn
Vì lý do gì mà 2 người ghét nhau kinh khủng và thường hay gây gổ lại có thể làm người thân trong gia đình, ví dụ như anh em gần gũi với nhau, rồi nhìn mặt nhau lại càng muốn điên lên?
câu trả lời là vì duyên và vì nợ bạn ạ  Grin Grin Grin
Logged
Quả Nho
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quả Nho
Trả lời #2 vào lúc: 17-01-2013, 10:25 PM

Dạ, em cám ơn chị Tiểu Liên Hoa, em hiểu rùi.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #3 vào lúc: 20-01-2013, 08:52 PM

bạn hỏi Thầy, nhưng cho mình xí xớn nhé
câu trả lời là vì duyên và vì nợ bạn ạ  Grin Grin Grin
Chị Tiểu Liên Hoa cho em ké một câu Smiley) có trò nào "giảm đau" cho cái "duyên nợ" này hông chị ^^
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #4 vào lúc: 20-01-2013, 11:54 PM

Hihi. Theo mình là : tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #5 vào lúc: 21-01-2013, 05:04 PM

Hihi. Theo mình là : tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj
dạ  Wink
Logged
Tuệ Trân
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Trân
Trả lời #6 vào lúc: 24-01-2013, 02:55 AM

Hihi. Theo mình là : tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj
TLH cho mình hỏi ^^ vì câu hỏi ngoài luồng nên mình ko muốn lập topic riêng sẽ làm loãng diển đàn Thanh Tịnh
Mấy năm rồi mình làm có bao nhiêu tiền thì đem tiền đi đóng tiền Lời cho người ta ,do mình đứng ra mượn tiền giúp người khác ,mình cứ nghỉ là cái này là Nghiệp của họ và mình chỉ giúp họ đỡ phần nào thôi ,nhiều khi đến tháng lãnh lương ra ko đủ mà đóng tiền lời nữa ^^ (ace có đọc thì cũng đừng có ném đá gì nha ,cái này mình hỏi chứ mình ko có Than Vãng gì trên dd nha ^^),bản thân mình thì 1 vợ 3 con ,nhà thì chưa được 3 tầng ,chưa có xe 4 bành gì ráo chọi ^^
Nhưng rốt cuộc thì cái Nghiệp này của Họ Hay Chính Xác lại là cái Nghiệp của mình phải Chịu vậy TLH àh ?mình cứ thắc mắc hoài ko lẽ mình giúp Người nhưng rốt cuộc mình phải Chịu như vậy sao ?
Nhiều khi tối nằm tập mà nghỉ đến tiền là dị ứng hết Tu Tập gì được 
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #7 vào lúc: 24-01-2013, 03:15 AM

Grin Grin Grin. Hì hì
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #8 vào lúc: 24-01-2013, 06:41 AM

bạn tuệ trân thân, cuộc sống vì một lý do bất đắc dỉ đưa mình vào ngỏ cụt nếu mình không than vản có chăng mình là thánh,thầy chắc củng không nở cấm mình than đâu miển sao tối vẩn cắm đầu mà niệm,mà quán.còn tình trạng của bạn nếu cảm thấy có thể tuyên bố phá sản và nói thật với chủ nợ ,không trả lời nửa xin góp vốn với mức vừa phải cho đến hết , đừng giấu nửa để tránh vợ chồng con cái không có cơm ăn mà phải trả nợ cho người ,
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #9 vào lúc: 24-01-2013, 09:55 AM

Hihi. Theo mình là : tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj
cái chính là đây mọi người nè !!! Grin Grin Grin
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #10 vào lúc: 24-01-2013, 10:03 AM

Thầy ơi! cho con hỏi ké chút luôn nhé.Bữa nay công phu con hay bị nóng ở vùng thắt lưng với vùng trán nữa,có lúc nóng lên vùng sau lưng nữa Thầy à.Có lúc không công phu cũng bị nóng ở những điểm đó nữa Thầy ạ.Điều đó có nói lên điều gì bất thường không Thầy? Huh Huh Huh Smiley
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #11 vào lúc: 24-01-2013, 09:03 PM

Hihi. Theo mình là : tu đi để trả nợ,  để thoát vô minh, là hết khổ. Hjhj
TLH cho mình hỏi ^^ vì câu hỏi ngoài luồng nên mình ko muốn lập topic riêng sẽ làm loãng diển đàn Thanh Tịnh
Mấy năm rồi mình làm có bao nhiêu tiền thì đem tiền đi đóng tiền Lời cho người ta ,do mình đứng ra mượn tiền giúp người khác ,mình cứ nghỉ là cái này là Nghiệp của họ và mình chỉ giúp họ đỡ phần nào thôi ,nhiều khi đến tháng lãnh lương ra ko đủ mà đóng tiền lời nữa ^^ (ace có đọc thì cũng đừng có ném đá gì nha ,cái này mình hỏi chứ mình ko có Than Vãng gì trên dd nha ^^),bản thân mình thì 1 vợ 3 con ,nhà thì chưa được 3 tầng ,chưa có xe 4 bành gì ráo chọi ^^
Nhưng rốt cuộc thì cái Nghiệp này của Họ Hay Chính Xác lại là cái Nghiệp của mình phải Chịu vậy TLH àh ?mình cứ thắc mắc hoài ko lẽ mình giúp Người nhưng rốt cuộc mình phải Chịu như vậy sao ?
Nhiều khi tối nằm tập mà nghỉ đến tiền là dị ứng hết Tu Tập gì được 

Chào anh, nghiệp ai thì em không biết nữa nhưng theo em cái luật nhân quả nó công bằng hết nên...cứ kệ thôi !!!
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #12 vào lúc: 25-01-2013, 03:10 PM



Chào anh, nghiệp ai thì em không biết nữa nhưng theo em cái luật nhân quả nó công bằng hết nên...cứ kệ thôi !!!
Cái này thì tại hạ công nhận là đúng. Và hơn nữa là với dân tu hành cái vòng quay nó còn lẹ hơn người thường gấp mấy lần Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #13 vào lúc: 25-01-2013, 06:24 PM

Thầy cho em hỏi là khi mình đă nhập được vào chánh định (cái đề mục đă vửng chắc và phát sáng như mặt trơì rồi) thì mình nhìn vô đó cầu nguyện cho mình hết khổ, thoát khỏi tình trạng như các bạn trên, thì có kết quả chút nào hông? Dĩ nhiên người tu sĩ đó giới luật đã thành tựu ngon lành và kiên trì thiền định liên tục trên cái đề mục!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #14 vào lúc: 25-01-2013, 06:38 PM

Thầy cho em hỏi là khi mình đă nhập được vào chánh định (cái đề mục đă vửng chắc và phát sáng như mặt trơì rồi) thì mình nhìn vô đó cầu nguyện cho mình hết khổ, thoát khỏi tình trạng như các bạn trên, thì có kết quả chút nào hông? Dĩ nhiên người tu sĩ đó giới luật đã thành tựu ngon lành và kiên trì thiền định liên tục trên cái đề mục!

Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ. Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi. Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa , rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì , do gì đã nhé
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #15 vào lúc: 25-01-2013, 09:45 PM

Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ. Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi. Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa , rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì , do gì đã nhé

Cảm ơn Bồ tát Tiểu Liên Hoa, tui đã hiểu...
Nhưng mà hỏi là TrieuTuLong hỏi dùm mấy ông ở trên mà thui...  Grin
« Sửa lần cuối: 25-01-2013, 09:53 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #16 vào lúc: 26-01-2013, 04:58 AM

Tới đó rồi sẽ biết Chú ạ. Giờ cái mình cần làm thì cứ làm đi. Đừng vội chưa bò đã lo chạy.
Chú cứ bình tâm đọc bài viết trên Chùa , rồi thẩm định lại cái đề mục của mình là gì , do gì đã nhé

Cảm ơn Bồ tát Tiểu Liên Hoa, tui đã hiểu...
Nhưng mà hỏi là TrieuTuLong hỏi dùm mấy ông ở trên mà thui...  Grin

Lập Lờ đánh lận con đen.

Ông hỏi dùm ai thì ông phải nói rõ ràng, ví dụ: Thầy, ACE ơi, có ai biết chỉ dùm cho Anh X, Bà Y vân vân........Chớ chuyện này thì con không biết THIỆT.
Như vậy nó hay hơn không. Đừng có dấu cái DỐT của ông ở trong cái Chùa sáng như ban ngày này.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #17 vào lúc: 26-01-2013, 06:53 AM

dear đạo hữu LeLe,

Híc, giới luật Ăn ngay nói thật tui hổng dám phạm đâu anh ui... Giới luật nó là áo giáp, là thiện thần hộ pháp cho mình đó.

Tui còn dốt và vô minh lắm anh ui... nên phải học nhiều người và đồng đạo trên này... Grin
Cám ơn ông đã cho tui bài pháp, giống gáo nước lạnh làm tui tỉnh trí. Angry

Chuyện hỏi cho tui thì không có... Vì thiệt ra thì tui đã có câu trả lời trong bụng nhưng hổng dám nói ra vì nó khá nhạy cảm, không biết mình nói ra có hợp thời hợp lúc không... trên này có biết bao Bồ tát trình độ tu chứng Tứ thiền trở lên mà mình xớn xác, chuyện nữa là rủi nói sai sợ Thầy và các Bồ tát trên này cười câu trả lời quê mùa dốt nát của mình thì tui sẽ quê độ lắm... nhưng vì cám cảnh tình thương đồng đạo mà tui ngõ ý thỉnh Thầy  nói Pháp cho nó đúng mọi đường luôn, giống như hồi xưa mấy ông tu sĩ lặn lội từ xa xôi tới hỏi Đức Phật vậy đó...

Bồ tát TLH đã cho câu trả lời, làm tui tỉnh ngộ luôn về câu hỏi của mình.
 
Còn anh thì thiệt là thẳng tính (phải nói là "Rất ăn ngay nói thật"), đã cho tui một gáo nước lạnh làm tui tỉnh rụi luôn cái đầu đang còn u u... Nên nhờ admin xóa dùm câu hỏi của tui luôn.

Cảm ơn đồng đạo Le Le. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-01-2013, 07:14 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #18 vào lúc: 27-01-2013, 02:20 AM

hahaha nhớ hồi mới vào đạo tràng mình cũng bị tạt gáo nước lạnh với cái câu "làm biếng đọc", sau đó đọc nhiều hơn trên diễn đàn mới thấy bà con ở đây nhiều người thẳng tính. Rồi có lần đọc bài viết đâu đó ( quên nó nằm ở chỗ nào rồi ) mình mới hiểu là khi tu sĩ tới một trình độ tâm linh nào đó ( hông nhớ là gì ) thì tự nhiên tính tình rất ngay thẳng. Nên nếu gặp ai nói thẳng nói thật thì rất là may phước vì chắc chắn vị này cũng thành tựu gì đó về mặt tâm linh, huống chi cái góp ý của họ đánh thắng vào tim đen mình, giúp mình nhận ra lỗi sai để hoàn thiện cho tốt hơn. Không giống như ngoài xã hội, người ta giao tiếp lịch sự ngọt ngào nhưng ở trong ai biết nghĩ gì và knock out mình hồi nào chẳng hay.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 20 câu truy vấn.