Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: ợ!  (Đọc 1894 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
vào lúc: 18-02-2013, 05:21 AM

Thầy ơi,cho con hỏi:
Chiều nay,vô buổi tập,con đếm số xong và bắt đầu sám hối niệm Dược Sư thì tim của con bắt đầu khó chịu,đau nhẹ nhẹ.Thì cũng như mấy lần trước,mỗi lần đau tim thì con chủ động ợ thì hết đau.Con ợ khoãng chừng 20 hoặc 30 cái thì áp lực nơi tim hết hẳn,rất là dể chịu.Thay vì quán lòng bàn chân như Thầy chỉ,nó khó và chậm,phải cố gắng tập mới làm được.
Trường hợp con làm như vậy có áp dụng cho mọi người được không?Xin Thầy chỉ dạy.
Con cáo chình Thầy!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-02-2013, 08:55 AM

Thầy ơi,cho con hỏi:
Chiều nay,vô buổi tập,con đếm số xong và bắt đầu sám hối niệm Dược Sư thì tim của con bắt đầu khó chịu,đau nhẹ nhẹ.Thì cũng như mấy lần trước,mỗi lần đau tim thì con chủ động ợ thì hết đau.Con ợ khoãng chừng 20 hoặc 30 cái thì áp lực nơi tim hết hẳn,rất là dể chịu.Thay vì quán lòng bàn chân như Thầy chỉ,nó khó và chậm,phải cố gắng tập mới làm được.
Trường hợp con làm như vậy có áp dụng cho mọi người được không?Xin Thầy chỉ dạy.
Con cáo chình Thầy!
Cơ chế bi đau tim của con là như vậy nè:

Do nguyên nhân suy nghĩ nhiều quá nên cái bao tử nó bóp.
Khi nó bóp nhiều thì nó đẩy cái màng cách mô, và chính cái màng cách mô nó đụng trái tim cho nên con có thể nghe tiếng đập của trái tim.

Chuyện này làm cho con hồi hộp, không yên...

Khi con ợ, hay chủ động ợ thì áp suất nó giảm và con hồi hộp nó cũng hết.

Đây là pháp do con tìm ra thì con áp dụng đâu có sao! Grin Grin Grin Tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là cái suy nghĩ nhiều mà nó gây ra bênh nhói tim.

Khi rảnh thì cứ tập mà thôi. Tập được rồi, thì nó sẽ hết nghĩ bậy. Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 28-02-2013, 08:32 PM

Dạ,
Con cáo chình Thầy!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 28-02-2013, 08:38 PM

Trích dẫn
Thầy ơi,cho con hỏi:
Chiều nay,vô buổi tập,con đếm số xong và bắt đầu sám hối niệm Dược Sư thì tim của con bắt đầu khó chịu,đau nhẹ nhẹ.Thì cũng như mấy lần trước,mỗi lần đau tim thì con chủ động ợ thì hết đau.Con ợ khoãng chừng 20 hoặc 30 cái thì áp lực nơi tim hết hẳn,rất là dể chịu.Thay vì quán lòng bàn chân như Thầy chỉ,nó khó và chậm,phải cố gắng tập mới làm được.
Trường hợp con làm như vậy có áp dụng cho mọi người được không?Xin Thầy chỉ dạy
Con cáo chình Thầy!/quote]

.Đúng là mỗi lần mệt tim, hoặc huyết áp hơi muốn lên..... ợt một cái là nghe khoẻ liền.Nhưng ợ với Liên Hương thì nó tự nhiên chứ không chủ động được ,Anh Tảo chỉ cho LH cách nào chủ động ợ hihihi....
    À khi lên tim ( tim đập nhanh và mạnh) hoặc huyết áp lên .....(thầy có chỉ cách dồn hết suy nghỉ tới bàn chân).Nếu bạn nào chưa quen thì thử lấy thau nước nóng( nóng hơi nhiều, nhưng có thể chịu được , đừng để bị phỏng hihihi), ngâm 2 bàn chân vào , hai gót chân cọ vào  nhau,nước hơi ngụi thì châm thêm.....cách này LH hay làm ,thấy cũng có tác dụng lắm..........
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.255 seconds với 20 câu truy vấn.