Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin hỏi Thầy.  (Đọc 2378 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
con nhu nhược
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: con nhu nhược
vào lúc: 09-02-2013, 12:30 PM

Thầy ạ, con có một số câu hỏi này, con xin thầy giải đáp giúp con:
1. Con có phạm lỗi bất hiếu và nói dối đến mức không thể tu theo Thầy không ạ?
2. Nếu con không tu được thì đời này con sửa sai thế nào?
Con lo lắng mãi câu thứ nhất, nếu được tu thì con mới dám xin đề mục, còn không thì Thầy xem con phải làm thế nào bây giờ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-02-2013, 03:38 PM

Thầy ạ, con có một số câu hỏi này, con xin thầy giải đáp giúp con:
1. Con có phạm lỗi bất hiếu và nói dối đến mức không thể tu theo Thầy không ạ?
2. Nếu con không tu được thì đời này con sửa sai thế nào?
Con lo lắng mãi câu thứ nhất, nếu được tu thì con mới dám xin đề mục, còn không thì Thầy xem con phải làm thế nào bây giờ.
Nó rất là dể nhận ra những sai lầm này.
1. Điều căn bản nhất là con có điều kiện để tìm ra một nhân vật trong gia đình thế nào cho khi con gặp người đó thì con được dịp ăn ngay nói thật, và không nên nói xạo với nhân vật này. Chính người này sẽ lấy lại sự thăng bằng cho tâm thức của con.

Từ tiêu chuẩn này thì con mới có thể bươi móc tiếp được những thắc mắc của chính con.
Như là trong câu đầu tiên:
a. Con nói dối. Thì con hiểu ngay là con còn hay là không... liền ngay thôi.
b. Con bất hiếu nặng hay là nhẹ?
Thì con biết ngay là bất hiếu bao nhiêu, khi con cảm thấy được tình trạng khó chịu của các Ngài.

Hai điều trên nó hiện ra rất là dể dàng.

Nhưng nếu vì một lý do nào đó, mà con không hiểu được: Thế nào là ăn ngay nói thật.
Thì không còn ai có thể giúp cho con hiểu được bất cứ cái gì nữa hết.

HSTD đã rất là già dặn khi đề cập hai điều then chốt:
1. Ăn ngay nói thật.
2. Có hiếu.

Cộng thêm một điều kiện lạ đời nữa là:
Giới luật là nhu cầu của tu sĩ! Chớ không phải là điều bắt buộc.
Logged
con nhu nhược
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: con nhu nhược
Trả lời #2 vào lúc: 10-02-2013, 02:20 AM

Thầy trả lời luôn làm con vững dạ hơn Thầy ạ. Ở nhà con thì Bố con có 3 vợ (3 bà còn sống và cách nhà nhau khoảng 50 - 100 mét thôi) ; Mẹ con cũng hai đời chồng, chồng trước của mẹ con là Liệt sĩ, Mẹ con có 1 anh con riêng. Con ở giữa nên sống rất uốn éo theo ý mọi người. Con thấy đúng thật là rất nhu nhược. Con phải dẹp hết những ý mình thích để làm theo ý thích của Bố và các Mẹ, lắm lúc con cũng ấm ức bực mình đến tủi nhục. Nhưng có lẽ con hợp Mẹ con hơn, với Mẹ và chị gái kế trên con thì cái gì con cũng thật, kể cả con làm gì sai cũng khai thật hết, con ít hợp vì nhiều lúc Bố con nói gì, con cũng hay bênh Mẹ con nên cãi Bố con, lắm lúc chỉ là câu rất đơn giản nhưng Bố con cũng mắng là hay cãi. Vì vậy, con rất phân vân mình mắc tội bất hiếu thì không tu gì được.

Rồi con lại bị viêm xoang nên con nghĩ chắc quả báo bất hiếu nên không tu được.

Thầy bảo là không hiểu ăn ngay nói thật thì không ai bảo tu được, con thì cũng thật thà, lắm lúc bị Bố Mẹ mắng là quá thật đến ngố. Nhưng mắt con 1 mí, mà ai cũng nói mắt 1 mí không đĩ thì điêu/ mắt 1 mí vừa đĩ vừa điêu. Mà lắm lúc con cũng nghĩ cái tốt của con với ai con cũng thấy cái tốt của mình chưa được thật lòng, cũng có cái toan tính trong cái tốt đấy, vì nhiều lúc con chưa tốt với người dưng, người ngoài. ...

Thầy ạ, thầy trả lời con cũng hiểu sơ sơ nhưng con thấy hình như có nhiều ẩn ý thì phải. Thầy cứ nói thẳng tuột cho con hiểu thầy nhớ.
Con xin Thầy soi xét kĩ cho con có đường đi lên.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #3 vào lúc: 10-02-2013, 07:52 PM

Đạo tràng này có câu " Đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ rồi mới làm cho thiệt là kỹ " bạn ah  Grin Grin Grin

Trước khi nhờ người khác cứu thì bản thân mình phải tự biết cứu mình trước đã. Chưa thực hiện được câu trên theo thứ tự từng bước thì bạn hỏi nữa cũng không ai trả lời đâu hehe.
Logged
con nhu nhược
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: con nhu nhược
Trả lời #4 vào lúc: 10-02-2013, 08:53 PM

chết thật, con gửi tin nhắn đến Thầy và chú Thiện Đặng mà cứ bảo sever lỗi. uẩn khúc cho con rồi
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #5 vào lúc: 10-02-2013, 10:05 PM

Thầy ạ, con có một số câu hỏi này, con xin thầy giải đáp giúp con:
1. Con có phạm lỗi bất hiếu và nói dối đến mức không thể tu theo Thầy không ạ?
2. Nếu con không tu được thì đời này con sửa sai thế nào?
Con lo lắng mãi câu thứ nhất, nếu được tu thì con mới dám xin đề mục, còn không thì Thầy xem con phải làm thế nào bây giờ.
Nó rất là dể nhận ra những sai lầm này.
1. Điều căn bản nhất là con có điều kiện để tìm ra một nhân vật trong gia đình thế nào cho khi con gặp người đó thì con được dịp ăn ngay nói thật, và không nên nói xạo với nhân vật này. Chính người này sẽ lấy lại sự thăng bằng cho tâm thức của con.

Từ tiêu chuẩn này thì con mới có thể bươi móc tiếp được những thắc mắc của chính con.
Như là trong câu đầu tiên:
a. Con nói dối. Thì con hiểu ngay là con còn hay là không... liền ngay thôi.
b. Con bất hiếu nặng hay là nhẹ?
Thì con biết ngay là bất hiếu bao nhiêu, khi con cảm thấy được tình trạng khó chịu của các Ngài.

Hai điều trên nó hiện ra rất là dể dàng.

Nhưng nếu vì một lý do nào đó, mà con không hiểu được: Thế nào là ăn ngay nói thật.
Thì không còn ai có thể giúp cho con hiểu được bất cứ cái gì nữa hết.

HSTD đã rất là già dặn khi đề cập hai điều then chốt:
1. Ăn ngay nói thật.
2. Có hiếu.

Cộng thêm một điều kiện lạ đời nữa là:
Giới luật là nhu cầu của tu sĩ! Chớ không phải là điều bắt buộc.

Tui thấy Thầy trả lời rỏ ràng rùi mà. Ông cứ đọc từ từ lại xem sao.  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.