Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi ! chấm đỏ khó ra quá  (Đọc 2245 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
vào lúc: 07-03-2013, 05:34 AM

Thưa Thầy !

Con nhận đề mục và đã tập tành cũng được gần nửa năm rồi , hàng ngày buổi tối đều tập , nhưng cái thấy của con chưa cố định được một chổ nữa , chưa được cái không gian luôn , nói chung nó mù mù tịt tịt . Con mô tả một chút về cuộc sống để Thầy xem có khúc mắc chổ nào để cho lời khuyên .

Cuộc sống của con nói chung tốt an nhàn ,con đang kinh doanh về linh kiện máy tính , buôn bán có những loại con lời nhiều , lời nhiều là do biết cách tính toán và đàm phán giá tốt , chứ không có gạt ai bao giờ đều thuận mua vừa bán , nếu như thế con có bị tổn đức không ?

Vì kinh doanh nên không có thể nói thật 100% được  , nhưng tuyệt đối rất giữ uy tín , hứa ai đều gì dù con có lỗ cũng phải làm .

Thưa Thầy có cách nào để mình nhận biết là mình tu có tiến bộ mặc dù Đề Mục chưa ra ? để biết có sai mà điều chỉnh kịp thời chứ không thôi uổn phí thời gian .

Những người có Phước Báu nhiều so với người ít Phước Báu hơn , chuyện tu hành có lợi hơn không Thầy , giống như người có vốn nhiều thì người đó đi buôn nhanh giàu hơn vậy .

Đang mong tin THầy ,
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 07-03-2013, 06:51 AM

Thưa Thầy !

Con nhận đề mục và đã tập tành cũng được gần nửa năm rồi , hàng ngày buổi tối đều tập , nhưng cái thấy của con chưa cố định được một chổ nữa , chưa được cái không gian luôn , nói chung nó mù mù tịt tịt . Con mô tả một chút về cuộc sống để Thầy xem có khúc mắc chổ nào để cho lời khuyên .

Cuộc sống của con nói chung tốt an nhàn ,con đang kinh doanh về linh kiện máy tính , buôn bán có những loại con lời nhiều , lời nhiều là do biết cách tính toán và đàm phán giá tốt , chứ không có gạt ai bao giờ đều thuận mua vừa bán , nếu như thế con có bị tổn đức không ?

Vì kinh doanh nên không có thể nói thật 100% được  , nhưng tuyệt đối rất giữ uy tín , hứa ai đều gì dù con có lỗ cũng phải làm .
Tìm một người trong gia đình để nói thật.
Trích dẫn
Thưa Thầy có cách nào để mình nhận biết là mình tu có tiến bộ mặc dù Đề Mục chưa ra ? để biết có sai mà điều chỉnh kịp thời chứ không thôi uổn phí thời gian .
Nó vui y như là sắp gặp người mình yêu quý vậy đó
Trích dẫn
Những người có Phước Báu nhiều so với người ít Phước Báu hơn , chuyện tu hành có lợi hơn không Thầy , giống như người có vốn nhiều thì người đó đi buôn nhanh giàu hơn vậy .

Đang mong tin THầy ,
Cái biểu hiện của phước báu trong khi tập dợt là: có thể thay đổi thói quen một cách nhẹ nhàng.

Y như là khi bắt đầu dợt thì công chuyện làm ở ban ngày nó cứ ám ảnh, khó mà có thể rứt ra được lắm.

Nhưng khi chú ý vào sự ra vào của hơi thở theo kiểu, vừa thở, vừa niệm trong tâm:
Hít vào tui biết tui đang hít vào. Thở ra, tui biết tui đang thở ra...

Thì chuyện buôn bán nó lui ra sau hậu trường rất là lẹ. và nó nhường sân khấu lại cho buổi tập.
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #2 vào lúc: 07-03-2013, 09:36 AM

Nhà con có vợ và 2 đứa con còn nhỏ xíu đứa sắp 7t và 6t , nên con chọn vợ con , do đó xảy ra chuyện buồn cười thế này :

Bà xã biết con tu nói thật nên gặng hỏi chuyện tình cảm của con ở quá khứ , nên con cũng nói thiệt không ngờ Bả ghen , giận hờn vu vơ mấy ngày .
Con có nghe Thầy nói có thể chọn một nơi mà nói thật, con có thể chọn ở toilet được không , vì nơi này ít có cuộc nói chuyện .. hihi . Không thể chọn Bà xã nữa rồi bể "mánh " hết , còn 2 đứa nhỏ đâu biết gì nên không chọn được .

Con định làm vài năm có đủ tiền như dư định , lúc đó chỉ "ngồi mát ăn bát vàng" , và ở nơi nào yên tịnh mà tu , chứ ngoài đời buôn bán hoài tạo nghiệp không tu được , nhiều khi có suy nghĩ ích kỷ đêm nào đó ngủ xuất hồn rồi đi tu luôn khỏi nhập xác nữa .
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 07-03-2013, 03:07 PM

Theo Tg thì chuyện tình cảm nó diễn tiến như vậy là bình thường.
Người kia nghe rồi buồn là bình thường. Cái bản ngã của họ, cái tâm chiếm hữu của họ làm ra như vậy. Nhưng rồi cũng sẽ hết. Và lâu ngày chầy tháng họ càng thương và kính nễ bajn hơn.

Chọn một nơi và nói thật với một người.
Nếu không nói thật được thì giữ im lặng vậy. Tg vẫn hay giử im lặng lắm  Grin
Trong toilet thì chỉ có mình với mình thì nói thật với ai ?

Dự tính thế gian như vậy thì không riêng gì bạn mà hình như nhiều người cũng tính như vậy. Nhưng nếu không được thì sao ? Rồi buồn, rồi thất vọng, rồi nãn chí, rồi phiền não, rồi lung tung cã lên hay sao. Nhiều anh em vẫn sống, vẫn đi làm hay làm ăn và tu tập đều đặn. Họ giao hết cho Ngài A Di Đà và Phương Pháp. Hai việc này điều chỉnh mọi thứ cho họ sống tương đối an nhàn thanh thản. Trừ phi là Biệt Nghiệp, điều này sẽ xãy ra cả ở vật chất lẫn tinh thần của bất cứ hành giả tu tập Tịnh Độ nào. Mà cho dù là Biệt Nghiệp đi chăng nữa, nếu hành giả kiên trì công phu, luôn tưởng nhớ đến Ngài thì nó cũng sẽ qua nhanh lắm lận. Trụ trì Đạo Tràng từng nói “Cứ ở trên đường rầy của Ngài A Di Đà là ăn chắc, mặc bền”. Hết lòng tin như vậy là Chánh Tín đó.
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #4 vào lúc: 07-03-2013, 07:33 PM

Nhà con có vợ và 2 đứa con còn nhỏ xíu đứa sắp 7t và 6t , nên con chọn vợ con , do đó xảy ra chuyện buồn cười thế này :

Bà xã biết con tu nói thật nên gặng hỏi chuyện tình cảm của con ở quá khứ , nên con cũng nói thiệt không ngờ Bả ghen , giận hờn vu vơ mấy ngày .
Con có nghe Thầy nói có thể chọn một nơi mà nói thật, con có thể chọn ở toilet được không , vì nơi này ít có cuộc nói chuyện .. hihi . Không thể chọn Bà xã nữa rồi bể "mánh " hết , còn 2 đứa nhỏ đâu biết gì nên không chọn được .

Con định làm vài năm có đủ tiền như dư định , lúc đó chỉ "ngồi mát ăn bát vàng" , và ở nơi nào yên tịnh mà tu , chứ ngoài đời buôn bán hoài tạo nghiệp không tu được , nhiều khi có suy nghĩ ích kỷ đêm nào đó ngủ xuất hồn rồi đi tu luôn khỏi nhập xác nữa .
Grin Kiss Grin DOMOC chào nghiep_nang mình xin lanh chanh tí nha theo mình thỳ n_n nên im lặng vẫn hay hơn vì theo mình nên sống thật "không nói dối, nói sai sự thật, nói đâm thọc..." từ bi giờ mình bít tu theo thầy còn những chiện xưa thì quên lun chứ kể ra thỳ lại sinh chiện (Nhất nà chiện tìm cảm nháy nháy) mà sao kể hết được & như n_n thấy đó sẽ sinh thêm chiện nại ảnh hưởng đến việc tu tập thỳ nên để cho nó qua luôn thế mới hay hí hí  Grin Kiss Grin
Chúc n_n tu tập tinh tấn!Đạo và đời đề trọn vẹn!
a di đà phật

Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #5 vào lúc: 07-03-2013, 09:59 PM

Cam ơn Anh Trigia và Domoc .

Do từ trước tới giờ Bà xã thần tượng em lắm , do thấy em hiền ( bình thường là con thỏ khi nóng giận là con cọp) đàng hoàng có trách nhiệm với gia đình , mà từ trước tới giờ em ít khi đề cập về quá khứ chuyện cá nhân , bây giờ bà xã và em cùng tu nên biết cái "huyệt" của em mà "điểm" vào ấy chứ . Nhưng giờ vui vẻ cả làng rồi , đồng lòng tác cạn biển đông mà .

Không biết ACE ở đây sao , chứ riêng em chỉ thích ở nhưng nơi yên tịnh thôi , chuyện tu chỉ có 2 vợ chồng biết , chứ bạn bè và người thân chưa biết , nếu họ biết chắc bất ngờ lắm , vì họ nghĩ chỉ người chán đời hoặc khổ cực mới đi tu , còn người "phơi phới " như tụi em mà tu cái gì , nhưng họ đâu biết cuộc đời thật ngắn phấn đấu kiếm tiền cho nhiều , tới khi có nhiều tiền rồi chưa được hưởng thì xuống "lổ" rồi . Em lo xa nên trước khi xuống "lổ" phải tìm cho mình một ông Thầy để giúp mình về phía " bên kia biên giới "  .

Cám tất cả ACE đã cho em một nơi để tâm sự , ngoài đời em rất ít nói , chỉ nói những gì cần thiết , cũng không có bạn đồng cảm để mà nói , trong diễn đàn mấy khi có dịp nói nhiều một tí .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.