timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
vào lúc: 23-11-2013, 02:46 AM
|
|
Thầy ơi con đang bị hiện tượng Nứt, U Hộp Sọ, nó tiến triển như vầy: - cách nay chừng 1 năm cái sọ của con nó bị nứt từ đỉnh đầu xuống tới trán, nứt một đường cỡ ngón tay út. Con cảm thấy rất là bình thường trong người, không có gì bất thường cả. - Chừng khoản 3 tháng nay trở lại thì nó thì nó lại bị thêm chuyện này: đầu tiên là ngay cái đảnh, nó u lên hai cục nhỏ cỡ đầu ngón út, nằm hai bên , nó lớn dần lên bằng cỡ 2-3 ngón tay chụm lại và bây giờ thì ngay vị trí của cái đảnh nó nở như là hình chiếc thuyền lật úp lại với vị trí nằm ngang. - Ngay đỉnh đầu, huyệt Bách hội cũng xảy ra tình trạng 2 cục như vậy nhưng nó có vẽ lớn dần và lang bự hai bên. Và rất là nhiều vị trí nữa cũng nhô lên một cục nhỏ bằng đầu ngón út rồi sau đó lớn dần lên khoản 3 ngón tay chụm lại, nó lớn tròn dần ra theo hình tròn và cuối cùng nó hoà vào hộp sọ, khi mình rờ thì không còn thấy nó u lên nữa mà thật tế là hộp sọ nó đã nỡ bự ra luôn rồi. Trong những tình trạng trên thì con luôn cảm thấy rất là bình thường và khi con ấn mạnh vào những điễm nhô lên thì con biết rằng đây là do hộp sọ nó u lên chớ không phải là thịt nó nhô lên. Một cảm nhận trong con là hộp sọ nó ngày càng cứng và bự ra. - Mới vài ngày nay thì nó lại tiếp tục u lên một cục có chiều dài khoản 3 ngón tay , chiều ngang 1 ngón tay, nó nằm ngang và song song với điểm cuối cùng nhô ra của hộp sọ ở phía sau đầu và cách điểm đó cũng khoản 1 ngón tay. Nhưng lần này tại vị trí nhô lên đó thì nó lại bị ngứa, thỉnh thoảng phải gãi một cái, và hình như là nguyên khu vực phía sau của cái đầu đều bị ngứa. Cảm nhận của con thì cũng Bình thường, chỉ có đều là do gãi hoài nên nó hơi bị ê ê tí xíu. Không biết là nguyên nhân gì? Do tập VTC hay là do tinh tấn tu hành. Thầy khỏe giải thích dùm con.
|
« Sửa lần cuối: 23-11-2013, 03:05 AM gửi bởi timchansu »

Logged
|
|
|
NguuMaTrau
Thành viên
Bài viết: 62
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 23-11-2013, 09:41 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 24-11-2013, 03:50 AM
|
|
dear timchansu, ông có vợ con gia đình gì hông mà sao có hiện tượng này, giống cái cục u đầu ông Thọ hông cha lụi...
Theo tui biết thì lợi ích đầu tiên là sống dai, nó cũng giúp ích cho tu hành giống như hệ thống quán đảnh cao cấp khai mở xương hộp sọ bên Kim Cương thừa.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 24-11-2013, 09:07 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-11-2013, 04:10 AM
|
|
Dạ con có đọc qua. Thầy ghé thăm mà không có nói gì thì con hiểu là con vẫn trong vùng an toàn. Chèn trích dẫn dear timchansu, ông có vợ con gia đình gì hông mà sao có hiện tượng này, giống cái cục u đầu ông Thọ hông cha lụi...
Theo tui biết thì lợi ích đầu tiên là sống dai, nó cũng giúp ích cho tu hành giống như hệ thống quán đảnh cao cấp khai mở xương hộp sọ bên Kim Cương thừa.
Dear TrieuTuLong, Tui có gia đình rùi. Tui tường ông giận tui, mấy ngày nay tui lo lo, hôm nay thấy ông hỏi thăm tui thì tui yên tâm rồi. Chúc ông tinh tấn nhe.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 25-11-2013, 07:27 PM
|
|
dear timchansu, chỗ này là nơi tu hành, tui có dám giận gì ai đâu... cũng không dám tưởng này kia như ông. Nếu mà không nói gì thì cũng có nghĩa là không có ý kiến.
Gần đây tui có quán thử đề mục đất, địa đại thì thấy cái này nó ảnh hưởng mạnh tới tui nhất... bây giờ tui đã quá yêu thích cái cục đá xanh đen vuông vuông ở nhà tui và nó vui lắm cha lụi. Tui đã suy nghiệm ra là Cục Đất nó không lấy cũng không bỏ thứ gì mà người ta quăng cho nó, nó không có ưu phiền lo lắng, cũng không có so sánh phân biệt hay biết suy nghỉ gì hết... tóm lại nó không có tham, không có sân, không có si thì cũng giống như ông Phật rồi. Nhìn qua nhìn lại thì đất chỗ nào cũng có tánh chất giống nhau hết á và ở đâu cũng có Đất. Địa đại này hiện diện trong thân thể, trong cây cối, trong đất đai rừng núi sông biển đều có địa đại... tui đã lấy cục đá xanh xám nhà tui làm đề mục và quán cho nó nằm trước mặt rồi mở rộng ra khắp giáp tất cả vô cùng vô tận, xong thu gọn về một cục như ban đầu thì thấy nó phê đã lòi con mắt luôn... hehehe
Cái vụ Đất này nó làm hôm kia tui nằm mơ thấy mình là võ sĩ tập bài đầu tiên là đứng tấn nữa, xoay qua xoay lại để xuống tấn rất vững chãi...
|
« Sửa lần cuối: 25-11-2013, 08:10 PM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 26-11-2013, 02:04 AM
|
|
dear timchansu, chỗ này là nơi tu hành, tui có dám giận gì ai đâu... cũng không dám tưởng này kia như ông. Nếu mà không nói gì thì cũng có nghĩa là không có ý kiến.
Gần đây tui có quán thử đề mục đất, địa đại thì thấy cái này nó ảnh hưởng mạnh tới tui nhất... bây giờ tui đã quá yêu thích cái cục đá xanh đen vuông vuông ở nhà tui và nó vui lắm cha lụi. Tui đã suy nghiệm ra là Cục Đất nó không lấy cũng không bỏ thứ gì mà người ta quăng cho nó, nó không có ưu phiền lo lắng, cũng không có so sánh phân biệt hay biết suy nghỉ gì hết... tóm lại nó không có tham, không có sân, không có si thì cũng giống như ông Phật rồi. Nhìn qua nhìn lại thì đất chỗ nào cũng có tánh chất giống nhau hết á và ở đâu cũng có Đất. Địa đại này hiện diện trong thân thể, trong cây cối, trong đất đai rừng núi sông biển đều có địa đại... tui đã lấy cục đá xanh xám nhà tui làm đề mục và quán cho nó nằm trước mặt rồi mở rộng ra khắp giáp tất cả vô cùng vô tận, xong thu gọn về một cục như ban đầu thì thấy nó phê đã lòi con mắt luôn... hehehe
Cái vụ Đất này nó làm hôm kia tui nằm mơ thấy mình là võ sĩ tập bài đầu tiên là đứng tấn nữa, xoay qua xoay lại để xuống tấn rất vững chãi...
Sao nại là đề mục cục đất nhở ai tìm cho TTL vậy ?
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 26-11-2013, 06:40 AM
|
|
dear Domoc, tui tự tìm ra cha lụi  Tóm lại tất cả thứ khởi ra trong tâm và trong khi tui đang làm việc đi đứng nằm ngồi... tui đều thâu tóm nó quy về nằm bên trong cái cục đá xanh xám an trú trước mặt thì tui thấy nó vui dễ sợ chưa từng có luôn á  tất cả mọi loại đất dơ hay sạch, ướt hay khô, cứng hay mềm, núi non tui đều thấy giống và chứa trong cục đá của tui cha lụi. Cục đá là địa đại, địa đại là cục đá xanh... hehe
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 26-11-2013, 07:48 AM
|
|
Triệu tử long có lẻ ông chưa gặp Timchânsư theo tui dể mến lắm gặp bạn cái gì lụm được của thầy đều chia xẻ .Tp tui vào đạo tràng sau các bạn tuổi củng đã cứng đủ để trượt dài dài (bán than theo thói quen). Mới đầu cũng không thân thiết lắm chỉ vì khổ quá nên tìm đường thoát khổ,phước lành đưa đến gặp thầy ,gặp pháp .nhưng nay thấy các huynh đệ tỷ muội trên đạo tràng đều quyết thoát khổ như mình (đừng nói có người tu theo mode nghe). Tập hoài không biết đường mô tê mà đi cứ xà quần một chổ rầu rỉ chẳng biết mét ai ,thời may gặp quới nhân níu áo(cái này tưởng tượng ) nay đã có hướng gở chỉ dù chưa xong nhưng vững tin nơi thầy ,nơi bạn ,lúc nào gió thổi lành lạnh sau lưng là vội vàng núp kỷ ,thấy sóng lặng biển iên lại ló mặt phì phò tập tiếp. Triệu tử long ui thấy ông cố giắng nhiều tp tui mừng cho ông ,nhưng nên hỏi thầy để không sụp bẩy ,hay các vị thành tụ trên đạo tràng sẽ mách cho ông cách tránh bảo .nhìn kỷ để không tránh ổ gà gặp ổ voi. Nghiệp dạy tp tui nhiều lắm trong đó biết nhún nhường ,biết lắng nghe chưa hoàn toàn lắm , nghiệp dạy tui nhiều lắm ,ngày xưa thích tranh cải hơn thua ,nay thấy nín hay hơn là tắt đài FM (trừ trường hợp dây mát chưa kịp nối đất ). Nếu ông quán địa đại mà thầy thấy không có vấn đề gì ,hay các vị đã có màn tv phụ thầy dìu dắt bạn hữu không có ý kiến thì iên tâm công tác ,nhưng phải xin ý kiến thầy ,không thì lại thầy bói mù sờ voi lại khổ ,tui củng chưa có tư cách để nói được đúng sai với ông ,nhưng không nói sao thấy áy náy quá ,mong ông hiểu nói với ông củng là tp tui tự nhắc mình đường còn dài giắng hơn nữa .thầy còn khỏe còn có thể chỉ nhửng cái sai cho mình sửa cố lên .ADIĐAPHẬT.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 26-11-2013, 08:23 AM
|
|
dear tuephuong, nếu có gì sai thì Thầy và các Nhí đã lên tiếng cảnh báo và cho tui giấc mơ hay điềm gì đó rùi... cám ơn bà đã nhắc tui... vì cái đề mục sám hối tui vẫn làm hoài, hồi xưa thì nó trầy trậc đủ thứ, bây giờ nó chạy tuốt lên trên nhẹ nhàng luôn...
tui nghỉ với trình độ cận định xàng tới xàng lui kiểu này thì chắc chắc tui sẽ vào được chánh định trong một ngày gần đây.
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 26-11-2013, 10:46 AM
|
|
dear tuephuong, nếu có gì sai thì Thầy và các Nhí đã lên tiếng cảnh báo và cho tui giấc mơ hay điềm gì đó rùi. tui nghỉ với trình độ cận định xàng tới xàng lui kiểu này thì chắc chắc tui sẽ vào được chánh định trong một ngày gần đây.
Dear TTL..đệ thấy người ta nhắc Huynh hơi bị nhiều đấy,nhưng mà Huynh không chịu nghe mà còn tiếp tục làm...Ví dụ cho Huynh thấy: lời TLH nhắc Huynh : " @ TrieuTuLong : Chú lại đọc không kĩ lý thuyết rồi nhá. Hộ phù và còng Chú thắc mắc và xin lâu lắm rồi. Mà sao lý thuyết về nó vẫn chưa chịu đọc kỹ nữa kìa. Grin Grin Grin. ( cả các lý thuyết tu tập khác cũng thế đấy ạ. Đọc ba chớp ba nhoáng rồi hiểu và làm theo ý mình. Thế là không nên đâu ạ.)  rồi Rắn Con : "Chào bạn.Trước tiên thì hãy hiểu rõ bị nghiệp dập là như thế nào. Sau đó thì hãy mạnh miệng mà bàn luận. Chúc bạn lúc đó còn đủ tĩnh trí mà làm được chuyện bạn đang NÓI."rồi tới ông Thầy cho Huynh luôn cả bài Pháp"những chi tiết: 1. Xung quanh: đoàn người tuy đông, nhưng đa số là tu sĩ với môi trường giới luật nghiêm cẩn... 2. Điềm lành báo trước: Bà hoàng hậu trước đó cả nửa tháng đã có niềm vui thanh tịnh và 1 đêm mất ngủ... 3. Xem phim: Khi nghe Pháp thì bà nhìn thấy được phim luôn, cái này trieutulong hông hiểu lắm, có lẽ bà hoàng hậu này tu cỡ nào rồi mới có thể xem thứ phim ảnh này được (trong kinh sách thì nói bà nhìn thấy một cô gái rất đẹp hơn cả bà, đang đứng quạt cho Đức Phật, cô gái này do Phật biến ra, già đi dần dần rồi chết thành nắm xương mục thúi rữa...). Lý do: 1. Do tâm lực không có được huân tập để cho nó có lực. 2. Do thói quen tu bằng cái đầu (có thể hiểu là tu bằng cái miệng) 3. Do tình trạng: Chưa đi đã chạy, rồi vấp phải đá và quàng phải dây. Trích dẫn 4. Độ tập trung cao: đến nỗi nín thở, kinh mạch không thấy hoạt động. Không phải, Diệt Thọ Tưởng Định đó  Trích dẫn 5. Không thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường như xưa... Tất nhiên,... Còn gì nữa đâu mà khóc với cười! (lấy từ bài hát gì đó)Trích dẫn ======== Híc... con tu gần chết không biết chừng nào mới tới đó, mà Bà chỉ nghe pháp có một lần thôi là đã xong... huhu Không đúng, do chưa có hiểu: tu là cái gì luôn đó.
Tất cả hồi đó tới giờ chỉ là lý luận, chớ chưa có tu được gì hết.
Y như hình ảnh khi nhảy đầm: cũng bước tới, bước lui, nghiêng bên này, với bên kia... coi thì dữ tợn như vậy, nhưng thực tế vẫn chưa ra khỏi vách tường của Vô Minh.Trích dẫn Lời kết của trieutulong: phải chi mình có cách nào đó để học tập hoặc ké được cái tâm và phước đức như Bà hoàng hậu xinh đẹp này, và để có thể nghe giảng có một phát mà nó xong xuôi... :-) Còn lâu lắm vì con không có cái đam mê.thế mà Huynh còn bảo mọi người chưa có cảnh báo cho Huynh nữa..đệ không có ý gì nhưng mà nghe Huynh nói mà ngứa ngáy quá nên đệ trích dẫn cho Huynh xem .... tui nghỉ với trình độ cận định xàng tới xàng lui kiểu này thì chắc chắc tui sẽ vào được chánh định trong một ngày gần đây. cái này thì Huynh tới đâu nói tới đó,chứ chưa tới mà Huynh nói rồi thì nhỡ mà nó đúng thì không sao,nhưng mà không đúng chắc ê chề lắm,lúc này chắc để cũng phải tìm cách chế tạo một cái áo chống bom bậc cao để tự mang vào mình... Kính Huynh TTL.
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 26-11-2013, 10:50 AM
|
|
dear tuephuong, nếu có gì sai thì Thầy và các Nhí đã lên tiếng cảnh báo và cho tui giấc mơ hay điềm gì đó rùi... cám ơn bà đã nhắc tui... vì cái đề mục sám hối tui vẫn làm hoài, hồi xưa thì nó trầy trậc đủ thứ, bây giờ nó chạy tuốt lên trên nhẹ nhàng luôn...
tui nghỉ với trình độ cận định xàng tới xàng lui kiểu này thì chắc chắc tui sẽ vào được chánh định trong một ngày gần đây.
Đệ nhớ là chị lá chuối đã nhắc huynh tập theo đề mục không chế chiêu, huynh cũng hứa rồi mà. Chị lá chuối là thánh tăng của chùa, mà sao huynh cứ thất hứa với chỉ hoài vậy. Thánh tăng đã nhắc nhở là không chế chiêu tập trung vô đề mục mà nhí đã tìm cho tụi mình, mà huynh còn chờ báo mộng. Vậy đề mục của huynh là cục đất với chày kim cang hay sao?. Không có thầy ở đây chắc huynh chỉ cho ngừơi ta quán chày kim cang , quán cục đất , rồi thêm nhiều người như huynh là pháp của chú Tibu mất tiêu lun. Huynh có tập thì cũng đừng đăng lên , người mới tưởng huynh tập đúng rồi làm theo thì mất thời gian của họ, mất công sức của nhí tìm đề mục cho họ rồi bị huynh làm sai đi. Chúc huynh tinh tấn với đề mục mà chú Tibu đã tìm cho huynh.
|
« Sửa lần cuối: 26-11-2013, 10:59 AM gửi bởi KhôngCóGió »

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 26-11-2013, 09:41 PM
|
|
Hoan hỷ, hoan hỷ 
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 27-11-2013, 03:58 AM
|
|
Cho phép đệ gọi huynh TrieuTuLong là "hiện thân của đấng sáng tạo"  . Đệ cũng khoái khoái huynh vì huynh lắc lở nhiều cái vui vui, mỗi lần huynh "chế" thêm cái gì là đệ tủm tỉm cười theo cái đó. Chúc huynh sớm vào chánh định 
|

Logged
|
|
|
|