Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Lời tự nhủ trong tâm ...  (Đọc 1260 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 21-03-2014, 01:23 AM

                   Từ ngày thầy bệnh 5già tui tập chẳng vô ,phần vì nghiệp dí cả ngày mần việc tối nằm chưa tập tành gì được thì mấy con kiến nó chui vào người nó cắn.Cứ loay hoay ngồi dậy phủi bốc nó bỏ cửa sổ mệt lả cả người ,tự nhủ gặp con nào bóp con đó nhưng sao bàn tay bóp đến con thứ ba là chùn lại không dám bóp nữa chỉ có trong lúc bốc bỏ cửa sổ em nào xui lắm mới đứt bóng .
                   Kiến lại chui vào nhà xí 5già sắp hàng trên bệ cầu ,dội nước họ trôi xuống cống nhiều quá mà mình không dội thì không thể được ,5già lo quá vì nhiều quá dội nước nhưng sao tay chùn lại ,thật sự lo vì quá khứ mình ngu đã phạm nghiệp sát nay đã biết rồi nên rất lo.
                   Hôm vía Quán thế Âm bồ tát ,tui lễ sám hối sao trong lúc tưởng tượng mình lễ xuống lại hiện ra một người nữ mặt áo như tội nhân dưới âm tóc xỏa lạy xuống ,và tui lại thấy hình tượng quán thế âm bồ tát màu trắng đứng mờ mờ chếch lên phía trên có đứng trên hoa sen cũng màu trắng ,nhưng tui không rỏ lắm mấy cánh .Như vậy là sao có bạn nào biết được ý nghĩa giải thích dùm 5già với.
                   Hôm lễ vía quán âm xong mấy hôm nay mệt quá bỏ không tập nổi ,thấy chung quanh mình họ bị nghiệp hành khủng khiếp mà họ chẳng biết gì ,ví dụ như cứ rảnh là nó sách chổi ra quét hết xóm,rồi có người bị hành nói ôi thôi là nói ,nói đủ thứ chuyện trên đời xong họ tụ lại nói hành tỏi người khác ...và nó nói móc làm 5tui tức ngu dể sợ .Hôm nay củng như mọi khi ,tự nhiên 5tui có cái suy ngĩ biết nó ghẹo mà còn nge còn tức ngu dễ sợ ,cứ sống bình thản như mọi người ,nhưng cố giắng đừng tham gia ...tự suy ngỉ và quẹo cua cái èo .thở khì .vô dđ hỏi chuyện mình théc méc cụ bht có mần phước trả lời giúp 5tui hông .xin cám ơn cụ trước.Adiđaphật.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 20 câu truy vấn.