Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:19 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: MONG THẦY VÀ CÁC ANH CHỊ THỨ LỖI  (Đọc 1642 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGSKY
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGSKY
vào lúc: 12-04-2014, 05:20 AM

Trước hết cho con gửi lời xin lỗi tới thầy và các anh chị đi trước :
 Con cũng không biết phải nói sau nhưng con muốn nói là bản thân con đôi khi cũng có những nhận xét khá tiêu cực , còn nữa là những bài con viết là không có ác ý gì hết đó là những hiểu biết mà con đã có được nhờ tìm hiểu và quan sát cuộc sống , con cũng không muốn tạo ra hiểu lầm ở đây, con nghĩ chắc có lẽ mình đã hơi quá đường đột khi viết hết những điều mình biết lên đây
Con nghĩ có lẽ là mình phải từ từ với mọi thứ, phải từ A mới tới Z được,dù sao đi nữa con thấy mình đã quá gấp gáp khi chia sẻ những điều những điều mình biết với người khác
Nếu có gì sai sót thì xin mọi người lượng thứ cho kẻ hèn mọn này!
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 12-04-2014, 06:18 AM

hihihi vui lên ông ơi, không có ai hiểu lầm đâu, vì tu bằng cái tâm chứ không phải bằng cái đầu, ông cũng đừng buồn khi bà con nói thẳng quá nha, ở đây là vậy đó, ăn nói ngang cơ không phân biệt tuổi tác, giới tính, sang hèn...

Ông biết tự nhìn lại mình thì đã là một cái hay cho tui học hỏi... Grin Grin Grin
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #2 vào lúc: 12-04-2014, 06:16 PM

      Nhân đọc bài thứ 11 của Quangsky, oe cũng xin có mấy dòng tâm sự. Nếu có điều gì làm phiền, oe xin thành thật xin lỗi Đạo Tràng:
      Quyết chí Tu Hành!
Con chỉ là  kẻ phàm ngu,
Nguyện theo Ông Phước để Tu và Hành.
Nghiệp còn nặng, đạo chưa thành
Bóng hoàng hôn đã đứng canh trước thềm.
Tiếc rằng từ thuở thiếu niên
Đắm trong ngũ dục triền miên tháng ngày.
Giờ ngộ đạo, gặp được Thầy
Thì đời đã xế chiều tây mất rồi.
Kiếp sau nếu được làm người
Xin làm một Nhí giúp đời mà thôi!
Tu Hành quyết chẳng buông lơi
Cầu mong Đạo Hữu lựa thời bảo ban.
Trân trọng!
Omule
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.749 seconds với 20 câu truy vấn.