Dạ, cho con hỏi ké chủ đề này với Thầy ạ.
Mấy hôm nay con đang bị stress kinh khủng, cùng với những hiện tượng xấu về thể xác làm cho con xuống dốc, cả sức khỏe lẫn tinh thần.
Hôm nay con đọc được bài này, con cũng biết ý Thầy cũng có nhắc đến số đông bọn con (trong đó chắc chắn có con).
Chuyện là con có đi nghỉ mát với mấy người làm ở cơ quan, nhưng con bị dị ứng nổi mề đây, bong tróc da đầy mặt (con biết là do con bị dị ứng thức ăn + bia rượu, lý do gan đã quá yếu do uống thuốc tây quá nhiều, cùng với bệnh giun sán chó nên dẫn đến hiện tượng trên.) nên không dám đi đâu, huhu. Nhưng điều con đang suy nghĩ hơn cả là cái đầu của con đang mất tập trung kinh khủng, con nhìn trước màn hình máy tính khoảng thời gian ngắn thì nước mắt đã ứa ra và mắt đỏ lòm, rất căng thẳng...
Quay trở lại những nguyên nhân mà con đang suy nghĩ , kính mong Thầy xem xét.
1/ Mấy bữa nay con căng mắt ra mà tập, dồn hết tinh khí thần để vẽ cái hoa sen năm cánh, nhiều lúc đang tỉnh đang mê con bị hẫng một cái vào trong không gian trống trơn , không ý nghĩ... con đã đuối sức ở đó và không làm thêm được gì. Có hôm con thấy mình ngồi kiết già và tác ý làm động tác ngồi thiền như thế khi bị xuất hồn... Phải chăng con đang lạm dụng cái năng lượng dục giới và mắt kẹt vào đó

2/ Con đã chia trí con làm 2 để phân tích này nọ lúc tập( mường tượng và đẩy ra xa,...)... và kết quả là vẫn loạng choạng không ra đề mục.
3/ Con biết con chưa thể nghiêm trì giới luật vì nhiều chuyện đã vượt quá khả năng của con, và trong sâu thẳm của con dường như vẫn chưa chấm dứt với những pháp môn cũ, mà con nghĩ là có hơi hám của THTT...
Con không muốn bị lãng phí thời gian và công sức trong kiếp này thầy ạ.
Thầy khỏe thì cho con một lời khuyên Thầy nhé.
Con BS.