Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
vào lúc: 23-05-2014, 10:35 PM
|
|
Kính thưa bà con, hôm nay lên mạng con được biết thêm một trường hợp lại có người tự thiêu nữa. Chưa biết thực hư về việc này thế nào nhưng chợt nhớ đến thầy Thích Quảng Đức, con tò mò giở tập tin ra xem thì mới biết :
" Trong vòng 20 giây (thời gian để lửa thực sự làm cho cơ thể nóng và cháy, hay đúng hơn là thời gian không bị phân tâm vì sức nóng), Hoà thượng ít nói và thích làm Quảng Đức đã dùng Chánh định và Chánh Huệ để biểu diễn nhập Niết Bàn trong một điều kiện ngặc nghèo: Tự Thiêu. Điều kiện mà ngoài môi trường cực kỳ dao động: Mùi Xăng, tiếng khóc than của đệ tử dỏm, tiếng tụng kinh ồn ào của các ông thầy chùa không hiểu tý gì về sự an nhiên tự tại của Thầy mà họ gọi đó là Trợ Lực... Nhưng Thầy vẫn nội tỉnh, nhất tâm, an tọa... và thực hiện bi nguyện để rao truyền hoàn toàn Miễn Phí niềm tin trong bọn mình hí hí.... "
Như vậy không biết trường hợp tự thiêu vừa kể trên ( nếu có ) là một cách rao giảng niềm tin của người có nghề thực sự hay...là một kiểu chơi ngu ( xin lỗi ) ạ. Vì cái tin tức đó nó không đọng lại trong con chút cảm thán nào mà chỉ là một cái gì đó thiệt kỳ cục.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 24-05-2014, 05:48 AM
|
|
TĐ ơi! sáng nay cô cũng đọc tin này qua bài báo ,theo cái hiểu của cô,bà Mai 64 tuổi rồi ,gia đình không có mâu thuẫn ,cho là có mâu thuẫn cũng không ai ngu dại gì đem ra đó mà thiêu cho thêm tiếng sấu . Mặt khác cô không quan tâm đến việc bà M "Có nghề " hay không ? . Qua việc làm của bà, cô thấy nói lên bức súc cực độ của bà, cũng như của mọi người dân đất Việt, trước sự sâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp một cách rất trơ trẽn ,chúng đã quen thói tham lam ,tàn ác ,mất nhân tính ,lấy thịt đè người , ỉ mạnh ,hiếp yếu ,1000 năm nhân dân ta đã phải chịu bao đau khổ dưới sự dè nén của bọn Trung Quốc bất lương ấy .Nhưng con giun xéo mãi cũng phải quằn ,ông cha ta đã lãnh đạo tòan dân vùng lên giành quyền độc lập tự chủ .Chừng nấy năm vẫn chưa đủ xóa nhòa cái tâm tàn ác của nó ,tật nào chứng ấy . Việc làm của bà là khơi dậy lòng yêu nước của dân việt ,nhất là tuổi trẻ : Hãy bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc . Cô chào con ,đừng nghĩ bậy mà xúc phạm đến người đã hy sinh cao cả cho hòa bình nghe .
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 24-05-2014, 08:45 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 24-05-2014, 10:12 PM
|
|
Có người quay được video coi ở đây: Một phụ nữ tự thiêu trước dinh Thống Nhất 23-05Nếu im re ngồi yên 1 chỗ là chết chánh định... còn chạy nhảy lung tung là không phải... xem tư thế cuối cùng khi chết cháy thì hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn đang ngồi thiền, còn cô này cũng tu theo đạo Phật và trước khi tự thiêu đã có thông báo trước bên Chùa, nhưng tư thế chết cháy sau cùng thì không có hình chụp nên không biết... Tóm lại ông Thiện Đặng phải suy xét cho kỹ đừng để lời lẽ tầm ruồi trong báo chí ảnh hưởng, báo chí Việt nam mình đăng tin thì nó có rất nhiều mắm muối, không có bằng chứng thì không thể tin (buồn chuyện gia đình là buồn chuyện gì mà đến nổi tự thiêu, so với chữ viết trong cuốn tập thì những người có lòng đại nghĩa khó mà làm chuyện đó). Bà này vẫn là một người đáng kính. Nhờ Nhí độ dùm.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-05-2014, 07:27 AM
|
|
TĐ à !cô khuyên con nên cẩn trọng từng lời nói trước công chúng kẻo mắc lỗi nghe cưng ,nhìn vào việc làm và lời lẽ ghi lại trong tập giấy là thể hiện lòng yêu nước ,mà lòng yêu nước không chỉ giành cho người:" có nghề" thể hiện . Con quên rồi sao ? ngọn đuốc sống đầu tiên trên đầu tiên trên đất Việt trong thời đánh MỸ,một thiếu niên Lê Văn Tám đã tẩm xăng ,biến mình thành ngọn đuốc sống để đốt cháy kho xăng địch đó sao ?Ta không nên quan tâm họ là ai ? chỉ nên quan tâm đến thể hiện lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của bà mà thôi . Thôi cô đi cf dây .
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 25-05-2014, 07:09 PM
|
|
Con vẫn nghĩ dù là tự sát hay chết vì một lý tưởng, niềm tin gì đó thì cũng không thể so sánh hành động này với việc nhập Niết Bàn được. Nếu cô này không chọn cách tự thiêu làm chúng ta gợi nhớ đến thầy Thích Quảng Đức mà cổ chọn những hình thức khác như nhảy lầu, uống thuốc độc...thì sẽ thấy khác liền ngay thôi.
Dù sao con cũng xin lỗi vì đã xúc phạm đến người đã khuất, nhưng con vẫn không tán đồng với hành động này. Cái chủ đề này không có gì lợi lạc, xin lỗi bà con và xin phép được dừng ở đây ạ.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 26-05-2014, 06:37 AM
|
|
TĐ à !Thế thì ngọn đuốc sống Lê Văn Tám xuất hiện trước ngọn đuốc sống của ngài Thích Quảng Đức ,vậy con nghĩ như thế nào ? Nếu con nói vậy thì một người yêu nước chống chiến tranh ,họ muốn lấy cái chết của mình làm tiếng kèn thúc dục lòng yêu nước trong mỗi người dân nước việt ,họ chui vào chum ,đậy nắp chết trong ấy ,ích gì chăng ?
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 26-05-2014, 09:38 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Gấu Trúc
Thành viên
Bài viết: 112
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 26-05-2014, 10:12 AM
|
|
TĐ ơi! sáng nay cô cũng đọc tin này qua bài báo ,theo cái hiểu của cô,bà Mai 64 tuổi rồi ,gia đình không có mâu thuẫn ,cho là có mâu thuẫn cũng không ai ngu dại gì đem ra đó mà thiêu cho thêm tiếng sấu . Mặt khác cô không quan tâm đến việc bà M "Có nghề " hay không ? . Qua việc làm của bà, cô thấy nói lên bức súc cực độ của bà, cũng như của mọi người dân đất Việt, trước sự sâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp một cách rất trơ trẽn ,chúng đã quen thói tham lam ,tàn ác ,mất nhân tính ,lấy thịt đè người , ỉ mạnh ,hiếp yếu ,1000 năm nhân dân ta đã phải chịu bao đau khổ dưới sự dè nén của bọn Trung Quốc bất lương ấy .Nhưng con giun xéo mãi cũng phải quằn ,ông cha ta đã lãnh đạo tòan dân vùng lên giành quyền độc lập tự chủ .Chừng nấy năm vẫn chưa đủ xóa nhòa cái tâm tàn ác của nó ,tật nào chứng ấy . Việc làm của bà là khơi dậy lòng yêu nước của dân việt ,nhất là tuổi trẻ : Hãy bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc . Cô chào con ,đừng nghĩ bậy mà xúc phạm đến người đã hy sinh cao cả cho hòa bình nghe .
Sao con đọc thấy giống như cô đang cổ vũ chiến tranh, khuyến khích tự tử. Điều này con thấy không nên trong trang web phật giáo, vì hóa ra các thuyết về nhân quả, cộng nghiệp, giới luật không sát sanh chỉ là nói cho có. Tới khi ai động tới mình là mình giết, mình xử. Ai cướp đồ của mình là đánh cho nó chừa. Vậy đâu có khác gì người không tu hành @@.
|
« Sửa lần cuối: 26-05-2014, 10:39 AM gửi bởi KhôngCóGió »

Logged
|
|
|
Phucducnt
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 42
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 26-05-2014, 06:03 PM
|
|
@vth Cho chị biết 1 sự thật phũ phàng: Lê Văn Tám là 1 chuyện hoàn toàn hư cấu, bịa chuyện của những người làm chính trị, điều này đã được cải chính , giải thích trên phuong tiện thông tin đại chúng lâu rồi, cũng như người ta đa cải chính lại cụ Hồ chết ngày 2.9 chứ ko phải ngày 3.9 .......
|

Logged
|
|
|
tinhung
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 26-05-2014, 07:44 PM
|
|
@vth Cho chị biết 1 sự thật phũ phàng: Lê Văn Tám là 1 chuyện hoàn toàn hư cấu, bịa chuyện của những người làm chính trị, điều này đã được cải chính , giải thích trên phuong tiện thông tin đại chúng lâu rồi, cũng như người ta đa cải chính lại cụ Hồ chết ngày 2.9 chứ ko phải ngày 3.9 .......
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_T%C3%A1m....Trong một cuộc họp báo [liên kết hỏng] vào tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội, giáo sư Phan Huy Lê nhớ lại: “ Tôi còn một món nợ với anh Trần Huy Liệu mà đến nay chưa trả được. Ðó là lúc anh Liệu làm bộ trưởng Bộ Tuyên truyền (sau Cách mạng tháng Tám 1945, Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động), anh Trần Huy Liệu tự viết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè.[..] Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa ” —Phan Huy Lê, ... http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh....Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tức ngày 21 tháng 7 âm lịch) tại thủ đô Hà Nội,[143] hưởng thọ 79 tuổi. Do hoàn cảnh thời chiến, để tránh trùng với ngày Quốc khánh, ngày mất của ông ban đầu được Ban Lãnh đạo Đảng công bố là ngày 3 tháng 9, đến năm 1989 mới công bố lại là ngày 2 tháng 9....
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 26-05-2014, 08:11 PM
|
|
dear ThienDang,
Mình là người tu hành thì không nên có thành kiến phân biệt này nọ cha lụi... trước tình cảnh người đã mất vì lý do gì, theo cách nào, khôn hay là dại thì mình chỉ còn có TÌNH THƯƠNG, vì vạn vật là Đồng Nhất Thể...
Tóm lại, đơn giản nhất là làm thử, tưới xăng lên 1 ngón tay rồi đốt, coi mùi vị sắc-thọ-tưởng-hành-thức đã làm được tới cỡ nào, thì sẽ biết cái người đang ngồi im re dưới đất tự mình đốt mình...
Namo A-Di-Đà-Phật.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 27-05-2014, 05:11 AM
|
|
Kính thưa bà con, hôm nay lên mạng con được biết thêm một trường hợp lại có người tự thiêu nữa. Chưa biết thực hư về việc này thế nào nhưng chợt nhớ đến thầy Thích Quảng Đức, con tò mò giở tập tin ra xem thì mới biết :
" Trong vòng 20 giây (thời gian để lửa thực sự làm cho cơ thể nóng và cháy, hay đúng hơn là thời gian không bị phân tâm vì sức nóng), Hoà thượng ít nói và thích làm Quảng Đức đã dùng Chánh định và Chánh Huệ để biểu diễn nhập Niết Bàn trong một điều kiện ngặc nghèo: Tự Thiêu. Điều kiện mà ngoài môi trường cực kỳ dao động: Mùi Xăng, tiếng khóc than của đệ tử dỏm, tiếng tụng kinh ồn ào của các ông thầy chùa không hiểu tý gì về sự an nhiên tự tại của Thầy mà họ gọi đó là Trợ Lực... Nhưng Thầy vẫn nội tỉnh, nhất tâm, an tọa... và thực hiện bi nguyện để rao truyền hoàn toàn Miễn Phí niềm tin trong bọn mình hí hí.... "
Như vậy không biết trường hợp tự thiêu vừa kể trên ( nếu có ) là một cách rao giảng niềm tin của người có nghề thực sự hay...là một kiểu chơi ngu ( xin lỗi ) ạ. Vì cái tin tức đó nó không đọng lại trong con chút cảm thán nào mà chỉ là một cái gì đó thiệt kỳ cục.
Thầy Thích Thiền Tâm (nay đã chết tại Đại Ninh) đã rút lui về rừng để tu hành. Với ý là: Nếu hở tý là tự thiêu, thì chẳng mấy chốc tăng đoàn sẽ không còn người tài giỏi nữa. Và sẽ còn lại một lủ đầu trọc với bệnh mù kinh niên. (tibu viết lại theo: http://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha073.htm ).
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 27-05-2014, 06:05 AM
|
|
tin hung à ! CHị cám ơn em nhiều nghe ,nhờ có thông tin của em ,chị mới biết đuốc sống Lê Văn Tám là hư cấu ,vì ngày nhỏ đi học biết là vậy thôi ,lâu quá rồi con nhớ lộn là ở thời chống mỹ ,vì cách đây gần 50 năm rồi . Không có gió à ! Trong lòng mỗi chúng ta ai cũng yêu hòa bình ,không ai muốn chiến tranh ,đổ máu ,cô cũng thế , không muốn thấy ai phải tự tử vì chống chiến tranh ,nhưng thực tế thì nó sảy ra ,có sao thì mình phản ánh vậy ,đừng bóp méo sự thật vậy là được rồi ,chứ cô không cổ vũ đâu . Chào cả nhà .
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 27-05-2014, 07:54 AM
|
|
Đọc cho kỹ cái link của Thầy đưa kìa bà con... Bài này chắc là hồi xưa Thầy đánh máy vì trieutulong thấy mé dưới có địa chỉ mail Hai Lúa- Phuoc Nguyen... Hihi
Đọc nội dung toàn bài thì trieutulong thấy có mình và nhiều bà con trong đó...
Do vậy mà cứ tu cà xịch cà đụi làm toàn chuyện tào lao tèm lem thế sự đời... Biết bao kiếp tới bây giờ vẫn ở đây.
Namo A-Di-Đà-Phật!
|
« Sửa lần cuối: 27-05-2014, 08:14 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
|