Chào các bạn.
Thấy mấy bạn xung quá nên tôi cũng xin nói vài lời.
Thứ nhất, là tôi sai ở chổ hơi nóng vội. Nóng là vì thấy do có thắc mắc nên đem hỏi ông Thầy. Ông Thầy không trả lời mà nạt ngang phủ đầu : ông không ngang cơ với tui...rồi ổng "bẻ lái" sang thầy Thích Thông Lạc. Và tôi vô tình bị cuốn vào chuyện đường lối tu hành của Thầy Thích Thông Lạc . Điều đó làm các bạn cũng bị cuốn theo.
Quay lại chủ đề chính liên quan đến 7 cổ phật và ông Di Lặc. Sao các bạn không thỉnh ông Thầy giải đáp những thắc mắc như câu hỏi của tui ở trên cùng

Các bạn yên tâm là ông Thầy sẽ "thế gian giải" cho các bạn thỏa mãn vì ổng là bậc "vô học" mà, là người tu xong lâu rồi, là người có trí tuệ vô lậu, không còn vô minh, làm chủ 4 sự đau khổ của con người : Sinh-Lão-Bệnh -Chết.
Thứ hai, đối với các bạn thì sau khi đọc một số ý kiến thì tui không có ý kiến gì vì tùy nhận thức của mỗi người. Ngay cả ở Việt Nam có biết bao người vì nhận thức sai biệt, hầu hết là tin theo ông thầy của mình, a dua theo số đông, không chịu tư duy suy nghĩ thấu đáo, mà tin theo biết bao tông phái khác nhau; ai cũng tự cho mình là đạo Phật, là chánh pháp. Thôi thì tùy duyên, do nhân quả của mỗi cá nhân mà ra.
Còn riêng tui, đối với HSTĐ, duyên hợp thì gặp nhau, duyên tan thì rời bỏ.
Có bạn gì đó nhắc lại thời điểm ông Thầy về Việt Nam ...đúng vậy. Hồi đó, tui vì qui ngưỡng mà mãnh liệt nên tui xem mỗi lời nói ra của ông Thầy như "kim ngôn", "ngọc ngữ". Tui không có bất cứ tư duy, suy xét gì nên tui rất nóng lòng được nhìn thấy ông Thầy bằng xương, bằng thịt, được nắm tay ông một cái, dù chỉ một phút cũng thỏa mãn trong lòng.
Còn đối với Thầy Thông Lạc, nhân tiện tui cũng xin kể lại cho các bạn nghe chơi. Chuyện là thế này, rất lâu trước đây tui đã nghe những người tu theo Đại Thừa chê bai, đả kích phương pháp của Thầy Thông Lạc rất nhiều, nói tới nói lui chung quy cũng chê vì không ai tu theo được, không ai tu chứng ngoài thầy. Hồi đó tui không biết ông thầy Thông Lạc là ông nào, phương pháp tu ra sao, mà cũng không thèm để tâm đến mấy chuyện người khác chê bai như thế nào. Tui cho đó là chuyện tào lao của bọn háo danh vì ganh tị, bị động chạm mà gây ra.
Dịp Tết Nguyên Đán 2012 sang 2013, tình cờ đọc 1 mẫu tin trên internet thấy có nói đến việc thầy Thông Lạc viên tịch. Ngay khi đọc thấy mẫu tin đó, không biết diễn tả với các bạn thế nào cho đúng, tôi cảm thấy xúc động rất mãnh liệt và có cái gì đó thôi thúc tui tìm hiểu về Thầy Thông Lạc là ai, đường lối tu tập như thế nào và tui bắt đầu cảm thấy hứng thú nghiên cứu các tạng kinh Nguyên Thủy do hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Tui tâm đắc đến bài kinh nói về Đức Phật khuyên đệ tử những điều không nên tin ....
Kể từ đó, tui thường tổng hợp lại những điều mà trước đây, vì quá qui ngưỡng nơi HSTĐ, tui tin tuyệt đối mà không chịu tư duy, quán xét xem nó có hợp lý hay không, có phù hợp với tinh thần của "Tứ Diệu Đế" hay không, có đúng với tinh thần Phật Giáo hay không. Kết quả là tui nhận ra có rất nhiều điều có "vấn đề".
Đường lối tu tập Đạo Phật há chẳng phải qua 8 lớp : Chánh kiến - Chánh tư duy ..... - Chánh định. Các bạn nên trang bị Chánh tri kiến cho mình, đừng nhai lại bả mía của người khác.
Tui nhận thấy, phần đông ở các bạn có hình ảnh của tui ngày trước.
Kính.