Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tu sĩ mở huệ âm?  (Đọc 1634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
vào lúc: 16-11-2014, 02:37 AM

Thưa thầy!
Con đang đọc mục 5 tập tin, con thấy thầy có đề cập đến tu sĩ mở huệ âm. Nên nay con đưa lên thắc mắc của con.
Chuyện là ông nội con có khả năng đứng trên một chiếc nón để đi qua sông (chuyện con được nghe người nhà và dân làng kể), ông cũng có khả năng tìm vật đã mất (ví dụ lưới của ngư dân trôi, thì nội bảo rải một hay hai lon hạt đậu từ lúc thuyền xuất bến và  tới hạt cuối cùng là chỗ lưới mất), ông nội con cũng làm thuốc nam. Khi nội cúng thì cam, hay lon bia đều bị dùng hết trong vòng 1 cây nhan dù vỏ, nắp còn nguyên. Còn rải gạo trên sân thì gạo cũng biến mất.
Con nghe nói những năm cuối đời, nội bị hành rất dữ. Người nhà bảo là vì nội không cho ngải ăn, nên bị nó rượt, vì vậy có đôi lúc chạy ra ngoài đường.
Xin thầy cho biết có phải nội con tu kiểu mở huệ âm gì không? Và trường hợp này thì lúc mất đi vào cõi giới nào ạ. Ông mất năm 1995 trong tình trạng tỉnh táo.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-12-2014, 11:45 AM

Thưa thầy!
Con đang đọc mục 5 tập tin, con thấy thầy có đề cập đến tu sĩ mở huệ âm. Nên nay con đưa lên thắc mắc của con.
Chuyện là ông nội con có khả năng đứng trên một chiếc nón để đi qua sông (chuyện con được nghe người nhà và dân làng kể), ông cũng có khả năng tìm vật đã mất (ví dụ lưới của ngư dân trôi, thì nội bảo rải một hay hai lon hạt đậu từ lúc thuyền xuất bến và  tới hạt cuối cùng là chỗ lưới mất), ông nội con cũng làm thuốc nam. Khi nội cúng thì cam, hay lon bia đều bị dùng hết trong vòng 1 cây nhan dù vỏ, nắp còn nguyên. Còn rải gạo trên sân thì gạo cũng biến mất.
Con nghe nói những năm cuối đời, nội bị hành rất dữ. Người nhà bảo là vì nội không cho ngải ăn, nên bị nó rượt, vì vậy có đôi lúc chạy ra ngoài đường.
Xin thầy cho biết có phải nội con tu kiểu mở huệ âm gì không? Và trường hợp này thì lúc mất đi vào cõi giới nào ạ. Ông mất năm 1995 trong tình trạng tỉnh táo.
Vấn đề đáng nói ở đây là có một giai đoạn mà tibu cũng có đề cập đến trong các triệu chứng của người mở huệ âm.
Nếu dã xảy ra, thì việc đó không nên tập theo.
Câu hỏi là nạn nhân đã đi về đâu?

Bàn về một thói quen có thể dẫn đến ảo giác:

UyênThy (cháu ngoại của tibu) đã có lần độ tử cho một người thân lúc chết đã là 90 tuổi.
Cháu nói là bà đã lết ra được ngoài sân và khi cháu tới đó thì bà xin phép cháu cho bà nằm ngủ một tý vì bà mệt quá! Tibu biết đó là linh hồn của bà sau một thời gian sống với tuổi già một cách mệt nhọc... đã tưởng thiệt là mình (linh hồn) rất là già và chỉ muốn có nằm nghỉ một tý!
... ...
Cũng vậy, ở đây, linh hồn đã bị nhiễm bởi ảo giác của thể xác đã bị hành hạ do tập pháp môn lạ kỳ đó!

1. Nạn nhân do làm chuyện ác thì tất nhiên "cảnh tùy tâm hiện" sẽ xảy ra và...

Do thấy mình bổng nhiên mất đi trọng lượng cho nên tự động linh hồn sẽ tìm đến những nơi có trọng lượng để có cảm giác an toàn hơn.
Thế là bị đi vào Địa Ngục Chì. Nơi này chỉ nhận những người có thói quen... làm việc không có lương tâm.
Vào đây rồi thì lại có đủ thứ ảo giác:
Những người mà mình đã chơi xỏ lá, tuy là họ đã có phần riêng của họ rồi. Nhưng đối với nạn nhân này thì họ được tái sinh do năng lực của ảo giác và dĩ nhiên họ sẽ hành hạ nạn nhân rất là thật!
... ...

2. Nạn nhân... cũng có thể làm theo tỷ lệ 50% ác và 50% thiện thì trường hợp này sẽ về lại cõi con người (không viết hoa) và bị trôi lăng tiếp trong cảnh thiểu năng trí tuệ do hậu quả bị rách hào quang ở kiếp trước.

Cái nào cũng te tua hết!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 20 câu truy vấn.