Lần đầu tiên trong đời của mình tận mắt chứng kiến cách khám bệnh 1 cách lạ lẫm , thông thường tôi đi khám bệnh thì thầy thuốc trước tiên hỏi tôi bệnh gì , sau khi mình khai báo thì ổng mới bắt mạch ở cổ tay . Còn ông thầy này không cần hỏi han gì cả ông bắt mạch cổ tay , bấm lần lượt 10 đầu ngón tay , khám bệnh ở bụng , khám bệnh ở cổ , bắt mạch cổ chân , khám cột sống và 2 bên cột sống . Tất cả mọi người đều được khám tổng quát như thế , nên ai có bệnh gì đều lòi ra hết ( theo tôi nghĩ vậy )

. Tôi đươc chẩn đoán nóng gan (bệnh ngứa) , kèm theo yếu thận , thần kinh nhức mỏi , cột sống ( triệu chứng này không rõ ràng) . Một điều đặc biệt nữa dù ai bệnh nhiều hay it giá tiền cho 1 tháng uống thuốc là 1 triệu đồng , thuốc nam sắc uống hàng ngày thay nước như uống trà vậy cũng rất dễ uống .
Đứa cháu khoảng 2 tuổi ung thư gan bị biến chứng , hay quấy khóc đau đớn vào ban đêm , sau khi uống thuốc được vài tháng bây giờ ban đêm ngủ ngoan , chịu chơi ít quậy khóc tuy chưa lành bệnh . Còn mình mới uống thuốc được hơn 1 tháng thôi , thấy bệnh tình cũng bớt ngứa , cái này thì không biết chắc vì bệnh của mình ngứa cũng thất thường có lúc ngứa nhiều , có lúc ngứa ít , bà xã thì bị bứơu cổ đa nhân và sạn thận 2 bên sau khi uống thuốc văng mất hết 1 cục rồi . Có nhiều người bệnh ung thư , liệt toàn thân tới khám , có người còn rất trẻ .. . Ông thầy rất hiền , chậm rãi , từ tốn không gấp gáp hối hả khoảng trên 40 tuổi 1 chút , kết quả có lành hết bệnh hay không thì chưa kiểm chứng được vì thời gian dùng thuốc ngắn và còn tùy vào "phước chủ may thầy" nữa , nhưng có 1 điều chắc chắn rằng ổng không phải là thầy thuốc "vẽ" .
Địa chỉ : ấp đồi đá ,xã lộc khánh ,huyện Lôc Ninh , tỉnh Bình Phước . DT : 0919765083 - 0984441018 . Ngày 1 và 15 (tây) hàng tháng khám bệnh ở quận Tân Bình TPHCM .
Bà con ai đã từng khám ở đây xin chia sẻ thêm kinh nghiệm .