Mình có đọc qua phần này một lần rồi
Đi mò, thì thấy trong Tập Tin 2-Bài Tu Lược có nói tới
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/141-tu-luoc-331Đây là bài dài,bạn đọc theo đường dẫn,mình chỉ trích 1 phần của Bạn nói tới
Trích dẫn
....
Như vậy: cách này không thể áp dụng cho một tu sĩ với phước báu yếu xịu như số đông bọn mình được. Mà cách này chỉ dùng cho những vị với đầy đủ thiện duyên và thiện nghiệp. Theo cái kiểu chỉ cần nghe qua câu kệ là bước vào Thánh Địa. Những vị này là những vị tu sĩ tầm cỡ như... Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hai vị này, sau này, là hai vị Đại Đệ Tử của Đức Phật trong số 1250 vị A La Hán! (chuyện rằng khi Ngài nghe qua chỉ ngay trong lần đầu tiên bài kệ của Trưởng Lão Assàji trong trích đoạn sau đây):
(trích từ Cuộc Đời Đức Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều 1966).
Để đáp lại, Trưởng lão Assàji ngâm kệ rằng:
“Vạn pháp đều sanh ra bởi một Nhân,
Đức Thế Tôn đã chỉ rõ Nhân của nó,
Ngài cũng dạy cho cách diệt tắt,
Nhân ấy! Đó chính là Giáo Pháp của bậc Đại Sa-môn.”
(Kệ ngôn trên đây ngày nay đã trở thành một trong những triết lý căn bản và nổi tiếng nhất của Phật giáo. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể đóng vai như một sự nhắc nhở về lần tiếp xúc đầu tiên của Đại Đức Upatissa - Sàrìputta với Pháp bảo, và nó cũng là một sự ghi nhớ có giá trị về Trưởng lão Assàji, vị thầy đắc đạo A-la-hán của ông). Nhắc lại thanh niên Upatissa, khi nghe hết hai câu đầu, Upatissa đắc được Pháp Nhãn, chứng đạo Nhập Lưu (Tu Đà Hườn) và lúc dứt hai câu cuối cùng ông đã hoàn toàn lắng nghe với vẻ mặt của một người đang được giải thoát.
[...]
Các Bạn thử đọc đi đọc lại... hai câu đầu coi... mình có thể nào Nhập Lưu được không? Ý của đệ rõ ràng là... đọc đi đọc lại có nghĩa là... đọc nhiều lần đó nghe! Chớ không phải chỉ nghe qua một lần như Ngài Xa Lợi Phất đâu!!! Y như... Công Án Thiền phải không quý Bạn. Rõ ràng là mình không có phần rồi!!! Đây là bom nguyên tử đó!!! Cái Ta to tổ bố của Ngài Xá Lợi Phất với đầy đủ thiện duyên, thiện nghiệp đã bị san bằng thành... Bình Địa chỉ với chấn động của hai câu đầu của bài kệ!!! Hay là Mạc Na Thức được chuyển thành... Bình Đẳng Tánh Trí.
Kính